Nước Nga trong tôi

Nước Nga trong tôi (http://diendan.nuocnga.net/index.php)
-   Chúc mừng - Chia sẻ - Giúp đỡ (http://diendan.nuocnga.net/forumdisplay.php?f=14)
-   -   Tết Tết Tết Tết đến rồi (http://diendan.nuocnga.net/showthread.php?t=343)

LyMisaD88 06-02-2010 09:24

Trích:

Old Tiger viết (Bài viết 50468)
Phải nói rằng Hổ đây kính nể tài làm thơ của bác tranhientrang. Hình như bác còn rất thông thạo trong lĩnh vực âm nhạc nữa thì phải.

Chẳng hay bác có rành ra câu đối không? Bác làm một câu đối tặng 4R NNN đi bác!

Cảm ơn bác! :emoticon-0155-flowe

Mừng Tết đến Xuân về với mọi nhà, kính chúc các thành viên và bạn đọc 3N một năm mới tràn đầy hạnh phúc.
Đang ngắm hoa lá cành trong vườn, bỗng nhiên có hai "con cóc" nó nhảy ra cùng một lúc song song. Xin được bắt vào đây:
Tết đến vui bầu bạn, ôn chuyện ngày xưa, uống rượu Vodka, kể chuyện bắt cá, thi chim cùng các cụ
Xuân về mừng họp mặt,thắm nghĩa bạn bè, đón chào sinh nhật để hoa lá cành thỏa mái với chị em
He...he...he...

tranhientrang 07-02-2010 07:57

Trích:

LyMisaD88 viết (Bài viết 50496)
Mừng Tết đến Xuân về với mọi nhà, kính chúc các thành viên và bạn đọc 3N một năm mới tràn đầy hạnh phúc.
Đang ngắm hoa lá cành trong vườn, bỗng nhiên có hai "con cóc" nó nhảy ra...

"Cóc" mới là sở trường của em. Vậy em cũng xin thả thêm một con nữa vào đây ngõ hầu cho nó "vui cửa vui nhà" và cũng là để tả mùa xuân khu em ở nó có giống mùa xuân về chỗ các bác không:

Trùng trùng lớp lớp sương giăng đầy
Cánh én liệng chao gió núi vầy
Hoa tết, mưa xuân, cỏ lác đác
Ao nhà cá lội ngắm vườn cây.

:emoticon-0102-bigsm

Мужик 07-02-2010 19:13

Trích:

hungmgmi viết (Bài viết 50475)
Trong lúc bác tranhientrang chưa online, em xin ra vế đối có Hổ mời bác đối:
Đêm ba mươi Tết Hổ tới thăm chuồng Cọp, cảm khái làm bài thơ tặng Chúa sơn lâm

"Xuất đối dị, đối đối nan". Vế xuất của hungmgmi hơi oái oăm. Trong lúc bác tranhientrang chưa lên tiếng, Мужик tạm đưa ra vế đáp (chẳng ưng lắm nhưng chưa nghĩ được gì khá hơn):

Mở linh miêu động, miu mò đến mả mèo, tự mãn gại móng vuốt mơi nàng tiểu hổ

USY 07-02-2010 23:10

Trích:

Мужик viết (Bài viết 50534)
"Xuất đối dị, đối đối nan". Vế xuất của hungmgmi hơi oái oăm. Trong lúc bác tranhientrang chưa lên tiếng, Мужик tạm đưa ra vế đáp (chẳng ưng lắm nhưng chưa nghĩ được gì khá hơn):

Mở linh miêu động, miu mò đến mả mèo, tự mãn gại móng vuốt mơi nàng tiểu hổ

Hmm, bác Muzhik ơi, khiếp quá! "Chẳng tuồng...:" emoticon-0106-cryin

Мужик 08-02-2010 08:50

Trích:

Мужик viết (Bài viết 50534)
... Мужик tạm đưa ra vế đáp (chẳng ưng lắm nhưng chưa nghĩ được gì khá hơn):

Mở linh miêu động, miu mò đến mả mèo, tự mãn gại móng vuốt mơi nàng tiểu hổ

"Trẻ cậy cha", sáng nay Мужик tham khảo ý kiến phụ huynh, cụ chỉnh cho như sau:

Giữa LINH MIÊU động, MIU mò xuống ổ MÈO, tự MÃN gại móng vuốt mơi NÀNG TIỂU HỔ.

LyMisaD88 08-02-2010 09:52

Trích:

hungmgmi viết (Bài viết 50475)
Trong lúc bác tranhientrang chưa online, em xin ra vế đối có Hổ mời bác đối:
Đêm ba mươi Tết Hổ tới thăm chuồng Cọp, cảm khái làm bài thơ tặng Chúa sơn lâm

Bác OT ơi!
Cái lão Hungmgmi này võ công thật thâm hậu, xuất chưởng quá là hắc xì dầu. Vé đối này chắc phải bỏ ngõ lâu đây.
Em có gợi ý một phương án(không phải để chống...đối), vì nó chưa đối mà chỉ để trêu lão H. một tý cho vui:
Sáng mùng Một, Trống choai dụ khị Mái mơ ra phá nát vườn , chị Dậu giận quá cầm sào đuổi mắng: cái đồ mờ.
He...he...

Nina 08-02-2010 12:22

Hehe, em thấy hổ đối với ... chuột cũng hay ạ

Rạng ngày nguyên tiêu, Thử đổ rượu vào hang chuột, say khướt mở cặp ve vuốt con mouse

USY 08-02-2010 18:08

Trích:

Мужик viết (Bài viết 50556)
"Trẻ cậy cha", sáng nay Мужик tham khảo ý kiến phụ huynh, cụ chỉnh cho như sau:

Giữa LINH MIÊU động, MIU mò xuống ổ MÈO, tự MÃN gại móng vuốt mơi NÀNG TIỂU HỔ.

BRAVO, Мужик! !!:emoticon-0171-star:

dienkhanh 08-02-2010 23:08

Nhà em vốn hiền lành, chỉ dám thế này thôi ợ:
"Sáng mồng Một bác Cả (micha) mò ra quận Nhất, đơn Độc bộ hành hoài niệm mối tình Riêng"
Có thật thế không bác Cả?

Hoa May 10-02-2010 23:12

Trích:

hungmgmi viết (Bài viết 50475)
Trong lúc bác tranhientrang chưa online, em xin ra vế đối có Hổ mời bác đối:
Đêm ba mươi Tết Hổ tới thăm chuồng Cọp, cảm khái làm bài thơ tặng Chúa sơn lâm

Nhà cháu thật sự "cà rốt" môn này, nhưng quả thật rất khoái đọc các câu đối độc đáo thế này!

Nhà cháu mon men gửi câu đối vừa mới xin được để góp vui Tết với các bác đây ạ:

Đã BA LĂM ngày rồi, DƯƠNG tìm bắt DÊ NÚI, (nhớ) ơn THẦY làm lẩu dâng SƯ PHỤ.

(Nửa đầu thấy ok, nửa sau hình như trúc trắc thế nào ấy, hic)

USY 10-02-2010 23:33

Trích:

Hoa May viết (Bài viết 50668)
Nhà cháu thật sự "cà rốt" môn này, nhưng quả thật rất khoái đọc các câu đối độc đáo thế này!

Nhà cháu mon men gửi câu đối vừa mới xin được để góp vui Tết với các bác đây ạ:

Đã BA LĂM ngày rồi, DƯƠNG tìm bắt DÊ NÚI, (nhớ) ơn THẦY làm lẩu dâng SƯ PHỤ.

(Nửa đầu thấy ok, nửa sau hình như trúc trắc thế nào ấy, hic)

Nửa đầu đúng là ok:emoticon-0155-flowe, còn nửa sau "trúc trắc" vì "cọp, ba mươi, khái, chúa sơn lâm"... đều là hổ, nhưng SƯ PHỤ thì lại KHÔNG PHẢI là DÊ NÚI, Hoa May ời:emoticon-0136-giggl:emoticon-0102-bigsm

vidinhdhkt 10-02-2010 23:40

Xin chào cả nhà NNN!
Sáng mai tớ về quê ăn Tết, tạm xa bà con khoảng chục ngày. Chúc toàn thể bà con sang năm mới Canh Dần dồi dào sức khỏe và luôn đầy ắp niềm vui!
Tớ cũng đã thử vắt óc xem có ra được chữ nào hay ho để trả lời bác Gà Mờ không, nhưng tớ rất nhanh chóng đầu hàng.
Với câu "cu...cu" của bác Mu - kết quả cũng không khá hơn chút nào.
Năm nay là năm iubilei của bác Hổ, phải 6 năm nữa mới đến năm của tớ, nhưng tớ không thể nhịn được những 6 năm đằng đẵng nên bẽn lẽn mời các bác những lúc không có việc gì để làm thì thử nghĩ giúp tớ câu này (có người trêu tớ đã lâu, nhưng tớ chịu):
NGỘ CÓ NGỘ KHÔNG? NGỘ KHÔNG NGỘ, NGỘ KHÔNG LÀ KHỈ!
("Ngộ" tiếng Quảng Đông có nghĩa là "tôi").
Một lần nữa kính chúc các bác vạn sự như ý!

Thao vietnam 11-02-2010 00:25

Tết tết đến rồi, đề nghị BQT cho diễn đàn diện bộ cánh mới vài hôm cho khí thế đi, như ở đây chẳng hạn: http://khoa-nga.info/forum/

vidinhdhkt 11-02-2010 01:36

Bái phục USY đấy! Nhưng tớ chỉ cho 9,9/10 thôi (mặc dù chính tớ cũng bó tay!). Còn 0,1 điểm bị thiếu kia là ở chỗ: khỉ nó nhố nhăng nên nó ngộ (ngộ nghĩnh), còn "chối" thì...ấy à?
Tớ cũng đã nghĩ ra một vài phương án, nhưng "đau" nhất là ở 4 chữ cuối "NGỘ KHÔNG LÀ KHỈ": vừa có nghĩa "tôi không phải là khỉ", lại vừa có nghĩa "(Tôn) Ngộ Không là khỉ". Nhưng USY đã vượt qua chỗ này một cách ngoạn mục! Bái phục, bái phục, bái bái phục!

vidinhdhkt 11-02-2010 01:58

Tự nhiên lại nảy ra đoạn đuôi kỳ quặc thế này: "ẤY KHÔNG LÀ HÉT" (chữ "HÉT" hiểu theo tiếng Nga hay theo tiếng Việt đều được cả).

vidinhdhkt 11-02-2010 02:02

Chết rồi, vội quá nên post ngay, xin chua thêm một tí kẻo bà con "triển khai" thì chết tớ: chữ HÉT khi hiểu theo tiếng Việt chỉ có nghĩa là hét (hét lên ấy) chứ đừng đọc là "nhét" rồi mới hiểu tiếp nhé!

micha53 11-02-2010 07:42

Trích:

Old Tiger viết (Bài viết 50435)
Xin chào tất cả mọi người!

OT tìm mãi mới thấy cái "Thớt" này. Gần đến Tết rồi nên phải lôi nó ra lau chùi, đánh bóng như đồ dùng ở nhà vậy. :emoticon-0102-bigsm

Đọc những gì của năm ngoái mà thấy buồn buồn nhớ nhớ quá! :emoticon-0106-cryin

Còn cả chục ngày nữa mới Tết mà sao 4R vắng vẻ quá vậy? Mọi người đi đâu cả rồi? :emoticon-0102-bigsm

...

Nhà tớ không phải đãi gạo nhặt đỗ.., nhưng từ rằm tháng Chạp tới giờ phải viếng các kiểu Tất niên...Hôm nay mới tỉnh.

Trích:

dienkhanh viết (Bài viết 50435)
"Sáng mồng Một bác Cả (micha) mò ra quận Nhất, đơn Độc bộ hành hoài niệm mối tình Riêng"
Có thật thế không bác Cả?

Chính xác!

Trích:

USY viết (Bài viết 50435)
ẤY CÓ ẤY KHÔNG?

Choáng!
CÓ ẤY ẤY KHÔNG?

Мужик 11-02-2010 08:45

Trích:

vidinhdhkt viết (Bài viết 50670)
NGỘ CÓ NGỘ KHÔNG? NGỘ KHÔNG NGỘ, NGỘ KHÔNG LÀ KHỈ!

Em lại "cậy cha", bác ạ! Cụ "bó tay.com" từ thời chưa có internet.

Cụ bảo là vế đối này đã có nhiều năm nay nhưng chưa ai đối lại được, kể cả là "chuân chuẩn". Cụ bảo bác còn đánh dấu ngắt câu, chứ nguyên thủy nó liền tù tì cơ: "NGỘ CÓ NGỘ KHÔNG NGỘ KHÔNG NGỘ NGỘ KHÔNG LÀ KHỈ" - thế còn "ác" nữa.

Cũng phải thôi, nó vừa thuần tầu, vừa thuần ta, vừa nửa tầu, vừa nửa ta, vừa Hán Việt vừa Việt Hán, vừa Việt, vừa Hán (lại thêm tý Quảng Đông), vừa đồng âm khác nghĩa, vừa đồng nghĩa khác âm v.v...

Có "đối" mà không có "đáp" cũng là chuyện thường tình (câu ""CU...CU" chắc cũng chung số phận thôi!). Bố con em sẽ cố gắng trong 6 năm nữa xem có thành cơm cháo gì không nhé. Để mừng bác tròn một can chi!

USY 11-02-2010 13:34

Em mong hai bác nguoibinhdi và viđinhhkt thứ lỗi cho em đã xóa bài đối lại vế đối của bác vidinh nhé!
Em xin "bồi thường" bằng cách ra 1 vế đối lấy nguồn tư liệu thực tế, mời các bác ra tay:
Ria Hà Nội, Hổ RIA đón năm Hổ, xấu hổ tự ngã xước hổ khẩu.

micha53 11-02-2010 17:06

Tớ thấy trên NNN này rất nhiều “Mama” cao thủ trong nghệ thuật ẩm thực và đã giới thiệu nhiều món ăn Nga đặc sắc.
Sao không thấy “Mama” nào mở topic giới thiệu các món ngon 3 miền ngày Tết, ngõ hầu giúp các thế hệ “dâu tây” không quên ....Ông Táo?

BelayaZima 11-02-2010 20:59

Bánh chưng ngày Tết
 
Trích:

Cartograph viết (Bài viết 24214)
@ZIMa: Buộc ít lạt thế, khi luộc bánh nó phùi ra hết mất, ít nhất phải 4 lạt chứ Zima?

Năm ngoái bác Bản đồ @ cho BZ câu này, đến năm nay cháu mới có dịp hỏi kĩ ông ngoại về cách gói bánh chưng 2 lạt.
Theo lời ông cháu kể, cách gói phổ biến là cách gói của Bắc Ninh, với việc xếp bốn lá. Nhưng cách gói của ông ngoại cháu là cách gói của tỉnh Hải Hưng cũ với việc xếp 3 ban lá. Và ông cháu rút ra kết luận là gói theo cách của Hải Hưng thì chắc tay, vuông 8 cạnh, bánh phùi hay không không phụ thuộc và số lạt ít hay nhiều ( bình thường cách gói bánh kiểu Bắc Ninh chỉ vuông 4 cạnh trên, còn 4 cạnh dưới thì không vuông). Nghe nói cách gói bánh chưng này là quy trình gói bánh chưng để tiến vua đấy ạ :emoticon-0111-blush. Ở Hải Hưng xưa khi chưa có khuôn gỗ người ta còn lấy gạch để đo rồi cắt lá, sau đó lấy gạch thẳng làm khuôn, bánh gói rất đẹp nhưng không chắc tay. Ông cháu bảo nếu gói tay thế này, khi gói tuyệt đối không được buông tay, lúc nào cũng phải có tay giữ bánh để điều chỉnh sao cho bánh cân, vuông, chắc, đẹp.
Muốn bánh xanh và thơm mùi lá dong thì khi đặt lá gói bánh, phải đặt 2 lá trong cùng mặt xanh óng ả, còn lá ngoài cùng thì đặt mặt xanh óng ra ngoài. Luộc bánh chưng thì phải luộc phải nước mưa, đun bằng củi thì bánh mới ngon ( chứ không thể lười mà đun bằng than tổ ong được, hoặc dùng nước máy đun bánh cũng sẽ không ngon đâu ạ).

Đây là sản phẩm bánh chưng Tết chào năm Hổ của ông cháu :emoticon-0157-sun: :emoticon-0115-inlov

http://img15.imageshack.us/img15/356/picture278tr.jpg

daquen 11-02-2010 21:30

Trích:

USY viết (Bài viết 50713)
Em mong hai bác nguoibinhdi và viđinhhkt thứ lỗi cho em đã xóa bài đối lại vế đối của bác vidinh nhé!
Em xin "bồi thường" bằng cách ra 1 vế đối lấy nguồn tư liệu thực tế, mời các bác ra tay:
Ria Hà Nội, Hổ RIA đón năm Hổ, xấu hổ tự ngã xước hổ khẩu.

Em không thạo môn đối, cũng chẳng rõ luật đối, nên chỉ tham gia đối cho có không khí Tết :emoticon-0111-blush:

Thăng Long thành nội, Rồng Mu-zich ngắm sân Rồng, mê mẩn giơ tay vuốt móng Rồng

Мужик 13-02-2010 10:05

Trích:

vidinhdhkt viết (Bài viết 50670)
Năm nay là năm iubilei của bác Hổ, phải 6 năm nữa mới đến năm của tớ, nhưng tớ không thể nhịn được những 6 năm đằng đẵng nên bẽn lẽn mời các bác những lúc không có việc gì để làm thì thử nghĩ giúp tớ câu này (có người trêu tớ đã lâu, nhưng tớ chịu):
NGỘ CÓ NGỘ KHÔNG? NGỘ KHÔNG NGỘ, NGỘ KHÔNG LÀ KHỈ!
("Ngộ" tiếng Quảng Đông có nghĩa là "tôi").

Theo ý tưởng của một bác đã trình làng, em nghĩ tiếp mấy ngày, hôm nay đưa ra phương án đối lại:

ẤY TỪNG ẤY CHỬA? ẤY CHỬA ẤY, ẤY CHỬA CÓ MANG!

Мужик 13-02-2010 10:26

Trích:

USY viết (Bài viết 50713)
Em mong hai bác nguoibinhdi và viđinhhkt thứ lỗi cho em đã xóa bài đối lại vế đối của bác vidinh nhé!
Em xin "bồi thường" bằng cách ra 1 vế đối lấy nguồn tư liệu thực tế, mời các bác ra tay:
Ria Hà Nội, Hổ RIA đón năm Hổ, xấu hổ tự ngã xước hổ khẩu.

Em xin bác RIA cho đọc tách RIA thành RI - A và xin bác hungmgmi cho phép tiết lộ bác làm ở báo Nhi đồng, em mới đối được.

NHI ĐỒNG THỐI TAI, GÀ NHI ĐỒNG QUA TẾT GÀ, THẢ GÀ RA ĐUỔI RÕ GÀ MỜ

micha53 13-02-2010 14:35

Món Tết Nam bộ: Thịt heo ngâm nước mắm

Thịt heo ngâm nước mắm là một món ngon miệng, ăn không ngán, thường có trong ngày Tết của người Nam bộ.

http://i212.photobucket.com/albums/c...t_heo_ngam.jpg

Đây là món rất dễ làm, giữ được lâu, khi ăn chỉ mất vài phút để cắt, dọn ra. Thịt heo cắt mỏng, cuốn với bánh tráng, rau sống (xà lách, rau thơm các loại, chuối, khế…), kèm củ kiệu, đồ chua (hành tây, cà rốt cắt sợi ngâm qua nước giấm đường). Cái món cuốn cuốn, chấm chấm này có thể ăn quên no, lại ăn kèm nhiều rau nên không phải lo chuyện sức khỏe. Có lẽ cũng vì thế nên ngày Tết, nhà nào ở miền Nam cũng có một hũ thịt ngâm mời khách.
Thịt heo thường dùng ngâm nước mắm là thịt mông hoặc thịt đùi; chọn miếng thịt có da mỏng, mỡ không dày, ngon nhất là chọn miếng thịt có đủ ba phần da, mỡ và thịt dính liền lạc với nhau. Tuy nhiên, bạn có thể dùng thịt đùi trước, róc bỏ xương, để miếng thịt sau khi ngâm được mềm và đỡ xảm vì nạc nhiều. Cắt thịt thành từng miếng tùy ý, cuộn tròn miếng thịt lại, dùng chỉ ràng chặt quanh miếng thịt, luộc chín. Ràng chỉ để sau khi ngâm, miếng thịt cắt ra sẽ đẹp hơn. Nên cho thêm chút bột nêm vào nước luộc thịt khi còn là nước lạnh, thịt sẽ đậm vị hơn.

Nấu nước mắm đường theo phân lượng 1 chén nước mắm + một chén đường, canh nước vừa đủ để khi ngâm thịt chìm dưới mặt nước mắm đường khoảng vài phân. Nên dùng đường cát trắng để hỗn hợp ít ngọt, mùi nước mắm cũng không bị ảnh hưởng. Nếu muốn giữ lâu, tăng thêm lượng đường để tăng vị ngọt. Có thể dùng đường thẻ, đường thốt nốt cũng được nhưng mùi nước mắm ít nhiều sẽ bị lấn át và cần tính kỹ phân lượng để hỗn hợp không quá ngọt.

Cho thịt vào lọ thủy tinh, châm nước mắm đường vào ngập mặt thịt. Dùng đũa tre ép chặt thịt xuống, gài đũa trên mặt để thịt không nổi lên khỏi nước ngâm. Đậy kín nắp. Có thể cho thêm vào chút tiêu sọ giã giập, hũ thịt của bạn sẽ có thêm mùi thơm và vị cay nhẹ của tiêu. Thịt ngâm chỉ sau 2-3 ngày là đã thấm nước mắm. Thịt ngâm càng lâu càng thấm ngon. Ngâm lâu, phần mỡ sẽ trong và giòn.

Thay vì ngâm thịt heo, bạn cũng có thể làm thịt bò ngâm nước mắm với cách tương tự, ăn cũng không kém hấp dẫn. Với thịt bò, nên chọn bắp bò, lạng sạch những mảnh thịt bạc nhạc, để nguyên bắp luôc vừa chín tới là ngâm được. Thịt bò luộc chín quá sau khi ngâm thịt sẽ bị nát.

Theo Ngọc Duyên (Phụ Nữ TPHCM)

nguyenquyetchien 13-02-2010 16:06

Chúc cả nhà 3N một năm mới tràn đầy niềm vui, tiếng cười, và hạnh phúc!:emoticon-0159-music:emoticon-0167-beer::emoticon-0155-flowe

nn? 14-02-2010 01:17

http://img225.imageshack.us/img225/8...wyear05sb8.jpg

Chúc mừng năm mới Tới NNN chúng ta !

Hoa May 14-02-2010 02:17

Máy tính của HM bị virus (không phải VR 3N :emoticon-0136-giggl) chiếm lĩnh và canh giữ suốt 2 ngày nay, không thể vào được để xem tin và gửi lời chúc đến mọi người. Sau giao thừa lọ mọ thế nào lại "lừa" được nó và lẻn được vào đây, hihi. Thật là may mắn đầu năm!
:emoticon-0155-flowe

Thế là đã tạm biệt năm cũ - một năm với không ít những khó khăn chung của toàn cầu, của cả nước, và cả những khó khăn của một vài bất đồng, hiểu lầm, nóng nảy giữa những người bạn nơi đây ... nhưng tất cả đã qua. Nhìn lại, chúng ta càng hiểu hơn giá trị của những nỗ lực vượt qua khó khăn của chính bản thân, hiểu và trân trọng hơn tất cả những gì gọi là tình bạn!
:emoticon-0115-inlov

Năm Mới đã đến. Mong tất cả chúng ta hãy tạm gác lại mọi bộn bề lo toan, hãy quên đi tất cả những buồn phiền năm cũ để cùng nhau đón một Năm Mới - Năm của Hổ - với sức mạnh, uy phong, bản lĩnh của Chúa Sơn Lâm để có một Năm Mới thành công, sôi động với thật nhiều niềm vui và hạnh phúc!
:emoticon-0159-music :emoticon-0123-party :emoticon-0159-music



CHÚC MỪNG NĂM MỚI CANH DẦN!

Đong cho đầy HẠNH PHÚC,
Gói cho trọn LỘC TÀI,
Giữ cho mãi AN KHANG,
Mong cho tràn PHÚ QUÝ,
Cùng chúc nhau NHƯ Ý,
Chúc Năm mới BÌNH AN!

:emoticon-0159-music :emoticon-0123-party :emoticon-0159-music

Len90 14-02-2010 10:25

Năm mới đến rồi. Chúc các anh chị, các bạn thành viên Nuocnga.net một Năm mới hạnh phúc và thành đạt.:emoticon-0155-flowe:emoticon-0155-flowe:emoticon-0155-flowe

betr_xinh 14-02-2010 10:56

Năm mới cháu chúc các cô chú anh chị và các bạn nhiều sức khỏe, công tác học tập tốt và lúc nào cũng yêu đời cười tươii như hoa::emoticon-0102-bigsm:emoticon-0155-flowe:emoticon-0115-inlov

phuongnam.dat_to 14-02-2010 18:15

Cung chúc tân xuân đến mọi nhà!

LyMisaD88 14-02-2010 18:28

Chào cả nhà thân yêu!
Mùng Một Tết, ngày đầu năm mới, bận bịu quá nhưng cố gắng chọn giờ tốt để "Khai bút đầu xuân".
Giao thừa, đất trời Đông Hà cực đẹp, từ trưa 29 Tết, thời tiết chuyển từ nắng nóng sang dịu mát, không mưa. Giao thừa xong, mưa bụi rắc lây phây trên tóc những người đi chơi xuân, hái lộc. Thời tiết thật tuyệt vời.
Ngày mùng Một Tết, thời tiết dịu mát, rượu rót tràn cung mây với những lời chúc tụng tốt lành đầu năm mới. Tôi đoán chỉ những ai thích vodka hoặc từng uống vodka mới trụ nổi với với những bữa tiệc đầu năm mà vẫn tỉnh táo để gõ bài.
Nhân Tết đến xuân về, Ly tôi chúc tất cả anh chị em 3N và những người yêu mến Liên Xô, yêu mến Nước Nga cùng gia đình một năm mới tràn đầy hạnh phúc và thành đạt.
Chúc cho các thành viên NNN quanh năm lúc nào cũng vui như Tết.
Chúc anh chị em đón Tết xa quê hương có nhiều niềm vui.
@Chúc các "cụ" trong 3N năm mới thêm tuổi nhưng: Càng già, càng dẽo, càng dai.

thanhha_svmos 14-02-2010 18:51

Gửi tới cả nhà 3N!
 
Tiễn Sửu đi rồi đón Dần sang
Cung chúc toàn Gia được An khang
Hạnh phúc vui tươi thêm trường thọ
Phú quý vinh hoa đến ngập tràn!
______________________________
Motcoi.di_ve
:emoticon-0150-hands Lão Làm Vườn chân thành chuyển lời chúc đầu xuân tới cả nhà 3N.

(thanhha_svmos xin trân trọng chuyển lời từ bác Motcoi.di_ve tới cả nhà 3N)

thanhha_svmos 14-02-2010 18:56

Năm mới đã đến, em xin chân thành chúc các bác cùng Gia quyến một năm tràn đầy sức khỏe, đầy ắp niềm vui, tiếng cười, và thành công rực rỡ!

BelayaZima 14-02-2010 20:24

Nhân dịp năm mới Canh Dần, BZ xin được chúc tất cả các bác, cô chú, anh chị cùng các bạn ở NNN một năm mới mạnh khỏe, an khang thịnh vượng. Chúc cho NNN sang năm mới có thêm nhiều niềm vui mới, các bài viết hay và ngày càng phát triển hơn nữa.

http://img24.imageshack.us/img24/6167/1copybq.jpg

Voskhod 15-02-2010 11:43

Дорогие мои Друзья! Поздравляю Вас с Новым годом!
Желаю Вам и вашим близким здоровья и семейного счастья.
Пусть Тигр принесет Вам в этом году только удачу, еще больше друзей и защитит Вас от любых невзгод.
С наилучшими пожеланиями и уважением, Voskhod.

rocketvn 15-02-2010 12:08

CHÚC MỪNG NĂM MỚI !
Đầu năm mới,Rocket tôi xin được gửi tới các tành viên của 3N cùng các quý độc giả của 3N một năm mới sức khỏe dồi dào,hạnh phúc và thắng lợi trên mọi con đường công danh,sự nghiệp !

сирень 17-02-2010 09:08

Сирень tôi xúc động quá vì sau chuyến đi xa về nhận được bao lời chúc Tết tốt đẹp và nồng hậu của NNN.Chúc NNN sang năm mới có thêm nhiều thành viên tham gia diễn đàn,nội dung phong phú,hình thức hấp dẫn,thiết thực và ít bị trục trặc hơn khi đến với NNN.

dinhtuhuong 17-02-2010 21:40

Gửi tới các bạn những loại hoa nhà nở đúng dịp tết, chúc các bạn an vui, hạnh phúc và thành đạt
http://i66.photobucket.com/albums/h2...ong/Hoa/H1.jpg
Mai tứ quý, Lộc vừng, bông giấy
Rủ nhau cười nghênh đón xuân sang
Dẫu cuộc đời đắng cay là vậy
Vẫn có ngày sao thấy thênh thang...

Hoa May 17-02-2010 23:10

Trên tờ lịch NNN có ghi năm nay là năm "Belưi Tigr" - Hổ Trắng. Hình như người Nga nói vậy?


Tặng cả nhà một cặp Hổ trắng dễ thương:

http://i270.photobucket.com/albums/j.../2babycop1.jpg

Kèm theo những dòng "thơ chúc Tết" của những người bạn gửi qua tin nhắn SMS:

"Ngày xuân hạnh phúc bình yên đến,
Năm mới vinh hoa phú quý về!
---
Chúc gia đình Năm Mới,
"Vạn sự như ý,
Tràn đầy sinh khí,
Làm ăn chăm chỉ,
Tiền vào bạc tỉ,
Tiền ra ri rỉ,
Miệng cười hihi,
Đại hỉ đại hỉ!"

"Ngày xuân hạnh phúc bình an đến,
Năm mới vinh hoa phú quý về.
Điều gì phiền muộn bay đi hết,
Để lại quanh năm sự tốt lành"

"Xuân Canh Dần chúc ngàn điều như ý,
Tết sum vầy mừng vạn sự thành công"

" Chúc mừng Năm Mới,
Niềm vui ùa tới,
Tiền bạc xô vào,
Sức khỏe dồi dào,
An khang thịnh vượng,
Có lộc có phước,
Người đưa kẻ rước,
Vạn sự cát tường!"

"Chúc suốt ngày hạnh phúc,
Suốt tháng phát tài,
Suốt năm thuận lợi,
Suốt đời thành công!"

Hì hì, vui quá! :emoticon-0123-party
Nếu các bác có thấy "thủ giống thủ..." xin đừng ngạc nhiên nhé, mặc dù khi nhận tin HM cũng khá ngạc nhiên vì mấy dòng thơ ngộ ngộ như "tiền vào bạc tỉ, tiền ra ri rỉ .." kia lại là tin nhắn của bác T-VMC nhà mình :emoticon-0136-giggl Hihi, chứng tỏ các bác nhà mình dù nhiều tuổi nhưng vẫn hết sức trẻ trung và .. tinh nghich như bọn trẻ khi mùa xuân đến! :emoticon-0159-music


Giờ Hà Nội. Hiện tại là 01:26.

Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.