![]() |
Trích:
Bức ảnh trên quả đúng là em gặp may bác ạ. Em đang loay hoay đi tìm vườn chè hình Trái tim thì bắt gặp nên vội vàng chụp ngay không mây nó tan mất. @-Huonghongvang: Cảm ơn bác thường xuyên ghé thăm và động viên! |
Trích:
Em đã nghe kể về nhà thờ cổ này và đã qua Ba Vì nhưng lại chưa đến được. Ngắm nhìn bức ảnh trên em cảm thấy thích vì tự tưởng tượng mình đang có mặt ở đó vào cuối chiều với không gian tĩnh lặng để suy ngẫm, để hoài niệm. P/S: Em xin phép được điền số TT vào các bức ảnh trên của bác: #106, #107 & #108. |
|
|
Bên cảnh mỗi bức ảnh bác Tuấn nên kể về những chuyến đi, cảm nghĩ về mỗi miền quê và xuất xứ tầm hình đó thì topic sẽ hấp dẫn rất nhiều.
Chúc bác tìm được nhiều niềm vui. |
Nhân chuyến đi công chuyện ở Miền Tây, góp với bác tuansbv vài hình ảnh về mảnh đất gần cực Nam của Tổ quốc (hình ảnh được ghi có t/c phóng sự)
http://imageshack.us/a/img560/2160/78970703.jpg Trên sông Cần Thơ, trước mặt là cầu nhỏ của thành phố, 2 trụ cao đằng xa là Cần Thơ, là cầu dây văng có nhịp chính dài nhất Đông Nam Á http://imageshack.us/a/img404/1539/81095854.jpg Cần Thơ ban đêm nhìn từ bến Ninh Kiều. Thật đúng như câu ca dao: Cần Thơ gạo trắng nước trong, Ai đi đến đó lòng không muốn về. http://imageshack.us/a/img833/1529/78335582.jpg Chợ nổi trên sông Hậu. Nghe câu hò của hai vợ chồng bán dưa: "Ai ưa dưa hấu nhà em, Ba ngàn một trái ai thèm thì mua!" Nhìn anh chồng vui vẻ lái đò, Hạnh phúc đúng là dành cho những ai biết chắt chiu nó! http://imageshack.us/a/img824/148/69750441.jpg Ruộng đồng Nam Bộ không phải đâu cũng mênh mông bát ngát. Những thửa ruộng lọt giữa thung lũng, phía xa là biển cả, cũng có thể thấy ở nơi đây. http://imageshack.us/a/img12/4168/85632546.jpg Rừng tràm, thảm lục bình xanh rờn cho thấy sự màu mỡ của đất Miền Tây http://imageshack.us/a/img209/3208/40184720.jpg Chim và Rừng - như trong "Đất rừng Phương Nam" của Đoàn Giỏi http://imageshack.us/a/img546/3696/46484284.jpg Hà Tiên - vẻ đẹp của thiên nhiên bên cạnh cuộc sống hiện đại. http://imageshack.us/a/img845/737/66869149.jpg Mảnh đất cuối cùng của Việt Nam ở phía Tây-Nam, giáp Campuchia |
Trích:
|
Trích:
Rất thú vị và hấp dẫn với Chợ nổi trên sông Hậu. Mong sao em có đủ điều kiện để được tận mắt ngắm nhìn. Em cũng rất thích khung hình của rừng tràm Miền Tây - Nghiêng trên nền trời xanh và sâu trong mắt nhìn. |
Bác DTran đi mô mà thoải mái dữ hè, anh em ngoài này lâu ngày không gặp cũng nhớ bác Tran lắm đó nghe.
|
Bác Lý à, đi nhiều nơi nhưng không ở đâu có bánh canh ngon như Tô bánh canh cá tràu Đông Hà cậu lái xe của bác sáng đó chở tôi đi. Đầu tháng 8 tôi được nghỉ phép 20 ngày, trước khi về bên nhà, không biết có ra quê để gặp các bác được không?
Thêm một cảm nhận về con người Miền Tây kẻo bị tội "nói chuyện riêng" trong topic. Xem xiếc khỉ trong khung cảnh miền quê. Ở Nga khỉ "ngố" hơn nhiều, còn của ta thì rất láu cá, nhìn thấy người điều khiển liếc mắt cậu ta mới xay lúa tít mú, không thấy thì đứng chờ - hơi đâu mà làm cho mệt: Cậu khỉ kia thì trồng chuối trên chồng ghế: Tiết mục này tầm cỡ quốc tế - không phải ở sàn diễn nào ở Châu Âu khỉ cũng biết làm như vậy. Điều đáng nói là anh dạy thú rất trẻ, sống ở miền quê với đồng lương chưa đến 4 triệu mỗi tháng... Nước ta còn nghèo quá, nhiều người đầy tài năng và nhiều say mê như vậy chưa được phát triển để có được kết quả xứng đáng.... |
Trích:
|
Một nóc nhà, một gốc cây - khung cảnh thường hay gặp nhưng ở đây sao "tôi" (em xin phép được dùng từ "tôi" cho nó văn vẻ chút) cảm thấy nao lòng đến thế. Dường như nó biểu hiện cho sự kiên cường, bền bỉ và bất khuất của người dân nơi đây trước gian khó. Thật cảm phục họ.
Dưới cái nắng mùa thu, những hạt thóc ánh lên niềm vui no ấm, phần thưởng xứng đáng cho công sức lao động của người Na Chí ở nơi ngự trị của mây và gió. Không kém phần thơ mộng và bí ẩn là những thửa ruộng đã gặt xong gốc rạ như tự "xếp hàng" thành những "cổ tự" để du khách thỏa sức suy đoán. Ở một xã khác của Hoàng Su Phì, Hà Giang - xã Thông Nguyên, đắm chìm dưới làn mưa để ngắm nhìn những nóc nhà ẩn hiện sau thảm lúa vàng chợt cảm thấy như lạc vào "cõi mộng". |
Ngày còn bé "tôi" rất thích được chạy loăng quăng trên con đường làng trải đầy rơm để nô đùa cùng chúng bạn. Mùi rơm mới lan tỏa làm cho mọi người cảm thấy sảng khoái và vui vẻ.
Mây và nắng cũng luôn làm cho ký ức của ta được chắp cánh. #127 http://farm4.staticflickr.com/3739/8...25eb8362_c.jpg #128 http://farm4.staticflickr.com/3751/8...421cf044_c.jpg Một cảm giác lâng lâng khó tả khi chiêm ngưỡng nắng sớm đổ dài trên những bậc thang và triền núi. |
Chào bác tuansbv và các bác. Tôi góp vui thêm đề tài của bác tuansbv rằng thì là sự cảm nhận của tôi với nghệ thuật ảnh của bác tuansbv có khi là phi nghệ thuật, nên trước khi bình loạn phải rào đón là tôi không bị ràng buộc bởi lý luận, quy ước nào cả. Có chăng là sự liên tưởng ở trong tôi được phát biểu thành lời mà thôi: liên tưởng với ký ức hoài niệm hay với tác phẩm của người khác chẳng hạn... hề hề, bây chừ tôi chứng minh đây:
Đây là bức ảnh số 93 của bác tuansbv mà tôi thích http://imageshack.us/photo/my-images...hksnhabnh.jpg/ Còn đây là bức tranh của Sisley mà tôi liên tưởng tới http://imageshack.us/photo/my-images/402/images2pw.jpg/ |
Trích:
|
@-Nhật Minh: Cảm ơn bác! Em sẽ vẫn cứ theo chủ thuyết "Lấy cái không bị ràng buộc bởi quy tắc làm quy tắc" cho mình bác ạ.
@-sonhaigp: Cảm ơn bác đã thích ảnh của em! Mong bác thường xuyên ghé thăm ạ. |
|
|
|
Em góp vui một tấm (không có điểm nhấn) làng quê mùa lúa chín
Em chụp bằng điện thoại nên chất lượng chưa được tốt lắm. Chia sẻ cùng các bác #146 |
| Giờ Hà Nội. Hiện tại là 22:56. |
Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.