![]() |
Trích:
Còn sống để về ĐN không ta? |
Chiều tối thứ bảy này quân khu 3 miền mới tụ tập cùng nhau vui vẻ. Thế mà Gà mờ tôi đã hình dung nó như sau:(Xin nhại bài thơ của cụ Tố Hữu "Vui thế hôm nay". Lần nữa lại xin hương hồn cụ đại xá)
Tôi lại nhìn như đôi mắt... Gà mờ Đà Nẵng kia chưa say thế bao giờ Bia rượu ọp lai xanh da xanh mặt Xanh tấm thân còm, xanh cả mật phun ra Tôi bò giữa cầu thang khách sạn:c4: Tầng thấp, tầng cao, chiều dài, chiều rộng Ôi các mem ơi! Ôi la-va-bô! Nhậu suốt một đời Nay mới được ôm người trọn vẹn người ơi! Hùng vĩ thay, cuộc hẹn hò lịch sử Tựa vách tường ta xin hát bài ca Từ mem Hải Phòng, Hà Nội đến Sài gòn, Đà Nẵng... Đỏ bình minh mặt mũi chúng ta:P Đã qua thuở âm thầm trên mạng Nhớ thương nhau tàn lụi tấm thân Đã qua nối đêm Nam ngày Bắc Chẳng gặp được nhau để tâm sự tỏ bày Ta đã đến, ta đã uống:emoticon-0107-sweat Hãy xé con vobla mới Uống đến khi bụng dạ bỗng thấy... buồn Từ chai rượu này ta gọi thêm chai mới Uống say cho vãi cả linh hồn. Tôi lại mơ trên... khách sạn Bạch Đằng Trang oép ta như một thiên đường Của muôn triệu các mem tràn tình yêu cuộc sống Yêu nước Nga, tràn hy vọng tình thương:emoticon-0150-hands. |
Trích:
Và SS trong tiếng anh có nghĩa là chị hay cô nuôi dạy trẻ nữa :emoticon-0102-bigsm ! |
Chào cả nhà NNN !
Dạo này em bận quá nên không vô NNN ,hôm qua đc mọi ng thông báo GẶP MẶT 3 miền, em xin phép đc tham gia, Hẹn gặp lại các anh, chị... tại NHÀ HÀNG SAO ĐỎ nha! hy vọng là có nhiều bất ngờ đay |
Em sẽ cùng tham gia chương trình với các anh, chị.
Nhưng đang lo vì 14/12 em phải thi nên nếu đi Dung Quất thì buổi tối đó (13/12) mình về luôn đc k nhỉ? |
K bác SUNSTAR!
Hình như bác ở Đà Nẵng phải k ạ? |
Kính gửi các thành viên của 3N !
Ngày họp mặt giao lưu cả 3 miền tại Đà nẵng và Dung quất đã đến cận kề, ngày nào Thạch Thảo cũng vào xem các bác bàn luận cho chuyến đi, trong lòng náo nức nôn nao cùng với các bác, cũng muốn tham gia vài câu nhưng nước mắt cứ tuôn trào mờ cả mắt không nói lên lời. Ước gì Thạch Thảo có thể tham gia cùng các bác..... nhưng bó chân rùi. Thạch Thảo chúc các bác trên đường đi mạnh khỏe, gặp nhau tràn đầy sự vui vẻ và mãn nguyện, khi trở về mang nhiều kỷ niệm và nhũng ký ức tốt đẹp của buổi giao lưu gặp gỡ thành công tốt đẹp. À tí nữa thì em quên! Các bác QKSG nhớ mang quà về cho em làm kỷ niệm nha, nếu có bác nào gửi các bác cũng mang về cho em luôn nha. |
Trích:
mình cũng bận lăm snè, nhưng khi mọi ngwoif hô hào là phải sắp xếp để chiến đâu thôi. Ah cho mình hỏi, bạn ở Đà Nẵng ah?:emoticon-0115-inlov |
Trích:
Nina định gửi gì ra Đà Nẵng? Nếu chưa gửi ai, chị nhận chuyển giúp cho (nếu không quá cước, hihi) Nghe đồn bác For cũng có chút quà gửi Hội Họp mặt? Chiều mai cả đoàn bay rồi đấy! :emoticon-0102-bigsm Em chỉ nhận chuyển quà nho nhỏ thôi nhé. Các bác nếu có định gửi chuyển cả .. núi tình cảm thì xin gửi theo đường khác, nếu không lại làm quá nặng chuyến bay, :emoticon-0136-giggl @ Thạch Thảo đừng buồn. Chờ dịp đại họp mặt lần sau nhe! Àh, chia sẻ khó khăn bận rộn... gì đó với Kharia đi, biết đâu bác ấy có thể giúp em tham gia "chiến đấu" theo sự hô hào của mọi người được đấy! :emoticon-0100-smile |
:emoticon-0111-blush 1000% For nằm bẹp ở nhà rồi nhưng sẽ chịu khó nghĩ xem gửi cái gì đó làm quà tới tất cả các Mem thân yêu trong cuộc gg lịch sử sắp đến ( thôi thì " của đi thay người" à không... câu gì chứ nhỉ):emoticon-0111-blush. For hỏi người bạn là bác sĩ " Xem hộ tao thế nào chứ người tao mấy hôm rày cứ ....lao xao? " Bác sĩ trợn mắt nhìn For khi nghe tên bệnh:emoticon-0127-lipss
Còn có hơn 70 h nữa thì tiếng đại bác chiến hạm RĐ cũng phải nhường tiếng hét hò của các Mem 3N thể hiện bày tỏ tình cảm ở trạng thái cao nhất của body. |
Trích:
Sau một hối tá lả tí nữa thì " nhỡ tàu" :emoticon-0111-blush |
Trích:
Mai là các bác quân khu SG lên đường rồi phải không ạ? Chúc quân khu SG giành/giật được nhiều giải thưởng. Chúc đại hội thành công rực rỡ.:emoticon-0155-flowe:emoticon-0123-party:emoticon-0155-flowe. Sau đại hội, hôm nào quân khu SG offline sơ kết, tổng kết chuyến đi các bác nhớ gọi em với nhé:emoticon-0157-sun: |
Trích:
Thế bác không ra Đà Nẵng đc ah? Tiếc nhỉ!em hồi hộp quá.Không biết dung nhan của các bác kak? |
mobile của KHARIA: 0905 118185
Các bác có thể liên hệ 24/24 nhé! |
Trích:
@HoaMay! Không có mũ cối mang theo thì gửi xiến cho tớ mua hộ cho, nhưng hơi bị đắt đấy. Trích:
|
Trích:
|
Tin giờ chót là có thêm một mem ở HN đi ĐN đợt này nữa, một chàng trai to cao đẹp giai sẽ bay đến ĐN đầu giờ chiều thứ Sáu này để kịp giao lưu buổi tối.
|
Huhu! có ai đón em đến trễ chuyến bay không vậy? chắc là Hoa May và Cô gái dzi gan rùi. Cái vụ xoài Tứ quý đã xong, dân Vĩnh Long còn gửi cho em mang ra 4 trái bưởi 5 roi nữa. Mà e chỉ được mang 7Kg, huhu sao đây? Bỏ bưởi và mang xoài thôi. Ai đón e ở sây bay nhớ nhìn thấy 2 trái xoài đeo lủng lẳng đó chính là e.Hẹn gặp tối mai tại Đà nẵng nhé cả nhà!
Trích:
|
Em lặng lẽ theo dõi topic của các bác từ đầu đến giờ cứ thấy vui quá, tiếc mình không sure là sẽ đi được ĐN nên chưa dám đăng ký. Nếu mà em đi được em sẽ đến sau, không cần book khách sạn trước cho em đâu, nếu cần ghép tạm em chung phòng với bác Hổ cũng được :D. Ngày hôm ý các bác nếu thấy sân bay ĐN có bà già nào lơ phơ tóc bạc, rụng 2 chiếc răng cửa đang ngơ ngác thì đó chính là neva em, nhớ cho em nhập đoàn nhé.
|
@ QKSG: Các bác QKSG hôm nay phải chia chân, chia tay với các thủ trưởng của mình hay sao mà im ắng nhẩy? Bằng giờ này tối mai, không biết còn bác nào trụ lại cùng với Hổ già không?
Hè hè, em vẫn chưa nhận được thùng thuốc nổ của các bác gửi, không hiểu tại sao? |
| Giờ Hà Nội. Hiện tại là 04:14. |
Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.