Nước Nga trong tôi

Nước Nga trong tôi (http://diendan.nuocnga.net/index.php)
-   Thơ ca, văn học, tác phẩm của chính bạn (http://diendan.nuocnga.net/forumdisplay.php?f=67)
-   -   @lão hâm - tập truyện ngắn của Phan Chí Thắng (http://diendan.nuocnga.net/showthread.php?t=987)

Hoa May 21-09-2008 21:12

Trích:

Phanhoamay viết (Bài viết 16788)
Gửi Nina và Tử Đinh Hương
Tôi sẽ gửi cho các vị.

Alloooo Nina và chị Tử,

Xin thông báo là sách tặng của bác PHM đã đến Saigon, đang ở chỗ Hoamay. Vui lòng ghé đến Hoa May để nhận sách nhé!

Sách dày, bìa đẹp. Nhiều truyện ngắn ... "tưng tửng" như tên của sách: "Lão Hâm". Đọc thú vị lắm! Chân thành cảm ơn bác PHM nhé!

Nghe "giang hồ" đồn rằng :emoticon-0136-giggl, trong tuần tới sẽ có một cuộc gặp mặt của NNN Saigon để tiễn các bác nào đó đi công tác xa và dài ngày, đến xứ sở Bạch Dương. Vì vậy, nếu các vị không quá nóng lòng đọc sách sớm, HM sẽ chờ đến ngày đó mang đến và trao tận tay nhé!
Ngoài Nina và chị Tử, bác PHM có gửi tặng thêm vài mem khác. HM sẽ nhắn tin riêng và chuyển sách đến mỗi người.
:emoticon-0150-hands

hungmgmi 22-09-2008 00:06

Bác Phan ưu tiên cho nơi xa quá, chúng em ngay đây mà vẫn chưa được bác cho sách, nghĩ mà thấy tủi thân thế nào ý:emoticon-0106-cryin

Cổ ngư 23-09-2008 16:20

Em làm ở ngay cơ quan chỗ Nghĩa Tân còn chưa nhận được @ Lão Hâm nữa.

Phanhoamay 25-09-2008 10:47

Gửi các bạn ở khu vực Hà Nội:
Tôi vẫn để dành sách cho các bạn, đang chờ Hùngmgmi hô một tiếng tập trung ở đâu đó là tôi mang đến liền.
Theo tôi nên gặp nhau uống nước, vào một ngày nào đó trong tuần, tránh thứ 7 và CN ra để chị em còn có thể đến được?

hungmgmi 25-09-2008 11:15

Cảm ơn bác Phan, tuần tới ta gặp nhau tí các bác nhỉ. Em cũng tán thành ta gặp nhau ngày thường thôi, vì thứ Bảy, CN nhiều chương trình quá:emoticon-0136-giggl. Nhắn riêng là bác cho em xin thêm tập thơ nữa bác nhé.

Sunny 25-09-2008 15:04

09-25-2008. Duyên già ngọt tựa phấn hoa...
 
- …Tiếp theo Msg. No. 41 : Hôm qua, một số trong chúng em (Chaika, Tử Đinh Hương, Forytchia, Hoa May, Phúc Anh, Nina, Thạch Thảo và còn lại) đã nhận được quà của bác Phan Hoa May gửi. Cảm ơn bác nhiều :emoticon-0157-sun:
- Ngoài ra, còn được nghe bác Nguyên Anh đọc bài thơ “Lão hâm…" :
“…Miệng rằng chẳng uống rượu sang
Chỉ ưa một thứ "John làng" nhâm nhi…”

http://nguyenhung.vnweblogs.com/post/2410/87046

- Khà khà, bác quả là “võ lâm tiền bối” :
“…Đàn bà dẫu lạ, thoáng đà quen thân…” :emoticon-0127-lipss
Chúng em bái phục và mong sớm ngày diện kiến. :emoticon-0159-music

TLV 27-09-2008 08:21

Tôi ở nơi hẻo lánh cũng đã nhận được sách tặng của bác Phanhoamay.

Xin cảm ơn bác và chúc bác sớm xuất bản những tác phẩm tiếp theo.

Nina 27-09-2008 22:00

Hehe, em xin báo cáo là trong sách có lỗi mo-rát bác Phan nhé :)

Hoa May 27-09-2008 23:29

Trích:

Nina viết (Bài viết 17799)
Hehe, em xin báo cáo là trong sách có lỗi mo-rát bác Phan nhé :)

Ái chà chà .. Nina nhanh thật đấy!!!

Hoamay cũng đã nhìn thấy 2 lỗi trong 1 truyện ngắn của "Lão Hâm". :emoticon-0100-smile
Hay là bác Phanhoamay cố ý để lại một vài chi tiết lỗi để treo giải cho ai "bắt giò" được bác ấy? hihi ... :emoticon-0136-giggl

Cartograph 28-09-2008 01:02

Lỗi ra sao hả các bác? -Sốt ruột quá!:emoticon-0100-smile

hongducanh 28-09-2008 11:26

Hà Nội "đi trước-về sau" bác Phan nhể:emoticon-0127-lipss

Phanhoamay 28-09-2008 20:11

Trích:

Nina viết (Bài viết 17799)
Hehe, em xin báo cáo là trong sách có lỗi mo-rát bác Phan nhé :)

Tôi biết có mấy lỗi mo-rát, nhưng chuyện đã rồi, kô sửa được.
Biên tập viên của Nhà xuất bản soi rất kỹ, vạch ra khoảng 40 chục lỗi viết sai chính tả, viết tắt, viết sai quy định mới về viết hoa v.v. rồi mới trình lên Tổng Biên tập xem lại và duyệt.
Tôi ngồi sửa những lỗi đó, phát hiện thêm dăm lỗi nữa rồi mang đến nhà in. Người phụ trách bộ phận chế bản hỏi tôi là đã kiểm tra kỹ chưa, tôi nói kỹ rồi.
May sao, hôm đó bộ phận chế bản bị mất điện, anh này buồn tình ngồi xem lại một lượt tập bản thảo và phát hiện ra thêm khoảng... 50 lỗi đánh máy nữa!
Thấy thế, tôi quá yên tâm, nhưng đến khi cầm sản phẩm trên tay, đọc lại một lượt, vẫn thấy còn khoảng dăm lỗi!
Những lỗi này là do tôi. Trong khi biên tập lại, tôi thay đại từ nhân xưng bằng lệnh "Find and Replace", thế là nó đổi cả những cái không cần đổi.
Âu cũng là một kinh nghiệm.

Sunny 29-09-2008 08:38

09-29-2008. Để cho máy giúp soát trước.
 
Kính gửi : Bác Phan Hoa May,

- Hình như, có khá nhiều phần mềm soát lỗi chính tả. Ví dụ: http://sobic.com.vn/chinhta/index.php
Mình để cho máy soát giúp một lượt. Sau đó, xem lại. Cho đỡ mất thời gian (vàng bạc của bác);
- Mà bây giờ, cũng chưa có quy tắc (hay qui tắc ?), luật,... Chính tả cuối cùng để thống nhất toàn nước? Nếu, tình cờ, bác có file mới nhất thì bác mail gửi em nhé. Em cảm ơn.
- - Mấy cái lỗi mo rát gì đó, nếu có, không quan trọng (lắm). Quan trọng là nội dung của thơ, chuyện (truyện) của bác :emoticon-0157-sun: ;

С уважением,

nguyentien 06-10-2008 03:49

Cảm ơn bác Phan Hoa May. Cuốn sách bác viết với một phong cách rất "cứng", đọc rất sướng con mắt.

hungmgmi 06-10-2008 08:22

Cảm ơn bác Phan đã gửi tặng một số mem miền Bắc cuốn sách mới của mình. Mong được đọc thêm những sáng tác mới của bác.:emoticon-0150-hands

Cartograph 10-10-2008 17:30

Cảm ơn bác Phanhoamay, với bài bình thơ hay và sâu sắc. Có lẽ hồi này trên báo giấy, hiếm những bài bình thơ hay...
Em đã đọc và xin phép khuân bài thơ về đây để bà con 3N thưởng thức, rồi hãy đọc bài bình thơ của bác Phanhoamay:

NGÀY KHÔNG EM
Tặng Em
(Nguyễn Trọng Tạo)


Ngày không em
anh cây chổi tựa mòn góc bếp
anh cái chảo mốc meo
anh con mèo đói kêu khan
anh con chồn hoang ngủ vùi trong hốc tối...

Ngàykhông em
anh làm gì với gió
gió mềm mại dáng em
anh làm gì với lửa
lửa cháy môi em
anh làm gì với cơn mơ giật liên hồi tiếng nấc

Ngày không em
anh không có thật
anh bị phép tàng hình
chiếc bình vỡ không sao gắn lại...

Mưavẫn rơi
anh bão về miền thẳm
ngày không em
con chó tru điên
con chó điên tru hình anh mờ tỏ
nó chạy thật xa
về mách anh lưỡi được liếm gió...

Anhnhớ em
mắt liếm màn hình
những dòng chat thơm mùi da thịt

Anh thấy mình bay làtrên cỏ ướt
trên cánh trần tay em
đêm dồn đêm
ngày cũng là đêm
anh nhắm mắt một thiên đường mây trắng

Ngàykhông em
ngọn cỏ khát đâm mù tia nắng...

24.9.2008

Bài bình thơ đọc tại đây!

Thạch Thảo 13-10-2008 12:53

Bài thơ "NGÀY KHÔNG EM" của Nguyễn trọng tạo.
Kính thưa các bác!
Nếu nói về cái hay và cái sâu sắc thì em không giám bình thêm nữa bởi vì khiếu văn thơ của em ngắn lắm xin các bác đứng cười nhé.
Không biết các bác Gái 3N nhà ta cảm nhận thế nào khi đọc bài thơ "NGÀY KHÔNG EM" này. Còn cảm giác của em khi đọc xong ôi lời thơ thật thiết tha, gần gũi và vô cùng táo tợn khiến cho Thạch thảo em nổi da gà vì xúcđộng.
Lời nhận xét mộc mạc xin lượng thứ hi hi.

rung_bach_duong 13-10-2008 13:45

Mình cũng giống bạn Thạch thảo, cũng bị nổi da gà khi đọc bài thơ “Ngày không em” của bác Nguyễn Trọng Tạo, nhất là đoạn sau. Có lẽ cảm nhận thơ của mình có vấn đề.

Mưavẫn rơi
anh bão về miền thẳm
ngày không em
con chó tru điên
con chó điên tru hình anh mờ tỏ

nó chạy thật xa
về mách anh lưỡi được liếm gió...

Anhnhớ em
mắt liếm màn hình
những dòng chat thơm mùi da thịt


@ Bác Phan: Cảm ơn bác về tập truyện ngắn và tập thơ của bác. Cả nhà em đang truyền tay nhau đọc đấy bác ạ :)

hungmgmi 13-10-2008 14:26

Em thì thấy khổ thơ đầu với mấy hình ảnh cái chổi, cái chảo, con mèo, con chồn để so sánh nghe mộc mạc như thơ của bà con dân tộc thiểu số:

Ngày không em
anh cây chổi tựa mòn góc bếp
anh cái chảo mốc meo
anh con mèo đói kêu khan
anh con chồn hoang ngủ vùi trong hốc tối...

Còn mấy khổ sau bác ấy đổi mới dùng ngôn từ như "điên tru", "liếm"...của mấy em Vi Thùy Linh, Phan Huyền Thư...thì đúng không hợp với "dáng" của bác ấy.

hungmgmi 13-10-2008 14:30

Nói thêm về tập truyện của bác Phan. Bác đã dựng được một nhân vật rất điển hình, đó là lão Hâm, không bao giờ bị đụng hàng. Lối hành văn cứ tưng tửng, hài hước, đọc thấy rất vào. Mong bác tiếp tục mạch truyện này, bác nhé.


Giờ Hà Nội. Hiện tại là 16:43.

Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.