![]() |
Trích:
Chắc giờ Virus không sống cùng các Ivan? Chứ thời trước chính các Ivan cùng phòng, cùng lớp, cùng potok, cùng v..v.. đào tạo ra các bợm VN vì " vodka là đầu câu chuyện" mà. |
Чем меньше у русского человека денег, тем больше он их пропивает.
|
Trích:
Không phải nói, chứ trong đây chắc bác nào cũng đều ngấm ngầm công nhận cái sự "quyến rũ" của Vodka Nga rồi. Các bác nhỉ? Nhất là nó cứ lạnh lạnh, trong vắt, thêm miếng thịt muối, dưa chuột muối, bánh mỳ đen thì... eo ơi... :emoticon-0127-lipss:emoticon-0127-lipss |
Trích:
|
Tôi thấy các bác Nga kể ở Sibiri người ta có thể uống 1 ngụm cồn và vốc 1 nắm tuyết bỏ luôn vào "pha" luôn thành vodka trong họng, nhờ các bác kiểm chứng giúp thông tin này có đúng hay không?:emoticon-0100-smile
|
Trích:
|
Em nghĩ các bác ấy kể phóng đại thôi. Hồi ở 4rum cũ em có kể một chuyện sau:
Trích:
|
Trích:
Thời SV, chúng tớ thường xuyên phải thực tập trên công trường ( năm thì làm công nhân, năm thì làm dublemaster ) chưa kể các lần đi otriad, các chiến sĩ Nga đến bữa trưa là uống rượi. Để hòa nhập mà mua vodka hoài thì không có tiền, tớ được xúi, xin ở mấy em trường y cồn nguyên chất xách đi làm. Đến trưa bỏ ra, các bạn thử cồn bằng cách đốt lên, ngọn xanh mới gật gù tán thưởng. Cách uống thì Hungmgmi đã tả: làm một ngụm, nín thở, nốc tiếp 1 cốc nước lã. Tớ đã không ít lần uống như vậy mà đến giờ chưa die. Nói thêm là bữa trưa trên công trường chỉ có: bánh mì, mỡ muối, dưa chuột, cà chua và nước lã ( SV không có mỡ thì mang kolbaxa ). Nhưng uống cồn vẫn chưa rợn bằng uống odekolon, shampul...và uống cồn còn an toàn hơn cuốc lủi do "Cộng" nấu. |
Trích:
Em xin trích một đoạn nhé: Ông lấy cồn đổ vào xô nước lã khuấy mạnh, sau đó bỏ thêm một thứ bột, mà theo lời T, đó là thuốc khử trùng, rồi quấy cho nó tan đều trong nước. Để chừng 5 phút, khi mọi thứ đã lắng xuống đáy xô, ông chủ chắt vào can nhựa 5 lít màu trắng đầy ặc, và bảo: “Xong rồi đấy!”. T đưa tay lấy can rượu rót ra ca nhựa rồi đưa cho tôi xem: “Ông thấy chưa, rượu đế chính thống "trong vắt như mắt mèo", giới lưu linh làm sao mà đủ trình độ phát hiện”... :emoticon-0107-sweat:emoticon-0106-cryin:emoticon-0107-sweat:emoticon-0106-cryin:emoticon-0107-sweat:emoticon-0106-cryin |
Tôi đã chứng kiến 1 người VN biểu diễn uống cồn 96 độ (Cồn thực phẩm). Các hảo hớn miền Tây nam bộ chết khiếp luôn. Cách uống thì ông ấy giấu, còn tửu lượng thì ông ấy cũng không phải ghê gớm lắm. Quan trọng chắc là bí quyết.
|
Thực ra uống cồn không tởn bằng uống Odekalon. Hồi Xukhoi Zakon, mấy bợm người Nga toàn ra tiệm thuốc mua Odekalon về uống. Bác nào thử rồi thì biết, cái mùi nước hoa, cộng với mùi cồn thật là tởm. Thế mà cũng nuốt trôi, và chưa có số liệu thống kê người bị die trong trường hợp này. Hay là nhờ đó mà mới phát hiện được thêm khả năng của con người.
|
Đọc xong mới đi đến kết luận rằng : Uống rượu là 1 nghệ thuật , còn người uống rượu ( trong trường hợp này là Lưu Linhskaya ) cũng là nghệ sĩ.
Nhớ lại cách đây chưa lâu , vẫn Smirnoff , Absolute , Stolichnaya nhưng uống thùng bất chí thình . Chưa có kinh nghiệm gì nên uống chỉ biết pha với nước hoa quả hay coke , rồi ...ừng ực ừng ực . Lại không sống ở Nga , không có người Nga hay dân sống ở Nga chỉ dạy , toàn Vịt với Tây mũi lõ uống với nhau . Uống là vì tình đồng chí , đồng đội nên ai cũng uống thật nhiệt tình . Kết quả là bữa nào cũng tẩu hỏa nhập ma. Tỉnh dậy "Tôi cười không hiểu vì sao tôi cười". Có phải là "Thời thanh niên sôi nổi" không vậy :emoticon-0102-bigsm:emoticon-0136-giggl |
Các bác "bomnhau" ơi, tặng các bác bức ảnh này. Bác TrungDN kiểm tra xem đã đủ loại chưa nhá.:emoticon-0157-sun:
http://i29.photobucket.com/albums/c2...myimagazin.jpg |
Trích:
:emoticon-0102-bigsm :emoticon-0136-giggl :emoticon-0102-bigsm |
Trích:
Nhưng em xin thông báo với bác là theo thông báo tại cuộc họp của quân khu SGN gần đây thì quyền lực vodka Nemiroff đã được chuyển giao sang cho Hung Astrakhan rồi bác ạ. Mọi thắc mắc yêu cầu về vodka Nemiroff bây giờ cần được chuyển đến cho Hung Astrakhan bác ạ. |
mới xa nước Nga có 3 tháng ma em đa nhớ vodka rồi các bác ơi! Bác nào ở sài gòn có vodka mà chưa có chiến hưu thì gọi em với nhé . hehehe :))
|
Trích:
Bây giờ phải bù lại thôi nhỉ ??? Nếu ở Sài gềnh thật thì PM cho tôi nhé !!! Третий будешь? |
Chán quá, HN cũng có nhiều loại, nhưng phải đi xa mới mua được, ra hàng rượu đầu phố chỉ có Simirnov thôi. Loại mũ xanh 55 độ.
|
Trích:
|
Trích:
|
Theo bác là vodka Nga có những loại bao nhiêu độ nào? Tôi chỉ biết mỗi loại 40 độ thôi. Anh Hà Nội có loại vodka chai nhỏ, 29 độ yêu uống không giống ai cả, thế mà vẫn bán mạnh, rồi trên thị trường toàn rượu vodka nhỏ do anh Tàu làm dỏm mới ghê.
Đây là em Putinka nhỏ, 80.000đ/lọ nửa lít: http://accel10.mettre-put-idata.over...ka-putinka.jpg Còn đây là em Putinka vuông, 350.000 đ/lọ 0,75: http://www.wineterroirs.com/images/2...wn_putinka.jpg Cái em vuông này chai cực đẹp, để đựng rượu cũng rất hay(phải gỡ bi đã). |
tưởng gì, 80 ngàn một nửa lít là đắt rồi.
Chai smirnov mũ xanh là 55 độ cồn, uống đã đời. Nhưng mình sẽ thử loại Putinka này xem. À, có cả một nhà máy Smirnov ở Việt Nam rồi nhé, chắc sẽ xịn hơn thứ Nga lai Pháp Mỹ Simirnoff. http://sara.com.vn/detailNews.aspx?id=97&lang=vi |
Trích:
Mà hình như trong NNN có cả "trùm" nhập khẩu Putinka hay sao ý. Em thì em chưa được nhìn thấy smirnov mũ xanh 55 độ bao giờ cả. Đấy chắc không gọi là vodka nữa rồi, cũng có thể là một loại balzam bác nhỉ? Uống cái đó bổ phết đấy bác :emoticon-0115-inlov Các bác vào đây mà đặt hàng vodka này: http://www.alcomag.ru/ PS: mà em đề nghị bác Hùng mì đừng gọi chai vodka là "lọ" nữa nhé. Nghe nó cứ thế nào ý. Với bác là "lọ" chứ với em nó... lớn phết đấy bác. Hồi trước bác gọi thế, em nghe đã toát mồ hôi rồi. |
Không, mình không nói giá Putinka.
Smirnoff bán ở Hà Nội có hai loại chai, nắp xanh và nắp đỏ. nắp xanh 55 độ cồn, nắp đỏ 40 độ. Nắp xanh thì hồi này chát đấy, cỡ 300000vnđ một lít. Nhưng mà cậu chư biết mũ xanh và mũ đỏ thì có lẽ ít uống Smirnoff ở Hà Nội rồi. Cái chai Vodka hà Nội là rập khuôn hình dáng chai mũ xanh đấy. Mình uống quen thôi, có một điều rất lạ là nó ghi mark smirnoff, đây là mark của các hãng rượu do nhà Smirnov lập lên sau 1917, chứ không phải mark Smirnov chính hiệu. CHo đến nay mình vẫn không hiểu đó là dòng rượu gì. Thật ra, trong số các dòng rượu nhập khẩu nặng thì duy nhất có thằng này không lo làm rởm, nên mấy đứa bạn mình hay nhậu thôi. Ở Nga lại không có dòng này, về HN, dân thích vodka mới lôi đâu ra cái thứ rượu này chứ. Mình vẫn hiểu đó là một thứ hàng rởm nào đó ?? nhưng không có đành chịu. Thế cái Putinka của các cậu bán ở đâu nhiều. Mình phải nhậu thử một trận. Ít ra nó cũng là Smirnov chứ không phải Smirnoff. Hồi mình lên bộ thương mại, mấy năm rồi, đang có người gửi cái phòng đó mấy thùng rượu mẫu, chúng nó biết mình thích uống rượu, liền khui ngay ra một chai nhỏ, mình với 1 thằng nữa là nhanh hết gọn, rồi có việc ngay thành ra chưa kịp đọc được mark. Cái chai lại còn nghuyên mark của cái chai, chứ không phải của rượu, mình đọc nhanh một phía bên mình, chố thân chai đang tóp lại, chỗ cái vai chai đó, là nhà máy pha lê Maxcơva. Đọc được nhãn chai nhưng nhãn rượu lại ở bên cái thằng mất dậy kia. Nhưng trông giống chai trên lắm. không biết có đúng không. Hôm đấy uống ít, mà đánh giá rượu phải đánh giá qua nhiều lần uống. Mình cũng không uống được như dân Nga đâu, cũng một hơi, nhưng ly bé tẹo so với cốc của chúng nó. chai 75cc Smirnoff mũ xanh. http://www.shop360.vn/images/product_images/Smir.gif |
Theo chỗ mình biết thì dân nhậu HN bây giờ hầu như không uống Smirnoff nữa khi vào các nhà hàng, mà họ uống Vodka Nga kia, phổ biến là Gzelka, Putinka hay Standart. Không hiểu sao 'anh" Gzelka vẫn còn ở HN nhiều thế, trong khi anh em bên Mát bảo nó đã dừng sản xuất mác này rồi.
|
Mấy hôm nay bận đi săn lùng việc làm nên chưa kịp cnacu6o Bác Micha, rượu vodka bác đãi thật là ngon tuyệt, khekhe Thật tình là hôm đó thật vui vì được gặp các Bác ở HCM. Mọt lần nữa xin cảm ơn ! :emoticon-0123-party
|
Trích:
|
Lâu quá rồi không gặp lão Ma? tớ vẫn còn chai Standart "hạ thổ" mấy ngày rồi ! nếu chờ lâu quá thì loại này tự vỡ ra đấy:emoticon-0127-lipss.
lần trước gặp Ma tôi hơi mệt nên chỉ hết 1/4 lít thôi, lần này chắc hết 1/2 lít :emoticon-0111-blush. Xin mời các bạn nghe bài hát: Русская Водка http://www.youtube.com/watch?v=6rpU-...eature=related |
Vodka Nga sẽ ngày càng đắt.
Nguồn: http://www.utro.ru/articles/2008/11/13/780754.shtml Sản xuất rượu ở Nga tiếp tục giảm sút, sản lượng tháng 10 năm nay đã giảm 15% so với cùng kỳ năm ngoái. Kể từ đầu năm, sản lượng vodka giảm 4,3% còn đồ uống có cồn nói chung giảm 17,8%. Hiện nay chỉ một nửa các nhà máy rượu ở Nga có hệ thống xử lý chất thải nhưng từ 1 tháng giêng năm 2009 họ bắt buộc phải có hệ thống xử lý bã rượu. Điều đó có nghĩa năm tới lượng rượu sẽ còn ít đi hơn nữa. Vodka sẽ ít đi và đắt hơn. Chính phủ LB Nga đã đề nghị tăng giá bán lẻ rượu. Một chai vodka sản xuất trong nhà máy phải chịu đủ loại thuế và không thể bán lẻ với giá dưới 80 rúp. Phó thủ tướng Nga Victor Zubkov cho biết: "Tất cả các loại vodka bán rẻ hơn giá này là sản phẩm phi pháp, giá bán buôn cũng không thể thấp hơn 60 rúp". Ông Victor Zubkov cũng cho biết thêm, sắp tới đây sẽ thành lập một cơ quan Liên bang quản lý việc buôn bán rượu. Chính phủ sẽ trực tiếp điều hành cơ quan này, nhiệm vụ chính của nó là thiết lập trật tự cho thị trường rượu ở Nga. Hiện nay có vài cơ quan cùng quản lý thị trường rượu: Bộ Nông nghiệp, Bộ Tài chính, Bộ phát triển kinh tế, Tổ chức giám sát hàng tiêu dùng, Cơ quan thuế và hải quan Liên bang. Chức năng quản lý rượu của các cơ quan này sẽ bị thu hồi và chuyển giao cho đơn vị mới thành lập. Liên quan chủ đề này còn một bài nữa, mời các bác xem ở đây: http://www.dni.ru/economy/2008/11/12/153147.html |
Bác Thao ơi!
Bác up cái “tin buồn” này lên đây làm gì. Những bác Micha53, Hung Gà Mờ, Hongducanh, lão Ma và rất rất nhiều bác khác đọc thấy mà chẳng nẫu ruột nẫu gan ra à :emoticon-0136-giggl. Hì hì em ở vùng sâu vùng xa, chẳng có vodka Nga mà uống, toàn chơi quốc lủi thôi. He he “riệu” Quảng Ngãi quê em nấu toàn bằng bọt mía đường hoặc củ mì (củ sắn), tuy có hơi nhiều metanol một tí nhưng được cái bổ và rẻ. Giờ vodka đắt và hiếm thế bác nào có nhu cầu xài “riệu” quê em thì em sẵn sàng gửi biếu.:emoticon-0102-bigsm:emoticon-0116-evilg |
Водка nói chung cũng dễ kiếm nhỉ. Nhưng nghĩ về nó thì thường nhớ đến những kỷ niệm buồn: lễ, tết, sinh nhật ... toàn say xỉn. Thậm chí có anh bạn còn chui vào bồn tắm khi còn nguyên Пальто trên người (Новый Год 1984).
Riêng 1 loại белое сухое вино (30 độ) thì không gắn với tiêu cực. Mỗi lần đi qua khu trung tâm thành phố (Kharkov), mình lại ghé vào 1 quầy rượu dưới tầng hầm làm "100 g". Giờ đây ở VN không thấy loại rượu nào tương tự ... |
Trích:
|
Tóm tắt lịch sử của Vodka
Người Nga và người Balan đều gọi là Vodka. (Kerry Kubilius) Trong lịch sử của cả hai quốc gia Nga và Balan đều có những bằng chứng khẳng định Vodka đã được sản xuất từ thời – Trung cổ. Đến các thế kỷ 13 -14, cách thức chưng cất rượu là đáng chú ý nhất. Rất nhiều phương pháp chưng cất rượu trở thành các loại đồ uống có chứa độ cồn cao .Trên những vùng trồng lúa mỳ tại Đông bắc Âu, loại đồ uống có chứa cồn cao này gọi là Vodka Sự tinh cất. Vodka đầu tiên đã được sử dụng như một loại thuốc chữa bệnh. Nó có một nồng độ nặng, nó làm tăng sức đề kháng và làm cho người uống tăng thêm hương vị rất đậm đà. Cho đến năm 1800 phương thức chưng cất được cải tiến, Vodka thật sự bị mọi người rất khó chịu. Sau thời gian đó, có nhiều thay đổi cho phương thức pha chế các loại Vodka (một vài loại hương vị đã khẳng định được danh tiếng riêng) và từ đó Vodka là một thứ đồ uống rất được ưa chuộng của nhiều người trên thế giới. Lịch sử của - từ Vodka Có nhiều người tranh luận về lịch sử của từ - Vodka. Một số nguồn tin cho rằng nó được phát âm từ tiếng Slavic có nghĩa là nước và về cơ bản nó hình thành từ Vodka có nghĩa là "giọt nước bé nhỏ". Một số người khác lại cho rằng nó được gọi bằng động từ của Slavic có nghĩa là "chưng cất với nước". Cũng một tranh luận như vậy, những nơi sản xuất Vodka khác như Ucraina và ở những vùng Baltic lại khẳng định rằng, từ Vodka xuất phát từ tiếng địa phương của họ, có nghĩa là "đốt cháy" và họ dẫn chứng đến phương pháp đun sôi được đảm bảo trong suốt quá trình chưng cất rượu hoặc cảm giác như thiêu, đốt của Vodka ở vòm họng trong khi uống. Vodka: Sự lựa chọn tốt nhất của người Đông Âu. Vodka trở thành một thứ đồ uống chủ yếu rất đáng kinh ngạc tại các vùng phía bắc của đông Âu. Vodka có thể sưởi ấm cơ thể hoặc tăng sức đề kháng cho con người trong thời tiết cực kỳ lạnh giá, bởi do độ đông đặc của rượu Vodka rất thấp. Vodka là một sự trợ giúp diệu kỳ cho mọi người trong suốt những mùa đông dài và khắc nghiệt. Vodka có thể dễ dàng pha, trộn với nhiều thành phần khác như: Nho Hylạp, mật ong, hạt tiêu, ớt…. Nó có thể tẩm vương mùi của nó vào bất kỳ thứ gì đang nằm trên tay bạn. Vodka và lịch sử của Đông Âu Vodka có một vai trò rất quan trọng trong lich sử của các nước Đông Âu. Trong thời kỳ Sa hoàng Vodka là một sản phẩm có mức thặng dư rất cao, Vodka cũng đã là nguyên nhân gây ra nhiều những sự quá khích của những tay bợm nhậu. Có thời gian (vào thế kỷ 20) nước Nga đã ban ra một sắc lệnh (giống như một sắc lệnh cấm nấu và bán rượu của Mỹ vào những năm 1920-1933), nhưng loại quốc túy này cũng không thể tách rời ra khỏi được dân tộc Nga. Gorbachev cũng cố gắng hạn chế bán ra rượu Voka, nhưng kết quả lại có rất nhiều rượu lậu bị tràn lan trên toàn quốc. Vodka ngày nay được chưng cất trên toàn thế giới từ rất nhiều thành phần. Tuy nhiên, những người khởi thủy ra Vodka – là người Nga hoặc người Balan, tùy theo mọi người tin vào ai – họ sẽ nói rằng, rượu Vodka đáng tin cậy và ngon nhất chỉ có ở Đông Âu. http://eeuropeanhistory.suite101.com/ |
Trích:
Trích:
Nói chung các bác nên cẩn thận vì là rằng Vodka giả rất nhiều đấy . Trích:
|
Chào bà con Năm mới!
Đầu xuân, Hổ già được một người bạn phương Nam :emoticon-0157-sun: gửi tặng một chai rượu Царская золотая và nhâm nhi ly rượu ngon Hổ xin được viết vài dòng tạn mạn về Vodka Nga. Bạn :emoticon-0157-sun: gửi tặng bảo: "Nhờ Hổ test hộ chất lượng". trời ạ, rượu ngon và quý thế này có test cũng bằng thừa. Biết bạn bảo test chỉ là cái cớ, tấm lòng cho nhau mới là quan trọng. Hổ tôi cảm kích và biết ơn lắm. :emoticon-0150-hands Hổ nhớ mấy năm trước khi đi học bằng 2. Môn Marketing, khi nói đến thương hiệu sản phẩm ông thày dạy có ra một câu hỏi: Hãy phân biệt sự giống nhau và khác nhau giữa rượu Vodka Nga và rượu Bàu Đá (Bình Định), một số học viên trả lời này nọ, nhưng không đủ và không đúng ý của thày. Thấy Hổ cười cười, thày bảo: Mời anh trả lời. He he câu hỏi này với Hổ quá dễ, ngày còn đi dạy, bản thân Hổ cũng đã từng hỏi câu hỏi đó với sinh viên của mình. Giống nhau thì dễ rồi. Cái làm lên sự khác biệt, ngoài chất lượng ra, quan trọng nhất là yếu tố văn hóa. Khi nhâm nhi một ly rượu Vodka Nga ta liên tưởng đến văn hóa Nga, tâm hồn Nga, thiên nhiên và con người Nga, liên tưởng đến những thảo nguyên Nga bao la bất tận, những đồng lúa mì vàng óng trải dài đến tận chân trời, đến những cánh rừng bạch dương, những cô gái Nga ra bờ sông gánh nước, liên tưởng và nhớ lại cái ngày ta cùng bạn bè Nga đi dã ngoại, ngồi bên hồ uống rượu Vodka và ngắm nhìn hoàng hôn buông xuống v.v. Tất cả những cái đó khi uống Bàu Đá hay bất cứ thứ rượu khác không thể có cảm nhận như thế được hoặc có thì nó khác. He he, nói đến đó thì cả lớp cười ồ và vỗ tay tán thưởng... Quay lại với chai rượu Царская золотая mà bạn từ phương Nam :emoticon-0157-sun: gửi tặng. Ngày xuân cùng bạn bè nhâm nhi, ta không những cảm nhận được nét văn hóa Nga như miêu ta bên trên, mà trong một giọt rượu còn chứa đựng bao tình cảm nồng ấm của bạn bè, nhưng người mới chỉ gặp một lần mà sao thấy gần gũi và thân thiết vậy. Chai rượu rồi cũng phải vơi đi và hết, nhưng tình cảm và lòng chân tình với nhau vẫn còn đó và càng đầy thêm. Xin chân thành cảm ơn những người bạn của ta trên Diễn đàn NNN. Đặc biệt cảm ơn người bạn :emoticon-0157-sun: từ phương Nam. Chai rượu Vodka thật ngon và quý. Nhưng cái được nó còn lớn lao hơn nhiều: đó là tình bạn bè, tình người! :emoticon-0150-hands |
Trích:
Đúng là vật quý đã gửi đến đúng người, hihi :emoticon-0100-smile |
Một bộ phim hài ngắn về vodka ВОДКА - ЭТО ПЛОХО (Vodka is badly), mời các bác cùng xem và:emoticon-0102-bigsm
|
Trích:
Dù sao thì tớ cũng yêu em ấy hơn. |
Trích:
Sau này, em có dịp gặp các đời mới, em nào cũng xinh tươi, đẹp đẽ và khá...ngon, tỷ như Veda, Dolgorukii, Standart, Tsarkaya, Putinka vuông, Aist, Gold 24...nhưng của đáng tội, lòng thương mến với các "em" cũ vẫn tràn trề. Thấy các "em", lòng bỗng như bừng bừng tỉnh giấc, mừng vui vì các em vẫn sống, vẫn trơ gan cùng tuế nguỵêt sau bao biến thiên của xã hội, thật là mê ly. Chỉ qua chuỵên úông rượu, mới thấy sự bảo thủ của con người nhiều khi thật khó lý giải. |
Trích:
|
| Giờ Hà Nội. Hiện tại là 18:53. |
Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.