He he, em đọc bản tự kiểm điểm của anh BT mà tý sặc сafe vì chợt nhớ lại chuyện ngày còn xuân xanh em trót mê tít thò lò một anh zai cao to, vạm vỡ …đúng lúc em định liều 1 phen “yêu hết mình» thì có người rỉ tai em nói: “Mi mà dính vào hắn thì chuẩn bị tư tưởng đêm đêm đang ngủ hắn quát dậy chỉnh đốn trang phục và trình chứng minh nhân dân …”. Cuộc tình thế là dần phôi pha vì em bị ám ảnh cái cảnh thủ giấy tờ tùy thân dưới gối quá đi, tuy nhiên vẫn cứ bán tín, bán nghi việc Tào Tháo đầu thai vào VN cho đến ngày hôm nay đấy.
Khiếp có còn con còng bé xíu mà bác lật yếm, soi móng …tỷ mẩn không thiếu khâu nào, từ thô sơ đến công nghệ cao, chắc gặp mấy con ghẹ hay cua đinh bự thì bác điều nghiên ra trò, nhỉ. Bỗng nghĩ vu vơ: nếu ngày đó em lấy người đó thì chẳng biết trước khi đăng ký kêt hôn bạn ấy có bắt cả nhà em thử AND xem em có phải đúng là con của bố em, mẹ em và đúng là cháu nội, cháu ngọai của ông bà em không nhỉ. Khiếp, nghĩ đến đây tóat mồ hôi hột, hãi kinh. Em thật.
|