Nước Nga trong tôi

Nước Nga trong tôi (http://diendan.nuocnga.net/index.php)
-   Giới thiệu - Làm quen (http://diendan.nuocnga.net/forumdisplay.php?f=13)
-   -   Thành viên mới tự giới thiệu (http://diendan.nuocnga.net/showthread.php?t=422)

Hoa May 02-11-2009 23:30

Trích:

tomy viết (Bài viết 42488)
trước hết tớ xin chào các bạn ! chúc các bạn một sức khỏe ! và học tập tốt .. cho phép tớ giới thiệu tớ tên là đức anh năm nay 19 tuổi đang sống ở maxcova hiện đang học ở trường эстернат nhưng tớ muốn làm wen với các bạn . và cùng học tiếng mong tiếng nga. ngày càng tố hơn. và tớ rất thích tiếng nga , mơ ước cũa tớ là được học và sống bên này va bây giờ nó sắp thành hiên thưc . tớ có ý là nếu bạn nào đang sống ở nga mà không có chỗ để học tiếng hoặc từ việt nam mới sang mà không bít nơi học thì có thể tớ giới thiệu với các bạn có gì gọi vào số này để gặp tớ và thảo luận !!!!! chú ý là ( tuổi từ 9tuổi đến già ) hiện lớp đang có 12 người từ kuba ,ấn độ ,mehyco, kitai,cirria,viet nam ... ở đây dạy rất tốt , và thấy cô rất quan tâm đến học sinh nếu còn thắc mắc gì nữa gọi vào số điện thoại cũa tớ là 89032070482 :giggl

Bạn 19 tuổi rồi à :emoticon-0127-lipss? Mình muốn hỏi, bạn đến "nước Matxcova" lâu chưa? Bạn từ nơi nào đến Matxcơva? Chắc rằng không phải là từ Việt Nam, đúng không?

Matxcova đang là mùa thu. Nếu có thể, bạn mô tả vài dòng về mùa thu Matxcova với nhé. Vui lòng viết những câu ngắn gọn thôi để dễ hiểu.
Cảm ơn bạn.

huongkim90 08-11-2009 05:45

Chào các anh chị và các bạn.Mình vừa sang Nga được gần 2 tháng.Hiện nay mình đang học dự bị ở đại học bách khoa Saint peterburg.Mình thực sự thấy rất may mắn và hạnh phúc được sống và học tập tại thành phố tuyệt đẹp này.Đây cũng là lần đầu tiên mình cảm nhận được tình cảm đồng hương xa nhà.Ngày 8/11/2009 sẽ diễn ra Festival văn hóa Việt Nam tại Saint.Gần 200 sinh viên Việt Nam ở Saint hôm nay đã tổng duyệt toàn bộ chương trình văn nghệ khai mạc với những tiết mục mang đậm bản sắc Việt.Các bạn Nga ở khoa phương đông trường đại học tổng hợp cũng góp rất nhiều tiết mục đặc sắc như hát quan họ,múa nón...8 gian hàng trưng bày với các chủ đề du lịch,văn hoa,lưu niệm,danh nhân lịch sử...sẽ có rất nhiều điều thú vị cho cả người việt và người nước ngoài khám phá.

huongkim90 09-11-2009 04:46

Hôm nay festival giới thiệu văn hóa Việt tại Saint đã diễn ra khá thành công.Hội trường chật cứng từ đầu đến cuối.Mọi người phải đứng lên để xem văn nghệ.Các gian hàng trưng bày cũng đông không kém.Tuy nhiên đây cũng là hạn chế vì nhiều khách Nga đến không có chỗ ngồi nên ra về sớm.
Đây là clip tiết mục nhảy sạp tại Festival.Mọi người cùng vào coi.
http://www.youtube.com/watch?v=5HtorhFeEII

valodia 13-11-2009 00:31

nhờ giúp đỡ
 
Trích:

huongkim90 viết (Bài viết 43060)
Hôm nay festival giới thiệu văn hóa Việt tại Saint đã diễn ra khá thành công.Hội trường chật cứng từ đầu đến cuối.Mọi người phải đứng lên để xem văn nghệ.Các gian hàng trưng bày cũng đông không kém.Tuy nhiên đây cũng là hạn chế vì nhiều khách Nga đến không có chỗ ngồi nên ra về sớm.
Đây là clip tiết mục nhảy sạp tại Festival.Mọi người cùng vào coi.
http://www.youtube.com/watch?v=5HtorhFeEII

Xin chào Hương Kim 90,
Tôi năm nay 44 tuổi, sang Nga từ 1988 chỉ là đi HTLĐ và đã sống ở S.P đến cuối 1995. Tôi có 1 người chị rất thân thiết đã du học và sau đó lấy chồng Nga rồi ở lại ko về. Chị ấy hiện giờ ở S.P và đi bán hàng cho 1 cửa hàng nào đó. Tôi đánh mất số tel nên ko thể liên lạc nhưng vẫn giữ được địa chỉ. Bây giờ ko biết có thay đổi gì ko, nên muốn nhờ HK90 giúp dùm, tìm đến địa chỉ và xin email ( nếu có ) để chị em tôi nối lại liên lạc. Địa chỉ của chị ấy là ( viết chữ Latin nha ) :
Trần Ngọc Trinh, S.P 195274 Kuntury pracipek, dom 11/3, kva 31.
Thành thật nhờ HK90 giúp dùm vì mất liên lạc lâu rồi. Chân thành cảm ơn và chúc HK90 luôn khỏe, học tập tốt và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Thân ái. Email của tôi, hoaithuong44@gmail.com. Vô cùng cảm ơn.

vinamilk 13-11-2009 10:35

Trích:

huongkim90 viết (Bài viết 42996)
Chào các anh chị và các bạn.Mình vừa sang Nga được gần 2 tháng.Hiện nay mình đang học dự bị ở đại học bách khoa Saint peterburg.Mình thực sự thấy rất may mắn và hạnh phúc được sống và học tập tại thành phố tuyệt đẹp này.Đây cũng là lần đầu tiên mình cảm nhận được tình cảm đồng hương xa nhà.Ngày 8/11/2009 sẽ diễn ra Festival văn hóa Việt Nam tại Saint.Gần 200 sinh viên Việt Nam ở Saint hôm nay đã tổng duyệt toàn bộ chương trình văn nghệ khai mạc với những tiết mục mang đậm bản sắc Việt.Các bạn Nga ở khoa phương đông trường đại học tổng hợp cũng góp rất nhiều tiết mục đặc sắc như hát quan họ,múa nón...8 gian hàng trưng bày với các chủ đề du lịch,văn hoa,lưu niệm,danh nhân lịch sử...sẽ có rất nhiều điều thú vị cho cả người việt và người nước ngoài khám phá.

Học ở xanh nhớ chú ý cẩn thận nha em.Đừng đi sớm về muộn,tốt nhất nên đi theo nhóm.Lí do tại sao chắc không cần phải giải thích đâu nhỉ

valodia 13-11-2009 11:24

Valodia xin kính chào các Bác trai, các Bác gái, các Bạn nói chung, các Em và những người nhỏ hơn nữa ... trong diễn đàn này.
Thành thật xin lỗi vì lang thang trong chốn đầy cảm xúc nhớ thương này đã lâu nhưng 15 tháng 10 năm 2009 mới gia nhập và hôm nay, ngày lành tháng tốt mới kính chào các Bác trai, các Bác gái cùng toàn thể mọi người. Mong tất cả cùng rộng lượng thứ tha.
Valodia chỉ thích đọc bài của mọi người viết, xem ảnh của mọi người chụp ... để tìm trong đó sự chia sẻ buồn vui, cảm xúc ... của những tấm lòng hướng về nước Nga; đất nước mà 1 thời tuổi trẻ của Valodia để lại trên đó và cũng xem như quê hương thứ 2 của mình. Cầu chúc mọi người có nhiều sức khỏe, trí tuệ sáng láng ... để viết nhiều, viết tốt; làm tang web này phong phú hơn nha. THÂN MẾN.

Viết được những dòng trên mà đổ mồ hôi ướt lưng áo ...Thật đó, về diễn tả cảm xúc thì mình kém vô cùng. Mong thông cảm.

huongkim90 13-11-2009 22:19

Trích:

valodia viết (Bài viết 43412)
Xin chào Hương Kim 90,
Tôi năm nay 44 tuổi, sang Nga từ 1988 chỉ là đi HTLĐ và đã sống ở S.P đến cuối 1995. Tôi có 1 người chị rất thân thiết đã du học và sau đó lấy chồng Nga rồi ở lại ko về. Chị ấy hiện giờ ở S.P và đi bán hàng cho 1 cửa hàng nào đó. Tôi đánh mất số tel nên ko thể liên lạc nhưng vẫn giữ được địa chỉ. Bây giờ ko biết có thay đổi gì ko, nên muốn nhờ HK90 giúp dùm, tìm đến địa chỉ và xin email ( nếu có ) để chị em tôi nối lại liên lạc. Địa chỉ của chị ấy là ( viết chữ Latin n
Trần Ngọc Trinh, S.P 195274 Kuntury pracipek, dom 11/3, kva 31.
Thành thật nhờ HK90 giúp dùm vì mất liên lạc lâu rồi. Chân thành cảm ơn và chúc HK90 luôn khỏe, học tập tốt và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Thân ái. Email của tôi, hoaithuong44@gmail.com. Vô cùng cảm ơn.

Thưa bác,chủ nhật này cháu sẽ đến địa chỉ bác gửi để hỏi.Khi nào có tin cháu sẽ báo lại cho bác ngay.Nếu chị gáo bác không còn sống ở đó nhưng vẫn ở SP thì cháu sẽ nhờ các anh chị và cô bác trong cộng đồng tìm giúp bác.Cháu sẽ báo lại cho bác ngay khi có tin.

huongkim90 13-11-2009 22:55

Mọi người cùng vào coi nhé !
http://vietnamnet.vn/vanhoa/200911/M...erburg-878488/
http://s637.photobucket.com/albums/u...110-174000.flv

nguyenthiquy 14-11-2009 07:02

gioi thieu va lam quen
 
xin chào các bạn, mình là thành viên mới của diễn đàn xin được làm quen với tất cả các bạn, các bạn hãy chỉ bảo cho mình nhé. Mình đã học tiếng nga được gần 1 năm, mình muốn tham gia vào diễn đàn đẻ được làm quen với các bạn và nhờ các bạn chia sẻ cho mình chút kinh nghiệm để mình có thể học tốt hơn. Cảm ơn các bạn nhiều. Mình hy vọn sẽ nhận được hồi âm của các bạn.:emoticon-0150-hands

hzan_91 14-11-2009 18:30

Trích:

vinamilk viết (Bài viết 42456)
Em thi đầu Nga hay đầu Anh?

Em thi đầu Nga :D Học 3 năm ở cấp 3 rùi

huongkim90 15-11-2009 20:27

@valodia: bác ơi hôm nay cháu đã đến địa chỉ nhà của bác chinh nhưng ko có ai ở nhà.Cháu có hỏi 1 cô ở chợ thì cô ấy bảo là biết cô chinh nhưng mấy năm nay không gặp.Cô ấy cũng biết nhà cô chinh ở địa chỉ bác bảo.Cháu sẽ nhờ hỏi tiếp rồi báo lại cho bác sau.

valodia 16-11-2009 11:14

Trích:

huongkim90 viết (Bài viết 43637)
@valodia: bác ơi hôm nay cháu đã đến địa chỉ nhà của bác chinh nhưng ko có ai ở nhà.Cháu có hỏi 1 cô ở chợ thì cô ấy bảo là biết cô chinh nhưng mấy năm nay không gặp.Cô ấy cũng biết nhà cô chinh ở địa chỉ bác bảo.Cháu sẽ nhờ hỏi tiếp rồi báo lại cho bác sau.

Cảm ơn bạn nhiều lắm đấy. Len và Sài gòn gần nhau hơn rồi đó ... Thân mến.

huutrung 17-11-2009 01:46

Em chào các anh chị và tất cả các bạn trong forum.
Em là Nguyễn Hữu Trung. Em vừa sang nga được hơn một tháng và đang học padfak. Hiện tại mình mới học tiếng nga được chưa đầy ...ba tháng cả trong nước lẫn ở nga. Rất mong được mọi người giúp đỡ nhiều.

hatdecuoi 18-11-2009 01:29

Trích:

hzan_91 viết (Bài viết 42359)
:)) Thật mà
Em đang theo học 1 lớp nghe nói trên NVH Nga
Đọc viết thì còn tạm chấp nhận được chứ nghe nói em ngu lắm
Hi vọng trong thời gian tới sẽ cải thiên được phần nào ^^

Em đang học lớp nào? Ai chủ nhiệm? Theo chị thì năm nhất, môn viết và đọc tương đối dễ đối với những người đã học tiếng Nga ba năm ở phổ thông. Trong bốn kĩ năng thì kĩ năng nghe là khó nhất, nhưng nếu em cố gắng chăm chỉ nghe nhiều thì sẽ tiến bộ mà. Năm nhất chị lên trung tâm văn hóa Nga, nghe bà người Nga nói, hiểu được ít lắm, nhưng năm nay lên thì hiểu được hơn nhiều rồi. hihi.
Năm nhất chủ yếu là các em được luyện nói đúng ngữ điệu, cố gắng tập trung nhé, vì những năm sau không có điều kiện như thế đâu em. Chúc em học tốt!

Nguyen_To_Ngan 18-11-2009 12:48

Trích:

Valodia chỉ thích đọc bài của mọi người viết, xem ảnh của mọi người chụp ... để tìm trong đó sự chia sẻ buồn vui, cảm xúc ... của những tấm lòng hướng về nước Nga; đất nước mà 1 thời tuổi trẻ của Valodia để lại trên đó và cũng xem như quê hương thứ 2 của mình. Cầu chúc mọi người có nhiều sức khỏe, trí tuệ sáng láng ... để viết nhiều, viết tốt; làm tang web này phong phú hơn nha. THÂN MẾN.

Viết được những dòng trên mà đổ mồ hôi ướt lưng áo ...Thật đó, về diễn tả cảm xúc thì mình kém vô cùng. Mong thông cảm.
Chào các bác, các anh, các chị, các em và các cháu - những thành viên của diễn đàn NGTT. Mang tiếng là thành viên từ tháng 10, nhưng hôm nay (không biết có phải là ngày lành tháng tốt không) tôi mới hô khẩu hiệu quyết tâm gạt bỏ "e dè" để mạnh dạn "xuất hiện" trên diễn đàn ngày hôm nay. Tôi đã đọc bài viết của Volodia, thấy sao giống tâm trạng của mình quá nên xin trích dẫn lại lời nói của Volodia thay cho những lời tôi định viết lâu nay.
Cảm ơn Volodia đã nói hộ tâm trạng không chỉ của riêng tôi, mà còn của rất nhiều người nữa. Tuy nhiên tôi cũng xin tự giới thiệu mình 1 chút: Tôi tên là Nguyễn Tố Ngân, hiện nay đang là giáo viên tiếng Nga (tốt nghiệp ĐHSPNN Hà Nội từ năm 1980), vốn là một người có một " thời thanh niên sôi nổi" lúc còn trẻ, còn bây giờ chỉ sôi nổi trong "ý nghĩ". Nói thế thôi chứ bây giờ tôi vẫn sẵn sàng lên "sân khấu" là bục giảng say sưa hát những bài hát dân ca Nga , kể những kỷ niệm nho nhỏ của thời sinh viên ngoại ngữ, của những tháng ngày được đi thực tập sinh ở Matxcova tại "ốp Puskin" năm 1984 - 1985.Và nhất là cô trò chúng tôi vẫn sẵn sàng tổ chức các buổi dạ hội tiếng Nga, thi Olimpic tiếng Nga tuy kiến thức tiếng Nga của chúng tôi chả có nhiều. Chắc các bạn có người ngạc nhiên bây giờ vẫn có nơi học tiếng Nga, vẫn còn tổ chức được các hoạt động ngoại khóa như trên ư? Vẫn có đấy các bạn ạ. Chỉ có điều tôi tiếc lắm, tiếc lắm cái thời mà tiếng Nga của chúng ta trị vì trong phạm vi cả nước. Thay vì 150 tiết học trong 4 năm hiện nay là 450 tiết cô trò chúng tôi gắn bó với nhau, gắn bó với tiếng Nga.Tôi chắc chắn đó là khoảng thời gian đáng nhớ, một kỷ niệm đẹp đối với mỗi học sinh được học tiếng Nga. Còn nhiều điều tôi muốn tâm sự với các bạn nỗi niềm của một giáo viên tiếng Nga ( đã và sẽ gắn bó với tiếng Nga- thứ tiếng mà ai đó đã nói đùa là"tiếng day dứ t" suốt cả cuộc đời giáo viên của mình), tuy nhiên hẹn các bạn vào một dịp khác, chứ bây giờ tôi e có bạn lại nghĩ tôi là "bà già lắm lời" thì thật xấu hổ và hẹn với lòng mình là từ giờ không dám thổ lộ gì với diễn đàn nữa thì thật chán có phải không các bạn thân mến của tôi?

Hoa May 18-11-2009 13:35

Trích:

Nguyen_To_Ngan viết (Bài viết 43856)
Cảm ơn Volodia đã nói hộ tâm trạng không chỉ của riêng tôi, mà còn của rất nhiều người nữa.
...
Nói thế thôi chứ bây giờ tôi vẫn sẵn sàng lên "sân khấu" là bục giảng say sưa hát những bài hát dân ca Nga , kể những kỷ niệm nho nhỏ của thời sinh viên ngoại ngữ, của những tháng ngày được đi thực tập sinh ở Matxcova tại "ốp Puskin" năm 1984 - 1985.Và nhất là cô trò chúng tôi vẫn sẵn sàng tổ chức các buổi dạ hội tiếng Nga, thi Olimpic tiếng Nga tuy kiến thức tiếng Nga của chúng tôi chả có nhiều.

Chào mừng anh Valodia và chị Ngân đã tham gia nói chuyện ở đây ạ!
:emoticon-0155-flowe

Rất mong có dịp được nghe chị hát dân ca Nga và kể chuyện về những ngày xưa tươi đẹp!
:emoticon-0150-hands

phuong_nga06_09 18-11-2009 16:57

Chao moi nguoi!tinh toi thoi diem nay thi t la thanh vien moi nhat! Rat vui dc lam quen voi moi nguoi! :emoticon-0137-clapp:gem7::hi:
Приветчик!

phuong_nga06_09 18-11-2009 17:03

A! Кто учился в спешколе Нгуиен Хеу?:gem22::byebye: Сейчас я учусь на первом курсе русского языка и русской культуры в университете Иностранных языков!

phuong_nga06_09 18-11-2009 17:08

Khakha!
 
[QUOTE=hzan_91;43542]Em thi đầu Nga :D Học 3 năm ở cấp 3 rùi[/QUOC
Chi phuong dinh day! tuong ai dang hoc o NHV Nga hoa ra la mi! Thang nay t phai nghi vi truong doi lich hoc bi trung mat t3!Buon luon!:emoticon-0106-cryin:emoticon-0106-cryin:emoticon-0124-worri

phuong_nga06_09 18-11-2009 17:12

Trích:

hzan_91 viết (Bài viết 43542)
Em thi đầu Nga :D Học 3 năm ở cấp 3 rùi

Trích:

huutrung viết (Bài viết 43722)
Em chào các anh chị và tất cả các bạn trong forum.
Em là Nguyễn Hữu Trung. Em vừa sang nga được hơn một tháng và đang học padfak. Hiện tại mình mới học tiếng nga được chưa đầy ...ba tháng cả trong nước lẫn ở nga. Rất mong được mọi người giúp đỡ nhiều.

The c di theo chuong trinh du hoc cua nha nuoc va chinh phu Nga hay tu tuc?
Hi vong sang nam dc gap c tren dat Nga!:emoticon-0155-flowe:emoticon-0150-hands


Giờ Hà Nội. Hiện tại là 09:05.

Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.