Nước Nga trong tôi

Nước Nga trong tôi (http://diendan.nuocnga.net/index.php)
-   Thơ ca, văn học, tác phẩm của chính bạn (http://diendan.nuocnga.net/forumdisplay.php?f=67)
-   -   Thẩn - Thơ - nhạc _một tẹo (http://diendan.nuocnga.net/showthread.php?t=704)

Vania 06-08-2009 20:07

SIÊU NHÂN NGÀY BÉ

Là Siêu nhân - vị cứu tinh của nhân loại
thì không bao giờ khóc nhè
Phải lạnh lùng,
và khỏe mạnh phi thường.
Đập tan Sắt, nhấc bổng ô tô, xe lửa
gánh trên vai cả thành phố, công viên, ruộng đồng...
sẵn sàng trừ diệt quái vật, người máy,
cứu nguy Địa cầu, làm việc chính nghĩa.

Siêu nhân đấy ! tớ mới là anh hùng,
Là Siêu nhân - phải ẩn náu cho thật kỹ. Núp thôi !
chỉ lúc nào có biến - Mới ra
A..ha..ha, đấy ! thế là tớ làm Siêu nhân
tớ không thèm đọc truyện tranh, coi phim, mút kẹo
và chơi Games như bạn bè nữa
Là Siêu nhân - không bao giờ ngủ nướng, quay cóp, chép phạt,
đứng góc lớp...

Vì tớ là Siêu nhân,
nên rất bản lĩnh. Thật đấy !

Làm Siêu nhân
tớ vẫn chẳng hết mộng mơ...
Mẹ về
đừng tìm trong hộc tủ : điểm 0 - môn Toán !

Mẹ ơi, Mẹ !...

...::Hà Nội - 6.8.2009::...



HOA HỒNG HAY Ô
CỬA SỔ XANH BIẾC


Em vẽ gì thế ? - Hoa hồng !
Sao đóa hồng xanh biếc
vuông vức như bàn cờ ?

Tuổi thơ em
Căn gác xép tồi tàn, dơ bẩn
Không ánh sáng lọt qua
chỉ ô cửa kính mờ tỏ
bỗng rạng lên : Hoa hồng !

Một gian phòng ẩm thấp
đóng kín tuổi thơ em
Nhưng tâm hồn em rộng mở
bay xa, bay mãi
tới khoảng trời vô tận...

Bởi em tin
Sau ô cửa xanh biếc
là những bông hoa rạng rỡ !...

...::Hà Nội - 6.8.2009::...

Vania 06-08-2009 20:09

ĐỨNG TRƯỚC BIỂN
tặng Ngọc Anh - Thế Hiệp (K51 Sư phạm Văn)

Em
như con sóng bạc đầu
cứ vỗ bờ đá - nơi anh
để suốt đời anh nhớ anh thương...

Anh
mãi là chiếc thuyền nan
không mỏ neo, bến đậu
vẫn lênh đênh, lênh đênh mặt bể
Anh cứ chờ, cứ đợi
đợi mãi không thôi
Nàng Eos - những ngón tay ửng hồng
là em đó. Em yêu !

Nhớ không em !? những đêm sương - sương mờ
"rì rầm con sóng vỗ"
Gió cứ thổi, thổi hoài
Nơi anh
đứng trước biển. Khắc khoải
Ánh trăng lên !...

Đợi bình minh ló rạng chân trời,
cho nắng hồng : đôi má em...

...::Hà Nội - 6.8.2009::...

Vania 06-08-2009 20:09

NHỮNG KHỐI VUÔNG RUBIC

Erno Rubic - một nhà toán học bình dị ở đất nước "Vàng"
Hungary, trong quá trình đi tìm hình tượng mô phỏng bài
giảng của mình cho sinh viên đã sáng tạo ra khối vuông
Rubic từ những dữ kiện hết sức ngẫu nhiên ; nhưng khi
lắp ghép chúng lại, ta chợt sửng sốt bởi nguyên lý "ba
ngôi" - điểm khởi đầu diệu kỳ cho những mối liên hệ hết
sức phức tạp giữa con người với giới tự nhiên.

"Khi ta xoay khối vuông, khối vuông
xoay lại chúng ta !" - E.R.


Một ngày nắng tỏa trên sông Đa - nuýp tươi xanh
nơi những con sóng dập dờn qua lại,
như Tạo hóa vẫn không ngừng chuyển xoay.
Tôi bỗng tìm ra : chân lý của cuộc đời
tựa như hòn sỏi nổi trôi giữa dòng -
hay sự sống - sự sống từ những điều giản dị nhất
mà sao ý nghĩa khôn cùng !?

Eureka !

Diệu kỳ thay ! những khối vuông vô tri giác
Sặc sỡ màu mè đến hoa mắt,
như thầm nói với tôi :
Khi ta xoay khối vuông thì khối vuông xoay lại...!

Sự sống thế, đã cho ta tất cả !
Cuộc đời thế - trong không gian ba chiều
những mầm sống vẫn âm thầm nảy chồi,
và lớn lên giữa Trần gian - Địa ngục - Thiên đàng.

Sinh - Sống - Tử
Lẽ muôn đời ! bao nhiêu nghĩa mẹ con - chồng vợ - cha con
Xã hội đấy, con người đấy,
Giữa tự nhiên nên phải hiểu tự nhiên
Sao Người dám hứa chinh phục được tự nhiên ?

Thiên niên kỷ ? nhân loại ? và sự sống ?
Có khởi đầu - thăng hoa - tàn lụi
Bao nhiêu công trình, bấy nhiêu nền văn minh rực rỡ...
Đừng tự trách mình sao thiếu hiểu biết
chỉ nên nghĩ, ta còn quá hèn nhát
và sự sống, vẫn cứ trôi ; như định luật về một dòng sông bất diệt...

...::Hà Nội - 6.8.2009::...

Vũ Anh 10-08-2009 18:01

Bấm vào tựa để nghe ...
( Tặng ngườu bạn ... đã lâu không gặp ... )
Vậy Mà Thương Nhau

NganMit 10-08-2009 20:29

Mọi người ơi, cho t hỏi bài thơ Nga(nguyên bản ) EM bảo anh đi đi ... Sao a ko đứng lại ... T thích bài này lắm, nhưng chưa tìm được. Thanks !:emoticon-0100-smile

hongducanh 10-08-2009 20:36

Bạn vào trang này nhé.
http://diendan.nuocnga.net/showthread.php?t=1882

hungmgmi 27-12-2011 13:19

Sáng nay em mới đi chợ nổi Cái Răng về, thuê con tàu chạy trên sông Cần Thơ xem cảm giác nó ra sao. Buồn quá vì chả mua được cái gì, trên đường về, y ngồi nhìn vẩn vơ đám lục bình vật vờ, nghĩ ra vài câu lục bát để giết thời gian. Các bác chịu khó đọc chơi nha, vè thôi, chả dám gọi là thơ:
Lục bình
Lục bình trôi...lục bình trôi
Lênh đênh ngày tháng chơi vơi tháng ngày
Tháng này tháng mấy chẳng hay
Bữa nay đây biết mai rày ở đâu
Vọng cổ người hát chín câu
Mười hai bến nước bể dâu phận mình
Vô tình hay đã dứt tình
Một mình làm cuộc hành trình buồn tênh
Mênh mông sông nước mông mênh
Bao đời chới với lênh đênh
lục bình

minminixi 27-12-2011 14:18

Trích:

hungmgmi viết (Bài viết 101427)
Sáng nay em mới đi chợ nổi Cái Răng về, thuê con tàu chạy trên sông Cần Thơ xem cảm giác nó ra sao. Buồn quá vì chả mua được cái gì, trên đường về, y ngồi nhìn vẩn vơ đám lục bình vật vờ, nghĩ ra vài câu lục bát để giết thời gian. Các bác chịu khó đọc chơi nha, vè thôi, chả dám gọi là thơ:
Lục bình
Lục bình trôi...lục bình trôi
Lênh đênh ngày tháng chơi vơi tháng ngày
Tháng này tháng mấy chẳng hay
Bữa nay đây biết mai rày ở đâu
Vọng cổ người hát chín câu
Mười hai bến nước bể dâu phận mình
Vô tình hay đã dứt tình
Một mình làm cuộc hành trình buồn tênh
Mênh mông sông nước mông mênh
Bao đời chới với lênh đênh
lục bình

Anh Gà là trai hay gái nhỉ? :D

htienkenzo 27-12-2011 14:30

Trích:

hungmgmi viết (Bài viết 101427)
Sáng nay em mới đi chợ nổi Cái Răng về, thuê con tàu chạy trên sông Cần Thơ xem cảm giác nó ra sao. Buồn quá vì chả mua được cái gì, trên đường về, y ngồi nhìn vẩn vơ đám lục bình vật vờ, nghĩ ra vài câu lục bát để giết thời gian. Các bác chịu khó đọc chơi nha, vè thôi, chả dám gọi là thơ:
Lục bình
Lục bình trôi...lục bình trôi
Lênh đênh ngày tháng chơi vơi tháng ngày
Tháng này tháng mấy chẳng hay
Bữa nay đây biết mai rày ở đâu
...

- Chà! Bác hungmgmi "tung tăng" dưới miền Tây mà hổng thèm ghé miền Nam à nhen!
- Ui chao ôi! Bác hungmgmi "xuất khẩu thành thơ". Thơ dư lày mới gọi là thơ chứ! Nghe thơ không chịu được! Nghe mà chịu được, không phải là thơ! :emoticon-0136-giggl

hungmgmi 27-12-2011 15:33

@bac BT: bac doc tho kieu do thi chet thang em hehe.Cau 2 den cau 6 la cau cua luc binh do bac.Vao Can Tho, khi lam bai nay em bong lien he den nhieu em gai mien Tay ma chung ta gap o khap cac tinh thanh,lang thang khap cac noi,cuoc song cua ho cung kho lam. @ chu kenzo: vao mien Tay ket qua ko vo SG duoc, du rat muon(ko danh tieng Viet dc, thong cam nha)

htienkenzo 27-12-2011 16:08

Trích:

hungmgmi viết (Bài viết 101438)
...Vao Can Tho, khi lam bai nay em bong lien he den nhieu em gai mien Tay ma chung ta gap o khap cac tinh thanh,lang thang khap cac noi,cuoc song cua ho cung kho lam.
@ chu kenzo: vao mien Tay ket qua ko vo SG duoc, du rat muon(ko danh tieng Viet dc, thong cam nha)

- Vâng! Cần Thơ nói riêng, miền Tây nói chung, cung cấp cho cả nước! Em đã gặp ở trung tâm Hải Phòng và cả ngoài Đồ Sơn. Đã thế còn nói được giọng Bắc nữa, bác ạ! "puộc - boa" nhiều hơn hẳn. :emoticon-0136-giggl
- Ây dà! Lần đi lần khó. Thế mà lại chẳng... ! Tiếc nhẩy! :emoticon-0106-cryin

hongducanh 27-12-2011 16:15

Nhân tình thế thái bác ơi
"Lục bình" có phải cảnh người long đong?
Là những cô gái trắng trong
Nay đây mai đó ai mong đợi gì
Một mình làm cuộc phân ly
Than thay số phận "mần chi" hỡi Gà!
...

Mênh mông sông nước mông mênh
Bao đời chới với lênh đênh
lục bình


Lão Gà mờ quá giàu lòng nhân ái và hình như đang có tư tưởng của Cụ Nguyễn Du ngày nào đã xót thương cho những cô gái tha phương có số phận như Cụ bà Kiều?

Мужик 27-12-2011 16:34

Trích:

hongducanh viết (Bài viết 101447)
Lão Gà mờ quá giàu lòng nhân ái và hình như đang có tư tưởng của Cụ Nguyễn Du ngày nào đã xót thương cho những cô gái tha phương có số phận như Cụ bà Kiều?

Em thì thấy giống tư tưởng của Tố Hữu hơn, bác ạ. Trong cái bài "Cô gái sông Hương" ý mà:
Răng không cô gái Cần Thơ
Ngày mai cô sẽ lên bờ với anh.

htienkenzo 27-12-2011 16:38

Trích:

hongducanh viết (Bài viết 101447)
...

Lão Gà mờ quá giàu lòng nhân ái và hình như đang có tư tưởng của Cụ Nguyễn Du ngày nào đã xót thương cho những cô gái tha phương có số phận như Cụ bà Kiều?

Bây giờ em mới biết bác hungmgmi có tính thương người, ăm ắp lòng nhân ái, nhất là các... em gái! :emoticon-0136-giggl

Tặng bác hungmgmi "1 đoạn Tố Hữu" nhé!

"... Răng không, cô gái trên sông?
Ngày mai cô sẽ từ trong ra ngoài.
Thơm như hương nhụy hoa nhài,
Sạch như nước suối ban mai giữa rừng.
Ngày mai nắng mới ngàn phương,
Sẽ đưa cô tới một vườn đầy xuân.
Ngày mai trong giá trắng ngần,
Cô thôi sống kiếp đày thân giang hồ...
" :emoticon-0150-hands

htienkenzo 27-12-2011 16:47

Ai cha! Bác MU với em lại "tư tưởng nhớn gặp nhau" hỉ! :emoticon-0136-giggl Phen này bác hungmgmi chỉ có chít với mấy "chiếc áo bà ba" thôi!

minminixi 27-12-2011 18:19

Trích:

htienkenzo viết (Bài viết 101451)
Bây giờ em mới biết bác hungmgmi có tính thương người, ăm ắp lòng nhân ái, nhất là các... em gái! :emoticon-0136-giggl

Tặng bác hungmgmi "1 đoạn Tố Hữu" nhé!
Sau một trận "lên thuyền xuống..."
"... Còn Răng không, cô gái trên sông?
và khâm liệm:
Ngày mai cô sẽ từ trong ra ngoài.
Thơm như hương nhụy hoa nhài,
Sạch như nước suối ban mai giữa rừng.
rồi lên thiên đàng:
Ngày mai nắng mới ngàn phương,
Sẽ đưa cô tới một vườn đầy xuân.
được đầu thai nhà quyền thế:
Ngày mai trong giá trắng ngần,
Cô thôi sống kiếp đày thân giang hồ...
" :emoticon-0150-hands

Cũng lạ! các cô đi hết khắp vùng đất nước thì anh Gà xuống đó thấy ai nhỉ? Nếu lui lại chừng gần tháng nữa thì các cô ầm ầm về ăn tết, còn giờ chắc chỉ toàn thấy lục bình nên anh Gà đã cám cảnh làm thơ, ráng ở lại vài tuần nữa thì tha hồ anh Gà nhé!
Trong khi chờ đợi, anh Gà quá bộ rẽ sang vùng Long Xuyên, con gái ở đó cũng dễ thương có tiếng, chỉ hiềm hiện nay có mỗi bà già con nít ở nhà thui. Đảo qua Bến Tre cũng gặp điều lạ: xứ phèn váng đặc đất dừa mà con gái mới lớn cứ khoác nước da trắng hồng, làm ối đại gia Sài ghềnh ngơ ngẩn!
Nhà em chạy!

htienkenzo 27-12-2011 22:29

Trích:

minminixi viết (Bài viết 101462)
Cũng lạ! các cô đi hết khắp vùng đất nước thì anh Gà xuống đó thấy ai nhỉ? Nếu lui lại chừng gần tháng nữa thì các cô ầm ầm về ăn tết, còn giờ chắc chỉ toàn thấy lục bình nên anh Gà đã cám cảnh làm thơ, ráng ở lại vài tuần nữa thì tha hồ anh Gà nhé!
Trong khi chờ đợi, anh Gà quá bộ rẽ sang vùng Long Xuyên, con gái ở đó cũng dễ thương có tiếng, chỉ hiềm hiện nay có mỗi bà già con nít ở nhà thui. Đảo qua Bến Tre cũng gặp điều lạ: xứ phèn váng đặc đất dừa mà con gái mới lớn cứ khoác nước da trắng hồng, làm ối đại gia Sài ghềnh ngơ ngẩn!
Nhà em chạy!

Đúng thế! Bác hungmgmi nhớ nhé!

Chiều chiều ghé bến Ninh Kiều,
Cá tôm đủ loại, lại nhiều hoa thơm.


Còn gái Bến Te thì găng không có tắng, mặc dù da rất tắng. Chân thì không sợ lấm bùn, vì bùn đã nhét đầy kẽ chân. Gót thì cứ... toang toác mà miệng cứ... Tời ơi! Tời ơi! :emoticon-0136-giggl

hungmgmi 27-12-2011 23:25

Cảm ơn các bác đã vẽ đường cho em chạy, em đang ngay bến Ninh Kiều đây nhưng em tuyệt nhiên chả thấy cái gì như các bác lói đâu ợ.
Hay là mắt em có vấn đề nhở?


Giờ Hà Nội. Hiện tại là 19:38.

Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.