![]() |
Trích:
Quân số thìa sẽ là bao nhiêu chiếc ngày mai ạ chị USY? |
Thưa các bác, vậy là chốt ở 3F nhé. Bác nào mai đi được cho em xin 1 dấu tks nhé (đây cũng là cách хитрец-em thu thập thêm nút "Cảm ơn" đấy ạ :emoticon-0102-bigsm)
@Bác baodung: bác cho em xin cái số alô, để lỡ nếu mà có chuyển địa điểm em còn biết cách báo cho bác ạ. @siren: cũng chịu không biết có bao nhiêu thìa, hy vọng sẽ đông. |
Kính các bác! Quân số nhà iem xin có sự thay đổi vào giờ chót : "thìa bếp" và "thìa bé" cũng đòi bám theo vì nghe nói có văn nghệ vui vẻ, nếu các bác có thương (và còn đủ chỗ) thì nhà iem xin đăng ký thành 3 thìa, còn nếu không được thì baodung sẽ bế "thìa bé' đứng ngoài chầu rìa vậy:emoticon-0111-blush
|
Dạ, thìa bé nhà em cũng đi mà bác! Nếu không em cũng bế thìa đứng ngoài thôi! :emoticon-0100-smile
|
Hôm nay QKTĐ gặp nhau rất vui vì có cả gia đình bạn Baodung QKMN và bạn Degiocuondi QKMT tham dự nhưng tiếc là vắng một số bạn, giá mà đông đủ thì chắc sẽ vui hơn.
Ảnh offline hôm nay tất cả “trông chờ” vào cái máy ảnh của Ong Họa đồ quý mến sẽ post lên tường thuật. Mình nhân tiện có vài cái ảnh ngồi một chỗ bấm sang trái, sang phải được vài cái post lên minh họa trước cho các bạn ở nhà tưởng tượng nhé. :emoticon-0157-sun: http://i294.photobucket.com/albums/m...e/IMG_3787.jpg http://i294.photobucket.com/albums/m...e/IMG_3792.jpg QKTĐ hôm nay được thưởng thức tiếng đàn ngọt ngào và giọng hát tiếng Nga rất truyền cảm của bạn Baodung. :emoticon-0159-music http://i294.photobucket.com/albums/m...e/IMG_3798.jpg http://i294.photobucket.com/albums/m...e/IMG_3800.jpg http://i294.photobucket.com/albums/m...e/IMG_3802.jpg Trước lúc tạm biệt tất cả mọi người cùng hát bài “thời thanh niên sôi nổi” trong tiếng đàn ghita của bạn Baodung. :emoticon-0159-music Trời lạnh nhưng mọi người đều cảm thấy rất vui vẻ, ấm lòng vì tình bạn chân thành và đồng cảm. :emoticon-0150-hands :emoticon-0157-sun: |
Dạ , tiếp theo:
Kính chào bà con 3N! Được sự tín nhiệm của bác HHV , Cartograph xin …bỏ uống trà để tác nghiệp!:emoticon-0136-giggl Sau đây là phóng sự ảnh cuộc Họp mặt chào tạm biệt 2010 và đón mừng 2011 của QKTĐ. Trời Hà Nội hôm nay …lạnh quá! Phố sá vắng vẻ(vì sợ rét chả ai ra đường!) . Bằng chứng là phố rất thưa người qua lại. Nhìn bên phải: http://i224.photobucket.com/albums/d...1/IMG_0694.jpg Nhìn bên trái: http://i224.photobucket.com/albums/d...1/IMG_0691.jpg Nhìn thẳng sang bên kia phố(Hồ bơi nước nóng): http://i224.photobucket.com/albums/d...1/IMG_0692.jpg Và nhìn lại đằng sau: http://i224.photobucket.com/albums/d...1/IMG_0693.jpg Giật mình mới biết đây là địa điểm bí mật! Nhà em lò dò mở cửa tiến vào. Giật mình vì thấy một bác trông như Bao Công đang trên công đường ý! Bên cạnh bác ý lại có một thư ký trẻ măng, cùng một bé trai nhìn rất…ga lăng! http://i224.photobucket.com/albums/d...1/IMG_0676.jpg He he…bác Bao dung làm ở nhà máy đúc có khác! http://i224.photobucket.com/albums/d...1/IMG_0684.jpg May mà thấy bác USY cùng với Công chúa thìa con, chứ không nhà em đã định…quay lui! http://i224.photobucket.com/albums/d...1/IMG_0677.jpg Thế là từ từ….(cũng phải gần cả tiếng ý) , lần lượt, không vội vàng…từng bác mới xuất hiện….(nói nhỏ: nếu quân chúng em mà hiệp đồng tác chiến thế này thì chưa đánh địch đã thua ạ!). Bạn degiocuondi – người có những bức ảnh Ngoại hót nhất trang Hoa lá vườn tháng qua: http://i224.photobucket.com/albums/d...1/IMG_0682.jpg Tiếp theo là các vị trưởng lão của NNN, không phải giới thiệu chắc ai cũng nhận ra: http://i224.photobucket.com/albums/d...1/IMG_0699.jpg (còn nữa). |
(Tiếp theo):
Bác HHV, “cụ” Dị, Em Rừng, lão MU ….cùng lên hàng ghế danh dự. Những bức tranh phông nền tô đậm thêm không khí …trà đạo!: http://i224.photobucket.com/albums/d...1/IMG_0702.jpg http://i224.photobucket.com/albums/d...1/IMG_0710.jpg Tác giả của “”Sương trắng Bạch Dương”, chú Virus có lợi xuất hiện: http://i224.photobucket.com/albums/d...1/IMG_0712.jpg “Nàng Tiên cá”- Hôm nay thông cảm vì rét quá, nên không mặc bộ đồ truyền thống được…! (tha theo cả một cây Ghita hộp to đùng!): http://i224.photobucket.com/albums/d...1/IMG_0709.jpg Bác cả của QKTĐ: sau quả phạt của cú ọp ẹp hôm trước, hôm nay cẩn thận hơn trên từng mét phố Hà Nội, thành ra đến …hơi chậm. Chào bà con, vẫn chưa thèm cất mũ: http://i224.photobucket.com/albums/d...1/IMG_0711.jpg Tiếp sau nữa là Admin kính mến cùng Hoàng hậu Daquen, bác Dienkhanh – người tự nhận là người…hay cười , vậy mà hôm nay chả chịu cười cho! : http://i224.photobucket.com/albums/d...1/IMG_0741.jpg Cuối cùng là Phuongnn- giờ trông giống một đặc phái viên của CIA tới úy lạo hội nghị! http://i224.photobucket.com/albums/d...1/IMG_0731.jpg Những khoảnh khắc đáng nhớ khác…. Bác baodung ra mắt bà con QKTĐ bằng 5 bài hát nga - vừa đàn vừa hát, làm bà con ngất ngây luôn:! http://i224.photobucket.com/albums/d...1/IMG_0725.jpg Phu nhân của bác chia sẻ: - Nhà em đêm nào cũng thế, trước khi đi ngủ phải hát đủ 5 bài cho em nghe ý! Phê lắm! Các bác cứ nhìn bác Maixuricop mà xem, em nói có sai đâu! http://i224.photobucket.com/albums/d...1/IMG_0723.jpg Sau khi bác baodung hát xong, bác Cả của QKTĐ xin bắt tay bằng được, vì quá ngưỡng mộ: - Tôi mà đàn và hát chỉ cần được 2 bài thôi, như bác, thì ối người không thể ngoảnh mặt đi!:emoticon-0136-giggl http://i224.photobucket.com/albums/d...1/IMG_0717.jpg Bốn Mỹ nhân của NNN xinh như …các quý bà: http://i224.photobucket.com/albums/d...1/IMG_0799.jpg (Ồ, mà sao rủ nhau cùng chọn màu áo ấn tượng thế!!!). Em vừa xây dựng xong cái nhà máy thứ hai ở…Miền Trung, đảm bảo cái NMLD của Hổ Già chưa thấm vào đâu! http://i224.photobucket.com/albums/d...1/IMG_0733.jpg Chú Virus thông báo tin vui: Thế là từ nay em có Gông để đeo rồi, mời các bác đến chứng kiến ạ!:emoticon-0136-giggl(kiểu này bà con théc méc bộ đếm diễn đàn thừa thiếu, trồi sụt...hổng biết kêu ai!):emoticon-0136-giggl http://i224.photobucket.com/albums/d...1/IMG_0753.jpg Sau khi đọc xong diễn văn tổng kết năm 2010, bác Cả QKTĐ tâm sự: - Thế quái nào mà em ấy cứ hay nổi cáu với tớ thế cơ chứ!(!!!) http://i224.photobucket.com/albums/d...1/IMG_0788.jpg - Khổ thân bác thế! Cho em khổ theo một tý!:emoticon-0136-giggl ….. Và cuối cùng là chụp ảnh kỷ niệm: Chụp đi chụp lại, lỡ ai nhắm mắt thì xem cái đừng nhắm mắt bà con nha! http://i224.photobucket.com/albums/d...1/IMG_0760.jpg http://i224.photobucket.com/albums/d...1/IMG_0759.jpg http://i224.photobucket.com/albums/d...1/IMG_0758.jpg http://i224.photobucket.com/albums/d...1/IMG_0757.jpg PS: Cái không khí quanh khu hồ Thành Công bỗng nhiên nóng ấm hẳn lên, do hơi “trà” bốc ra. Ai nấy mặt mũi đều hồng hào tươi tắn hẳn lên. Uống trà cũng có lợi thật! Còn nhiều ảnh tình huống khác, bác nào muốn "khai thác" xin mời xem ở đây ạ! Chúc bà con 3N nghỉ vui, khỏe để mai đón chào "Thứ hai là ngày đầu tuần" một cách phấn khởi, tự nguyện ạ! |
Cảm ơn phóng sự ảnh tuyệt vời của bác HHV và bác Bản Đồ. Đúng là các tay máy chuyên nghiệp NNN, làm cho những người không đến được chỉ biết ngậm ngùi tiếc nuối.
QKTĐ đã có một cuộc offline mở màn cho năm 2011 thật hoành tráng, ấm cúng và đầy ắp những nụ cười, hehe. Tiếp bước trong năm nay, hy vọng NNN sẽ còn có những cuộc gặp mặt ý nghĩa và hoành tráng như vậy. Không thể không nói một câu, thành viên nhí bé nhất (thìa bé nhà bác baodung phải không ạ?) trông dễ thương quá các bác ơi, chỉ muốn cắn yêu một cái vào má thôi :emoticon-0111-blush. Hôm nay cánh chị em NNN ăn mặc đều ấm áp mà vẫn yểu điệu duyên dáng :emoticon-0115-inlov, cánh các bác mày râu thì lịch sự, sang trọng. Hoan hô buổi offline đầu năm mới của QKTĐ :emoticon-0123-party :emoticon-0157-sun:. Chúc cả nhà một năm mới mạnh khỏe và sẽ còn đi offline nhiều nhiều.:emoticon-0102-bigsm |
Chào các bác, Hôm nay Hà nội lạnh quá, vậy mà cuộc off vẫn diễn ra đầm ấm vui vẻ. Xin cảm ơn các bác đã quen thân và các bác mới gặp lần đầu. Chị USY xinh như chưa từng xinh nhé, cảm ơn em Rừng đã ngồi lại với chị. Một lát thôi nhưng chị vẫn cảm nhận được sự ấm áp. Tất cả đều tuyệt vời. Chúc các bác một năm mới vui vẻ và NV làm một clip ảnh này tặng các bác.:emoticon-0155-flowe:emoticon-0155-flowe:emoticon-0155-flowe |
http://i224.photobucket.com/albums/d...1/IMG_0725.jpg
Một chi tiết hết sức đặc biệt mà chưa ai nhắc tới là QKTĐ lần này chỉ nhắm nước lọc, cà phê sữa với trứng cá đỏ và gà nướng xông khói. QKTĐ thực hiện trước "сухой закон". Các bác nhìn kỹ xem có đúng không, kẻo lại bảo MU kể truyện tiếu lâm. |
Trích:
Mà có mấy bác cũng tệ thật, biết cái a lô rồi mà chẳng báo nhau một câu! Ôi!!! Nhân tình thế thái!!! Ngậm ngùi an ủi mình, số đen thì cái đèn cũng đen vậy! Chúc các bác Năm mới vạn sự bình an, trăm sự "thung thướng" |
Em hôm nay cũng cóc đi được, ở xa HN cũng gia đình mà:emoticon-0107-sweat
Tình hình ăn uống qua loa cập nhật được là các bác nam nhà ta hôm nay nữ tính sao đó, toàn "táng" rượu vang với rượu sữa chi đó, vodka không giọt nào. Cụ Dị chả chịu khuấy động gì cả. |
Trích:
|
Baodung xin một lần nữa cảm ơn các bác QKTĐ rất nhiều bởi thịnh tình và sự nồng ấm, thân quen dành cho nhà iem, và cảm thấy hết sức hãnh diện và may mắn được tham dự buổi Ofline đầu năm mới. Chỉ có điều nhà iem hơi áy náy về việc các bác yêu cầu "cất thìa" để vào vai khách:emoticon-0127-lipss Thôi thì đành quay về Nam chờ cơ hội ... báo ân vậy!
|
"Chào Năm Mới" ở Hanoi đông vui quá! Ai cũng rạng rỡ, đẹp trai xinh gái hẳn lên, nhất là các MISS. Không biết do thời tiết, do niềm vui đón Năm Mới dâng tràn, hay là do tài nghệ chụp ảnh của chị HHV và bác BĐ?
Trích:
|
Trích:
|
Ô! Hóa ra bác thành viên mới ra mắt QKTĐ 5 bài hát Nga, thế thì сухой thật rồi. Rượu nồng chẳng hề say mà trông bác nào má cũng ửng hồng duyên dáng quá, chắc trong quán có núi lửa sưởi ấm các bác chứ chẳng sai.
Giọng ca đầm ấm, lời ca thiết tha hòa quyện trong tiếng ghi-ta thánh thót rơi làm say đắm lòng người, chẳng những giúp các bác vơi đi bao sầu muộn mà còn ngăn những dòng lệ truyền thống lúc nào cũng chực tuôn trào lai láng trên bàn tiệc. Thế mới biết nghệ thuật vị nhân sinh không bao giờ đi đôi với nước mắt. Dẫu có là nước mắt bạch dương kia trong vắt thơm tho. Chả bù cho em AT của các bác đa sầu, đa cảm, tuần chay nào có em là cũng tràn trề nước mắt. Hôm nào gặp lại, em quyết đãi các bác một chầu “nước mắt AT” trừ bữa nhé, nhìn nhau trong ngập lụt thương yêu mới về. AT |
Ôi. Chúc mừng các anh chị có một ngày gặp mặt vui vẻ, ấm áp khi bên ngoài đang lạnh buốt. Tiếc quá em không đọc được topic này sớm nên không đăng ký tham gia được. (em cũng xin được "trách yêu" chị Nguyệt Vũ, thế mà chị không gọi em mấy).
Hy vọng em được tham gia lần sau. Em nhìn to thế chứ ăn cũng không nhiều lắm đâu. Chỉ chiếm hai chỗ trên metro thôi ạ :) С наступившим новым годом! |
Trích:
Sắp tới đến ngày SN 3n ( 18-4) thế nào các bác cũng tổ chức em ạ, lúc đó chị sẽ gọi em, em nhé! Chúc em năm mới có nhiều niềm vui mới hơn năm qua, dù năm 2010 em của chị thật tuyệt vời :emoticon-0115-inlov |
Trích:
Trùi, lâu thế hả chị, tận tháng 4 cơ ạ hihi? Em cũng vẫn vào nhưng chớp nhoáng và không đăng nhập, buổi tối, vớ được topic nào thì đọc chứ chưa đọc theo hệ thống hihi. Đợt rồi em cũng bị ốm nữa nên không dạo được NNN (và Thi viện nữa) thường xuyên. Em mong năm mới đến nhanh nhanh, cả năm âm, để năm tuổi của em được qua hihi. Cảm ơn chị nhiều. Mong ai cũng được vui vẻ, nhẹ nhõm vào năm mới. :emoticon-0155-flowe |
| Giờ Hà Nội. Hiện tại là 22:56. |
Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.