![]() |
Trích:
Trích:
Trích:
Chân thành cảm ơn tất cả các bác QKHN hôm qua đã nhiệt tình đến gặp mặt và xẻ thịt em. Cuộc gặp gỡ thật tuyệt vời. Lần đầu tiên được làm quen với bác nqbinhdi, với Việt Nga và cô em gái xinh đẹp, được gặp lại ông bạn từ thời còn mài đúng quần với nhau ở giảng đường đại học. :emoticon-0150-hands Được các bác cho ăn ngon, được chụp ảnh, được cười ngoác miệng… hàn huyên đủ mọi chuyện trên đời. Đặc biệt cảm ơn các món quà quý của bác nqbinhdi, Việt Nga và lão Gà Mờ. :emoticon-0155-flowe (BZ có ảnh những món quà quý đó up lên đây hộ đi!) Giờ em lại muôn được xẻ thịt nữa hi hi!!! :emoticon-0102-bigsm |
Tiếc ơi là tiếc!!!! Nhà em tuần rồi sửa nhà, đường net cứ chạy lung tung hết nên ít vào mạng thành thử không update được thông tin đến nỗi bỏ qua sự kiện vô cùng trọng đại này. Có bác nào còn ảnh ảnh ọt nữa thì up tiếp đi để em nuốt nước bọt luôn thể. Thèm món sữa VietNga, tỏi Hogia, mỳ tôm Giangbeo, ... quá. :emoticon-0106-cryin
Spam chút: bác Gà hoặc bác nào có hai tập cuối của Ну погоди hay biết download ở đâu chất lượng cao cao chút chỉ em với ạ. Lá là la là la la la là là. :emoticon-0159-music |
Trích:
Bác nqbinhdi tặng bác Hổ một chai Vodka Matrioska tuyệt đẹp và chắc là rất ngon :emoticon-0116-evilg ( nói vậy vì BZ không có uống mà chỉ đoán). http://img22.imageshack.us/img22/3382/img2438r.jpg http://img522.imageshack.us/img522/7987/img2431k.jpg |
Trích:
|
Các bác họp mặt vui quá nhỉ. Tôi không dự được nhưng cũng rất vui vì hôm nay mới biết mặt bác nqbinhdi, tên thì binhdi nhưng thấy ăn mặc hoành tráng nhỉ?
Anh em Hà nội đều áo đơn áo kép, riêng bác Hổ nhà ta trần sì cái áo pull. Không biết bác ta không lạnh hay do từ vùng lũ ra, quần áo đã bị trôi hết? Tuy thế, thấy vẻ mặt của bác có vẻ mãn nguyện lắm! |
Các bác có biết vì sao tôi phải cảm ơn em BZ và bác NISH không? Vì nhờ có tấm ảnh của em BZ và lời bình của bác NiSH mà tôi mới có cơ hội nhận ra bác Hổ Già nhà mình! Trời ơi, mới có 25 năm không gặp mà Hổ ta đã quá thay đổi, quá già!!! Đúng là Hổ Già! Nếu mà gặp Hổ ngoài đường ( không phải trong rừng), thì chắc chắn tôi không thể nhận ra Hổ đâu! Cách đây gần 30 năm tôi nhớ Hổ ta dáng người nhỏ nhắn, thư sinh và cũng đẹp trai lắm đó!
|
Thế là OT lại trở về với miền Trung ... cũng se se lạnh như miền Bắc. Một chuyến công du đầy ấn tượng.
Trước hết là cuộc gặp mặt thân mật với các thành viên của QKTĐ, nhậu và nhận quà he he. Được bác HĐA ưu ái ra tận sân bay Nội Bài đón, rồi lại đưa ra sân bay. Được bác ấy dẫn đi thăm Thủ Đô, không những ra Bờ Hồ ăn kem, chụp ảnh, thăm Lăng Bác, mà còn tham quan tìm hiểu đủ thứ: từ cầu Long Biên còn mang trên mình đầy vết tích chiến tranh, đến cây cấu hiện đại nhất của Hà Nội hiện nay - cầu Thanh trì. OT khoái nhất là các món ẩm thực của HN. Trời ạ sao mà ngon thế. Nào bún ngan, bún chả, bún cá, bánh giò và nhất là món vitamin gâu gâu. He he các bác đừng mắng OT tui là chỉ có tâm hồn ăn uống nha. Các bác khác mà ra HN thì cũng chẳng tránh khỏi cái mong muốn tìm hiểu ẩm thực của Thủ đô đâu. Hi hi!!! Một lần nữa xin chân thành cảm ơn các bác QKTĐ đã nhiệt tình đón tiếp, tạo mọi điều kiện thuận lợi về vật chất cũng như tinh thần cho OT tôi trong những ngày ở HN. Rất nhớ mọi người! Xin có một vài hình ảnh chia sẻ ấn tượng về Thủ đô: Đi ngang qua đây lại nhớ câu thơ: ai đã đến Hà Nội/ đi trên đường Điện Biên/ hẳn nhìn thấy vút lên/ cột cờ cao vòi vọi... ...Thấy một Mặt trời trong Lăng rất đỏ... http://i327.photobucket.com/albums/k.../IMG_6312a.jpg http://i327.photobucket.com/albums/k.../IMG_6339a.jpg Đường ta ta đi.... Ngạc nhiên vì có đường phố mang tên mình. He he!!! Ấn tượng cầu Long Biên: Và Hồ Gươm mờ trong sương sớm. Thật là tuyệt vời! http://i327.photobucket.com/albums/k.../IMG_6307a.jpg http://i327.photobucket.com/albums/k.../IMG_6303a.jpg Xin chào và hẹn gặp lại! |
Trích:
Riêng về bác Hổ thì té ra là có nhẽ không bị kẻ cắp lột ví, nhưng mà có khả năng bị bắt mất áo (ớ, cái gì mà yêu nhau cởi áo cho nhau/về nhà dối cha dối mẹ qua cầu gió bay... là Con Lừa mẹ ấy nhở). Cũng có khả năng là kẻ cắp Kẻ Chợ đã nhanh tay tụt được áo (nôm na là lột da Hổ) cái đứa mảng vui quên hết nhời em dặn dò. Hơ hơ, khối anh bị như thế rồi nhá. Dạo còn là học viên, một lần về Tết, lúc hết phép trở lên đơn vị, ra tới ga Hàng Cỏ tôi gặp thiếu tá Chính ủy Khoa của chúng tôi (dân học tên lửa Minsk về) đang đôn đáo xuôi ngược giữa dòng người nhốn nháo. Hơ hơ, cụ diện bộ quân phục dạ cấp tá, quân hàm quân hiệu nghiêm chỉnh, mũ mềm sao vàng chóe song chân lại đi đất ạ. Trên tàu đã có đứa nào đó xin của cụ đôi giày do thủ tướng Nga Cô-xư-ghin gửi tặng các cán binh Bắc cộng! Khớ khớ, Hổ già có khi cũng như vậy, chứ trời Thủ Đô hôm ấy rét ạ (bằng chứng là ai cũng quần chùng áo dài tất) mà riêng Hổ ta thì lột da đỏ chóe. Hứ, hay là cậy sức đánh đu với giời? Có nhẽ đâu thế! |
Trích:
|
Trích:
Trích:
|
Cuối năm rồi mà vẫn post bài ở "chào 2009", cũng hơi kỳ .. nhưng thôi, ráng thêm chút, sắp đến "chào 2010" luôn :emoticon-0111-blush
Sài gòn những ngày cuối năm bận rộn. Việc chung, việc riêng, và cả một vài lợn gợn sau họp mặt tháng 11 dẫu rất vui và ý nghĩa ... cũng là quá nhỏ để có thể cản trở một cuộc gặp mới đón khách Hà Nội: VIP Virus cùng bạn gái (rất duyên) và VIP Mai Xurikov :emoticon-0100-smile Người Sài Gòn vốn thân thiện, hiếu khách, thích vui chơi và gặp gỡ, dễ buồn, nhưng cũng dễ vui trở lại ... đã tụ tập khá đông vào trưa hôm qua. Có lẽ do sức hấp dẫn của các VIP cho nên ngoài những vị "trên từng cây số" như bác Cả Mìchả, Mama Chaika, Thư ký Hoa May, Matador, LV Dùm, Tanhia, Len 91, Lá vàng bay, còn có những nụ cười tươi Hải Yến, Vichia, Nina. Đặc biệt là "cố mem" Dân Ngọc và Volodia (người đã "cuỗm" từ 3N người đẹp dí dỏm Panda) :emoticon-0136-giggl Sau một vài lỗi "ngớ ngẩn" khi gửi email thông báo cho All QKMN họp mặt đón Virus và bạn gái, HM suýt bị .. cách chức Thư ký :emoticon-0106-cryin. May quá, nhờ lập công "giăng lưới - bắt cóc" được VIP Mai Xurikop đang làm đại sự ở nhà in Trần Phú - Tp HCM, HM mới được cả Hội QKMN cho lấy công chuộc lỗi, không "truy cứu" :emoticon-0136-giggl Rất ấn tượng từ Virus là món quà tặng cho người đoạt giải nhất "Thi lá phong" - một chiếc calo đầy sao các kiểu! (nhớ bác OTi phải tranh chấp vất vả lắm trên sàn đấu giá mới được sở hữu một cái tương tự). Bác Chaika cảm động nhận, ướm ngay vào đầu và .. tự khen: ơ, mình cũng xinh đấy nhỉ! :emoticon-0136-giggl Ấn tượng không kém là bác Mai khoe những tấm ảnh ưng ý của bác ấy. Các chị em - các anh em ngắm nghía và trầm trồ. Len 91 rụt rè đề nghị xin. Không dám nghĩ là được đồng ý. Thế là sau đó nhao nhao "xâu xé" các bức ảnh, và xin chữ ký đề tặng. Bác Mai "nâng nâng" cảm động viết - ký quên cả mỏi tay vì tác phẩm của mình được đón nhận nhiệt tình :emoticon-0115-inlov Ayda, em nói dài quá rồi. Ngưng ngay đây ạ (cũng sợ ai đó lại tặc lưỡi: lợi dụng chức vụ nên nói dai quá :emoticon-0136-giggl). Nhường lời cho các bác khác. Và đặc biệt là nhường chỗ cho phần "kể chuyện bằng hình" của bác Chaika và Virus nhe! :emoticon-0150-hands |
Cho em tranh thủ lanh chanh trả lời trước:
Đây là quà tặng của Virus."Bác Chaika cảm động nhận, ướm ngay vào đầu và .. tự khen: ơ, mình cũng xinh đấy nhỉ!" http://img109.imageshack.us/img109/2343/anh014o.jpg "Ấn tượng không kém là bác Mai khoe những tấm ảnh ưng ý của bác ấy... và ký quên cả mỏi tay" http://img196.imageshack.us/img196/4313/anh025h.jpg một chiếc calo đầy sao các kiểu nên ai cũng muốn thử: http://img706.imageshack.us/img706/5871/anh020.jpg http://img96.imageshack.us/img96/1518/anh028.jpg Vì cái mũ calo quá nổi bật nên chủ nhân của nó hơi bị mờ nhạt: http://img63.imageshack.us/img63/8231/anh018i.jpg Rất tiếc là tớ quên ko chụp được cô bạn gái (rất duyên) của Virus, nên mọi ng chịu khó ngắm bạn ý ở xa xa trong góc của 1 cái ảnh nhé (nhưng cười cũng rất tươi đấy!) |
Trích:
|
Mời họp mặt cuối năm!
Chào cả nhà 3N - Miền Nam,
Thừa lệnh bác Cả Micha, Hoa May thân mến mời các Anh/ Chị/ Em thuộc 3N Miền Nam họp mặt cuối năm 2009: Thời gian: Từ 11h00 ngày chủ nhật, 27/12/2009. Địa điểm: "Đại Bản doanh" :emoticon-0136-giggl - Nhà hàng Riêu Cá Chép - 3A Tôn Đức Thắng, Quận I. Lý do: Trích:
Bật mí: Có quà đặc biệt từ Hà nội - món mà theo Siren: "bảo đảm các bác sẽ rất thích!" Rất mong các Anh/ Chị/ Em bớt chút thời gian đến gặp nhau và .. cười! :emoticon-0159-music :emoticon-0123-party |
Trích:
|
Trích:
Kí tên Tớ |
Trích:
Tiếc thật nhỉ! Tôi lại không sắp xếp để về Sài Gòn dự buổi họp mặt được. Dưng mà, bác Hoa May ơi! Đến Nhà hàng Riêu Cá Chép để gặp nhau và .. cười! thôi sao? :emoticon-0136-gigglPhen này có lẽ phải đem... Cơm nắm muối vừng theo nhỉ! :emoticon-0136-giggl Chúc mọi người có 1 buổi họp mặt cuối năm thật vui và đầy... giải tỏa! :emoticon-0150-hands:emoticon-0150-hands:emoticon-0150-hands :emoticon-0155-flowe:emoticon-0155-flowe:emoticon-0155-flowe |
Trích:
Vụ "Gặp nhau và .. cười" là em phải cố ý nói né đi thế đấy bác ạh! Nói "NN nhậu" dễ bị "théc méc" phê phán này nọ lắm! Đã bị "oan Thị Kính" rành rành một lần rồi, em vẫn còn hãi lắm! :emoticon-0107-sweat Bác hiểu và thông cảm em nhé! Đến "đại bản doanh" này mà có cơm nắm muối vừng là "hàng độc" đấy bác ạh. Có một lần bác Micha đã mang đến đây món này, gói (như là) trong cái mo cau kín .. và thông báo đặc sản, đố bà con đoán món gì trước khi mở ra. Cả bàn tiệc chuyền tay, hít hà .. thế mà chẳng ai đoán đúng :emoticon-0127-lipss! Bật mí rồi thì ai nấy ồ à thích thú!! :emoticon-0159-music Bởi đã lâu lắm rồi mọi người ở xứ tất bật này dường như quên rằng đã có món ăn dân dã ngọt bùi thuở xưa này còn tồn tại ... Gợi ý này của bác HTien hay đấy, bác Micha nhỉ! :emoticon-0136-giggl Ngày mai "lịch sử" có lặp lại được không bác? |
Trích:
Nhưng hiếm mới quý hỉ. |
Trích:
Nghe bác thông báo họp mặt thấy hồi hộp quá, vì là thành viên mới chẳng biết đường nào mà lần:emoticon-0107-sweat, thế cứ đến và vào hỏi "3N Miền nam" hả? còn có điều kiện gì không bác? |
| Giờ Hà Nội. Hiện tại là 08:31. |
Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.