![]() |
Chậc chậc, tiếc quá. ngày 27 tôi công tác ở Hà Nội, trước đó đăng ký khứ hồi máy bay, tàu bò đều không được vì thiên hạ đổ xô đi chơi dỡi ở miền trung, xem bắn pháo hoa ở Đà Nẽng (Ồ người mình bây giờ có tiền bỗng hồn nhiên ngây thơ trở lại, thích xem bắn pháo hoa). Xong việc, 12h trưa nhảy vội vàng lên con xe bán tải của đồng nghiệp Quảng Bình để đi nhờ vì sợ tắc đường không thoát ra khỏi Hà Nội được, tiếc hùi hụi vì chưa được ngụm bia tươi HN nào. Đến tối ngồi ở Vinh rồi điện thoại mới tít tít nhắc tối nay có biểu diễn những bài hát Nga. Ôi trời ơi. Nghe nhạc Nga thì cũng đã được nghe nhiều nhưng không chán, tuy nhiên với tôi còn một điều thú vị nữa là hy vọng được ngắm trực tiếp các bác N3. Vậy mà quên mất chẳng vì lý do gì cao xa cả mà chỉ vì tâm lý bon chen, ngụp lặn cuộc sống mà lỡ mất dịp may hiếm có.
Mong có được một vài clips không câu nệ chất lượng cũng rất thỏa mãn các mod tỉnh lẻ. Xin cảm ơn. |
Thật ra em nghĩ v/v clip, nếu bác Halong và các nghệ sĩ đồng ý thì chúng ta hãy đưa lên, dù sao cũng là chỗ quen biết, các bác thấy thế nào ạ?
|
Chào cả nhà!
Mấy ngày nghỉ nên tôi lênh đênh trên biển Côn Đảo để câu cá. Tối qua mới về tời HN và nay mới vào đây để nghe các bác động viên. Halong tôi lấy những lời động viên này làm niềm vui trong cuộc sống.Cảm ơn các anh;chi đã động viên trong khi mình chưa làm được gì. Khi còn trẻ thì tôi cũng đam mê ca hát lắm nhưng bây giờ thì có tuổi rồi,Cũng thành thật xin lỗi là hôm 27/4 tôi hát bài " Cánh đồng Nga" như hát khoán cho xong vì tâm trạng không được yên ( Lý do khách quan mà) Mong các anh;chị thông cảm cho nhé. Thân Bùi Hữu Cư |
Bác halong quý mến, em vừa xem trên mạng thấy bác đang dùng hai tay để "bế" con cá chiến lợi phẩm (ở đâu đó em không rõ). Đợt rồi bác có câu được con cá nào ở Côn Đảo không ạ?
|
Chao bác hungmgmi!
Đ i câu Côn đảo là hên sui thôi mình ra đó lênh đênh 3 ngày trên biển,cả nhóm 5 người câu được 160kg trong đó có 4 con Thu ( con to nhất 12kg) 01 con Bớp ( 8,3 Kg) còn lại là cá Mó cát;cá Mú đỏ và nhiều loại cá trắng. Khối lượng này coi như là móm vời ngư trường Côn đảo vì có một anh bạn câu một mình trước hôm mình xuống tàu được trên 150kg.Nhìn chung đến đó để giảm căng thẳng thần kinh thôi mà. |
| Giờ Hà Nội. Hiện tại là 00:34. |
Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.