![]() |
Em thì ít lạc quan bằng các bác. Dự đoán của nhà em là Mã Lai sẽ biếu cho ta một trái đem về làm kỉ niệm!:emoticon-0106-cryin
|
Theo em:
Tối nay VN sẽ thắng cách biệt 01 bàn: Tỷ số sẽ là VN 2 - 1 Malai Lượt về: Tỷ số sẽ là 3 - 1. Việt Nam chiến thắng! |
Trích:
Phải biết sống bằng... niềm tin chứ! Theo tôi, hòa cũng khả dĩ! Nhưng hy vọng Đội tuyển chúng ta sẽ "đá" bằng đôi chân và cả cái đầu! ĐỘI TUYỂN VIỆT NAM QUYẾT THẮNG! |
Trích:
|
Em hay đoán sai lắm các bác ạ, trận hôm nay em đoán VN thua 1-2.
Cầu cho là như vậy, hay chí ít cũng là thua! Các bác đừng ... :die_die: em nhé, bởi vì em càng cầu càng ... sai mà, mong là lần này ...:emoticon-0136-giggl đúng ! |
Trích:
"Rứa là hết. Chiều ni em thua tiếp. Còn mong chi vô địch nữa em ơi..." Các bác đừng cho em là trù ẻo đội tuyển nhưng em ngại cho tuyển VN lắm. Em nghiệm thấy thế này: * Khi chào cờ hai đội, quan sát nét mặt cầu thủ(đặc biệt là thủ môn) biết ngay trận ấy thắng hay thua. * Chào cờ xong, đội đi bắt tay đội đứng yên phần lớn là bị thua. * Tuyển VN trong trang phục màu trắng khả năng thắng sẽ nhiều hơn mặc trang phục màu đỏ. Đàn bà con gái nói không là có, liền ông thường nói có là không. Cầu trời cho VN thắng. Dự đoán tỷ số cách biệt một bàn. |
Tớ cho rằng hôm nay người Mã lại giở võ bẩn đã đưa họ tới thành công trong trận chung kết SEA GAMES năm ngoái: tạt bóng tầm thấp để 1-2 cầu thủ áp sát thủ môn, giả vờ chạy quá đà và lao vào với mục đích triệt hạ Tấn Trường (gây chấn thương nặng)! Trước tiên phải gây chấn thương cho Tấn Trường đã, sau khi Tấn Trường bị đau nặng rồi thì họ mới bắt đầu đá bóng!
|
0-1 rồi! Huy Hoàng hôm nay chơi kém quá, nhưng điều tệ hại nhất là chúng ta chấp đối phương 1 cầu thủ! Anh Đức hoàn toàn mất hút, chẳng thấy đâu cả - đến cả nhiệm vụ làm "chim mồi" thu hút hậu vệ đối phương cũng không hoàn thành!
Phút 69 rồi mới đưa Việt Thắng vào sân. Lẽ ra phải thay Anh Đức, chứ không phải Tấn Tài! Anh Đức hoàn toàn là người thừa trên sân! |
Công nhận Bác Vi bình luận hay như Trần Tiến Đức. Có điều T.Trường tự triệt mình. Và tỉ số đã là 2-0
|
Thôi, thế là xong! Cả đội hôm nay chơi như say thuốc, chỉ có mỗi mình Phước Tứ chơi tốt. Có thể sẽ tệ hơn - 0-3 chứ chẳng chơi! Thua 2 bàn thì về Mỹ Đình có mà trời gỡ! Khả năng VN bị loại đã tới 95%!
|
Nếu vô địch thì mỗi cầu thủ Mã được thưởng 1600$ - bằng một buổi tối "đi sàn" của một cầu thủ VN, thế mà người ta đá thế đấy! Các cầu thủ của chúng ta đã được nuông chiều quá mức. Hay là họ bất mãn vì sau trận thắng Sinh được thưởng ít quá chăng? Hôm nay chẳng thấy tí khát vọng nào trong lối chơi của các cầu thủ VN - rời rạc, vô hồn! Có mà tài gấp 10 lần Calisto cũng chẳng nên cơm cháo gì nếu các cầu thủ vừa đá vừa nghe ngóng số tiền thưởng để quyết định xem sẽ đá thế nào cho phù hợp với số tiền mà VFF treo trước mặt.
|
Trích:
Trận lượt về ta sẽ thắng lại 2-0 và ... chết trên chấm 11 mét. Em luôn bi quan đầu tiên nhưng luôn lạc quan cuối cùng. |
Ông Trịnh Kim Huế dự đoán lượt về VN sẽ thắng 2-0 để hòa 2-2 rồi đấu tiếp hiệp phụ. Duy ý chí quá. Tớ đoán rằng VN sẽ ào ạt tấn công, Mã sẽ "đổ bê-tông" đến cùng và rình cơ hội phản công. VN sẽ vừa tấn công vừa run vì chỉ cần sơ sẩy thua 1 bàn thôi thì chân sẽ nặng ngang đeo chì, trong đầu chỉ còn một ý nghĩ: "Thua hẳn rồi!" và đá chệch choạc ngay. Tớ dự đoán VN thắng 1-0: 50%, hòa 0-0: 25% và thua 0-1: 25%. Làm gì có chuyện gỡ được 2 bàn!
|
Em mới nghe tin là nhà của DHS đã bị công an khám xét, không biết có bác nào có thông tin gì thêm không ạ.
PS. Nếu không phù hợp với topic xin các bác mod min cứ xóa đi ạ. |
Trích:
Ô hô! 15 phút cuối và bình loạn sau trận đấu em không xem vì phải đi đón công chúa. Bác Vidinh sửa bài nên em mới biết hóa ra mình còn điên sau ông Huế! |
Ta vẫn gặp nhau. Nhưng mà để chia tay tớ chuẩn bị đi Uông Bí cắm nhờ laptop. Không cần có ti-vi làm gì cho rượu mất ngon. Thua cũng không sao, cái chính là phải nhiệt tình chơi hết mình. Đằng này chỉ được cái đá láo và cãi trọng tài là giỏi.
|
Kính các bậc tiền bối! Các bác đã quyết, việc đội tuyển ta thắng hay thua cũng không cản được ý chí to lớn kia: nhậu - nhậu - nhậu, hehe.
BZ toàn chỉ được nghe bóng đá qua đài phát thanh nên chẳng thấy được chính xác đội tuyển ta đá thế nào. Về việc này, BZ phải tin tưởng hoàn toàn vào đồng chí bình luận viên của VOV thôi ạ. Thật buồn vì đội tuyển VN để thua những 2 bàn, nếu mà gỡ được ở trận lượt về thì may quá. Cơ mà khó... Lời cuối cùng là BZ xin chúc các bác nhậu thật vui ạ! |
BT tôi coi cái hiệp 1 rồi biết chắc VN không thắng như tự dự đoán và bỏ đi tính toán cái dự án kiếm chút cháo, ai dè hý hoáy chưa xong, chả nghe tiếng reo nào mở net đã thấy 0-2, không ngờ đám trùm cá độ nó hỷ hả thật: dân độ đều đặt cửa đa số VN chấp nửa đến 1, ôi giời...
Theo cái cá độ chính thống của ta, trận về sẽ thua tiếp chứ đừng mong gỡ gạc, chỉ dân cá độ mong thì có. Dưng nếu nhiều em đặt cửa VN thua, thì đệ tử ông Ca sẽ cố thủ huề trận về để thua chung cuộc được tiền nhiều hơn thắng. Các bác 3N yên tâm đặt cửa cho vui để thắng thua gì cũng có cớ mừng new year cho khỏe, máu quá dễ tăng xông sớm ạ! |
Trích:
1-0 2-0 Trích:
|
Em đang bạn bạn các bác ạ! Nhưng không phải vì trà đâu! :emoticon-0102-bigsm
Em đang suy nghĩ có nên trả lại vé bay ra HN cùng các bác ngày 18.12 hay không... :emoticon-0106-cryin :emoticon-0106-cryin :emoticon-0106-cryin :emoticon-0106-cryin Ôi đội tuyển bóng đá Quốc gia ơi!!!!!!!!!!! :emoticon-0106-cryin :emoticon-0106-cryin :emoticon-0106-cryin :emoticon-0106-cryin |
| Giờ Hà Nội. Hiện tại là 00:19. |
Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.