![]() |
Trích:
“Bản thảo Thơ Nguyễn Duy tôi hoàn thành năm 1997, nhân kỷ niệm 30 năm làm thơ, 50 tuổi đời. Đây là tuyển tập những bài tôi đã in rải rác trong suốt cuộc đời thơ của mình, nhưng chẳng hiểu sao các NXB đều rất ngần ngại. Đầu tiên tôi đưa cho NXB Hội Nhà Văn, NXB đề nghị bỏ… mười bài, toàn những bài tôi viết về hồn dân, tình dân, lòng dân và lời dân, như Kim Mộc Thuỷ Hoả Thổ, Nhìn từ xa… Tổ quốc, Đánh thức tiềm lực… trong đó có bài Đá ơi: “Nghĩ cho cùng mọi cuộc chiến tranh/ Phe nào thắng thì nhân dân đều bại…”. Tôi buồn quá, bèn đưa sang NXB Văn Học, các anh đề nghị bỏ… bảy bài, thế là tôi đành rút lại. Năm 2002, tôi đưa cho NXB Hải Phòng, các anh ấy chỉ đề nghị bỏ bốn câu trong Nhìn từ xa… Tổ quốc, tôi đành đồng ý, nhưng đến lúc vào nhà in rồi lại bị thu hồi. Từ 2002, tập thơ bị “om” đến bây giờ, và số phận run rủi thế nào nó lại được ra đời từ NXB Hội Nhà Văn. Đời thơ của tôi, “chữ tài liền với chữ tai một vần”. http://batinh.vnweblogs.com/post/2286/242279 |
Đêm giao lưu hoành tráng tại Quảng Trị:
|
Báo cáo với cả nhà, em và bác To Béo Hộ Pháp chuẩn bị tạm biệt Huế mộng mơ- làm bác TB ngẩn ngơ còn em thì rất mãn nguyện vì được thưởng thức cái dịu dàng, cổ kính và mưa xứ Huế, cả những món ăn tinh tế, khó quên, trên tất cả là sự đón tiếp chu đáo ấm áp rất 3N của chị Vanhbuile, chị Đặng Thị Kim Dung và lần đầu được tiếp kiến bác Siren (tiếng Nga).
Xe ô tô đến rồi, em lên sân bay đây. Tạm biệt tất cả QKMT yêu quý! Hẹn gặp lại!:emoticon-0150-hands:emoticon-0150-hands:emoticon-0150-hands |
Về Hà Nội đã 2 ngày những giờ BZ mới có thời gian vào đọc topic. Chuyến offline tại Quảng Trị lần này có rất nhiều ý nghĩa với BZ. BZ xin cảm ơn tất cả các bác, các cô chú, anh chị và các bạn. Chúc mừng NNN chúng ta đã bước sang năm thứ 6, chúc cho NNN sẽ phát triển và sẽ lại có những cuộc offline ý nghĩa về sau này.
|
Xa là nhớ gặp nhau là cười...
Một trong những ấn tượng nhất những ngày gặp mặt là đâu đâu cũng vang tiếng cười vui. Các cụ có câu: "Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ". Giới thiệu với các cụ, các bác hàng ngàn, hàng ngàn thang thuốc bổ đây ạ: :emoticon-0115-inlov http://i327.photobucket.com/albums/k.../2010/12-4.jpg http://i327.photobucket.com/albums/k.../2010/1a-6.jpg http://i327.photobucket.com/albums/k.../2010/22-1.jpg http://i327.photobucket.com/albums/k.../2010/2a-5.jpg http://i327.photobucket.com/albums/k...ia/2010/62.jpg http://i327.photobucket.com/albums/k...a/2010/7-6.jpg http://i327.photobucket.com/albums/k.../2010/11-4.jpg http://i327.photobucket.com/albums/k.../2010/12-5.jpg http://i327.photobucket.com/albums/k.../2010/17-2.jpg http://i327.photobucket.com/albums/k.../2010/14-3.jpg http://i327.photobucket.com/albums/k.../2010/15-4.jpg http://i327.photobucket.com/albums/k...a/2010/16a.jpg http://i327.photobucket.com/albums/k.../2010/18-1.jpg |
Nish532006 xin được viết tiếp bài phóng sự.
Trong cuộc gặp mặt lần này của Diễn đàn tại Quảng trị, đóng góp rất lớn vào thành công của cuộc gặp mặt có công anh chị em chủ nhà Đông Hà và sự nhiệt thành vô bờ bến của thành viên 3N đến từ mọi miền của Đất nước. Xin được ghi lại một vài hình ảnh tiêu biểu. 1/ Người lo lắng nhất và cũng mãn nguyện nhất trong quá trình tổ chức cuộc offline cảm động và đầy ý nghĩa này: Bác LyMisaD88 Họp " Ban Tham mưu " http://i944.photobucket.com/albums/a..._2089Large.jpg Luôn luôn dẫn đầu đoàn quân http://i944.photobucket.com/albums/a...107Large-1.jpg Lo lắng : Các món tiếp theo xong chưa hả bà chủ? http://i944.photobucket.com/albums/a..._2201Large.jpg Phân trần : Đường xấu quá, giá mà ta đến sớm hơn sẽ tổ chức được các trò chơi bãi biển. Rất mong anh em thông cảm. http://i944.photobucket.com/albums/a..._2212Large.jpg Rất cám ơn anh chị em vì cuộc gặp gỡ này tại quê hương Quảng trị chúng tôi http://i944.photobucket.com/albums/a...215Large-1.jpg Những nụ cười mãn nguyện vì tình cảm thắm thiết của đoàn dành cho chủ nhà http://i944.photobucket.com/albums/a..._2471Large.jpg http://i944.photobucket.com/albums/a..._2512Large.jpg http://i944.photobucket.com/albums/a..._2513Large.jpg Cảm động : Xin được gửi lời cám ơn chân thành đến các bạn. http://i944.photobucket.com/albums/a..._2514Large.jpg Luôn là chủ nhà trong các cuộc giao lưu với các thành viên của đoàn. http://i944.photobucket.com/albums/a..._2562Large.jpg http://i944.photobucket.com/albums/a..._2571Large.jpg Tiếp QKĐN trước khi chia tay vế Đà nẵng http://i944.photobucket.com/albums/a..._2576Large.jpg Chia tay đặc biệt lưu luyến kiểu 3N với chủ nhà http://i944.photobucket.com/albums/a...577Large-1.jpg ( Đón xem nhân vật số 2 : Người tận tuỵ và thầm lặng đóng góp nhiều nhất vào thành công của cuộc gặp mặt : Bác Hổ Già) |
Trích:
Bác Mì của Miền Nam làm gì đến nỗi tóc bết do mướt mồ hôi? Hôm trước chỉ có 1 ngày đêm ở Phan Thiết cùng đoàn, cũng đủ làm bác ấy khàn giọng, mất tiếng. Đợt này không biết ... mất thêm thứ gì, bác? :emoticon-0136-giggl Đừng có nói với bọn em là "ngày rời Đông Ha, Mì đã để quên con tim" nhé! :emoticon-0127-lipss :emoticon-0102-bigsm |
Phải đến hôm nay, khi những cảm xúc tạm thời lắng xuống, tôi mới tĩnh tâm đánh giá những nét đặc biệt của kỳ offline toàn quốc vừa qua.
1. Chưa từng có một chuyến đi nào vừa thắm tình 3N lại nhiều ý nghĩa uống nước nhớ nguồn và thiêng liêng về mặt tâm linh như lần này. 2. Bác Lý trưởng (cách gọi âu yếm) là người duy nhất phía chủ nhà vừa lo công tác hậu cần, vừa lo khâu tổ chức, vừa là tướng vừa là quân, vừa chỉ đạo lại vừa thực hiện! Không biết bác Lý lấy đâu ra lắm năng lượng thế! Và hát lại hay, rượu lại giỏi nữa chứ! 3. Chưa lần offline nào mà lại có mặt của lãnh đạo Chị hội hữu nghị Việt - Nga ở địa phương, lại có vụ tặng quà rất nồng nhiệt giữa các đoàn với quân khu Quảng Trị và của QK Quảng Trị cho 3N cũng như cho từng thành viên có mặt. 4. Bác Phan Trọng Trịnh tuy không phải thành viên 3N nhưng cũng vào Quảng Trị tham gia chung như... người nhà! 5. Bác Hổ già nhiệt tình lo khâu ảnh phóng sự. Tối về anh em đi nghỉ, riêng bác ấy lọ mò ngồi xử lý ảnh để kịp thời đưa lên diễn đàn 3N. Về đến Dung Quất, không chịu nghỉ ngơi, lại tiếp tục ngồi chiến đấu tiếp để post ảnh và video clip lên. Không những thế, còn mang theo để tặng mỗi người một túi quà rất có ý nghĩa. 6. Bác Bình Dị, tuy không học ở Nga nhưng thuộc rất nhiều bài hát Nga, luôn luôn là đầu trò trong các cuộc vui. 7. Riêng chị em thì không có gì đặc biệt, vẫn chu đáo, đảm đang và... xinh tươi như mọi khi. Tiếc là không có Chaika, Hoa May, Hồ Trương và Cô gái Di gan... "Chị" Lạc cũng đảm như mọi khi, đúng ra thì không cần nhắc đến. 8. Lần này số máy ảnh xịn nhiều hơn hẳn những lần trước. Tôi có bỏ sót điều gì, xin các bạn bổ sung. |
Trích:
Còn tà áo dài duyên dáng của cô gái Hà nội Hươnghongvang giữa hàng hàng những ngôi mộ liệt sĩ đường 9 thật là đẹp độc đáo, "chỉn chu và trân trọng" (như nhận xét của Hoamay). Các chíến sĩ nằm đó hẳn rất ấm lòng. Trích:
Xem hoài những hình ảnh các bác gửi lên mà không chán. Thích nhất được ngắm nhìh những nụ cười "chè tươi" của mọi người. Cám ơn bác Phan đã có lời "nhắc nhở" tới CK, HM...Tiếc lắm, giá có mặt, chắc thế nào đội QKMN cũng đóng góp màn múa minh họa cho các tiết mục đơn ca, song ca của các bác. Hẹn gặp nhau trong "lần thứ bảy" nhé, mọi người ơi!:emoticon-0157-sun: |
Sau khi chia tay anh em ở QTri bác TBHP và Siren ở lại với Huế thương 2 ngày nữa.Thật là vinh dự lớn lao cho bà con xứ Huế! Bác TBHP sẽ tường thuật cho các bác biết cụ thể sau. Chắc chắn bác Béo sẽ có rất nhiều ảnh đẹp. Tôi chỉ có duy nhất bức ảnh Bác TBHP và bác Nhip trong buổi gặp thân mật tai quán cafe Vĩ Dạ Xưa. 2 bác Hải phòng chuyện trò tâm đầu ý hợp lắm.
http://cB4.upanh.com/21.559.28511933.Mro0/nh003.jpg |
Trích:
Trích:
Trích:
|
Cuộc gặp mặt diễn ra trong không khí vui vẻ, đầy cảm xúc bởi năm nay diễn đàn tổ chức như một cuộc về nguồn. nghiahoa rất tiếc vì công việc gia đình nên không có mặt, bao nhiêu dự định, bao gởi gắm của đồng đội khi đặt chân đến Quảng Trị đã không thể thực hiện được. Thật nồng ấm, thật giản dị nhưng vô cùng ý nghĩa khi sống và hoạt động trong ngôi nhà nhỏ"Nước nga".
Kính chúc các thành viên luôn dồi dào sức khoẻ, yêu đời. Hẹn năm sau! |
Nhà em còn thêm một cái phóng sự là cuộc gặp mặt buổi trưa ở Huế.
Người đẹp xứ Huế: Công Tằng Tôn Nữ Thị Bùi Lê Vân Anh đã mời mọi người đến một nơi mang đầy phong cách Huế. Thế là lại được cười vui, lại được uống trà: http://i327.photobucket.com/albums/k.../DSC_4053a.jpg http://i327.photobucket.com/albums/k.../DSC_4055a.jpg http://i327.photobucket.com/albums/k.../DSC_4061a.jpg Một lúc sau Gà béo HP lại xuất hiện: Thế là lại được cười với nhau: Bịn rịn chia tay với Huế: |
Mấy ngày hôm nay em đang ngây ngất với những chia sẽ của các bác và các anh chị em có mặt trong lễ op cũng như bận việc ở nhà nghe nhìn từ xa nên ít vào diễn đàn. Bác Phan, bác Nish53, chú OT...và anh chị em khác, đặc biệt là bác Nish53 làm riêng mấy bức ảnh "lăng xê" làm em đi "chữa mũi" như HM nói thì chưa nhưng cũng xấu "cọp" lắm.
Thực ra, trong những ngày đó tâm trạng em rất bồn chồn lo lắng, lực lượng QT khá mỏng, mỗi người bận mỗi việc khác nhau nên việc tập hợp anh em để tổ chức là việc khó. Bạn Dola911 rất nhiệt tình nhưng ở khá xa, cách Đông Hà 30 km lại bận em bé mà vẫn cố gắng tham gia các hoạt động với đoàn. Cô thư ký xinh đẹp của QT vừa nhiệt tình, hát tiếng Nga khá hay, khá chuẩn lại chu đáo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được phân công...Một thành viên ở Sở Ngoại vụ rất năng nổ nhiệt tình trong công tác tổ chức nhưng đến tối thứ 7 mới tham gia được. Lực lượng QT chỉ có vậy thôi. Riêng em thì còn những nỗi lo khác, ví dụ như nhỡ có sự cố gì đó xẩy ra như trục trặc phương tiện, ốm đau...thì sẽ giảm đi sự vui vẽ của ngày gặp mặt. Hôm chiều thứ 7, mấy chị em "vô kỷ luật" bỏ đơn vị về Cửa Việt tổ chức "thi" bikini làm em hoảng hồn. Các bãi tắm lúc này chưa vào mùa nên thưa thớt lắm, bảo vệ, cứu hộ cũng không có, nhỡ có ai nhìn thấy con gái Hà thành da trắng mắt đen mà chọc ghẹo là cũng gay rồi. Cho đến ngày kết thúc chia tay, nhận được tin từ QKTĐ, QKĐN, QKMN và những nơi khác mọi người đã về đến nhà an toàn em mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mọi chuyện đã diễn ra một cách suôn sẽ, may mắn, trừ một số hạt sạn nho nhỏ như: - Về vùng biển QT có các bãi tắm sạch sẽ mà không tắm biển và tổ chức được các trò vui chơi cũng tiếc lắm. - Chăm sóc ăn nghỉ cho anh chị em cũng còn thiếu sót. Thực đơn thì có rau dớn, cá suối nướng sông Đak-rông mà em hẹn trước cả tuần mới có, Dola911 nướng cả buổi sáng nhưng trưa đó thấy anh chị em không mấy hào hứng, vậy là ế hàng. Món "ăn cấm nói" thì có nhưng để giảm thiểu chi phí của anh chị em nên em quyết định nói "không" vì nó thuộc hàng đặc sản, đắt lắm. - Kế hoạch ban đầu lập ra là em dự tính lo cả ăn uống, nghỉ ngơi cho đoàn, anh chị em chỉ bỏ công sức, tiền vé phương tiện đến với QT nhưng trước ngày tổ chức lại gặp sự cố trục trặc, không thực hiện được ý định của mình nên em vẫn chưa mãn nguyện. Dẫu sao thì em vẫn thấy cuộc gặp mặt kỷ niệm đã được tổ chức thành công. Cảm ơn anh chị em đã chia sẽ tình cảm với anh em QT. |
Hoàng hôn Cửa Việt
http://img197.imageshack.us/img197/286/img5570i.jpg Tượng đài "Khát vọng Thống Nhất" bên bờ Nam sông Bến Hải http://img163.imageshack.us/img163/6836/img5474n.jpg Cầu Hiền Lương nhìn từ bờ Bắc sông Bến Hải http://img10.imageshack.us/img10/337/img5491ds.jpg Hai chị em trên hai trận tuyến Anh hùng bất khuất trung hậu đảm đang http://img847.imageshack.us/img847/8112/img5549t.jpg http://img857.imageshack.us/img857/5229/img5539r.jpg |
Trích:
|
Hi các anh các chị NNN,
Báo cáo các bác. Em là thành viên mới của NNN. Trước ngày hôm nay em chẳng hiểu thế nào là NNN. Vào website của NNN chỉ để xem chút thông tin về nước Nga (mặc dù toàn tin cũ) và chả hiểu gì về Rofum, offline... gì gì này nọ. Thỉnh thoảng đồng chí ở trọ cùng nhà cũng bảo đi gặp mấy người bạn “yêu nước Nga”. Nghe xong thấy chút tò mò vậy thôi. Thế rồi, có lời mời tham dự một chuyến công du Quảng trị. Những địa danh đã được biết đến qua sách vở làm tôi khấp khởi nhận lời. Nghe nói còn có cuộc hội ngộ của những thành viên khác từ ba miền đổ về. Nghe mà đã thấy thú vị. Ngày lên đường, chúng tôi (tôi và bạn đồng hành) đi bằng máy bay vào Huế rồi đi ô tô ra Quảng Trị. Trên đường đi ra sân bay chúng tôi đón một cô gái xinh xắn được gọi là Siren, tiếp đến là Phươngnn. Tên gì mà nghe lạ hoắc! Tôi nghe chẳng hiểu gì cả. Ghé tai người ngồi cạnh hỏi thì được biết đó là “nick”. Họ hồ hởi chào nhau, tay bắt mặt mừng, nói cười sung sướng. Vì chả hiểu gì nên tôi ngồi yên cho chắc ăn. Chào hỏi lấy lệ rồi ngồi nghe mọi người bàn tán xôn xao những chuyện gì đó. Chuyến bay thật suôn sẻ xuống ngay phi trường Phú Bài. Sau đó mọi người hò nhau đi bộ ra ngoài đường, nghe nói là để chờ xe từ Đà nẵng đi qua. Rồi xe Đà nẵng cũng đến, mọi người gặp nhau chào hỏi tíu tít. Rõ là những người thân lâu ngày gặp nhau. Chúng tôi lên xe rồi đi tiêp vào Quảng trị. Đến nơi cũng gần trưa rồi. Xe vừa dừng, người trên xe ùa xuống, người ở trong nhà ùa ra. Lại hồ hởi, lại tay bắt mặt mừng, lại chào hỏi tíu tít. Cũng thấy hơi bùi ngùi chút chút!!! Lấy phòng nghỉ xong chúng tôi xuống ăn trưa. Đầu giờ chiều, cả đoàn bắt đầu chuyến tham quan. Những địa danh nghe hoài trên sách vở giờ hiển hiện ra trước mắt tôi: sông Bến Hải, cầu Hiền Lương, dốc Miếu, địa đạo Vịnh mốc…. Cuối ngày chúng tôi dừng chân tại một bãi biến Hoang sơ để nghỉ ăn tối. Những cảm xúc bồi hồi dường như lắng xuống để mọi người bắt nhịp trở lại với nhau bằng những lời thăm hỏi, quan tâm lẫn nhau. Tôi được nghe nhiều cái tên mới là: chị Hương hồng vàng, bác Nish, bác Hổ già cùng tiểu hổ, bác Lý mì chả… Họ gọi nhau bằng nick và kể về những cuộc gặp mặt, những câu chuyện mà chỉ có họ mới hiểu. Kết thúc ngày đầu công du, với tôi thế cũng thấy thực sự thú vị và đầy khám phá. Ngày hôm sau, chúng tôi tiếp tục đi thăm quan nghĩa trang đường 9, nghĩa trang Trường Sơn và đặc biệt là thành cổ Quảng Trị. Tôi cũng như nhiều thành viên trong đoàn, già có trẻ có, đã không cầm được nước mắt khi được chứng kiến những bằng chứng sống của cuộc chiến tranh đã đi qua từ gần 40 năm về trước. Cuộc chiến đã lấy đi sinh mạng của biết bao người trẻ tuổi ưu tú của đất nước. Thật xúc động vô cùng! Thế rồi buổi tối cũng đến. Và có lẽ mục đích chính của cuộc du ngoan cũng bắt đầu hé mở khi mọi người rộn ràng chuẩn bị: căng banner, kê bàn ghế, chuẩn bị loa đài… Mọi người bận rộn chuẩn bị cho một buổi tiếp tân “mừng sinh nhật NNN tròn 6 tuổi”. Đến bây giờ thì tôi cũng bắt đầu hiểu rõ mục đích chuyến đi và cũng chẳng biết làm gì hơn là lăng xăng xem mình làm được gì. Công tác chuẩn bị rồi cũng hoàn tất và một căn phòng đầy ắp không khí “rất Nga” đã được chuẩn bị xong: bánh mỳ đen, mở muối, rượu Vodka, rượu conac, thịt nướng Sasluc …. Toàn những món ăn mang hương vị thân thuộc của nước Nga đã được bày cả lên bàn, một cón cá Lesh mà ai nấy đều trầm trồ là to quá, đã quá! Chúng tôi cùng nhau vui vẻ chào mừng ngày sinh nhật của NNN như thế đấy. Lần đầu tiên tôi biết đến NNN và lần đầu tham dự một buổi off của 3N. Tôi không tường thuật chi tiết chuyến đi vì đã có những tay săn ảnh chuyên nghiệp làm việc đó rồi. Những hình ảnh phóng sự nóng hổi đi theo từng bước chân của đoàn đã được bác Hổ già truyền tải ngay lên mạng. Chưa kể đến những tay săn ảnh mới vào nghề như TBHP, phuongnn và các anh chị trong đoàn thực hiện nữa. Tôi chỉ tả lại cảm xúc của mình khi tham gia một chương trình đầy ắp thi vị và ý nghĩa cuả một chuyến đi. Từ sự chu đáo của bác Lý chủ nhà đến sự nhiệt thành những người bạn của 3 N làm tôi thực sự bị cuốn hút. Các thành viên đến từ nhiều vùng của tổ quốc: QK (quân khu) Hà nội, đà nẵng, HP, Miền nam… đều tụ hội về đây để cùng nhau chia sẻ một cảm xúc, một tình yêu của mình với nước Nga, tình yêu của mình về đất nước và những con người trẻ tuổi đã hy sinh vì đất nước này. Tôi không học tập và làm việc ở nước Nga như nhiều người có được may mắn này. Tôi chỉ một lần đi công tác ngắn qua Ukrain vài ngày thôi, nhưng gia đình tôi có nhiều người đã từng học tập và sinh sống tại nước Nga. Và trong tôi luôn có một tình yêu nước Nga: con người, văn hóa và yêu cả những hoài niệm xưa cũ. Có lẽ vậy mà tôi đã có những cảm tình ngay với những con người, những thành viên của NNN. Một sự đồng cảm dấy lên trong lòng và tôi thật sự yêu mến những con người lần đầu gặp mặt này. Kết thúc chuyến đi, tôi quyết định là thành viên của NNN. Tôi cũng chẳng biết ai đó đã gọi tôi là “chân dài ngoại tuyến” nữa, nhưng tôi thấy hay hay. Tôi đã là thành viên của NNN nhưng tên nick này sẽ luôn nhắc tôi nhớ đến kỷ niệm lần đầu đền với NNN. Dài dòng một chút để chia sẻ cảm xúc của mình về NNN. Cảm ơn các Anh chị NNN đã cho tôi được làm quen với mọi người. Cám ơn người bạn đồng hành của tôi đã cho tôi có cơ hội biết những người đáng yêu như thế. Chúc các anh chị NNN niềm vui, hạnh phúc và sức khỏe nhé! Hẹn một ngày gặp lại! chandaingoaituyen |
Báo cáo các Bác,
TBHP đã về hang tối muộn ngày hôm qua. Có lẽ em là người về cuối cùng trong đoàn. Phần vì mệt mỏi, phần vì đang phải giải quyết sự cố đau đớn xảy ra trong chuyến đi nên em chưa kịp viết bài để Post lên được. Về Quảng Trị, có lẽ Bác Hổ đã tường thuật đủ rồi nên em sẽ không tường thuật lại nữa. Nếu có ảnh nào khác biệt từ góc nhìn của em thì em xin chọn lọc, post bổ sung sau. Theo yêu cầu của QKHuế em sẽ biên soạn và trình các Bác phóng sự nhỏ về Huế. Các Bác cho em nợ đến mai nhé. |
Trích:
TBHP và Phuongnn là hai tay máy có tuổi nghề cao lắm đó! (Nhìn "máy móc" của họ là biết) |
Nish532006 viết tiếp " Thiên phóng sự" về cuộc gặp mặt cảm động, nghĩa tình của 3N vừa qua tại tp. Đông Hà, tỉnh Quảng trị của đoàn các thành viên trong Diễn đàn nuocnga.net.
Các hình dưới đây nói về một nhân vật không có mặt trong hầu hết các ảnh chụp chung và các sinh hoạt khác của đoàn. Anh lặng lẽ chụp ảnh, ghi hình cho mọi người với một tấm lòng nhiệt tình hiếm có. Khi màn đêm buông xuống, khi mọi người đã ngủ say sau một ngày đi đường mệt nhọc hoặc đã xỉn trong các cuộc giao lưu, anh lại lặng lẽ bên máy tính post hình lên mạng để các thành viên ở xa tiện theo dõi. Một tấm lòng hết sức đáng quý! Sau đây là các hình ảnh về anh với nick name : Hổ Già http://i944.photobucket.com/albums/a..._2263Large.jpg http://i944.photobucket.com/albums/a..._2291Large.jpg http://i944.photobucket.com/albums/a..._2307Large.jpg http://i944.photobucket.com/albums/a..._2325Large.jpg http://i944.photobucket.com/albums/a..._2355Large.jpg http://i944.photobucket.com/albums/a...563Large-1.jpg Ghi hình http://i944.photobucket.com/albums/a..._2437Large.jpg http://i944.photobucket.com/albums/a..._2449Large.jpg http://i944.photobucket.com/albums/a..._2467Large.jpg Luôn sẵn sàng tại vị trí cần thiết, mặc cho cái nóng đổ lửa tại nghĩa trang. http://i944.photobucket.com/albums/a..._2289Large.jpg Sãn sàng ngay cả khi đang ngồi nhậu, súng ống treo trên vai http://i944.photobucket.com/albums/a..._2560Large.jpg Giờ phút hiếm hoi http://i944.photobucket.com/albums/a..._2407Large.jpg http://i944.photobucket.com/albums/a..._2413Large.jpg http://i944.photobucket.com/albums/a..._2417Large.jpg Lên tăng quả cho chủ nhà... http://i944.photobucket.com/albums/a..._2414Large.jpg ...và hát giao lưu hết mình... http://i944.photobucket.com/albums/a..._2479Large.jpg http://i944.photobucket.com/albums/a..._2482Large.jpg http://i944.photobucket.com/albums/a..._2483Large.jpg http://i944.photobucket.com/albums/a..._2486Large.jpg http://i944.photobucket.com/albums/a..._2492Large.jpg Còn tiếp... Đón xem nhân vật thứ ba: Người mặc đẹp, trang trọng nhất, được chị em mến mộ nhất và có phong thái thoải mái nhất trong buổi giao lưu tối 16/4/2011 : Bác Bình dị |
NHẬT KÝ OFFLINE
Từ lúc”hạ thổ” về đến Hà Nội, Siren em vẫn thấy lâng lâng như chân chưa chạm đất. Vậy là đã được 3 năm em là thành viên 3N và được đi Offline toàn quốc lần thứ 2. Lần nào cũng vậy, đêm trước khi đi bao giờ cũng tâm trạng hồi hộp và háo hức cứ như ngày mai là ngày khai giảng ấy. Hôm trước khi đi em cũng rất bận rộn để làm việc bù cho những ngày nghỉ phép để được có mặt ở Đông Hà. Cho đến tối khi cầm trong tay gói quà của chị Anh Thư gửi gắm đến 3N quả thực em thấy lòng rưng rưng…Trong cuộc sống có bao nhiêu chuyện phải lo toan nhưng vẫn cần có một tấm lòng. Và nhiều tấm lòng ấy hội tụ ở 3N! Sáng sớm ngày 15/4 mấy anh chị em hăm hở lên sân bay để được đón ánh nắng sớm trên sân bay Phú Bài. Thích quá! Những tia nắng đầu tiên sau những tháng dài trời Hà Nội âm u mây và rét…Hai bên đường chim hót, hoa nở như đón chào… Cả hội ngồi nghỉ tạm bên quán cà fê trong khi chờ các bác quân khu Đà Nẵng đi qua đón, Phuongnn cứ nài “cho em lót dạ thêm 1 bát bún Huế trước khi đi ăn sáng cùng quân khu Đà Nẵng” nhưng em nhất định không cho, phải dỗ em ấy bằng gói lạc rang húng lừu… Sau đó bắc cầu điện thoại với quân khu TĐ đã xuống tàu ở Đông Hà trước đó, trêu chọc bác Cả HĐA. Xe Đà Nẵng đã tới, bác Nish, chị Anka, Thời xa vắng, Lilia, Kun và bé Na- rất giống bác Chai ka…Gặp lại mọi người vui quá. Nhớ lại Bà Nà một năm về trước, trên xe lại rộn tiếng cười vui. Xe đi qua những địa danh đã đi vào lịch sử một thời chống Mỹ, bác Lạc quán quân đọc thơ: “Mẹ thương con qua cầu Ái Tử Vợ thương chồng lên núi Vọng Phu”… Hơn 11h trưa xe về đến địa điểm tập kết- dinh thự của bác Lý- nhìn bác vất vả ngược xuôi với nụ cười ấm áp làm em cảm giác như đã quen lâu lắm rồi. Bữa ăn trưa đầu tiên xum họp rất ngon miệng làm em thương mấy chị làm bếp của bác Lý quá, chắc mọi người phải dậy rất sớm để lo lắng… Buổi chiều sau khi đã nghỉ ngơi 1 chút, cả đoàn tập trung đi ra cầu Hiền Lương, Cột cờ Giới tuyến… Gần 40 năm trước là chiến tranh ác liệt nhưng giờ đây khi đoàn 3N thăm lại thì chỉ thấy một màu xanh của bình yên và cuộc sống đẹp và lãng mạn thế này: http://i793.photobucket.com/albums/y.../siren/031.jpg Sau đó đến địa đạo Vịnh Mốc. Em đã đến Củ Chi, ở đó đường xuống địa đạo nhỏ hơn, khó di chuyển và cảm giác tối sợ hơn, ở đây “to lớn” như em có thể chạy nhảy tung tăng trong đó không sợ chạm đầu. Tuy khác nhau là vậy nhưng có một điểm chung với phương châm: "Một tấc không đi, một li không rời.Mỗi làng, xã là một pháo đài" chiến đấu kiên cường dưới mưa bom bão đạn…Nhìn lại những công trình được tạo nên bởi mồ hôi và máu của thế hệ trước ai cũng thấy trĩu nặng một tình cảm khâm phục và biết ơn. Tối đến, trong khi đám mày râu ngồi uống trà mấy chị em tranh thủ “tám” đủ thứ chuyện trên cao và dưới đất, chuyện vật nuôi, chó nhà chị Anka yêu thế nào, mèo khôn ra sao, cười ngả nghiêng như lật đật Nga, đau hết cả “khớp cắn”! Nhưng đã đến giờ đi ngủ, phải giữ sức cho chương trình chính ngày mai nên phải ngậm ngùi lên giường. Tâm trạng nhiều quá, trong khi ngủ, noi gương các cô thanh niên xung phong ngày xưa đào hầm xây trận địa nên dù là đội quân tóc dài chúng em vẫn kéo được nhiều gỗ lắm ạ!!!! Sáng hôm sau, đoàn đi thăm Nghĩa trang đường 9 trước khi đến Nghĩa trang Trường Sơn. Trên xe, đội con gái hát say sưa liên ca khúc các bài hát về Trường Sơn và Miền Trung. Hai bên đường là rừng cao su ngút ngàn, có chỗ trụi lá như đi trên bình nguyên Nga vào một ngày đầu đầu đông vậy. Cảm giác thật thiêng liêng khi nghe 9 tiếng chuông thỉnh gọi các vong hồn liệt sỹ. Em có cảm giác thật đặc biệt khi thấy bác Cả HDA bật lên tiếng nức nở, dường như đồng đội của bác ấy ào về vỗ vai “ Gặp nhau phải cười chứ sao lại khóc hả ông?”. Ở Nghĩa trang Trường Sơn, không khí cũng thật nghiêm trang và thành kính. Em tìm đến khu mộ liệt sỹ của Tây Bắc để thắp hương, đằng sau nơi các bác, các chú nằm có rặng hoa ban tím mùa này đang trổ hoa, những cánh hoa rơi rơi xuống phần mộ, tiếng chim “bắt cô trói cột” từng tiếng yên bình...cảm giác như các chú, các bác đang được yên nghỉ ở giữa quê hương mình vậy. Em thực sự xúc động và thấy khó khăn cất bước làm cả đoàn phải đợi.. Chương trình buổi chiều đến thành cổ Quảng Trị bên sông Thạch Hãn cũng rất cảm động khi nghe bạn thuyết minh viên ở Bảo tàng với giọng nói truyền cảm kể lại cuộc chiến 81 ngày đêm “mùa hè đỏ lửa và đỏ máu” năm 1972, làm ai cũng nghẹn ngào… Những chuyến đi như thế này, không phải chỉ biết thêm một địa danh, chụp được thêm những bức hình đẹp mà ta thấy mình cần phải sống tốt hơn, biết yêu thương hơn, cuộc sống cũng bớt căng thẳng hơn. |
Trích:
Bác đã giải tỏa được thắc mắc của nhà em. Bác Hổ Già, từ lần đầu tiên em được biết cho đến lúc sau này, bao giờ vẫn thế! Luôn chân thành và hết mình mọi lúc, mọi nơi với những người bạn, thậm chí cả với những người chưa phải là bạn. Dẫu biết, tìm được một người bạn đích thực trong cuộc sống này quả là điều không đơn giản, nhưng em vẫn nghĩ, bác Hổ Già đang là một người bạn của em. Hy vọng rằng, bác Hổ Già sẽ đón nhận được nhiều niềm vui khi bản thân mình đã đem đến cho mọi người những niềm vui! :emoticon-0150-hands |
Trích:
Bài viết của bác rất hay. Hy vọng off lần sau lại gặp nhau nữa nhé. |
Em rất tiếc vì phải bỏ lỡ lần offline toàn quốc nhân dịp kỷ niệm 6 năm thành lập Nuocnga.net lần này. Không biết quân khu Hà Nội có họp tổng kết và báo cáo rút kinh nghiệm chuyến đi không ạ? Số là em hiện cầm trong tay quyển sách "Cùng bé nghe nhạc cổ điển" của bạn Nina gửi tặng mọi người mà chưa làm cách nào chuyển được he he.
|
Trích:
|
Trích:
|
Trích:
Em trộm nghĩ lời cảm ơn tự đáy lòng là lời cảm ơn trân trọng nhất. Và lời cảm ơn có thể thể hiện bằng nhiều cách, tùy tính cách, hoàn cảnh..., đâu nhất thiết lúc nào cũng phải "chường" ra đâu ạ? Hơn nữa BQT NNN cũng không phải là ban bệ đối ngoại lễ tân gì. Nếu cứ như bác "nhắc nhở" suốt như vậy thì quả thật rất mệt mỏi, cho cả các thành viên BQT và không khí diễn đàn nói chung. Em nghĩ mỗi người ở mỗi hoàn cảnh, thời điểm khác nhau có cách suy nghĩ và thể hiện khác nhau, miễn sao đạt "tiêu chuẩn" chung là thân ái, tôn trọng nhau, vì mọi người vì việc chung nhiều hơn là nghĩ đến cá nhân mình, vậy là quý lắm rồi ạ. Mà cái "ISO" này thì cá nhân em thấy diễn đàn mình, và cả đợt gặp mặt ở QT lần này, đã cố gắng đạt được và đạt được bác ạ. :emoticon-0150-hands:emoticon-0150-hands |
Trích:
|
Trích:
|
Trích:
Tôi đồng ý với bác vài điều. Việc tổ chức và tham gia họp mặt của Diễn đàn hằng năm là điều cần thiết và rất đáng được trân trọng. Tôi nhận thấy, đợt họp mặt của Diễn đàn lần này có những chương trình hoạt động thật sự có ý nghĩa. Cuộc gặp gỡ, họp mặt đã gắn kết những cá thể với nhau, gắn kết các thế hệ, gắn kết giữa quá khứ với hiện tại... để hướng đến mọi điều tốt đẹp hơn. Đành rằng, trong những ngày ở Quảng Trị, mọi người đã dành cho nhau những ngôn từ, những tình cảm tốt đẹp, nhưng sẽ tốt hơn, hoàn thiện hơn nếu như BQT "ghi nhận" được điều này. Sự "ghi nhận" từ BQT sẽ làm cho những người tổ chức, những người tham dự, những người quan tâm đến (do điều kiện và hoàn cảnh cá nhân nào đó mà không trực tiếp tham gia...) sẽ nhìn nhận được rằng, đó là việc làm vô cùng có ý nghĩa và bổ ích. Bản thân tôi cũng rất lấy làm tiếc khi không có điều kiện để có mặt tại Quảng Trị vào dịp vừa rồi. P/s: Chúng ta vẫn thường hay nghe "tuyên bố từ người phát ngôn BNG...". Như thế thì mới "danh chính ngôn thuận". Cũng chẳng có gì căng thẳng, nặng nề lắm đâu, các bác ạ! Lắng nghe để Diễn đàn tốt đẹp và có uy tín hơn thôi mà! :emoticon-0150-hands |
Hi,
Cám ơn bác phanhoamay nhé. EM mới vào 3N nên chwa hiểu biết. Mong các bác đại xá. Xin lối bác TBHP và bác phuongnn nhé. Tiểu muội xin cáo lỗi. Vì muội chwa được thưởng thwcs nhwngx tác phẩm của các bác, mong được chia sẻ. Chúc các bác cứ tiếp tục phát huy ạ. |
Trích:
Trích:
Em có thói quen: Có gì chưa rõ, hiểu chưa đúng là hỏi lại ngay. Để khỏi phải mất thời gian (cái mà em hiện đang rất thiếu) suy diễn lung tung. Trích:
Liên quan đến "vấn đề thiếu lời cảm ơn" em xin hết ý kiến, dù có phải mang tiếng là kẻ vô ơn. Công việc đang đợi em. |
Trích:
- Sau ý kiến của bác Cả SG, em tỉ mẩn ngồi xem danh sách các dấu tks dưới mấy bài (một việc mà em chưa bao giờ làm), oải hết cả người bác ạ, hihi.:emoticon-0136-giggl Em thấy BQT có các bác Virus, Nina, Hungmgmi hình như chưa nhấn Thank (bác VR có 1 dấu thì phải, dài quá, nhiều ảnh, k0 xem hết). Bác MU cũng nhấn ít lắm! Để nghị các bác vào có ý kiến, không lại thành "kẻ thù của quần chúng" thì chết!:emoticon-0116-evilg (Em đùa chút xíu, các bác đừng spam tks mà em chết ngạt đấy) - Ngay từ đầu, theo em biết, BQT đã rất ủng hộ cuộc gặp lần này, nhưng không thể đứng ra tổ chức. Bác LyMisaD88 đã rất nhiệt tình đứng ra đăng cai và đã tổ chức thành công, rất tận tụy, với cả tấm lòng. Mọi lời cảm ơn của tất cả chúng ta nên dành cho bác ấy là đúng nhất các bác ạ. - Nói thêm ngoài lề: có những dự án rất có ý nghĩa và giá trị thiết thực, kể cả giá trị đóng góp cho xã hội, lẫn quảng bá cho NNN, thí dụ như dự án làm phụ đề phim Nga mới đây, hiện đang được tích cực thực hiện, nhưng thử hỏi có mấy bác vào xem và nhấn tks? Nếu cứ phải xem dấu nhấn tks mới thấy thỏa mãn thì chắc chẳng ai làm nổi, trong khi các bác ấy vẫn nhiệt tình làm việc, góp kiến thức, công sức, thời gian để thực hiện. Tấm lòng của các bác ấy cũng rất đáng quý, công sức các bác ấy cũng rất đáng trân trọng. - Mong các bác nên bao quát toàn diện hơn. Và cái chính là mong sao các bác đừng nghĩ là: ai đó không nhấn tks bài ta viết là người đó không ưng ta hoặc ghét ta! :emoticon-0150-hands |
Về việc Ban QT có nên chính thức phát biểu tổng kết đợt offline lần này và cảm ơn ba bề bốn bên, tôi xin mạn phép có ý kiến như sau.
Trước hết, Ban Quản trị là chính chúng ta, được cụ thể hóa thành một vài bạn đứng ra đảm trách công việc chung. Họ lấy kết quả công việc làm mục tiêu hoạt động. Họ không phải là một thứ "công chức" trong con mắt của tất cả các thành viên cũng như trong thâm tâm họ. Với suy nghĩ chân thành đó, tôi đã nhận lời làm "Trưởng đoàn" của đoàn đại biểu 3N đi Quảng Trị lần này, mặc dù tôi không phải là thành viên Ban QT, mặc dù tôi không có đóng góp gì nhiều trong khâu tổ chức đợt hoạt động vừa rồi. Có thể do các bạn nghĩ tôi là người lớn tuổi nhất, "đôn lên" làm trưởng đoàn cho tiện đối ngoại. Tôi đã làm trưởng đoàn (mang tính chất tượng trưng, tôi hiểu thế) và đó cũng là một cách góp sức theo khả năng của mình vào công việc chung của 3N. Bảo tôi phát biểu thì tôi phát biểu, bảo tôi ghi cảm tưởng vào sổ lưu niệm thì tôi ghi. Nếu để ý, có thể thấy là tôi ghi "Thay mặt đoàn" chứ không ghi là "Trưởng đoàn". Những ai tự nguyện bằng cách này hay cách khác chung tay góp sức vì bạn bè thì họ không cần quá nhiều đến lời cảm ơn. Tôi nghĩ cụ Lý lăn lộn vất vả là xuất phát từ tấm lòng thành chứ không phải để nhận hai chữ cảm ơn. Tôi nghĩ cháu Dola ở cách Đông Hà mấy chục km vẫn bế con đến để vui cùng mọi người, Dola cũng không vì một lời cảm ơn. Tôi nghĩ Hổ Già hết lòng vì mọi người vì Hổ Già thấy như vậy là cách Hổ Già có thể làm cho cuộc gặp thành công tốt đẹp. Tôi nghĩ bác Mì chả dương mục kỉnh, ngồi gõ tấm tranh chạm đồng cả tháng trời để mang đi tặng Quân khu Quảng Trị cũng không phải là để nhận lại hai chữ cảm ơn? Vân vân và vân vân. Không thể kể xiết vì tất cả những ai tham gia ofline đợt vừa rồi đều nhiệt tình. Lời cảm ơn là cần thiết, nhưng cao hơn lời cảm ơn là lòng biết ơn. Tôi muốn dành sự trân trọng và quý mến đối với tất cả anh chị em có mặt và cả những anh chị em vì lý do khách quan đã không thể tham gia đợt vui này, tuy vẫn quan tâm theo rõi từng diễn biến của cuộc gặp. Và tôi thông cảm, rất thông cảm, nếu Ban Quản trị không có một văn bản chính thức tổng kết đợt offline vừa rồi, trong đó có các lời cảm ơn đầy đủ... Liệu có thực sự cần một động tác xã giao như thế hay không? Khi đã chân thành, khi đã "gặp nhau là cười", khi ứa nước mắt lúc chia tay, không lời cảm ơn nào xứng với những gì chúng ta đã có. Viết thêm về nút "thank": Mấy hôm ở Quảng Trị, có mấy người nói với tôi: "Em vẫn đọc không sót bài nào của bác, nhưng không bao giờ bấm nút cảm ơn". Đúng vậy, tôi cũng rất ít khi bấm nút cảm ơn. Vì vậy không nên căn cứ vào danh sách cảm ơn để đánh giá xem ai có vào đọc, ai không. Cách đây hai ngày, tôi có đưa bức ảnh chụp Hổ Già, theo tôi nghĩ là vui vui, nhưng Hổ Già không thích, nhắn tin bảo tôi xóa đi nhưng tôi lại đang đi ngoài đường, không vào mạng để xóa được, nhắn lại là hãy nhờ admin xóa giúp. Lúc về nhà tôi đã thấy Hungmgmi xóa cho rồi. Như vậy là Hùng vẫn vào đọc đều, tuy kô bấm cảm ơn dưới các bài viết. Và tôi cũng không thanh minh thanh nga gì với Hổ Già, không cả xin lỗi. Tôi biết Hổ Già không giận tôi. Trong trường hợp này, tôi không xin lỗi Hổ Già chính là tôi đánh giá cao bạn ấy. |
Trích:
http://i944.photobucket.com/albums/a...ntitledBQT.jpg |
Trích:
@ bác NISH: bác ơi, em lại thấy nếu dùng nick chung BQT để cảm ơn là thất lễ bác ạ. Mà bác Mìcha nhận xét là "... từ phía các thành viên BQT" cơ mà. |
Trích:
Xuất phát điểm của chúng ta, NNN là 1 tổ chức hội họp mang tính cá nhân, không phải là đoàn thể hay tổ chức Nhà nước Vì vậy người lãnh đạo nó cũng xử sự tương ứng, tức là đại diện (khi cần phát biểu về vấn đề gì đó) cũng được mà không thì cũng không sao cả, hoàn toàn phù hợp về cả lý và tình. Vã lại, theo tôi biết, bác HDA đã đề xướng, tham gia rất tận tình, có những ý kiến rất có ý nghĩa về các sự kiện trong lần kỹ niệm này. Điều này, theo tôi là đủ để nói lên sự quan tâm và đánh giá về phía BQT. Còn một số bác trong BQT không tham gia thì là chuyện bình thường, tại sao ta được quyền tham gia NNN với tư cách cá nhân còn các bác trong BQT thì lại không? (Các bác đó cũng cần phải có 1 góc nhỏ cá nhân của mình chứ, vì ta không là cơ quan đoàn thể). Nếu nói hết lý, việc xử sự còn cần phải căn cứ vào quá khứ và tương lai: trước kia BQT có nhân danh để cảm ơn không, và những lần kỹ niệm sau này... Riêng cá nhân tôi, được biết nhiều bác dù chỉ qua hình ảnh, đã toại nguyện rồi. Nếu trong những bức ảnh chụp vừa qua mà có cảnh bác HDA "phạt" chú Hỗ Già 100 gram thay cho 1 ngày bác ấy "gia hạn cấm cố" trong lần "ban" trước đây thì tuyệt đỉnh. Với tôi, những giờ phút về con người như vậy trên diễn đàn có giá trị hơn là các lời long trọng có tính lễ nghi. (Nếu có gì không hợp lý thì các bác bỏ qua, vừa là lính chưa "cựu" và xa thực tế ở nhà) |
Em không phải thành viên của BQT, cơ mà nếu em là BQT thì cũng không có ý định: "Cảm ơn bạn bè gần xa, thân bằng cố hữu..." :emoticon-0136-giggl
Chúng ta đang chia sẻ những niềm vui của cuộc hội ngộ ba miền với những thành viên không đi được và các bác ấy hẳn đang thầm cảm ơn chúng ta về sự chia sẻ đó, cũng thầm hẹn như bác HDA: hẹn gặp lần sau! Đừng dành những lời cảm ơn cho những người đã hiểu. Những lời cảm ơn được cho những liệt sỹ đã ngã xuống cho Tổ quốc thì đã được biểu lộ rồi. Có những lời hơn mọi bài ca. @ bác Chân dài ngoại cỡ: Cần gì xin lỗi em, em là tay mơ thật mà! :emoticon-0102-bigsm |
Ối các bác ơi! Ta đang vui mà!
:emoticon-0102-bigsm :emoticon-0155-flowe :emoticon-0127-lipss :emoticon-0107-sweat :emoticon-0157-sun: :emoticon-0150-hands Chị Rừng, bác Phan, bác NISH và các bác khác kính mến! Ngày hôm qua em không làm việc được. Thỉnh thoảng online nghe các bác khen em, em lại phải xin xe phóng ra ngoài nhà máy những 3 km. Nguyên nhân thì như trước đó em đã giải thích: Em ngồi trong nhà máy, cái mũi em mà nó nổ thì NMLD của chúng em 3 tỷ Obama có mà toi! He he!!! Sự thành công của đợt ọp vừa qua nếu một mình cụ Lý thì cụ khó mà làm được gì nhiều. He he cụ chỉ chuyên lãnh đạo thôi (nhà cháu nói thế chắc cụ Lý không đánh đòn..). Phải nhờ đến đội ngũ thư ký, trợ lý của cụ. Em đặc biệt mê cái đội ngũ này các bác ạ. :emoticon-0155-flowe :emoticon-0115-inlov |
| Giờ Hà Nội. Hiện tại là 16:16. |
Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.