![]() |
Paris. Buổi trưa.
Lẽo đẽo đi bộ suốt từ Khải Hoàn Môn dọc theo đại lộ Champs Elyse'es tới quảng trường Concord rẽ qua cầu Alexander III tôi đã thấm mệt và ngồi nghỉ bên bờ sông Seine. Đã đến lúc phải cho cái gì vào bụng...Chợt tôi nhìn thấy một hình ảnh khá lạ lẫm mà tôi chưa nhìn thấy bao giờ, vội lấy máy ảnh ra và vội chụp. Tấm ảnh này không đạt theo bất kỳ tiêu chuẩn nào, nhưng nó gợi cảm và đánh thức những suy ngẫm trong ta. Tôi tiếc là đã không cố chụp hình ảnh này sao cho tốt hơn. http://i590.photobucket.com/albums/s...011/Chucho.jpg Chú chó bị thương tật, hai chân sau liệt nên không đi lại được. Người ta đã thiết kế cho nó một chiếc xe để đặt hai chân sau lên đó, nhờ có thiết bị này chú chó vẫn có thể dạo chơi cùng với chủ. |
Trích:
Tôi cũng đã tới nhà thờ Đức Bà, đã tới điểm zero (ở Hung thì tôi cũng đã từng nhiều lần giẫm chân lên cái điểm zero của nước Hung, nằm phía dưới thành cổ Buda gần lối vào alagút). Ấn tượng nhất là ngay trong mùa hè, đã vào giữa hè, tức là khi chim sẻ đã thôi không còn dạn với người nữa, mà trên quảng trường trước Notre-Dame chim sẻ vẫn hàng đàn ríu rít sà xuống ăn vụn bánh trên tay các du khách. Phải no ấm, thanh bình và văn minh biết chừng nào mới như thế được, chứ ở ta hả, có mà vào nồi hay thành món nhậu ở các quán xá tắp lự. Mấy ngày ở Paris cũng chụp khá nhiều ảnh, cơ mà bằng máy phim (ngày ấy còn chưa mấy nhiều máy ảnh kỹ thuật số như bây giờ) và giờ thì phim đi đằng phim, ảnh đi đằng ảnh đâu mất tiêu rồi trong cái phòng thư viện hệt như một cái chuồng ngựa phi-lít-xtanh của nhà tôi. |
"Phải no ấm, thanh bình và văn minh biết chừng nào mới như thế được, chứ ở ta hả, có mà vào nồi hay thành món nhậu ở các quán xá tắp lự."
Đúng là như thế bác nguoibinhdi ạ ! Không biết ở đâu trong các điểm du lịch của Việt Nam khi các loài chim như bồ câu, chim sẻ dễ dàng đậu trên đầu trên tay khách du lịch như ở Chây Âu ? http://i590.photobucket.com/albums/s...manVenezia.jpg |
Trích:
1.-Chị ơi, nhà mình còn gia vị nướng không ấy nhở? 2. Em có mang ở nhà sang ít hạt sen đấy, hay tối nay ta hầm cho mấy ông ấy đánh bài xong có chút cháo nhé:emoticon-0136-giggl |
Ở đầu chuyên mục này bạn BelayaZima đã gửi tới các bạn những tấm hình về tháp Eiffel. Xin được phụ họa thêm về biểu tượng này của thủ đô Paris.
Cái tên Paris đã có từ cách đây 17 thế kỷ. Là thành phố thủ đô của Pháp, trải qua nhiều thăng trầm lịch sử để trở thành “kinh đô ánh sáng”. Paris nằm trên hai bờ của sông Seine có vị trí trung tâm là đáo Saint-Louis. Nhà thờ Đức Bà Paris được xây dựng trên đảo này và điểm “O” được coi là tâm điểm của nước Pháp. http://i590.photobucket.com/albums/s...1/SngSeine.jpg Tháp Eiffel chính là biểu tượng của Paris. Đây là công trình hàng năm cuốn hút 7-8 triệu khách du lịch. http://i590.photobucket.com/albums/s...11/Eiffel4.jpg Tuy nhiên, ngay từ khi khánh thành vào cuối thế kỷ 19, không phải mọi người dân Paris đều tự hào về tòa tháp này. Nhà văn Pháp nổi tiếng về những truyện ngắn Guy de Maupassant, là một trong số đó. Tháp Eiffel hoàn thành năm 1889, Maupassant mất năm 1893. Bốn năm cuối đời, ông không chịu được cái cảnh cứ mở mắt ra là thấy Tháp Eiffel nghếu nghện trước mắt. Với độ cáo 300m, đây là toà tháp cao nhất thế giới vào thời điểm nó được hoàn thành. http://i590.photobucket.com/albums/s...11/Eiffel4.jpg Để không phải nhìn thấy cái tháp đáng ghét này, Maupassant phải uống cafe mỗi sáng hoặc ăn trưa tại ngay chân tháp, vì chỉ có ở đây ông mới không nhìn thấy Tháp Eiffel. Chắc ông hy vọng có thể sống thêm 20 năm, chờ đến ngày Tháp Eiffel được dỡ đi, vì theo tinh thần ban đầu khi khởi công dựng tháp, người ta dự định cho nó chỉ tồn tại trong 20 năm. Năm 1893, Maupassant mất, không nhìn thấy việc dỡ bỏ. Và nếu ông có sống lâu hơn nữa cũng sẽ không thấy ngày này, vì tới 1910, thủ đô Paris quyết định để nó tồn tại vĩnh viễn. http://i590.photobucket.com/albums/s...sEiffelnew.jpg Và cho đến hôm nay, sau hơn 120 năm tồn tại, tháp Eiffel là công trình thu hút nhiều khách du lịch nhất thế giới. Kể từ khi được khánh thành cho cuộc “Triển lãm thế giới” năm 1889 cho tới nay, Eiffel đã thu hút hơn 200 triệu lượt khách du lịch từ khắp các quốc gia trên thế giới. Nhìn cảnh dòng người du lịch xếp hàng mua vé lên tháp tôi đã ngại. Khi đã mua được vé rồi lại phải xếp hàng một lần nữa, cũng khá dài để vào thang máy. Tôi từ bỏ ý định lên đỉnh tháp để ngắm nhìn toàn cảnh Paris. Vì dù sao tôi cũng đã nhìn thấy Paris qua cửa sổ máy bay khi nó chuẩn bị hạ cánh. http://i590.photobucket.com/albums/s...fel2011new.jpg Đây là bức tượng bán thân của Eiffel đặt dưới chân tháp. http://i590.photobucket.com/albums/s.../TngEiffel.jpg http://i590.photobucket.com/albums/s...1/ChnthpE4.jpg http://i590.photobucket.com/albums/s...lParis2011.jpg http://i590.photobucket.com/albums/s...11/Eiffel5.jpg http://i590.photobucket.com/albums/s...11/Eiffle5.jpg http://i590.photobucket.com/albums/s...11/Eiffle6.jpg http://i590.photobucket.com/albums/s...11/Eiffel8.jpg Và tháp Eiffel về đêm. http://i590.photobucket.com/albums/s...d/DSC_4387.jpg http://i590.photobucket.com/albums/s...d/DSC_4324.jpg |
Trích:
|
Khi quyết định xây dựng một công trình "hiện đại" để làm biểu tượng cho triển lãm QT tại Paris năm 1889, chính quyền thành phố đã chuẩn y cho một công trình bằng bê tông và sắt thép với một toà tháp có diện tích chân đế 125x125 m và cao 300 m. Thành phố đã tổ chức một cuộc thi thiết kế với 107 dự án tham dự. Kết quả là Gustave Eillfen thằng cuộc.
Toàn bộ khối sắt thép của Eiffel có khối lượng 7 300 tấn. http://i590.photobucket.com/albums/s...11/ThpE3-1.jpg Victor Lustig: "người bán tháp Eiffel" Một trong những sự việc ghi dấu ấn nhất, không liên quan tới thể thao, là vụ lừa đảo của Victor Lustig. Vào năm 1925, Victor Lustig, có sự giúp đỡ của Dan Collins, biệt danh "Dapper Dan", đã thành công trong việc lừa bán tháp Eiffel làm từng mảnh cho một người kinh doanh sắt phế liệu. Đọc trên báo được tin tháp Eiffel có thể sẽ bị phá dỡ, Victor Lustig nảy ra ý định tạo một tài liệu giả được in dấu của Bộ Bưu điện và Điện báo thành lập tổ chức chịu trách nhiệm về tháp. Sau đó Lustig mời năm công ty quan trọng nhất về sắt phế liệu đến khách sạn sang trọng Crillon trên quảng trường Concorde cho một cuộc giao dịch kín. Victor Lustig đóng giả thứ trưởng còn Dapper Dan vai chánh văn phòng. Victor Lustig phát biểu với những đại diện của các công ty: "Thưa các ngài, chính phủ sẽ phải phá bỏ tháp Eiffel! Và các ngài tập hợp ở đây để nhận thầu công việc đó!". Tiếp theo, Victor Lustig đưa các đại diện ra thăm tháp bằng xe limousine. Người cả tin nhất đã đồng ý ký cho Victor Lustig một tấm séc lớn, coi như quà lót tay. Sau khi đã rút tiền từ tấm séc, hai kẻ lừa đảo trốn sang Áo. Một thời gian sau, cả hai cùng quay lại Paris với ý định tìm những nhà buôn sắt vụn khác. Nhưng vì cảnh sát theo dõi nên Victor Lustig cùng Dan Collins chạy sang New York. Sự việc này được ghi lại trong cuốn sách The Man Who Sold the Eiffel Tower (Người đàn ông bán tháp Eiffel) của James F. Johnson và Floyd Miller, nhà xuất bản Doubleday phát hành năm 1961. Năm 1964, Claude Chabrol thực hiện bộ phim dựa trên câu chuyện này với tựa đề Les Plus Belles Escroqueries du monde (Cú lừa đẹp nhất thế giới). (theo wikipedia) |
Grand Palais (cung điện Lớn) và Petit Palais (cung điện Nhỏ) là những công trình kiến trúc của các kiến trúc sư người Pháp được xây dựng vào dịp triển lãm Quốc tế Paris 1900 cùng với Tháp Eiffel, cầu Alexander III...Hiện các công trình kiến trúc này thuộc hệ thống các viện bảo tàng nghệ thuật và các hoạt động văn hóa nghệ thuật của thủ đô Paris.
http://i590.photobucket.com/albums/s...randPalais.jpg http://i590.photobucket.com/albums/s...oncord/GP2.jpg http://i590.photobucket.com/albums/s...oncord/PP8.jpg http://i590.photobucket.com/albums/s...etitPalise.jpg http://i590.photobucket.com/albums/s...oncord/PP7.jpg http://i590.photobucket.com/albums/s...titPalais5.jpg http://i590.photobucket.com/albums/s...titpalais3.jpg |
Góp cho bác chủ mấy tấm về tháp Eiffel
http://i982.photobucket.com/albums/a...g/IMG_0363.jpg http://i982.photobucket.com/albums/a...g/IMG_0398.jpg Có 3 loại xếp hàng: xếp hàng mua vé leo bộ (chỉ lên tầng thứ 1 và thứ 2), xếp hàng mua vé đi thang máy tới tầng thứ 2, và xếp hàng mua vé đi thang máy lên tầng thứ 3 cao nhất. Tháp cao tổng cộng 324m thì tầng 1 cao khoảng 60 m, tầng 2 cao khoảng 120m. Toàn tháp cao 1665 bậc thang. 10.100 tấn thép. Sử dụng 2,5 triệu đinh tán. Sơn màu vàng nâu cứ 7 năm người ta lại sơn thêm lên 1 lớp hết 60 tấn sơn. ]http://i982.photobucket.com/albums/a...g/IMG_0412.jpg Đang sắp hàng thì đèn bật sáng, nhấp nháy chạy dài như vũ hội, thiên hạ ồ lên thật vui, 1 phần cũng vì xếp hàng lâu quá. Flash máy ảnh cũng thi nhau nhấp nháy cùng. http://i982.photobucket.com/albums/a...g/IMG_0415.jpg Trời tối hẳn. Không khí đổ lạnh làm tớ nhớ lại lần leo đỉnh núi lửa Aso ở đảo Honshu, Nhật Bản. Kỳ đó cũng leo trời lạnh như thế này nhưng đường dốc không có lan can, cũng không có cây cối để bám vào, gió thổi vun vút, dài đến 3,7km chứ không chỉ vài trăm mét như thế này. Vậy mà lần này tớ lại sợ hơn cả lần ấy. http://i8.photobucket.com/albums/a8/...462_resize.jpg Núi Aso năm 2008 http://i982.photobucket.com/albums/a...g/IMG_0416.jpg Và tớ năm 2009 |
http://i982.photobucket.com/albums/a...g/IMG_0423.jpg
Tầng tháp thứ 1. Đúng là tiếc tiền đi leo bộ, mệt phờ râu cáo. Leo bộ hết 4 E, leo thang máy hết 7 E. Thắng đằng kia là Điện Invalids (Điện THương phế binh thuộc Bảo tàng Quân đội) http://i982.photobucket.com/albums/a...g/IMG_0418.jpg Lâu lâu nhìn lên thấy có mấy con ma nơ canh giả làm người đang sơn tháp, hay người kỹ sư kiểm tra, nhìn ghê cả người. http://i982.photobucket.com/albums/a...g/IMG_0427.jpg http://i982.photobucket.com/albums/a...g/IMG_0428.jpg Ô hê, bớ lũ dưới kia! Ta vừa kiếm được 3 E đấy! http://i982.photobucket.com/albums/a...g/IMG_0430.jpg Đền Pantheon, nơi thờ các danh nhân Pháp. http://i982.photobucket.com/albums/a...g/IMG_0434.jpg Đồi Monmartre http://i982.photobucket.com/albums/a...g/IMG_0433.jpg Cùng nhau chén bánh ngọt, ngon vô cùng. |
http://i982.photobucket.com/albums/a...g/IMG_0438.jpg
Leo lên tầng thứ 2. Trời càng lạnh hơn. Tớ vốn hay nhát, bước trên sắt thép ghê cả người. Biết đâu lỡ nó sụp? http://i982.photobucket.com/albums/a...g/IMG_0439.jpg http://i982.photobucket.com/albums/a...g/IMG_0447.jpg' http://i982.photobucket.com/albums/a...g/IMG_0445.jpg Sông Seine http://i982.photobucket.com/albums/a...g/IMG_0454.jpg http://i982.photobucket.com/albums/a...g/IMG_0457.jpg http://i982.photobucket.com/albums/a...g/IMG_0465.jpg |
Dưới chân tháp là École Militaire - Học viện Quân sự
http://i982.photobucket.com/albums/a...g/IMG_0485.jpg http://i982.photobucket.com/albums/a...g/IMG_0484.jpg Ở đấy tớ tìm thấy dòng chữ "hòa bình"... http://i8.photobucket.com/albums/a8/...907_resize.jpg Giống như chữ "hòa bình" năm 2005 nhìn thấy ở Công viên Hòa bình, Hiroshima, nơi Mỹ ném quả bom nguyên tử đầu tiên ngày 6/8 http://i8.photobucket.com/albums/a8/...8-2_resize.jpg |
Nghĩ đi nghĩ lại, quả bom nguyên tử ấy dã man thật, nhưng như người Mỹ nói, "Chúa cho ta vũ khí là để ta dùng chúng". Nếu họ không ném năm 1945 thì năm 46 cũng sẽ ném, và hậu quả có khi còn tàn khốc hơn. Hơn nữa, dù sao quả bom ấy cũng góp phần đẩy nhanh CMT8 của ta, ít nhiều cũng có công của nó.
|
Xin góp thêm ảnh chụp tháp Eiffel lúc 7 giờ tối từ dưới du thuyển trên sông (chụp tháng 5/2009)
http://img197.imageshack.us/img197/8526/eiffelxb.jpg |
Trích:
|
Cũng là đất lạ nhưng lạ với người Miền Nam
Cái chùa Tàu ở Bái Đính, Ninh Bình, bước vào với hai hàng tượng đá tôn giả có đến 99,99% là tên Tàu, và kiến trúc quy hoạch thì hoàn toàn là Tàu không chút chất Việt nào. Nhưng dân Việt đi rất đông và có vẻ .... sùng kính, xì xụp khấn bái, đem lễ rất to. Ấy nhưng... Ngay giữa chính điện, trời không chiều lòng Phật [Tàu], nên Phật đổ mồ hôi tong tỏng. http://i982.photobucket.com/albums/a...468_resize.jpg http://i982.photobucket.com/albums/a...474_resize.jpg http://i982.photobucket.com/albums/a...472_resize.jpg http://i982.photobucket.com/albums/a...471_resize.jpg Nhưng mà Phật này rất Tàu, tức là không biết là lập kỷ lục một trăm mấy chục tấn đồng ra sao, nhưng sau khi qua phong thổ xứ Bắc thì ẩm độ cao khiến lớp xi màu vàng bên ngoài bong ra, lộ cái cốt bên trong, nhưng mấy đồ chơi Tàu bán đầy ngoài chợ |
http://i982.photobucket.com/albums/a...515_resize.jpg
Giữa chính điện bùn chảy choe choét, quết lên ống quần, giày dép và những cặp chân xinh xắn của các bé gái http://i982.photobucket.com/albums/a...512_resize.jpg http://i982.photobucket.com/albums/a...506_resize.jpg http://i982.photobucket.com/albums/a...482_resize.jpg http://i982.photobucket.com/albums/a...513_resize.jpg Phật tàu thì có thể ở lại, nhưng sẽ được dân Việt đồng hóa, biến thành của mình... Một hình ảnh tương phản đến sửng sốt. Giữa chính điện thì dân Việt đi giày dép thoải mái, nhưng qua nhà vệ sinh thì... họ bắt tớ cởi giày ra, đi dép nhựa vào để ... tè http://i982.photobucket.com/albums/a...487_resize.jpg Thì ra dân Việt không dễ mà khuất phục thật... |
Núi lửa Bromo, Java, Indonesia (rấtnhie62u người Việt đã tới rồi)
http://i653.photobucket.com/albums/u...o/IMG_4235.jpg http://i653.photobucket.com/albums/u...o/IMG_4290.jpg http://i653.photobucket.com/albums/u...o/IMG_4292.jpg |
Núi và mặt trời chơi trò họa sĩ, thi nhau biến hoá, và khoảng thời gian mặt trời mọc thật ngắn ngủi nhưng rực rỡ, như khi ta tua nhanh một cuốn phim hay một hồi ức đẹp trong đầu.
http://i653.photobucket.com/albums/u...o/IMG_4293.jpg http://i653.photobucket.com/albums/u...o/IMG_4299.jpg http://i653.photobucket.com/albums/u...o/IMG_4304.jpg Nắng chiếu đến đâu, mây tan đến đó http://i653.photobucket.com/albums/u...o/IMG_4306.jpg Dưới chân núi lửa đang phun khói là một đền thờ Hindu giáo bé xíu. |
|
http://i653.photobucket.com/albums/u...o/IMG_4481.jpg
Không khí hơi có mùi thum thủm của lưu huỳnh, không nặng lắm vì gió thổi sang hướng khác. http://i653.photobucket.com/albums/u...o/IMG_4493.jpg http://i653.photobucket.com/albums/u...o/IMG_4495.jpg |
Giới thiệu với các bác một vài đường phố Marseille. Trời ở đây lúc nào cũng xanh trong và nắng vàng thích lắm ạ.
Đường lên phố Paradis (thiên đường) http://i1187.photobucket.com/albums/...1/IMAG0245.jpg Đại lộ Prado http://i1187.photobucket.com/albums/...1/IMAG0247.jpg Đại lộ Kennedy, sát bờ biển ĐTH http://i1187.photobucket.com/albums/...1/IMAG0249.jpg |
Địa Trung Hải trong mắt em!
http://i1187.photobucket.com/albums/...ssia2011/5.jpg http://i1187.photobucket.com/albums/...ssia2011/6.jpg http://i1187.photobucket.com/albums/...ssia2011/7.jpg http://i1187.photobucket.com/albums/...ssia2011/8.jpg http://i1187.photobucket.com/albums/...ssia2011/9.jpg http://i1187.photobucket.com/albums/...sia2011/10.jpg |
Em cũng có ảnh tháp Eiffel (nhưng ở Las Vegas), góp với các bác
http://i1216.photobucket.com/albums/...h/IMG_4258.jpg http:///i1216.photobucket.com/albums...1/DSC_0208.jpg |
Em góp thêm mấy tấm hình ở Las Vegas
http://i1216.photobucket.com/albums/...1/DSC_0834.jpg http://i1216.photobucket.com/albums/...1/DSC_0121.jpg Một góc của khách san Venetian http://i1216.photobucket.com/albums/...1/DSC_0113.jpg Khách sạn New York New York http://i1216.photobucket.com/albums/...8/IMG_6061.jpg Phun nước ở khách sạn Belagio http://i1216.photobucket.com/albums/...h/DSCN0881.jpg Phù, nhiều quá, upload lâu quá, lúc nào có thời gian em lại gửi thêm |
Biển trời cứ xanh một màu quyến rũ
http://i1187.photobucket.com/albums/...Q/DSCN0402.jpg http://i1187.photobucket.com/albums/...Q/DSCN0405.jpg |
Thăm một vườn thú, gặp lại một số "bạn quen" Phi châu...
http://i917.photobucket.com/albums/a...matWarthog.jpg http://i917.photobucket.com/albums/a...VoichauPhi.jpg http://i917.photobucket.com/albums/a...eHuoicaoco.jpg http://i917.photobucket.com/albums/a...fricanLeon.jpg |
Hi các bác!
Sau 2 tuần dưỡng bệnh trong cái gió và khi hậu âm u của phương bắc UK, hôm nay chợt bừng nắng hạ, em các bác mới dám ngo ngoe, phong phanh áo len ra phố. Buổi trưa các bạn tây hồ hởi nằm phơi nắng la liệt khắp các bãi cỏ trống ngay trung tâm thành phố, cứ như nắng là khí trời vậy, gớm chả sang SG, có mà vô ối. https://lh3.googleusercontent.com/-I...2.5.12+002.jpg Em cũng giả bộ lăn kềnh ra bãi cỏ với đứa cháu dâu, làm như ta thèm nắng từ lâu lắm rồi, thực chất tranh thủ dãn lưng,dãn cốt một chút để chiều còn lượn tiếp. https://lh3.googleusercontent.com/-L...2.5.12+003.jpg Những mặt trời bé thơ đóng có mỗi bỉm chơi đùa ở đài phun nước, trong khi các bạn đạo hồi vẫn tùm hum, tà ha đủ mọi trang phục https://lh4.googleusercontent.com/-x...2.5.12+009.jpg Mách nhỏ cho các bác khách sạn Premier Inn em ở, rẻ nhất London va Manchester đấy có 50 bảng/ngày (1 mình 1 phòng) mà nằm ngay trung tâm thành phố mới hết ý. Còn loại Hostel mà họ quảng cáo 15 -20 bảng/ngày đêm ấy, em thử rồi: phòng từ 4 đến 9 giường vui ghê, ngó vào phòng mình thấy 3 anh phi công đẹp trai như Ô-ten-lô lè lưỡi đỏ ra chào nhé, em các bác chạy mất dép. https://lh6.googleusercontent.com/-u...2.5.12+019.jpg Ngôi nhà cổ này níu bước chân du khách https://lh6.googleusercontent.com/-o...2.5.12+046.jpg Nhà thờ https://lh3.googleusercontent.com/-n...2.5.12+052.jpg Đói quá, em lượn về China Town. Nhìn ban ngày phố của các bạn ấy bẩn kinh https://lh6.googleusercontent.com/-8...2.5.12+057.jpg Mò mãi mới thấy tấm bảng đề Phở Việt vẽ bát phở bốc khói, mừng khôn tả, hóa ra là chưa khai trương. Em đành vào đại 1 nhà hàng tàu, gọi tô hoành thánh mỳ, mất toi 7 bảng, bo 3 bảng nữa là 10 bằng 330 ngàn VND mà em bỏ lại 1 nửa. Cứ bảo ăn cơm tàu, lấy vợ Nhật ...chứ em chả hợp tý nào. https://lh5.googleusercontent.com/-3...2.5.12+059.jpg Ra về là 10 giờ đêm, bầu trời đêm phương bắc như thế này đây, tuy không sáng đẹp như đêm trắng ở Len https://lh3.googleusercontent.com/-J...+10.11+004.jpg Đi loanh quanh, mua vé tham quan, ăn trưa, ăn tối ...thế là tiêu hết vèo 100 bảng bằng nửa tháng lương. Mà em già, chân ngắn, não ngắn thế này tìm đâu ra đại gia? Ước gì mai ngủ dậy chỉ còn 19 tuổi để thấy đời còn có người chờ ta ở phía trước! p/s: máy của em chả thấy ký hiệu để cho ảnh ra giữa ở đâu cả. |
Trích:
|
Trích:
Nàng nhìn hình dưới này nhé: Sau khi đưa link xong thì quét và bấm vào ô căn giữa. Y như là mình xử lý với text vậy thôi.:emoticon-0116-evilg À mà sao không thấy bóng dáng ứng cử viên phi công nào thế nhỉ? :emoticon-0102-bigsm Tớ cũng khuyên nàng đến chỗ Chelsea FC để chúc mừng Abramovich đi. Đến đó mà nói chuyện với ông chủ tịch bằng cả tràng tiếng Nga cho bọn Anh nó sợ vãi chơi. He he!!! |
Em thực sự ghen tị với chị: được vi vu khắp nơi và nhìn-nghe-cảm nhận đủ thứ ở "miền đất lạ"!
Trích:
Chúc chị dễ dàng và may mắn trong việc tuyển phi công nhé! |
Khi ta ở chỉ là nơi đất ở...
http://i917.photobucket.com/albums/a...pgHoanghon.jpg http://i917.photobucket.com/albums/a...pgHoanghon.jpg Hoàng hôn ở xứ Virginia, "nơi ta ở..." mọi thứ đều được chăm chút từng ly, từng tý. Vắng lặng và buồn... |
Trích:
Nhìn ngắm cảnh này thấy lòng man mác buồn thật. Nhớ những "dacha" xinh xắn ở ngoại ô Matxcova. Nhưng "nơi ta ở..." của bác quả là xinh đẹp và sạch sẽ.:emoticon-0150-hands |
Hi các bác!
Em vừa đi London 2 ngày, thân xác rã rời luôn. London thi chẳng ai lạ gì nhưng em có 1 chút kinh nghệm và ấn tượng muốn chia sẻ với các bác cho vui. Đầu tiên là việc đi bằng xe lửa vô cùng rẻ và thuận tiện. Lần trước em ỷ y có người nhà lo nên lao đầu đi máy bay. Trời ơi, vé khư hồi mua tại sân bay là 192 pounds bay 1 tiếng, chờ lấy hành lý 40 phút, đến trước giờ bay 1 tiếng, đi ra sân bay 30' rồi từ sân bay về 35'. Các bác tính xem vật vã cả gần 5 tiếng đồng hồ nhé. Lại còn bị cởi giầy, áo khoác ...khi qua mấy cửa soi. Lần này em chẳng thèm nghe ai cả, tự đi xe bus ra ga mua vé 65 pouds khư hồi Manchester-London. Tàu cứ 35' có 1 chuyến tàu suốt không phải đổi tàu. Sáng 23/5 em ngủ dậy, khoác cái túi đi xe bus ra ga hết 11 phút, ngồi tàu đúng 2 tiếng em đã có mặt ở Euston station. Nắng đẹp chan hòa. Em xếp hàng mua 1 cái vé 7 pounds đi cả tàu điện ngầm và bus trong ngày với 1 chiếc bản đồ metro thế là em lên đường phượt. À trên đường tàu chạy qua những thảm hoa dày đặc tít tắp chân trời, vàng rực như hoa cải mà em không biết là hoa gì? nó có đánh luống nên không thể la hoa dại, chắc họ trồng để chiết xuất làm nước hoa chăng? Đầu tiên là em đến Tower Bridge và cạnh đó la Tower off London. Trời thì nắng mà trên cầu du khách đi như trảy hội, em chỉ nhìn tận mắt cây cầu huyền thoại đó thôi chứ leo lên trên tháp để nhìn xuống thì không đủ kiến nhẫn đứng xếp hàng mua vé (8 pounds): https://lh5.googleusercontent.com/-2...3.5.12+085.jpg Cạnh đó là tòa tháp cổ kính, nguy nga nơi ngày xưa khi các chế độ phong kiến tranh giành ngôi báu, nhiều hoàng tử đã được đưa đến đây để cho an toan nhưng rồi vĩnh viễn vùi thây trong đó. Em cũng chả mua vé vào vì nhìn cảnh xếp hàng 2 km của du khách ma kinh https://lh3.googleusercontent.com/-j...3.5.12+099.jpg https://lh3.googleusercontent.com/-e...3.5.12+100.jpg https://lh6.googleusercontent.com/-z...3.5.12+080.jpg Đi hết 1 vòng chu vi bên ngoài chac cũng vài cây số, em lượn ra cổng chính thì gặp ngay bạn này, em muốn hỏi mua váy về tặng các bá, nhưng mà không biết nói sao. https://lh6.googleusercontent.com/-q...3.5.12+105.jpg Mỏi chân quá rồi, em mua hot dog va nước ngọt với kem an xong lăn ra thảm cỏ ngủ cạnh mấy bạn này. Nhưng cac bác chớ dại giống em, cỏ nhiều chim bồ câu phóng uế xuống lắm, quần trắng với lưng áo của em dính tinh phân là phân https://lh6.googleusercontent.com/-I...3.5.12+109.jpg Ngủ dậy em hung hăng đi tiếp đến Thánh đường St Paul's Cathedral. Nơi cử hành hôn lễ cho Công nương Diana bạc mệnh va gióng lên những hồi chuông rền rĩ khi có thành viên Hoàng tộc qua đời. Còn có những hầm mộ của những nhân vật quyền lực trong lịch sử. Không ngờ nhìn tận mắt nó đồ sộ, nguy nga đến thế https://lh3.googleusercontent.com/-M...3.5.12+113.jpg |
Hôm qua em đã post hết lịch trình của ngày 23.5 o London nhưng co lẽ dài quá nên bị cắt, tiếc hùi hụi công sức. Hôm nay em kể tiếp đoạn đường cuối ngày em cứ lần theo phố Queen Victoria thế là ra đến Royal Courts off Justice. Nhìn thấy tòan các bạn cổ cồn bảnh bao đứng rất oách nên em chả biết có được vào không, đành đứng phất phơ bên ngoài chụp hình rồi đi
https://lh4.googleusercontent.com/-k...3.5.12+140.jpg Tiếp đến không ngờ là em lại vào Somersert House – nơi diễn ra các sự kiện thời trang va triển lãm danh tiếng của London. Trước đây nó hình như là nơi chứng sinh, chứng tử và đăng ký kêt hôn cho nên gần như lưu trữ tòan bộ lịch sử thành phố. Mùa đông là sân trượt băng lộng lẫy sắc màu, mùa hè là đài phun nước nhưng lúc em vào chả thấy tý nước nào, sân gạch khô roong, chả hiểu họ dấu nhưng vòi phun ở đâu nhỉ? https://lh3.googleusercontent.com/-Q...3.5.12+146.jpg Đi xuyên qua khỏang sân thênh thang như quảng trường này, em lại bỏ qua bảo tàng mà ra sân sau nhìn xuống sông Thames xanh trong và cây cầu Waterloo, trên sân là nhà hàng các bạn tan tầm ra đang ngồi hóng mát và uống bia, rượu không mồi. https://lh4.googleusercontent.com/-F...3.5.12+149.jpg Vừa uống vừa thanh thản tắm nắng và ngắm dòng sông rộng lớn bên dưới. https://lh4.googleusercontent.com/-I...3.5.12+148.jpg Một điều cực thú vị là giờ tan tầm các bạn ấy đi xe đạp tấp nập trên đường phố, len lỏi giữa những chiếc oto mà vẫn thản nhiên. Ở nhà mình như thế thì vào Chợ Rẫy ngay. https://lh3.googleusercontent.com/-7...3.5.12+158.jpg Và đặc biệt, giờ tan sở toàn nam thanh nữ tú cứ cầm ly bia vàng óng đứng tụ tập từng nhóm uống bia sex không mồi khắp các quán xá, nhà hàng https://lh5.googleusercontent.com/-w...3.5.12+156.jpg https://lh4.googleusercontent.com/-M...3.5.12+321.jpg Lúc này là em đừ lắm rồi, bèn mò về KS thì than ôi hêt phòng vì em không đặt trước, lại đi tìm máy cái dưới 100 p/đêm theo danh sach mang theo, nhưng cũng hết phòng. Còn loại 200p thì em chả dám đi qua cửa. Lúc đó 8 gio tối rồi, em bắt đầu muốn khóc vì đau chân quá. Ra bờ sông ngồi vớ được 1 cặp du lịch người Ba lan nói tiếng Nga lơ lớ cùng cầm bản đồ soi như em. Em mới trình bày và hỏi các bạn ấy ở đâu cho em về với…các bạn ấy mừng như bắt được của hóa ra 2 bạn nữ này thuê hostel loại phòng 4 giường (20 p/giuờng/đêm) và đang muốn có bạn gái ở cùng, nếu không muốn ghep thì mình phải trả hết tiền cho 4 giường. Thế là kéo nhau về metro Camden Tower. Phòng ấy đây: https://lh6.googleusercontent.com/-G...3.5.12+160.jpg Nói thật em cắn răng coi như đi tàu đêm thôi. Phòng em giá 20 p/giuờng nên có toilet va vòi tắm nhé. Còn phòng bên cạnh 10 giường giá 9 p thì ôi thôi tất cả chung 1 cái toilet ngoài hành lang và tiếng dập cửa, cuời nói thâu đêm …Em thèm cơm, phở quá chừng, chạy ra phố thì thấy đúng là trung tâm du lịch bụi, sôi động ghê. Mò tìm được 1 quán Buffet Thái bèn vào đại, trả tiền 7 bảng cho bữa tối 30 món nhưng em chả nuốt nổi những cái gì chua chua, cay cay là. Ăn liền 2 đĩa cơm rang vàng ươm với bát canh chua rồi em đi ra. Hai em Thái xinh xắn cứ ngạc nhiên bắt ăn thêm trái cây hay kẹo, nhưng em vội chạy nhanh về tắm và ngủ. Còn 2 bạn gái kia chờ em về rủ đi nhảy, thấy em ở nhà thế là dại dột vứt laptop với 2 cái điện thoại cho em rồi thay váy hở hang đi nhảy salsa ở pup gần đó. Thật là 1 đêm đáng nhớ, về nhà cho mọi người xem hình cái phòng bé như lỗ mũi, ai cũng cười lăn. Sáng ra gặp các bạn ấy ở cửa vô cùng thân thiện: thật đúng là ngôi nhà hợp chủng quốc, đen vàng trắng đỏ có hết, mà có cả người già nữa mới tội. 7g30 em đã dậy, bị cộc đầu mấy lần vì cái giừng thấp quá đi, trả phòng, xuống đường chụp tấm hình tạm biệt tình một đêm ở London, ra bến tàu điện ngầm để đi gặp Nữ hòang Anh https://lh4.googleusercontent.com/-7...3.5.12+162.jpg Thôi em đi ngủ đã, mai em dậy thì các bác đã đi làm về rồi. Em dạo này mang một trái tim đau nên sống hơi bị chậm. |
Chúc cho hành trình của "Hoạn Thư" - vạn sự như ý!
|
"Phi công" nội lái non tay
Qua Anh Cát Lợi tuyển ngay mấy chàng Hôm qua nghe họ la làng Bởi tay dao, kéo của nàng Hoạn Thư... Ư...ừ...ư...ứ...ừ...ư.... |
Hi các bác!
Cảm ơn các bác đã theo dõi và động viên em! Hôm nay rảnh em lại kể tiếp ký sự và kinh nghiệm ngày thứ 2 ở London. Rời khỏi hostel đầy ấn tượng, em lượn ra bến metro Camden town, trời còn mờ sương, chỉ có hàng quán của người Ấn độ mở thôi. Em lại mua hot dog và 1 cốc cafe, eo ôi không biêt có phải đúng la cafe không nữa, thôi thì mất tiền bọ cố mà uống thôi. Lại mua cái vé 7 pounds để lựơn khắp nơi trong 24 giờ. Gớm, dễ đến hơn chục năm không đi metro, thế nên em các bác lơ đãng quá đi, quên không mặc quần, mà lại dại dột diện cái váy đỏ rộng như cái bu gà cho nó thơ ngây. Ôi thôi, vừa bước vào thang cuốn để chui xuống đất em làm ngay quả hứng dừa…ê cả mặt. Rồi em lên bến Charing Cross để lên quảng trường Trafalgar. Tại đây, có cột cao 51,8m, trên đỉnh cột là tượng Công tước Nelson bằng sa thạch cao 5,5m với 4 con sư tử chầu 4 góc, xung quanh là đài phun nuớc, ghi nhớ công ơn ông đã hy sinh tại trận thuỷ chiến ở Trafalgar năm 1805 với quân đội của Napoleon. Vậy mà em chụp nó ra thế này đây, em quên không đem theo đồ sạc máy ảnh nên chỉ dám chụp ít vì sợ máy hết pin. Đã thế người chỗ nào cũng đông như kiến, vật vờ trước mặt em suôt, che hêt ông kính nên em chụp khó lắm https://lh3.googleusercontent.com/-v...3.5.12+163.jpg ảnh xịn trên internet như thế này http://img.photobucket.com/albums/v6...ar20Square.jpg Từ đây nhìn sang cái cổng uy nghi để vào Cung điện Buckingham: https://lh5.googleusercontent.com/-6...3.5.12+164.jpg Chui qua cái cổng (có nhiều phân ngựa ra phết) là con đường dài tít tắp dẫn đến cung điện https://lh3.googleusercontent.com/-B...3.5.12+170.jpg Khi vừa qua cổng thì em đã nghe tiếng kèn trống rộn ràng phía bến trái, sau 1 tòa nhà Em rẽ ngay sang thì thấy đám đông tụ tập xem Đội ngự lâm Hòang gia luyện tập https://lh6.googleusercontent.com/-u...3.5.12+175.jpg Người như kiến, rồng rắn đứng xem https://lh5.googleusercontent.com/-U...3.5.12+176.jpg Em tò mò hỏi đó Tòa nhà đó có phải Cung điện không vì nhìn thấy không giống, các bạn nhiệt tình trả lời nhưng em tóm tắt 1 câu: tớ chả hiểu gì, thế là các bạn nhanh trí cũng tóm tắt ngay: Nữ hòang ở đàng kia, uống cafe, ăn va ngủ, còn đây là văn phòng dể bà làm việc…thế là e hiểu liền, cười tươi, chúc nhau have a good time rồi em đi tiếp đến gặp bà Gần đến nơi thì thấy đám đông đã tu tập 2 bên đường sôi động và phấn khích như hội, hóa ra để chờ đội kỵ binh ban nãy vào điện. https://lh3.googleusercontent.com/-0...3.5.12+188.jpg Công nhận hòanh tráng thật khi nhìn tận mắt. Đầu tiên là các bạn đội mũ lông gấu đi bộ, he he phát hiện ra Hoàng Gia sát sinh nhiều ra phết. Chả nhẽ em lại làm 1 bộ ảnh vì môi trường rồi mở triển lãm ở Somerset House, dọa nhau cái chơi https://lh6.googleusercontent.com/-i...3.5.12+192.jpg Sau đến là đội kỵ binh đủ các sắc tộc thuộc địa cũ của Anh, một nam 1 nữ thành hàng đôi, em đoán đó thể hiện ý đồ mặt trời không bao giờ lặn https://lh5.googleusercontent.com/-b...3.5.12+196.jpg Cung điện lúc này đang thi công gấp rút để chuẩn bị cho ngày sinh nhật Nữ Hòang 85 tuổi. Bà sinh 21/4 nhưng bao giờ cũng tổ chức lần 2 vào tháng 6. Em chỉ thấy nắng chang chang, cát và các thứ ngổn ngang chứ không thấy thảm cỏ với hoa rực rỡ, đài phun nước lộng lẫy như trong hình hay trong phim đâu. Đài tưởng niệm nữ hoàng Victoria bên ngoài điện Buckingham đang tu chỉnh: https://lh5.googleusercontent.com/-w...3.5.12+189.jpg Du khách phải đi ra công viên, vòng qua cái sân đó mới vào được điện Buckingham, nơi ở chính thức của Hoàng gia Anh. Cung điện này được xây dựng từ năm 1703 và được ba công viên tuyệt vời bao bọc. Lúc này thì du khách từng đòan đến rồi đi nườm nượp, chen chúc trước cổng Cung điện vì đang có đổi gác thì phải. Trước cổng nhà bà mà du khách dám cởi trần trùng trục thế này: https://lh3.googleusercontent.com/-T...3.5.12+201.jpg Công nhận Nữ Hòang hiền lành thật, phải em thì em sai bạn này ra cắt phăng, còn đánh cho mấy roi: https://lh3.googleusercontent.com/-V...3.5.12+214.jpg https://lh4.googleusercontent.com/-l...3.5.12+204.jpg Người người chen chúc ngửa cổ ngóng lên ban công, chả biết Nữ Hòang có đang ở sau 1 trong những khung cửa đó và có thấy thần dân của khắp các nước trên thế giới đang ngưỡng mộ và ao ước thấy bà không? Ngẫm mà buồn cho phận mình con sâu, cái kiến, giá cả đời này chỉ cần có 1 anh vật vờ trước cửa nhà mình vài lần thôi thì mình sướng âm ỷ lắm rồi. Kiếp nào mình mới sinh ra làm nữ hòang đây? (thôi thì nữ hòang áo tắm cũng ok, he he). https://lh6.googleusercontent.com/-V...3.5.12+209.jpg Sau khi ngắm chán chê mọi góc độ, thấm mệt vì nắng và hơi người, em trở ra Công viên Hòang gia mua kem, bánh với nước ngọt uống và năm lăn ra cỏ ngủ 1 giấc. https://lh3.googleusercontent.com/-2...3.5.12+184.jpg Khi trời nắng quá em chui vào dưới hàng cây cổ tích này: https://lh5.googleusercontent.com/-k...3.5.12+235.jpg Ngủ dậy bắt đầu đi dạo ở công viên, đây là hồ trung tâm thơ mộng vô cùng. Nhìn từ hồ ra London Eye https://lh5.googleusercontent.com/-o...3.5.12+229.jpg https://lh5.googleusercontent.com/-Y...3.5.12+179.jpg ` Hoa dại và những loài chim https://lh4.googleusercontent.com/-G...3.5.12+225.jpg Chụp ảnh với lính gác tại lối vào Horse Guards Parade, môi em mím chặt vì sợ ngựa đá vào mông https://lh5.googleusercontent.com/-g...3.5.12+245.jpg - Rồi em men theo những hàng phố cổ đi bộ ra Vòng tròn London Eye. Suốt những con phố cổ em qua, tòa ngang, dãy dọc cứ san sát và nguy nga thế này https://lh5.googleusercontent.com/-K...3.5.12+244.jpg https://lh4.googleusercontent.com/-6...3.5.12+250.jpg Đi bộ qua cầu, vừa xuống đến chân cầu gặp ngay 2 kiều nữ thành London đang ngồi bán trái cây cho các bác zai https://lh5.googleusercontent.com/-K...3.5.12+255.jpg Lại 1 hàng người lũ luợt, sau 30’ tê chân xếp hàng em mua 1 vé lên cao, 1 vé du thuyền dọc sông Thames, tổng cộng 28 pounds. Và tòan cảnh 4 phương, 8 hướng thành phố từ trên cao https://lh5.googleusercontent.com/-P...3.5.12+270.jpg https://lh6.googleusercontent.com/-S...3.5.12+273.jpg https://lh6.googleusercontent.com/-f...3.5.12+288.jpg https://lh3.googleusercontent.com/-U...3.5.12+278.jpg Sau 30' lơ lửng trên cao, em hạ thổ và lên tàu đi dọc sông Thames thơ mộng. Đi từ cung điện Westminster đến Tower Bridge. Lại 1 lần nữa ngắm Tower Bridge từ dưới sông. - https://lh5.googleusercontent.com/-E...3.5.12+299.jpg https://lh4.googleusercontent.com/-o...3.5.12+306.jpg Đây là ngôi trường gạch đỏ mà cô hướng dẫn viên giới thiệu, em chả hiểu là trường đề quay phim Harry Potter hay là nơi diễn viên đóng phim học nữa, chĩ nghe hiểu nhõn 2 từ school và Harry Potter mà thôi https://lh5.googleusercontent.com/-E...3.5.12+313.jpg Em lại bò lên cầu, ngạc nhiên vô cùng với xich-lô Ăng lê https://lh5.googleusercontent.com/-y...3.5.12+319.jpg Rồi sang bên kia sông sửng sốt trước vẻ đẹp tráng lệ và kỳ vĩ của cung điện Westminster bên bờ sông Thames –Nhà Quốc hội Anh và là trung tâm quyền lực của nước Anh. Tiếc rằng Quốc hội chưa nghỉ hè nên chưa cho du khách vào thăm quan những kiến trúc vô cùng tinh xảo bên trong với 1.200 phòng, 100 cầu thang và có tổng cộng khoảng 3 km lối đi và hành lang. https://lh3.googleusercontent.com/-n...3.5.12+332.jpg https://lh5.googleusercontent.com/-x...3.5.12+329.jpg https://lh3.googleusercontent.com/-E...3.5.12+328.jpg https://lh6.googleusercontent.com/-Z...3.5.12+323.jpg Công trình đặc biệt nổi tiếng nhất của cung điện Westminster là Tháp Đồng hồ Big Ben, một trong những biểu tượng của London và của nước Anh. https://lh3.googleusercontent.com/-d...3.5.12+325.jpg Một bên cung điện là tháp Victoria https://lh4.googleusercontent.com/-k...3.5.12+336.jpg Bên kia đường, phía tây của cung điện Westminster là tu viện Westminster cổ kính, thâm nghiêm– Linh hồn nước Anh, nơi diễn ra đám cứơi thế kỷ của Hòang tử William và Kate, cũng là nơi đăng quang các vị Vua , Nữ hòang tri vì nước Anh cũng là nơi chôn cất của quý tộc Anh và tăng lữ và nhiều nhân vật nổi tiếng khác trong Lịch sử Anh https://lh3.googleusercontent.com/-X...3.5.12+326.jpg Đến lúc này thì em mệt đừ và lại lên cơn thèm cơm phở ghê gớm, em ra vườn ở phía tháp Victoria năm nghỉ trên cỏ thì nhìn thấy nhóm tượng này của Rodin, ghi rõ "The Burghers of Calais" by Auguste Rodin. Em ngạc nhiên vô cùng vì em tưởng nó đang nằm trong bảo tàng điêu khắc Rodin bên Paris, Pháp chứ nhỉ? Có bác nào giải thích cho em không? https://lh3.googleusercontent.com/-5...3.5.12+337.jpg Nghỉ xong, em mò xuống tàu điện ngầm để đến China Town kiếm cơm ăn trước khi lên tàu về Manchester. Bước lên khỏi ga Leicester square là đã thấy cảnh tưng bừng, nhộn nhịp, lộn xộn, ồn ào của châu Á rồi. Du khách được cac Cty đưa đến đông như kiến https://lh3.googleusercontent.com/-_...3.5.12+343.jpg . https://lh4.googleusercontent.com/-d...3.5.12+340.jpg Mà sao thanh niên Tây thích ngồi bệt xuống đất thế, bạ đâu ngồi đó, đường phố bẩn lắm chứ có phải sân bay hay công viên đâu. Rồi những cái mông ấy leo lên xe bus rồi người khác ngồi vào có phải bẩn quần người ta không https://lh6.googleusercontent.com/-y...3.5.12+346.jpg Em tìm mãi mất dãy phố mới ra 1 nhà hàng VN để vào coi sao https://lh6.googleusercontent.com/-s...3.5.12+347.jpg Bên trong lòe loẹt mấy con búp bê mặc áo dài, cũ và bẩn như cóc https://lh6.googleusercontent.com/-o...3.5.12+348.jpg Hóa ra là giả danh, đội lốt nhé, chả ai biết tiếng Việt, có 1 bà sồn sồn thu ngân nói tiếng việt lơ lớ, mặt hầm hầm hỏi: chị cần gì? Ăn ở đây hay mang về, phở, bún, cơm rang. Em hơi bực nhưng sắp phải về rồi, biết đi đâu nữa mà ăn. Đành gọi 1 đĩa cơm 6 bảng, trơ chọi ít cơm rang với tôm tươi và trứng trắng hơn mắt ma, mặn chát không tý rau, dưa nào phải vắt 2 miếng chanh mới nuốt nổi, ăn xong vẫn còn đói meo phải vào McDonald’s mua bánh rồi chạy xuống tàu điện ngầm để đến ga Euston. Ngoài bến tàu gặp anh này trợn mắt rất khéo như tượng đứng cho người ta chụp hình, thương thế https://lh3.googleusercontent.com/-f...3.5.12+350.jpg Hai tiếng sau, lúc 22 gio, em đã có mặt ở Manchester. Tiệc rượu đã bày sẵn mừng du khách liều lĩnh va keo kiệt trở về. Đựơc tắm và được ăn sau 2 ngày vất vưởng vạ vật tòan ngoài đường phố, công viên, bờ bụi thật là sung sướng vô cùng. Ôi nghĩ đến cảnh vài ngày nữa hêt hạn visa UK, lại phải dạt sang vất vưởng như thế ở Pháp, Bỉ va Thụy Sỹ, nơi không phải ai cũng biêt tiếng Anh mà thực sự hãi. Không đi thì tiếc công bay, tiền vé...mà đi thì đau hết người. Được lang thang đắm mình, hít thở bầu không khí cổ tích, huyền thoại này mà em còn cảm thấy cưỡi ngựa xem hoa. Không hiểu các bạn đi tuor 12 ngày mà cả 6 nước Châu Âu: Pháp,Ý Bỉ, Thụy sỹ...thì quả là cưỡi tuần lộc xem hoa. Giỏi thế. Tổng thiệt hại của em ở London như sau: vé xe lửa 65p, qua đêm 20 p, vé xe bus 2 ngày 14p, vé đi chơi Eye và tàu 28p, 2 bữa chiều 14 p, ăn kem, uống nước và ăn trưa 2 ngày 30 p= 171 p khoảng gần 6 triệu VND, một con số không ai tin nổi, ở VN mình đi 2 ngày còn tiêu hơn thế. Đúc kết lại em thấy là 1/Đi du lịch tự túc nếu mình biết 1 chút tiếng Anh, từng ở nước ngoài rồi thì cứ vô tư đi 1 mình để khỏi làm phiền người thân, tiêu pha tiết kiệm, họ còn phải đi làm rất vất vả mà không phải ai cũng thích đi thăm thú các nơi vì họ quen quá rồi. 2/ Không nên mua tour city (từ 30-70 p tùy theo các điểm đến) vì họ đi nhanh lắm, lùa khách như lùa vịt, mình không cảm nhận được gì ngoài chụp ảnh là đi 3/ Không nên ăn uống nhiều vừa đắt vừa mất công tìm toilet, em uống viên sâm, nhung va linh chi của Hàn quốc rât hiệu nghiệm, mang thêm ấy thanh socola nữa là ok. Các bác đừng uống thuốc bổ hay vitamin tổng hợp, cái đó rât mau đói làm mình mò ăn, sau đó là tìm toiletl là hêt ngày chả còn làm được gì. 4/ An ninh bên UK rât tốt,không co móc túi, cướp giật ở những nơi đông người, con người vô cùng thân thiện khi mình yêu cầu giúp đỡ họ luôn nở nụ cười tươi. Em đã hỏi đường khoảng 70 người trogn suốt 1 tháng qua, chưa bao giờ mà em gặp ai không tươi cười khi đáp lời em. Lạ thật đấy. Thôi em đi ngủ đã nhé, bye các bác. |
Chào các bác!
Em lại vừa đi Edinburgh về, thật đáng đồng tiền bát gạo. Ở London thì dãi nắng còn ở đây thi dầm mưa, may mà em thuốc thang cẩn thận theo người chứ không thì toi mất rồi. Lần này sau khi xem xét trứơc những nơi mà mình sẽ đến, đặt phòng KS, em các bác lại tinh ranh lên mạng chọn tìm mua vé giá rẻ. Ở bên chấu Âu này họ bán vé kiểu gì không biết nữa, cùng một ngày có khỏang chục chuyến tàu thế mà có chuyến giá 93p, có chuyến chỉ 12 p thôi nhé. Vì không thich xài internet banking nên em ghi lại rồi tự ra ga mua vé khứ hồi Manchester- Edinburgh có 67p, mà đi hết 3g30’ gần gấp đoi quãng đường xuống London nhé. Lúc lấy vé lại chả thấy ghi ngày giờ, số toa, số ghế gì cả, bạn bán vé nói rằng vé có giá trị hêt tháng 6 tự do, muốn đi giờ nào, ngày nào và ngồi đâu thì ngồi. Trời! Vé thế mói gọi là vé chứ. 8 giờ sáng, trời nắng ấm áp em đã một mình thui thủi khăn gói quả muớp ra ga chờ tàu đến. Chễm chệ ngồi ngay vào 1 cái ghế cạnh cửa sổ nhé, tàu chạy chỉ 1 lúc em đã thấy 1 bạn thanh niên chìa vé có số ghế em đang ngồi ra, thế là bà già 50 lủi thủi đứng lên, hỏi bác soát vé thì bac ấy bảo bao giờ có ghế thì ngồi còn không thì đây là vé đứng. Em đành ra cửa tàu, định bắt chước bạn này ngồi bệt xuống sàn chứ 3 tiếng đứng thì chịu sao nổi https://lh4.googleusercontent.com/-G...1.5.12+368.jpg Nhưng mà hôm nay lại dại dột diện đầm phong cách, chật ních làm sao mà ngồi? May thay sau 1 tiếng thì khách cứ vơi dần và em lại được ngồi, thầm phục nhà tàu hay ra phết. Đến Edinburgh thì trời mưa phùn rét buốt, mọi người toàn chủ điểm mùa đông, em vội chạy ngay về KS để nhận phòng, sưởi ấm đã , KS em ở la KS tư nhân trên 1 con đuờng toan nhà giống nhau và 1 KS thì có vài nhà như vậy liên tiếp. https://lh5.googleusercontent.com/-v...1.5.12+180.jpg https://lh4.googleusercontent.com/-t...1.5.12+008.jpg Các bạn niềm nở đòi tiền ngay và chả hỏi đến hộ chiếu cũng như thẻ tín dụng gì cả.Em nhận 1 chìa khóa phòng va khóa ra vào cổng nhà. Đây là dưới sảnh vào ấm cúng https://lh4.googleusercontent.com/-i...1.5.12+179.jpg Trong phòng (giá 60p/đêm, có ăn sáng) https://lh6.googleusercontent.com/-6...1.5.12+005.jpg Sau khi đun nước pha café, ăn bánh mỳ kẹp giò và bơ mang theo, em mặc áo len cổ lọ, quàng khăn, đi mấy đôi tất vào chân trông chả giống ai rồi luợn ngay ra phố. Vẫn ret run cầm cập nhưng chả còn cái gì mặc vào nữa, may ở trung tâm nên cứ lạnh thì em lại chui vào cửa hàng để đứng, đủ ấm lại ra. Điểm đâu tiên em đến là pháo đài Edinburgh nổi tiếng. Giá vé vào cổng là 14p. Nhìn từ dưới lên cao: https://lh4.googleusercontent.com/-C...5.12%2B015.jpg Cổng vào https://lh5.googleusercontent.com/-V...1.5.12+027.jpg Từ tháp cao nhất em chụp xuống phía dưới https://lh5.googleusercontent.com/-J...1.5.12+057.jpg Căn phòng trưng bày vũ khí gọi làm ấm sáng nhất lâu đài https://lh6.googleusercontent.com/-Q...1.5.12+053.jpg Còn thì cả lâu đài mang 1 màu đá đen, xám thật cũ kỹ, rêu phong và rờn rợn. https://lh4.googleusercontent.com/-j...1.5.12+051.jpg Đây là lâu đài nổi tiếng nhiều ma. Em lại đi trong chiều mưa nữa, du khách thì vẫn đông, em cứ theo mọi người leo lên dần những tháp cao nhưng những đường hầm tối om dưới lòng đất với những cầu thang đá tối tăm, thăm thẳm thì em chịu. Chỉ 1 lần dại dột ngó vào Nhà tù chiến tranh mà em ân hận đến hôm nay, nó lạnh và ma quái cùng với tiếng hú hét chả biết của ma hay là người xem. Trong 1 căn phòng dưới đất tối mờ lủng lẳng nhiều võng va quần áo cũ…em suýt ói vì tanh mùi máu, mùi da chạy đâm bổ lên. Khắp nơi nghe tiếng kèn đạc trưng của Scottland như tiếng ong vo ve, chả hiểu và thực hư là kèn ma hay bảo tàng họ mở . Tòan bộ ảnh em chụp dưới tần hầm đó đều hỏng cả. Còn đây là 1 trong những căn phòng của vua chúa xưa. Nó là hiện vật thật nên rêu phong cũ kỹ, chả có gì là lộng lẫy vàng son . Cái hình này mà em đưa lên mấy diễn đàn tâm linh thì đảm bảo các bạn ấy tha hồ tán rằng mấy cái đốm trằng là hồn ma, thức ra nước mưa ở ống kính, em lau đi là hết liền. Nhưng ma đứng trong đó chỉ muốn ra ngay, cảm giác rất kinh https://lh3.googleusercontent.com/-c...1.5.12+061.jpg Một góc thành phố nhìn từ pháo đài ma https://lh6.googleusercontent.com/-K...1.5.12+068.jpg Rời khỏi Pháo đài em lần theo con đường dốc xuống phía dưới để bắt đầu đến những nơi khác, cảnh con dốc nhìn từ cổng vào của pháo đài https://lh5.googleusercontent.com/-g...1.5.12+025.jpg Tiếc là em sợ nặng, không mua rượu ở đây, hôm sau chả còn dịp quay lại https://lh3.googleusercontent.com/-j...1.5.12+083.jpg Giờ em đi ăn cơm tối đã, mai em kể tiếp |
| Giờ Hà Nội. Hiện tại là 21:25. |
Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.