Nước Nga trong tôi

Nước Nga trong tôi (http://diendan.nuocnga.net/index.php)
-   Tôi người lính Nga (http://diendan.nuocnga.net/forumdisplay.php?f=27)
-   -   Gặp chứng nhân của cuộc xung đột biên giới Xô-Trung (http://diendan.nuocnga.net/showthread.php?t=1986)

Siren 16-04-2010 21:01

Em thấy bài trên của em chẳng ăn nhập gì với topic "Gặp chứng nhân của xung đột biên giới Xô-Trung" cả nên nhờ các bác chuyển hộ sang topic "Ngày xưa ơi" với ạ, Cảm ơn các bác!

Kóc Khơ Me 17-04-2010 19:53

Trích:

Siren viết (Bài viết 55369)
Em thấy bài trên của em chẳng ăn nhập gì với topic "Gặp chứng nhân của xung đột biên giới Xô-Trung" cả nên nhờ các bác chuyển hộ sang topic "Ngày xưa ơi" với ạ, Cảm ơn các bác!

Em thấy các MODs chỉ cần thêm vào tên topic này chữ V nữa để thành "Gặp chứng nhân của xung đột biên giới Xô-Trung-V" là đẹp thôi mà. Chứng nhân thật sự luôn.

Nói thế thôi chứ đằng sau các chuyện về súng ống này là những trăn trở, mất mát to lớn của nhiều thế hệ chứ có vui vẻ gì đâu. Nên có dịp thì phải nhắc đến, dù hơi lạc đề trên 4room này.

Kóc Khơ Me 17-04-2010 20:03

Trích:

vidinhdhkt viết (Bài viết 55365)
@ Kóc Khơ Me.
Tất nhiên là tớ biết ước lượng khoảng cách đến mục tiêu để chỉnh thước ngắm chứ. Và mỗi khẩu súng lại có đặc điểm riêng của nó: ăn lên, ăn sang phải, sang trái v.v...một chút - không thể có 2 khẩu súng giống hệt nhau. Có điều ở cự ly tương đối gần thì độ tản mát không đáng kể.

Bác ơi, em khêu gợi tí để kéo dài thành câu chuyện về súng ống, mong có sự tham gia của các chiến binh khác nữa để mà còn nhớ lại những ngày xưa ấy... Hồi đó còn xài cây K63 nữa Bác, cây này cưa nòng đi săn cũng hay lắm, cả cây K44 nữa, rồi thì M1, M2...

Liensovsky 15-11-2010 17:57

Trong cuộc xung đột này, Trung quốc tịch thu được cả xe tăng T62.Nhờ bác nào biết tiếng Tàu dịch hộ:
http://ca6.upanh.com/16.208.20533423...62captured.jpg

Rowens 16-11-2010 09:44

Dịch không chuẩn: tháng 3 năm 1969, trong lúc chiến đấu tự vệ trên đảo Trân Bảo, bộ đội Thiết Giáp đã thu được tank T-62 của quân Liên Xô trong công xưởng 6409 gì gì đó (đoạn này hok rõ)

Trên cái nòng tank trên: đả đảo xô ...

gzelka 16-11-2010 15:41

Cổ nhân đã dạy "đôi mắt là cửa sổ tâm hồn" - chỉ cần xem xét kỹ qua nét mặt, đã thấy rõ sự ngây thơ của những người lính biên phòng Nga và dã tâm của người Trung Quốc :

Nếu thế thì mắt người Việt mình còn khiếp hơn nữa

doi_bung_wa 15-12-2010 10:35

Tớ vào rừng sâu, thoải mái lia AK vào lũ sóc - nhưng không trúng. Sau chuyển sang đi săn sóc bằng CKC - hiệu quả hơn nhiều!
he2.AK hay CKC mà bắn sóc thì còn nữa bác??

hungmgmi 28-02-2014 16:44

Kỷ niệm 45 năm xung đột Xô-Trung, báo AIF có bài này, các bác đọc thêm:

http://www.aif.ru/society/history/1112691


Giờ Hà Nội. Hiện tại là 04:45.

Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.