![]() |
Trích:
|
Hôm nay Ban QLDA NMLD Dung Quất/Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn chúng em chính thức làm Lễ bàn giao từ Tổ hợp Nhà thầu Technip Nhà máy lọc dầu Dung Quất - Nhà máy lọc dầu đầu tiên và là biểu tượng của công nghiệp Việt Nam.
Trong ảnh: ông Trưởng ban QLDA NMLD Dung Quất đón nhận biểu tượng chìa khóa từ đại diện tổng thầu Technip: Ông Trưởng ban QLDA bàn giao chìa khóa lại cho ông Tổng giám đốc Công ty LHD Bình Sơn: Rồi cả 3 ông đều cười vui vẻ: NMLD Dung Quất đang vận hành ổn định với 100% công suất thiết kế: |
Thế là đã hơn 10 năm em tham gia Dự án xây dựng NMLD Dung Quất. Chúng em đã về đến đích. Giờ nhìn lại điều đầu tiên cảm nhận thấy là mình đã già đi nhiều và không khỏi mệt mỏi.:emoticon-0107-sweat
Hơn 10 năm! Thời gian trôi nhanh như một giấc mơ. :emoticon-0116-evilg Từ những ngày đâu tiên ở cái nơi mà bây giờ mọc lên một nhà máy đồ sộ ấy toàn là cát trắng, những xóm làng nghèo xác xơ, đường sá không có mà đi... Thế rồi sức mạnh của con người thật là kỳ diệu. Biết bao nhiêu công sức, mồ hôi, nước mắt và cả máu nữa đã rơi xuống để cho đến ngày hôm nay như nhà thơ Thanh Thảo đã viết: “sắt thép bừng bừng mở hội!”. Em cảm thấy tự hào vì mình cũng đã góp một phần sức lực và mô hôi bé nhỏ vào cái công trình đồ sộ và hoành trang náy.:emoticon-0116-evilg Em chẳng còn nhớ bao nhiêu đêm đã phải thức trắng, bao nhiêu bữa đã phải nhịn đói, đi hết bao nhiêu đôi giầy bảo hộ thay bao nhiêu cái mũ… Giờ tất cả chỉ còn là kỷ niệm. Nhìn nhà máy đẹp như một bức tranh in trên nền trời Dung Quất xanh ngắt hôm nay, em không khỏi man mác buồn. “Nhà em” đã xây xong, nhưng chặng đường phía trước của chúng em còn dài và không kém phần gian nan vất vả. Em vẫn cần sự động viên ủng hộ của những người bạn – những người cách đây 2 năm đã không quản ngại đường sá xa xôi đến tận công trường NMLD để tận mắt chứng kiến một dự án khổng lồ, và cả những người dù không có điều kiện đến được nhưng vẫn nhiệt tình dõi theo và ủng hộ. Lục lại những tấm ảnh ngày nào tự nhiên em thấy buồn buồn và nhớ quá!:emoticon-0106-cryin |
[QUOTE=Old Tiger;59080]Thế là đã hơn 10 năm em tham gia Dự án xây dựng NMLD Dung Quất. Chúng em đã về đến đích. Giờ nhìn lại điều đầu tiên cảm nhận thấy là mình đã già đi nhiều và không khỏi mệt mỏi.:emoticon-0107-sweat
Hơn 10 năm! Thời gian trôi nhanh như một giấc mơ. :emoticon-0116-evilg Từ những ngày đâu tiên ở cái nơi mà bây giờ mọc lên một nhà máy đồ sộ ấy toàn là cát trắng, những xóm làng nghèo xác xơ, đường sá không có mà đi... http://i327.photobucket.com/albums/k...a/IMG_9892.jpg Bác Hổ già đây ạ?:emoticon-0157-sun: Sao không giống với Sandy tưởng tượng nhỉ?? đọc nhiều bài viết của Bác S nghĩ bác sẽ là một người có khuôn mặt nghiêm túc và có lẽ là hơi khó tính nữa cơ.hihi. :emoticon-0100-smile:emoticon-0155-flowe:emoticon-0155-flowe:emoticon-0157-sun: |
[QUOTE=Sandy;59082]
Trích:
|
[QUOTE=Old Tiger;59122]
Trích:
|
Trích:
Trích:
Cảm ơn bạn và tạm biệt. Hẹn có dịp gặp nhau tại Đà Nẵng. :emoticon-0155-flowe |
Xin tò mò hỏi Ông cọp một chút: Ông có ở đâu đó trong mấy bức ảnh VIP không? Để lỡ có gặp thì xin bắt tay (ông).
|
Bác Cọp già gắn bó với Vạn Tường lâu nhỉ? Bàn giao xong bác lên đường hay còn ở lại?:emoticon-0100-smile
Nếu còn bác PM cho cái số alô của bác nhé! Cảm ơn bác nhiều!:emoticon-0116-evilg |
Trích:
|
Trích:
Trích:
:emoticon-0100-smile:emoticon-0100-smile Công trường NMLD tháng 3.2007: Tháng 9.2007: Tháng 12.2007: Tháng 6.2008: NMLD hôm nay: |
Hôm nay trời Dung Quất bỗng rưng rất đẹp!
Thớt này lại để mốc quá nên OT muốn chia sẻ với các bác một vài hình ảnh mới. NMLD Dung Quất đang chạy trên 100% công suất: http://i327.photobucket.com/albums/k...a/2010/1-7.jpg http://i327.photobucket.com/albums/k...a/2010/2-6.jpg http://i327.photobucket.com/albums/k...a/2010/3-5.jpg http://i327.photobucket.com/albums/k...a/2010/6-3.jpg http://i327.photobucket.com/albums/k...a/2010/7-2.jpg http://i327.photobucket.com/albums/k...a/2010/5-2.jpg Công nhân vận hành đi lại trong NMLD: http://i327.photobucket.com/albums/k...a/2010/8-3.jpg http://i327.photobucket.com/albums/k...a/2010/9-3.jpg http://i327.photobucket.com/albums/k...ia/2010/9a.jpg SPM đang vận hành nhập dầu thô ngoài khơi: http://i327.photobucket.com/albums/k.../2010/11-2.jpg Phong cảnh bên cạnh NMLD: http://i327.photobucket.com/albums/k.../2010/13-2.jpg |
Trích:
|
Trích:
:emoticon-0102-bigsm |
Nhà máy Dung Quất dưới góc nhìn Lomo:
http://i767.photobucket.com/albums/x.../P10102231.jpg Nhà máy Propylen http://i767.photobucket.com/albums/x.../P10102251.jpg Đê chắn sóng http://i767.photobucket.com/albums/x.../P10102091.jpg Cái này không biết tên, chắc là Cảng DQ http://i767.photobucket.com/albums/x.../P10102131.jpg http://i767.photobucket.com/albums/x.../P10102061.jpg .............. p/s Chia sẻ với Bác Hổ vài ảnh đã định post từ lâu nhưng lại ngại sơ xuất gì đấy liên quan đến an ninh nhà máy! |
Trích:
Phục bác đấy! Cảm ơn bác rất nhiều! :emoticon-0150-hands :emoticon-0100-smile |
Trái tim Dung Quất trong mùa mưa bão:
http://i767.photobucket.com/albums/x.../P10102241.jpg |
ai có tài liệu về bồn chứa dầu thì cho em xin với nhé... em đang cần lắm
|
Thưa các bác!
NMLD của chúng em đã xây xong. Giờ nó cứ chạy đều đều, chẳng có gì đặc biệt nên chẳng có gì để khoe các bác cả. Nhưng để lâu sợ "Thớt" này bị mốc nên hôm nay xin khoe với các bác vài bức ảnh mà em mới chụp ạ. NMLD Dung Quất đang trong tiến trình bắt đầu nâng cấp và mở rộng. Đầu tiên là 2 bể chứa dầu thô được xây thêm. Như trước em đã từng kể: mỗi bể có đường kính 69m, chiều cao 22,4m, dung tích làm việc là 65.000m3. Trong bể có thể đá bóng thoải mái: http://i327.photobucket.com/albums/k.../2010/BCDT.jpg http://i327.photobucket.com/albums/k...0/DSC_1070.jpg Nhà máy những ngày nắng đẹp: http://i327.photobucket.com/albums/k...0/DSC_1096.jpg http://i327.photobucket.com/albums/k...0/DSC_1120.jpg http://i327.photobucket.com/albums/k...0/DSC_1141.jpg Còn mấy hôm nay trời Dung Quất mưa tầm tã, gió lạnh. Những năm trước vào thời gian này thường đã nắng vỡ đầu rồi. http://i327.photobucket.com/albums/k...0/DSC_2101.jpg http://i327.photobucket.com/albums/k...0/DSC_2088.jpg http://i327.photobucket.com/albums/k...0/DSC_2106.jpg Hổ vằn đã biến thành hổ trắng rùi các bác ạ! Tạm biệt các bác, em theo anh Phạm Tuân bay lên Vũ trụ đây!!! |
Trích:
|
| Giờ Hà Nội. Hiện tại là 09:05. |
Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.