![]() |
Cái mâm xoay
http://i727.photobucket.com/albums/w...h210609075.jpg Gốm mộc ( chưa nung) http://i727.photobucket.com/albums/w...h210609070.jpg Lò gốm http://i727.photobucket.com/albums/w...h210609067.jpg Tác nghiệp trong kho http://i727.photobucket.com/albums/w...h210609061.jpg http://i727.photobucket.com/albums/w...h210609059.jpg Một góc sân http://i727.photobucket.com/albums/w...h210609055.jpg |
Nụ cười của chủ lò gốm tương lai ( Em đã tốt nghiệp ĐH Mỹ thuật công nghiệp)
http://i727.photobucket.com/albums/w...h210609063.jpg Con dấu của lò gốm để đánh dấu trên mỗi sản phẩm http://i727.photobucket.com/albums/w...h210609064.jpg Nhà cháu "tư tác" được thêm bao nhiêu cho bộ sưu tập, lúc về bác chủ lại còn biếu thêm cái vại muối dưa (cà). (Hình sẽ post sau ạ) Ảnh chụp trên Cầu Lò Cang, chỗ rẽ vào lò gốm http://i727.photobucket.com/albums/w...h210609079.jpg Nhà cháu lên xe ra về dưới cái nắng trưa hè oi ả nhưng nụ cười của những người thợ gốm và giai điệu của bài hát "Một rừng cây một đời người" chợt ngân lên : " Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ sẽ dành phần ai?.." |
Theo For biết gốm được làm thủ công, bằng đất, nung qua lửa, không tráng men.
Gốm ở Bát Tràng - Hà Nội-có bàn xoay, người thợ chỉ việc ngồi tại chỗ vuốt sản phẩm cho đến khi hoàn thành, đem phơi ráo rồi nung trong lò. Người nước ngoài rất thích gốm VN vì một sản phẩm tuy có vẻ giống nhau về hình thù nhưng độ ăn lửa non già khác nhau tạo ra những vết đậm, hoặc nhạt hơn ở từng sản phẩm. Gốm Bàu Trúc- Ninh Thuận- lại có nét khác. Người thợ làm gốm đi xung quanh bàn để vuốt thứ đất nhào với phân bò và rơm ngấu để tạo nên một sản phẩm gốm. Đặc biệt nữa, Phụ nữ con gái Chăm giỏi và khéo trong việc làm gốm, đàn ông con trai không được đụng vào vì người Chăm theo chế độ mẫu hệ. Gốm Chăm đây mời chị Siren, Hùng và bạn nào quan tâm cùng thử ngắm xem. Gốm Bàu Trúc Người đàn ông vỗ trống Paranưng, y hệt trong bài hát nổi tiếng mà nhạc sĩ Trần Tiến sáng tác. [IMG]http://i77.photobucket.com/albums/j6...ngpananung.jpg[/IMG] [IMG]http://i77.photobucket.com/albums/j6...huangiohoa.jpg[/IMG] Tượng gốm: Cầu mưa thuận gió hòa. Các bạn để ý sự phồn thực của người đàn bà trong bức tượng. Dân tộc Chăm họ theo mẫu hệ nên những gì thuộc về PN Chăm đều rất ...khủng. Người thợ nhiều kinh nghiệm đang vuốt gốm công đoạn đầu, bà đi quanh cái bàn tạo sản phẩm [IMG]http://i77.photobucket.com/albums/j6...angomCham2.jpg[/IMG] Hình ảnh người phụ nữ Chăm( lề) [IMG]http://i77.photobucket.com/albums/j6.../danbaCham.jpg[/IMG] |
Trích:
Danh từ gốm "kinh điển" thường dùng để chỉ chung những sản phẩm mà nguyên liệu để sản xuất ra chúng gồm một phần hoặc tất cả là đất sét hoặc caolanh. Trong quá trình phát triển, gốm đã hoàn chỉnh 5 chất liệu có đặc trưng kỹ thuật và nghệ thuật riêng biệt: Đất nung: sử dụng đất sét thường, trơn. Sành nâu: sử dụng đất sét thường phù hợp với men phủ, có lớp da bóng sáng. Sành xốp: sử dụng đất sét trắng, caolanh, nung ở nhiệt độ trung bình, có phủ men. Sành trắng: sử dụng đất sét trắng, caolanh, nung ở nhiệt độ cao, cốt đất mới bắt đầu chảy, có phủ men. Sứ trắng: sử dụng đất sét trắng, caolanh, trường thạch, nung ở nhiệt độ cao, cốt đất đã có thể chảy, có thấu quang. Hiện nay, danh từ gốm (ceramic) được mở rộng ra rất nhiều, sản phẩm gốm sứ chẳng những bao gồm các loại sản phẩm từ thành phần đất sét hoặc caolanh, mà còn bao gồm các loại sản phẩm được sản xuất từ những nguyên liệu không thuộc dòng silicat, như: titanat, pherit, cermet... Như vậy, đồ gốm là những sản phẩm được tạo hình từ nguyên liệu dạng bột, khi nung ở nhiệt độ cao, có phủ men hoặc không phủ men, chúng kết khối, rắn như đá và có nhiều tính chất đặc biệt: cường độ cơ học cao, bền nhiệt, bền hóa, bền điện... |
Nhân dịp đưa bác Chaika đi thăm làng gốm Bát Tràng nhà em tư tác được thêm mấy cái lọ cho bộ sưu tập. Trình diện với các bác:
http://i727.photobucket.com/albums/w...Picture078.jpg http://i727.photobucket.com/albums/w...Picture077.jpg http://i727.photobucket.com/albums/w...Picture075.jpg http://i727.photobucket.com/albums/w...cture073-1.jpg http://i727.photobucket.com/albums/w...Picture072.jpg http://i727.photobucket.com/albums/w...Picture071.jpg |
Khoe với các bác món quà quý đầu năm ạ.
Gốm Chu Đậu- thuộc dòng gốm cổ cao cấp nhất Việt nam http://i727.photobucket.com/albums/w...2/IMG_4286.jpg Bình vôi http://i727.photobucket.com/albums/w...2/IMG_4291.jpg Bình gốm tỳ bà cổ và bình hoa lam cổ- biểu tượng của trời đất âm dương http://i727.photobucket.com/albums/w...2/IMG_4287.jpg http://i727.photobucket.com/albums/w...2/IMG_4289.jpg |
Trích:
|
Thêm hai bình gốm Hương Canh
http://i793.photobucket.com/albums/y...cture006-2.jpg http://i793.photobucket.com/albums/y...cture007-4.jpg |
Hôm qua, một ngày rong ruổi và đi được nhiều nơi, Siren em ghé qua làng gốm cổ Chu Đậu thuộc xã Thái Tân, huyện Nam Sách, Hải Dương.
Đây là cổng làng, http://i793.photobucket.com/albums/y...iren/022-2.jpg nhưng trong làng không còn các lò gốm tư nhân sản xuất như ở Bát Tràng, Phù Lãng hay Hương Canh mà được Haprogroup quản lý và khôi phục lại dòng gốm bị thất truyền này. Thăm nơi sản xuất, là ngày nghỉ những vẫn thấy các bạn công nhân miệt mài làm việc http://i793.photobucket.com/albums/y...iren/035-1.jpg http://i793.photobucket.com/albums/y...iren/047-1.jpg Chắc để cho kịp những lô hàng xuất khẩu này http://i793.photobucket.com/albums/y...iren/050-1.jpg |
|
Lại tư tác thêm được một số cho bộ sưu tập.
Lính mới đây ạ: http://i793.photobucket.com/albums/y...siren/0012.jpg http://i793.photobucket.com/albums/y...iren/056-1.jpg http://i793.photobucket.com/albums/y...siren/0022.jpg http://i793.photobucket.com/albums/y...iren/055-1.jpg |
Cảm tác theo "gốm" của bác Siren.
Hôm rồi, tôi có đi dự Lễ Kỷ niệm Ngày Kiến trúc Việt Nam ở Ninh Thuận (tp. Phan Rang-Tháp Chàm), cách Phan Thiết 150km, cách Nha Trang 100km. Phan Rang-Pangduranga-Kinh đô cuối cùng của Đế chế Chàmpa. Đây là xứ sở của nắng, gió và khô hạn, được mệnh danh là "vương quốc xương rồng" của Việt Nam. Bên cạnh đó, ở đây còn có làng gốm Mỹ Nghiệp, Bàu Trúc... Thoáng qua một chút gốm và xương rồng Phan Rang ở góc nhìn trang trí-nghệ thuật: http://i964.photobucket.com/albums/a...o/DSC01504.jpg Trong khu resort Sài Gòn-Ninh Chữ, người ta dùng những sản phẩm thủ công đặc trưng Phan Rang để "giao tiếp" với khách thập phương: http://i964.photobucket.com/albums/a...o/DSC01519.jpg http://i964.photobucket.com/albums/a...o/DSC01521.jpg http://i964.photobucket.com/albums/a...o/DSC01522.jpg http://i964.photobucket.com/albums/a...o/DSC01523.jpg http://i964.photobucket.com/albums/a...o/DSC01520.jpg http://i964.photobucket.com/albums/a...o/DSC01524.jpg Người Phan Rang-Ninh Thuận rất mộc mạc và chân tình. |
Quà tặng Siren ...
Quà từ Thailand. Tặng Siren và những người yêu gốm,
Gốm hình mặt người: http://i270.photobucket.com/albums/j...11/agomsu1.jpg Gốm “xe lam” http://i270.photobucket.com/albums/j...11/agomsu2.jpg Gốm hình phượng http://i270.photobucket.com/albums/j...11/agomsu3.jpg |
| Giờ Hà Nội. Hiện tại là 06:32. |
Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.