![]() |
"Lý trưởng" tôi ngất ngây được tiếp người đẹp Sài thành ra công cán tại Quảng Trị. Nàng là cựu sinh viên MGIMO, hồi ở bên đó nàng ở đối diện với "ốp" trường tôi phía bên kia đường. Có ai quen nàng không nhỉ?
http://img228.imageshack.us/img228/2474/dsc01445id.jpg http://img155.imageshack.us/img155/3538/dsc01446a.jpg |
Bác Lý khi nào lên hình trong chương trình của nàng thì báo cho chúng em xem nhé!:emoticon-0150-hands. Máy bay TU này chẳng khi nào già nhỉ, khâm phục!
|
Trích:
Cái cô này không phải là quen mà là trông quen quen. Lầu bầu tự nhủ: 1. Trông cái ảnh này thấy mô-típ có vẻ hơi giông giống cái ảnh bác huonghongvang đi HP chụp về bốt lên bốn rờ, sắp có đám cưới ah? 2. Phen này có phú ông sắp bị sư tử ăn thịt. Hơ hơ sư tử ơi, có ăn thịt thì nhớ chấm muối ớt cay nhé, trong nớ nghe nói có cái ớt bột chi đó cay lắm hử? |
Trích:
|
Chương trình " NHư chưa hề có cuộc chia ly" đang đạp đất miền Trung. Địa chỉ của cụ Lý BTV nhà ta tới là quá ...chuẩn rồi còn gì!:emoticon-0150-hands
Hôm nào cụ Lý rửa ảnh nhé!:emoticon-0136-giggl |
Trích:
Trích:
Trích:
|
[QUOTE=nqbinhdi;
2. Phen này có phú ông sắp bị sư tử ăn thịt. Hơ hơ sư tử ơi, có ăn thịt thì nhớ chấm muối ớt cay nhé, trong nớ nghe nói có cái ớt bột chi đó cay lắm hử?[/QUOTE] Cụ ơi! Nhà cháu ăn thử ớt bột rồi nhé. Hóa ra nó cũng the the đầu lưỡi thôi. Kết luận: Không phải ớt nào cũng cay. |
Trích:
|
Trích:
Mà sao trong ảnh trông cụ lý ngất ngây như con gà Tây. Hôm nọ nghe cụ bẩu, nhà cháu lại tưởng là do cụ tiếp trà nhiều với bác cả HDA. He he!!! :emoticon-0102-bigsm |
Cái lão Hổ này cứ mà sao...mà sao...mà sao. Có thế mà hổng chịu hiểu...
Thôi! Nai nịt quần áo vào mà bay lên "vũ tru" đi nhé. |
Trích:
|
Trích:
|
Trích:
Ra đường sợ nhất công nông Về nhà sợ nhất vợ không nói gì Đúng là điếc không sợ súng! |
Trích:
"Súng không đạn, không điếc cũng... không sợ"! :emoticon-0136-giggl Dưng mà... có "chiến lợi phẩm" thì cũng phải biết "ỉm đi" chứ bác! Chứ lồ lộ ra thì đến Cô Tấm cũng chẳng tha nữa là! "Chị" H... Thư có nói mà: "... ấy cũng nữ nhi thường tình!". :emoticon-0107-sweat |
Trích:
|
@cụ Dị:
Em biết có một dị bản câu thơ trên của cụ, chỉ thay nhõn chữ "nói" thành " mặc" thôi:emoticon-0107-sweat |
Trích:
Có biết tại sao đàn ông không bao giờ lại đi dọn dẹp tủ quần áo hay dọn gầm giường mà cứ để bụi thỏa sức phủ không? Là để mỗi lúc về đến nhà lại lắng xem có tiếng hắt hơi hay ho thúng thắng nào không đấy thôi. Sợ gì mà sợ nào? |
Trích:
Làm gì mà "dọa dẫm" nhau ác thế! Chắc bác cũng đã "thấm đòn" nhiều rồi hả? :emoticon-0136-giggl "Cây ngay không sợ chết đứng" nhé! :emoticon-0102-bigsm |
Trích:
Tôi đang dịch một bài gọi là "Tiết diện vàng" nhưng chưa dám đăng vào đây vì sợ bị ném đá. htienkenzo đọc thử xem tôi dịch thế nào nhé. |
Trích:
Nghe con mực hơn 30 nắng hớn hở thế này, bỗng thấy trong lòng trào dâng một niềm xót thương vô hạn. Chỉ biết mượn bác Việt Phương câu thơ sau để cảm thán thoai: Sự thơ ngây đẹp tuyệt vời và ngờ nghệch làm sao (Việt Phương - Cuộc đời yêu như vợ của ta ơi, trong tập Cửa mở, 1969) |
| Giờ Hà Nội. Hiện tại là 06:12. |
Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.