![]() |
Chào Chaika,
Có lẽ là Chaika mà tôi đã từng quen biết, trên một 4r khác và đã từng gặp nhau ngoài đời thật. Dù thế nào thì cũng chúc Chaika và gia đình đón năm mới vui vẻ. Hy vọng lại có dịp gặp nhau. |
Trích:
Khi đọc "lý lịch trích ngang" của thành viên mới Quangnam, CK đã ngờ ngợ là người quen. Nay thì chắc đúng rồi. Rất vui được đón mừng anh tham gia 3N. Hy vọng sẽ được gặp anh ở Quảng bình nhé. Anh sẽ thấy là rất vui đấy. CK và các thành viên SG đã có KH tham gia rồi. Chỉ còn chờ BTC thống nhất ngày giờ cụ thể. Chúc anh và gia đình ăn Tết vui vẻ, tài lộc đầy nhà, tràn trề hạnh phúc! |
Cảm ơn Chaika,
Đang ngồi chầu rìa nghe mọi người "đẽo cày" đây. Đi thì chắc rồi, chỉ còn chờ kế hoạch cụ thể thôi. Vừa rồi đi Châu Âu chừng 3 tháng, bây giờ công việc cũng không quá dính tới mức không thể dứt ra được như trước đây. Chắc chắn sẽ gặp Chaika và mọi người. Sau đó sẽ tính chuyện đi Đà Nẵng. |
Xin thay đổi địa điểm tụ họp
Kính thưa ACE, ý tưởng gặp nhau tại Quảng Bình do Mì và các Mem HN đề xuất. Tuy nhiên, khi “quán triệt” tại Tp. HCM thì gặp nhiều khó khăn về thời gian cũng như tài chính…nên chắc chắn tham gia chỉ có Mì ( giảm 50% quân số so với lần tụ họp tại Quảng trị)
Để lần gặp gỡ này được xôm tụ, theo ý kiến của đa số ACE quân khu Miền nam, Mì xin được đề xuất lại: Địa điểm: Thành phố bên sông Hàn – Đà nẵng Thời gian: từ 19 đến 22/4 -2012 Kính đề nghị ACE đẽo nhanh để BTC địa phương chuẩn bị và ACE ở xa kiếm được cái vé hạt rẻ. |
bravo! nhà em cũng chỉ mong có thế! Gần mới có điều kiện mà mò đến! Với lại cũng muốn gặp lại bác NISH!:emoticon-0136-giggl
|
Trích:
Đầu năm, nhân vui chén rượu Xuân, một số ace QKMN gặp nhau chúc Tết, có nhắc đến chuyến gặp mặt toàn quốc sắp tới. Ai cũng háo hức, nhất là các bác năm ngoái không có đ/k tham gia. Khi kiểm tra trên mạng thì thấy tuyến bay HCM-Đồng hới rất ít trong tuần, giá vé đắt ngang ngửa đi Hà nội và tuyệt đối không có vé hạt dẻ. Nếu bay Đà nẵng rồi sau đó đi Quảng bình bằng đường bộ thì cũng bất tiện cả về thời gian, sức khỏe. Cả hội đang nghiên cứu để đề xuất với BTC một đia điểm thuận lợi hơn, phù hợp cho khắp mọi vùng miền. Nay bác cả Mì đề xuất Đà nẵng, riêng CK tôi rất tán thành, (quê miềng mà he he). Quả thật ở Đà nẵng có cả biển hồ sông núi, muốn dựng lều trại giao lưu ở đâu cũng thuận tiện, ẩm thực thì vào hạng xuất sắc, nếu được các đầu bếp trứ danh của 3N Đà nẵng ra tay nữa thì không gì tuyệt bằng. Mọi người ơi, hãy bỏ thiếu bình chọn cho Đà nẵng thân thương!:emoticon-0157-sun: |
Buồn thay cô gái sông Son
Phải thêm lần lữa mỏi mòn chờ trông... Cô lái đò trên dòng sông Son thuộc huyện Bố Trạch (Quảng Bình) cũng rất buồn khi các mem SG đề nghị thay đổi địa điểm. Nhưng đó là một thực tế mà trong mỗi chúng ta đều nhận thấy được. Một địa điểm lý tưởng mà thiếu vắng người đến gặp mặt thì đâu còn là vui! Nhưng trước hết, mong các bác hỏi ý kiến Đội miền Trung có thông cảm không? đội chủ nhà Đà Nẵng có đảm đương được không?. Nhân dịp đầu Xuân Bính Thìn - Kính chúc các mem dồi dào sức khỏe - tiền nhiều - luôn vui vẻ mỗi khi chúng ta gặp mặt toàn quốc... |
Hay là ta làm quách một chuyến vào tận Phan Thiết Grad hở các bác? Một chầu mực ba bốn mươi nắng không nhẽ chẳng bõ đi xa?
Muốn nhai thịt mực già Xin ráng chịu đi xa Mười chín vào Mũi Né Mài răng từ Mười ba Mực khô nhắm vodka Hát vang lừng tiếng Nga Dưới chân dạt dào sóng Há chẳng bõ đi xa? :emoticon-0102-bigsm:emoticon-0102-bigsm:emoticon-0102-bigsm |
Thấy các bác chuẩn bị ọp ẹp mà em náo nức quá, ghé vào chào các bác, chúc các bác một năm nhiều niềm vui và hạnh phúc. Em sẽ cố gắng theo dõi ọp từ xa để vui lây.
|
Trích:
Còn bọn em thì cứ ''chỉ đâu đánh đấy", "vui đâu chầu đấy" thôi. Đề nghị bà con quyết sớm để chúng ta cùng "đẽo" chương trình. So với khi off lần trước, năm nay ĐN có thêm một số điểm ăn chơi mới nữa để chúng ta cùng khám phá đấy. :emoticon-0102-bigsm |
Trích:
- Các bác ở miền Nam có thể đến Phan Thiết như cách thông thường. - Các bác ở miền ngoài có thể theo tuyến bay (nếu đi bằng đường hàng không) đến sân bay Cam Ranh - cách Phan Thiết 200km, tiện hơn là vào Tân Sơn Nhất rồi trở ngược ra. Em luôn "Oeo-căm" các bác từ mọi miền ghé đến Phanthietgrad! |
Em thì đâu cũng chơi hết, quyết nhanh đi các bác em còn mua vé!
|
Năm mới xin chào các bác 3 miền!
Thấy các bác có sự đồng thuận chưa nhập về một miền nào duy nhất, nhà em xin vô phép góp chút ý kiến dù có thể không đến op được cùng. Ý kiến em chỉ dựa trên chút lý luận chứ không thiên vị miền nào. - nhiều bác đề xuất địa điểm nằm trong khoảng từ Huế đến Quảng Bình như xưa nay chắc dựa trên tâm lý "Miền Trung là giữa, Bắc Nam hai đầu" cho nó cân xứng. Nhưng nhà em thấy điểm chính giữa các con đường Nam-Bắc lại nằm ở ga Tam Kỳ- Quảng Nam, tuy rằng giá vé tàu xe đến đó lại không phải chia đôi. - gần điểm giữa "vật lý" này nhất là Đà Nẵng thì luôn có hội phào hoa QT vào cuối tháng 4, nhiều bác muốn nhân tiện ghé đó xem cho đã ngứa con mắt trái phải, nên nhà em thấy cũng hay hay. Nhưng cá nhân em thấy xem pháo hoa từ khoảng xa vừa phải mới thấy đẹp và bao quát, chứ chui vào chính giữa ngửa cổ coi thì chỉ thấy vài bông hoa là giỏi, nghệ thuật QT làm gì kịp thấy được! - Chạy vào Nam Trung Bộ thì quá xa so với đa số bác nhiệt tình op nhất vốn ở phía Bắc, nên cũng khó cân đối kinh tế, vả lại các điểm du lịch phía Nam thì các bác chẳng lạ gì, chắc cũng đi lướt hết cả. Vào tầm này phía Nam hay bị mưa đầu mùa bất tử khiến lắm khi trở tay không kịp... Đại khái với mấy lý do trên, nhà em thấy có lẽ lên lịch op tại Đè Nẽng có thêm vài lý do logic hơn, chỉ cắt đi vài động tác tâm linh với chiến tranh xưa thôi, nhưng toàn diện hơn về ý nghĩa xả hơi, và dựa trên mấy nguyên tắc chính: - Chương trình chính chỉ cần trong 2 ngày, gói được ba việc quan trọng: gặp nhau trà đàm một trận, cùng thăm một phong cảnh thú vị, cùng xem một trận pháo hoa đẹp, thế là đủ Tửu, Tình và Sắc rùi. - Thời gian lựa cho thuận tiện việc làm và "đánh lén" của các bác còn bận công việc, rình vào cuối tuần thì dễ xử hơn. - Chuyện thực phẩm cũng không cần quá nhiều và cầu kỳ, không cần dính đến nhà hàng, ăn nhiều và ngon thì mất thời gian cho việc khác, ví như thổ lộ tình cảm với nhau chẳng hạn... :D - Giao lưu văn hóa thì chỉ cần Kok tiếng Nga một chút là đủ ôn cố tri tân rồi... Nhà em nghĩ có đi khắp thế giới cũng chưa chắc tìm ra chỗ hoàn hảo để tụ tập chớp nhoáng mấy chục con người cá tính có khi trái ngược nhau, chỉ tâm tư chung về russian, nên cũng hạn chế dính đến CQ địa phương vì không cần thiết, cũng không quan trọng cờ quạt thu hút sự chú ý làm gì, vì có lẽ cũng chả có báo nào đưa tin. Cái tâm và chút niềm vui là đủ lý giải cho sự việc rồi. Nhà em góp chút ngu ý xem qua rồi bỏ! |
Trích:
:emoticon-0150-hands Trích:
|
Em phê nhất câu này của bác Bờ-tờ, :emoticon-0150-hands bác cái :emoticon-0100-smile
Trích:
|
Trích:
Mà sao mãi vẫn chưa thấy BQT lên tiếng và thành lập BTC để có hòm thư, số phone, địa chỉ ghi nợ... để tiếp nhận nhỉ? Tất nhiên địa điểm càng lạ, càng mới, càng tiện thì càng nên chọn trước. Biết bao giờ mình mới được ọp ẹp bên cây em Bạch dương! |
Oài!
Mấy hôm Tết nhất lu bu, một cái ly nhìn thành hai nên không vào đọc. Sáng nay mở máy thấy nhiều bác bàn về chuyện ọp ẹp sinh nhật lần thứ 7. Nhiều bác bàn tổ chức ở Đà Nẵng, cá nhân tôi rất ủng hộ. Tôi chỉ mong thế này: Đã là một cuộc vui chơi thì phải vui, muốn vui nó phải đảm bảo nhiều yếu tố thuận lợi: phương tiện đi lại, hậu cần, sự nhiệt tình của các mem chủ nhà phối hợp với Ban tổ chức... Ngoài ra, nếu được thì chúng ta cần có sự thay đổi, mỗi năm một lần ở một địa phương khác nhau để anh chị em có điều kiện tham quan, du lịch biết được nhiều danh lam thắng cảnh của các vùng miền khác nhau thì rất hay chứ cứ đến mãi một nơi nó cũng nhàm chán. Theo gợi ý ban đầu của một số anh chị em là nên tổ chức ở Quảng Bình cũng có cái hay của nó nên cá nhân tôi nhiệt tình ủng hộ giúp kết nối khâu tổ chức, nhưng nếu năm nay tổ chức ở Đà Nẵng cũng rất tốt vậy. Ủng hộ ý kiến của các bác. |
Lâu lâu ghé lại thấy cái hội nghị Diên Hồng này vẫn chưa quyết nên " hòa" hay nên "chiến"....
Em thấy cái vụ dời địa đểm về Đà Nẵng của các bác nghe hợp lý nhất rồi vì thuận tiện đủ điều. Đi đâu thì đi, làm gì thì làm...sợ nhất cái sự di chuyển ở VN các bác ợ. Quảng Bình hay Bình Thuận thì hay, nhưng ở đâu mà không có sân bay, thì chết với các giặc lái QL 1 A đấy. Thú thật, mấy mươi năm lại đây, em chưa dám bén mảng ra bến xe, còn tàu thì lác đác đầu ngón tay !!!! Thôi đi ĐN đi các bác, cho nó lành, em không ở ĐN nhưng sẽ góp 1 chân đưa đón...( tất nhiên nếu được các bác QK ĐN cho phép ký hợp đồng tạm tuyển ) |
Nhân bàn việc đi Đà nẵng, tôi xin đưa mấy tấm ảnh Hội An chú em tôi mới chụp hôm Tết Nhâm Thìn:
http://a6.sphotos.ak.fbcdn.net/hphot...39331165_n.jpg http://a4.sphotos.ak.fbcdn.net/hphot...11633794_n.jpg http://a8.sphotos.ak.fbcdn.net/hphot...22262750_n.jpg http://a8.sphotos.ak.fbcdn.net/hphot...25886784_n.jpg http://a4.sphotos.ak.fbcdn.net/hphot...75539772_n.jpg http://a5.sphotos.ak.fbcdn.net/hphot...40823141_n.jpg http://a7.sphotos.ak.fbcdn.net/hphot...29405503_n.jpg http://a4.sphotos.ak.fbcdn.net/hphot...61192184_n.jpg Lần này off ở Đà Nẵng, chạy ra Hội An cũng hay? |
Trích:
|
Trích:
|
Trích:
Đúng đây là bức ảnh được tác giả cố tình lộn ngược đầu đuôi. Chứ làm gì có chuyện bóng dưới nước lại rõ hơn ảnh thật! :emoticon-0115-inlov |
Trích:
Bác weekdaysman rất tinh khi viết: lá cây dựng ngược bên lề trái ! |
Những bức ảnh đẹp, phải chăng tác giả của nó cũng họ Phan?
Có một bức tường, nhìn vào đó dễ nhầm thành tranh phố cổ HN của cụ Phái. Theo em, không phải về độ rõ nét, mà chính thẻo đất xanh rêu bên trái bức hình đã "tố cáo" sự phi lý của bức ảnh, khi xoay lại thì rất OK: http://i14.photobucket.com/albums/a3...633794_n-1.jpg Còn nhớ ngày trước bác Phan cũng cố tình đăng một bức ảnh bóng nước rất đẹp, cũng lộn đầu đuôi. Bác còn nhớ và dẫn link được không? |
Trích:
- Bức ảnh cũ mà Hungmgmi nhắc đến anh quên mất nó là cái nào rồi. |
Oài, chào các cụ, các bác Năm mới. Hôm nay nhà em mới khai đao vào 4R ạ!
Trích:
Riêng cá nhân em em nghĩ, đã đi chơi, ọp ẹp hay phượt thì cần tìm đến những điểm mới lạ, mạo hiểm, cần khám phá... Vì vậy em rất muốn ở một nơi nào đó ngoài Đà Nẵng ra, như Quảng Bình mà các bác đã dự định là rất tốt. (Nhà em cũng có tình cảm đặc biệt với miền đất này). Hoặc, Phú Yên, Nha Trang, và đặc biệt là Phan Thiết - Mũi Né... Nhưng em hiểu, không phải lúc nào mình muốn là được. :emoticon-0116-evilg Riêng với Đà Nẵng dù đã ọp ẹp ở đây 2 lần rồi, nhưng vẫn còn rất rất nhiều địa điểm để du lịch, khám phá, vì vậy mong các bác nơi khác đừng sợ nhàm ạ. :emoticon-0100-smile Bao giờ các bác quyết, chúng em sẽ vạch ra một tua ăn chơi nhảy múa. Đảm bảo không vui hết mình không... lấy tiền! :emoticon-0136-giggl Trích:
Trích:
Trích:
Trích:
Nếu là em em sẽ chẳng hi vọng gì! :emoticon-0127-lipss |
Trích:
Bức ảnh huyền ảo đó nó dư vầy: http://i220.photobucket.com/albums/d...07/caylann.jpg Và xoay ngược cho chuẩn thì nó cũng đẹp, dưng mà mất đi vẻ huyền ảo: http://i270.photobucket.com/albums/j...inh/caylan.jpg |
Trích:
|
Mình cũng mới đi Đà Nẵng và Hội An trước Tết. Xin chia sẻ vài tấm ảnh với các bạn.
Hội An: Chùa Cầu http://i382.photobucket.com/albums/o...n/DSC_0682.jpg Nhà cổ http://i382.photobucket.com/albums/o...n/DSC_0699.jpg Mái nhà xưa... http://i382.photobucket.com/albums/o...n/DSC_0716.jpg Hội quán http://i382.photobucket.com/albums/o...n/DSC_0761.jpg http://i382.photobucket.com/albums/o...n/DSC_0793.jpg Bảo tàng http://i382.photobucket.com/albums/o...n/DSC_0750.jpg Đà Nẵng: Sóng biển http://i382.photobucket.com/albums/o...n/DSC_0012.jpg Đón bình minh http://i382.photobucket.com/albums/o...n/DSC_1029.jpg Chiều buông http://i382.photobucket.com/albums/o...n/DSC_0834.jpg Chùa Linh ứng http://i382.photobucket.com/albums/o...n/DSC_0069.jpg Năm Thìn http://i382.photobucket.com/albums/o...n/DSC_0092.jpg Đà Nẵng http://i382.photobucket.com/albums/o...n/DSC_0118.jpg |
Chào các bác,
Vậy mà cũng đã một năm trôi qua rồi đấy! Chuơng trình ọp ẹp có vẻ như cũng được các mem tham gia tích cực, rôm rả. Địa điểm thì dường như cũng đã thống nhất tại thành phố "Ngũ Hành Sơn" rồi. Còn về thời gian thì các bác nên xem xét thêm. Theo em, nếu ọp ẹp vào ngày 19-22/4 tức là một tuần trước ngày lễ 30/4, thì ace sẽ tách 2 lần nghỉ quá gần nhau và cũng hơi bất tiện cho những ai có kế hoạch cho một chuơng trình nghỉ phép dài dài. Vậy có thể xem xét ọp ẹp vào ngày 27-28/4 (thứ 6& 7) để sau đó, một số ace có thể lựa chọn ở lại xem pháo hoa hoặc trở về nhà mình tham gia các hoạt động nghỉ ngơi cùng gia đình. Mong các bác quyết sớm để còn đăng ký vé máy bay Nhà em cũng có một phuơng án dự phòng là sẽ chạy một chuyến xe (7 chỗ) từ Hà Nội đi vào Đà nẵng. Nếu bác nào ủng hộ thì cho em một phiếu nhé. Mong ngày gặp mặt! |
Trích:
|
Trích:
Em rất thích Lễ. Kết hợp được thì tuyệt vời! Nhưng như đa số các bác đã có ý kiến ở trang trước, hội họp của chúng ta nên tránh trùng vào dịp Lễ vì đông đảo, đắt đỏ .. lộn xộn lắm ạ. Đó là tuần cao điểm của du lịch, cho nên lấy vé máy bay (thậm chí hạng thường) cũng không dễ. Đoàn miền Nam của em thì đang nhắm đến vé "hạt dẻ dành cho các lọ lem", cho nên đoàn nhất trí chọn 'tuần trước". "Các cụ- các bác lão làng- BTC" bàn bạc quyết định nhanh cho thư ký em còn mua vé đoàn với ạh. Nếu quyết chậm, không chiếm được vé hạt dẻ, thư ký em chỉ biết .. khóc nhè :emoticon-0106-cryin túm áo bắt đền các cụ thôi đấy! |
He he! Vậy là hầu như chắc chắn Đà Nẽng sẽ đăng cai rồi!:emoticon-0150-hands
Mong cho mưa thuận gió hòa đến ngày hôm ấy!:emoticon-0136-giggl |
Xin ý kiến "tổng kết" của Bác NISH53 để ACE trực tiếp đăng kí vô đây.
|
ACE đã lên tiếng, địa điểm, thời gian cũng đã được bàn tới. Có điều, có ý kiến phải là phát biểu chính thức của BQT Diễn đàn cơ. Mấy tên YAMHAM phát biểu, vạch kế hoach cụ thể thì lại bị cho là " mấy bác già rảnh rỗi", rách việc. Thôi thì, chẳng phát biểu nữa! anh chị em tính sao thì QK ĐN chiều, lo vạch kế hoạch, lo địa điểm tham quan, du lịch...ACE quyết định ngày giờ off ep thì QKĐN sẽ họp để thống nhất kế hoạch phục vụ, ủng hộ hết mình. Hết
|
Trích:
Trích:
cho nó ngôn ...thuận và iem HOAMAY kịp mua vé. Sau đó sẽ đẽo: Chương trình, bandron... Ví dụ cái " Cù lao.." của Bác NISH53 cũng hay nhỉ? http://diendan.nuocnga.net/showthread.php?t=4518 |
Trích:
Trích:
@ Thưa Quốc Vương Ét-min! Quốc vương biến đâu mất tiêu rồi? Thôi thì Năm mới Quốc vương làm một доброе дело: Chỉ tay và hô lên một nhát là đồng ý tổ chức mừng "Quốc khánh" vương quốc của mình ở đâu đó, ngày nào đó để cho thần dân của Người phấn khởi, hồ hởi chuẩn bị và tham gia. Đặc biệt là cho cái lũ YAMAHAM như thần dân đây hứng khởi đẽo đẽo, mài mài cho cuộc sống của những ngày cuối đời nó tươi thêm một chút. Xin đa tạ Quốc vương!:emoticon-0150-hands |
Trích:
Vụ "Cù lao" của bác NISH và bác Mì thì hình như là nơi từ đó ngắm địa thế pháo hoa rất vừa vặn với khoảng cách gần 4km đó...Nó có dạng như phía sườn nhìn ra cầu sông Hàn của bán đảo Sơn Trà thì phải! |
Trích:
Buồn thay, buồn thay! :emoticon-0106-cryin:emoticon-0106-cryin:emoticon-0106-cryin |
Dạ, chào cả Nhà.
Xuân mới xin chúc cả Nhà - Mạnh khỏe - Hạnh phúc. Chúc cho chúng ta có một năm an toàn, an ninh (chết, mắc bệnh nghề nghiệp... :D) admin hoàn toàn nhất trí với Lễ kỷ niệm 7 năm Nước Nga Trong Tôi.net của chúng ta. Ban quản trị lại kính nhờ các bác, các anh, các chị và các em tại Đà Nẵng thân yêu - một lần nữa làm chủ nhà cho cuộc "ngoại tuyến" ba Miền của Làng 3N chúng ta. Trân trọng :emoticon-0123-party |
| Giờ Hà Nội. Hiện tại là 19:07. |
Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.