Nước Nga trong tôi

Nước Nga trong tôi (http://diendan.nuocnga.net/index.php)
-   Kiến trúc (http://diendan.nuocnga.net/forumdisplay.php?f=35)
-   -   Nội thất căn hộ thời Xô viết (http://diendan.nuocnga.net/showthread.php?t=6208)

Kóc Khơ Me 21-08-2012 21:06

Các bác nhẩn nha đọc và ngẫm câu chuyện Прихожая в хрущевке khá thú vị:

Прихожая – это так называемая одежка квартиры; есть пословица встречают по одежке, а провожают по уму. Прихожая в хрущевке является именно тем помещением, которое создает первое впечатление, в первую очередь о самом владельце, или владельцах, так и о самой квартире в целом. Попадая в это помещение, с первого взгляда уже можно многое понять о семье – достаток, благополучие, хобби или увлечение, примерно представить состав семьи, есть ли в квартире домашние животные, как люди относятся к себе в частности, так и к всему помещению в целом. Есть ли маленькие дети, в некоторых случаях можно угадать даже профессии проживающих в квартире лиц. полагает, если прихожая в хрущевке будет исследована приглашенным туда Шерлоком Холмсом, то можно будет составить подробную биографию владельцев.

Прихожая в хрущевке это именно то помещение, войдя в которое создается настроение у посетителя, пересекающего порог хрущевки. Это – своего рода отсек, как в космическом корабле отделяющий внутренний мир семьи от внешнего мира. И этот тамбур каждая семья использует по своему, с присущей жителям хрущевок смекалкой и выдумкой. Прихожая – приход – прихожане. Подразумевается попадание посетителя внутрь помещения. Моги бы, в свое время, наверное, назвать и «Ухожая», от слова уходить, но этого по каким то причинам делать не стали… Вопрос адресуется филологам.

Есть такое мнение, что прихожая в хрущевке якобы имеет мало общего с радушием и гостеприимством. Но это на самом деле далеко не так. Никто не запрещает жителям встречать как долгожданных гостей, так и случайно забредших – караваем и подносом с рюмкой водки под соленый огурец. Другое дело дальнейшее протекание хода событий — по преодолению тамбура, шлюза, отсека земного панельного модуля постоянного базирования. Земной панельный модуль постоянного базирования, такой термин ввел в обиход – это хрущевка, точнее квартира находящаяся в ней. Так вот, в дальнейшем, после употребления каравая и выпивания всеми протиснувшимися в прихожую всех рюмок водки, часть вошедших (на практике это все, кроме одного – зимой или двух – летом) на время покидают квартиру, перемещаясь на лестничную клетку. Почему: потому что надо нагибаться, чтобы снять обувь, поднимать под разными углами и сгибать руки – чтобы снять верхнюю одежду. При толкотне этого сделать практически невозможно. Можно порвать свою одежду, или наступить кому-нибудь на ногу, или случайно выколоть кому-нибудь глаз. Как правило прихожая в хрущевке это узкий тесный коридорчик с площадью два — четыре квадратных метра, в зависимости от проекта дома.

Từ cái hành lang diện tích từ 2-4m2, người khách có thể biết được nhiều điều về chủ nhân căn hộ!

http://poremontu.ru/media/ck/blogs/i...1285284754.JPG

http://forum.sdelaimebel.ru/uploads/...2_312_9170.jpg

Мужик 21-08-2012 21:26

Trong phòng khách thường hay có tủ sách. Bây giờ không biết thế nào chứ trước đây người Nga rất thích sưu tầm sách. Em có thời gian hành nghề "chỉ trỏ" căn hộ nên cũng có điều kiện quan sát căn hộ của nhiều tầng lớp người Nga ở Moskva. Hầu như trong phòng khách nào cũng có tủ bày sách, và đó là niềm tự hào của gia chủ. Những quyển sách thuộc dạng quý hiếm được bảo quản rất cẩn thận. Nhà nào có điều kiện còn đóng bìa da lại cho những cuốn sách mà họ yêu thích. Không phải ngẫu nhiên sách xuất bản thời đó có ti-ra tới hàng trăm ngàn bản. Có quyển cả triệu bản, chứ không như ở ta 500 - 1000 bản.

Dmitri Tran 21-08-2012 23:42

Chắc cũng nên nói thêm sự có mặt của những đồ dùng VN trong trang trí nội thất ở Nga.
Trước kia, để làm kỷ niệm ta hay tặng các bạn Liên Xô mành tre có in ảnh treo tường và mành trúc làm rèm cửa giữa các phòng trong nhà. Có anh bạn thời SV, sau gần 15 năm quay lại tôi vẫn thấy chiếc mành tre mình tặng treo trong phòng làm việc.

Sau những năm 90, đồ thủ công VN ta phát triển, đồ tre và mây xâm nhập vào cuộc sống gia đình người Nga khá mạnh. Ở ban công, ngoài chiếu cói người ta hay dùng trải, vừa sạch lại tiện - nếu cần ngồi bệt không lo lạnh mông, mành tre treo vừa đẹp vừa che nắng tốt, ở trong nhà mà có cảm giác gần thiên nhiên:


Hoặc cót phủ dầu được dùng hoàn thiện trong phòng, hành lang. VD như bọc tường vùng của ra ban công:


Còn kiểu trang trí nội thất có rèm tre ngăn và các chi tiết Á đông tạo khoảng không tự nhiên khá phổ biến ở những gia đình kha khá về kinh tế::


hongtuoi3 22-08-2012 14:39

Bẩm các giáo sư! Nay thấy các giáo sư kể chuyện căn hộ thời Nga Sô, tức thì ta bèn trình tấu như sau:

Quái lạ cái nước Liên Xô
Vạn nhà như hệt, chung cư năm tầng
Y chang như một vạn căn
Đúc ra một phát ầm ầm xây lên
Bê tông đúc sẵn làm nền
Khoét luôn cửa sổ cùng nền ban công
Lắp vào một phát là xong
Ghép luôn sáu tấm là xong cái nhà
Đóng sàn gỗ ván nền nhà
Cùng là dán giấy thế là ở luôn
Nhà xây tốc độ kinh hồn
Vài tháng một cái chui luồn quanh năm
Năm tầng một cái phăm phăm
Gồm hai bờ lốc kề nằm cạnh nhau
So le hai cái bên nhau
Thò ra ở giữa một màu trắng tinh
Rõ ràng cái ma ga zin
Nằm ngay tầng một nối liền hai khu
Lúc làm phòng họp chỉn chu
Khi chốn ăn uống lu bù quanh năm
Tức thì là cái nhà ăn
Xúp xiếc đánh chén măm măm suốt ngày
Trên tầng tăm tắp chạy dài
Từng căn cửa đóng then cài tối om
Mỗi căn gồm có ba phòng
Ở giữa phòng khách hai bên hai phòng
Mỗi phòng gồm có ba thằng
Giường lò xo với tum ba đầu giường
Sàn nhà trải thảm loại thường
Tủ gỗ đóng sẵn vào tường rõ kinh
Sàn tủ thì bằng bê tông
Hai vách bằng gỗ đóng đinh vào tường
Va li quần áo hòm rương
Nhét luôn vào tủ, đầu giường treo khăn
Đầu kia cửa sổ vách ngăn
Gồm 2 lớp kính chặn ngang gió lùa
Ở giữa xúc xích cà chua
Cùng là cá thối trữ mùa suốt đông
Lò sưởi thì nóng ầm ầm
Nào phơi bít tất thối hoăng cả ngày
Phòng khách có cái bàn tây
Mặt bàn bóng loáng trên bày nước non
Cùng là la liệt mì tôm
Cùng là thịt cá phơi luôn trên bàn
Ban công thì ở trên sàn
La liệt thịt cá đóng băng suốt mùa
Toa lét ngoài cửa xin thua
Vào nhà một phát gặp ngay phòng chồ
Kế đến phòng tắm tối mù
Rồi tới phòng khách hôi mù quanh năm
Kế tiếp bước ra ban công
Hai bên phòng ngủ ta nằm nghỉ ngơi
Chậu nhôm xếp khắp nơi nơi
Gầm giường áp suất bàn là như nêm
Lâu lâu ta lại giải phiền
Vốt ca đánh chén cùng là bia đen
Cá muối mỡ lợn đâm ghiền
Làm dân bợm nhậu ưu phiền quanh năm
Có khi hết cả rượu nồng
Nước hoa xơi tạm xoay vòng ngất ngây
Cả người thơm nức mùi tây
Nước hoa đánh chén thật hay rõ là
Bợm nhậu ấy chính dân Nga
Uống mà say tới bán nhà cũng xong
Ra đường đi đứng lông nhông
Say vùi xuống tuyết chết không ở nhà
Kha kha ấy Rút sia
Ia kha chú piva pi ù
Ấy chuyện nước Rút Si u
Ia pom nhít raska giù ne mnogo.

Kóc Khơ Me 22-08-2012 20:27

Trích:

Мужик viết (Bài viết 114116)
Một chi tiết nữa cũng thường thấy lối vào trong các căn hộ bình dân là những cái móc đơn, móc 3 gắn trên tường (thường ở phía sau cánh cửa khi mở) để treo túi và chùm chìa khóa nhà. Một số gia đình còn "gia cố" cái móc này bên ngoài căn hộ, cạnh cửa vào. Các bà nội trợ khi về nhà tay xách, nách mang, thực phẩm thường đựng trong các túi có quai, túi lưới. Trước khi lấy chìa khóa mở cửa, họ treo các túi đồ lên móc. Vào căn hộ, chủ nhân treo chùm chìa khóa lên móc, chuyển các túi đồ từ móc ngoài treo lên móc phía trong, cởi áo khoác treo lên mắc, ngồi xuống tháo giày chuyển sang dép đi trong nhà, sau đó gỡ các túi đồ và đi vào bếp. Cái móc nhỏ thôi nhưng quả là rất tiện.

Cái móc ngày xưa
http://i1178.photobucket.com/albums/...ruschevka2.jpg

Cái móc ngày nay
http://i1178.photobucket.com/albums/...ruschevka4.jpg

nikon57 27-08-2012 00:10

Trích:

ngocbaoruss viết (Bài viết 113910)
Em góp mấy cái ảnh kiếm được trên mạng, cũng là một phần trong căn hộ - góc Âm nhạc :


Dưới đây là cái "đài" đầu tiên em mua, kèm theo đôi loa khá ổn (xăng – bát rành mạch), vài chục người tổ chức một buổi sinh nhật trong một phòng loại vừa, mở gần hết vô - lum, nhảy đít-cô chết thôi (giá gốc trăm tư thì phải chứ về sau khan hàng các bác trong "ốp" đánh về toàn bán "hữu nghị" hai trăm ).

http://i1064.photobucket.com/albums/...86/daidom5.jpg

Ô , mình thấy ở sát sàn nhà có cả chiếc đài Ri gôn đa, niềm ước ao của "chúng ta" những năm 70.

ngocbaoruss 27-08-2012 10:52

Trích:

nikon57 viết (Bài viết 114600)
Ô , mình thấy ở sát sàn nhà có cả chiếc đài Ri gôn đa, niềm ước ao của "chúng ta" những năm 70.

Hồi đó nhà iem xài quả Radiotehnika Melodija-102 nghe phê như con tê tê, mỗi tội khí hậu VN mình ẩm nên hay bị hỏng tụ thỉnh thoảng lại phải đi thay.

http://i1064.photobucket.com/albums/...odija102bb.jpg

http://i1064.photobucket.com/albums/...elodija102.jpg

Đài này loa tốt, phía trước một quả to - hai bên hai quả bé hơn hình bầu dục. Thỉnh thoảng iem cho mấy cái đĩa bô - lây hoặc ap - ba vào xay hơi bị tít. Có lần mượn được cái đĩa làm bằng ni-lon mỏng dính màu xanh nhạt có bài triệu bông hồng của bác Alla nghe suốt ngày chẳng muốn trả, sau phải gạ đổi bằng 2 cái đĩa của hãng Balkanton.

Nina 07-09-2012 15:36

Nina vừa mới tình cờ ghé vào trang web giới thiệu bảo tàng - căn hộ của nhà văn Mikhail Bulgakov, tác giả của "Nghệ nhân và Margarita". Và thấy khá phù hợp để giới thiệu trong chủ đề này.

Địa chỉ bảo tàng:
Москва, Большая Садовая, дом 10, квартира 50

Moskva, phố Bolshaia Sadovaia, nhà số 10, căn hộ số 50

Xin dẫn ra đây vài tấm ảnh phòng khách trong căn hộ này. Các nhân viên của bảo tàng đã khôi phục lại không khí phòng khách căn hộ Xô viết thời những năm 20-30 của thế kỷ XX với giấy dán tường và ảnh trên tường, cây đèn chụp đỏ, tủ bát đĩa

http://img4.tourbina.ru/photos.4/8/5...to-v-kvart.jpg

http://img4.tourbina.ru/photos.4/9/5.../big.photo.jpg

Những người quan tâm đến Mikhail Bulgakov có thể xem các bức ảnh còn lại ở link sau:
http://turbina.ru/guide/Moskva-Rossi...va-52330/#feed

Nina 07-09-2012 16:24

Cái phần màu trắng trắng trông hơi giống hàng rào ngay dưới bệ cửa sổ - ấy chính là lò sưởi. Dạng lò sưởi này khá phổ biến ở các phòng trong ký túc xá, đúng không các bác? Đó là nơi tập trung các ống dẫn nước nóng to tướng (nước nóng do hệ thống cung cấp nước nóng của thành phố đảm bảo). Vào mùa đông, nhờ những ống này mà nhiệt độ trong phòng sẽ tăng lên đáng kể (tất nhiên là phải dán kín cửa sổ, chỉ chừa lại một ô nhỏ để thông khí).

Nina 07-09-2012 16:45

Mà cái lò sưởi này cũng nhiều công dụng phết các bác ạ. Tất nhiên tác dụng cơ bản là sưởi ấm rồi. Tác dụng khác là ... phơi quần áo :). Quần áo ướt giặt xong phơi lên đó chắc chắn sẽ rất mau khô.

Một tác dụng nữa cũng khá bất ngờ - đó là dùng cho nấu ăn :). Tất nhiên là không đặt nồi lên đó nấu rồi, nhưng có khá nhiều tình huống cần có nhiệt độ ấm trong một khoảng thời gian dài. Ví dụ như khi ủ bột lên men (дрожжевое тесто), thì để bột đã nhào gần lò sưởi này cho bột nở ra là quá lý tưởng :)

Kóc Khơ Me 07-09-2012 20:39

He he, Nina ơi là Nina. Chỗ lò sưởi chỉ là nơi phơi tất thôi. Tại sao? Tại vì phía sau nó và phía sau cái Иней toàn gián là gián. Ai đó lần đầu nhìn thấy chắc chắn sẽ "nổi gai ốc", nhiều lắm lắm loài gián nhỏ..

Nhưng dưới góc độ kỹ thuật thì vận hành hệ thống nước nóng sưởi ấm này khá phức tạp và thú vị. Khi nào có dịp Kóc sẽ viết chi tiết hơn. Các bác cứ hình dung cả một tòa nhà với vài trăm căn phòng, làm thế nào để có thể đảm bảo được nhiệt độ gần như nhau từ tầng trệt cho đến tầng áp mái trong tất cả các phòng?

Tanhia 07-09-2012 20:57

Các bác ạ, em xem truyền hình Nga thấy trong căn hộ hiện đại và thời xưa của người Nga rất hay có 1 bàn tròn (phủ khăn bàn) với hai cái ghế tựa để tiếp khách. Có vẻ như trong phòng khách luôn có một bộ bàn ghế so-fa lớn và một góc nhỏ với cái bàn tròn và 2 ghế tựa này thì phải.

Phòng khách nào cũng có piano, kể cả ở vùng làng quê như ở trong truyện "Tuyết" của Pautovxki, người dân Nga bình thường mà giàu có thật, cả vật chất và tinh thần.

Học tập từ topic này em đang thuyết phục bác người quen đang xây nhà (cũng học Dược ở Nga về) làm một cái bếp thật Nga: một lò sưởi giả như Nina nói dưới bậu cửa sổ, vài chậu cây nhỏ ở cửa sổ buông rèm ren trắng tinh, bàn ăn tròn, ghế tựa để vân gỗ tự nhiên. Một tủ để bát đĩa có bày (làm cảnh) một ấm Xamova tráng men với những hình vẽ mùa đông Nga, vài cái xoong tráng men các kích cỡ (ra vẻ như ngày nào mình cũng nấu nướng quèn quẹt bằng mấy cái xoong ấy...), vài cái muỗng gỗ to nhỏ vẽ sơn mài, vài cái thớt cũng sơn mài treo cho vui mắt, một vài bức tranh phong cảnh trên tường... nhiều ý tưởng nữa mà có thể kiếm được trong điều kiện VN. Còn hơn là một cái bếp vô hồn giống nhau y đúc bây giờ, phải không các bác?

Còn riêng nhà em thì cũng có được một thứ rất Nga để làm cảnh, đó là con gái 10 tháng tuổi của em. Thỉnh thoảng đi chơi em cho nó mặc 1 cái váy hoa văn đỏ rực rỡ với phần cầu ngực và tay bồng vải trắng. Choàng cho nó một cái khăn hoa tam giác trên đầu, lúc buộc ra đằng sau lúc thì quấn xuống dưới cằm rồi vòng ra sau gáy buộc lại, trông cũng Nga ngố ra phết các bác ạ. Đi siêu thị các cô các chú cứ níu lại cấu véo cháu, vì trông chả có gu hơn hẳn các bạn cún con khác mà :emoticon-0115-inlov

Nina 07-09-2012 22:18

Tanhia: Bàn phủ khăn bàn thì đúng là tớ thấy rất nhiều, ở ký túc xá thì càng thấy nhiều nữa :) Còn piano thì tùy, chắc là nhà ai chơi đàn thì mới có thôi :)

Nina 08-09-2012 23:16

@bác Koc - có thể bọn em dọn đến ký túc xá mới, nên chưa kịp có тараканы.

Lại nhớ đến câu đùa của bạn dai_dien_nga: Ở Việt Nam cái gì cũng nhỏ, chỉ có gián là to :), còn ở Nga thì cái gì cũng to, nhưng gián thì nhỏ :)

Kóc Khơ Me 09-09-2012 09:42

Trích:

Nina viết (Bài viết 115288)
@bác Koc - có thể bọn em dọn đến ký túc xá mới, nên chưa kịp có тараканы.

Lại nhớ đến câu đùa của bạn dai_dien_nga: Ở Việt Nam cái gì cũng nhỏ, chỉ có gián là to :), còn ở Nga thì cái gì cũng to, nhưng gián thì nhỏ :)

Hic, từng sống ở nước Nga mà chưa có cảm giác về rệp Nga, gián Nga .. thì "chưa biết" Nga - Xô!

Do đặc điểm cấu tạo "căn hộ" thời Xô-Viết như sau:
- Tường trông rất dày nhưng có 2 lớp, ở giữa rỗng dùng lắp đặt hệ thống kỹ thuật và dùng để thông hơi cho từng căn phòng một..
- Sàn nhà cũng cấu tạo nhiều lớp, đặc biệt là lớp ván sàn bằng gỗ trải "gạch nilon" lên trên nên có rất nhiều khe, kẽ hở..
- Nhiệt độ bên ngoài và bên trong phòng chênh lệch rất lớn, đặc biệt vào mùa thu, mùa đông.., trong phòng lúc nào cũng ấm áp hơn.
...
Vì thế nên đây là môi trường "lý tưởng" cho mấy loài ăn bám loài người này "cố thủ" mọi lúc mọi nơi.

Khi nhận một căn phòng, đa số người ở mới thường thực hiện những công việc căn bản sau:
- Góp tiền mua обои, mua bột клей, vài vật trang trí, đèn đóm... và đặc biệt là chai xịt gián để tổng vệ sinh lũ rêp gián này.
- Chọn ngày nghỉ chủ nhật, bóc hết lớp giấy dán tường cũ, tranh ảnh, đinh móc.. ra.
- Khuấy đun keo dán tường, không quên cho ớt bột và để chống gián sau này, khi keo nguội bớt thì bắt đầu xúm vô lăn keo, cắt giấy.. rồi dán vào tường. Công việc không khó khăn gì lắm, dùng khăn ẩm "vuốt" giấy sao từ trên xuống theo chiều thẳng đứng sao cho thật phẳng là OK number one.

Dù là đã pha ớt bột vào hồ dán tường, đã xịt thuốc trừ gián định kỳ.. nhưng những nơi nào âm ấm như phía sau lò sưởi, tủ lạnh đều là nơi tập trung "rất đông" thành từng "giề" loài gián nhỏ con này. Mỗi lần xịt thuốc chúng chết la liệt mà khi gom lại đem cân chắc cũng được vài ký lô. Hồi đấy chưa có phong trào "nhậu côn trùng" như bây giờ, không thì chắc cũng không có nhiều đến nỗi như vậy...

Còn rệp thì có nơi tối nằm áp tai xuống nệm sẽ nghe thấy đoàn "xe tăng" hành quân giống y chang như trận đánh trên "Vòng cung lửa" Kursk năm nào!

:emoticon-0107-sweat :emoticon-0107-sweat

nikon57 09-09-2012 13:04

Thời CCCP chỗ tiếp khách trong căn hộ gia đình thì theo mình thấy piano không phải ai cũng có để trưng. Có lẽ chỉ ai chơi mới để thôi. Nhưng phổ thông thì thường có một tủ hay giá sách văn chương. Vậy nên khi книзный магагин có sách mới là thấy xếp hàng rồng rắn. Mà mình thấy trên phố lúc đó cũng nhiều cửa hàng букинистический. Thú vị lắm.

Kóc Khơ Me 09-09-2012 19:49

Thêm vài ảnh về căn hộ thời Xô Viết.
Có cái tủ sách
http://i1178.photobucket.com/albums/...XoViet80_4.jpg

Có cái tủ tường nhập khẩu từ các nước thuộc khối SEV, cả TV, Radio và đầu quay đĩa
http://i1178.photobucket.com/albums/...XoViet80_2.jpg

Và cái tủ tường nội địa
http://i1178.photobucket.com/albums/...XoViet80_1.jpg

Phòng bếp kha khá tiện nghi
http://i1178.photobucket.com/albums/...XoViet80_3.jpg

Nhưng tiêu chuẩn sống thì đã được ghi thành "sách"
http://i1178.photobucket.com/albums/...1/XoViet80.jpg

Dmitri Tran 09-09-2012 22:36

Trích:

nikon57 viết (Bài viết 115296)
Vậy nên khi книзный магагин có sách mới là thấy xếp hàng rồng rắn. Mà mình thấy trên phố lúc đó cũng nhiều cửa hàng букинистический. Thú vị lắm.

Là "mọt sách" (книжный червь, книжный червяк) có thâm niên nên xin sửa từ này книжный магазин

nikon57 11-09-2012 13:00

Trích:

Dmitri Tran viết (Bài viết 115321)
Là "mọt sách" (книжный червь, книжный червяк) có thâm niên nên xin sửa từ này книжный магазин

Vâng, xin cảm ơn bác Dmitri Tran đã cẩn thận nhắc và điều chỉnh giúp.

Nina 11-09-2012 14:44

Hehe, em hơi lạc đề một tý, nhưng có bác nào tinh mắt nhìn được bản nhạc đang để trên đàn piano nhà bác Bulgakov không ạ?


Giờ Hà Nội. Hiện tại là 00:37.

Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.