Nước Nga trong tôi

Nước Nga trong tôi (http://diendan.nuocnga.net/index.php)
-   Giới thiệu - Làm quen (http://diendan.nuocnga.net/forumdisplay.php?f=13)
-   -   Tìm bạn cũ (http://diendan.nuocnga.net/showthread.php?t=1701)

thaique 20-07-2011 10:21

-Kính thưa cả nhà, mình đang ở Vũng Tàu thành phố biển tuyệt đẹp và trong lành của Việt Nam, đang làm việc với các bạn Nga yêu dấu, những người mà cả dân tộc Việt Nam từ trước tới nay đều thương yêu mến phục đã giúp đỡ dân tộc ta vượt qua hết cuộc kháng chiến này đến cuộc chiến tranh khác, giúp đỡ vô tư về của cải vật chất và thành tựu khoa học trong chiến tranh và cả trong công cuộc xây dựng đất nước, đào tạo cho VN chúng ta hàng ngàn người có trình độ cao cả về khoa học và chính trị để Việt Nam có tiếng nói như hiện nay trên chính trường quốc tế cũng là nhờ những người bạn Nga, dân tộc Nga đã giúp đỡ một cách vô tư, bây giờ bao nhiêu người thành đạt ở đất Nga, thật tự hào chúng ta có người bạn Nga vô tư chung thủy đã bước cùng chúng ta qua những chặng đường khó khăn vất vả nhất.
Thật buồn cho những người hoặc vì mong một cái gì đấy rồi quên đi cái ơn cái nghĩa đấy hoặc trình độ nhận thức về chính trị xã hội chưa cao và cũng có thể lười học tập lười lao động, nên đến khi không như mong muốn nên bất mãn trong mù quáng đã phát biểu nhũng lời vô thức của những kẻ không còn lòng tự trọng hoặc hết cả ý thức dân tộc như bạn "thiên đường mù" chẳng hạn.

Kachiusavn 17-09-2011 17:28

Trích:

thien duong mu viết (Bài viết 50362)
Mình la thiên dường mù đây! năm 1983 bọn mình sang Nga,lúc ấy còn trẻ lăm!
Bây giờ già năm rồi,cuộc sông vẫn thế,Viết mấy bài trên forum này mà chẳng tìm được ai,Buồn quá.Bọn mình những thằng sông ở Barnaul năm xưa đã già lắm rồi,có người đã xanh cỏ nhưng nhớ về Barnaul vẫn là những kỷ niệm đằm
thắm nhất trong cuộc đời,Nhớ những bài hát nga,con sông ốp,nhớ những bữa tiệc sinh nhật,những buổi xem phim, nhớ những buổi chen nhau mua áo bay,nhưng sáng chủ nhật đi bán quần bò, nhớ tàu điên,nhớ nhũng cô giáo người nga dạy mình từ thủa mới đến.Năm vừa rồi ở Viêtnam người ta mời nhũng cô giáo người Nga sang viêt nam,nhưng nhưng lớp người như chúng ta bị xã hội bỏ quên bởi vì chúng ta không nổi tiếng, không phải lơp trí thức mà chỉ là lũ cu li- không nổi tiếng như anh Trần Đăng Khoa,măc dù thơ anh chăng ai thèm đọc,một lũ người được chế độ cộng sản tâng bốc-Lớp chúng ta
nếu chỉ mang tâm hồn nga thì suốt đời chỉ nghèo và khổ bởi vì chúng ta thật thà quá!Ngày xưa cái ngày đó sao mà quên được,mình đã đi nhiều nơi và đã thay đổi nhiều và tiếng nga đã quên hết để học lấy thứ tiếng kiếm miếng ăn
cho cuộc đời English!

Sao tên bạn là thiên đường mù vậy ? bây giờ bạn đang ở đâu? mình sang Nga cũng năm 1983 đây nhưng không phải học ở trường nào mà chỉ là hoc sinh học nghề lao động xuất khẩu mà thôi hehehheh. vào đây tìm bạn hồi đi Nga mà không thấy ai vào đây .đang lang thang vào mục này thấy bạn bảo sang Nga năm 1983 cũng cùng năm với mình . bạn ở đâu thời đó? mình ở Dzambul , Kazashtan đây .Mình thì vẫn còn có thể nói và viết được tiếng Nga vì đôi lúc vẫn được nói với bạn , nhưng tiếng Anh thì nói nhiều hơn .hy vọng là được biết về bạn cùng thời :emoticon-0155-flowe:emoticon-0155-flowe:emoticon-0150-hands:emoticon-0150-hands

Kachiusavn 17-09-2011 17:41

Trích:

dong xuan liem viết (Bài viết 69627)
Thien duong mu ơi bạn là ai vậy ?
sao bạn không nói thật tên ra để mọi người biết . mình là Liêm sống cùng phòng anh Cảnh cùng với Gia ở phòng 32 sau chuyển sang phòng 40. minh muốn thông báo với bạn là đội Hải phòng lại mới mất thêm anh Phú già và anh Mấn ở phòng 33 . Mong rằng hương hồn các anh ấy mau được siêu thoát .

ồ hóa ra TDM ở Hảiphong , mình cũng có nhiều bạn ở HP , có lần ọp ẹp ở hải phong cũng vui .Thời mới sang Nga , ở ốp mình có rất nhiều người ở Haiphong ,nhưng thời đó Haiphong có thể gọi là hơi đầu gấu :emoticon-0136-giggl , con trai HP hay đánh nhau với con trai HN , hồi đó nói thật là không thích hội HP lắm nhưng sau này tiếp xúc, thì cũng có người nọ người kia và khi về nước , hai bên HN và HP lại rất thân thiết ,mình chỉ gặp mặt với hội HP có 1 lần ở HP , nhưng hội HP công nhận đón tiếp rất nhiệt tình hơn hẳn hội HN hihihi.Bọn mình cũng thỉnh thoảng gặp nhau ở Hn nhưng dạo này chưa thấy mời ọp ẹp .Mà cũng không biết sao họ không biết cái web về Nga này để vào đây cho vui ?

hongtruonghb 16-10-2011 15:13

Tìm bạn cũ
 
Mình tên là Hồng, chồng mình tên Trường ở thị xã Hòa Bình. Năm 1982 bọn mình ở Orekhovơ juevơ ở kí túc xá Hữu Nghị. Có rất nhiều bạn đã lâu không gặp không có tin tức nếu có mặt ở diễn đàn phone cho mình 02183600533 or 0913385009 mình rất nhớ các bạn, các anh các chị cả một thời đã gắn bó ở Orekhovơ.
Hồng Trường .................

maithuyelec 23-11-2011 21:40

как форум не видел ник в Интернете, поговорите с кем-то?

maithuyelec 23-11-2011 21:47

nhà mình có ai có cái bài hát :ласковы май của юри шатунов cho mình xin với !!!


Giờ Hà Nội. Hiện tại là 01:47.

Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.