Nước Nga trong tôi

Nước Nga trong tôi (http://diendan.nuocnga.net/index.php)
-   Điện ảnh - Truyền hình (http://diendan.nuocnga.net/forumdisplay.php?f=36)
-   -   Phim “Hồ sơ thần chết” – DEFA – CHDC Đức năm 1980 (http://diendan.nuocnga.net/showthread.php?t=3328)

bachyen 20-11-2011 14:22

Hồ Sơ Thần Chết (Archiv.des.todes) Vietsub Tap 2 link Mediafire

Free File Sharing Made Simple - MediaFire

danngoc 22-11-2011 09:26

Các bản dịch tuyệt vời. Bộ phim làm rất tốt, kịch bản tốt, diễn xuất hay và trau chuốt, đạo cụ tuyệt vời. Hội thoại và tình tiết rất thông minh. Chỉ hơi buồn cười chút khi thấy đám lính Wehmacht cũng giơ thẳng tay chào như quy định trong Đảng Quốc xã, trong khi thực tế là quân đội Đức thì vẫn chào giơ tay ngang thái dương như hầu hết quân đội châu Âu khác. Có thể, nhà làm phim muốn nhắc đến sự khác biệt giữa quân đội Quốc xã và quân đội Đông Đức sau này.

Cám ơn bác bachyen./

bachyen 22-11-2011 11:17

Cám ơn DanNgoc đã động viên tôi, giúp tôi thêm sức lực để làm bộ phim này, vì thật sự nó hơi bị “xương xẩu” – đã chẳng có phụ đề Nga, lại lệch time, lại quá nhiều từ quân sự, toàn những từ đến tự điển cũng không có…thôi thì trông đợi vào sự dễ tính của người xem vậy.

Nói về việc dễ tính, tôi thấy trong phim có nhiều chỗ cũng hơi vô lý, ví dụ như, khi tốp nhảy dù khống chế lính Đức, nhất là viên Thượng úy đi tuần tra, nhiều chỗ thấy hắn có thể phản kháng rất dễ dàng, hoặc chống đối rồi nổ súng lại, vậy mà chẳng thấy hắn phản kháng. Lính Đức cứ ngoan ngoãn nghe lệnh, làm tôi cảm giác hơi thất vọng. Giá mà mọi việc khó khăn hơn thì xem phim có lẽ thú vị hơn nhiều. Nhưng đây là phim truyền hình, mì ăn liền, dù thời nào cũng vậy. Đành chấp nhận thôi.

danngoc 22-11-2011 23:31

Thực ra, so với mặt bằng phim những năm 1970 thì như thế này là quá tốt, đạo diễn biết tài tình đi dẫy giữa các vấn đề chính trị, xã hội, lịch sử, lại vừa mang tính giải trí cao, nội dung hấp dẫn. Thú vị nhất với em là quân phục của các đơn vị Đức: lính phòng không thuộc Luffwaffe, lính bộ binh Heer (trong đó hai viên thiếu tá và đại úy đi bắt đội nhảy dù ban đầu mặc quân phục Heer, có cổ áo màu đen), đảng phục màu nâu vàng có băng đỏ chữ thập đen của các quan chức Đảng Quốc xã, lính cảnh binh feld-Gendarmerie cũng cổ áo đen (có đeo lập lắc cổ chó rất to trước ngực) nhưng lại trực thuộc Waffen SS tức là lục quân của lực lượng SS. Riêng SS (Schutzstaffel) nổi bật nhất trong phim thì mặc quân phục xám rất đẹp, dễ nhận biết bởi huy hàm có chữ SS ở cổ áo (viên đại tá đẹp trai). Tuy nhiên SS lại không thuộc Quân đội Đức (Wehmarcht) mà gần giống như cơ quan An ninh Quốc gia và được Đảng Quốc xã trực tiếp quản lý. Trong SS còn có Tổng cục quản lý An ninh Đế chế - RSHA (Reichsicherheitsdientshauptamt), là sát nhập bao gồm Gestapo (Geheime Staatspolizei - Mật vụ Quốc gia), SD (Sicherheitsdienst - Cơ quan An ninh) và Cảnh sát chống tội phạm (Kriminalpolizei). Nói tóm lại là vô cùng nhức đầu.

Một điều thú vị trong phim là các địa danh ở Ba Lan thì tiếng Đức là dùng tên Đức (như Breslau) trong khi phụ đề tiếng Việt là Broshlav (tập 2)! Thực ra lúc này (1944) nó thuộc Ba Lan và có tên là Brasław, và ngày nay là Braslav thuộc Belorussia!

danngoc 25-11-2011 08:44

Bác bachyen muốn xem giới thiệu và đánh giá về các phim Nga mới thì mời tham khảo ở đây:

http://www.kinokultura.com/reviews.html

minkho 05-12-2011 10:15

Rất cảm ơn chị BachYen, em tìm phim này đã lâu mà nay mới được xem lại. Xin phép chị cho copy ra đĩa cho mấy đứa nhỏ ở nhà xem, không các cháu nhiễm toàn phim Mỹ thì cũng buồn!
Mong sớm được xem tiếp những tập tiếp theo!
Cảm ơn chị nhiều!

maivuan 07-12-2011 19:19

Bác nào dịch dùm em tựa những bộ phim này ra tiếng việt.........em Thanks các bác nhiều lắm

1. Экипаж машины боевой
2. Офицеры
3. В июне 41-го
4. Бесмертный гарнизон
5. Военная разведка
6. На войне как на войне
7. Хлеб золота наган
8. Отряд особого назначения
9. Радведчики “последний бой ”
10. Без права на ошибку: Операция «Город»
11. Блокада
12. Доставить любой ценой
13. Буду помнить
14. Жажда
15. Отряд
16. Белое солнце пустыни

bachyen 12-12-2011 09:25

Tôi đã làm xong tập 3 Hồ sơ thần chết, đã gửi lên YouTube và Mediafire, mời các bạn xem.

Hồ Sơ Thần Chết (Archiv.des.todes) Vietsub Tap 3:










bachyen 12-12-2011 09:27

Hồ Sơ Thần Chết (Archiv.des.todes) Vietsub Tap 3 link Mediafire

http://www.mediafire.com/?w8ctpd51uc7c4

bachyen 12-12-2011 09:36

Cám ơn bạn Minkho đã động viên tôi. Làm phim được mọi người hưởng ứng, tôi vui lắm. Thật sự mà nói, phim Liên Xô và các nước Đông Âu cũ vẫn mang một phong cách khác hẳn những phim "mì ăn liền" ngày nay. Khán giả xem phim không chỉ thưởng thức nghệ thuật, mà còn được hồi nhớ lại những kỷ niệm thời xa xưa, cảm giác đó chỉ những ai sống cùng thời mới hiểu được. Và chính vì vậy lại càng muốn chia sẻ với bạn bè.

Xin lỗi các bạn, thời gian qua tôi tham quá, đang làm dở phim này lại nhảy sang phim khác, nên tiến độ hơi chậm. Hiện tại tôi đang làm song song cả "Những kẻ báo thù không thể bị bắt" phần 2 và Hồ sơ thần chết tập 4, vì thế nếu chậm trễ, mong mọi người thông cảm. Chúc các bạn xem phim vui vẻ!

nqbinhdi 12-12-2011 18:57

Cám ơn bác bachyen vì đã cho xem lại Hồ sơ thần chết.

Trí nhớ bây giờ tồi quá mất rồi. Nghe tên phim cứ mang máng là đã xem song tuyệt không còn nhớ được gì. Xem tập 1 rồi 2 mà vẫn cứ như mới. Mãi cuối tập 3, đến khi cái gã trung úy Baizell đầu hói sọi xuất hiện mới nhận ra là mình đã từng xem. Cái đầu của gã này là nguồn gốc thuật ngữ "đầu Baizell" một thời để chỉ các anh hói. Hô hô, nhờ bác bachyen mà tôi tìm lại được một thuật ngữ đã mất. Có gã của 3N này sắp gặp họa roài!

minkho 13-12-2011 10:55

Hồi còn bé, nhà em có cài hầm bê tông ở ngay đầu giường (ông nội em làm hồi chiến tranh, bê tông cốt thép hẳn hoi), bọn em vời lũ bạn cấp 2 chuyên về đấy chơi trò "Hồ sơ thần chết", có cái đoạn Baiden bấm nút thế là rơi tọt xuống hầm ấy. Thằng nào cũng thích đứng ở miệng hầm rồi rơi tụt xuống :)). Mà cái hầm khi ấy đầy gián và rết cả rắn giun nữa mà chẳng biết sợ là gì!!!
Nhờ chị Bachyen mà nhớ lại kỷ niệm xưa!

thiendinh 13-12-2011 18:33

Chào chi Bạch Yến !

Thực sự xúc động khi xem lại bộ phim nay, Cảm ơn chị đã bỏ thời gian ra dịch bộ phim này nó mang lại rất nhiều ý nghĩa lịch sử. đặc biệt nhớ lại thời tôi phải đi chầu trực để xem được phim này ở nhà hàng xóm trên chiếc ti vi đen trắng.
Một lần nữa chúc chị sức khỏe và tiếp tục dịch phần tiếp. Để mọi người có thể thưởng thức những thước phim đầy giá trị.

bachyen 13-12-2011 21:57

Tôi rất cảm động và rất vui khi được đọc tin nhắn của các bạn. Và càng vui hơn nữa khi biết vẫn còn rất nhiều người giống mình, thích xem lại những thước phim kinh điển của Liên Xô và Đông Âu cũ. Thật sự mà nói, làm phim "Hồ sơ thần chết" nếu có sẵn phụ đề thì dễ hơn "17 khoảnh khắc mùa xuân" nhiều. Nhưng vì không có sẵn phụ đề Nga nên phải căng tai ra mà nghe, và không phải câu nào cũng nghe trọn vẹn. Do vậy thiếu sót và nhầm là không thể tránh khỏi. Rất mong các bạn thể tất và góp ý giùm nếu thấy chỗ nào chưa chuẩn. Tôi sẽ tiếp tục làm những tập sau, mong góp được chút sức mọn cho cộng đồng. Xin chân thành cám ơn tất cả các bạn.

phuongnn 14-12-2011 11:23

Архив смерти - Archiv des Todes torrent
 
Архив смерти - Archiv des Todes torrent


Năm sản xuất: 1980
CHDC Đức
Thời gian: 55 phút/tập

Đạo diễn: Rudi Kurz

Casting:
Jürgen Zartmann ... Georg
Gojko Mitic ... Boris
Leon Niemczyk ... Janek
Krzysztof Stroinski ... Heiner
Alfred Struwe ... Hauk
Gerd Blahuschek ... Ernst
V.v.

серия 1. "Погоня за человеком"
серия 2. "Повсюду подстерегает смерть"
серия 3. "След теряется"
серия 4. "Мёртвые справок не дают"
серия 5. "Загадочная радиограмма"
серия 6. "Призрак в Холлентале"
серия 7. "Жёлтый топаз"
серия 8. "Сигналы из оврага"
серия 9. "Гонка со временем"
серия 10. "Мертвец в соляной шахте"
серия 11. "Могила в шахте"
серия 12. "Подставной фотограф"
серия 13. "Пароль "Пилат""


Phim kể về một nhóm điệp báo được thả dù xuống Ba Lan, vùng vẫn bị Đức quốc xã chiếm đóng. Một nhóm những người khác nhau về dân tộc và tiếng nói, nhưng cùng chung lòng căm thù chủ nghĩa phát xít và cùng nhau chiến đấu. Đó là thời điểm tiếng trọng pháo của Hồng Quân đã bắt đầu gầm vang trên đất châu Âu, không còn xa biên giới nước Đức (1944).

Thành phần của nhóm có trung úy tình báo Hồng quân Boris; Đảng viên Đảng cộng sản Đức kỳ cựu đã thoát khỏi sự truy lùng của quốc xã từ năm 1939 sang Liên Xô Georg; Đại úy Ernst người đã phản chiến dẫn cả một phân đội chạy sang hàng ngũ Hồng quân, người du kích Ba Lan Janek; và trung sỹ Heiner trẻ nhất nhóm… đối mặt với họ là thiếu tá Hauk lọc lõi như con cáo. Phim đến nay xem lại vẫn còn rất hấp dẫn.

Nguồn: DVDrip
Định dạng: AVI
Video codec: XviD
Audio codec: MP3
Aspec Ratio: 560x416 (1.35:1), 25 fps, XviD build 50 ~1190 kbps avg, 0.20 bit/pixel
Audio: #1 & 2 - 48 kHz, MPEG Layer 3, 2 ch, ~128.00 kbps avg
MI


Download torrent (41Kb) ở đây
Dung lượng 7.86 Gb

minkho 20-12-2011 11:31

Đã có tập 4 chưa chị BachYen?
Em mong qua rồi!:)

bachyen 26-12-2011 10:08

Tôi đã làm xong phụ đề phần 4 “Hồ sơ thần chết”, hôm nay gửi lên để các bạn xem. Nếu có sai sót, mong được góp ý.

Tôi sẽ làm tiếp những tập sau, không để cách quãng nữa, cố gắng hoàn thành cả bộ phim. Phần tiếp theo “Cuộc chiến đấu một mất một còn” có 13 tập, nhưng tôi chỉ có phụ đề 2 tập đầu. Bạn nào tìm được phụ đề những tập sau cho tôi xin nhé, tôi vô cùng cảm ơn. Còn không có phụ đề vẫn dịch được, song mất công hơn nhiều. Phần này tôi chưa xem kỹ, chỉ biết vẫn là êkip diễn viên đó đóng, đề tài vẫn vậy nên chắc là hay.

Phải nói “Hồ sơ thần chết” tuy được làm từ cách đây mấy thập niên song vẫn cuốn hút người xem vì phim rất hay, diễn xuất của diễn viên quá đạt, đến mức cảm tưởng không phải đang xem phim, mà như đang chứng kiến họ sống vậy. Các phim bộ ngày xưa thật sự rất hấp dẫn. Tôi có đủ phụ đề “Bốn chiến sĩ xe tăng và con chó”, có phụ đề phần đầu “Trên từng cây số”. Nếu có thời gian tôi sẽ làm tiếp những series đó, nhưng chất lượng phim không đẹp lắm, đáng tiếc!

bachyen 26-12-2011 10:09

Hồ Sơ Thần Chết (Archiv.des.todes) Vietsub Tap 4 link Mediafire

http://www.mediafire.com/?tnheums19phb1

bachyen 26-12-2011 10:12

Hồ Sơ Thần Chết (Archiv.des.todes) Vietsub Tap 4:










minkho 27-12-2011 14:00

Em đã down về, cảm ơn chị nhiều!
Mong sớm được xem những phần tiếp theo của chị :)!


Giờ Hà Nội. Hiện tại là 19:41.

Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.