![]() |
Mình nhớ là cách đây chừng 2 năm (hoặc hơn), có người đòi kết bạn FB rồi liên tục khủng bố message của mình bằng link chứa virus. Vậy là mình nhờ một người quen học công nghệ thông tin, hắn dò dẫm khoảng 15 phút rồi báo cho mình địa chỉ IP kẻ khủng bố đó. Té ra y là một trong những bạn bè (từng thân thiết) của mình. Sau bữa đó, suýt nữa máy tính của hắn bị bạn mình tiêu diệt, nếu như mình không ngăn bạn mình và cảnh báo kẻ đó chấm dứt hành động bốc đồng.
Tựu trung, trong thời đại công nghệ tân tiến như bây giờ, đừng ai nghĩ rằng, có thể thoải mái ném đá giấu tay mà vẫn bình an vô sự. Một là kẻ đó không biết gì về kỹ thuật ; hai là (ít nhất) sở hữu vài cái laptop, iPhone, iPad... nên không sợ bị tấn công ngược. Nhưng trước nhất, mình nghĩ, người giấu mặt thường là hạng vô liêm sỉ và vì không có khả năng đứng ở vị thế chính danh nên mới phải hành xử kiểu đó. Kẻ vô liêm sỉ không có tư cách để nói về tri thức và người trí thức, chứ còn, chưa bàn lời lẽ sai hay đúng. :emoticon-0157-sun: |
Trích:
Lâu lắm rồi mới có người làm diễn đàn phục sinh, vậy mà gõ phím còn có là có người nhảy vào công kích. Ai cho tao làm người lương thiện @ Chí Phèo. |
Nói theo cách của @9X : "Cay lắm không làm gì được !". :emoticon-0159-music
|
Mình chẳng biết masha90 là ai, nhưng mình có nghĩa vụ phải bảo vệ sự trong sáng của 4rum này. Thôi dù sao bác Vania với mình cũng chẳng phải kẻ thù gì, kệ bác ấy vậy. Mình để thời gian xem các bác SSX Liensovsky viết bài, hai bác viết nhiều vào nhé. Cảm ơn các bác. Hai bác là niềm tự hào của mình.
|
Trước có một thằng bạn (giờ hai đứa không chơi với nhau nữa) rất hay rủ mình đi trà đá cổng trường. Bề ngoài, hắn tỏ ra ghét lắm, mỗi khi mình nói một cách say mê về nước Nga, âm nhạc Nga, lịch sử Nga. Nhưng rồi có bận, hắn bảo, vừa gặp một ông gì đó là thành viên diễn đàn NuocNga.Net, nghe ông ta nói về nước Nga hiện đại và mối quan hệ Nga - Việt. Mình cũng không để tâm, nhưng rồi một thằng bạn thân của nó bảo, thằng ấy phịa đấy, nó không từng gặp một ai như thế cả và cũng chẳng ai nói về nước Nga bằng cái giọng của kẻ chẳng biết gì về văn hóa Nga.
Thực sự là, những người không thể sống hết mình với niềm đam mê, thì họ rất khó chịu khi ai đó làm được như thế, nhưng họ cũng thường tự dối bản thân rằng mình cũng có niềm đam mê riêng - dù đó chỉ là thứ tự huyễn mà ra. :emoticon-0116-evilg |
Trích:
:emoticon-0150-hands |
Songoku đừng có gắp lửa bỏ tay người. Và đừng hòng lập lờ đánh lận con đen. Nghe văn của “noi voi bon ngu lam gi” thì biết ngay đây cũng vẫn là songoku (mèo con, vị hoàng, fansipan, jenny pham v.v…), thì ra lại còn trò một mình sắm mấy vai vờ vịt nói đi nói lại để xả thật nhiều rác. Kirill (vania) thì dùng chiến thuật khác: đi copy thật nhiều bài ở khắp nơi về paste vào đây để gây ấn tượng là thành viên tích cực nhất, nhưng thật ra là xả rác (nếu không có phần tiếng Việt kèm theo thì chắc chắn là mù luôn, chẳng biết đấy là cái gì), thậm chí bắt đầu gài dần những bài nhí nhố về chủ đề cosplay kiểu Tàu.
Cổ nhân có câu “Non sông dễ đổi, bản tính khó rời”. songoku đã bị ban đến vài chục nick, vania và kirill (thực chất là một) cũng đã bị ban tới vài chục lần, nay bỗng dưng tâm huyết với 3N thế – đúng là chuyện “chạch đẻ ngọn đa”! Chẳng qua là quấy phá bằng chiến thuật mới. Thông báo cho songoku và vania (thực chất thì quanh đi quẩn lại cũng chỉ có 2 kẻ các ngươi chống phá 3N đến tận bây giờ) biết: đây là lần cuối cùng ta viết ở đây. Vì: 1. Ta cảm thấy rất thoải mái ở một diễn đàn khác liên quan đến nước Nga – nơi mà 2 kẻ tâm địa xấu xa (và lại còn mù tiếng Nga nữa!) các ngươi không thể vào được. 2. Ta thừa biết các ngươi rất khoái chí khi chọc được cho ta lên tiếng, vì thế ta cắt luôn cái niềm vui này của các ngươi. 3. Thật lòng là ta cảm thấy ta đang làm một việc vô nghĩa. Ta những tưởng 3N là một ngôi đền tĩnh mịch nhưng thiêng liêng nên cố gắng giữ cho nó sạch, nhưng nay thì ta đã hiểu: 3N đã trở thành một ngôi nhà hoang vô chủ. Đến chủ nhà còn không thiết giữ cho nhà sạch, không thèm ngó ngàng gì đến nhà của mình, vậy thì ta – vốn chỉ là một người khách – nhiệt tình để làm gì? |
Đừng cố tỏ ra mạnh mẽ khi bạn thực sự yếu mềm.
Đừng cố tỏ ra vui vẻ khi bạn thực sự muốn khóc. Đừng cố tỏ ra can đảm khi nỗi sợ hãi thực sự đang vây quanh bạn. Đừng cố tỏ ra thờ ơ trước những gì bạn thực sự quan tâm. Đừng cố tỏ ra hạnh phúc khi bạn thực sự đau khổ. Đừng cố tỏ ra tỏ ra đáng thương khi bạn thực sự đủ dũng cảm để vượt qua khó khăn. Đừng cố tỏ ra yếu đuối khi bạn thực sự cứng rắn. Đừng cố làm theo thói quen khi bạn thực sự không thích nó. Đừng cố níu kéo một ai đó khi họ thực sự không còn quan tâm đến bạn nữa. Đừng cố ép mình làm việc quá sức chỉ để quên một người. Đừng cố mơ tưởng về tương lai tốt đẹp khi hiện tại bạn không thực sự cố gắng. Đừng cố nói những lời khiến những người bạn yêu thương bị tổn thương khi bạn thực sự không muốn thế. Đừng cố so sánh mình với người khác vì mỗi người trong chúng ta ai cũng là một người đặc biệt. Đừng cố giấu diếm cảm xúc của mình khi bạn thực sự muốn giãi bày cùng ai đó. Đừng cố gạt những ngưòi muốn giúp đỡ bạn ra khi bạn thực sự cần ai đó để chở che. Đừng cố sống theo những gì mà người khác sắp đặt cho bạn khi bạn thực sự có thể làm chủ được cuộc đời mình. Đừng cố tạo ra một lý do cho những sai lầm của mình... Hãy cứ là em của ngày hôm qua. Vậy đi ! :gem10: |
Trích:
Mình tự động buông nick thì bạn masha90 có vào chơi không? Nên nghĩ tới đại cục chứ đừng nhỏ mọn như thế. |
Trích:
|
Bạn ma-xo khiến mình liên tưởng tới những thành phần tự viết - tự like - tự tag đầy rẫy trên FB vậy. Tự kỷ hạng nặng ! :emoticon-0102-bigsm
|
Kính đề nghị BQT ban nick masha90 vì tội vu cáo, gây nghi ngờ, làm phá hoại tình đoàn kết thân ái của 3N! Mình cứ tưởng bạn masha90 vốn làm nghề gác cổng thì tinh tường lắm, vậy mà bạn vẫn bị lầm. Bởi vì bạn vu cáo chụp mũ cho đồng đội của mình là hahuuchi cũng gồm nick của mình, nên vì tình nghĩa chién đấu chung một chiến hào, mình không thể để bạn hahuuchi bị chụp vào cái mũ không phải của bạn ấy, nên mình đành phải nhảy vào mà tuyên bố rằng, mình là ngài Chó Già đây. Và bạn masha buộc phải công nhận rằng, một khi mình đã muốn đổi giọng, thì không ai có thể nhận ra mình, dù bạn là người lính gác cổng trung kiên. Nhưng sau một thời gian bị khóa mõm, nay mình đã tu tỉnh phục thiện mà trở về cứu vớt ngôi nhà 3N thân yêu của chúng ta, mong bạn masha90 không chấp nhặt mà bỏ qua lỗi lầm của mình. Và nay mình lại trở lại phong độ của ngài Chó Già mà ra tuyên bố như sau:
Hỡi ơi! Mới ngày nào còn non tơ ngấp nghé 3N, bị đánh đuổi không tiếc lời, nay ta đã thấm thoắt thành Chó Già. Kịp đến hồi 3N trở nên hiu hắt buồn rầu, mạng nhện phủ tơ mờ mịt quanh năm ngày tháng, ta không nỡ lòng nào để yên bèn tức thì ghé vào ra tay cứu vớt, nào ngờ tên lính canh cổng masha90 tưởng rằng ta là tên Nuyện hâm, bèn ra một chùy táng thẳng vào đầu tên Nuyện, còn ta vẫn lọt qua cổng mà vào chẳng có hề chi. Sự đời thật là trớ trêu, nhẽ ra ta đã gánh quả chùy kia, đâu ngờ tên Nuyện hâm ngơ ngáo đi vào bị ta lẻn qua sau lưng mà tiến theo nên lãnh ngay một đòn, trong bụng ức chế vô cùng chửi rủa gã Chó Già sao không lên tiếng. Vậy nên ta bèn cởi bỏ mặt nạ mà tuyên bố rằng ta đây mới là Chó Già. Ấy cái lẽ quân tử ở đời là phải như thế. Vả chăng ái khanh masha90 tuy làm nghề gác cổng trung kiên nhưng nay cũng đã tỏ ra chán chường muốn rút lui, ấy nên ta vào mà bảo rằng ái khanh chớ nên nản chí. Phàm làm việc nhớn chớ nên chấp nhặt. Con người ta ở đời có ai sai mãi cũng chả có ai đúng được mãi, biết thế nào là tốt xấu? Phàm là lúc này dùng được vào việc gác cổng, thời sau nhờ mệnh trời mà được thăng lên chức thượng thư thế chẳng hơn ư? Chịu nhịn nhục, nghe lời sỉ mắng không biến đổi sắc mặt mà chờ thời, ấy mới là đức của kẻ sĩ, của bậc thánh nhân quân tử, ấy cũng là đức của bạn Nuyện hâm ta nếm mật nằm gai, thử hỏi mấy người trên thế gian có được? Lúc xun xoe nịnh bợ, lúc tưng tửng bông đùa, lúc lại gươm giáo sáng ngời, hóa không thành có, hóa có thành không, biến hóa khôn lường, kha kha ta ngồi xem bạn Nuyện hâm thi thố mà vỗ đùi đánhh đét bảo rằng kha kha hâm mà không hâm, điên đấy mà tỉnh đấy, không ai nắm được thần thái ra sao, chơi đến thế đã đạt đến cái Đạo của trời đất. Ái khanh masha90 nên theo đó mà học thì hẳn cũng được vẻ vang phần nào. Lại nữa ta trộm nghĩ, ái khanh masha90 mà bỏ đi hẳn, thì hẳn nhiên bọn ta cũng mất phần thú vị, biết nói chuyện tâm sự với ai? Thiên hạ ghét nhau mãi lại thành quý nhau, ấy cái lẽ đời nó như thế, cùng tắc biến biến tắc thông, ái khanh ghét bọn ta như đào đất đổ đi, nhưng gần đây ta thấy hẳn ái khanh cũng thấy tên Nuyện đơ và lão Chó Già ta có nhiều phần thú vị không thể xem thường. Ở đời sợ nhất là kẻ nhàm chán và sự nhàm chán. Nay bọn ta mỗi lần ghé thăm lại thấy ai khanh cầm gươm giáo xông ra, mãi thành quen, có lần vào không thấy ái khanh gác cửa nữa lại buồn rầu mà hỏi nhau chẳng hay masha90 đi đâu hay là đã ốm bệnh rồi, lâu ngày cũng thành nhớ nhung bồi hồi. Ấy tình yêu cũng thế mà thôi, ghét mãi tự nhiên đến lúc lại thành yêu, con người nó có những sự rối ren như vậy chứ không phải là cái máy. Vậy nên ta hôm nay có nhời trịnh trọng gửi đến chào ái khanh. Phàm là ái khanh có rút lu về bên diendan.tiengnga.net thì ta cũng sẽ có dịp ghé sang thăm hỏi ái khanh, vì tiếng Nga thì ta cũng biết, hẳn ái khanh không lạ gi. Cuối cùng, ta có nhời thân ái gửi đến ái khanh vạn sự như ý |
Sự tồn vong của diễn đàn là sự hiện diện của thành viên chứ chưa cần nói đến chất lượng bài viết và sự đoàn kết.
Tục ngữ VN có câu vắng cô thì chợ vẫn đồng. Còn trường hợp này: có cô masha90 thì diễn đàn vẫn cứ vắng. Thật chua xót khi thấy hình ảnh người cận vệ Chó già canh diễn đàn 3N với cái lưỡi dài nửa mét đỏ hon hỏn, dãi rớt lòng thòng xuống nền nhà. 3N đối xử với anh ta thế nào? Khinh bỉ, hắt hủi như nhà thờ thiên chúa giáo với kẻ dị giáo, có nghĩa là phải mang rơm ra thui mới hả giận. Để cứu lấy 3N thì mỗi người nên có cái tâm chứ đừng có tư tưởng hoài cổ 3N thế này, 3N ngày xưa thế kia. Hãy chung tay xây dựng 3N trở lại như xưa các bác ơi. Những con người bị qui kết (mà thực ra là vu cáo) phá hoại 3N lại là những kẻ gào to cứu 3N thoát khỏi cơn bĩ cực. Tay Vania phốt bài như điên để điền đầy 3N. 3N có cứu được không? Hy vọng lắm vào các bác. Đây không phải là lúc đổ lỗi cho nhau. Hãy cứu lấy diễn đàn trước khi quá muộn @ Mượn ý Lỗ Tấn. |
Sáng nay lũ phá phách đã mở chiến dịch nhằm vào diendan.tiengnga.net:
Đòn thứ nhất: tấn công từ chối dịch vụ DDOS, đoán mật khẩu user Root. Kết quả: bị chặn vĩnh viễn (Permanent Block). Đòn thứ hai: tấn công thẳng vào cơ sở dữ liệu, nâng số lượng truy xuất nhằm làm hao tổn tài nguyên, buộc máy chủ bị treo. Kết quả: thất bại tiếp. diendan.tiengnga.net vẫn bình an vô sự vì biết trước rằng lũ phá phách này chắc chắn sẽ không để yên cho những diễn đàn liên quan đến nước Nga và tiếng Nga, vì thế đã chủ động bình tĩnh đón tiếp chúng từ lâu rồi. |
Điều đó có ảnh hưởng gì đến hòa bình thế giới không, thưa bé yêu ?
|
Trích:
|
Hời vỡi ! Hóa ra là thành phần la liếm các 4rum rồi tự xem mình là Cerberus thích cà khịa ai thì tùy cảm xúc. :emoticon-0169-dance
|
Ta rất lấy làm vui mừng khi ái khanh đã quay trở lại, dù chỉ để vung gươm tiếp. Không có ái khanh, ta cũng buồn. Phải chăng ta đã vương vấn ái khanh thật rồi? Ô hô! Ta lấy tư cách Chó Già ra mà thề với ái khanh rằng ta không hề có ý định quấy phá gì diendan.tiengnga.net kia, vì họ chẳng có làm gì để ta phiền lòng. Vả chăng ta thậm chí còn thấy vui mừng vì trong thời buổi tiếng Nga trở nên suy thoái mà vẫn còn một diễn đàn cổ súy cho môn tiếng Nga, văn hóa Nga thì thật quý hóa lắm thay! Lại nữa bên họ không hề cổ hủ cứng nhắc như ở đây, tương đối thoải mái cởi mở vui vẻ, admin lại gồm toàn những tên trẻ tuổi lực lưỡng nhanh nhẹn thông minh tháo vát, nên ta lấy làm ưa thích mà âm thầm đọc bài của họ, ngõ hầu ôn luyện lại môn tiếng Nga ngố của ta. Hãy yên tâm, các bạn tiengnga.net, chúng ta không có ý gì trêu chọc quấy phá các bạn, không bao giờ.
Nay ta lấy làm buồn lòng khi có vụ máy bay Đức quốc rơi vừa qua. Thật là thảm thương. Hãy tưởng tượng họ - những con người bình thường như mọi người, làm thủ tục lên máy bay từ Tây Ban Nha, vài tiếng nữa sẽ về nhà ở Đức, đàm ấm vui vẻ bên người thân, ấy thế mà chỉ trong chốc lát đã lao xuống đất tan tành. Họ có cảm thấy đau đớn không? Có kịp cảm thấy sự đau đớn không? Trong phút cuối họ đã nghĩ gì? Than ôi cuộc sống quả là mong manh, không có gì là vững bền cả, ngay cả đến sự sống là cái quý giá nhất mà còn không có gì là vững bền chắc chắn, thì liệu chúng ta còn lo lắng những điều phù du như bảo vệ canh gác một diễn đàn làm cái gì? Hãy sống như ái khanh muốn sống, nhưng là một cách tử tế sao cho không hổ thẹn với lương tâm mình, một cách sâu sắc tinh tế trong cảm giác và tư duy, hãy soi vào lòng mình, hãy nghĩ nhiều về bản thể cá nhân mình và qua đó mà ta sẽ thông cảm với tha nhân, hơn là khăng khăng bảo vệ cái lỗi thời, bảo vệ một xác chết. Ta hy vọng sẽ tập trung đủ cảm xúc để viết nên một truyện ngắn về cái khoảnh khắc cuối cùng của họ, và cũng là của tất cả chúng ta sau này, khi chúng ta đã quá già. Đó là sự nhân văn. Cái gì diễn ra trong con người đều không xa lạ với văn học. Và ta muốn rằng diễn đàn này, để phục hưng, cũng nên bàn về những vấn đề sâu như vậy, chứ không chỉ là bênh vực nước Nga ngố và dịch báo nước ngoài, chọn những thông tin có lợi cho thiên kiến của mình rồi tương lên và bảo đó là chân lý. Trí thức không phải là như thế. Trí thức phải phát biểu quan điểm, chú dịch và tương lên thì chỉ là thợ dịch, tự ta cũng đọc được không cần ai dịch. Nước nào thì cũng là những con người với những số phận cả mà thôi. Kính chào ái khanh. |
Cũng đáng tiếc lắm thay, một số cường quốc như Anh, Pháp, Nga, Trung Hoa và Ấn Độ nhiều năm gần đây có sự suy thoái về tầm ảnh hưởng văn hóa, cũng như bị nhiều quốc gia mới nổi lấn át. Nhưng đời là thế mà, có hoàng kim thì cũng có khủng hoảng, nhưng không phải tất cả là mãi mãi.
|
Ta không thể hiểu nổi, trong lúc thế giới hàng ngày có bao nhiêu chuyện xảy ra, thì thày bao dung vẫn vào mục truyện cười tiếng Nga, và post những câu chuyện vô vị cụt lủn nhạt như nước ốc. Những câu chuyện này dù trong lúc thế giới còn an toàn và vui vẻ, thì ta cũng không thấy có gì đáng để cười, chúng nhạt không thể chịu nổi. Đừng nói là ta không hiểu tiếng Nga nhé! Ta đủ ngoại ngữ để có thể đọc mọi thứ bằng tiếng Nga. Và thày vẫn tương lên những câu truyện cười như thế trong khi vừa có 150 người đã chết. Không thể vô cảm và đê tiện hơn.
Và ta cũng không thể hiểu nổi, trong khi bọn ta với mong muốn diễn đàn sống lại, đã tích cực viết bài tử tế, đúng văn phạm, chủ đề nghiêm chỉnh mà không hề quấy phá nói bậy bạ, thậm chí tên Vania còn gửi lên hàng chục bài thơ và tranh pháo Nga ngố chính hiệu, thì không một thày nào vào góp cùng, thậm chí là một nút cảm ơn cũng không có, đến cả tên masha gác cổng ngồi canh thường trực cũng không. Nhưng hễ chỉ một lần bọn ta nói khác quan điểm của chúng hay động chạm vào cái bàn thờ Nga ngố của chúng, thì lập tức từ đâu chúng biết ngay và nhảy vào xỉ vả đuổi đánh. Như trên ta nói, đến cả sự sống còn không có gì đảm bảo, thì việc chúng chỉ chăm chăm bênh vực Nga ngố và rình mò sơ hở của bọn ta để cắn, còn khi bọn ta làm việc tốt, thì chúng ngồi im như hến. Vậy ta nên gọi một diễn đàn gồm toàn những tên như thế là thể loại gì? |
| Giờ Hà Nội. Hiện tại là 22:58. |
Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.