![]() |
Cảm ơn các bác QKMN có buổi gặp mặt rất vui và thật cảm động. Chắc với nhiều người được nhận hoa là chuyện thường ngày, nhưng đã gần 20 năm nay, đây là bó hoa đầu tiên tôi nhận được từ chính tay một người phụ nữ Việt Nam.
Trích:
Trích:
P.S. Được tiếp sức thêm bởi nhiệt huyết của các bác Miền Nam, hôm đó, sau buổi gặp mặt, tôi còn ngồi thêm 1 tiệc "trà" nữa vớ 2 bác. Chờ mãi trời vẫn không tạnh, đành cố về nhà. Gần 1 giờ chạy xe (chưa quen xe lắm vì vừa mới sang tên) dưới trời mưa và gió to, sáng hôm sau không cảm cúm gì - coi như là đã qua "sát hạch" (về tửu lượng và sức khỏe) của các bác Sài Gòn. |
Trích:
|
Trích:
Vâng! Tùy bác và các anh chị miền Nam sắp xếp. Tưởng Chủ nhật này cho... nóng sốt chứ! :emoticon-0136-giggl |
http://i1178.photobucket.com/albums/...1030461400.jpg
Do hôm rồi em có việc gia đình đột xuất nên ko dự đại tiệc với QK MN và đặc biệt là đón tiếp bác DT được nên hôm nay đành mạn phép bác Cả tạ lỗi riêng với bác DT ! Phải nói ko hổ danh khi bác DT chỉ qua 1 lần tiếp xúc đã tự tin phát biểu :- Tớ vượt qua buổi sát hạch của QKMN ngon ơ ! Bác đến rất đúng giờ dù phải giằng co vật vã với con xe "người lạc chứ xe ko lạc " ( di sản 8X của 1 mem NNN nhượng lại với giá mềm chỉ nhỉnh hơn giá mua xe mới vài chục %) để đến địa điểm hẹn gặp là làng nướng Nam Bộ trên cùng 1 con phố CMT8 nơi bác vừa Xờ- nhi -mát kôm -nát- ku xong ! Phong độ & tửu lượng của bác DT quá tuyệt bời sau gần 2 tiếng đối ẩm khi ra về thấy bác ngồi hơi kệnh trên yên xe Ma tôi nhắc thì bác tự tin vỗ bốp 1 cái rút ra 1 cục obama to tướng cười hề hề : - ấy chết chiều tớ định đổi ra VNĐ tiêu vặt mà ko kịp ! Nói xong bác vù ga vút đi , chắc đêm nay CSGT Sài Thành lại phải xới tung lên để kiếm Quái xế chạy xe với kiểu nghiêng mông kỳ lạ ! Chào mừng bác DT đến với Sài Gòn và xin chúc mừng QKMN có thêm 1 mem mới đầy phong độ !!! :emoticon-0150-hands :emoticon-0150-hands :emoticon-0150-hands |
Trích:
|
Nguy hiểm quá!
Tôi đã từng bị đạo chích lấy mất gần 30 M VNĐ trên đường. Tôi có thói quen đem theo nhiều tiền kể từ cuối năm 2007, khi sức khoẻ của mẹ tôi xuống dốc không phanh. Đến khi không còn cần nữa, tôi vẫn vậy và đã bị móc mất trên đường từ Thủ Đức về nội thành. Trong năm 2011 này có 2 nhân viên của tôi cũng bị móc mất ví ("bóp") khi chạy xe máy trên đường (phòng tôi có tổng cộng chưa đến 40 người, tỉ lệ bị dính chưởng là gần 10%). Thường thì đạo chích hoạt động theo ê-kíp, khi gặp đèn đỏ thì 2 xe hai bên sẽ làm những động tác thu hút như cọ quẹt, gây huyên náo,... còn phía sau có kẻ ra tay. Con mồi mà có hơi men "ngà ngà" thì không thể nhận biết! Ai gặp bác Trần thì lưu ý giùm, kẻo bác í có lúc sẽ sợ SG. |
Cảm ơn bác matador đã chu đáo để ý tới và nhắc là "Chạy xe ở SG không nên để ví tiền túi sau, mà nên để túi trước" khi tôi rút ví trả tiền giử xe, và bác ninh đã có những kinh nghiệm thực tế để "sống" trên đường phố SG!
Và cũng xin các bác, theo tinh thần các vần thơ hài hước của tác giả thỉnh thoảng có viết trên NNN, "trừ hao" đi khoảng 70-80 %, ví dụ như các cụm từ có t/c tiếu lâm như: Trích:
|
Trích:
Bác Mì đóan Ma không đến được vì lý do ấy đấy. HM và các chị em bán tín bán nghi, thì ra là thật? Hic! :emoticon-0106-cryin |
Em đọc phóng sự của bác Matador mà đang tiếc hùi hụi. Chiều qua mà có em đây thì cục to, cục nhỏ trong người bác Tran cứ là biến hết không cón dấu tích nhé.
Hôm ở Hà Nội, 1 mem đưa em về dưới mưa, em đội mũ sắt ngồi đằng sau nhẹ nhàng, kín đáo mò mẫm hết các túi của mem ấy mà chả có cục nào, bực đến tức cả ngực. Vừa hớn hở vô ngần gọi điện rủ bác Tran tối nay đi đối ẩm tiếp với riêng em, nhưng bác ấy laị nói anh bận từ giờ đến lúc rời Việt Nam cơ. Con người em nó thanh đạm, chay tịnh thế cho nên cứ chỗ nào có nhiều cục tiền là chả có Anh Thư bao giờ. Đời rất dở mà em lại hay tưởng bở. |
Trích:
Biết đời dở thì xin đừng than thở, bà chị nhé.:emoticon-0136-giggl |
Trích:
"... Đời rất dở khi túi quần hớn hở lại hay làm cho em tưởng bở!..." :emoticon-0136-giggl |
Trích:
"Túi quần hớn hở " là túi quần đầy tiền hay là túi quần thủng HTien ơi? Nếu là túi đầy tiền thì không thể nào "Đời rất dở" được! Như vậy câu trên được dịch một cách chân phương là:" Đời rất dở khi túi quần bị hở làm cho em tưởng bở!" phải không? và thêm một cụm từ vào Từ điển tiếng Việt đương đại : - Túi quần hớn hở: Túi quần bị thủng, rách, hở :emoticon-0136-giggl p/s: Biết là spam quá xá cỡ nhưng buồn cười quá nên vẫn "tám" thêm. Tks |
Nhân có chuyện của AT, mạn phép bác Muric "vận chuyển" mục Tiếu lâm sang đây, và cũng để phản bác với hungmgmi, là cần gì túi phải thủng:
Giờ Số học. Cô giáo hỏi Vova: - 3 cộng 2 bằng mấy? - Bằng 5 . Vova trả lời sau khi lẩm bẩm đếm. - Lại dùng tay rồi. Cho tay ra sau lưng: 4 cộng 3 bằng mấy? - Bằng 7 ạ!. Vova vẫn lầm rầm đếm. - Cho cả 2 tay vào túi quần ngay! Thế 5 cộng 5 bằng mấy? - Bằng 11 ạ! |
Trích:
Trích:
Bác hungmgmi cho biết mem í nhà ở "ngõ lỗ thủng" ạ: Trích:
Thế nên em mới buột miệng ấy chứ: Trích:
- Em chả thích hoa gì cả! Em chỉ thích mỗi hoa Súng và hoa Đồng tiền thôi! :emoticon-0136-giggl |
Trích:
|
Các bác ạ. Để nói hết "gam" của dân SG chắc phải thêm sự kiện hôm nay, toàn số 1, ngày 11.11.11, và ngồi đến 11 giờ 11 phút.
Gần 7 giờ chiều, các bác học khóa 83-88,89 toàn Liên Xô ở HCM gọi đthoại. Tuy có bận, trời đang mưa tầm tả từ trưa, nhưng vì nể các bác thuộc thế hệ "đàn em" nên tôi khoác áo mưa chạy. Đường Đề Thám ngập tràn trề, nhìn xe trước ống xã chìm trong nước, mọi người đều rú hết ga chạy để xe khỏi bị tắc, tôi cũng nhấn hết ga... Thú vị là khi gặp mặt, trong những người chưa quen biết có 2 cậu hồi tốt nghiệp TH đoạt giải 3 thi toán Quốc Tế, 1 cậu còn biết cả tên húy của tôi hồi dạy ở ĐHSP. "Trà nước" xong xuôi, vật tay thì tôi thua bác cả của hội (kém tôi 14 tuổi), nhưng chơi vật tay dùng cả người và đứng thăng bằng đánh tay vào ngực (2 trò hồi SV ở Nga hay chơi) thì tôi thắng dễ dàng. Ở Hà Nội, sau trà nước có karaoke, thật cảm động khi nghe giọng hát mượt mà của các bác QKTĐ; ở đây là tinh thần thể dục thể thao theo phong cách Nga cũng rất có ích, nhắc lại thời "thanh niên sôi nổi"! Viết mấy dòng này tôi muốn nói, nhờ NNN và tình cảm trên dđ, mọi người biết nhau, gần gũi nhau hơn, được nhớ lại những năm tháng sống động của tuổi trẻ du học.... Đó là động lực không thể thiếu được, nó giúp ta, ít nhất là cho tôi, hiểu thêm những giá trị mình thu nhận được, khắc phục khó khăn để đạt kết quả mong muốn. |
Thông báo Họp mặt!
:emoticon-0123-party :emoticon-0159-music :emoticon-0123-party Cả nhà 3N - Miền Nam thân mến, Nhân dịp bác Cả Sài Gòn có chuyến công du và giao lưu thành công với Bá Cả và các Bá Hanoi :emoticon-0100-smile; Nhân dịp bác Old Tiger vào công tác tại Sài Gòn :emoticon-0100-smile. Thừa lệnh bác Micha, Hoa May gửi thông tin mời “Họp Báo”! * Thời gian: Từ 11h00 chủ nhật, ngày 4/12/2011. * Nội dung: - Đàm đạo với bác Micha về chuyến công du và "tiệc trà" của bác Cả và các Bá Hanoi tại Nhà hàng Thúy Hồng. - Nghe bác Old Tiger và bác Koc chia sẻ về tình hình bão lụt ở miền Trung vừa qua - Và nhiều việc khác. * Địa điểm: "Đại bản doanh" Riêu cá chép. 3 A Tôn Đức Thắng, Quận 1, Tp HCM. Rất mong các Anh/Chị/Em thu xếp chút thời gian đến gặp mặt vui vẻ! Trân trọng cảm ơn! P/s: Hai bạn HTiến thu xếp vào Sài Gòn dịp này nhé! Nếu “bắt cóc” được chị Kim Dung từ Phan Thiết vào Saigon “họp báo” luôn thì hay quá!!!:emoticon-0150-hands |
Trích:
Lẽ ra, 2 em sẽ đi "nguyên cặp", nhưng "sếp" của em có việc riêng đột xuất nên em được tự do đi 1 mình! Hi!... Hi!... :emoticon-0102-bigsm |
Trích:
Các bác cố bỏ chút thời gian đến để em được hầu "trà" các bác nha! :emoticon-0115-inlov :emoticon-0100-smile @ Kenzo! Thấy chú vào được và đi một mình tớ mừng quá!!! :emoticon-0136-giggl |
Trích:
Giải quyết nhanh gọn việc riêng của mình !!! Đi OFF mà lại lình xình ... Làm sao chiến đấu hết mình với nhau ??? Học gương bác Tiến mau mau !!! :c8: |
| Giờ Hà Nội. Hiện tại là 08:22. |
Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.