![]() |
Bác "rắc" kiểu gì mà mọc những 3 bài liên tiếp thế, bác Cả ơi? Công lực thế này thì xem ra còn phải lặn lội sang trời Tây (cứ gọi là) dăm lần nữa - vừng lạc thế nào thì chưa biết, nhưng chắc chắn là còn tốn nhiều Obama đấy!
|
Các bác trêu nhau làm em suýt vỡ vụng vì cười đây ạ, mà đêm thì đã khuya hổng dám cười thành tiếng vì sợ ảnh hưởng tới hàng xóm nên cứ phải cắn răng lại, môi nhe ra để tủm tỉm ạ.:emoticon-0102-bigsm
Các bác đáng bị phạt thật nặng vì cái tội lạc vừng nên lạc không biên giới sang "Họp mặt của quân khu Moscow" nhé!!! (Bác HDA: bác ém ảnh kỹ quá, bác gửi về cho bà con hình ảnh nước Nga với chứ, chắc mùa này có tuyết rồi nhưng chụp ảnh bạch dương hay lá phong chắc vẫn đẹp, đúng không ạ?) |
Xin "đậu phộng" đề một tí nhân bác Siren nói đến ảnh mới nhớ ra: Ngày 16/11, lúc 19:00 tại Nhà Triển lãm Manezhnaya khai mạc Triển lãm ảnh chụp Những mảnh đất-những con người Đông Dương. Chả là có vợ chồng bác Nga là những nhà khoa học (vật lý hay sao í) đi du lịch chụp cực nhiều ảnh VN từ góc nhìn lạ, in vào một tập sách. Bây giờ hóa ra các bác í tiến lên mở triển lãm ở chỗ hoành tráng giữa trung tâm Moscow.
Vậy đ/c nào ở QKMos có nguyện vọng tới dự khai mạc Triển lãm ảnh này thì xin cho biết để bác Tây gửi giấy mời ạ (ghi kèm số mob. ở đây để ĐT tiện liên lạc). |
Trích:
Nếu ông mời vào ngày chủ nhật 14/11 thì ghi danh tôi vào đấy nhé! Cứ xí chỗ cái chơi, chẳng biết thế nào mà tin...ke ke. Đã sang đất này rồi thì ngày về khó lắm các bác ơi...Khỏi nói các bác cũng biết cái lý do! |
Chết chết, mong bác Trưởng QKTĐ xá tội - em lại cứ tưởng là bác còn lâu mới rắc xong nên lờ bác đi. Nay thì rõ rồi, đương nhiên là sẽ dành cho bác một chỗ thật trang trọng (thật thà chất phác mà khai thì chắc chắn là lãi lo: chỉ thò ra có một chai trong vắt mà được nhấm nhấm bao nhiêu thứ từ bên trời Tây theo người về [toàn những thứ thấm đẫm mùi ngai ngái gây gây] - mới nghĩ thế mà đã âm ỉ sướng rồi!). Lại còn được vừa ngắm vừa nghe cụ Dị say đắm đọc thơ Phạm Tiến Duật nữa chứ (nghe cụ và ngắm ké cụ ợ).
|
Trích:
|
Này, DK đừng có mà bình luận nhăng cuội để cụ ghét tớ đấy nhá. Câu ấy có nghĩa là "oan suê, oan suê, oan oan suê!" thôi - rõ như giữa sân Mỹ Đình vào lúc chính ngọ rồi còn gì nữa!
|
Em nói thật, đầu óc em tuy còn trong sáng nhưng đã hết ngây thơ từ lâu nhé.
Thế mà đọc xong câu trả lời của bác vidinh va rocketvn em cứ hoang mang mãi. Có lẽ nào em lại ngẫn thế? May mà có bác nguoibinhdi, giữa đường thấy sự “dấu giếm” nào tha, ra tay rửa hận cho em. Em cảm ơn bác nhiều lắm. Cơ mà em vẫn lăn tăn, nếu là đi giải quyết hậu quả phóng khóang thời trai trẻ thì các bác cứ gọi là tiền hay thìa có đơn giản không? Lại nghe lời cảnh báo của bác Koc, bác Muzik và Hoa May, lòng vẫn băn khoăn khôn tả, có lẽ nào theo thày Muzik lâu thế mà bia vẫn còn pha nước suối nhỉ? Đọc tiếp 2 trang nữa thì hình như là ám chỉ vũ khí, khí tài, quân trang, quân dụng gì đó…Ô! Đụng đến lĩnh vực này các bác bí mật với dân là phải rồi. Em trong ngành em hiểu rõ mà. Hi hi. Từ nay cho thìa em cũng không dám hỏi nữa. Kinh! Cảm ơn các bác! |
@AT: Lần sau cần thì hỏi tớ. Chứ hỏi cái hội vừng, lạc này chúng nó đưa vô "Mê hồn trận" thì tớ lạc mất Thư kí.
|
Trích:
Trích:
Lâu nay nhà lão vưỡn cứ bán tín bán nghi, ngờ ngợ mà không dám nói ra, rằng gã Vi (mà không Lã Bất) kia là tay kẹt xỉ ki bo nhất hạng. Nay thật không sao lịch soạt mà ngậm miệng được nữa. Nàng xem nhé, tự ngày Quân khu Thủ đô biết đến rung nhan chuột kẹp của y (là đã giống mặt chuột lắm rồi song còn giống mặt chuột bị kẹp trong cánh cửa hơn nữa cơ), có lần nào anh em có nước mắt mà y có dự tuần chay (hô hô, cái của này thì QKTĐ ăn đứt QKMN của bác trưởng Mì Chả với một nửa tá thư ký AT, HM... nhé, quân khu gì đâu mà lần ọp ành nào cũng nhậu nhậu bia bia, chả thế mà dạo nào có người còn kêu toáng là phản cúm nữa nhé) lại không thấy mọi người mời nàng siren xinh đẹp đâu. Thế mà lần này ah, y chỉ kêu có bấy nhiêu nhân mạng thôi. Thật là ki bo quá mức quy định của Phủ thủ tướng, nhẻ. Hơ hơ, y có tý nước sốt mà đòi những gỉ những gì ah, nào là ngửi mùi gây gây ngai ngái từ xứ trời Tây, nghe thơ với ngắm ké (hm, cái này lại càng lộ rõ bản chất thật thà như count - sang tiếng ta kêu là cáo - của y, nàng mà không đánh tiếng thế, còn lâu mới có cái khoản ké ké ấy đấy) nữa mới kinh tế chứ! (hm, phàm là bọn đã ka-ki bao giờ mà chả tham như chấy ạ). Lão thì nhớ là đã từng nói ở đâu đó cái vế thứ nhất rằng "ở đâu có nàng siren là ở đó có mặt lão", giờ lại xin nói nốt vế đảo rằng không có mặt nàng thời có dụ khị bằng nước trà lão cũng ứ cần, nhẻ. Nói thêm, cái lời mời chưa thể gọi là ga-lăng - mới chỉ đạt trình gọi là bến-lăng thôi nhé - của gã kia mà không mau mau sửa lại kèm thêm tên của nàng cùng lời tạ tội, hẳn lão dứt khoát sẽ không thèm có mẹt. Mà không chỉ không có lão thôi đâu nhé mà cầm chắc là bác Bản Đồ cũng còn lâu mới hiện diện ợ - cái chiện này, cả quân khu, ai mà chả biết. |
Trích:
Trích:
Trích:
Trích:
|
Trích:
http://diendan.nuocnga.net/showthrea...1052#post71052 Cảm ơn cụ đã vào đây quát tháo vài câu (cũng như với cụ Tổng trưởng để nhà cháu biệt cụ vẫn mạnh khỏe bình an!). Kính mong cụ đừng anh hùng Núp (như đã có lúc cụ phê bình nhà cháu). Cái "Ngày xưa ơi" của cụ nó mốc meo rồi thưa cụ! À hôm trước nhà cháu nghe nói bác HDA đi Nga la Tư rất buồn vì không gặp được cụ để cụ san sẻ cái kinh nghiệm rắc vừng rắc lạc gì đó cụ ạ. Hay là cụ mở một lớp hàm thụ đi cụ! Nhà cháu nghĩ rằng trong tương lai còn có rất nhiều người sang Liên Xô và châu Âu để thực thi cái nhiệm vụ như Cụ và bác HDA bây giờ đấy ạ. Cháu còn nghe đồn thổi trước mắt là cụ Tổng trưởng đang chuẩn bị đấy. Kính cụ! |
Trích:
Blue: À há, cho y sang bên nớ là y quất ngựa truy phong, ở tịt lại không về đâu đấy. Rồi chừng 15-20 năm nữa thì y "vật cừu yêu nác" về VN, đánh theo một container pelmenyi để rải chứ giầy (lúc đó hả, trường hắn lại không tổ chức đón tiếp linh đình quá đón bác Gấu ấy chứ, dự đón hẳn tuyền là nạn nhân của gã họ Sở nọ, nôm na là bọn năm nào không quần đọc sách chứ chẳng dám đơn sai, hỉ)? Miu gớm nhỉ, thế mà lúc nào cũng toe toe rằng không nhọn! Chỉ e rằng đến năm đó, Hà Nội 1020 tuổi của ta không biết đã đủ phát triển được đến độ có cái Hội trường nào mà chứa đủ nổi đàn đàn lũ lũ lĩ lĩ cả 3 đời các phúc tấn, cách cách với con con cháu cháu rơi vãi của y hay không thôi. Còn lâu mới tin cái mà y vưỡn cứ xoen xoét rằng vãi không mọc được ạ, có họa đổ thóc giống ra mà xay! |
Kính cụ Bình Dị.
Trước hết em xin bày tỏ lòng cảm kích mà rằng: dù cụ trả lời Hổ hay MU hoặc ai ai đó thì cuối cùng cụ cũng cứ là phải chích em một phát - và em rất lấy làm hãnh diện về điều này. Thêm một điều nữa làm cho em khá là khoái: chỉ có em mới khều được cụ ra (chính xác hơn là vào 4rum). Sau đó là em xin đính chính (không phải với cụ, mà là với người ta) rằng em không nhắc đến ai đó vì biết đích xác: hễ có cụ là chắc chắn em sẽ được ngắm ké trong khi cụ đang mải lim dim bình thơ mà không biết rằng gã khỉ kia được hưởng nhiều hơn cụ. |
Kính các Cụ! Nhà em quá sốt ruột, không thể dừng được, xin nói leo các cụ 2 câu:
1- Các cụ vào "quậy phá" tùm lum cái tu pích này của quân khu Mát nhằm mục đích gì vậy ạ? Bác Cả đã sắm đủ quà, cụ nào cũng có phần, không phải kể công trạng hay "tố khổ" làm gì cho....các cháu nó cười đâu ạ! :emoticon-0136-giggl 2- Giờ này(14 h50) giờ vàng giờ ngọc, toàn thấy các Cụ vào họp thế này, đủ biết là các Cụ nhà mình ngồi ở ghế nào roài. (con cháu nào mà theo kịp?) Các Cụ có bực mình thì chửi khe khẽ thôi kẻo ảnh hưởng tới ngọc thể ạ! Hết.:emoticon-0100-smile |
@ Bác Bản Đồ.
Thưa với bác là dạo này nhà em kéo cày buổi tối, tức là trong khi các bác đang "1,2,3,dzô!" thì em còn đang loay hoay với đống bùng nhùng "khớp bản lề", "khớp cầu", "xilanh thủy lực"...trên bục, 10 giờ kém 20 mới được mở cửa chuồng đấy ạ! |
Trích:
Giời ơi, Mới nói có tý động chạm tới bác mà bác đã tuýt còi ghê thế. Mà nào có phải chuyện nhạy cảm với nhạy sốt, bí nấu với mật chi cho cam, toàn chuyện cả làng cả tổng ai cũng biết (đến mấy con ngỗng mà bác chụp bên Gia Lâm hôm nào cũng còn biết nữa là - chúng chỉ cần nhòm thấy cái bộ dạng thẫn thờ vì đơn côi của bác lúc bác giả vờ chăm chăm chụp chúng là biết ngay thôi chứ gì). May quá là may, bác không có quyền cắt với xóa bài chứ không thì cả lũ cả lĩ nhà chúng iêm thành thái giám tất mất. Mà cũng có lỗi của QK Moscow chứ bộ. Ai bảo cái ông chủ chuồng bọn khọm già đã người thì ngậm tăm, ngựa thời bọc chân, len lén bỏ nhiệm sở đi sang đó, không im đi thì chớ lại còn loa tướng lên phương tiện thông tin công cộng thì làm gì mà cái lũ cuồng lão bị nhốt trong chuồng kia chả loạn cả lên, sổng ra chạy lung tung? Thế nào là "Vắng chủ nhà, gà vọc niêu tôm?". |
Trích:
Cụ Tổng trưởng! Trứng cụ ấp thế nào mà nó nở đều thế ạ? Cụ sẽ sang Nga trước hay lên miền ngược trước để nhà cháu còn chuẩn bị ạ? :emoticon-0116-evilg |
Thưa các bác, thực tế thì ở Nga họ nặn nhiều kích cỡ pelmenhi nên không dám nói là 1 kg pelmenhi chỉ có 93 - 95 viên đâu...thực tế gói trong ảnh dưới đây thì 1 kg khoảng 290 đến 300 viên chứ chẳng chơi.
Còn loại dưới đây thì tương đối bằng loại thông dụng. Các loại pelmenhi được bán rộng rãi ở bất cứ cửa hàng thực phẩm nào. Đọc lại số bài sáng sơm nay mới phát hiện ra em siren cười to đén nỗi sợ hàng xóm nghe thấy. Vậy là có ba trường hợp xảy ra: 1- Hàng xóm đang ở trong nhà (hoặc đứng ở cửa)- tróichân.com. 2- Cửa nhà em đã quên chưa đóng. 3- Cửa nhà em bị hỏng. Mong rằng trường hợp 1 không xảy ra chỉ còn 2 trường hợp còn lại... nếu cửa nhà em hỏng, anh đang nắm giữ một đội quân sửa chữa các loại cửa đấy... |
Trích:
Chả lẽ số liệu đã cho trong một bài nào đó về số viên trong bao pelmenyi lại sai? Có nhẽ đâu thế! Cái con số đã từng đếm đi đếm lại trong thời SV gian khó trên đất Nga xa xôi đầy kỷ niệm kia lại có thể quên được ru? Cái hồi đọc cái post ấy, nhà em đã cảm động biết bao nhiêu bởi nhà iêm có 2 thằng bạn cùng lớp chuyên toán xưa, một tên học Lisi, một tên học Kisi. Sau này về nước chúng kể rằng có một hè, thằng học Lisi từ Len xuống Kiev chơi với thằng học Kisi, 2 thằng vung tay quá trán thế nào mà gần cuối đợt thì cả 2 không còn 1 kop. trong túi. Vặt đầu vặt óc một hồi, thằng ở Kiev bảo thằng kia: "Tao có cách rồi, đến bọn Tổng hợp chơi thăm cái đứa bồ của thằng Bình lém (tức thị là em đấy ạ, nickname hồi còn học phổ thông, còn cái cô nọ thì nói thầm với bác thôi nhé, nhất định là con sư tử nhà em bây giờ chẳng sai) thể nào nó chả mời ăn cơm". Thế mới thấy cái chuyện đếm từng viên pelmenyi một nó có ý nghĩa chừng nào. Thế mà bây giờ bác lại bảo là dững mấy trăm viên lận! Hay là hè vừa rồi ở Nga cháy rừng nhiều nên bây giờ trời vưỡn còn nóng, đến nỗi mùa đông rồi mà công nhân ngồi đếm pelmenyi đóng gói, thảy vẫn còn mặc quần đùi? Có nhẽ đâu thế! |
Tình hình là bác HDA mới đi sang bển có mấy hôm mà đã lạc ra vừng, vừng ra ..penmennhi mất rồi!:emoticon-0136-giggl
Nhà em cười thì mắc mớ gì đến cửa nhà em nhỉ?!!! bác chỉ được cái cầm cửa chạy trước ...nhà thôi! (Đúng là cửa nhà em bị mọt hết rồi bác ạ :emoticon-0127-lipss)! Dù bác BĐ đã thông báo là bác đã mua quà đủ cho mọi người nhưng nhà em vẫn xin thêm 1 xuất là cái cửa sổ E-rô-Win-hàng-đầu bác nhé! Để có cười vì "ký sự buồn...cười" của bác thì tiếng cũng không lọt ra ngoài bác ạ!!! |
Trích:
Mob: +7(962)970 29 44 Cám ơn bác Dan Thi. |
Trích:
Mải lo rải vừng - gieo lạc thì chắc chắn hổng thuộc bài rồi. Bác ấy nói thế để nếu bị Cô giáo cấm bước ra khỏi cửa thì đã có cái thằng Khách quan để đổ lỗi. |
Ke ke ke!
Bác Cả nói chỉ được cái ĐÚNG! - Chủ nhật này em không có mặt ở đám nhậu do nhà tài trợ vidinhdhkt tổ chức. Quả thật là có cái lý do khách quan là : KHÁCH QUAN! bác à. |
Trích:
Không biết lão vidinhdhkt có tổ chức được anh em để giải quyết cái chai "nước trong" kia không nhỉ? Sao chưa thấy kể lại câu chuyện cổ tích về chai "nước trong"?. Ở xứ Nga la tư lạnh giá này - tôi chỉ mong được nghe lại câu chuyện ấy từ mấy lão ! Dù có hay không thì lão vidinhdhkt cũng phải chịu trách nhiệm nói rõ lý do tại sao ? Mấy hôm nữa, tôi sẽ vặt râu lão vidinhdhkt - nhưng hình như lão vidinhdhkt chưa có râu thì phải??? |
Kính Bác Trưởng QK.
Cái chai "nước trong" kia chỉ là cái cớ thôi, một mình nó thì nhằm nhò gì! Em đã xin chú MU số ĐT của các bác các chú khác, nhưng không may lại bị vướng vào mấy vụ kiện tụng nho nhỏ (không đến nỗi đi tù, nhưng...tóm lại là cũng rắc rối ngang những vụ của bác trước đây [và hiện tại]) nên đành cho chìm xuồng, chờ đến hôm nào bác về thì bác chủ trì mới xôm trò được (em chỉ nhờ bác chủ trì thôi ạ). |
Mời các bác QKMos nếu có thời gian thì chiều nay-16.11.2010 có mặt tại Quảng Trường Đỏ(ngay tại siêu thị ngầm) để tham dự lễ triển lãm ảnh về Việt Nam của một nghệ sĩ người Nga! Nếu các bác tham gia được thì gặp nhau trước 18h00 để nhận giấy mời và họp mặt vui vẻ trước khi vào dự triển lãm. Nhân đây cũng là buổi họp mặt để làm lễ tiễn đưa,trả bác cả về cho Tổng Công Ty(vì sự hoạt động yếu kém của Chi Nhánh làm cho Tổng Công Ty không hài lòng nên triệu hồi trưởng ban đại diện về để xử lý). Giọt nước làm tràn ly để cho trưởng ban đại diện bị triệu hồi là do có những lúc đại diện trưởng bị...mất sóng hoàn toàn trong thời gian dài mà không rõ lý do.
|
Trích:
Mày râu nhẵn nhụi, áo quần bảnh bao (Nguyễn Du, Kiều) |
Trích:
|
Thế mới biết mình tuy già - nhưng rất chính xác trong các vụ mời mọc! Chưa một lần phải xin "lối". :emoticon-0102-bigsm:emoticon-0102-bigsm:emoticon-0102-bigsm
|
Trích:
Đi cùng với roketvn thì không bị lạc nhỉ :emoticon-0102-bigsm:emoticon-0102-bigsm:emoticon-0102-bigsm |
Mời các bác QKMos nếu có thời gian thì chiều nay-16.11.2010 có mặt tại Quảng Trường Đỏ(ngay tại siêu thị ngầm) để tham dự lễ triển lãm ảnh về Việt Nam của một nghệ sĩ người Nga! Nếu các bác tham gia được thì gặp nhau trước 18h00 để nhận giấy mời và họp mặt vui vẻ trước khi vào dự triển lãm. Nhân đây cũng là buổi họp mặt để làm lễ tiễn đưa,trả bác cả về cho Tổng Công Ty(vì sự hoạt động yếu kém của Chi Nhánh làm cho Tổng Công Ty không hài lòng nên triệu hồi trưởng ban đại diện về để xử lý). Giọt nước làm tràn ly để cho trưởng ban đại diện bị triệu hồi là do có những lúc đại diện trưởng bị...mất sóng hoàn toàn trong thời gian dài mà không rõ lý do.
Hẹn hò cụ thể thế nào, cho tớ xin cái alo cái. |
Báo cáo các bác quân khu Moscow, tôi đã xuống sân bay Nội Bài sớm hơn dự định 10' trên chuyến bay của Vietnam Airline do cơ trưởng chuyến bay là người Việt Nam.
Về đến nhà lại nhớ nước Nga. Tôi hy vọng sớm gặp lại các bác. @rocketvn: Cậu nhắn số điện thoại của anh cho người nhà nhé, anh vẫn dùng số cũ ở VN. Chiếc đùi cừu của chú làm anh phải giải thích ở khu vực an ninh cửa cuối đấy, nhưng dù sao nó cũng đã về đến HN rồi, có lẽ lát nữa hungmgmi qua anh lấy về để chế biến chờ ngày mấy anh em gồi nhậu. Rất cám ơn sự nhiệt tình của chú dành cho mọi người, trong đó cá nhân anh cũng rất cảm động. |
Trích:
Mà có còn vừng không bác?:emoticon-0136-giggl |
Chúc mừng lão phi hành gia đã hạ cánh an toàn! Hôm qua đang có dư một chai nước trắng lão gia không chịu mang,em để đấy chờ khi lão gia sang giải khát vậy.
Cái vụ cừu kiếc hôm qua em tưởng rằng sẽ phải nướng ngay tại sân bay để làm vài quai với lão gia rồi đấy. Vì thấy mấy ổng kia cho vào săm soi,vặn vẹo gì lão gia trong đấy làm em chột dạ. Chúc các bác QKTĐ lại có những cuộc gặp mặt vui vẻ! :emoticon-0150-hands:emoticon-0155-flowe |
Các bác kể làm em thèm được quay lại Mos quá. 20 năm rồi :((
|
Nhân dịp chuẩn bị đón Noel và năm mới 2011,em mạn phép các bác xin được thỉnh thị ý kiến của tất cả anh em,các bác thuộc QKMos tổ chức buổi họp mặt dịp đón năm mới được không ạ? Mong các bác,các bạn thuộc QKMos cho ý kiến sớm nhé!
|
Hi các bác!
Hôm qua em đã có 1 cuộc offline dài nhất trong lịch sử ọp của riêng em với 3N, suôt từ 4 giờ chiều đến 12 giờ đêm. Ngày Têt nhât, đến metro cũng kẹt chứ khỏi nói trên mặt đất. Em đắn đo mãi mới dám gọi cho rocket vì sợ làm phiền mọi người, nghe giọng nói hồ hởi của rocket mà mừng thía, tự nhủ là sẽ chỉ gặp nhau 1 tiếng thôi kẻo lần sau sang mọi người lại trốn mất. Thế mà kéo từ chiều o KS, rồi ra nhà hàng đến tận 12 g đêm, mà em cứ tưởng mới 9 g, thế là ù té chạy về các bác ạ. Và bây giờ em mới ngủ dậy. Tình hình này chắc từ nay mỗi lần đi đâu em cứ quá cảnh Moscow vài ngày mât thôi. Xin chân thành cảm ơn thịnh tình của các bác QK Moscow và món quà quý giá nhât các bác giành cho em đó là thời gian hiếm hoi trong thời điểm cuối năm này. Vợ chồng bạn raiva xinh đẹp bận con nhỏ nên ve trước. Hôm kia em còn tiếc mãi là không lam visa sớm để tranh thủ sang UK nghỉ ngơi, nhưng hôm nay thì hoàn toàn không tiếc nữa mà thấy may ghê, mai mốt chac em tổ chức thi tuyển phi công ngay thôi, cứ tưởng QK Moscow thưa thớt mà nhầm nhọt, rất nhiều thí sinh trẻ, năng động chỉ chưa biêt có chịu cho em tuyển hay không thôi. Hi hi, mải buôn nên em máy cùi bắp của em chỉ chụp được có 1 tấm hình này tặng các bác: https://lh5.googleusercontent.com/-a...A/s664/299.JPG |
Hi chị anh Thư!
Năm mới, chị "xông đất" Mát cơ á. Thích thế này, chả ai được như chị đâu đấy. :emoticon-0150-hands:emoticon-0150-hands:emoticon-0150-hands |
Xin cám ơn bức ảnh chụp rất "kỹ thuật" của Anh Thư! Mờ mờ, ảo ảo nhưng vẫn đủ nhận ra những khuôn mặt thân thiết... Kính chúc các bác có những cuộc hội ngộ đầy thú vị trên đất khách quê người. :emoticon-0150-hands
|
| Giờ Hà Nội. Hiện tại là 19:09. |
Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.