![]() |
Bác để ý cho anh em biết giờ giấc cái bác nhatha nhé, anh cáp VCTV là hay phát trễ lắm.
|
Giờ bóng lăn trận Nga-Wales: đúng 22h Việt Nam. Các loại truyền hình cáp VTC, trung ương, Hà Nội... đều có kênh Nga OPT. Các bác nhớ xem và cổ vũ nhé.
|
Với khí thế hừng hực của NNN thế này dễ chừng Nga phải thắng 3 - 0 các bác nhể !!!
Có bác nào có ý kiến khác thì nhanh tay nhé kẻo sắp tới giờ bóng lăn rồi ! |
Thôi em cũng đoán Nga thắng 2 - 1 vậy; vì chẳng biết đội bóng xứ Wales là ai:emoticon-0102-bigsm
|
Nga 2 - 0 Wales
|
Nga 2 - 1 Wales
|
Vâng, Nga thắng 2:1 thật. Bàn thắng đầu tiên là quả penalty của Roman Pavlyuchenko vào phút thứ 22 hiệp 1. sau đó đội bạn gỡ hòa. Bàn thắng ấn định tỷ số diễn ra ở phút 81 của trận đấu do công của Pavel Pogryabnyak.
Nga sẽ đấu trận thứ hai với Đức tại sân Dormund ngày 11/10 tới. Mời các bấc uống tâm não khang để theo dõi trận đấu nhé:emoticon-0100-smile. Đức là á quân của giải EURO năm trước đó ạ. |
Vậy là các bác đã dự đoán quá đúng, Nga-Wales 2-1. Người ghi bàn quyết định là trung phong Pavel Pogrebniak, người đã là người hùng của Zenit St. Peteburg trong chiến dịch giành cúp UEFA và siêu cúp châu Âu vừa qua. Anh chính là người mà đội tuyển Nga thiếu trong EURO-2008 (do chấn thương). Trở lại trận đấu tối qua, sau khi bị Xứ Wales gỡ hòa một cách đáng tiếc (phút 67), HLV Hiddink đã quyết định giành chiến thắng bằng mọi giá bằng cách chuyển đội hình 4-5-1 (Pavluychenko đá trung phong cắm) sang 4-3-3. Lúc này, Pogrebniak vào thay tiền vệ phòng ngự Semak (phút 74) để đá cặp với Pavluychenko với sự hỗ trợ của Arshavin trong khi hàng tiền vệ tiếp tục dâng cao với Zyrianov, Saenko, Semsov và cả hậu vệ trái Zirkov. Bàn thắng đến với Nga là tất yếu: sau cú làm bóng đẹp mắt của Arshavin, Zyrianov đánh đầu nguy hiểm nhưng thủ môn đội bạn đã đẩy được bóng. Sau khi hậu vệ đội bạn phá bóng không thành công, Pogrebniak đã có mặt đúng lúc, đúng chỗ và ghi bàn quyết định (phút 81). Nga giành thắng lợi mở màn chiến dịch vòng loại, nhưng quan trọng nhất là đội tuyển đá có đường nét và đoàn kết. Một tháng nữa sẽ là trận đấu nảy lửa với á quân EURO-2008, đội bóng giàu thành tích nhất châu Âu - tuyển Đức. Tuy nhiên, Nga là đội bóng xếp hạng 3 tại EURO-2008 và chúng ta tin tưởng, đây sẽ là một trận đấu hay, đáp ứng kỳ vọng của người hâm mộ. Và tất nhiên, anh em ta sẽ mong mỏi một chiến thắng đẹp mắt của các học trò ông Hiddink. Nhiều trụ cột của đội tuyển đến từ Zenit và họ rất có kinh nghiệm đối đầu với các đội bóng Đức tại cúp UEFA vừa rồi (và quan trọng là đều giành chiến thắng vang dội): đó là hậu vệ Anyukov, tiền vệ Zyrianov, các tiền đạo Arshavin và Pogrebniak. Tôi mong rằng trận đấu đó cũng sẽ có tỷ số 2-1 nghiêng về Nga.
|
Cứ đoán vớ đoán vẩn, thế mà lại đúng tỉ số mới chết chứ :emoticon-0102-bigsm.
Tối qua kênh VCTV3 câu trộm sóng của Super Sport3 để phục vụ bà con, thật tuyệt!Nhưng kênh 1 của anh Nga ngố thì vẫn bị VCTV phát trễ gần 1 tiếng như mọi lần, đến gần 11h đêm thì mới thấy nhạc chào cờ và lời bình luận của 2 anh Gusev và Mostovoi vang lên. Chính anh Gusev này đã bị cư dân mạng Nga chửi tơi bời vì bình luận chê đội Nga trong mấy trận đầu Euro 2008. Cú quyết định bằng chân trái của Pogrebnyak không thể đẹp hơn. Xin chúc mừng đội Nga chiến thắng. Cố đấm ăn xôi xem đội Đức-Phần Lan ra sao, hóa ra anh Đức cũng không đáng sợ lắm. Hòa 3-3. Hy vọng Nga sẽ thắng trận tới. |
Trích:
Ngoài ra cũng cần chúc mừng người anh em Ukraine đã dành thắng lợi trước Kazakhstan với tỷ số 3-1, qua đó cùng với đội Anh dẫn đầu bảng 6 (6 điểm / 2 trận) |
Hôm qua, anh VCTV bị phát chậm nhưng kênh OPT trên cáp của VTC thì rất đúng giờ, tôi cũng xem hết trận ngay từ đầu. Hoan hô anh VTC đã phục vụ NHM đội tuyển Nga. Đội tuyển Đức quá may mắn sau ba lần gỡ hòa, nhưng ta cũng thấy rằng vẫn còn đó một tinh thần của người Đức, và một trung phong Miroslav Klose đang trở lại khi được mang băng đội trưởng (ghi hattrick). Tuy nhiên, đội Đức đã cho thấy những khoảng trống chết người khi vắng cặp tiền vệ chủ chốt Ballak-Frings. Chắc ông Hiddink sẽ tìm được đối sách hữu hiệu trong trận đấu sắp tới với Đức và có lẽ, Nga sẽ chơi tấn công như ở cuối trận gặp Wales.
|
Trong trận đấu vừa qua,Đức cho thấy họ cũng có những điểm yếu.Nếu như đội Nga biết khai thác vào những chỗ đó thì cơ hội để đánh bại Đức không phải không có.Nhưng đội Đức có tinh thần kỉ luật rất cao,lối chơi lại thực dụng nên việc giành thắng lợi trước họ cũng không hề dễ dàng.
|
M.Laudrup trở thành HLV Spartak Moskva.
Hà Anh(NuocNga.net) tổng hợp từ báo Nga. http://image.newsru.com/pict/id/larg...0912111749.gif Tổng giám đốc CLB Spartak Moskva Valery Karpin đã chính thức giới thiệu HLV mới Michael Laudrup tại một cuộc họp báo diễn ra vào Thứ sáu 12/9/2008. Michael Laudrup sẽ thay thế HLV Igor Ledyakhov (từ 15/8, sau khi Spartak sa thải Stanislav Cherchesov). Dưới sự dẫn dắt ngắn ngủi của Ledyakhov, CLB này đã có 2 trận hòa với Amkar và Dinamo và một trận thắng trước Spartak Nalchik tại Giải ngoại hạng Nga. Dưới trướng Ledyakhov, Spartak Moskva đã có trận thua với tỉ số đậm đà 1:4 trước Dinamo Kiev tại trận lượt về vòng loại thứ ba Champions League, lặp lại đúng tỉ số của trận thua lượt đi dưới thời HLV Cherchesov. Tại CLB Spartak Moskva, HLV 44 tuổi Laudrup người Đan Mạch sẽ không cảm thấy đơn độc vì ông có thể trao đổi bằng tiếng Tây Ban Nha với Ban lãnh đạo CLB-những danh thủ Nga từng thi đấu tại xứ sở bò tót như Laudrup. Đó là tổng giám đốc Karpin, giám đốc điều hành mới Dmitry Popov và HLV Ledyakhov. Trước khi đến với Spartak Moskva, Laudrup từng là HLV CLB Getafe (từ chức vào tháng 5/2008). Được biết hợp đồng mới của HLV này kéo dài một năm rưỡi. |
Tại trận đấu vòng 21 Giải ngoại hạng Nga, CLB Rubin của thành phố Kazan đã thắng sít sao đối thủ Dinamo Moskva với tỉ số 1:0, qua đó gia tăng khoảng cách với đội nhì bảng và tràn trề hy vọng vào chiếc Cúp vô địch mùa bóng năm nay. Hiện nay khoảng cách giữa đội đầu bảng Rubin và đội nhì bảng Dinamo Moskva là 9 điểm, và Giải ngoại hạng Nga chỉ còn 9 lượt đấu nữa sẽ kết thúc.
Hiện Spartak Moskva của tân HLV Laudrup đứng thứ 5, Zenit đứng thứ 7. |
Đêm nay, 16.9.2008 ngày đầu tiên cho các câu lạc bộ bóng đá danh tiếng của châu Âu khởi tranh vòng bảng.
Zenit St Petersburg nằm ở bảng H sẽ đối đầu với Real Madrid, Juventus và CLB ít tên tuổi Bate Borisov trong khuôn khổ vòng bảng Champion League 2008-2009 Ngày mai, theo giờ Hà Nội 1h45' Câu lạc bộ Zenit St Petersburg làm khách trên sân của đội Juventus - Italia trận đấu này sẽ phát trên kênh truyền hình VCTV3. Cùng giờ, trên kênh VTV3 sẽ phát trận Dinamo Kiev gặp đội nào đó... Xin chúc Huấn luyện viên người Hà Lan và đội bóng xứ bạch dương sẽ gây phiền hà cho những tên tuổi lớn như Real Madrid và Juventus. Trận này tôi có dự đoán 1 - 1. |
Học viện bóng đá CKA vinh dự mang tên huyền thoại Viktor Ponedelnik Học viện bóng đá thành phố Rostov trên sông Đông CKA vừa được vinh dự mang tên cầu thủ huyền thoại của bóng đá Liên xô, kiện tướng thể thao Viktor Ponedelnik. Tại trận Chung kết Giải vô địch bóng đá châu Âu 1960,dù Nam Tư ghi bàn trước nhưng Liên xô đã gỡ hòa ở phút thứ 49 và Viktor Ponedelnik (sinh năm 1937 tại Rostov trên sông Đông) đã ghi bàn quyết định trước khi kết thúc hiệp phụ thứ hai 7 phút để mang chiếc cúp vô địch châu Âu đầu tiên về cho Liên Xô. Hôm thứ hai 15/9 trong giờ nghỉ giải lao trận hạng Nhất giữa FK CKA (Rostov trên sông Đông) và Saliut Energia (Belgorod) đã diễn ra nghi thức gắn tên cho Học viện. Học viện bóng đá này thành lập vào tháng 12/2006 để đào tạo các năng khiếu bóng đá thành các cầu thủ chuyên nghiệp. |
Sau đây là một số thông tin về trận bóng đá trong khuôn khổ vòng bảng giữa đội Juventus và Zenit St Petersburg.
Sân vận động tại thành phố Turin có sức chứa 25.442 chỗ ngồi. Tổ trọng tài Fifa người Bỉ. ... |
Như vậy rạng sáng nay, 1 đội bóng của Liên Xô cũ là Shakhtar đã giành thắng lợi đầu tiên trước Basel của Thụy sỹ với tỷ số 2-1 trên sân khách.
Đêm nay chúng ta có thể xem 2 trận của bóng đá thuộc Liên Xô cũ được truyền hình trực tiếp vào lúc 1h45 sáng, đó là: - Dynamo Kiev vs Arenal (Star Sport) - Juventus vs Zenit (VTV3, VCTV3) Mời cả nhà đón xem và cổ vũ. |
Đội tuyển văn nghệ sĩ Nga đoạt chức vô địch thế giới Hà Anh (NuocNga.net)Theo Newsru.http://image.newsru.com/pict/id/1098...0917111205.gif Đội tuyển bóng đá văn nghệ sĩ và chính trị gia Nga vừa giành được chức vô địch thế giới sau khi chiến thắng nhà đương kim vô địch Brazil với tỉ số 3:2. Trận đấu bắt đầu được 3 phút, đội Nga đã ghi bàn mở tỉ số. Hai đội nghỉ giải lao với tỉ số 3:0 tạm nghiêng về đội Nga. Sang hiệp hai, đội Brazil ghi được 2 bàn, rút ngắn tỉ số tuy nhiên không thể lật ngược được tình thế. Giải vô địch bóng đá thế giới dành cho đội tuyển văn nghệ sĩ và chính trị gia lần thứ hai "Art-footbal 2008" được tổ chức tại thành phố Novorosiisk (Nga) từ ngày 10/9/2008. Tham gia Giải có các đội bóng đến từ Anh, Brazil, Đức, Hàn quốc, Nhật bản, Ba lan, Rumani, Slovakia, Estonia, Ucraina và Belorussia. Giải bóng đá này được tổ chức trong khuôn khổ hoạt động từ thiện có quy mô toàn quốc mang tên "Dưới ngọn cờ nhân ái". Tất cả số tiền thu được từ các hoạt động sẽ được dành cho việc chữa bệnh cho trẻ em. |
Zenit đã thua Juventus trong trận đấu tối qua. Tôi có cảm tưởng trọng tài người Bỉ đã bỏ qua khá nhiều lỗi của đội chủ nhà, như 2 trường hợp ở đầu trận liên tiếp. Dù kiểm soát bóng nhiều hơn, nhưng Zenit đành rời sân tay trắng.
Trong khi đó một đội bóng của Ucraina là Dinamo Kiev đã chiến thắng Arsenal với tỉ số 1-0 từ một quả phạt đền 11 m. Có một nhận xét là Dinamo Kiev ngày nay có nhiều cầu thủ da màu. |
| Giờ Hà Nội. Hiện tại là 04:58. |
Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.