Nước Nga trong tôi

Nước Nga trong tôi (http://diendan.nuocnga.net/index.php)
-   Thơ ca, văn học, tác phẩm của chính bạn (http://diendan.nuocnga.net/forumdisplay.php?f=67)
-   -   Góc tĩnh lặng... (http://diendan.nuocnga.net/showthread.php?t=4466)

nqbinhdi 09-09-2011 14:31

Trích:

Kóc Khơ Me viết (Bài viết 93543)
Áo đỏ dép đỏ chỉ rút phép thông công đối với mấy anh đã thấy trăng quên đèn đòi bấm nút xinh rồi còn ôi giời ôi "mía sâu vẫn ngọt" thôi!!! Lại càng nhớ nhớ!

Rằng xinh thì cứ khen xinh
Còn ra cái tính cái tình biết đâu
Xem người tất phải xem lâu
Như thể chọn gỗ xây cầu ấy nha.


Áo đỏ dép đỏ ấy mà
Thoáng nhìn cứ tưởng, hóa là cao mưu
Thông công rút phép từ lâu
Mát-đi thôi nhé, đuổi hươu không à.

ninh 13-09-2011 16:40

Đường Отакара Яроша, nhà №11 cái tổ ấm của радиофаковцы sau mấy chục năm vẫn vậy. Không khác gì những năm 1980-1985:
http://ledoninh.com/img/rff_hnu/ot11.jpg

Saomai 15-09-2011 08:56

Trích:

nqbinhdi viết (Bài viết 93135)
@ bác Sao Mai,

Mặc dầu sli, lượn là lối hát của các dân tộc Tày, Nùng song nhạc sĩ Nguyễn Tài Tuệ - lúc đó còn rất trẻ, mới chỉ 20-21 tuổi thôi - lại đi lên Tây Bắc (trong đoàn văn công Lao-Hà-Yên), vùng tập trung người Thái, H'Mông, Dao... nên tôi mới sợ rằng mấy câu ca từ ấy có thể chẳng phải tiếng Tày. Tất nhiên, người Tày, Nùng cũng có mặt cả ở vùng Tây Bắc nữa, nhất là Hà Giang, từ Thất Khê - Cao Bằng sang đến Hà Giang đâu có xa xôi gì, song lại cũng có thể là chỉ để cho hợp vần điệu, NS Nguyễn Tài Tuệ đã đưa sli, lượn vào bài hát của mình thì sao.

Vì vậy kết luận ngay đoạn ca từ trên là tiếng Tày/Nùng có lẽ hơi vội. Cần hỏi lại cho rõ (tôi sẽ cố hỏi lại - thế nên tôi mới giận quá cái chiện anh bạn vidinh dạo này đi đâu vắng mất tiêu, chịu không sao hỏi được - nhờ các học trò người dân tộc thiểu số của mình thử nghe xem có hiểu không vậy).

Bác Bình Dị à, SM có hỏi 1 em dân tộc Thái, em này lại cẩn thận hỏi ông cụ thân sinh am hiểu về văn hóa dân tộc Thái về đoạn ca từ mà bác băn khoăn.

Em ấy trả lời như sau:

Tiếng Tày và tiếng Thái gần như nhau, nhưng phát âm và ngữ điệu có khác đôi chút. Ngay tiếng Thái hay tiếng Tày ở những vùng khác nhau cũng có những khác biệt nhất định. Do vậy đọc đoạn tiếng dân tộc của bài hát, em gái Thái này bảo hiểu hiểu được. Nhưng em bảo không căn cứ vào đó mà biết được Thái hay Tày, Nùng (các dân tộc Tày và Nùng được coi là chung ngôn ngữ)

Nhưng em ấy cũng nhận xét, trong bài hát nói đến Sli, Lượn, nên có lẽ của người Tày hoặc Nùng.

SM nói thêm: Nhạc sỹ Nguyến Tài Tuệ hồi đó rất trẻ, đi theo đoàn văn công phục vụ ở Lao-Hà-Yên, thì em này bảo vậy thì càng có cơ sở đoán định bài hát đó liên quan đến người Tày của vùng Tây Bắc. Vì ở Lao - Hà - Yên thì người Tày sống là chính, không phải địa hạt của người Thái (Sơn La, Điện Biên, Lai Châu). Và ca khúc Thái gần với Inh Lả ơi..., còn bài của nhạc sỹ Nguyễn tài Tuệ thì không có nét nào của dân ca Thái cả. Mà nhạc sỹ sáng tác thường hay giữ lại nét gì đó của dân ca dân tộc hoặc miền đất mà họ lấy cảm hứng sáng tác.

Vài lời lượm lặt, xin trao đổi lại với bác. Bác đã hỏi được ý kiến bác Vỉ Đinh chưa ạ?

Kóc Khơ Me 16-09-2012 10:20

Đời còn gì đâu em?


Vania 25-03-2015 16:23



看武后扮裝女子有興

潘陆萍

美女顔眉如琢玉,
四山頂隱葉花中。
雙娘艷麗景更艷,
惟優裝束莫漢唐。
Khán Võ hậu ban trang nữ tử hữu hứng

Phan Lục Bình

Mĩ nữ nhan mi như trác ngọc,
Tứ sơn đính ẩn diệp hoa trung.
Song nương diễm lệ cảnh cánh diễm,
Duy ưu y thúc mạc Hán Đường.


Xem các cô gái cosplay Võ hậu mà có hứng thơ

Người đẹp khuôn mi như ngọc giũa,
Bốn đồi trên đỉnh, lá hoa chen.
Hai cô xinh đẹp, cảnh càng đẹp,
Chỉ ưu y phục chẳng Hán – Đường.


Vania 27-03-2015 04:53

Mượn lời người khác để nói lên cái ý tứ sâu xa của mình vậy... :emoticon-0168-drink



夜遊宮

阮子賀

雨過危樓獨倚
漸日暮
東風千里
幾度征衫遍滴淚
空回想
阮王業
今已矣

復辟還無計
對殘陽
恨吞天地
千古忠良盡土子
愧男兒
壯心在
成何事
Dạ du cung

Nguyễn Tử Hạ

Vũ quá nguy lâu độc ỷ
Tiệm nhật mộ
Đông phong thiên lý
Kỷ độ chinh sam biến trích lụy
Không hồi tưởng
Nguyễn vương nghiệp
Kim dĩ hĩ

Phục bích hoàn vô kế
Đối tàn dương
Hận thôn thiên địa
Thiên cổ trung lương tận thổ tử
Quý nam nhi
Tráng tâm tại
Thành hà sự


Dạ du cung

Mưa dứt lầu cao đứng tựa
Dần bóng xế
Gió Đông ngàn dặm
Bao phen áo khách ướt đẫm lệ
Luống nhớ lại
Nghiệp nhà Nguyễn
Nay mất sạch

Phục bích chẳng có kế
Ngắm chiều tàn
Hận nuốt trời đất
Tôi trung ngàn xưa thảy tro bụi
Thẹn làm trai
Lòng tráng còn
Được việc gì


thanhnam76 31-03-2015 09:58

Do thay đổi gió mùa liên tục chả hiểu sao đêm qua lại mất ngủ, có lẽ đó là 1 trong những đặc trưng của thời tiết miền Bắc không tốt cho người già hoặc trẻ con.
Haizz. 7h sáng lơ mơ muốn dậy mà ko dậy nổi, ăn sáng nhân tiện làm 200-300 gờ ram samagon rồi như một thói quen vào diễn đàn NNTT đọc tin và tâm trạng do samagon làm cho hơi buồn thấy cần thấy PHẢI VIẾT 1 cái gì đó nghiêm túc để giải tỏa khi đọc "cái post" của chó già, chó con... đối với 1 số TV.
- Diễn đàn ko hoạt động thì nên đóng lại, khi ko hoàn thành được việc kiểm soát.
- Gửi thành viên Vania: cô B.Y đã tâm sự trải lòng với em rất nhiều điều nhưng có 1 điều anh muốn nói thêm đó là cuộc sống này có nhiều điều phải làm lắm. Nếu 1 ngày nào đó em có gia đình, có con cái, có công việc tốt theo mong muốn, thì chắc chắn em sẽ cuốn theo một định hướng rõ ràng nghiêm túc chứ ko vô bổ như những gì em muốn thể hiện trên diễn đàn như thời gian qua. Rảnh rỗi sinh nông nổi mà em. Hãy làm 1 cái gì đó cho bản thân đi em, em sẽ có nhiều việc phải lo hơn việc thể hiện bản thân... Good luck.
Việc diễn đàn NNTT phục hưng hay ko là do tổng hợp nhiều yếu tố, do nhiều người cùng xây dựng theo thời điểm nhất định chứ ko hẳn là 1 khía cạnh nào đó phải theo suy nghĩ áp đặt của em. Em phải theo số đông... Vì vậy, riêng em là có kiến thức, là 1 người đàn ông, nên anh đề nghị nếu tham gia hoạt động diễn đàn hãy cố gắng hoạt động theo tư tưởng chung của mọi người, ko nên vượt quá giới hạn thể hiện có các hành động vô bổ, khiêu khích. (Trừ khi cái "đàn ông" của em teo bé = quả ớt :) )
- Mấy cái nick chó già, hahuuchi,... dù bằng "cách nào đó" được phép xúc phạm, chỉ trích các thành viên qua mấy cái post gần đây, trog đó mới nhất đó là viết linh tinh đối với các bác B.D, SSX... những người lớn tuổi và xúc phạm cả các t.v khác diễn đàn, thì đề nghị BQT NiNa "bia hơi", đó là cách thể hiện cần thiết.
Còn nếu đứa nào sinh sự p.m ... :D Anh cấu đầu rút ruột...

Vania 31-03-2015 13:19

Bác nhầm rồi, giữa hai chúng ta chưa từng có điều gì đáng để nói với nhau cả, cho dù là thuận hay nghịch. Bởi vậy, cho dù bác bắt chước thým SSX rảnh quá tự phịa ra "thế lực thù địch" quanh mình, tôi vẫn tôn trọng ở mức nhất định và không phán xét. Ngoài ra, những hoạt động của tôi trên 4rum 3N không tùy thuộc vào quan điểm nhân vật nào khác, dẫu là bà chị Nina, cô Bạch Yến hay là bác vậy. Cho nên, bác nói vòng vo hay thẳng thừng thì cũng chẳng can hệ gì đến tôi, tôi vẫn đều đặn online, tất nhiên trừ phi admin nào đó tìm cách khóa tài khoản, xóa dấu vết.

Điều bác đã bộc bạch, ít nhất tôi xem là dấu hiệu tốt cho một diễn đàn ảo đã 2 năm ảm đạm, nhưng thành thực rằng, nếu bác là người có lòng tự trọng hoặc ít ra là sống vì gia đình nhỏ của mình, thì không nên nói vẫn hơn. Tôi dẫu kém cỏi, thì cũng không đến nỗi không biết điểm dừng trong cách ứng xử với từng hạng người, cho nên chỉ góp ý vậy thôi, chứ những người thẳng ruột ngựa thì sẽ không dịu dàng chút nào đâu. Truy ra nhược điểm để thù ghét nhau dễ lắm, nhưng rèn được thói quen tôn trọng và quý mến nhau thì chẳng dễ chút nào. Chúc bác thành công, vạn sự như ý vậy ! :emoticon-0100-smile

noi voi bon ngu lam gi 31-03-2015 13:48

Trích:

thanhnam76 viết (Bài viết 1818576258)
- Mấy cái nick chó già, hahuuchi,... dù bằng "cách nào đó" được phép xúc phạm, chỉ trích các thành viên qua mấy cái post gần đây, trog đó mới nhất đó là viết linh tinh đối với các bác B.D, SSX... những người lớn tuổi và xúc phạm cả các t.v khác diễn đàn, thì đề nghị BQT NiNa "bia hơi", đó là cách thể hiện cần thiết.
Còn nếu đứa nào sinh sự p.m ... :D Anh cấu đầu rút ruột...

Bẩm thày. Ta nhận thấy thày có vẻ rất hung hăng? Bẩm ta vào đây chỉ muốn tán phét chút đỉnh vô hại mà thôi. Hẳn thày là một đại ka số má lẫy lừng trong chốn giang hồ? Bẩm thày, bọn ta chẳng muốn sinh sự với ai, chỉ là vui vẻ mà thôi, đời sống là ngắn ngủi thôi mà thày, có gì là chắc chắn đâu. Bẩm thế gian vô tình lạnh lùng, ta chớ nên gây bất hòa làm chi, vui vẻ mà pha trò cười để rồi ai làm việc nấy mà sống kiếm ăn thế chẳng hơn ư? Thời buổi loạn lạc này ta ra đường lắm khi phải sợ đến cả đứa trẻ con chân yếu tay mềm, dù ta có là đại ka xưng hùng xưng bá chỉ cần nó lừa ta sơ hở quay lưng nó làm cho một viên vào gáy hay một nhát vào lưng muốn ra sao thì ra, thì danh tiếng đại ka, võ nghệ đầy mình, đồng bọn đông như kiến cỏ, khỏe như trâu mộng phỏng có giúp được gì? Chỉ là cân nhắc có đến lúc phải làm hay không mà thôi. Bẩm thời buổi này ta sợ lắm, sợ tất cả mọi người nên chỉ dám trêu đùa vui vẻ mà thôi, không dám sinh sự với ai. Biết mình thư sinh trói gà không chặt nên ta hết sức nhũn nhặn giữ gìn đến cùng, chỉ trừ phi muốn giữ mà không thể đặng thì ta đành phải thi hành, mà đã buộc phải thi hành là chấm dứt luôn. Bẩm chúng ta đều đã lớn cả, làm gì cũng phải tính lợi hại. Vậy nên bọn chúng ta không có ý xúc phạm trêu chọc gì thày, mong thày bình an và mong cho 3N chúng ta được đoàn kết và hồi sinh như thời xưa. Ta cũng biết thày là ai. Kính thày quên chuyện đó đi.

hahuuchi 31-03-2015 17:33

Buồn cho cách suy nghĩ của nick thanhnam76. Chúng ta log in nick vào 3N làm gì? Để cho nó hoạt động. Diễn đàn hoạt động cần có bài mới. Thử hỏi tốn hàng trăm ngàn mua hốt tinh trong một tháng mà không sử dụng tài nguyên có phí không?
Không xây đừng phá. Ai cũng có lúc này lúc kia, chúng ta hãy chơi 3N bằng cái tấm sáng, chân thành và mang tính xây dựng. Bỏ qua những bất đồng đi.
3N lâm nguy, thay vì đòi thanh trừng hãy viết những bài viết có tính thời sự, chất lượng và trí tuệ chứ đùng mạ lị nhau.
Chị Nina là người mình tôn trọng chị, đã từng mời cafe khi vào Sài Gòn như chị chỉ im lặng. Mong chị Nina có những đóng góp quý bàu và công hiến nhiều hơn nữa.


Giờ Hà Nội. Hiện tại là 06:33.

Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.