Nước Nga trong tôi

Nước Nga trong tôi (http://diendan.nuocnga.net/index.php)
-   Mỹ thuật - Nhiếp ảnh (http://diendan.nuocnga.net/forumdisplay.php?f=34)
-   -   BỘ ẢNH VỀ NHỮNG NGÀY VĂN HÓA NGA TẠI VIỆT NAM 2010 (http://diendan.nuocnga.net/showthread.php?t=3562)

FORYTCHIA 25-11-2010 11:09

HM ơi, mình mới đếm sơ sơ mới có mỗi chục tấm ảnh thôi nhé, những 150 ảnh cơ mà. Chịu khó lọc thêm nữa đi.

Hoa May 25-11-2010 19:32

Trích:

FORYTCHIA viết (Bài viết 73009)
HM ơi, mình mới đếm sơ sơ mới có mỗi chục tấm ảnh thôi nhé, những 150 ảnh cơ mà. Chịu khó lọc thêm nữa đi.

Úi giời, hai mấy tấm ảnh mà chị đếm giảm nửa, thế thì "kho" nào chịu cho nổi ha chị? :emoticon-0136-giggl

Nữa đây ạ (miễn là còn người thích xem, hihi)


Vũ kịch vui nhộn: "Những chú hề"

http://i270.photobucket.com/albums/j...nhungchuhe.jpg


http://i270.photobucket.com/albums/j...hungchuhe3.jpg


http://i270.photobucket.com/albums/j...hungchuhe4.jpg


http://i270.photobucket.com/albums/j...hungchuhe5.jpg

htienkenzo 25-11-2010 20:47

Trích:

chaika viết (Bài viết 72874)
Được thế là nhờ bạn Anh Thư và HoaMay đấy. Bác Anh Thư với tấm lòng quảng đại thương tình CK và HM thèm xem quá. Còn HM thì rất nhiệt tình chạy đôn chạy đáo xin xỏ he he, lại còn mang cả một máy khủng theo chụp ảnh đặng phục vụ bà con ở nhà. Một lần nữa cám ơn hai bạn rất nhiều.
CK chỉ mang theo chiếc máy ảnh nhỏ xíu thường lệ nên không có ảnh đẹp gửi các bác, chỉ có một bức may mắn chụp được ở một khoảnh khắc mà CK rất thích. Có điều do máy nhỏ nên ảnh không được nét, CK gửi lên để nếu bác nào chụp được moment này gửi lên cho bà con cùng xem (trên sân khấu thì đẹp không tả được các bác ạ).





Phải công nhận, bác Chaika ít "tác nghiệp" thật! Nhưng, "phát" nào ra "phát" đấy! Đúng là... "Gừng càng già càng cay"! Ngưỡng mộ "tay nghề" của bác thật đấy! Nội dung, bố cục và ánh sáng khúc chiết! À, tôi quên! Bác là chuyên gia cắm hoa mà! Cảm ơn bác! :emoticon-0155-flowe:emoticon-0155-flowe:emoticon-0155-flowe

chaika 26-11-2010 17:17

Cám ơn Htien và các bác quá khen, làm CK tôi rất xí cọp!
CK nghĩ một cách thực lòng, giá bức này mà do bác Maxuricop chụp thì mọi người mới được chiêm ngưỡng vẻ đẹp mê hồn của khoảnh khắc này. Sân khấu tối dần dần từ bên ngoài chỉ để lại một quầng sáng nhỏ ở giữa vũ hình, một khoảnh khắc rất ngắn trước khi tắt hẳn (làm nhiều người trở tay không kịp :emoticon-0136-giggl). May sao CK nhanh tay ngáp được con ruồi. Cám ơn mọi người đã thích!

aida 29-11-2010 13:24

Đêm hôm đó em cũng có mặt và cảm xúc lâng lâng kéo đến tận mấy ngày sau.
Em xin trình làng một vài tấm "không đụng hàng" (theo cách nghĩ của em ạ)
Vũ điệu cây bạch dương
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpi...2711104_1.jpeg

http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpi...2673358_1.jpeg

http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpi...2680332_1.jpeg

http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpi...ot2684137.jpeg

http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpi...2658062_1.jpeg

Và đây là kiểu chào "rất Nga"

http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpi...nw2733976.jpeg

Hoa May 30-11-2010 09:32

Trích:

aida viết (Bài viết 73373)
Đêm hôm đó em cũng có mặt và cảm xúc lâng lâng kéo đến tận mấy ngày sau.
Em xin trình làng một vài tấm "không đụng hàng" (theo cách nghĩ của em ạ)
Vũ điệu cây bạch dương

Bác Ái dà :emoticon-0136-giggl chớp được mấy hình ảnh rất sống động. Hoa May cũng có mấy bức ảnh thời điểm này, nhưng không được đẹp, nên "ém" luôn, hihi.
Cảm ơn nhé!

Còn điệu múa này nữa "Những vòng đua" - giới thiệu cho nguyên bộ sưu tập :emoticon-0100-smile:


http://i270.photobucket.com/albums/j...ungvongdua.jpg


http://i270.photobucket.com/albums/j...ngvongdua1.jpg

Nina 30-11-2010 11:10

Có lẽ topic này phải đổi tên thành "Ảnh của các thành viên NNN chụp tại tuần lễ Văn hóa Nga ở Việt Nam" thì mới đúng chuyên môn phải không các bác?

Old Tiger 30-11-2010 11:20

Trích:

Nina viết (Bài viết 73485)
Có lẽ topic này phải đổi tên thành "Ảnh của các thành viên NNN chụp tại tuần lễ Văn hóa Nga ở Việt Nam" thì mới đúng chuyên môn phải không các bác?

Và đổi sang BOX Mỹ thuật - Nhiếp ảnh nữa. :emoticon-0116-evilg

Мужик 30-11-2010 15:03

Trích:

Old Tiger viết (Bài viết 73486)
Và đổi sang BOX Mỹ thuật - Nhiếp ảnh nữa. :emoticon-0116-evilg

Ý kiến đóng góp đúng. Đề nghị thực hiện ngay!

chaika 30-11-2010 15:49

Không lẽ mở một topic về một sự kiện nổi tiếng nào đó thì những thông tin, bình luận, hình ảnh … về sự kiện đó lại không phải là “chuyên môn” của topic đó hay sao các bác BQT ơi?

Thử xem topic này sẽ rõ ngay
http://diendan.nuocnga.net/showthread.php?t=3486&page.

Nếu không có những bức ảnh nóng hổi của USY ngay trong topic thì những người ở xa như chúng ta sẽ rất tiếc khi không được kịp thời chứng kiến sự kiện quý giá này.
Bác Maixuricop tự nhiên lại gửi ảnh của sự kiện “đón bác Gấu” vào topic “Mỗi bước đi thêm yêu Tổ quốc” làm người xem phải chạy qua chạy về để theo dõi “phóng sự” và hình ảnh , bác Hùng phải chuyển một số bức qua để chú thích, thật bất tiện.

Nói chung đi dự một sự kiện chung nào đó, nhật là những sự kiện nổi tiếng và không diễn ra thường xuyên thì việc bỏ công sức mang máy và tập trung chụp ảnh, gửi lên cho những người không có đ/k tham dự xem, là một cố gắng rất đáng khích lệ. Những chuyện nhỏ nhỏ nếu bỏ được thì nên bỏ qua. Còn không được thì BQT cứ tùy nghi sửa chữa cho hợp lý thôi.

Мужик 30-11-2010 16:32

Bác Chaika ơi,
Em thấy những bức ảnh trong topic này đều rất đẹp. Để chụp được những tấm hình này, em biết, không đơn giản. Mất công sức, mất sức, mất thời gian đã đành, nhưng hẳn nhiều người muốn mất những cái đó mà vẫn không thể có được kết quả như ý muốn.
Vì vậy, em ủng hộ ý kiến của bác Hổ Già, đưa những tấm ảnh này vào BOX Mỹ thuật-Nhiếp ảnh. Chúng xứng đáng có vị trí trong BOX đó. Em thiết nghĩ, để các tác phẩm vào đúng vị trí, hay nói hơi "đại ngôn" một chút, đúng tầm của nó, cũng là thể hiện sự trân trọng, trách nhiệm đối với mọi người, trong đó có tác giả.

hungmgmi 30-11-2010 16:37

Bộ ảnh tâm huyết của các thành viên NNN chụp trong những ngày diễn ra sự kiện Những ngày văn hóa Nga tại Việt Nam đã được BQT chuyển về box Mỹ Thuật-Nhiếp ảnh.

Hoa May 30-11-2010 23:44

Dưới đây sẽ là ý kiến lạc đề với topic "Ảnh ngày văn hoá Nga", nhưng lại liền mạch với những vấn đề đang dẫn. Xin gửi mọi người.

Trích:

chaika viết (Bài viết 73500)
Không lẽ mở một topic về một sự kiện nổi tiếng nào đó thì những thông tin, bình luận, hình ảnh … về sự kiện đó lại không phải là “chuyên môn” của topic đó hay sao các bác BQT ơi?

Tôi cũng nghĩ như ý kiến chị Chaka, rằng những hình ảnh này chỉ là bổ sung cho sự kiện “Tuần văn hóa Nga” nằm trong box “Nhịp cầu hữu nghị”. Đó là chủ ý của người lập ra topic, và mọi người đều đã công nhận như thế.

Nếu vì những bức ảnh của chúng tôi (cho dù tôi rất vui vì chúng được mọi người quan tâm và thích thú) mà phải chuyển topic qua một mục khác (cho dù danh giá hơn), thì tôi vẫn cảm thấy do lỗi của mình đã xpam, lạc đề trong đó. Nếu đúng thế, tôi xin lỗi chủ topic và mọi người.

Với riêng cá nhân tôi, việc chuyển topic này đi đâu không quan trọng lắm, vì nó là chuyện nhỏ. Quá nhỏ, mà sao lại phải làm rối lên như thế?! :emoticon-0127-lipss
Dĩ nhiên BQT có quyền. Nhưng mong công minh và cẩn trọng.

Nói thêm: Lúc này chắc nhiều người đang đọc cuốn “Olga Berggoltz của tôi –Thụy Anh”. Và hẳn rằng đều nhớ câu thơ rất hay của bà: “Tránh đừng động vào cây mùa lá rụng”.

Đang là mùa thu, mùa thất thường, nhạy cảm. Xin “Tránh đừng động vào cây mùa lá rụng”.

hungmgmi 01-12-2010 00:00

Trích:

Hoa May viết (Bài viết 73550)

Nếu vì những bức ảnh của chúng tôi (cho dù tôi rất vui vì chúng được mọi người quan tâm và thích thú) mà phải chuyển topic qua một mục khác (cho dù danh giá hơn), thì tôi vẫn cảm thấy do lỗi của mình đã xpam, lạc đề trong đó. Nếu đúng thế, tôi xin lỗi chủ topic và mọi người.

Với riêng cá nhân tôi, việc chuyển topic này đi đâu không quan trọng lắm, vì nó là chuyện nhỏ. Quá nhỏ, mà sao lại phải làm rối lên như thế?! :emoticon-0127-lipss
Dĩ nhiên BQT có quyền. Nhưng mong công minh và cẩn trọng.

Nói thêm: Lúc này chắc nhiều người đang đọc cuốn “Olga Berggoltz của tôi –Thụy Anh”. Và hẳn rằng đều nhớ câu thơ rất hay của bà: “Tránh đừng động vào cây mùa lá rụng”.

Đang là mùa thu, mùa thất thường, nhạy cảm. Xin “Tránh đừng động vào cây mùa lá rụng”.

Tôi thấy không có có gì rối ở đây Hoa May ạ, mà cũng có ai làm rối lên đâu nhỉ. Topic Đón bác Gấu thì rõ là để ở Nhịp cầu hữu nghị là phải rồi, vì trong đó chỉ có một số ảnh của bác MaiXurikop mà tôi khuân từ topic khác sang và "chua" thêm chú thích thôi, còn nữa chủ yếu là bàn luận và các bài dịch dài, khá công phu của bác Bộ trưởng những 9 câu hỏi của bác Gấu, rồi dư âm để lại ra sao.... Trong khi đó topic này thì ngoài bài lược thuật của hungmgmi là hơi nhiều chữ chút, còn đa số là ảnh của các thành viên chụp Đoàn nghệ thuật Bạch dương chuyển sang BOX Nhiếp ảnh thì có gì là lạ đâu.
Vài lời trao đổi lại với HM.

Kóc Khơ Me 01-12-2010 23:16

Các bác phân loại theo tiêu chí như trên thì cũng là một cách. Kóc nhớ ngày xưa thời Polpot, cứ thấy ai đeo kính (bất kể là thông manh hay xẩm) thì cứ vỗ cho 1 cuốc vì đó là trí thức!

Từ một tổng thể chung các bác cắt ra thành các mục như hình ảnh, xem phim miễn phí... làm cho thay đổi hẳn bản chất của những ngày văn hóa Nga tại VN... Câu chuyện trở thành sự hóng hớt chứ không còn là hưởng ứng .. nữa. Nghĩ cũng thấy nó thế nào ấy...

Old Tiger 01-12-2010 23:25

Trích:

Hoa May viết (Bài viết 73550)
(cho dù danh giá hơn)

Ha ha, xin chúc mừng các bác nhé. Các bác cũng phải cảm ơn em vì trở lên "ranh rá hơn" một phần cũng nhờ cái "tối kiến" của em đó. Hi hi!!!!! :emoticon-0102-bigsm

Chỉ buồn rằng "Nhịp cầu hữu nghị" vốn đã đìu hiu lại càng đìu hiu hơn.:emoticon-0106-cryin

Nina 01-12-2010 23:36

Bác Old Tiger cũng buồn vì thấy diễn đàn NNN có vài box đìu hiu ạ? Kính mời các bác viết vài bài có chất lượng cho các box ấy (Mỹ thuật, Nhạc cổ điển, Dân ca, Địa lý, Văn hóa, Kinh tế, Nhịp cầu hữu nghị và một số box khác) để cho chúng phong phú hơn, dù chúng không được "danh giá lắm" các bác nhé!

MaiXuricop 02-12-2010 00:22

MX thấy mọi người "chanh nuận" rôm rả về chuyện topic này topic kia. Ai cũng có lý của mình. Riêng Mx nghĩ rằng dù ở topic nào cũng được, miễn sao sự đóng góp nhiệt tình của mỗi người trong NNN là tốt rồi, qua đó mỗi lần truy cập tôi cảm thấy niềm vui và học hỏi được nhiều điều ở mọi người. Thiết nghĩ các topic đều có giá trị như nhau, không nên có suy nghĩ cái này "hơn (quan trọng)" hơn cái kia. Như vậy NNN mới vui hơn. Xin mạo muội có đôi lời.
Phía trên, bạn CK có lời đánh giá về MX quá cao, MX xin cảm ơn nhưng không dám nhận. MX chỉ mong muốn upanh lên NNN để phản ánh được muôn màu của cuộc sống mong được sự quan tâm "dòm ngó" của các bạn là MX cảm thấy hạnh phúc lắm rồi. Cứ mỗi lần đi thực tế về, ngồi "cầy" bên vi tính rồi lại chọn một số bức tâm đắc, rồi lại "vứt tiền qua... LAB", rồi lại gọi vài bạn ra quán nhâm nhi ly cà phê để MX báo cáo chuyến đi bằng ảnh, thực tình có thể xem qua laptop nhưng không khoái bằng ảnh phóng. Bạn bè khen, góp ý đều chân tình để rồi lại hăm hở lên đường "giải ngân" qua từng cây số. Đam mê quá hóa khổ cái thân già tôi...
Vừa rồi tôi đi Phú Quốc, có bạn nói tôi qua HCM, nhưng tôi không qua mà bay thẳng từ Cần Thơ.
6 giờ sáng ngày 3/12 tôi bay vào TP. HCM cùng hơn 10 họa sỹ (nghe nói sẽ nghỉ gần chợ Bến Thành), sẽ lưu lại HCM đến hết 6/12 (trong đó có đi Đồng Tháp để biểu diễn tranh Kamishibai cho các cháu mẫu giáo). Ngày 7/12 đến hết 11/12 sang Campuchia, tối 12/12 bay ra Hà Nội. Tôi cũng rất muốn được gặp gỡ các bạn trong QKSG. Số điện thoại của tôi đây: 0989995958. Xin cảm ơn các bạn!


Giờ Hà Nội. Hiện tại là 22:09.

Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.