![]() |
Trích:
|
Trích:
|
Tôi xin đề nghị thế này: BQT nên để cho bác Old Tiger một topic riêng bác ấy post bài, ảnh, chia sẻ cảm xúc của bác ấy, cũng giống như "Một trang dành cho Thụy Anh" hay "ЕСЛИ ЛЮБОВЬ УХОДИТ" của Trăng Quê, hay "Một trăm lẻ một nhà thơ Nga" của bác cây sồi v.v.. Topic ấy thu hút độc giả đến đâu thì sẽ có số lượng người vào đến đó.
Tuy nhiên cũng xin góp ý với bác Hổ là những ảnh phong cảnh, địa danh chung, ít "khoảnh khắc" riêng (tất nhiên mỗi người cầm máy thì khi chụp một bức ảnh đã dồn rất nhiều tâm trí tình cảm vào trong bức ảnh đó rồi, nên đối với tác giả thì nó là "khoảnh khắc" đáng nhớ, tuy nhiên đối với người xem thì chỉ có cảm giác về vẻ đẹp, về bố cục thôi, chứ không hiểu như tác giả về khoảnh khắc đó được) thì bác nên post vào nhưng topic chung như "Mỗi bước đi thêm yêu Tổ Quốc", hoa lá, hay gì đó nữa v.v.. , tránh post lặp lại 1 ảnh ở nhiều topic rất tốn tài nguyên diễn đàn và bất tiện cho người xem. Bác cũng biết là xem ảnh thì mở trang lâu hơn xem bài rất nhiều. Đồng thời ngay trong topic của bác, đề nghị bác cũng chú ý nặng nhẹ, post ảnh và comment vừa phải, có chọn lọc hơn, tránh sa đà, vì người xem ngoài bạn bè thân thiết của bác ra còn rất nhiều người chỉ ghé qua diễn đàn để tìm một kiến thức hay lời giải đáp cho một vấn đề nào đó liên quan đến Nga hoặc chỉ để xem chơi. Nếu nhiều ảnh cá nhân quá có thể họ lầm tưởng diễn đàn này là tập hợp của nhiều trang blog riêng thì không hay bác ạ. Thêm nữa, mong bác dành chút thời gian ghé những topic khác, vì kiến thức về tiếng Nga, về nhà máy lọc dầu và nhiều đề tài khác của bác vẫn đang được hoan nghênh và chờ đón. Trân trọng. USY |
Trích:
|
Liêu trai trên vọng cảnh chòi
http://i767.photobucket.com/albums/x...N/P1010079.jpg |
Trích:
Còn đây: Liêu trai cùng Lomo lọ mọ trong đêm khuya: :emoticon-0116-evilg |
Lomo vậy mới bắt quả tang Bác Hổ đi hoang trong đêm chứ!
http://i767.photobucket.com/albums/x...N/P1010254.jpg Thành phố Quảng Ngãi lúc lên đèn nhìn từ Núi Ấn http://i767.photobucket.com/albums/x.../P10102411.jpg Và cảnh Quảng Ngãi chơi khuya nữa http://i767.photobucket.com/albums/x...N/P1010257.jpg |
Cám ơn bác Old Tiger đã khiến em không phải yêu cầu đến lần thứ ba, và cũng không bị mang tiếng lạm dụng quyền hạn trong trường hợp này nhé!
|
|
[QUOTE=hongducanh...[/QUOTE]
Cháu đề nghị bác HDA chú thích một chút về bức ảnh ạ. |
Đó là người lính đứng ở mặt tiền của Quảng trường Đỏ. Tôi cũng không biết đây có phải là quân phục của những người lính Hồng quân hay là thời Sa Hoàng không?
Nhưng khách đến tham quan khu di tích này đều có thể đứng chụp ảnh cùng với ông ta và xin tặng lại ông ta một kỷ vật gì đó, hoặc tốt hơn cả là tặng ông ta vài trăm rub. Đây cũng là những công việc bình thường mà ta thường gặp ở các nơi có di tích lịch sử của Việt Nam... Thấy bác Hổ già mở Topic mới thì ủng hộ bức ảnh này mà, bởi nó cũng có chút riêng tư ở đó... |
Trích:
|
Tặng bạn Phan Thiết. :emoticon-0150-hands
Ráng chiều trên quê bạn. :emoticon-0167-beer: |
Trích:
Trích:
|
Trích:
Đối với tôi, Đất nước, đâu cũng là Quê hương! Kể từ năm 1989, khi tôi bước chân vào giảng đường Đại học và bắt đầu cuộc sống tự lập, tôi đã đi qua, đặt chân đến rất nhiều vùng, miền của Đất nước mình. Càng đi nhiều, càng thâm nhập nhiều, tôi càng thấy yêu Quê hương, Đất nước và Con người Việt Nam chúng ta nhiều hơn! Từ Cao nguyên cho đến Đồng bằng, từ miền Núi cho đến vùng Biển... người dân ở những nơi ấy cho tôi được nhiều bài học hơn, bổ sung vào Thế giới quan và Nhân sinh quan... của tôi. Đó mới là những bài học bổ ích và thiết thực hơn là "đọc, nghe, chép" ở những Giảng đường có vẻ "hàn lâm"! Quê nội tôi-Quảng Ngãi, lần đi này tôi mới được thật sự "dầm dề" như thế! Rời Quảng Ngãi rồi, tôi mới chợt chột dạ-có những khoảng thời gian, tưởng chừng như tôi đã quên lãng quê cha đất tổ của mình! Nhưng bây giờ thì khác! Muộn còn hơn không! Cảm ơn các bác đã quan tâm đến tâm tư của tôi! :emoticon-0150-hands |
Cảm ơn bác Mã-ta-đò!
Thấy Kenzo-Tiến "lò dò" vào chơi. Bác mời ra uống bia Tươi, (NNN) Có cớ "ọp ẹp", cuộc đời thêm vui. :emoticon-0150-hands:emoticon-0150-hands:emoticon-0150-hands Phóng sự chớp nhoáng: http://i964.photobucket.com/albums/a...DSCN3002-1.jpg http://i964.photobucket.com/albums/a...o/DSCN3005.jpg Và tất nhiên, cô bé gái dễ thương, xinh xắn đã làm cho cuộc gặp mặt thêm phần thi vị và đầy hứng thú! : http://i964.photobucket.com/albums/a...o/DSCN3008.jpg Một lần nữa, cảm ơn bác Matador về sự đón tiếp đầy thịnh tình! :emoticon-0150-hands:emoticon-0150-hands:emoticon-0150-hands |
http://i964.photobucket.com/albums/a...o/DSCN2926.jpg
Xamova: -Bác Hổ à! Nhìn thấy chai Ziệu cuối cùng này, em bỗng thấy "rưng rưng", bác ạ! Hổ Già: -Vâng! Bác làm cho tôi cảm thấy chạnh nòng thật! Tôi đã "vét" hết khắp cả Quảng Ngãi cũng chỉ còn đúng nhõn 5 chai thôi! Thôi! Mỗi người dùng tạm... 1 chai, bác nhẩy! Hết Ziệu ta chuyển sang dùng tạm... Ken "nhạt" vậy! Trích:
Trích:
Trích:
Trích:
|
Tất cả cùng chụp ảnh lưu niệm:
OT tôi vẫn mơ một ngày được trở lại mái trường xưa và đứng trên bục giảng. Nhưng hới ôi!!! :emoticon-0106-cryin Những ngày làm nghề ông đồ thật là hạnh phúc và ngọt ngào các bác ạ. :emoticon-0100-smile[/QUOTE] Bác OT ơi, người ngoài cùng bên trái mang áo sơmi trắng, mắt kiếng và cười rất tươi là anh Đặng Phi Lân?! đang làm Tổ chức bên em đó... Anh Lân cũng từng là giảng viên khoa Nga ở ĐHNN Đà Nẵng |
Trích:
Ô, ngày 25 các bác có tụ tập à?!!!:emoticon-0111-blush |
Trích:
|
| Giờ Hà Nội. Hiện tại là 21:39. |
Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.