![]() |
Mỗi khi nghe hay xem Thanh Lam biểu diễn Hò trên núi với tiếng lục lạc cô nàng lắc lắc ở cườm tay
Núi ơi núi Thuyền ơi thuyền Mây ơi mây Nước ơi nước... tôi lại hình dung ra một huyền thoại Chàng Công _ Nàng Cốc nơi núi rừng xa thẳm. http://photos.friendster.com/photos/...544968773l.jpg Nắng xuân hây hây, gió mát thổi vi vu, thuyền xa xa, đảo nhỏ yên tĩnh, nghe đâu đây tiếng nước róc rách, tiếng chim kêu rí ran, không gian tươi tắn lạ. |
Ba Bể du ký
Chào các bạn, lẽ ra kết thúc chuyến Ba Bể vừa qua tôi đã kịp báo cáo với mọi người, nhưng loay hoay mãi không thể lấy lại mật khẩu đành chịu. Rất cảm ơn Hoàng Tùng đã giúp MX. Đây là lần thứ 2 MX lên Ba Bể, lần này không còn cảm giác hãi hùng khi đi xe vì đường cực tốt. Nhớ lại lần thứ nhất cách đây hơn 10 năm, xe chạy mà ngồi trong luôn nghĩ nếu xe sa xuống vực thì 7 ngày cũng không ai biết... Các bạn cùng đi đã nói nhiều, nói hết về ý nghĩa của chuyến đi. Tôi chỉ muốn các bạn cùng tôi du ký Ba Bể một chút... Đất và trời http://cA4.upanh.com/12.301.16532424...BANMAI1185.jpg |
|
|
|
Dôia bổ mít rất khéo, còn MX có khả năng... xơi hết cả quả
http://cA7.upanh.com/12.301.16532455.OPS0/BOMIT1234.jpg |
|
|
|
|
|
|
|
|
"Đại gia nhí" HiểNN - quý tử của phuongnn, phía sau là người cầm lái vĩ đại - Thắng
http://cA6.upanh.com/12.302.16532850...HIENNN1218.jpg |
|
|
|
|
|
| Giờ Hà Nội. Hiện tại là 00:37. |
Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.