![]() |
Trích:
Trước đây cũng có nhiều cô gái xứ Bạch Dương theo chồng về VN, nhưng số người trụ được hỏi còn bao nhiêu? Hôm nào NNN thử làm điều tra xem. |
Trích:
Nói về văn hóa khác nhau tôi còn nhớ chính Putin khi sang HN đã nói rằng : 2 dân tộc chúng ta ( Nga - Việt ) có nhiều điểm chung có thể viết thành luận án tiến sỹ . Hiểu theo nghĩa bóng là ( lúc đó nhiều thành viên đi theo TT bật cười ) - nếu ai tìm được các điểm chung thì trở thành tiến sỹ !!! Đúng là thật khó chấp nhận Á - Âu chứ chưa nói đến Mỹ , Phi . Nhưng thực tế vẫn xảy ra ( Santos sẽ là TM chính của tuyển VN ) nên ta phải tập thích nghi thôi ! Vì tình yêu bóng đá !!! |
Trích:
Em chả nghĩ là có anh da đen trong đội hình da trắng là sự gần gũi về địa lý hay văn hóa gì đâu; việc trong đội hình, có vài anh da đen, mấy chàng châu Phi thì trong thành phần đội tuyển Pháp, Đức có nhiều lắm, họ cũng sẽ tranh cãi, phản đối, khó chịu, tán thành... như chúng ta hiện nay và cuối cùng thì cũng phải chấp nhận, như chúng ta đang phải chấp nhận cái sự toàn cầu hóa đang diễn ra này. Thật ra, đó xét về mặt hình thức thôi, vì nếu suy cho cùng thì châu Phi như anh Zidane trông còn ngon hơn chán vạn Minh Hiếu... nhà ta ấy chứ! :emoticon-0136-giggl Nếu vậy, theo em thì, ta nên kêu gọi mấy anh Hàn Quốc, Nhật Bản yêu Việt Nam nhập quốc tịch Việt Nam thì trông đỡ lệch đội hình về hình thức hơn chăng? Quan trọng là các bạn ấy có thực sự yêu Việt Nam ta hay không? mà chúng ta hiện nay đang không có cơ sở để nghi ngờ tình yêu đó. Cò Ba-danh ngày xưa, uống rượu cuốc lủi, ăn thịt chó chấm mắm tôm, tiếng Việt giỏi hơn người Việt... cũng rất đáng khâm phục. Thậm chí, em cũng đang nghĩ rằng tay mật thám phản động thượng thặng đó cũng rất yêu mảnh đất hình chữ S của chúng ta đấy. :emoticon-0136-giggl Cái đáng "lo ngại" chính là vụ Bế Văn Rôman Abramovich kia kìa, ông ta mà vào quốc tịch Việt Nam thì nhiều chuyện chí nguy. Gì chứ những loại tầm tầm như Sông Đà Nam Định, XM Hải Phòng... ông ta mua ráo! Em phản đối Abramovich đứng trong đội hình những người làm bóng đá Việt Nam! |
Trích:
GM nghĩ để mấy anh Brazil hay châu Phi nhập quốc tịch thì khả dĩ hơn.Bởi đời sống ở nước họ không cao hơn mình (thậm chí thấp hơn) nên họ dễ chấp nhận.Hơn nữa,khả năng VN gặp mấy đội như Brazil hoặc các đội châu Phi rất ít,cùng lắm là vài trận giao hữu,tập huấn.Mấy anh da màu cũng rất khỏe chạy rất nhanh,mấy cầu thủ ĐNA của Thái,Sing hay Indo sẽ tha hồ mà "ngửi khói".:emoticon-0100-smile |
Các bác ơi, đọc bài của các bác trong chủ đề này em chỉ muốn nhắc lại ý tưởng của các anh báo Tuổi trẻ cười từ năm nảo năm nao: Đem các cô hoa hậu, hoa khôi của các cuộc thi người đẹp đủ mọi cấp (sắc đẹp cũng là tài nguyên quốc gia mà) gả cho các anh cầu thủ đủ mọi đẳng cấp của tất cả các cường quốc bóng đá trên thế giới, và sau đó,vì họ đã có vợ con người Việt, nên việc nhập quốc tịch không còn phải bàn cãi nhiều :D Chẳng mấy chốc chúng ta sẽ có đội tuyển bóng đá vô địch thế giới luôn :D :D :D
|
Chiêu "mỹ nhân kế" của bác tykva cũng "độc" lắm:emoticon-0102-bigsm.Nhưng e rằng sẽ có "nội chiến" mất.Đàn ông VN sẽ không chịu để yên đâu.:D
|
Serguei Kouzmic ơi, tiểu mỗ ngờ rằng lão tha hương ở một thành phố phương Nam tràn nắng mà hoài Xiberi, ngậm ngùi quá ngậm ngùi quá. Hà Nội rày lạnh lắm lão ạ, lạnh đến nỗi sáng nay mỗ tỉnh dậy nhìn sương giá mà nhớ đến mặt nước đóng băng trên sông Bi-rút-xa của mỗ. Cứ thời tiết này, đến chiều mai thế nào mỗ và mấy người nữa cũng có tôm và cá bé để ăn, lão cứ ngồi đấy mà thèm nhé.:emoticon-0102-bigsm
|
Hoan hô Lê Công Vinh
Giành giải Cầu thủ Việt Nam hay nhất SEA Games 24, với phần thưởng là chiếc xe máy SH, Công Vinh dành toàn bộ số tiền có được để làm từ thiện, giúp đỡ các gia đình nạn nhân vụ lở núi ở quê nhà tại Quỳnh Lưu - Nghệ An. Thật là hành động đáng khen đúng không các Bác? |
Trích:
Có điều là, đáng nhẽ cho cậu ta tiền, ai lại cho xe máy thế nhỉ? Mà lại cho xe máy nhập khẩu, chứ không phải là cái Wave alpha? Người Việt Nam dùng hàng Việt Nam và thưởng cũng phải bằng hàng Việt Nam chứ. Tiền thừa ra đưa cho cậu bé tiêu hoặc làm từ thiện thì tiện hơn. |
"Abramovich" quốc tịch Việt Nam?
Theo lời ông Đoàn Nguyên Đức thì có lẽ không lâu nữa chúng ta sẽ thấy trên bản đồ bóng đá nước Anh có tên ông chủ ngang hàng với Abramovich, chí ít cũng bằng Thạc sỉn. Hoan hô ý tưởng của ông Đức và mong nó sớm biến thành hiện thực. Không biết ông Đoàn Nguyên Đức có xớt cho mình một ít cổ phiếu không nhỉ? Mình cũng khoái trở thành cổ đông của Arsenal. :emoticon-0100-smile |
Hôm nay Chủ nhật 9/3 Đội bóng thành Len Zenit đã giành Siêu Cúp Nga sau khi đánh bại Lokomotiv với tỉ số 2-1.
|
Đội tuyển bóng đá Nga đã tăng thêm một bậc trên bảng xếp hạng tháng Ba của Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA. Đội bóng của huấn luyện viên Guus Hiddink với 906 điểm được xếp ở vị trí thứ 21. Kỷ lục cao nhất của đội tuyển Nga là được xếp hạng ba trong 3 tháng liên tiếp (tháng 4, 5,6) của năm 1996. Tuy nhiên, với sự thất bại của các chú gấu Nga tại Euro-96 tổ chức ở Anh, vị trí của đội Nga lùi dần trên bảng xếp hạng, mà tồi tệ nhất là vị trí 40 vào tháng 12/1998.
Dưới thời Guus Hiddink, vị trí cao nhất mà đội tuyển Nga giành được là vị trí 16 vào tháng 10/2007. Trước đó hơn một năm, đội Nga đã lún sâu vào vị trí thứ 39 trong tháng 9/2006. Trong tháng Ba, vị trí 10 đội đứng đầu bảng xếp hạng FIFA không có sự thay đổi nào. Đứng đầu bảng vẫn là Argentina, sau đó là Brasil, Italia, Tây Ban Nha, Đức… (Theo Newsru) |
Giải vô địch bóng đá Nga đã khai mạc hôm qua ngày thứ sáu 14/3. Trận đấu đầu tiên của giải là trận đấu giữa đội Terek (chắc là ở thành phố Grozny, vì trận đấu cũng diễn ra ở đây mà, là em đoán mò thế) và đội "Những đôi cánh của các Xô - viết ("Крылья Советов") của thành phố Samara. Trận đấu đã kết thúc với thắng lợi 1-0 của các vị khách. Bàn thắng duy nhất được Evgeny Savin (Евгений Савин) ghi vào phút thứ 48. Đã không có sự cố đáng tiếc nào xảy ra cả trong lẫn ngoài sân cỏ.
|
Trận bóng đá "Zenit" - "Xpartac" đã kết thúc không có bàn thắng.
Maxcova ngày 16 tháng ba - RIA Novoxti. Tâm điểm của trận cầu vòng 1 trong khuôn khổ giải vô địch bóng đá ngoại hạng Nga, đã diễn ra tại thành phố St. Petersburg , đội chủ nhà "Zenit" đã tiếp đội bóng "Xpartac" đến từ Maxcova, kết thúc trận đấu - không có bàn thắng nào. Trọng tài chính điều khiển trận đấu Alecxandv Gvardix đã sử dung tới 6 thẻ vàng - chia đều cho hai đội. Vòng đấu tiếp theo, đội bóng "Xpartac" sẽ tiếp đội "Tom" đến từ thành phố Tomxk, còn đội "Zenit" gặp câu lạc bộ FK "Maxcova". |
Đây là một trận cầu khá hay, tiết tấu nhanh. Tuy nhiên do mức đua tranh khá lớn nên 2 đội đá khá rắn với nhiều pha phạm lỗi. Chú Pavliuchenco được chăm sóc kỹ đến nỗi cứ lăn quay trên sân..
Đau nhất là khi đang xem đến ngoài phút 70, ông cáp Trung ương dở quẻ tắt phụt:emoticon-0127-lipss Sau đó hiện lên dòng chữ như dở hơi: Chúng tôi đang phát test kênh này, yêu cầu không điều chỉnh máy thu.:emoticon-0127-lipss Cảm ơn bác Hongducanh đã cập nhật kết quả. |
Em coi hết cả trận : nói chung gần bóng đá Nga có chuyển biến về chất lượng trận đấu : nhanh , kỹ chiến thuật đa dạng . Zenhít và Spartak đúng là kỳ phùng địch thủ , ăn miếng trả miếng ác liệt .
Chỉ tiếc sân hơi tồi và ko có bàn thắng nào được ghi . |
Zenit gặp Bayer Leverkusen tại vòng tứ kết UEFA cup
Davai Zenit |
Chào các bác!
Ogo! Aha! uhum! không ngờ trong 3N lại có 4rum này. Em đọc mà thấy rất thú vị. Là do em cũng rất yêu bóng đá Nga (đúng hơn là bóng đá CCCP ngày xưa, em vẫn có ảnh và có thể kể tên vanh vách các cầu thủ trong đội tuyển CCCP cũng như các CLB hàng đầu như Spartak, Dinamo K., Dinamo M. v.v.). Em đá bóng cũng không tệ, ngày xưa bạn bè cả Nga và Việt đều gọi em là malui Zavarov, hoặc cái tên Iozik cho đến tận bây giờ đấy hí hí :emoticon-0102-bigsm Về sau này vì ít có điều kiện được xem, được đọc nên em biết rất ít những thông tin về bóng đá Nga ngày nay. Các bác ở những thành phố lớn chắc có điều kiện xem các đài của Nga, chứ em thì chịu. Vì vậy mong các bác đưa thật nhiều thông tin về bóng đá Nga và những bình luận của mình cho em đọc với nha. Rất cảm ơn các bác. Chúc các bác mạnh khỏe!:emoticon-0150-hands:emoticon-0150-hands:emoticon-0150-hands |
Bạn ở thành phố nào vậy? Néu không có cáp VCTV thì đầu tư "quả" đầu thu DTH vậy, có kênh 1 ORT xem cũng được.
|
Aha, tý nữa thì em quên, nhìn cái ảnh của bác Munich em mới nhớ ra, em còn rất mê tennis, và chơi cũng được. Masa là kumir của em. Mong các bác cho thêm thông tin và bình luận nhé. (Ha là bên 4rum khác, các bác chỉ cho em với :emoticon-0106-cryin:emoticon-0106-cryin:emoticon-0106-cryin
|
Chào bác Hungmgmi!
Em ở một huyện miền núi. Bác ạ chỗ em chủ yếu dùng DTH (không có cáp), nhưng trên DTH không có kênh Nga (OPT) đâu bác ạ. Chứng tỏ bác xem TH cáp hí hí... Đúng hơn, ngày xưa mới ra thì có, có cả các kênh Star movie và nhiều kênh hay lắm. Hới ôi, vì "VTV hứa tăng kênh theo lộ trình đã cam kết", học cẳt đi những kênh "chùa" nước ngoài. Thế đấy bác ạ! |
Ở đây có ai hâm mộ Aleksander Hleb không ? :emoticon-0102-bigsm
Phải chi còn Liên Xô thì 1 đội tuyển có tiền vệ Hleb, tiền đạo Shevchenko và Voronin,hậu vệ Kakha Kaladze nữa thì vô địch Euro chứ chả chơi....:emoticon-0115-inlova |
Tôi không hâm mộ lắm, nhưng cũng rất thích cầu thủ này. Mà cũng lạ, chẳng máu mủ dân tộc gì với mình, nhưng hễ cầu thủ nào của Nga, hay SNG đi đá nước ngoài, hay hay một tý là mình cũng thấy tự hào và sung sướng, đặc biệt dõi theo, đặc biệt chú ý. Cứ như cầu thủ VN mình đi đá tại nước ngoài không bằng.
Hoặc là mỗi lần thấy đội tuyển hay các CLB của các nước LX cũ thua, là thấy lòng buồn lắm lắm. Không biết các bác có cảm giác nặng lòng thế không? |
Trích:
|
Trích:
Hồi tôi còn đi học, ở trường tôi có một chị có người yêu, đang học ở Tiệp, đến chơi. Lúc đó chúng tôi đang theo dõi giải khúc côn cầu trên băng. Giải này hồi đó Canada không tham gia nên chỉ có mấy hảo thủ Lxô - Tiệp - Phần lan và Thụy điển tranh nhau thôi. Đang xem trận Lxô-Tiệp thì toàn bộ chúng tôi ủng hộ Lxô, còn bác người yêu của chị kia thì cứ ủng hộ Tiệp. Vậy mà căng thẳng đến mức bác người yêu ấy xách valy bỏ đi ngay. Làm tội bà chị kia mãi rất lâu sau mới làm hòa được, không thì ê sắc mất ấy chứ. Bác bảo thế có phải là nặng lòng quá không? Tôi biết trên 4R mình cũng có một bác có chồng là người học ở Tiệp về. Nhớ lại chuyện kia, tôi mới hỏi thăm có bị chuyện mỗi bên ủng hộ một đội mà giận nhau không? Bác ấy cười bảo "Làm gì có, một người phải nhịn chứ". Thấy bác ấy cười là tôi biết ai phải nhịn rồi. Khổ thân ông bạn học ở Tiệp về thật. |
HLV Guus Hiddink triệu tập 20 cầu thủ cho trận giao hữu với Rumani.
Việt Hùng (NuocNga.net) theo Newsru. http://image.newsru.com/pict/id/larg...0318151854.gif Ngày 26/3 tại sân vận động Stiaua ở thủ đô Bucarest(Rumani) sẽ diễn ra trận giao hữu giữa đội tuyển nước chủ nhà với Nga. Để chuẩn bị cho trận tập dượt này, HLV trưởng đội tuyển Nga Guus Hiddink quyết định gọi tập trung 20 cầu thủ. Danh sách triệu tập lần này, theo trang web của Liên đoàn bóng đá Nga bao gồm các cầu thủ:Các thủ môn Igor Akinfeev(ЦСКА), Vladimir Gabulov("Амкар"), Viacheslav Malafeev("Зенит"); các hậu vệ - Аleksey Berezytski, Vasili Berezutski, Sergey Ignashevich (đều của ЦСКА), Aleksandr Aniukov ("Зенит"), Denis Коlodin ("Динамо"); Các tiền vệ - Мarat Izmailov(Sporting, Bồ Đào Nha), Igor Semshov ("Динамо"), Vladimir Bystrov ("Спартак"), Konstantin Zyrianov, Roman Shirokov (cả hai đều của "Зенит"), Dmitry Torbinsky, Diniar Bilialetdinov (đều của "Локомотив"), Iury Zhirkov(ЦСКА); các tiền đạo - Roman Pavliuchenko("Спартак"), Dmitry Sychev("Локомотив"), Pavel Pogrebniak("Зенит") và Roman Adamov ("Москва"). Trong danh sách này thiếu tên của Andrey Arshavin của đội đương kim vô địch Zenit. Nếu Hiddink vẫn đưa anh đến Euro-2008 thì cầu thủ này sẽ phải nghỉ 2 trận đầu do án phạt treo giò. Ngày 25/3, tuyển Nga sẽ lên đường sang Bucarest và sẽ trở nước ngay sau trận đấu. Theo kế hoạch tập huấn, đội tuyển Nga sẽ có những trận giao hữu sau:ngày 23/5 với đội Kazakstan, ngày 28/5 với Serbia và 3/6-với đội tuyển Litva. Vòng chung kết Euro-2008 sẽ diễn ra tại Áo và Thụy sĩ từ 7-29/6. Đội tuyển Nga nằm ở bảng D cùng với Tây Ban Nha, Hy Lạp, Thụy Điển. : |
Xin đọc tin trong: http://www.sovsport.ru/
Футболист сборной России умер в больнице Cầu thủ trong đội tuyển Nga chết trong bệnh viện.:emoticon-0101-sadsm :emoticon-0106-cryin Трагическая новость пришла минувшей ночью из столицы Татарии: накануне в 22:23 в реанимационном отделении казанского НИИ "Восстановительная травматология и ортопедия" на 23-м году жизни скончался защитник местного футбольного клуба "Рубин" и молодежной сборной России Ленар Гильмуллин, получивший тяжелую черепно-мозговую травму в автомобильной катастрофе. Hậu vệ câu lạc bộ bóng đá "Rubin" ở Kazan và đội tuyển trẻ Nga Lenar Gilmullin đã qua đời ở tuổi 23 sau khi bị chấn thương sọ não nặng trong một tai nạn ô tô |
Tối qua Đội ZENIT đã đè bẹp đội FC Moskva với tỉ số 2-0. Chuyển hai kênh 1 và kênh ESPN liên tục vì 2 kênh đều có bóng đá. Xem mới biết hóa ra huấn luyện viên của FC Moskva là Oleg Blokhin. Đúng là anh này vẫn còn non so với cáo già Advocaat.
|
Em nhìn thấy ông bầu của FC Moskva và nhận ra bác Blokhin . Oleg ngay , thảo nào trước đây thấy bác ta cứ nằng nặc đòi nghỉ làm bầu bên Dinamo Kiev , về Nga thì "chiền" nhiều hơn nên ra đi là phải thôi . Zenhít năm nay mạnh đấy có thể là Advocaat .Dic hơi quá lời khi nói Zenhít hiện nay ko ngán bất kỳ đối thủ nào trên thế giới , nhưng chắc chắn là đội bóng do ông lãnh đạo đã đạt được đẳng cấp rất cao .
|
Bác Matador hơi nhầm một chút vì không phải Oleg Blokhin nằng nặc bỏ Dinamo Kiev đâu. Sau những kết quả đáng thất vọng, ông đã bị buộc phải từ chức HLV trưởng đội tuyển Ucraina và đang thất nghiệp thì FC Moskva đánh tiếng mời ông về. Đây là cơ hội cho Blokhin vì FC Moskva hiện nay được coi là có nhiều tham vọng và "mang tính" thủ đô nhất. Tuy lực lượng của Moskva chưa được chất lượng như Zenit, CSKA, Spartak nhưng họ đang cố gắng đầu tư để cải thiện mà Blokhin là một trong những nước cờ đầu tiên. Theo hướng ngược lại, HLV kỳ cựu của Lokomotiv Moskva và tuyển Nga là Yuri Semin đã được Dinamo Kiev mời về làm HLV trưởng và đến vòng đấu vừa qua, ông đã đưa Dinamo trở lại ngôi đầu bảng quen thuộc của giải vô địch Ucraina khi kỳ phùng địch thủ Shakhtar Donetsk thất thủ trên sân của đối thủ mạnh Tavria (Simferopol). Dù ở đâu chăng nữa thì tôi vẫn yêu bóng đá Liên Xô và mong các đội tuyển thuộc Liên Xô cũ thành công, trước mắt là đội Nga tại EURO tới đây. HLV hiện tại của Ukraina cũng là một danh thủ quen thuộc, được kỳ vọng dẫn dắt đội vượt qua vòng loại World Cup 2010 - Aleksey Mikhalichenko./.
|
Tôi bắt đầu yêu bóng đá từ hồi xem Euro 88. Nhớ cái cảm giác buồn đến lặng nguời khi đội tuyển Liên Xô thua Hà Lan trong trận chung kết. Nhưng cũng từ đó mà những cái tên như Dasaep, Khidiatulin, Mikhailitchenko, Protasov, Litovchenko... trở nên rất quen thuộc, và A. Mikhailitchenko là cầu thủ mà tôi thích nhất đến tận bây giờ. Về sau anh đá ở Italia rồi lưu lạc sang Scotlen và báo chí cũng thôi không nhắc đến cầu thủ này nữa. Mãi sau này thấy anh xuất hiện trong vai trò HLV của Đinamo Kiep nhưng chưa có thành tích nổi bật.
Hồi còn sinh viên, dù là nữ nhưng chúng tôi hào hứng với bóng đá lắm. Kỳ Euro96 mấy đứa thi nhau mua báo Tuổi trẻ, cắt phiếu ủng hộ cho đội Nga vô địch! Biết là đội Nga yếu xìu mà vẫn nuôi hi vọng. Mong là dưới tay ông Hiddink đội Nga sẽ đá hay hơn, phòng thủ chặt chẽ hơn, dứt điểm tốt hơn, thể lực dồi dào hơn và có ý chí hơn:emoticon-0100-smile |
Đội Nga đã có trang phục mới tại Euro sắp tới, trang phục này được đánh giá giiống với bộ quần áo của đội tuyển Liên xô năm 1960.:emoticon-0102-bigsm
Trước mắt, có thể đội Nga sẽ mặc bộ trang phục mới này trong trận giao hữu với Rumani tại Bucarest vào ngày mai: http://images.izvestia.ru/146700.jpg |
Hôm qua Nga bị Rumani cho phơi áo với tỷ số 3:0 , tôi ko xem nên ko hiểu thực hư thế nào , có bác nào xem "bình loạn" cho anh em với !
|
Có kênh nào phát đâu mà bình loạn hả Ma?
Có cái điểm tin này : Сборная России по футболу в среду в Бухаресте провела первый из четырех контрольных матчей в рамках финального этапа подготовки к стартующему в июне в Швейцарии и Австрии первенству континента. В качестве спарринг-партнеров россияне выбрали сборную Румынии, которая занимает 13-ю позицию в рейтинге ФИФА, тогда как наша команда расположилась в нем восемью строчками ниже. Товарищеский матч перед ЕВРО-2008 Румыния 3:0 Россия Марика 45 Д.Никулаэ 60 М.Никулаэ 75 Россия: Акинфеев, Анюков, А.Березуцкий, В.Березуцкий (Сычев, 65), Игнашевич, Быстров, Семшов, Широков, Билялетдинов (Торбинский, 61), Жирков, Адамов (Павлюченко, 59). За 90 минут игрового времени подопечные Гуса Хиддинка не нанесли ни одного удара в створ ворот соперника. Как и опасался тренер сборной России, в атакующих порядках его команды большие проблемы. Румыны дали голландскому специалисту, который намеревался заняться устранением недостатков в мае, богатую почву для размышлений. Счет был открыт перед самым перерывом, когда форвард немецкого "Штутгарта" Чиприан Марика, воспользовавшись ошибкой центральных защитников, с левой ноги пробил Акинфеева. Во втором тайме игровой перевес хозяев стал подавляющим, они стали играть на публику и куражиться, а россияне на их фоне выглядели очень беспомощно. Еще два мяча в исполнении Даниэле и Мариуша Никулаэ указали Гусу Хиддинку на бреши в обороне его дружины, которой за оставшееся до ЕВРО-2008 время предстоит проделать большую работу над ошибками. Румыны также вышли в финальную часть ЕВРО-2008, причем сумели уверенно занять первое место в своей группе, опередив сборную Голландии. По воле жребия им вновь предстоит сразиться с голландцами, а также с итальянцами и французами. Эту четверку команд уже окрестили "группой смерти". По мнению главы РФС Виталия Мутко, румыны по стилю чем-то напоминают Испанию, нашего будущего соперника по группе. По данным румынского телеканала "Антенна-3", перед матчем на бухарестском стадионе "Генча" позвонивший в полицию неизвестный сообщил о заложенной на арене бомбе. Стадион оцепили и к месту событий прибыли саперы, которые взрывного устройства не обнаружили. Стадион вмещает около 24 тысяч человек, но желающих посмотреть матч "вживую" оказалось гораздо больше. В среду, как сообщали агентства, румынские поклонники футбола штурмом брали кассы "Генча". Несмотря на товарищеский характер матча, результат для обеих команд очень важен, прежде всего, с психологической точки зрения. Хотя, конечно, контрольные игры с большим числом замен как правило используются тренерами для наигрывания состава. Тем не менее, наставник хозяев Виктор Пицуркэ призвал своих подопечных сыграть с полной отдачей. Перед матчем наставник россиян Гус Хиддинк заявил, что доволен тем, как футболисты национальной сборной выглядят в играх чемпионата России, особенно вратарями. Однако форвардам, по словам тренера, есть над чем работать. В этой игре Хиддинк не смог рассчитывать на травмированного Зырянова и отпросившегося по причине личных проблем Измайлова. В наиболее проблемной линии также не смогут проявить себя дисквалифицированный лидер команды Аршавин и его бывший партнер по "Зениту" Кержаков – данные игроки не были включены Хиддинком в заявку на эту встречу. |
Có 1 bài viết cũng khá "cay cú " sau mời các bác chịu khó đọc nhé !
http://www.vz.ru/upimg/m_155217.jpg Провал репетиции Сборная России по футболу проиграла товарищеский матч Румынии со счетом 0:3. За 72 дня до начала чемпионата Европы сборная России продемонстрировала свою полную несостоятельность. Команда Гуса Хиддинка провалила третий матч подряд. В Бухаресте россияне выглядели столь же блекло и безвольно, как и в ноябрьских матчах против сборных Израиля и Андорры. За 90 минут россияне не создали ни одного голевого момента и не нанесли ни единого удара в створ ворот румынского голкипера Мариуша Попы. Для сборной России уже стало недоброй традицией начинать календарный год с крупного поражения. С мыслями об Испании «Пока Хиддинк явно больше думает о стартовом для россиян на чемпионате Европы матче против сборной Испании» Разгром 1:4 от голландцев в феврале 2007 года произвел на Гуса Хиддинка такое впечатление, что в этом году он решил в феврале матчей не проводить и подождать начала российского сезона. Подождали. И получили куда более серьезную оплеуху – безоговорочный разгром от Румынии. Справедливости ради стоит заметить, что румынский футбол сейчас на подъеме. После 7 лет без попаданий в финальные части чемпионатов мира и Европы сборная Румынии более чем уверенно прошла отборочный цикл к Евро-2008, обеспечив себе путевку в Швейцарию аж за два тура до конца отборочного турнира. Румыны даже опередили в турнирной таблице сборную Голландии, с которой снова попали в одну группу – уже в финальном турнире чемпионата Европы. Команда Виктора Пицуркэ угодила в Швейцарии в «группу смерти» – помимо Голландии, компанию румынам составляют чемпионы мира итальянцы и вице-чемпионы мира французы. Две лучшие команды из этой группы D в четвертьфинале чемпионата Европы встретятся как раз с триумфаторами группы С, в которой выступает сборная России. Судя по вчерашней игре, шансы Румынии выйти из «группы смерти» на данный момент выглядят куда выше, чем у россиян опередить Швецию и Грецию. Впрочем, пока Хиддинк явно больше думает о стартовом для россиян на чемпионате Европы матче против сборной Испании. По информации из РФС, румыны и были выбраны в качестве спарринг-партнера потому, что по стилю игры якобы напоминают испанскую национальную команду. Судя по выбранному Гусом Хиддинком составу, в Бухаресте он моделировал именно игру против сборной Испании. Иначе чем можно объяснить столь очевидный крен в сторону обороны – россияне играли с 4 защитниками, 5 хавбеками и всего лишь одним форвардом, тогда как из 18 находившихся в распоряжении Хиддинка футболистов было аж четверо нападающих. Без страсти Погребняк на поле так и не появился, Павлюченко и Сычев выходили на замены, а место в стартовом составе неожиданно получил дебютант команды Адамов. Исполняющим обязанности дисквалифицированного Аршавина был назначен Билялетдинов, которому в конструировании игры в центре поля также должен был активно помогать Семшов. Его функции в сравнении с предыдущими матчами сборной существенно изменились, поскольку позади Семшова действовал еще один хавбек – дебютант сборной Широков, который в «Зените» вообще-то играет центрального защитника. Не исключено, что Хиддинк использовал Широкова на позиции опорного хавбека просто потому, что Зырянов потянул мышцу. В остальном состав сборной России был привычным. На флангах расположились Жирков и Быстров, а в обороне компанию армейской колонии (Акинфеев, Игнашевич и двое Березуцких) составлял Анюков. Березуцких различать стало гораздо проще, потому что на Алексея была повешена капитанская повязка. Теоретически план Хиддинка выглядел интересным. Но на практике игра сборной России выглядела жалко. Начало матча прошло при подавляющем преимуществе румынской команды. За первые 15 минут один только Муту создал больше остроты у чужих ворот, чем россияне совместными усилиями за весь матч. В середине первого тайма россияне выровняли игру, но румынский голкипер по фамилии Попа по-прежнему стоял без дела. Потенциальная опасность исходила только с правого фланга россиян, где активничали Быстров и Анюков. Последний на 31-й минуте здорово навесил на Семшова, но динамовец подыграл себе рукой. Позиционные атаки у команды Хиддинка не получались совершенно. Россияне оказались бессильны против навязанной соперниками предельно вязкой игры. В отсутствие Аршавина вести игру оказалось некому – Билялетдинов с возложенными функциями не справлялся, Адамов оказался отрезанным от средней линии, Семшов всё равно был вынужден много отрабатывать в обороне. Но больше всего в игре россиян поражала вальяжность. Словно они проводили бессмысленный ...надцатый матч предсезонных сборов, а не бились за место в основе национальной сборной. Еще печальнее, что желание сражаться на полк российские футболисты не сильно-то проявляли и в официальных матчах в конце прошлого года, когда проиграли 1:2 Израилю и чуть не упустили победу в игре с Андоррой. Факт попадания на чемпионат Европы не добавил сборникам ни страсти, ни напора, ни уж тем более скоростей. Третий матч подряд сборная России представляет собой пресловутых газзаевских «академиков с тросточками». Три пробоины Первый гол в свои ворота россияне получили на 45-й минуте. Бывший форвард «Шахтера» Марика, ставший самым дорогим приобретением в истории «Штутгарта», прокинул мяч мимо Игнашевича и с 17 метров пробил в самый угол ворот Акинфеева. В перерыве были заменены три главные звезды сборной Румынии – Муту, Киву и Марика. Фактически сборная России была бита их дублерами. Второй гол также залетел в самую «шестерку» ворот после удара с линии штрафной площади. Третий гол был уже фарсом – при полнейшем попустительстве российских защитников полузащитник «Локомотива» Кочиш навесил на голову одинокому Никулае. Этот гол поставил точку в настоящем штурме российских ворот – за две предыдущие минуты хозяева поля имели еще два голевых момента. Большого желания избежать разгрома у россиян не обнаружилось – при счете 0:3 они уже отбывали номер. Гусу Хиддинку есть о чем подумать. «Конечно, это может прозвучать смешно, но я рад, что мы провели этот товарищеский матч, – сказал Хиддинк на послематчевой пресс-конференции. – Эта встреча позволила нам увидеть различия между командой с индивидуально сильными футболистами, играющими в сильнейших европейских клубах, и нашей командой, собранной из футболистов из чемпионата России, где не каждую неделю проводятся матчи высочайшего уровня. Все голы мы пропустили из-за собственной наивности. Нам не хватило минуты, чтобы сохранить ничью после первого тайма, но мы потеряли мяч в элементарной ситуации. В ведущих национальных чемпионатах за такие ошибки почти всегда наказывают голами, но в чемпионате России такого не происходит, вот футболисты и действуют столь наивно. Что ж, такое поражение можно назвать хорошей стартовой площадкой для подготовки к чемпионату Европы. Теперь все точно понимают, что надо прибавлять. Будем работать над недостатками». До чемпионата Европы сборная России проведет еще три товарищеских матча – со сборными Казахстана (23 мая в Москве), Сербии (28 мая в Германии) и Литвы (3 июня в Германии). Румыния – Россия – 3:0 1:0 – Марика (45), 2:0 – Д. Никулае (60), 3:0 – М. Никулае (75). Румыния: Попа (Станка, 89), Контра (Огарару, 70), Тамаш (О. Петре, 35), Гоян, Рац (Сепси, 87), Рэдой, Киву (М. Никулае, 46), Ф.Петре (Николицэ, 62), Кочиш (Алиутэ, 84), Муту (Дикэ, 46), Марика (Д. Никулае, 46). Россия: Акинфеев, Анюков, А. Березуцкий, В. Березуцкий (Сычев, 65), Игнашевич, Быстров, Семшов, Широков, Билялетдинов (Анюков, 61), Жирков, Адамов (Павлюченко, 59). |
Có cái tin này, đã đăng trên trang chủ NNN hôm qua. Dù là giao hữu, nhưng thất bại này thật khó tiêu hóa:
Sẽ giảm bớt số cầu thủ ngoại trên sân cỏ Nga Việt Hùng (NuocNga.net) Theo Newsru Sau thất bại thảm hại của đội tuyển Nga trước Rumani 0:3 trong trận giao hữu tối 26/3, các đại biểu Đuma quốc gia Nga đã bày tỏ ý kiến nên giảm bớt số lượng các cầu thủ nước ngoài tại Giải ngoại hạng Nga. Theo họ, mỗi đội bóng Nga nên có nhiều nhất là 2 cầu thủ “lê dương”. Phó chủ tịch Ủy ban thể dục thể thao của Đuma Dmitri Svishev tuyên bố với các nhà báo hôm nay, thứ Năm 27/3: “Chúng ta làm sao có thể đào tạo nên những cầu thủ nhà nghề, nếu như trong các đội bóng họ bị các cầu thủ ngoại chiếm mất chỗ”. Ông cũng tuyên bố thất bại của đội tuyển Nga thể hiện “sự khủng hoảng trầm trọng của bóng đá nước nhà”. Theo ông Svishev, trước kỳ EURO 2008, việc thiết lập trật tự của bóng đá Nga cần phải tiến hành rốt ráo, khôngthể chậm trễ. Trong những năm gần đây, Liên đoàn bóng đá Nga đang thi hành chính sách giảm dần số lượng cầu thủ nước ngoài tại Giải ngoại hạng. Nếu như năm 2006, mỗi đội có thể cho ra sân…8 cầu thủ ngoại thì đến năm 2007 con số đó là 7. Đặc biệt, trong danh sách đăng ký cầu thủ của mỗi đội bắt buộc phải có một cầu thủ ra lò từ trường đạo tạo cầu thủ của Nga. Trong 2 năm 2008 và 2009, mỗi đội chỉ được phép đăng ký 6 cầu thủ ngoại thi đấu mỗi trận. Sang năm 2010, chỉ có 5 cầu thủ “lê dương” được phép khoác áo ra sân thi đấu. LĐBĐ Nga hy vọng rằng bằng cách đó sẽ có thêm cơ hội cho các cầu thủ nội và tăng chất lượng cho đội tuyển quốc gia. Còn hiện tại, không thể không có sự hiện diện của các chân sút ngoại tại Giải ngoại hạng Nga. |
Tối qua trong trận lượt đi tứ kết cúp UFFA các chú Zenhít nhà ta bất ngờ nện cho Bayer Leverkusen tới 4-1 dù chơi trên sân khách . Hoan hô Zenhít & Dic.Advoccat !
|
Trích:
Các bàn còn lại là của P. Pogrebnyak (53'), A. Anyukov (61') và I. Denisov (80') Bàn danh dự của Bayer Leverkusen được ghi ở phút 33 do công củaS. Kiessling. Như vậy đại diện còn lại duy nhất của Nga ở các cúp châu Âu mùa này gần như nắm chắc vé vào bán kết. |
Những người Hà Lan đã thổi luồng sinh khí mới vào bóng đá Nga từ cấp đội tuyển đến cấp CLB.Hy vọng đội Zenit sẽ tái lập kỳ tích vô địch UEFA Cup như CSKA Moscow năm 2005.
|
GM nhắc đến người Hàlan bay làm tôi nhớ lại EURO 88 trong trận CK giữa Nga và Hàlan , dù Nga thua nhưng vui đáo để : Bọn tôi ( tôi và 1 chú cùng phòng người Daghextan có tên rất đẹp Ruslan) hai thằng tích lũy cả mùa hè tới gần 200 vỏ chai bia chất đầy ngoài bancông tính phòng thân lúc giáp hạt , nhưng đêm đó cổ động xung quá lại có tý hơi men 2 thằng hè nhau ném hết cái đống đó xuống sân ốp , còn dưới sân tụi Aráb đốt rác, vỏ xe cháy mấy đống rồi nhảy múa la hét gần hết đêm . Vui đáo để ! Sau lần đó chúng tôi bị Decan nhắc nhở và thế là cổ động kém hẳn !
|
| Giờ Hà Nội. Hiện tại là 20:30. |
Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.