Nước Nga trong tôi

Nước Nga trong tôi (http://diendan.nuocnga.net/index.php)
-   Chúc mừng - Chia sẻ - Giúp đỡ (http://diendan.nuocnga.net/forumdisplay.php?f=14)
-   -   Vận đen cuối năm con Chuột (http://diendan.nuocnga.net/showthread.php?t=1382)

Sunny 06-02-2009 14:46

02-06-2009. Nhạc Trịnh.
 
Em bổ sung thêm vào ý kiến của chị Чайка là đi bộ cũng nên có mũ bảo hiểm (thời trang thì càng ô-kê) :
"...Bản tin thời sự 19h ngày 22.11 của VTV1 phát một phóng sự “thực nghiệm”: một tấm bìa các tông ghi: “Bán mũ bảo hiểm thời trang dùng khi đi bộ” trưng trước cổng chi cục Quản lý thị trường TP.HCM cùng với những chiếc mũ bảo hiểm thời trang...:
http://www.sgtt.com.vn/Detail23.aspx...008/1127/43954

anh Một cõi đi về ạ. :emoticon-0102-bigsm

Trích:

motcoi.di_ve viết (Bài viết 24711)
...Giá mà "mặt tiền" phẳng lặng thì đã có thể chống gậy đi quanh xóm được..

Chúng ta (anh, em,..) bây giờ "dà" cả rồi. :emoticon-0127-lipss "Mặt tiền" chưa phẳng nhưng vẫn có thể ọp-ẹp (nội bộ) với nhau được ạ. :)

Tiện thể, em xin hỏi anh. Chắc là anh thích nghe nhạc Trịnh phải không ạ. :emoticon-0150-hands

Em chúc anh chóng khoẻ mạnh hoàn toàn.

micha53 06-02-2009 15:53

Trích:

Sunny viết (Bài viết 24728)
Tiện thể, em xin hỏi anh. Chắc là anh thích nghe nhạc Trịnh phải không ạ. :emoticon-0150-hands

Có phải bài:

Đang bên em này lại nhớ em kia.
....

Huonghongvang 06-02-2009 16:05

Trời đất! Đọc topic này sợ quá. :emoticon-0107-sweat Mong sao sang năm 2009 Kỷ Sửu này tất cả mọi người không ai bị "tai bay vạ gió" như thế nữa.
Chúc bác Motcoi.di_ve mau chóng bình phục! :emoticon-0150-hands

Old Tiger 06-02-2009 20:25

@ bác đồng loại motcoi.di_ve:
Chẳng biết nói gì hơn em chỉ biết chúc bác mau bình phục hoàn toàn, trong Năm mới này sẽ gặp nhiều may mắn! :emoticon-0150-hands

@ Bác Chaika và Vu Anh:
Bây giờ thì em hiểu hết nỗi khổ của 2 bác trong thời gian qua. He he, em cũng đang trong tình trạng viết được mà không nói được. Mấy ngày nay em tưởng em viêm họng, tối nay đi khám bác sỹ bảo bị... quai bị. Hic em nhớ u em nói ngày xưa em đã bị rồi (mà em cũng nhớ vậy), giờ BS khám nói bị quai bị, em chẳng biết tin ai.:emoticon-0107-sweat

chaika 07-02-2009 00:34

Bệnh quai bị
 
Trích:

Old Tiger viết (Bài viết 24744)

@ Bác Chaika và Vu Anh:
Bây giờ thì em hiểu hết nỗi khổ của 2 bác trong thời gian qua. He he, em cũng đang trong tình trạng viết được mà không nói được. Mấy ngày nay em tưởng em viêm họng, tối nay đi khám bác sỹ bảo bị... quai bị. Hic em nhớ u em nói ngày xưa em đã bị rồi (mà em cũng nhớ vậy), giờ BS khám nói bị quai bị, em chẳng biết tin ai.:emoticon-0107-sweat

Chu choa, khổ thân Hổ Già! Sao lại xảy ra cơ sự này kia chứ?!
CK phải húp cháo loãng đúng 8 ngày, vì ăn cái gì mà phải nhai thì nước bọt tiết ra buốt đến tận óc. Lại thêm 2 má sưng vù và phải đeo khẩu trang suốt ngày:emoticon-0107-sweat. Không dám vào đây than thở vì thấy không thấm tháp gì so với vận đen của Phuongnn và weekdaysman. Với lại CK cũng tự an ủi: may ra với 8 ngày cháo loãng sẽ sụt được ký lô nào chăng!( Than ôi!)
Các em gái còn đỡ chứ các em giai như Hổ thì còn phải kiêng khem nhiều thứ lắm, thậm chí phải nằm im một chỗ, càng im càng tốt đấy. Không biết bác Hổ có chịu đựng được không? Và cần cách ly triệt để cậu quý tử bác ạ. (đọc thêm thông tin trên mạng về bệnh nhé).

Chia sẻ nỗi buồn với Hổ, mong Hổ chóng khỏi bệnh để lại cất tiếng gầm vang!:emoticon-0127-lipss

Hoa May 07-02-2009 09:01

@ bác Một Cõi: Xin chia xẻ với bác vì không may cuối năm nhé. Hi vọng thật nhiều rằng Năm Mới đến với bác toàn những điều an lành và may mắn! :emoticon-0155-flowe

Trích:

Old Tiger viết (Bài viết 24744)
Mấy ngày nay em tưởng em viêm họng, tối nay đi khám bác sỹ bảo bị... quai bị. Hic em nhớ u em nói ngày xưa em đã bị rồi (mà em cũng nhớ vậy), giờ BS khám nói bị quai bị, em chẳng biết tin ai.:emoticon-0107-sweat

Chia xẻ với bác Hổ sự không may đầu năm! :emoticon-0150-hands
Theo em được biết, bệnh quai bị thường chỉ xảy ra ở những em bé thôi ạh, và có thể để lại di chứng nguy hiểm - nhất là bé trai - cho "tương lai" của bé. Bác Hổ già nếu bị - chắc khg sao, hihi. Nhưng dĩ nhiên là mệt.

Em nghĩ có thể bác bị bệnh tương tự như chị Chaika - viêm tuýên nước bọt. Bác có thể xem thêm thông tin (links dưới đây) so sánh 2 bệnh này: mô tả, điều trị, kiêng khem ...

Nhưng nên nghe lời bác Chaika đi ạh: cách ly với cậu Út, và thu xếp công việc để nghỉ ngơi hoàn toàn vài ngày. :emoticon-0100-smile

Chúc bác mau chóng lướt qua và bình phục nhé!
:emoticon-0155-flowe

http://www.chickclub.vn/forum/chick3...E1%BA%A7n.html

Serguei Kouzmic 07-02-2009 10:16

Trích:

Old Tiger viết (Bài viết 24744)
Bây giờ thì em hiểu hết nỗi khổ của 2 bác trong thời gian qua. He he, em cũng đang trong tình trạng viết được mà không nói được. Mấy ngày nay em tưởng em viêm họng, tối nay đi khám bác sỹ bảo bị... quai bị. Hic em nhớ u em nói ngày xưa em đã bị rồi (mà em cũng nhớ vậy), giờ BS khám nói bị quai bị, em chẳng biết tin ai.:emoticon-0107-sweat

Chết chết, Lão Râu xin có nhời chia buồn với bác Hổ, sao lại ra cơ sự đó cơ chứ?

Bác cẩn thận không nó bị "chạy hậu" thì bác "teo", may mà bác có những hai thằng hổ con rồi chứ không thì... :emoticon-0106-cryin

Lão nhắc Bác Hổ đừng ra gió nhé!

Nina 07-02-2009 14:27

Ôi, chúc các bác mau khỏe nhé, và được cuộc đời đền bù gấp trăm lần những gì mất mát!

Old Tiger 07-02-2009 15:48

Cảm ơn các bác đã quan tâm và chỉ dẫn. Tuy hơi khó chịu một tý nhưng em không sao đâu. So với hạn của các bác Phuongnn, WDM và Một Cõi thì của em không bằng con muỗi.

Cầu mong cho Năm mới tất cả chúng ta đều bình an và may mắn!


Giờ Hà Nội. Hiện tại là 02:40.

Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.