Nước Nga trong tôi

Nước Nga trong tôi (http://diendan.nuocnga.net/index.php)
-   Hoạt động chung (http://diendan.nuocnga.net/forumdisplay.php?f=10)
-   -   Họp Mặt Quân Khu Moscow (http://diendan.nuocnga.net/showthread.php?t=3498)

Мужик 06-11-2010 12:11

Ối, chị (à quên) cô CK ơi! Ai chứ 2 chú này thì cháu biết. Cháu chơi với cả 2 mà. Chú Uy người thấp, giảng viên khoa Toán ĐHSP I, chú Tuấn người cao, giảng viên khoa Toán ĐHSP II. Nếu như bây giờ 2 chú chắc được phong "doanh nhân tiêu biểu" cũng nên. Nhưng thời ấy... Chú Tuấn may mắn hơn nên mọi chuyện đều ổn, còn chú Uy thì tội lắm (chị muốn biết nhiều hơn thì PM cho em nhé). Từ khi về nước cháu cũng không gặp lại các chú ấy nữa.

Cái bể cá của chú Nga sau này cháu được thừa kế khi thành NCS và được chuyển sang sống bên ốp đó cùng các cô, các chú. Cháu còn được thừa kế các tủ lạnh СЕВЕР sản xuất năm 1960, bả ma-tít lung tung, thế mà chai bia để ngăn dưới cùng vẫn đóng băng mới khiếp chứ. Quả xứng với tên PHƯƠNG BẮC.

Cô học trên phố Mosfilmovskaya phải không ạ? Học viện Ngoại thương Moskva ở đó mà. Từ ga Universitet đi troleibus số 34. Năm 1993-1995 cháu cũng học tại chỗ ấy (kiếm cái bằng kinh tế), khi thấy ở VN lúc đó русский я...vứt mà.

Hôm trước không gặp được chị cũng tiếc. Nhưng còn nhiều dịp, chị à. Dạo này em "đắt sô" ở trỏng lắm.

chaika 06-11-2010 16:26

Trích:

Мужик viết (Bài viết 71114)

Cô học trên phố Mosfilmovskaya phải không ạ? Học viện Ngoại thương Moskva ở đó mà. Từ ga Universitet đi troleibus số 34. Năm 1993-1995 cháu cũng học tại chỗ ấy (kiếm cái bằng kinh tế), khi thấy ở VN lúc đó русский я...vứt mà.

.


Hóa ra trái đất này cũng chật hẹp quá. CK học ở đó năm 85-86 ( ôi, troleibus số 34 cũ kỹ thân thương, vậy mà nhớ mãi không ra số mấy). Học ở đây chương trình rất nặng và nội quy khá là nghiêm ngặt. Các bác nam giới dù là ai, cứ bước chân vào viện là phải đóng bộ comple cà vạt, phụ nữ cứ là phải váy các kiểu, cấm quần (trừ PNVN anh hùng) he he! Đi học muộn xin mời
nghỉ luôn buổi học v.v... không biết thời Muzic thế nào?

Đang bổi hổi bồi hồi thì VTV4 phát chương trình "Ký ức Nga" do HTV thực hiện. Nghe bác Thanh Bạch biểu diễn "Đôi mắt huyền" và nghệ sĩ Ái Vân hát "Triệu đóa hoa hồng" thật xúc động. Các bạn Nga của CK kể rằng, khi Ái Vân sang Nga biểu diễn, truyền hình Nga truyền bài hát này cùng với bài hát Ái Vân đoạt giải đặc biệt ở Đức thì "cả nước Nga đều mê cô ấy!". Có điều giá gì các bác truyền hình nhà ta cập nhật một số bài hát nổi tiếng hiện nay của Nga thì chương trình sẽ hoàn hảo hơn.

Chúc các bác nghỉ cuối tuần vui vẻ:emoticon-0123-party!

I love Moscow 06-11-2010 16:27

Bác hongducanh ơi,

Cho em hỏi trong bức ảnh thứ 3, bạn ngồi ngoài cùng bên trái (tay che miệnng) có nick là gì đấy ạ? Bạn ấy học cùng em hồi cấp 3, tưởng đã về VN rồi.
Em cám ơn bác

hongducanh 06-11-2010 16:33

Nhận được thông báo của bác Đan Thi, chúng tôi đã đến nơi hẹn khá sớm. Trên đường đi, tôi có liên lạc với bac nhnam về việc tập trung tại nhà hàng Nga "Елки-палки", tầng 3, siêu thị Ashan cạnh М.Университет, rất tiếc là thông báo đã đến muộn bởi bác nhnam đã có kế hoạch trước đó khôn thể thay đổi được.

Qua các kênh thông tin của Việt và Nga, được biết bác Thúy Toàn đã được "tự do" - có nghĩa là thời gian bác được chính phủ Nga đón tiếp đã hết và đương nhiên bác sẽ ra ngoài vui cùng bạn bè thân bằng ... Cũng may cho quân khu Mat đã có dịp tiếp đón bác Thúy Toàn trong một không gian rất Nga (Nga xưa). Chúng tôi đến sớm hơn nên đã tranh thủ chụp ảnh với bác




Thưa bác Toàn, bác còn nhớ bác đi sang Nga bao nhiêu lần không ạ?

Suy nghĩ một lát, bác trả lời: Cũng rất nhiều lần, lần gần đây nhất là năm 2008.

Bác có cảm tưởng gì sau mỗi lần đến Nga?

Rất tuyệt vời! Nhưng có thể nói rằng: "Đi một đàng - học một sàng khôn" câu nói xưa chẳng bỏ đi đâu.

Có một thành viên của NNN đã tốt nghiệp và nhận bằng tiến sĩ ngôn ngữ học tại trường Sư phạm mang tên Lenin có câu hổi qua tin nhắn: Có phải bác Toàn là cựu sinh viên trường Sư phạm mang tên Lenin (Moscow)?

Đúng rồi! tôi là cựu sinh viên ngữ văn của trường này.

Bác có thể nói gì về việc bác là một trong rất ít người đã được vào điện Kremli nhận phần thưởng có giá trị tinh thần vô cùng cao quý.

Thoạt tiên, tôi cũng hơi run (bác cười rất đôn hậu sau câu nối đó-quả thật tôi cũng không hiểu lắm rằng bác ấy có run thật không?).

Bác đã phát biểu sau khi nhận huân chương:

Многоуважаемый господин президент !

Я волнуюсь, но всё таки мне очень хочется высказать несколько слоб: Прежде всего разрешите мне выразить свою голубокую признаность Вам за то, что Вы оказали мне большую честь - наградить меня орденом " ДРУЖБА" я считаю это важное событие.

...


Toàn văn bài phát biểu của bác được bác toàn viết lại sau khi gặp gỡ.


Còn nữa...

hongducanh 06-11-2010 16:39

Trích:

I love Moscow viết (Bài viết 71123)
Bác hongducanh ơi,

Cho em hỏi trong bức ảnh thứ 3, bạn ngồi ngoài cùng bên trái (tay che miệnng) có nick là gì đấy ạ? Bạn ấy học cùng em hồi cấp 3, tưởng đã về VN rồi.
Em cám ơn bác

Đó là lãng tử có cái tên rất hay GZELKA mà bác Đan Thi của chúng ta đã tạm dịch là :"BÁT TRÀNG". Lát nữa sẽ có ảnh của anh bạn này chụp chung với một cô gái trung Á xinh xắn - May mà chùm khăn đỏ chứ chùm khăn đen thì dễ nhầm với các cô gái "khủng bố" khác.

hongducanh 06-11-2010 16:54

Trong không khí đầm ấm tại một nơi rất Nga, bác Toàn luôn tươi cười chuyện trò. Bác ấy cũng đã bật mí một số câu chuyện cho tương lai gần của bác ví dụ như: bác ấy kể về một câu chuyện văn học thông qua những chiếc huy hiệu-dựa trên ý tưởng đã hoàn thành của người bạn bác ấy đã đưa ra một tác phẩm về LENIN thông các huy hiệu LENIN (xếp thành ảnh LENIN). Hoặc, ngày mai-ngày kia và những ngày còn lại ngắn ngủi trên đất Nga, bác sẽ gặp lại những nhà Việt Nam học đã từng nhiều năm cùng bác cộng tác để cho công chúng hai quốc gia hiểu nhiều hơn nữa về văn học Nga và Việt nam.



Dịch giả Hoàng Thúy Toàn - ảnh NNN (MDBT)

Trước khi chia tay:



Hoa May 06-11-2010 17:26

Trích:

hongducanh viết (Bài viết 71124)
Cũng may cho quân khu Mat đã có dịp tiếp đón bác Thúy Toàn trong một không gian rất Nga (Nga xưa). Chúng tôi đến sớm hơn nên đã tranh thủ chụp ảnh với bác


Bác Hongducanh và các bác ở Mat đã có những cuộc gặp mặt tuyệt vời quá!
Chúc bác HDA thu lượm được nhiều niềm vui bất ngờ khác nữa ở xứ sở Bạch Dương thương nhớ!


Trích:

Мужик viết (Bài viết 71114)
Ối, chị (à quên) cô CK ơi! Ai chứ 2 chú này thì cháu biết(..) (chị muốn biết nhiều hơn thì PM cho em nhé)[/I]. Từ khi về nước cháu cũng không gặp lại các chú ấy nữa.

học trên phố Mosfilmovskaya phải không ạ? ... Năm 1993-1995 cháu cũng học tại chỗ ấy (kiếm cái bằng kinh tế), khi thấy ở VN lúc đó русский я...vứt mà.

Hôm trước không gặp được chị cũng tiếc. Nhưng còn nhiều dịp, chị à. Dạo này em "đắt sô" ở trỏng lắm.

Hôm nay bác Muzik làm sao ấy nhỉ?! Ngày thường luôn thông thái, uyên bác và chính xác từ ngữ lắm mà?! :emoticon-0127-lipss

Không lẽ đội quân đào đường/lô cốt đã tiến quân vào ... sân bay?! :emoticon-0136-giggl
(Xin lỗi các bác QK Mat, cho em xì-pam một tí xíu, hihi)

vidinhdhkt 06-11-2010 21:43

MU vào Sài-Goòng gặp các nữ thành viên 3N xinh đẹp như tiên giáng trần nên xúc động í mà!

Dang Thi Kim Dung 06-11-2010 22:30

Trích:

chaika viết (Bài viết 71122)
Hóa ra trái đất này cũng chật hẹp quá. CK học ở đó năm 85-86 ( ôi, troleibus số 34 cũ kỹ thân thương, vậy mà nhớ mãi không ra số mấy).emoticon-0123-party!

Chị CK ơi, troleibus 34 này chạy từ ga Юго-западная đến Киевский вогзал. Khi em sang học lần thứ 2 ở trường Pushkin, ngày nào 3 cô trò em cũng đi xe điện này đấy chị ạ. Bây giờ nhắc lại thấy nhớ lắm, ghen tỵ với bác HDA quá!

rocketvn 07-11-2010 19:36

Chiều này QKMos dự kiến sẽ tiếp diễn buổi ọp thân mật,các bác thuộc QKMos nếu có thể tham gia thì alo cho bác cả hoặc em để nắm bắt chương trình cụ thể nhé!

vanhbuile 07-11-2010 21:53

Bác "Bản đồ" kính mến, cho em "xí xọn" tí: Cái vụ bản đồ có thể xem theo dạng streetview ấy có dữ liệu của Belorussia không ạ? Nếu có bác cho em cái link với được không? Em tìm nhiều lần trên Google rồi, nhưng hình như không có thông tin của Liên xô cũ hay sao ấy. (Các nước như Úc, Mỹ thì xem được). Em cám ơn bác nhé.

Мужик 07-11-2010 22:11

Trích:

chaika viết (Bài viết 71122)
Hóa ra trái đất này cũng chật hẹp quá. CK học ở đó năm 85-86 ( ôi, troleibus số 34 cũ kỹ thân thương, vậy mà nhớ mãi không ra số mấy). Học ở đây chương trình rất nặng và nội quy khá là nghiêm ngặt. Các bác nam giới dù là ai, cứ bước chân vào viện là phải đóng bộ comple cà vạt, phụ nữ cứ là phải váy các kiểu, cấm quần (trừ PNVN anh hùng) he he! Đi học muộn xin mời nghỉ luôn buổi học v.v... không biết thời Muzic thế nào?

Em học sau chị gần cả chục năm, khi ấy thời cuộc thay đổi nhiều rồi. Ăn mặc không quy định gắt gao như trước nữa, nhưng ra vào nhất thiết phải có thẻ học viên (bây giờ em vẫn giữ).
Em học вечернее отделение vì ban ngày còn phải đi làm. Lúc đó học phải trả tiền rồi, được cái chưa đắt lắm, mỗi năm học phí có 1.500 $ (giờ không biết bao nhiêu?). Ngoại thương LX không nổi tiếng lắm mà sao có đội ngũ các thầy giỏi thật. Đến tận bây giờ em vẫn còn dùng nhiều kiến thức, kinh nghiệm được học từ thời đó.

Мужик 07-11-2010 22:53

Trích:

Hoa May viết (Bài viết 71128)

Hôm nay bác Muzik làm sao ấy nhỉ?! Ngày thường luôn thông thái, uyên bác và chính xác từ ngữ lắm mà?!

Hoa May ơi, thì MU vẫn thế mà, có gì khác đâu?

Lúc "chị" là bạn của các chú mình thì phải gọi là "cô", xưng "cháu" cho lễ phép. Lúc "cô" là bạn của mình thì lại quay về gọi "chị", xưng "em" cho gần gũi. Đúng chưa nào?

gzelka 07-11-2010 23:57

Đã dặn rồi, các bác cứ đưa hình em lên biết ngay là lộ hết cả hàng họ. Bạn gì hỏi tớ mật thư cái, tò mò quá.

Bác hongducanh: gzelka thực ra là tên 1 loại rược vodka Nga, đúng lúc đó em đang vướng giấy tờ cho việc xuất 1 container rượu này về Vn, tức mình lấy nick này để xả xui. Chị ĐT phiên là Bát Tràng nghe ngộ phết, cám ơn chị.

thachha 08-11-2010 04:21

gủi bác hongducanh
 
Trích:

hongducanh viết (Bài viết 70733)
Tối qua, 30/10/2010 tại nhà hàng

Vâng! cảm nhận ban đầu của tôi khi đến đây thấy ấm cúng như ở Việt Nam vì cách bài trí phòng ăn và cách phục vụ của nhân viên... Thoạt tiên, nhìn mấy cô bé rất giống người xứ an nam ta nhưng tuyệt nhiên họ lại không biết nói tiếng Việt ...vì họ là người Trung Á.

Trước tiên, xin cám ơn bác Đan Thi-bác đã dành hầu như cả một ngày nghỉ hiếm hoi của bác cho cuộc gặp này. Quả thật tôi và mọi người rất khoái cách dẫn chuyện nhẹ nhàng, chuyện thật ở xứ người này nghe cứ như chuyện ở thế giới khác...Không những thế, cách nói chuyện của bác rất trẻ và đậm chất АНЕКДОТ...khiến tiếng cười tràn đầy trong vui vẻ.

Cuối cùng, xin cám ơn vợ chồng chủ nhà hàng NEM'S rất nhiệt tình vơi khách...

cám on bác và mọi người đã ghé thăm quán Nems lại có lời khen ngợi. Rất tiếc là chưa có thời gian đàm đao.Hẹn bác lần gặp mặt sau sẽ nói chuyện nhiều.

NISH532006 08-11-2010 06:52


Dịch giả Hoàng Thúy Toàn - ảnh NNN (MDBT)


Hôm qua, ngày 7/11/10 Nish tôi tình cờ nghe đài FM Hà nội đang có bài phỏng vấn bác Toàn, thấy giới thiệu bác đã bước qua tuổi 74, hôm nay mới xem được ảnh của bác do bác HDA đưa lên, thấy bác ấy còn quá phong độ nhỉ? Chúc bác ấy luôn mạnh khoẻ để tiếp tục truyền tải cho công chúng VN thưởng thức những áng văn tuyệt tác của nước Nga vĩ đại.
Cảm ơn bác HDA

Cartograph 08-11-2010 09:29

Trích:

vanhbuile viết (Bài viết 71197)
Bác "Bản đồ" kính mến, cho em "xí xọn" tí: Cái vụ bản đồ có thể xem theo dạng streetview ấy có dữ liệu của Belorussia không ạ? Nếu có bác cho em cái link với được không? Em tìm nhiều lần trên Google rồi, nhưng hình như không có thông tin của Liên xô cũ hay sao ấy. (Các nước như Úc, Mỹ thì xem được). Em cám ơn bác nhé.

Đúng như bác nói, trên các khu vực ấy chưa có dữ liệu của cả Google và Yandex, bác đành phải ...chờ vậy thôi! :emoticon-0111-blush

hongducanh 08-11-2010 13:10

Trích:

thachha viết (Bài viết 71210)
cám on bác và mọi người đã ghé thăm quán Nems lại có lời khen ngợi. Rất tiếc là chưa có thời gian đàm đao.Hẹn bác lần gặp mặt sau sẽ nói chuyện nhiều.

Cá nhân tôi cũng có lời cám ơn đến chủ quán NEM'S, "hữu xạ tự nhiên hương" thôi mà bạn.

Mỗi lần đến với NEM'S đều thấy lượng khách đông, nếu đảo qua một vòng sẽ rất dễ nhận ra không đơn thuần khách là người Việt Nam. Tối qua, cả một bàn đông người châu Á - họ đến từ nước Lào, phía bên này đương nhiên hơn một tá người Việt đến tiễn bác Thúy Toàn về nước.

Nơi đây, thường là điểm hẹn lý tưởng của khách thập phương - "Đất lành chim đậu".

hongducanh 08-11-2010 13:59

Chia tay bác Thúy Toàn
 
Chúng tôi đến nhà hàng NEM'S để cùng các bác trên sứ quán và các anh chị đại diện cho cộng đồng người Việt ở Moscow chia tay bác Thúy Toàn. Trong không khí thực sự ấm cúng, tiếng cười rộn vang không hề có dấu hiệu chia tay bởi sau đó không biết bao lâu nữa bác Thúy Toàn kính mến của chúng ta lại có dịp quy trở lại nước Nga...



Thay mặt NNN, một số anh chị em ở Moscow đã có món quà nhỏ tặng bác Toàn.



Giá trị kinh tế tuy không cao nhưng về mặt tình thần thì...



Và đặc biệt có một thành viên của thành phố mang tên Bác - Anh Thư đã gửi tặng bác Thúy Toàn một chiếc phong bì + nóng ấm phương Nam Việt Nam.




Ngày mai, chúc bác Toàn thượng lộ bình an, tiếp tục sự nghiệp vì nền văn hóa, nghệ thuật giữa hai dân tộc. :emoticon-0150-hands

Đan Thi 08-11-2010 18:12

Tác giả của hai bức sơn dầu mà QKMos tặng bác Thúy Toàn là một nữ họa sĩ Nga trẻ đẹp, đã không ít lần triển lãm tranh ở Paris. Chị ấy có nguyện vọng mang theo cậu con trai nhỏ sang VN nghỉ ít ngày, có thể sáng tác, nhưng mong ước nhất là được triển lãm tranh ở VN.
Vụ đi nghỉ thì đơn giản, lúc nào thuận tiện là lên đường thôi. Nhưng còn vụ kết hợp triển lãm thì 3N ta có thể giúp bố trí được không các bạn? Rất hy vọng!


Giờ Hà Nội. Hiện tại là 06:30.

Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.