![]() |
Trích:
PM cho chị số điện thoại nhé! |
Hihi...đọc xong mấy bài viết của các bác sau buổi off mà cháu cứ phấn khởi cả ra... Dù là k được tham gia đấy...nhưng mà vẫn thấy vui... Hy vọng sang năm có thể tham gia cùng các bác!
Xem pô ảnh các bác up lên...thôi thì...mỗi người một vẻ...cũng có khác so với cháu tưởng tượng khi cháu đọc bài các bác viết trên forum... Mà có người cháu còn tưởng tượng nhầm giới tính nữa cơ!:emoticon-0127-lipss (ngại quá !!!) May có mấy ảnh các bác up lên cộng với cả thuyết minh ở dưới nữa...cháu mới phát hiện ra!hihi :emoticon-0136-giggl Các bác đi off vui thật! Cháu phải nói thêm một lần là như thế! (Cảm xúc muốn nói nhiều lần ấy mà! :emoticon-0136-giggl Với lại...hôm nay đọc xong mấy bài các bác viết, mấy ảnh các bác up...cháu thấy tinh thần như được...nâng lên! (tự nhiên cháu k biết dùng từ nào cả phải dùng từ "nâng" ...có sai nhờ các bác sửa! :emoticon-0136-giggl) Thấy tinh thần học tập cao lên vùn vụt (chả hiểu sao lại thế các bác ạ! Mấy hôm nay cháu lười học quá!:emoticon-0127-lipss) Chắc muốn sang năm nhận giấy báo đỗ rồi cùng tham gia off với các bác! Niềm vui nhân niềm vui thì ra niềm vui bình phương!hihi:emoticon-0136-giggl Nói chung là môt cảm xúc rât lạ là cháu rất vui (mặc dù k được tham gia)!hihi... Chúc các bác ngày làm việc, học tập vui vẻ!!! |
Trích:
Có gì chị thông tin thêm cho em nhé. Cảm ơn chị rất nhiều, Em Đôla |
http://i294.photobucket.com/albums/m.../IMG_5157a.jpg
Yêu anh áo sọc. Anh áo sọc ơi, 6 năm nay em vẫn theo dõi từng bước đi của anh. Rất vui mừng là anh vẫn mũm mĩm như ngày mình mới gặp nhau :emoticon-0155-flowe Mà anh tên gì í nhỉ, anh PM lại cho em tên tuổi và số điện thoại nha nha anh. Mong tin của anh. |
Trích:
Gấu Panda à, em cố tu luyện với đại sư tỷ Hổ Nương đi nha, anh đây chính là hắc đạo báo tuyết Thái Long, đánh nhau bao trận tơi bời khói lửa mà vẫn không nhận ra sao?:emoticon-0136-giggl |
Trích:
|
Trích:
|
Trích:
Vẫn địa chỉ Phố Ngói - vào lúc 11g00, Với tinh thần hiếu khách của QKTĐ - Xin kính mời các thành viên bớt chút thời gian để gặp mặt... |
Nhà em dạo này bận. Hôm nay mới vào đây để nói vài nhời chia sẻ: thì là các bác ọp ẹp thật vui quá. Ước gì lúc này em cũng được ra Thủ đô để hầu "trà" các bác. Năm nay em "Nam tiến" nhiều mà ít có dịp "Bắc phạt" Híc! Hi vọng từ giờ đến cuối năm sẽ có dịp.
Bác Nhnam ơi! Đàn cá này có khi nào nó bơi vào được đến biển Dung Quất không bác nhẩy? He he хоть 1 con cũng được! Trích:
Trích:
|
Trích:
|
Trích:
Bác Siren trông vẫn tươi như ngày nào! Không hề thấy "suy suyển"! :emoticon-0136-giggl Chúc bác luôn như thế nhé! :emoticon-0150-hands Bác Hungmgmi cũng còn đầy đủ phong độ như trước! Lâu rồi, anh em không có dịp "chén chú chén anh" nhỉ! :emoticon-0150-hands Hy vọng bác sẽ có mặt trong "ngày tuyên án" của em! Và, cũng hy vọng "bọn em" sẽ có chuyến "Bắc du" vào dịp Xuân tới! |
Nhà cháu không kịp về Hà Nội tham gia off với các bác, xin chế vài bức ảnh tặng mọi người.
Vì thời gian có hạn, mới chỉ kịp "bôi" được có 4 người thôi! Từng cặp ảnh: nguyên bản và ảnh đã "bôi bác". https://lh4.googleusercontent.com/-V...c/Hungmgmi.jpg https://lh5.googleusercontent.com/-N...20Hungmgmi.jpg https://lh3.googleusercontent.com/-G...gBachDuong.jpg https://lh3.googleusercontent.com/-5...gBachDuong.jpg https://lh6.googleusercontent.com/--...s640/Siren.jpg https://lh5.googleusercontent.com/-_...52520Siren.jpg https://lh6.googleusercontent.com/-c...A/TrongBao.jpg https://lh3.googleusercontent.com/-7...20TrongBao.jpg Chúc mọi người luôn vui vẻ! |
Trích:
|
Trích:
Trích:
Ở trên Diễn đàn khi còn là nick ảo thì các nick có thể bình đẳng như nhau nhưng cũng không phải muốn viết gì thì viết mà cần phải đọc để biết các đối tượng mà ta nói chuyện thế nào. Cháu đã đến offline gặp gỡ mọi người trong suốt 6 giờ, biết nhau rồi thì cháu cần phải xưng hô cho đúng mực, phải phép. Cháu đã 25 tuổi và cháu cũng biết là cháu bằng tuổi BelayaZima, cháu thấy bạn ấy xưng hô với mọi người như thế nào mà cháu lại viết như vậy? :emoticon-0127-lipss Cháu không nên xưng em với những người lớn tuổi không những gấp đôi tuổi cháu mà còn nhiều hơn. Càng không nên viết comment với các cô, chú, các bác một cách quá trớn “cá mè một lứa” như vậy. Lễ phép chính là nét duyên của những bạn gái hiện đại đấy cháu ạ. Mà xinh cũng cần phải có duyên thì mới đẹp được. |
Trích:
|
Bác Huonghongvang ạ, cháu đọc bài của bác mà cháu thấy sợ quá. Cháu nghĩ, thế thì giá mà cháu không bao giờ đi offline, lại càng đừng bao giờ đứng ra tổ chức offline, giá mà cháu không bao giờ gặp các bác ngoài đời thì có khi cháu sống nhẹ nhàng hơn, đỡ căng thẳng hơn với một cái diễn đàn ảo, mà xét cho cùng thì cũng chỉ là một cái diễn đàn bé tẹo như thế này.
|
@ Chị huonghongvang,
Liệu chị có hơi khắt khe quá không hả chị. Theo em thì bạn nttt1211 cũng đâu đã có gì là quá đáng ạ. Lên 4R thì ai cũng có thể đùa vui một chút, và chính em là người đầu têu ra cái trò châm chọc này đấy chứ, cô bé có ăn miếng trả miếng tí cũng đâu có tổn hại gì lắm. Và nếu chỉ dùng từ hơi đa nghĩa một chút thì có lẽ cũng nên thể tất ạ. Báo cáo chị là từ cái ngày hết học phổ thông đến giờ em chỉ chuyên đóng bộ quân phục, vào đơn vị lúc hội họp hay chỉnh huấn chi đó đều phải lập nghiêm - nói theo ngôn ngữ con nhà lính là mặt mũi đâm lê, mãi cũng chán, vậy có chút vui đùa âu cũng chỉ là phản ứng nhằm cân bằng tâm lý mà thôi, và cũng thích được đùa lại, thậm chí bị băm bổ lại vẫn cứ hài lòng, hơn chán những nghiêm nghị đứng đắn đời thường. @ Nina, Bạn nói nghe ghê chết đi được ấy nhỉ. Nhiều đêm, rất khuya rồi, mệt mỏi vì công việc nhòm vào 4R, vẫn thấy nickname của bạn trên dòng Ai đang online là lại thấy nhẹ nhõm hẳn. |
Trích:
Cánh đàn ông chúng em không khắt khe lắm với cách các em gái, các cháu gái gọi mình bằng gì, thậm chí còn thấy khoái khi được cô bé học trò nào đó gọi mình bằng anh, :emoticon-0111-blush , vì như vậy chứng tỏ phong độ của mình còn ngon lắm! Để em kể bác nghe chuyện này: Có cô bé ở quê ra, làm hàng xóm nhà em. Tất nhiên thấy em còn trẻ:emoticon-0111-blush, vợ trẻ, lại có một boy còn bé tý, nên tất nhiên em được gọi bằng anh. Hồi năm ngoài con gái em nó từ nước ngoài về, cô hàng xóm sang chơi. Hôm sau lại sang hỏi con gái em bao tuổi. Em bảo nó gần 30. Cô bé giật mình bảo: "thế thì có lẽ anh hơn tuổi bố em", :emoticon-0136-giggl. Sau đó thì em bị gọi bằng bác. Hơi buồn bác ạ. Vì hóa ra mình cũng đã có tí tuổi rồi.... |
Lão nhà thơ Hoàng Cầm trong buổi lễ mừng thọ nhân sinh nhật thứ 80 của mình đã nói với 1 cháu gái khi cháu lên phát biểu chúc mừng: "Đừng gọi tôi là bác và đừng xưng cháu. Với Hoàng Cầm chỉ có anh và em thôi".
Cô gái nhanh chóng chuyển cách xưng hô: "Nhà thơ Hoàng Cầm" và xưng "em". Ông gật đầu, cười mãn nguyện. Trong nhà trường, dù ông thầy đã già, học sinh vẫn xưng "em" với thầy (trong Nam thì thường xưng "con"). SM chứng kiến có ông giáo sư đi dã ngoại, muốn các cô gái trẻ nơi công tác cũng gọi mình bằng thầy, dù họ không học mình. Sau các bạn đồng nghiệp hỏi, sao GS lại thích như vậy? Ông đáp: Vì như thế, họ sẽ xưng "em" thay vì xưng "cháu". Và mình vui khi cảm thấy mình được trẻ hơn. Cuộc đời này ngắn lắm mà, câu nệ làm gì... |
Trích:
Em nhớ, hồi cách đây 5, 7 năm, khi đó em đang định cư tại Sài Gòn, thỉnh thoảng hay có dịp ngồi uống cafe hay uống bia được nghe nhà thơ- họa sỹ Phan Vũ- tác giả "Em ơi, Hà Nội phố!" nói chuyện/ nói chuyện với nhà thơ. Lần đầu gặp mặt và quen biết, em xưng cháu với chú (nhà thơ Phan Vũ nhỏ hơn ba em vài ba tuổi), nhưng nhà thơ không đồng ý và đề xuất luôn là cứ xưng hô với nhau là anh-em cho thân mật và ít khoảng cách. Từ đấy trở đi, cứ gặp nhau là "tay bắt mặt mừng" và anh anh em em! Thường ngày trong cuộc sống, em có những người bạn gái "Tứ thập nhi bất hoặc" mấy nhát, có đầy đủ cháu nội, ngoại rồi, hơn em một, hai tuổi mà cứ thích em gọi là "em" cơ! :emoticon-0136-giggl Thôi thì, xưng hô làm sao mà cả 2 đều thấy thoải mái, dễ chịu là được! Em nghĩ thế! Nhẹ nhàng cho nó vuông! :emoticon-0136-giggl |
Híc!...
Nếu có dịp gặp cô bé nttt1211, mà cô ấy gọi iem bằng "chú" thế thì iem có "điên" lên không nhỉ? :emoticon-0136-giggl |
Thực ra trên diễn đàn theo quan điểm riêng của em thì chúng ta cứ "bác bác" với "em em" là ổn, không cần thiết phải cô cô - chú chú - cháu cháu trên diễn đàn. Trên diễn đàn mọi người là bình đẳng mà, không nên có khái niệm lớn hơn tuổi hay nhỏ hơn tuổi, mà chỉ có khái niệm member - miễn là cách ứng xử của các member có văn hóa.
@ bác HHV: Chiều qua em lụp xụp cái áo mưa đi xe máy trong chợ, có một phụ nữ đằng sau lên tiếng: bà ơi, bà ghé vào bên phải cho cháu đi nhờ với. Sáng nay đến cơ quan cô bé sinh năm 1989 vẫn gọi em là chị :emoticon-0136-giggl bình thường mà bác. |
Thấy cuộc off đang rôm rả thì qua chuyện xưng hô nên em cũng chạnh lòng.
Hồi mới đi làm em có ông sếp trực tiếp người Bắc hơn gần 20 tuổi, cứ cậu tớ và anh em ngọt xớt. Nhưng cũng chả phải dặn, khi ông già em đến thăm mà có mặt ba người thì em gọi sếp là "chú" bình thường. Rồi sau này, bà xã bị bệnh, cứ anh em vô tư với bác sĩ điều trị, dù biết bác sĩ nhỏ hơn mấy tuổi... Đi làm thì tùy người mà lựa, ai mà mới gặp đã hỏi ngay tên tuổi để phân ngôi thứ thì cứ nên ngôi thứ rõ ràng là xong, mỗi người một tính mà... Vậy là, gặp bác HHV thì dù on hay off cứ bác cháu cho rõ, còn các ông chú, ông bác khác thì anh em cho ... vui âm ỉ. Xưng online thì vô tội (ảo mà), còn offline thì càng...sướng, :D Thôi em chạy! |
Cách xưng hô này ở cơ quan tôi đã thành "luật". Hồi mới được điều về nhận việc, các em cứ một hai chú với bác(đúng- vì họ còn rất trẻ), có việc gì xưng hô trong hội họp một hai cứ báo cáo chú, thưa chú...
Tôi gọi tất cả vào: - Tôi với cô có quan hệ ruột thịt gì không? - Dạ hông. - Thế sao lại gọi tôi bằng chú? - .... - Từ nay gọi tôi bằng "đồng chí" và xưng tôi nhá. - Ứ! Cháu chịu, cháu không dám. - Thế thì gọi ông xưng tôi nhá. - Cháu thấy xưng hô thế nó xa cách quá, cháu muốn gần gũi với chú hơn. - Thế thì gọi bằng cái gì????? - Dạ...dạ...gọi anh và xưng iem ạ. - Tốt rồi. Đấy là các cô tự nguyện đấy nhá. Thế là từ đó đến nay các em, các cháu gì cũng xưng hô với tôi anh em ngọt xớt. Ổn cả mà. |
Thưa các bác. Em thoạt tiên cũng chẳng định viết gì, coi như chuyện nhỏ. Nhưng vì câu chuyện đã đi đến hồi tranh luận trao đi đổi lại, nên em thấy cũng nên phát biểu một chút, thật ra cũng chỉ là nhắc lại những gì em đã từng viết rất nhiều lần từ trước tới nay trên diễn đàn mình.
1. Về ứng xử chung trên diễn đàn: một mặt, diễn đàn là ảo, người tham gia chỉ cần đạt được yêu cầu chung về lời lẽ phát ngôn, thái độ tranh luận v.v… để không vi phạm nội quy của diễn đàn là ổn. Mặt khác trên diễn đàn các thành viên là ảo, nhưng cũng là thật, dù có dùng nick ảo đi chăng nữa. Thông qua những bài viết trên diễn đàn, thành viên sẽ thể hiện mình và được các thành viên khác đánh giá. Những đánh giá đó là riêng, là chủ quan của mỗi thành viên, như bác Nqbinhdi thích có nút khen Xinh, bác baodung thích nhã nhặn dùng nút Cảm ơn để khuyến khích mọi phát biểu, bác Phanhoamay thích sáng tác cả văn thơ hội họa :emoticon-0116-evilg, bác HHV kỹ càng, bạn SR thì luôn nhiệt tình, tha thiết, có bác chẳng khi nào thể hiện thái độ của mình, USY em lại thích “ba phải” :emoticon-0136-giggl Lại có nhiều bác chỉ đóng khung trong 1 topic yêu thích, mặc dù dõi tầm mắt duyệt tất cả mọi động thái trên diễn đàn, thích tranh luận thì lại lập nick khác để không làm loãng “hình ảnh thật” mà bác ấy muốn duy trì, v.v. và v.v…. Nói chung là thiên hình vạn trạng, biến hóa khôn lường. Thế mới vui. 2. Riêng về diễn đàn nhà ta (em cũng đã chia sẻ suy nghĩ của mình về vấn đề này trên diễn đàn một vài lần trước đây): NNN là một diễn đàn có tính đặc thù quá cao. Hầu hết các thành viên tham gia NNN đều tham gia với tấm lòng của mình, sự chân thành của mình, chứ không phải bằng kỹ năng tham gia thế giới mạng, và không chỉ vì sở thích tranh luận và trao đổi kiến thức trên net. Chính vì vậy mà có những trách móc, những dỗi hờn, những bức bối, và những hụt hẫng… Thiếu sự đặc thù đó thì không phải NNN, mà cũng vì những đặc thù đó mà NNN trong những lĩnh vực cụ thể không phát triển theo trào lưu hiện đại được. Vì vậy khi tham gia NNN mình cũng nên hiểu những nét đặc thù đó của diễn đàn mà lựa chọn cách ứng xử cho phù hợp, kể cả chung và riêng. 3. Qua đây thì em thấy ai cũng có lý cả, "có cái lý của mình", dù nhiều hay ít. Cái chính là làm sao dung hòa được để không ai có cảm giác mình bị “ném đá” (xin nói thêm là cái “thuật ngữ diễn đàn” này cực kỳ phản cảm đối với riêng em), rồi thấy giận dỗi, thấy mình bị xúc phạm v.v…. vì những lý do không “xứng tầm” với nỗi bực mình đó. 4. Mong các bác hãy bình tâm lại, xem thêm một vài topic khác, và coi mọi chuyện chỉ là nhỏ, mọi người qua đó đều rút ra một chút kinh nghiệm ứng xử cho mình, thoải mái trở lại, để diễn đàn ảo mà thật này cho ta thêm niềm vui, dù là nho nhỏ. (Кстати, em cũng xin phổ biến kinh nghiệm: các bác giận quá có định “kéo khóa bàn phím”, ngao du đâu đó, thì xin cứ âm thầm vi hành, khi nào trở về thì cho bà con xem sản vật bốn phương, công tác dài quá thì đành chịu, chứ đừng thông cáo báo chí lộ hết bí mật, lại thêm việc cho các phương tiện thông tin đại chúng nhà mình các bác nhé. :emoticon-0136-giggl ) |
Trích:
Rất vui được gặp lại.:emoticon-0115-inlov |
Trích:
Trích:
Em xin đựoc phép đưa ý kiến của em về cách xưng hô trên diễn đàn được ko ạ. Như chị USY có nói rõ ràng rằng mọi thành viên nghiêm túc của NNN đều tham ra diễn đàn với tấm lòng chân thành thực tế, chú ko chỉ đơn thuần là 1 thế giới ảo. Vì vậy theo ý kiến của em thì em đồng ý với chị HHV về việc xưng hô sao cho hài hòa, tránh hiểu nhầm - xung khắc về suy nghĩ giữa thành viên với nhau. Bạn NTTT dễ thương :emoticon-0155-flowe hoặc các bạn trẻ khác (như mình chẳng hạn) có lẽ cũng nên rút kinh nghiệm sao cho hài hòa, đúng mực hơn. Trong quan hệ xã giao, công việc... đôi khi cần có những nguyên tắc để làm việc vd có thể xưng anh - em, hoặc anh - tôi, chị - tôi... khi làm việc. Chẳng hạn một người là quản lý 1 doanh nghiệp làm việc với đối tác thì ko nên xưng bác (chú) - cháu đựoc vì là người thay mặt cả 1 tập thể già có, trẻ có. Như em trong ngoại giao cùng lắm khi gặp người cao tuổi cũng chỉ nói "Bác xem xét giúp đỡ công ty em" chảng hạn, dù họ có thể là 1 bộ trưởng. Trên 1 diễn đàn nếu chưa biết nhau thì gọi nhau bác xưng em,... thế nào tùy từng người. Nhưng, trong 1 diễn đàn các thành viên cũng ko hẳn là ảo, mọi người luôn có điều kiện gắn bó và gặp gỡ nhau thì em nghĩ cách xưng hô sao cho đúng để hài hòa hơn. Cho dù trên diễn đàn chưa gặp nhau, chưa biết về nhau về tính cách (trẻ - già) hay tuổi tác thì chưa biết có thể gọi nhau như bạn bè, gọi bác xưng em cũng được vì như vậy thoải mái nhất. Còn khi đã gặp nhau và biết rõ nhau hơn, chúng ta nên có cách xưng hô cho phù hợp, chuyện thay đổi cách xưng hô em thấy cũng là vấn đề nhẹ nhàng thôi mà. "Ai sai thì sửa" hihi Nhưng cũng có những trường hợp vô cùng khó, gặp gỡ nhau rồi mà vẫn ko đoán được tuổi thành viên dù khi đã offline vd như em offline lần đầu gặp chị Cá măng nhìn trẻ quá, em 37 tuổi nghĩ mình già hơn chj CM nên cứ vô tư hỏi nick em là gì để làm quen nói chuyện trao đổi... hi`, hay như với bác Bản đồ khi lần đầu gặp gỡ offline mới đây thấy bác trẻ quá cứ vô tư gọi bác xưng em vì nghĩ bác mới khoảng ngoài 50, sau ngồi nói chuyện lâu mới biết bác có con cũng lớn = mình. Em cũng là "vô tình" thiếu tôn trọng mà thôi. Em nghĩ đó là chuyện nhỏ với những thành viên có tấm lòng chân thành đến với NNN và mong các bác, các anh, các chị ko nên khắt khe quá để tránh những trách móc hờn rỗi, bức xúc, nên góp ý chân thành coi như 1 chuyện nhẹ nhàng thôi mà hihi... Còn "ai sai thì (phải) sửa" hihihi, để hiểu nhau và gắn bó thành viên với nhau hơn. Nguyên tắc chung là vậy, em nghĩ đơn giản thế |
Chuyện không có gì mà ầm ĩ...
Em cũng góp chuyện một tý cho nó ầm ĩ thêm... Có lần, em đi đón thằng cu ở trường mầm non, có một đứa bạn trong lớp nó thấy em thì nhanh nhẩu "chào ông ạ". Mình nghe thấy choáng liền và buồn mất mấy ngày. Em làm ở Đài truyền hình, toàn các em chân dài, xinh xẻo, đáng tuổi con cháu mình. Thế nhưng cứ em nào chào mình bằng chú, bác là em "chỉnh" liền. Còn đi xuống cơ sở tác nghiệp thì đúng như bác nào đã nói, các chị các bác gái sồn sồn, U50,60 cả thế mà cứ anh em với mình ngọt sớt. Em cứ mừng lịm đi... Hóa ra, ai cũng muốn mình "trẻ mãi không già". Thế nên mình cứ thoải mái, vui vẻ cho đời đẹp hơn. |
Em xin dẫn lại một ý kiến của...chính Gà mờ em đúng 1 năm trước trong topic Hỏi-đáp, box Học tiếng Nga:
http://diendan.nuocnga.net/showpost....&postcount=588 Trích:
|
Hôm off ở Quảng Trị, lần đầu tiên gặp nhnam, thấy anh ấy trẻ măng, trắng trẻo lại đẹp giai, em nghĩ là anh ấy nhỏ tuổi hơn mình chứ. Thế là em cứ gọi nhnam nhà ta là em và xưng chị ngọt xớt! Có ai ngờ sau vài câu chuyện thì mới biết nhnam lớn hơn em 2 tuổi, vội vàng chuyển cách xưng hô ngay. vui quá!!!
|
Thưa các bác QKTĐ, nhà iem thấy 4R ta bàn bạc hơi say sưa về đề tài "đại từ nhân xưng trong tiếng Việt" quá, mà có vẻ hơi quên việc sốt dẻo ngày mai (thứ Năm) vào lúc 11h ở quán Ngói để đón chào đại diện QKMT. Vậy nhà iem xin phép vào vai "mõ làng" - "hú lên" , để những bác nào nhận lời mai sẽ có mặt "góp thìa" thì bấm giùm cái nút cảm ơn để Ban tổ chức biết mà dự trù xếp đặt bàn ạ!
@Siren : rất hy vọng bác sẽ đến theo thành phần hôm nọ (cùng ông anh rể cưng nhất nhà), nhưng không đến trễ quá, và cùng cây đàn ghi ta ?!:emoticon-0111-blush |
Ngâu hứng vài dòng
Chém cha mấy cái đại từ Nhân xưng, nhân xiếc, nhân dừ, nhân non! Ước gì mình được làm con Của mấy bố mẹ xòn xòn... năm mươi :emoticon-0102-bigsm Nhân xưng dở khóc dở cười, Ôi cái tiếng Việt khó người khó ta "Yêu nhau cau sáu chẻ ba Ghét nhau cau sáu chẻ ra làm mười" :emoticon-0136-giggl Mến nhau không chỉ nụ cười Quý nhau không chỉ một lời nhân xưng Đôi khi hạt muối, lát gừng Một vài trắc trở để mừng có nhau? :emoticon-0150-hands Rồi ai cũng sẽ bạc đầu Rồi ai cũng sẽ qua cầu gió bay Vậy xin một phút hôm nay Cho ta hưởng ấm đôi tay của minh!:emoticon-0111-blush Viết thêm: Nhà cháu tiếc quá, ngày mai phải đi Thái Bình từ 5g sáng nên chắc chắn lại trượt cú off này rồi! |
Em không biết có muộn quá không khi đề nghị thay đổi địa điểm đón Dola911 về Phương Nguyên (chỗ hôm trước đón Nina ý ạ). Chỗ đó vừa gần nơi Dola dự hội thảo mà khách lại được nếm thử đặc sản Hồ Tây. Còn nếu bác cả QKTĐ bố trí đón được khách quý MT thì em không lăn tăn gì nữa đâu ạ.
|
Trích:
|
Trích:
Nếu bạn nttt1211 mà mang thêm một cây đàn nữa thì QKTĐ có dịp song tấu Guitar! Rất mong nttt1211 sẽ tìm ra cách nào đó để đến được Phương Nguyên. |
Tiếc quá đợt này bận nên em ít vào diễn đàn nên kg tham gia buổi offline với các bácHN được, em là thành viên mới. Kính chào các thành viên tham gia diễn đàn NNN ah.Khi nào có chương trình gì các bác nhắn em với ah.
|
Giờ này chắc các bác QKTĐ đang cụng ly với người đẹp Dola- đại diện QK Quảng Trị rồi.
Em cũng xin cụng ly từ xa với các bác. Anh chị em nào còn nhớ nhau xin cụng với Lý tôi một ly nhé. Còn Dola phải cố gắng làm tròn nhiệm vụ của người đi sứ, phải uống thay cả phần bác nữa đấy nha. Chúc anh chị em gặp nhau thật vui. |
Ôi, thật là tiếc! Nish53 tôi mới đến Hà nội lúc 12h00 hôm nay, 11.8.2011.
|
Trích:
Không có gì phải tiếc bác ạ, ngoại trừ tiếc là bác không gặp được bạn Dola911. Còn QKTĐ chúng em rất vui mừng dược đón bác ra thăm Thủ Đô và mong được "uống trà, nghe nhạc giao hưởng, thăm bảo tàng.." cùng bác ở Hà Nội. Mong bác cho biết lịch công tác ngoài này và thời gian nào bác rỗi bác nhé! :emoticon-0155-flowe:emoticon-0157-sun::emoticon-0150-hands:emoticon-0150-hands |
Chiều thứ bảy hôm nay 13/8/2011, QKTĐ hẹn uống trà với bác NISH532006 vừa từ Đà Nẵng ra công tác Hà Nội.
Địa điểm: Quán 3F Nhanh Nhanh, ngã 3 trên phố Thành Công, chỗ từ đó có thể đi ra 3 đầu phố Thành Công nối với Láng Hạ, La Thành Địa chỉ:119B1 Thành Công http://ciao.vn/ha_noi/shop_nha_hang_...rce=vi.ciao.vn Điện thoại nhà hàng:043.7726777 Thời gian: 18h00 Mời các bác QKTĐ và lân cận đến dự! Bác nào đi được nhấn cảm ơn nhé! |
| Giờ Hà Nội. Hiện tại là 01:57. |
Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.