Nước Nga trong tôi

Nước Nga trong tôi (http://diendan.nuocnga.net/index.php)
-   Chúc mừng - Chia sẻ - Giúp đỡ (http://diendan.nuocnga.net/forumdisplay.php?f=14)
-   -   Chúc mừng NNN (http://diendan.nuocnga.net/showthread.php?t=52)

virus 09-08-2008 00:41

Virus xin trân trọng thông báo tới toàn thể bà con NNN:

Vào ngày đặc biệt 08-08-08 trang chủ NuocNga.net chúng ta đã đạt được con số 1 triệu lượt truy cập, sau hơn 3 năm hoạt động.

Để có được con số này, virus xin phép được thay mặt thành viên NNN, độc giả NNN gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc tới thành viên Ban biên tập, những người đã ngày đêm miệt mài dịch bài vở cho NNN và chăm sóc cho trang chủ.

Ngoài ra, cũng xin gửi lời cảm ơn tới các bạn cộng tác viên đã gửi bài viết trong suốt thời gian qua, đóng góp một phần không nhỏ cho chất lượng của trang chủ NNN trong ngày hôm nay.

Cũng không thể không nói lời cảm ơn đến các độc giả của NNN, những người đã ủng hộ Ban biên tập qua những email, tin nhắn động viên hết sức quý giá.

Xin chân thành cảm ơn,

Virus!

Trăng Quê 11-08-2008 15:10

Chào tất cả các bạn!
Trăng Quê xin gửi lẵng hoa này chúc mừng trang web Nước Nga.net nhân dịp
Vào ngày đặc biệt 08-08-08 trang chủ NuocNga.net chúng ta đã đạt được con số 1 triệu lượt truy cập, sau hơn 3 năm hoạt động.

http://www.duchuyflowers.com/multida...4071028885.jpg
Chiều thứ Bảy tuần trước TQ rất vui được tham dự một cuộc off line nhỏ của mấy già làng trưởng bản TLV, hongducanh, TX74, RBD, HVNN và một số các bạn mới.
Xin cảm ơn các anh các chị đã luôn nhớ đến TQ một TV cũ của diễn đàn và qua bài viết này xin gửi lời thăm tới những người bạn cũ phuongnn, Hùng gà mờ, Admin, USY, Nina và rất nhiều các anh chị khác lâu nay chưa được gặp lại.
Chúc các anh các chị mạnh khỏe hạnh phúc, xây dựng trang 3N ngày càng vững mạnh và phát triển sâu và rộng hơn.
Thân mến!:emoticon-0115-inlov

Nina 24-11-2008 04:11

... Và đến nay thì trang chủ đã có 1 triệu 1 trăm ngàn lượt truy cập :), các bác click vào để kiểm tra nhé :)
http://www.nuocnga.net/

Nina 20-01-2009 21:08

Xin long trọng thông báo với các bác - trang chủ đã có 1 triệu hai trăm ngàn lượt truy cập!

Siren 12-08-2009 11:16

Tròn 1 năm vào diễn đàn nước Nga trong tôi
 
Tặng cả nhà bông hoa Romaski bé nhỏ nhưng niềm vui mà Siren có được từ khi vào 3N thì rất lớn ạ!!

http://i727.photobucket.com/albums/w...IMG_2506-1.jpg

Một năm là mem 3N
Thành viên tên mới Si-rèn là em
Hôm nay lạ đã thành quen
Em xin cảm tạ 3N..suốt đời!!!:emoticon-0115-inlov

sonkinh 12-08-2009 15:17

Chúc mừng bạn Si-rèn,
Một năm tham gia diễn đàn mà đã được phong là Vobla, thật đáng nể.
Ban quản trị nuocnga.net sẽ sớm nghĩ tới việc bổ sung thêm những cấp bậc cao hơn để dành tặng những thành viên tích cực như bạn Si-rèn.
Một lần nữa chúc mừng Bạn.
SK.:emoticon-0157-sun:

Old Tiger 12-08-2009 15:47

Trích:

Siren viết (Bài viết 35752)
Một năm là mem 3N
Thành viên tên mới Si-rèn là em
Hôm nay lạ đã thành quen
Em xin cảm tạ 3N..suốt đời!!!:emoticon-0115-inlov

Đọc thơ của em Còi Tầm,
Mà tôi cứ tưởng đang cầm Vốp-la (uống với Vodka) :emoticon-0136-giggl :emoticon-0155-flowe

Chúc mừng đóa hoa Siren đã gia nhập NNN tròn một năm và đã thành cá Vobla! :emoticon-0155-flowe

hongducanh 12-08-2009 21:15

Chúc mừng Siren - thành viên của NNN tròn 1 tuổi. :emoticon-0150-hands

Mặc dù vào diễn đàn từ 8/2008 nhưng mãi đến tháng 3 em mới thưa thốt...vậy là chúng ta mới biết nhau có 4 tháng thôi đấy ! Đề nghị Siren khao đeeeeeee!

Cartograph 13-08-2009 13:34

Chúc mừng Siren đã tìm thấy 3N!

Từ ngày có em Si Rèn
3N dậy sóng mấy phen tửng (tưng)bừng
Nào là tặng mít trên rừng
Mỗi người hai trái oằn lưng ..cô(cố) cười
Nào là giữa chốn chợ trời
Một tay gạt cả mấy ngươi (người) đâu già(đấu giá)
Mem nữ Hà Nội kha kha....(cười)
Giờ phe mình chẳng kém bà con trong(trỏng)
Si Rẻn vừa trắng vừa hong(hồng).
Cho khô nước miếng đàn ong ba èn(3N)
Từ ong Chủ tịch mòn mèn(mon men)
Đến Gà mùa dịch cũng chen mặt vồ(vô)
Hom hem như ong Họa đồ
Cũng đòi tập tọng muốn vồ Rẻn ta
Còn nhiều ong chửa nói ra...
Dư mà cứ tưởng của ta Si Rèn....
Từ ngày có ẻm Si Rèn.......

Old Tiger 13-08-2009 14:01

Trích:

Cartograph viết (Bài viết 35852)
Chúc mừng Siren đã tìm thấy 3N!

Từ ngày có em Si Rèn
.......
Từ ngày có ẻm Si Rèn.......

Em xin kính cẩn nghiêng mình thán phục bác Bản Đồ. Bác tài thật. Chụp ảnh đẹp, giờ lại cho thấy tài làm thơ nữa chứ. Bác còn tài gì nữa thỉnh thoảng trổ ra để mọi người cùng thưởng thức ạ. :emoticon-0150-hands

Bác khoác bộ đồ lính với quân hàm xanh, chị em đã mê tít. Lại có tài làm thơ thì tụi em đây vừa chạy vừa khóc bằng tiếng Gruzia cũng không kịp! :emoticon-0136-giggl :emoticon-0150-hands

Cartograph 13-08-2009 23:22

Trích:

Old Tiger viết (Bài viết 35854)
Em xin kính cẩn nghiêng mình thán phục bác Bản Đồ. Bác tài thật.......

Nguy hiểm! Nguy hiểm! Đại nguy hiểm!- Bác Hổ Già ạ.
Bởi lẽ người ...tửng tửng tuổi như Cartograp này là hay mắc bệnh hoang tưởng, được khen quá lời nhưng cứ tưởng thật, hăng hái xông lên, trong khi gân cốt đã nhão, xương xẩu đã ....xốp, đầu gối khủng khà khủng khiểng, tim phổi ì ạch....Nếu không ngã vật cái oạch vì quá sức, thì cũng ngã lăn quay ra vì....xúc động quá mà chết!
Hổ Già chớ gán những từ hay ho thế cho lão Đồ già này mà tội nghiệp, xấu hổ lắm! Cartograph tôi không thể cảm ơn bác Hổ Già về cái vụ này được!
Và , không hiểu sao vào một ngày mát trời này- kỷ niệm 1 năm bác Siren đáng yêu đáng quý tham gia vào 3N, chạnh lòng mình cũng nhớ lại những dòng tâm sự khi trước, ngày cũng mới vào 3N của mình, tiếc là nó bị "tiêu " mất rồi. Viết lại bây giờ....thì mất cảm xúc ngày trước rồi....
Nhưng bây giờ , cứ day dứt với những cảm xúc khác.... Mượn giọng điệu bút ...gỗ của bác Siren, bác Hongducanh châm ngòi, xin cho gửi vài dòng tâm tình riêng vào cái nhà chung .....
Coi như một sự chia sẻ của mình với NNN vậy!


Ba Èn có cái Phố Rùm
Để già để trẻ vừa sum vừa vầy.
Khi sum mầm cũng thành cây-
Chở che, an ủi, nhiều cây thành rừng
Khi vầy thân cũng thành rưng
Đại ngàn lại hoá thành rừng cây khô.


Quan tri chỉ thích Trang chu
Mèm em chỉ thích bâu bu phố Rùm.
Phố rùm lắm chuyện lùm xùm
Dưng là nơi để mà sum mà vầy
Buồn, vui , đắng, ngọt....tháng, ngày
Sẻ chia, ọp ẹp... mới xây nên tình.


Trang Chu ngự ở mặt tiền
Phố Rùm ngụ ở phía hiên sau nhà
Mặt tiền thì để...kiếm tiền?
Nuôi mèm em ở phía hiên sau nhà.
Bao giờ Trang chú ....về già,
Mèm em chăm dưỡng như là ....ngày xưa!


Trang Chu và cái phố Rùm
Khác nhau cái sự mặt tiền- hiên sau
Mặt tiền chưa hái ra rau
Xin đừng chảnh, để hiên sau ưu phiền.
Bao giờ Trang Chu đủ xiền
Phố Rùm sẽ biến thành miền...cho thuê!


Một ngày không cái phố Rùm
Trang Chu thành cái mảnh chum góc vườn!


Một ngày không cái Trang Chu
Lấy đâu ra chỗ Mèm bu hỡi Mèm?
..........

hongducanh 14-08-2009 12:17

"
Trích:

Cartograph viết (Bài viết 35875)
Bởi lẽ người ...tửng tửng tuổi như Cartograp này là hay mắc bệnh hoang tưởng, được khen quá lời nhưng cứ tưởng thật, hăng hái xông lên, trong khi gân cốt đã nhão, xương xẩu đã ....xốp, đầu gối khủng khà khủng khiểng, tim phổi ì ạch....Nếu không ngã vật cái oạch vì quá sức, thì cũng ngã lăn quay ra vì....xúc động quá mà chết!

Tôi can bác đừng vì thế mà quá xúc động! Chiều qua, tôi nhận được một tin không tốt lành - bị choáng ! vô thức, đã bị ngã lăn quay từ cầu thang xuống sân nhà! Tiếc là chưa chết! nhưng bị hỏng cái lưng! Bây giờ đứng ngồi không yên rồi bác ơi!...

Đọc thơ của bác khiến tôi nhớ đến một vị quan chức có tầm có cỡ ở một tỉnh phía Bắc (quản lý về văn hóa) vào thập kỷ 60 của thế kỷ XX. Ông đã sáng tác rất nhiều bài thơ cho tỉnh, và rồi lan truyền rộng rãi khắp hang cùng ngõ hẻm. Để tưởng nhớ đến một vị anh hùng của Liên xô, ông đã viết:

" Liên xô thật đáng tự hào,
Có Ga ga rỉn bay vào vũ tru.
... "

Đó là thương hiệu của BÚT TRE.

Cũng những dòng lục bát trên, bác đã cho chúng ta thấy rõ mỗi quan hệ tương hỗ giữa trang chu (trang chủ) và phố rùm (forum), vâng thưa bác đó là một mối quan hệ không thể thiếu được cho một website. Cám ơn sự thật và thẳng thắn đã lột tả tâm trạng của bác nhân dịp chúc mừng em Siren của chúng ta tròn 1 tuổi.

Một ngày không cái phố Rùm
Trang Chu thành cái mảnh chum góc vườn!


Một ngày không cái Trang Chu
Lấy đâu ra chỗ Mèm bu hỡi Mèm?


Những câu kết của bác như một hiệu lệnh: Đoàn kết - Tương thân tương ái !

Xin chúc bác và các bạn hai ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ và an lành!

Cartograph 14-08-2009 23:54

Cảm ơn bác đã hiểu giúp nhà em về cái tình!
Mong bác cẩn thận, giữ gìn ngọc thể, các cháu còn ...bé ạ!:emoticon-0100-smile

hungmgmi 21-09-2009 10:31

Số lượng thành viên của NNN đã sắp đạt đến con số 2000.
Bithupro là thành viên thứ 1993, đăng ký ngày hôm qua.
Bạn Nina cũng công bố một con số nữa cũng rất đáng khích lệ cho NNN. Đó là:
Trích:

trang chủ đã có trên một triệu rưỡi lượt truy cập!!
Hungmgmi mới xem con số chính xác, đó là 1 565 871 lượt truy cập trang chủ tin tức của báo tường NNN.

rocketvn 20-10-2009 18:27

Bác Hùng gà ơi,sao em thấy là đã lên 2124 thành viên rồi mà bác. Thành viên romi1944 là TV mới nhất đấy.
Xin chúc mừng các TV mới gia nhập 3N trong ngày hôm nay và cả những ngày sau:emoticon-0155-flowe :gem32::emoticon-0167-beer:!

Nina 20-10-2009 18:44

Vâng, và hôm nay trang chủ đã có trên 1 triệu 600 ngàn lượt truy cập. Xin chúc mừng tất cả các độc giả, các tác giả, các dịch giả, biên tập giả và những ai đồng cảm...

Nina 19-11-2009 10:49

Thưa các bác

Hôm nay forum NNN vừa phá kỷ lục của chính mình: 246 người đã ghé thăm 01-04-2008 vào lúc 06:04 PM.

Bời vì hôm nay con số đó là như sau:

Trích:

Kỷ lục: 252 người đã ghé thăm 18-11-2009 vào lúc 10:08.
Xin chúc mừng diễn đàn NNN nhé!

matador 19-11-2009 14:24

Trích:

Cartograph

Một ngày không cái Trang Chu
Lấy đâu ra chỗ Mèm bu hỡi Mèm?


Khen Bác không có nhập nhèm :

CHU TRẢNG với lại RUM ÈM khác xa !

MỘT là cánh hữu nước Nga ,

HAI là cái chỗ tám ra tám vào !

Nhưng thôi ! Xin các bác nào !

Tất thảy nhường nhịn ...thì ...trang nào cũng HAY !!!



:emoticon-0150-hands

Nina 01-12-2009 16:04

Trang chủ NNN đã ghi nhận thêm 100 ngàn lượt truy cập mới - hiện tại, số lượt truy cập trang chủ là trên 1 triệu 700 ngàn.

Dù sao cũng xin chúc mừng NNN, cám ơn tất cả những ai đã, đang và sẽ có lòng với trang chủ NNN, dù bây giờ có mặt ở NNN hay không...

Siren 12-12-2009 09:25

Chúc mừng 3N nhân kỷ niệm 1 năm họp mặt 3 miền tại khúc ruột Miền Trung!
Em là người đến sau chẳng được tham gia nhưng ngày hôm nay cũng thấy nao nao, bồi hồi..hihi
Nhân đây em cũng thông báo luôn ạ: Chỉ còn nhõn 2 tuần nữa là em Nam Tiến, Siren em quen mọc trên đất nên đi máy bay sợ ..chóng mặt! Em sẽ hành quân đổ bộ vô Nam bằng đường bộ ạ! Sẽ đi qua chỗ năm ngoái các bác ọp xem có ai quên gì ở đó thì sẽ nhặt giúp ạ!!!
Các bác QKMB có gửi gắm tình cảm thì em sẽ chuyển giúp, nhớ là đồ khô nhé kẻo đồ tươi em đi mấy ngày nó hỏng thì tiếc công em!!
Em sợ mọi cuộc chia tay chia chân mà chỉ thích hội ngộ thôi nên các bác QKMB để dành khi em về HN thì ọp nhé không em sợ tiễn đưa em lại khóc nhè thì HN đang là mùa đông mà lụt lội thì tội nghiệp bà con!!

Tặng cả nhà mấy bông hoa bé nhỏ này nhân ngày hôm nay nhé:

http://i727.photobucket.com/albums/w...2/IMG_3168.jpg


Giờ Hà Nội. Hiện tại là 19:08.

Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.