![]() |
Trích:
"Chỉ một chiếc lá rụng thôi cũng làm em nó hoảng sợ"!!! |
Hi! Không có hoa , tặng các "bạn xa" ít quả vậy!
Na trên núi đá Chi Lăng(nhân bữa đi truy nã cụ Tổng trưởng tại bản quán mà không thành công). Mỗi sớm, na đã được hái, chất vào sọt, chuyển từ trên núi xuống theo đường cáp treo. Ven quốc lộ AH1, xe tải, xe con dừng bánh, tìm chỗ đậu. Mua na đi...16000 đ/kg nào! http://static.panoramio.com/photos/o...l/57952623.jpg http://static.panoramio.com/photos/o...l/57952615.jpg |
Trích:
|
Trích:
Trích:
À nhà em lại có một mớ hoa "Thập Thò" nữa: |
Trích:
|
Trích:
Dưng mà bác cho, thì em xin!!!!:emoticon-0136-giggl:emoticon-0136-giggl:emoticon-0136-giggl |
Trích:
|
Trích:
Trung tuần tháng Tám, Trần Thị Thậm Thụt te tái tới Thủ to (tức Thủ đô:emoticon-0136-giggl). Thị tha thướt, thoạt tiên thẹn thò, tiến tới thích thú tung tẩy tứ tung.Thập Thò thốt:" Từ thưở thiếu thời, ta tơ tưởng tới thành thị tung tăng thăm thú thỏa trí. Trời trời, Thủ to ta thật tuyệt trần, to tướng thời thiếu trật tự, thiếu thanh tao ”. Thị thẫn thờ, tê tái, thút thít... Chú ý: Thậm Thụt chưa chắc đã liên quan gì đến Thập Thò trên NNN:emoticon-0136-giggl. |
Trích:
|
Trung tuần tháng Tám- Tết Trung thu, tớ tới Thủ to trông thấy thập thò thì thích thật.
|
SM mới nhận được từ phương xa 1 đóa hoa tuyệt đẹp mà thật nhiều gai, kể cũng ngại thật.
http://i917.photobucket.com/albums/ad17/Saomai09/XR.jpg |
Trích:
Hoa này gửi tặng em, nhưng không muốn em nhận! |
| Giờ Hà Nội. Hiện tại là 04:37. |
Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.