![]() |
Trích:
|
Trích:
@For: Đâu phải ảnh nháp, tất cả là ảnh chính thức đấy chứ. Chỉ chưa phải là ảnh cuối cùng thôi. "Mỗi ngày ta chọn một niềm vui" mà For. Bởi thế chị mới nói là "tác nghiệp" xong lại gói vào giấy báo ẩm cất tủ lạnh hôm sau dùng tiếp:emoticon-0136-giggl Bật mí với For và BZ: bức ảnh được dizai đầu tiên (khi chưa ai đến nhận lá )sẽ là bức gửi cuối cùng, nhân dịp lễ hội Hallween cuối tháng 10:emoticon-0123-party |
Trích:
Ura...aaaaa...! Lá của em do ép"uổng" quá thành ra bị khô biến màu rồi, chả làm thế nào cho nó tươi tỉnh chút đỉnh lại được. |
Trích:
Màu như thế mới "kinh dị" được chứ.:emoticon-0123-party |
BZ còn duy nhất cái lá này đã ép nhưng không bị biến màu các bác ạ. Chả hiểu sao cháu cứ thích chụp cùng với mấy cuốn sách. Đây là cuốn sách có bức tranh "Mùa thu vàng" của Levitan kèm theo 100 bài hát Nga đã được dịch ra tiếng Việt. Không biết các bác đã có cuốn này chưa ạ? http://img230.imageshack.us/img230/3291/img2311v.jpg |
@ Chị CK: ặc ...ặc...Tránh đụng vào "nỗi đau" màu lá rụng của em chị ơi:emoticon-0111-blush.
Ước gì bây giờ có 1 hạt dẻ em chỉ mong thành hiện thực đang đi giữa rừng phong đang nhuộm thu vàng chín:emoticon-0102-bigsm @ BZ: Chuẩn không cần chỉnh đấy, cô bé ạ. |
Trích:
Các bác ém hàng kỹ quá. CK lại tranh thủ thức khuya dizai tạm mấy cái cho xôm tụ vậy. Ảnh 6 : "Nhớ..." Ảnh 7: "Chiều Thu" |
Với những lá phong khô mất màu mà các bác sáng tạo nhiều pha thật đẹp mắt. Những hình ảnh hưởng ứng dưới đây mong góp thêm không khí cho cuộc thi thêm hào hứng. Thanks.
http://i752.photobucket.com/albums/x...DSC_0030nn.jpg http://i752.photobucket.com/albums/x...7/Phongthu.jpg http://i752.photobucket.com/albums/x...DSC_0028nn.jpg http://i752.photobucket.com/albums/x...7/Giotnang.jpg |
Trích:
|
Trích:
Chị CK ơi, chị chuẩn bị mà khao cả hội SG đi là vừa. Photo của chị đẹp thật đấy!:emoticon-0155-flowe:emoticon-0150-hands |
Chị Chaika mà khao thì chị Forytchia có đến không? :) :) :)
Phải công nhận là các bác sáng tạo thật, khâm phục quá! |
Trích:
|
He he, đêm qua em nằm nghe lá phong nó than thở thế này, xin post phần 1, em sẽ post phần 2 sau:
LỜI CHIẾC LÁ PHONG NGA http://i45.photobucket.com/albums/f7...e-Leaf-RDP.jpg Thân em là chiếc lá phong Mùa thu vàng lá sống trong hững hờ Một chiều có gã ngẩn ngơ Ngắm em một lúc rồi vơ em về Lòng em chợt tái chợt tê Phận này có biết có bề nào chăng Gã về gã buộc gã chằng Lặng im không nói chẳng rằng chẳng hay Bỗng dưng có tiếng máy bay Tỉnh ra em đã trên mây mất rồi Hỡi ơi, một phút tan đời Mẹ ơi con bị bọn người bán đi Rừng Nga vàng, đỏ, xanh rì Từ nay còn có mong gì mà mong Phong sồi cùng suối nước trong Gìơ là hoài niệm, dòng dòng lệ rơi Về đất Việt, ối giời ôi Một hội xuất hiện mặt ngời niềm vui Tranh nhau, họ bảo:"Của tui Tui đây đăng ký lâu rùi. Đưa đây!" Bùi ngùi giây phút chia tay Bọn em tứ tán Đông Tây chia lìa (Muốn biết số phận các nàng phong Nga lưu lạc xứ này ra sao, xin xem tiếp phần mơ sau sẽ rõ:emoticon-0102-bigsm) Rất vui nếu bác nào đó "phát triển" phần 2. Mời các bác!!!! |
Trích:
Sụt sùi mắt nhắm đêm khuya thức tràn Ba lá theo về nhà chàng Tám lá lặng lẽ khẽ khàng nhà For Hai lá không dám thở to Hoa May nhón lấy tò tò cất đi Chai Ka giữ chặt ôm ghì Vẩy vẩy thấm nước cho thì tươi nguyên Ta nhi, A ới lời khuyên Bò, toài, sấp, ngửa tạo nên dáng hình Rừng thời len lén một mình Sắp sắp, đặt đặt...như rình thu sang Thêm RIA tranh thủ dịu dàng "Chúng em" được cắm giữa hàng nhà cao Mùa đông trắng, trẻ vẫy chào Nâng như nâng trứng, "xào" bài vẫn lo Chỉ sợ đêm xuống lá khô Thu Nga thu ngả màu mô ...thì tèo Ơn giời. May quá, eo may Xông xênh đất Việt thế này cũng hay Bao mùa thu lá bay bay Lần đầu xuất ngoại cũng oai vô cùng "Chúng em" ngẩng phắt kiêu hùng Thu Nga, thu Việt trùng phùng ...hợp, giao P.S: Chỉ vui thôi, mong cả nhà đừng nghĩ ngợi gì và nhất là không được cười to! |
Trích:
|
Trích:
Trích:
Tài thơ của bác Mì Gà thì Hoa May biết rồi, nhưng mà bác For nhả thơ bay bổng mà vẫn sát thực thế này, em .. choáng quá đi mất! :emoticon-0115-inlov Không biết "Ban Bánh khảo" chấm điểm ảnh lá phong, có cộng thêm điểm thưởng làm thơ hay không ạh? Làm ơn nói nhanh để em còn cố nặn thơ, hihi :emoticon-0136-giggl |
Trích:
Ban Bánh Khảo thì chả thấy mặt mũi đâu chỉ thấy lính lác hùng hục mang vác sắp đặt suy tính trán nhăn thêm mấy vết nữa rồi:emoticon-0136-giggl Nhăn trán lo lắng nhưng được xả láng cười phà phà thế này chắc trẻ dai và "đẹp não" HM nhỉ. Chú thích: Nhà Chàng ở lục bát lục chạn trên có ai đoán ra là chàng nào không? |
Trích:
|
Trích:
@BZ: con chi la "ĐÓAN TRÊN CHUẨN" :emoticon-0136-giggl:emoticon-0157-sun: |
Trích:
:emoticon-0150-hands tặng Tanhia 1 cái "hòm" vào má :emoticon-0100-smile |
Bác Chaika và Ban bánh khảo cuộc thi Phong thu kính mến!
Cháu xin phép save những tác phẩm sắp đặt rất đẹp của bác vào trong máy tính để post lại ở đâu đó trên net với tên gọi "Hồn Russia quyện trong dáng Việt" có ghi rõ tác giả được không ạ? Cảm ơn những tác phẩm cũng rất đẹp của các bác khác, tuy không đẹp bằng của bác chaika (theo cảm nhận cá nhân) nhưng là vô cùng đẹp đối với em, người chỉ biết chiêm ngưỡng chưa dám tham gia vào cuộc thi này. |
Trích:
Họ bảo phải Cam-pu-chia Theo tinh thần đó tía lia mọi miền Có một bác có vẻ hiền Nên được gã chủ vội liền trao phong Bác này tuổi ngựa nhong nhong Trao liền túm lá cho đồng bọn ngay Zi-ma, Ù-XỊ ngất ngây Xi-ren Đồ bản đi mây tức thì Còn em dung mạo cũ xì Cùng với mấy mợ nằm lì chờ khan Ngẫm sao thấy cảnh cơ hàn Thân gái xứ lạ bần hàn là đây Dòng em thế phiệt phương Tây Đến xứ nhiệt đới cứ gây cả người Nóng ẩm thật chán mớ đời Thân thể cong cớn như phời cả long(phơi cả lòng:emoticon-0136-giggl) Sau mấy ngày cứ lòng vòng Chủ mới nhét cả lũ trong một thùng Chuyển phát nhanh muốn phát khùng Maý bay dằn xóc hiện vùng phương Nam Ô hô vùng đất Năm Cam Giang hồ nổi tiếng sẽ làm chi đây? Muốn biết giang hồ miền Nam sẽ "hành hạ" các nữ phong Nga như thế nào, xin xem các bức ảnh đã post trên đây hay đọc bài thơ của bác FOR sẽ rõ:emoticon-0102-bigsm (Còn tiếp) Mời các bác tiếp tục đoạn thơ...thẩn trên đây ạ!:emoticon-0150-hands |
Trích:
|
"Ngẫm sao thấy cảnh cơ hàn
Thân gái xứ lạ bần hàn là đây Dòng em thế phiệt phương Tây Đến xứ nhiệt đới cứ gây cả người" Hì hì, Xem mấy bài "câu bài" của bác Hùng, nhà tui cứ băn khoăn mãi. Cái lá (list) bên Nga hình như là giống đực, sang đến Việt nam, qua tay bác Hùng biến ngay thành thiếu nữ. Bác Hùng ơi, có phải bác là bác sĩ chuyển đổi giới tính không hở bác:emoticon-0102-bigsm? |
Tiếp tục hưởng ứng cuộc thi sôi nổi "Phong Thu" bằng những hình ảnh chụp ở ngoài nước Nga. Với những lá phong tươi rói quả là dễ chụp hơn nhiểu so với các thí sinh của cuộc thi độc đáo này...
http://i752.photobucket.com/albums/x...007/phong1.jpg Lá phong thu bên cây búa địa chất http://i752.photobucket.com/albums/x...007/phong2.jpg http://i752.photobucket.com/albums/x...07/phong23.jpg http://i752.photobucket.com/albums/x...007/phong5.jpg http://i752.photobucket.com/albums/x...007/phong4.jpg |
Trích:
Bác lấy ánh sáng tuyệt vời quá. Đẹp ngất ngây bác Geo ạ.:emoticon-0150-hands:emoticon-0157-sun: |
Trích:
|
Trích:
Bác tiếp tục đi nhé. Những "sĩ tử nhiếp ảnh" đang nín thở chờ bác nhả thơ tiếp để lấy hứng sáng tác ảnh đấy ạh! :emoticon-0150-hands |
Trích:
Thân em thôi đến xứ này thì thôi... Chuyện em phiêu bạt xứ người Thôi đành nhắm mắt gửi lời cho ai. Thế nhưng chuyện của gã trai Chủ buôn đám lá - có ai tỏ tường? Trao phong rồi gã phi luôn Nào thăm bà nhạc mấy phường mấy nơi, Nào là ngơ ngẩn mây trời Nào là xe cộ đứng ngồi xênh xang Trao phong - Bài ấy rõ ràng, Truy phong - tội ấy cả làng nghĩ sao?:emoticon-0127-lipss:emoticon-0136-giggl:emoticon-0150-hands |
Trích:
Ria ơi, còn ảnh kèm thơ đâu? Gay quá, phải bình thơ kèm ảnh thì CK tôi thua đứt đuôi rồi!:emoticon-0107-sweat |
Bài cuối, tiếp tự thuật của kiều nữ lá phong và một đoạn trích trong Thư gửi mẹ, chỉ có tít trùng với bài của Esenin mà thôi:
Trích:
Nghĩ sao thì nghĩ thế nào Thế nào lại nghĩ phải sao bây giờ Em xin kể tiếp vần thơ Về những ngày tháng vật vờ trong tê Bà chủ đón chúng em về Ôi chao hoành tráng đề huề cơ ngơi Bỗng đâu cảnh tượng như sôi Aò ào một hội nói cười xôn xao Y cảnh Hà Nội hôm nào Họ túm họ dứt rồi ào biến luôn Rầu rầu dòng lệ lại tuôn Phong…cảnh lại hóa phong... trần là sao?:emoticon-0107-sweat Thế nhưng kỳ lạ xiết bao Vui này còn có vui nào vui hơn Họ ngắm nghía, họ ôm hôn Như là đón những đứa con trở về:emoticon-0115-inlov Họ gọi điện buôn dưa lê:-c:)] Khoe vang bè bạn tứ bề cùng hay Rồi như trong một cơn say Họ liền chụp ảnh em bày mọi nơi... Đến đây xin trích Thư gửi mẹ:emoticon-0136-giggl ...Xúc động quá, mẹ phong ơi Bên Nga con chỉ biết nơi xó vườn Làm bạn với lũ chuồn chuồn Vô danh tiểu tốt nằm buồn nghêu ngao Sang đây con hóa thành “sao” Nâng như nâng “egg”, đưa vào thơ ca Ở trên trang oép Nước Nga Bỗng con gặp lại bạn xa bạn gần Viết đến đây, dạ bần thần Nước Nga tít tắp thành gần chẳng xa Con đây giờ cũng như nhà Họ thương con lắm như là người thân Việc con lúc rỗi thì mần Người mẫu chụp ảnh vài lần là xong Bên này chẳng có lá phong Nên thành của quý, thong dong an nhàn Đêm thu nến tắt trăng tàn Vài lời thăm mẹ với ngàn cái hôn:emoticon-0152-heart! Chúc các bác chụp nhiều bức ảnh đẹp nhé!:emoticon-0150-hands |
Trích:
Trao phong,ai nghĩ lẽ nào truy phong ! Xe cộ vẫn phải lòng vòng Thăm các mẹ vợ cho xong giáo điều. Miền Nam hết mực thương yêu Tao nhân,mặc khách chiều chiều ngóng trông. Vì thời gian,chẳng rộng lòng Ủy thác Phong Đỏ bác Hùng gà mi. Trao Phong gửi gắm Usy Cá Măng,Si Rẻn hứa gì chẳng quên Ben Lai A vốn cả thèm Phong đỏ,ưu ái cho em phần nhiều. CarTo Gờ Ráp đáng yêu -Con gái tớ cũng muốn nhiều lá phong. Diên Khánh,Vi Rút xoay vòng Vì không đăng ký nên không có phần. Thêm một người lính quân nhân Nickname chưa rõ,tần ngần muốn chia. Thế rồi bác Hùng Gà Mi... Mắt sau,chân trước phi về thật nhanh...??? Thương thân bác Hongduccanh Chân ướt,chân ráo lại tranh thủ về. Rocket vốn dĩ ở quê Gia đình nội mạc,bốn bề ngóng trông. Các vợ thì ngóng tin chồng Các bà mẹ vợ thì mong rể về. Rok tôi bận rộn đủ bề Visa chưa nhận,ở quê nóng lòng. Xe cộ cứ chạy lòng vòng Vẫn không nguôi nhớ tấm lòng Thủ Đô. Tuy rằng ngô vẫn là ngô Ăn thêm 3 bát Thủ Đô ta về. Ngày Rok xuất phát từ quê Nửa đêm về sáng chẳng hề gọi ai. Trời hừng sáng buổi ban mai Rok đây bận rộn bye bye lên đường. Mong sao tất cả tỏ tường Truy Phong-không dễ có đường Truy Phong !!! .... Tiết trời se lạnh đầu đông Phong thu đỏ thắm cho lòng vấn vương. Lá rơi nhuộm đỏ con đường Cây gầy héo hắt khóc thương lá vàng..!!! |
Trích:
Nhưng khi quá lứa ai màng nữa đâu! Từ điển, tiểu thuyết ngập đầu Đè trên, độn dưới dãi dầu thịt da, Sắc vàng chắc cũng phôi pha Chỉ trong ký ức vẫn là thanh xuân... Nhưng thôi phận mỏng Thu Phong Một thiên sử ấy ai mong được nào! Chói chang một dịp ba đào, Lưu trong sử sách Nhậu Nào Nhậu thôi! |
Trích:
Từ Nga trải tởi khắp trời Âu châu Giờ hai thứ tóc trên đầu Nghe Phong Thu đã nhuốm màu heo may Lá phong được đắm được say Được bao ánh mắt ngắm ngày ngắm đêm Rồi từ tay máy chị em Lá phong sống lại những niềm mơ xa - Những ngày vàng dưới trời Nga Những ngày xanh trẻ đã qua không về Như người, lá đã hai quê Việt-Nga đây đó chẳng hề cách xa… http://i752.photobucket.com/albums/x...007/phong9.jpg http://i752.photobucket.com/albums/x...007/phong8.jpg http://i752.photobucket.com/albums/x...007/phongb.jpg http://i752.photobucket.com/albums/x...007/phonga.jpg http://i752.photobucket.com/albums/x...007/phongc.jpg |
Trích:
Yêu thương không thể nói ra thành lời Lá phong bay vút lên trời Theo người tình cũ ở nơi xa mù Chẳng gì cũng biểu tượng thu Chút tình vương vấn để bù nhớ nhung: Cái hồi trẻ, đi lung tung Lạc rừng phong đỏ để cùng tâm sư(tâm sự); Thảm lá vàng, bức tình thư, Dáng ai thu ấy, cứ như tạc rồi! Giờ ngồi nhớ lại mà thôi Mỗi lần “yêu”, "giận" tiếng rơi lá vàng!:emoticon-0111-blush Đây tình em gửi tới chàng: “Quà tặng tình nghĩa”, chàng mang bên mình “Nắng thu”, “Tình bạn”…càng xinh Cho “Góc ký ức” chúng mình ngày xa… “Bắt tay cùng mùa thu Nga” Trước là “Lan tỏa” sau là “hội tu”(Hội tụ) “Ngọt ngào” như “Bình minh thu” “Trở về” nơi ấy, ”Màu thu xa…” nhòa... “ Bay về miền nhớ” cùng ta “Trước cơn mưa” , “Hạ cánh” la(là) hết”buồn”…. “Nhớ” “ Chiều thu” cùng bạn buôn…:emoticon-0136-giggl |
Trích:
Cháu cứ lấy hết tp của bác và các bác khác về, "mỗi người một vẻ mười phân vẹn mười" mà.:emoticon-0123-party |
Trích:
Bác nhớ cập nhật tên của mấy em nó nhà em vào tiếp khúc thơ của bác nhé! Chân thành cảm tạ bác! :emoticon-0111-blush |
Trích:
Rồi tôi nhớ cảnh đáng yêu: Bạn tôi cầm lá phong chiêu nắng vàng Tặng cô cháu, vẻ rỡ ràng Kèm vần thơ viểt vội vàng bên Âu: “Quà nghèo chẳng có gì đâu Hãy cầm cháu nhé, mai sau hiểu nhiều, Đây là tình cậu nuông chiều Đây là nỗi nhớ, niềm yêu HÓA VÀNG” http://i752.photobucket.com/albums/x...7/Phongdon.jpg |
Trích:
Ai mang bó lá thu vàng về đây Hỡi chàng Rocket có hay Chị em hết đứng, bò "toày" cả đêm Hỏi ra mới biết rằng em Bò bên cái lá để em chụp hình Cuối tháng bầu nhất nhì xinh Cái xinh, cái đẹp, cái tình..lá phong! http://i727.photobucket.com/albums/w...icture1194.jpg |
Đọc thơ các bác ba en!
Em đây chẳng dám bon chen tí nào! Thế mới biết các bác nặng lòng với nước Nga, với thiên nhiên và con người Nga như thế nào. :emoticon-0111-blush Chỉ có chiếc lá phong thôi mà nó tạo cảm hứng cho các bác làm ra những vần thơ thật tuyệt diệu. Hổ đây xin bái phục, bái phục.:emoticon-0150-hands Riêng về Hổ thà phải 10 lần leo lên đỉnh tháp NMLD cao hơn trăm mét, còn dễ hơn làm ra một câu thơ nghe cho lọt tai. Híc, vì vậy đành ngồi im mà thưởng thức thơ các bác và bấm "Thank" thôi. Cảm ơn và chờ đợi các bác tiếp tục cho ra những bài thơ hay!:emoticon-0155-flowe:emoticon-0150-hands |
| Giờ Hà Nội. Hiện tại là 21:28. |
Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.