![]() |
Trích:
|
Trích:
|
Trích:
Theo CK chương trình thế là tạm ổn các bác ạ. Còn chi tiết của từng sự kiện các bác QKDN đã hứa sẽ xây dựng rất nhanh chóng, do những cao thủ chuyên "tổ chức sự kiện" như Cogaidigan, Mikola, Thoixavang, Anka, Hotruong, Gionhe... Chúng ta không phải lo. Mong các bác lên chương trình "quậy phá" sớm thông báo để các QK chuẩn bị (rút kinh nghiệm năm ngoái he he!). Đà nẵng đang phát triển với tốc độ kỷ lục, mới hồi tháng sáu mình về , con đường đi Ngũ Hành Sơn, Hội an còn đang giải tỏa, vậy mà Tết rồi đã được phóng xe trên con đường rộng thênh thang, êm ru. SG có mơ cũng không có được con đường nào đẹp như thế. Thành phố sạch, đẹp, mới, bãi biển sát thành phố, sạch sẽ, không có ăn xin, vào chơi miễn phí, giá dịch vụ rất rẻ, hải sàn tươi ngon. Các bác QKDN tự hào về TP quệ mình cũng phải thôi. Hãy cố gắng thu xếp đi các bác ơi! :emoticon-0157-sun: |
Trích:
Tuy không thể tham gia nhưng cũng như bác RBD, BZ xin nhiệt liệt hướng về "đại hội" bằng cầu truyền thanh cho đỡ "thèm" :emoticon-0111-blush. |
Trích:
Em và Cka sẽ tham dự được ngày 2, ngày 3 của chương trình trên đây. Nhưng mà em mơ ước nhất là đi Bà Nà, cho nên rón rén em đề nghị các bác BTC chiếu cố Chaika với em được tham dự Bà nà với ạ. Nghĩa là đảo chương trình ngày 1 Bà Nà + SH, ngày 2 Lăng Cô, ngày 3 Đà nẵng thành ngày 1 Lăng Cô, ngày 2 Bà Nà + SH, ngày 3 Đà Nẵng. Được không ạ? Được nhé?!! Cảm ơn các bác nhiều nhiều! :emoticon-0150-hands |
Kính báo các bác, em xin đăng ký 1 suất tham dự. Em đã mua vé máy bay, vào tối thứ sáu 23/4, ra chiều chủ nhật 25/4/ 2010. các bác cho địa điểm em sẽ tự đến nơi tập kết ạ!
|
Trích:
Xin cảm ơn trước:emoticon-0155-flowe |
Nhà em chắc sẽ đi tàu vì không có "hạt dẻ" thứ 4 phù hợp. Nông năm nay hoà, không Phát nên ví hơi mỏng.
Nếu nhà tàu không đổi lịch thì em dự kiến đêm 21/4 lên tàu, trưa 22/4 đến ĐN. Trưa ngày 25/4 em chào các bác ra tàu trước. Suất chắc chắn là 1, còn + bao nhiêu thì chưa tính được. Ở được cùng một chỗ với các bác thì vui, trường hợp khách sạn hết chỗ thì em về Văn phòng đại diện của Nông Phát (có thể kéo theo được một vài mem nữ nữa ạ!). Chương trình QKMT đã vạch, với em là mãn nguyện lắm rồi. Không đẽo gọt gì thêm. Cảm ơn các bác QKMT nhiều (cảm ơn riêng đến bác OT)! P/S bác OT: Túm lông cọp bác cứ gói lại cho tủ lạnh bảo quản, sau khi off em trực tiếp lấy. Đừng gửi qua bưu điện mà thất lạc! |
Old Tiger viết
2) Ngày 23.4 thứ 6 (ngày thứ 1):- Sáng 23.4 Chúng ta kéo quân đi suối Hoa, sinh hoạt vui vẻ, ăn trưa tại đó. - Chiều kéo quân lên Bà Nà (suối Hoa và gần nhau) tiếp tục tham quan, tối đốt lửa trại, ăn chơi nhảy múa. 3) Ngày 24.4 thứ 7 (ngày thứ 2):- Sáng kéo quân ra Lăng Cô (về với biển) tắm biển, sinh hoạt đến chiều. - Chiều tối: về Đà Nẵng 4) Ngày 25. 4 Chủ nhật (ngày thứ 3): - Buổi sáng có thể đi tham quan một số nơi như Non Nước, Hội An v.v - Buổi chiều các bác về nước, ai còn ở lại tiếp tục quậy. Chào cả nhà! Em rất mừng thấy chúng ta đã quyết định chọn ngày và đã có 1 số mem mua vé. Về chương trình em thấy bác Hổ hơi tham, có bao nhiêu điều thú vị ở Đà Nẵng bác định "dốc vốn" khoe hết, vậy thì sau này mời còn ai vào nữa ạ! Theo ý em chương trình sáng ngày thứ nhất đi Suối Hoa là được rồi, chiều đi Bà Nà. Trên Bà Nà dĩ nhiên là phải có lửa trại và "đêm trắng", vì vậy để giữ gìn sức khỏe và khám phá hết vẻ đẹp Bà Nà thì chiều ngày thứ 2 mới về Đà Nẵng. (Rút kinh nghiệm đội ĐN năm ngoái nhổ trại lúc 11h, làm nhiều người còn tiếc ngẩn ngơ vì chưa kịp xem hết Bà Nà. Vì vậy ta nên bỏ chương trình Lăng Cô (ta đã có nước ở Suối Hoa rồi, ở đó nghe nói tắm suối cũng hay lắm). Chương trình ngày thứ 3 ở Đà nẵng là đúng rồi, các mem nào chưa đến ĐN có thể tranh thủ đi mấy điểm du lịch quanh thành phố hoặc Hội An. Về chương trình giao lưu đội Đà Nẵng sẽ họp và lên phương án chi tiết rồi thông báo với các bác sau. Phương châm vẫn như ngày xưa các bác nhỉ, nghĩa là VUI, NGON, BỔ, RẺ. Hẹn gặp tại Đà Nẵng. |
Chắc vậy thì ngày thứ nhất 23/4 em không kịp đi đâu cả rồi - vì các bác sang đi Suối Hoa rồi lên Bà Nà luôn, em chiều tối 18.30 mới được ngó sân bay Đà Nẵng, nói gì đến Bà Nà nữa - cáp treo khi ây chắc hết giờ bay rôi cũng nên:emoticon-0106-cryin. Chiều chủ nhật 25/4 thì khoảng 12 giờ em đã phải ra sân bay rồi...
Thế nên mong các bác dồn toa ngày thứ bảy 24/4 sao cho đậm đậm một chút, mình gặp nhau lâu lâu, đỡ phải di chuyển nhiều các bác ạ. Đà Nẵng em chưa biết nhiều, nhưng gặp dược nhiều bác thì chỗ nào cũng vui cả... Em chưa dám đặt chỗ ở, vì luôn sẵn sàng tư thế ngủ trên xe cút kít, tùy thuộc lịch trình của đoàn. Thế nên em chỉ biết tới ĐN thôi, còn các bác bảo đi đâu thì Hổ RIA em đi đấy, bảo ngủ ở núi nào em ngủ núi đấy, bảo bắt con mồi nào... thì em xem xét rồi tùy cơ định liệu các bác ạ.:emoticon-0100-smile Cảm ơn các bác QK Đà Nẵng ! Hy vọng cuộc gặp mặt sẽ đông vui. |
Trích:
Không ai xem xét đến nguyện vọng và thỉnh cầu của em đã viết trên kia, hu hu hu :emoticon-0107-sweat :emoticon-0107-sweat :emoticon-0107-sweat Về việc lưu trú tại Đà Nẵng, em mong muốn nhờ các bác trong BTC ở Đà Nẵng sẽ book giúp khách sạn, sao cho tất cả những người ở xa đến được ở tập trung một chỗ như năm ngoái ấy - mặc dù ở Đà Nẵng em có nhà bà con ruột thịt. Dĩ nhiên đây là ý kiến của riêng em. Nếu không phù hợp, các bác cho ý kiến khác nhé! |
Hổ ơi, thế không có tham quan Huế à?
|
Trích:
Như lần ọp tại Đà Nẵng năm kia các bác nên tổ chức đi theo đoàn và cùng đăng ký vé, đi với nhau cho nó hoành tráng. Đoàn QKSG nhờ thư ký Hoa may làm đầu mối mua vé. Đoàn QKTĐ và vùng lân cận chắc phải nhờ đến Quốc Vương Admin và phu nhân. Như vậy em mong các bác ở 2 đầu Đất nước thành lập các đoàn của mình, cử trưởng đoàn và thư ký để đứng ra cáng đáng công việc đi đứng, tổ chức, sinh hoạt v.v. như lần trước ạ. Chứ các bác đăng ký vé lẻ từng người đi thế này vừa khó khăn, vừa không mang tính chất đi ọp ẹp ạ. Trích:
Trích:
Trích:
Trích:
@ To all! Một lần nữa rất mong tất cả các mem nhiệt tình tham gia và đăng ký sớm ạ! :emoticon-0150-hands |
Nên đến Huế mộng mơ 1 ngày ( sáng đi sớm -ăn trưa tại Huế - chiều về lại ĐN )
|
Về chương trình "ăn chơi nhảy múa" thì OT thấy thế này:
Các bác cố gắng đặt vé vào thứ 5 ngày 22.4, chậm nhất là tối 22.4 Ngày 23.4 thứ 6: ngày này có lẽ mọi người vẫn chưa đầy đủ nên ta sẽ không đi Bà Nà ngay như lúc đầu tôi đề xuất. Ta có thể dùng cả ngày đó đi chơi các nơi tùy các bác chọn: - Hội An, Non nước, biển (hoặc Mỹ Sơn); - Huế, Lăng Cô - Vào QN để tham quan NMLD Dung Quất. - ... Buổi tối hy vọng sẽ gần đầy đủ và sinh hoạt toàn đoàn. Chương trình cụ thể buổi tối này nhờ các bác QKĐN lập ra để chúng ta cùng bàn. Chương trình sẽ có: - Giao lưu văn nghệ "sáng tạo". Mỗi QK chuẩn bị 2 tiết mục (QKTĐ chú ý rút kinh nghiệm lần trước nhé!); - Hát Karaoke bằng tiếng Nga; - Dancing. - Dạo đêm trên sông Hàn... Sáng thứ 7 ngày 24.4: Cả đoàn kéo quân lên suối Hoa, sau cơm trưa sẽ kéo quân lên bà Nà. Sinh hoạt trên bà Nà chiều, tối, đêm và sáng hôm sau sẽ là cái đinh của cuộc ọp ẹp. Chúng ta sẽ có một chương trình vui chơi khám phá những nơi đẹp nhất của đỉnh Bà Nà, thăm chùa, hầm rượu... Tối đốt lửa trại, nướng Sa-xờ-lức, uống rượu cần, nhảy nhót... Trưa hôm sau chủ nhật 25.4 về lại Đà Nẵng. Bác nào phải về nước thì về, ai còn ở lại tiếp tục khám phá Đà Nẵng. Các bác mua vé thời gian thuận tiện nhất có lẽ là trưa hoặc tối 22.4 đến Đà Nẵng và quay về vào tối Chủ nhật 25.4. @: Bẩm quan bác HDA cái đầu của QKTĐ: Quan bác mở ra cái "thớt" này rồi ... mang con bỏ chợ! Chẳng thấy quan bác có ý kiến ý keo gì cả. Hic! À, cái cờ phướn quan bác thiết kế đến đâu rồi? @: BQT và tất cả các thành viên trong ban lãnh đạo (BQT) Diễn đàn nước Nga chấm nét! Để cuộc gặp mặt tại Đà Nẵng diễn ra vào thánh 4 tới mang đầy đủ ý nghĩa là cuộc offline mừng Sinh nhật lần thứ 5 của Diễn đàn nuocnga.net, chứ không phải cuộc gặp mặt của Old Tiger và lũ bạn già tại Đà Nẵng, đề nghị BQT, các thành viện trong ban lãnh đạo của Diễn đàn tích cực tham gia vào công tác tổ chức, đóng góp ý kiến, ủng hộ và kêu gọi các thành viên khác tích cực tham gia. Đây cũng là ý nguyện của rất nhiều các thành viên của Diễn đàn. (Đã có một mem hỏi tôi: "Bác có là thành viên trong ban LĐ của Diễn đàn không mà bác lại cứ phải nhiệt tình hô hào đứng ra tổ chứ ọp ẹp thế? He he he he...) :emoticon-0106-cryin |
Em chỉ đẽo tí ti thôi: Có thể thay rượu cần bằng thứ gì покрепче không? Hoặc có cả hai càng tốt, chứ có mỗi một thứ nghe chừng chưa ổn lắm!
Cá nhân em kiểu gì cũng chơi, nhưng thấy chương trình bác thu xếp vậy là ổn rồi, đáp ứng được yêu cầu của các mem đã có "hạt dẻ" bỏ túi . Спасибо огромное! Bác hô hào anh em trên cương vị là người được QKMT - đơn vị đăng cai, cử ra làm архитектор, chứ có phải là với tư cách cá nhân đâu mà bác ngại. |
"Nóng trong người" ... uống trà đốc tơ Lâm ! Hê hê.
Tôi vẫn chưa quay được về Hà Nội, vẫn lang thang đây đó nên chưa có ý kiến gì thêm đấy thôi. Nhưng vẫn liên tục theo dõi, có gì bất trắc đã "nhào zdô" ngay lập tức. Ở đây tôi hơi thắc mắc với lão Hổ: Trích:
QKTĐ hình như có nhà thơ TQ đăng ký tham gia? thế TQ đi Đà Nẵng có kèm theo ai không? |
Về vấn đề vé tàu bay có 2 tin: 1 buồn + 1 vui.
1 - Buồn: Từ ngày 01-03-2010 Việt Nam "delay" tăng giá vé ! 2 - Vui: Riêng NNN đi tàu bay vẫn mua được giá thấp nhất nhờ có một mem của NNN hiện đang công tác tại HKVN. Sau khi nhận được tin tăng giá vé cho các đường bay trong và ngoài nước, tôi rất lo và đã điện ngay đến cô bạn ấy(người đã mua vé cho thành viên NNN phía Bắc năm 2008) và được biết trong vòng 15 ngày nữa giá vé vẫn chưa áp dụng! Vì vậy, chúng ta hãy nên đăng ký chính thức trước ngày 15 tháng 3 để mua được vé 2 chiều với giá vui vẻ. Xin chân thành cám ơn bạn DAQUEN đã cho biết thông tin chính xác. |
Trích:
Về banron tớ sẽ xin đảm nhiệm, nhưng khi có mặt ở HN mới ngồi nghĩ ra được. |
Thôi, chờ về Hà Nội thì hơi bị lâu...
Cùng đẽo cày nhé :emoticon-0150-hands |
Trích:
Trích:
Cái câu: đốt lửa trại, uống rượu cần hình như nó hay đi với nhau và hình như nó là những từ của "văn hóa"? Lão cứ chuẩn bị tinh thần đi: thích quốc lủi có quốc lủi, quốc doanh có quốc doanh, thích nội có nội, ngoại có ngoại! Trích:
Em có mấy ý kiến thế này ạ: 1) Sao tiếng Nga và Việt nó không thống nhất với nhau? 2) Cái biểu tượng và chữ nuocnga.net hơi vị to. 3) Chứ Đà Nẵng 24.4.2010 hơi bị không rõ. 4) Cần sắp xếp lại chữ ạ. Và cho em hỏi ngu một câu: Cái sông này là sông nào và nó có ý nghĩa gì ạ? Một lần nữa cảm ơn quan bác!:emoticon-0150-hands |
Trích:
BZ cũng xin có ý kiến mặc dù không có điều kiện tham gia cuộc offline lần này. Tấm băng-rôn bác HDA có 1 chỗ BZ thấy bác hơi nhầm: Chào mừng 5 năm thành lập diễn đàn "Nước Nga trong tôi". Chỗ béo nghiêng này phải là "website" mới đúng chứ ạ? Vì như chúng ta đều biết thì NNN gồm 2 phần: phần trang chủ tin tức: www.nuocnga.net và phần diễn đàn giao lưu: www.diendan.nuocnga.net. P/s: Nên lấy ngày 22 tháng 4 làm ngày chính nhất để treo băng rôn ( tuy ngày offline không phải ngày đó) vì đó là một ngày rất ý nghĩa - sinh nhật cụ Lênin tròn 140 tuổi??? |
Có lẽ bác HDA thay chữ tiếng Việt "CM...Diễn đàn "Nước Nga trong tôi" thành "Chào mừng 5 năm thành lập www.nuocnga.net" cho đồng nhất như các bác đẽo cày góp ý thì đúng hơn phải không ạ? và đẩy biểu tượng lên góc trên bên trái, cho nhỏ đi một chút, đưa chữ ra giữa trang cho hồ Baikal thêm hoành tráng chăng?:emoticon-0150-hands
|
Nếu bác HDA chủ định lấy chữ làm điểm nhấn chính và hình ảnh chỉ làm nền thì BZ xin post 2 tấm hình khác để bác và cả nhà cũng tham khảo.
Bạch dương yêu quý ( @ bác RBD) http://img411.imageshack.us/img411/5372/lake06.jpg Hồ Baikal http://img683.imageshack.us/img683/3508/lake15.jpg |
Cũng muốn tham gia off lắm các bác ạ. Tớ chưa đăng ký chính thức nhé, dự bị thôi, đợi xem kế hoạch công tác tháng 4 thế nào đã...
|
Kính gửi: Các thành viên NNN.
Như trong thông báo lần trước, Ban Quản Trị đánh giá rất cao nỗ lực hoạt động tổ chức offline kỷ niệm 5 năm thành lập NNN của các QK và các thành viên, đặc biệt là QKMT, nơi sẽ diễn ra buổi gặp mặt toàn quốc, và cá nhân bác Old Tiger. Như chúng ta đã biết, mọi hoạt động online cũng như offline của Diễn đàn đều tuân thủ nguyên tắc tự nguyện của chính các thành viên, với lòng yêu mến nước Nga, con người Nga, khoa học kỹ thuật Nga, văn hóa Nga cũng như nhiều giá trị khác liên quan đến nước Nga. Chính vì vậy, Ban Quản Trị (cũng hoạt động trên nguyên tắc tự nguyện) chỉ có thể và đã đề nghị các thành viên, trong điều kiện của từng người, cố gắng nhiệt tình hưởng ứng và tham gia các hoạt động offline kỷ niệm 5 năm thành lập NNN, cũng như bất kỳ hoạt động online hoặc offline khác của Diễn đàn. Về tổ chức, quan điểm của Ban Quản Trị là: Ban Tổ chức của bất kỳ hoạt động nào phải là những người trực tiếp tham gia hoạt động đó. Chúng ta không có hình thức Ban Tổ chức danh dự. Về phần mình, Ban Quản Trị và các thành viên sẽ cố gắng đóng góp hết sức cho thành công của mọi hoạt động. Ban Quản Trị tin tưởng rằng Ban Tổ chức QKMT sẽ hoàn thành tốt trọng trách trước các thành viên để hoạt động kỷ niệm 5 năm thành lập NNN ở Đà Nẵng diễn ra vui vẻ, ý nghĩa, thắt chặt tình đoàn kết, cũng như tạo động lực để các thành viên tiếp tục đóng góp tích cực cho Diễn đàn, Trang chủ và các hoạt động hữu nghị khác. Trân trọng! |
Em chỉ biết ngồi đọc mà ... thèm. Em rất muốn đi bởi nhiều lí do. Gặp các bác là niềm vui lớn nhất vì em vẫn "ngưỡng mộ", "thần tượng" nhiều bác (qua diễn đàn) mà vẫn chưa có cơ hội được gặp. Lí do nữa là em chưa bao giờ ra biển (biển vẫn chỉ là tưởng tượng), chưa đặt chân đến miền Trung (kể cả Thanh Hóa)... em mà kể chắc không hết bởi quá nhiều điều "chưa". Nhiều lí do muốn đi thì cũng ngần ấy lí do em "không thể" đi mà không tiện kể. Các bác cho em được "cầu truyền ...mồm", và được ngắm hình ảnh, chia sẻ cảm xúc cùng các bác (trên 3N). Chúc các bác off đông đủ và vui vẻ. Quan trọng nhất vẫn là thắt chặt tình đoàn kết trong 3N.
|
Trích:
@ To all: Các bác chuẩn bị đi ọp (và cả không đi ọp) xin mời vào lại cái "Thớt" này đề cùng ôn lại những bài hát tiếng Nga mà ta sẽ cất cao lời ca trong những ngày gặp mặt các bác nhé! http://diendan.nuocnga.net/showthread.php?t=1124 |
Trích:
Còn những lý do "không thể" bạn có thể chia sẻ được không? Biết đâu chúng ta có thể giúp gì đó được nhau.:emoticon-0150-hands Tôi rất nhớ hương vị sữa và bánh sữa của bạn!:emoticon-0150-hands:emoticon-0155-flowe Cố lên đi Việt Nga ơi! |
Bác Hổ ơi, em chẳng biết hát cũng chẳng biết múa, em xin tham gia mục đấu giá ủng hộ quỹ cho 3N thôi nhé.
To all: các bác chuẩn bị tiền nhiều nhiều vào nhé, phen này em tổng kết "kho" nhà em ạ |
Em cũng chuẩn bị một số món hơi bị "độc". Em tin chẳng có bác nào có đâu. Chờ xem nó là "món " gì nhé!
|
Bọn mình từ miền Bắc xa xôi vào mà Hồ Trương chuẩn bị đón tiếp bằng những món "hơi bị độc" ư? Bổ béo thì có quá đi nhiều cũng không sao, nhưng độc thì chỉ cần "hơi" thôi cũng gay lắm rồi!
|
Trích:
|
Trích:
|
Trích:
|
Trích:
|
Trích:
Tóm lại em sẽ chờ các bác đông đủ, em mang hàng ra! |
Chúng ta cùng đẽo tiếp! :emoticon-0150-hands |
Em thấy chữ "C" ở trên bác cho nó to ra thành chữ hoa thì chuẩn hơn ạ! (Giống như từ Chào ở dưới ý).
|
|
| Giờ Hà Nội. Hiện tại là 04:21. |
Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.