![]() |
Cơn bão số 9 đã qua được hơn chục ngày, nhưng cuộc sống của người dân các vũng bị bão lũ vẫn còn rẩt cơ cực.:emoticon-0106-cryin
Trên đường Quốc lộ gặp rất nhiều xe tải chở hàng cứu trợ cho miền Trung.:emoticon-0150-hands Từ hôm bão đến nay, NM chúng tôi ngày nào cũng tổ chức 2 đoàn mỗi đoàn một xe tải chở hàng trăm suất quà, mỗi suất gồm 20 kg gạo vào 300.000đ để cứu trợ cho nhân dân các xã thuộc huyện Bình Sơn, nới có NMLD Dung Quất. Phải đến tận nơi mới thấy người dân còn quá cơ cực, chưa thể gượng dậy nổi trong đống đã đổ nát và mất mát.:emoticon-0106-cryin Một trong những xã hôm nay chúng tôi đến là xã Bình Minh nằm bên bờ bắc của con sông Trà Bồng thơ mộng được cố nhà thơ Tế Hanh miêu tả trong bài Nhớ con sông quê hương. Dòng sông giờ đây nhìn thật hiền hòa, cứ như không có chuyện gì xảy ra. Thế mà những ngày mưa bão, người dân hai bên bờ đã phải chịu đựng một cơn “đại hồng thủy” hàng mấy chục năm chưa có. Tại vùng này có nơi nước dâng cao đến 4, 5 mét, ngấp hết nóc nhà. Nhà cửa, cây cối hoa màu hầu như không còn gì. Trường PTCS Bình Minh như nhà thơ Thanh Thảo viết sáng nay trên báo Thanh niên: học sinh sau bão lũ đến trường hầu như 100% là đi tay không: không cặp, không sách vở, không bút mực. Đên giờ này nhà cửa vẫn còn tan hoang, cây cối đổ đầy, bàn ghế hư hỏng, bùn non còn đó và khắp nơi bốc mùi khó chịu. Người dân vùng bão đang rất cần tấm lòng vàng của chúng ta!:emoticon-0150-hands Xin chia sẻ cùng mọi người một số hình ảnh. Cảnh đổ nát sau bão vẫn còn đó: http://i327.photobucket.com/albums/k.../IMG_3814a.jpg http://i327.photobucket.com/albums/k.../IMG_3817a.jpg Cây cổ thụ tại sân trường PTCS Bình Minh bị đổ: http://i327.photobucket.com/albums/k.../IMG_3813a.jpg Chúng tôi đi cứu trợ: http://i327.photobucket.com/albums/k.../IMG_3785a.jpg http://i327.photobucket.com/albums/k.../IMG_3792a.jpg http://i327.photobucket.com/albums/k.../IMG_3804a.jpg Bộ đội giúp dân dựng lại nhà cửa: http://i327.photobucket.com/albums/k.../IMG_3812a.jpg Người dân đến nhận quà: http://i327.photobucket.com/albums/k.../IMG_3782a.jpg Rồi đây cụ sẽ sống ra sao khi nhà của đã trôi sạch? http://i327.photobucket.com/albums/k.../IMG_3809a.jpg |
Nghe báo đài nói , cơn bảo số 10 sắp vào nữa ... rồi lại thêm nhiều nhà bị trôi theo dòng nước , nhưng người mất nhà từ con bão số 9 sẽ ra sao hả các bác ... :emoticon-0106-cryin !
|
Trích:
Bác Nish ơi, mấy con tàu mắc kẹt này đã được "cứu thoát" bằng cách xẻ đường cát rồi tàu lớn kéo ra biển, phải không ạh? Nhân thể, HM gửi mọi người xem cảnh chợ hải sản sau bão tạm họp ngay bên đường NT Thành, http://i270.photobucket.com/albums/j...8/ChocaDN1.jpg http://i270.photobucket.com/albums/j...08/ChocaDN.jpg Tôm cua, cá ốc, mực các loại tươi xanh ngon tuyệt! http://i270.photobucket.com/albums/j...8/ChocaDN3.jpg Mà rẻ nữa chứ. Cô em gái mua đủ thứ: 1kg ốc nhảy, 1 con mực lớn, 1/2 kg tôm biển, 1 con cá nấu canh ... mà chỉ hết có 60k thôi! Về nhà hấp và hấp, hai chị em với 2 đứa trẻ ăn nhoè! http://i270.photobucket.com/albums/j...8/ChocaDN2.jpg Nhưng mà rau thì đắt lắm. Sau bão mà! |
Trích:
|
Trích:
Tuy nhiên thông tin trên bức ảnh cho thấy ảnh được chụp vào ngày 1-10-2009. Model của máy ảnh là PENTAX Optio E10.... cùng nhiều thông tin khác. Như vậy đúng là ảnh chụp chợ họp... sau bão. |
Trích:
Trích:
Thực ra HM chụp mấy ảnh này vào khoảng 17h ngày 7/10/09, chứ không phải ngày 1/10 đâu ạh. Cũng may là dù nó sai, nhưng cũng vẫn trùng vào dịp sau cơn bão số 9. HM sẽ điều chỉnh lại ngày tháng cho máy. |
http://vnexpress.net/GL/Home/
Mấy ngày nay miền Trung lại oằn mình trong bão lụt. Nhìn trên TV những cảnh bão lụt tại vùng Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa... mà thấy đau lòng. Miền Trung lại điêu tàn trong bão lụt. Cũng may lần này Quảng Ngãi chỗ em không bị thiệt hại nhiều như cơn bão trước. Có bác nào là mem của NNN tại các vùng đang bị bão lụt không? Mong các bác lên tiếng ạ. Chúng tôi sẵn sằng chia sẻ cùng các bác! :emoticon-0150-hands |
Hình như Nha trang của TOM cũng thiệt hại nặng nề?
|
Trích:
Trích:
Chúng tôi rất hiểu và thông cảm với bác TOM, Hienchik và các bác khác tại vùng bão lụt vừa qua. Mong các bác nhanh chóng khắc phục mọi khó khăn, thiệt hại để sớm trở lại cuộc sống bình thường. :emoticon-0150-hands Và cũng mong các bác cho thêm thông tin về đợt bão lụt này. :emoticon-0150-hands :emoticon-0150-hands :emoticon-0150-hands |
Bắc miền Trung ngập lụt. Nam miền Trung ngập lụt. Giờ thì đến Trung miền Trung chúng em rồi các bác ạ.
Theo VNEXPRESS.NET: Đến 16h30 chiều 14/11, đã có hàng nghìn khách bị mắc kẹt trên tuyến QL1A vì mưa lũ tại Quảng Ngãi. Họ co ro trong giá lạnh, chưa thể tiếp tục hành trình vì nước lũ càng lúc càng dâng cao, chảy xiết nguy hiểm. http://vnexpress.net/GL/Xa-hoi/2010/11/3BA22F19/ Hôm qua em cũng là một nạn nhân. 2 cha con đi Đà Nẵng về sau khi đã liều mình vượt qua rất nhiều đoạn đường vị ngập hết bánh xe, chỉ còn cách cái Cầu cháy (như báo đưa tin, cách QN khoảng 12 km) độ 100m thì Công an quyết định cấm cầu. Lúc đó gần 2h00 chiều. Nhìn dòng nước cuồn cuộn trôi qua cầu rồi đoạn đường nước ngập chảy tràn qua chảy như thác mà rùng mình. Trời thì mưa vuốt mặt không kịp. Đến 6 giờ tối em thấy tình hình không ổn đành quyết định quay xe lại tìm chỗ tá túc, chứ đêm mưa càng to, nước lên nữa thì cái xe của em nó sẽ lềnh bềnh như chiếc lá tre, he he. Đến đoạn quay ngược lại mới khổ. Vì em xếp ngay hàng đầu, giờ phải đi ngược lại cực không chịu nổi. Đường thì nhỏ, 2 bên thì đã ngập, xe tải xe khách chen nhau hỗn loạn, phải hơn một tiếng đồng hồ sau em mới thoát ra được 2 km đường tắc đến đoạn cần rẽ. Lúc đó mỗi đầu đã tắc 6 km. Chiều qua xe chở kỹ sư công nhân vận hành Nhà máy bọn em đi thay ca cũng chịu chết. Bọn đã làm việc phải làm tiếp thêm ca nữa. :emoticon-0107-sweat Đến giờ này xe cộ vẫn còn tắc các bác ạ. |
10 phút nữa bọn em sẽ xuất quân đi cứu trợ khẩn cấp một làng ven biển cách NMLD độ 5km. (như báo đã đưa tin). Khủng khiếp lắm các bác ạ. Tất cả đều tan hoang.
http://vnexpress.net/GL/Xa-hoi/2010/11/3BA22F41/ |
Trích:
|
Trích:
Có gì bác lại hô hào lên nhé!:emoticon-0150-hands |
Trích:
Trích:
Trích:
Cảnh tan hoang của một xóm: http://i327.photobucket.com/albums/k.../IMG_9390a.jpg Bộ đội giúp dân khắc phục hậu quả:http://i327.photobucket.com/albums/k441/Ho_gia/a-7.jpg http://i327.photobucket.com/albums/k.../IMG_9427a.jpg http://i327.photobucket.com/albums/k.../IMG_9426a.jpg http://i327.photobucket.com/albums/k.../IMG_9455a.jpg http://i327.photobucket.com/albums/k.../IMG_9440a.jpg http://i327.photobucket.com/albums/k.../IMG_9431a.jpg Đoàn thanh niên NMLD đến cứu trợ khẩn cấp và giúp dân khác phục hậu quả: http://i327.photobucket.com/albums/k.../IMG_9410a.jpg http://i327.photobucket.com/albums/k.../IMG_9401a.jpg http://i327.photobucket.com/albums/k.../IMG_9472a.jpg http://i327.photobucket.com/albums/k.../IMG_9480a.jpg Em chỉ muốn chia sẻ một tý thôi. Đừng bác nào nghĩ là em PR nhé. Tội bọn em. Thanks, :emoticon-0150-hands |
Trích:
Cảm ơn những tấm ảnh rất "thời sự" của bác .:emoticon-0150-hands |
Cảm ơn những tấm ảnh thời sự nóng hổi của bác Hogia về trận bão lũ tang thương của Phước Thiện- Quảng Ngãi.
Hoa May biết, muốn có được những bức ảnh này, ngòai trình độ bấm máy, người chụp cũng phải có tấm lòng nhân ái, dũng cảm vì rất vất vả, thậm chí còn nguy hiểm đến tính mạng. Bỗng nhớ lại thời chiến tranh … Cậu ruột duy nhất của HM là đại úy - phóng viên báo Quân đội. Cậu đã hi sinh ở chiến trường Quảng Trị năm 1969 trong lúc đang cố chụp một bức ảnh “máu lửa”. Các đồng đội khác và ông Nguyễn Trần Thiết và kể lại, họ đã cản không cho nhà báo băng lên tuyến trước, nhưng cậu vẫn lẻn đi. Và hi sinh. Nhưng những tấm ảnh chiến trường và những bài phóng sự của cậu thì được sống mãi! Thời chiến ác liệt, nhưng trong bão lũ cũng dữ dằn không kém … HM dông dài và “đậu phụng” chút ít, do chút ngạc nhiên: sự vất vả và tấm lòng của bác Hogia không được mọi người ghi nhận (=dấu “cảm ơn”) bằng một lời cảm thán khen ngợi bác Hogia của bác Ngocbaorus !!! :emoticon-0127-lipss :emoticon-0106-cryin Trích:
|
Trích:
|
Trích:
|
Trích:
Ấy ấy, em nào dám nhắc nhở ai đâu ạh! :emoticon-0127-lipss Chỉ là một so sánh nhỏ 2 bài viết liền nhau, cùng thời điểm, mà có cách ghi nhận giá trị khác nhau thôi ạ. Mà cũng chỉ là chuyện nhỏ thôi bác à. Còn nhiều chuyện lớn hơn thế nhiều, ví dụ, góp sức người, sức của để chia sẻ với những người khốn khó ở vùng đất nghèo kém may mắn hơn chúng ta. :emoticon-0115-inlov |
Trích:
Trích:
|
| Giờ Hà Nội. Hiện tại là 21:42. |
Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.