![]() |
Trích:
Ý bác DT nói có lẽ là EURO 2016 chăng ??? A , bác nhầm CK thành BK ! dù vậy iem vẫn bảo lưu là Đức vô địch năm nay ! :emoticon-0150-hands |
Dự đoán trùng với ý bác Tran. Hôm nay sẽ có hiệp phụ để xem dài dài hơn một chút cho bõ công thức ngủ,
Kết quả: Ý thắng Anh. |
Anh 2 -1 Ý. Huấn luyện viên người Ý hiện ở các câu lạc bộ bóng đá Anh rất thành công. Bởi vậy, Bóng đá Anh giờ thực dụng như Ý xem không còn thấy hấp dẫn nữa.
|
Như vậy, hôm nay ta có 2 "trường phái": Bác Lý và tôi theo Ý, còn các bác hongducanh và matador theo Anh, các bác khác không biết ý thế nào?
@matador: Vâng, tôi nhầm, trận CK ghi là BK, nhưng trên bảng kẻ thì rõ ràng! |
Trích:
Bác Trần với bác Lý "nhẹ ký" hơn là cái chắc roài, hihi. |
Trích:
|
Hoan hô Italia!!! Đá đẹp hơn Anh cả 4 hiệp, thần kinh cực vững khi phải chơi "xổ số" bóng đá với tỷ số 4-2: |
Đúng 4h26", thần may mắn đã ủng hộ tuyển Ý. Chúc mừng đội tuyển "Mì ống".
Xin chia buồn với tuyển Anh. Đức- Ý đối nhau trận đến mới là trận cực kì thú vị. Dự đoán TBN và Đức sẽ vào đá trận chung kết. @HM: Hê...hê...Tới 80 kí lận, nhẹ là nhẹ thế lào. |
Trận TBN và BĐN đêm nay khá gay cấn, thật là kỳ phùng địch thủ!
Chắc phải đá hiệp phụ. Với phong cách của cả 2 đội, có thể không cần đến đá luân lưu: TBN sẽ thắng Bồ 1 bàn! |
Trích:
Nhưng vấn đề của em là tỉ số thế nào??? Đây là 2 đội bóng đều thiên về tấn công, phải không ạ? Nếu vậy, tỉ số phải là 3-2 ??? **** Chia sẻ với các bác mẩu hài hước của mấy thanh niên đồng bảng em để tăng sức cho vụ thức khuya đêm nay nhé: Thế là vòng chung kết EURO 2012 đang bước vào giai đoạn sau cùng. Rạng sáng mai vào lúc 1h45 theo giờ VN, sẽ diễn ra trận bán kết đầu tiên giữa 2 đối thủ cùng kinh doanh trong lãnh vực mua nhà và bán nhà :emoticon-0102-bigsm như sau: Tây Bán Nhà - Bồ Đào Nhà Và trước khi cùng thức trắng đêm nay xem trận đấu mời bạn thư giãn qua mẩu chuyện vui sau: Một lần trò chuyện Tí khoe với Tèo: - Bố tớ có hơn 100 huy chương vàng cúp bóng ðá - Tuyệt nhỉ, thế bố cậu ðá ở vị trí nào? Tiền đạo hay Tiền vệ tấn công hả? - Không, bố tớ là chủ tiệm cầm ðồ. |
Dự đoán trận đêm nay:
Tuyển TBN có kĩ thuật siêu hạng, nhiều chân sút hay, lối chơi biến hóa vô lường, kể cả không cần tiền đạo mà ai cũng tấn công được. Toret sẽ ghi bàn trước. Tuyển BDN đá phòng thủ tấn công hợp lý, mũi nhọn tấn công hiệu quả là anh tóc xịt keo, đêm nay họ sẽ chơi phòng thủ, chỉ để xịt keo phía trên, chuyền bóng dài sút tung lưới TBN. Dự đoán: Sẽ có hiệp phụ và TBN thắng không cần đến sút luân lưu. Tỷ số: TBN- BDN 3- 2. |
Trích:
Cô thứ nhất: - Tôi khoái nhất đội tuyển Cameroon, được một anh đen trui như thế thì "cứ là mệt nghỉ"! Cô thứ hai: - Ronaldo của Bồ hơn, được cặp chân ấy kẹp thì "đứng tim" luôn! Cô thứ ba: - Tôi thì yêu thủ môn đội tuyển Nga nhất. Anh ấy cho tôi 1 đứa con trai cũng làm thủ môn đội tuyển. Cứ mỗi trân giải VĐ của UEFA hay FIFA, khi lưới của ta hay bị chọc thủng, cả sân vận động cùng gào lên: "Đ. mẹ thằng thủ môn", nghe cũng đã sướng rân cả người rồi! |
Xét về tương quan lực lượng thì Tây ban nha có một đội tuyển bóng đá hoàn hảo trên từng vị trí - khó có đối thủ nào qua mặt được. Trận túc cầu hay nhất mà đội tuyển Tây ban nha gặp trong kỳ EURO2012 này chính là đội tuyển Ý. Đến rạng sáng mai, gặp Bồ đào nha vòng bán kết cũng là một liều thuốc thử bởi hai đội tuyển láng giềng này gần như có lối đá giống nhau - Rất hay để xem trận túc cầu này. Tôi cũng đồng ý với các chuyên gia "dự" là có hiệp phụ - nhưng may mắn sẽ mỉm cười với Bồ đào nha.
Đội tuyển Đức chưa thực sự gặp đội mạnh nào (ngoại trừ Hà Lan năm nay hơi vớ vẩn), ngày mai gặp đội tuyển Ý thì chúng ta sẽ thấy cỗ xe tăng Đức gặp phải B41 mang tên Italya! Mùa EURO2012 năm nay người Ý đã được một huấn luyện viên tài ba từ bỏ lối đá thực dụng phòng thủ...và gần như truyền hết lối đá này cho Anh cát lợi... Theo dõi các trận đội tuyển Ý - Thật sự rất hay, nếu thêm chút may mắn người Ý sẽ dinh CUB. |
Nhận định tương quan các đội hầu như chỉ đúng gần một nữa thôi các bác nhỉ, còn trái bóng thì lại rất tròn và nó đi lung tung đố ai mà đoán được. Lại thêm thần may mắn đi theo đội nào dù Coach có giỏi bằng trời thì thua vẫn cứ thua, người tính không bằng Trời tính.
Ngoài ra, yếu tố kị rơ, tinh thần cầu thủ, tư tưởng bán độ...Trọng tài thiên vị hoặc bẻ còi... Và như thế mới chính là bóng đá, nó làm ta thức suốt đêm, buồn ngủ thì làm li cofe cho tỉnh táo, 4 năm mới có một lần. Sáng mai xem lại thì không còn hấp dẫn nữa. Cố thức cho vui các bác nhé. "Tường thụt" trực tiếp: Hai đội ra sân. Thủ tục chào cờ hát Quốc ca của hai đội. Quan sát nét mặt: Các cầu thủ TBN đã biểu hiện sự lo lắng, cầu thủ BDN rất tự tin... Toret không được vào sân từ đầu...không biết sẽ thế nào? Hết hiệp 1, tỉ số O- O. Bồ- Đào- Nha không phải tay vừa. Nếu TBN cứ đá thế này kiểu gì cũng có sơ sẩy. Hiệp 2 ông "Mút que" chắc chắn phải có điều chỉnh. Không, không có điều chỉnh nào cả. TBN đã chủ quan. Phút 54, TBN cho Fabegat vào sân, chắc chắn sẽ còn phải thay nữa. Đúng. TBN đã thay cầu thủ thứ 2 vào phút 62, BDN vẫn chưa thèm thay người. Dự đoán cuối trận: Nếu phải sút luân lưu BĐN sẽ loại TBN. Những phút chơi "xổ số" hồi hộp đến nghẹt thở. Chúc mừng đội TBN, họ đã chơi một trận không hay ho gì nhưng thần may mắn đã mỉm cười với họ vào phút cuối. BDN thua nhưng họ đã chơi khá hay, rất nhiều cơ hội đá phạt cố định dành cho anh "xịt keo" và lần nào anh này cũng đi lùi đếm đúng 7 bước nhưng sút mấy cũng không vào. TBN vô địch. |
Cháu cứ mạnh dạn dự đoán ngược ý các bác là Bồ thắng Tây, Ý thắng Đức và cuối cùng là Ý thắng Bồ, giành chức vô địch.
|
Bồ ĐN tuy thua nhưng đáng khâm phục. Những phút 80-90 Bồ chơi hơn hẳn TBN.
Nhưng 2 hiệp phụ TBN chơi tốt hơn, có đến 3 pha có thể làm bàn. Nếu cuối hiệp phụ đầu tiên Ineska chơi chính xác thì ta dự đoán đúng rồi. :emoticon-0102-bigsm Đêm nay, tình thế cũng cay cấn như đêm qua. Nhưng Đức, với khí thế "Đức quốc xã", chắc sẽ thắng trong hiệp phụ. |
Trích:
:emoticon-0150-hands |
Ý - Đức 1-0 trong hiệp phụ 1.
Năm nay Ý vô địch Euro. 2 năm nữa Đức được vô địch TG! |
Trích:
|
Trích:
hum qua bắt kèo dưới thắng, tức là 90p có tỷ số 0-0. Hôm nay cũng vậy, xem xe tăng ủi tường bê tông ra sao! Chàng Ý có thái độ y như 30 năm trước ở WC, vào đầu xém chết rùi càng đá càng chắc. Đức thì luôn lên gân từ đầu do đẳng cấp, nhưng hay đứt gân giờ chót! Cánh tay giơ mãi cũng mỏi mà! |
Ý thắng Đức ở loạt sút luân lưu!
|
Thử dự đoán trận tối nay để thức luôn, chỉ còn 3 đêm nữa thôi mà.
Kịch bản: Hai đội hòa nhau ở 2 hiệp chính. Ý thắng Đức ở hiệp phụ thứ hai. Chung kết: TBN- Ý. |
Như vậy, "quân ta" có 2 phái:
Tuyệt đại đa số cho Ý thắng, chỉ có tôi và bác matador là ủng hộ Đức. Tinh thần cổ động trận đêm nay cao lên hẳn! |
Urrra! Phút thứ 36 đã 2-0 rồi!!! Mong Ý giữ được thắng lợi!
|
Đức hôm nay làm sao ấy các bác nhỉ.
Cái tay Balottely- màu đen duy nhất của tuyển Ý làm được cú đúp rồi cho ra nghỉ. Những trận trước tay này cứ chạy và sút ra ngoài, có lẽ chơi nghi binh. Vai trò cá nhân cực kì quan trọng, họ chỉ cần lóe sáng và mọi chuyện sẽ khác đi rất nhiều. Sau khi thay Dinatale vào thì cầu thủ này lại bỏ luôn 2 bàn thắng trông thấy. Vậy là không có hiệp phụ như dự đoán. Tuyển Đức tìm một bàn danh dự cũng khó khăn chứ đừng nói là vào đá trận chung kết. Những cỗ xe tăng bị khựng lại, chết máy, đứt xích... Chúc mừng đội tuyển Ý. Ồ! Một quả penalty thật vớ vẫn. Lại vấn đề trọng tài chăng? Không. Trọng tài cho Đức một quả danh dự. Chúc mừng Italia. |
Trích:
L'Italiano vero! |
Trích:
Xem trận Ý-Đức thấy cầu thủ Ý đều đeo băng tang để tưởng niệm lính Ý chết trận ở Apgan vừa rồi, chạnh nghĩ bao giờ đội VN dám để tang lính HQNDVN hy sinh ở TS! Xe tăng Đức đã cạn nhớt, đúng như cánh tay giơ lâu phải mỏi, chạy maraton mà xuất phát kiểu 100m thì phải ngưng sớm thôi. Ý hiện mới đạt đỉnh, còn TBN đã đạt đỉnh từ cuối vòng loại rồi, chung kết cũng chỉ sút được 1 trái là nhiều. Tiền đạo Ý chỉ bắt đầu lên tiếng trận vừa qua sau khi yên tâm hàng thủ ổn định, đó là bản chất của calcelatio trứ danh! Theo logic thì chung kết sẽ là của Ý với 2-3 bàn vào lưới TBN. |
Фурсенко: Какую зарплату хочешь?
Адвокат: 7 миллионов! 3 мне, 3 тебе, а за миллион пусть Бородюк старается... Fursenko (Cựu Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Nga): Ông muốn lương bao nhiêu? Advocat (Cựu Huấn luyện viên trưởng đội tuyển Nga): 7 Triệu! Tôi 3 triệu, ông 3 triệu, còn 1 triệu phải để Boroziuk (trợ lý huấn luyện viên trưởng) nó cố gắng. |
Hầu như 3/4 thế giới cho là Ý thắng trận đêm nay.
Tôi thì vẫn hy vọng TBN vô hiệu hóa được 2 mũi tấn công của Ý, giữ hòa đến hết hiệp phụ và thắng nhờ đá luân lưu (Đã đặt cho TBN 40 đô, nếu TBN thắng thì được hơn 100, lãi hơn 60 đô. Nếu Ý thắng thì mất trắng!) |
Các bác 3N: Các bác chọn And...hay chọn Cẩm Linh...
Em chọn And...vì And rất xinh đẹp... VTV chọn hai tay tán...láo trước và sau trận bóng, ông Tú thì không sao nhưng tôi lại rất dị ứng cái bộ mặt dài như cái bơm với chùm tóc rất đàn bà của tay nhà báo. Nhưng thôi, đó là chuyện của họ. Tôi dự đoán: TBN thắng Italia. TBN vô địch. |
Hiện tượng Ballotelli: http://a1.sphotos.ak.fbcdn.net/hphot...06165773_n.jpg |
Lạy giời cho TBN thắng Ý để nhà iêm kiếm được của sư tử 200k. Miềng cũng khoái Ý song hỏi thì mụ lại đặt cửa Ý mất.
Hô hô, TBN mà thắng lần này hả, nhà iêm về hiu là đi cá độ liền à, kiếm xèng quá dễ ợ (lần WC trước đã kiếm được của mụ 200k roài, tiêu mãi đến giờ vưỡn còn nguyên mùi khoái lạc:emoticon-0102-bigsm). |
Trích:
Bác Dị sắp được 200 USD rồi |
Nếu mà Ý không thay người thì
thôi đang viết thì 2-0 rồi |
TBN - Italia 4-0!!!
Bình luận: Không phải Ý đá hay mà do Đức chơi dở. |
Ý đá dở nên đừng than thở! Thua tan nát, kể ra thua, dưng mà đội Ý chúng iem cũng được an ủi là cũng lập được kỷ lục về bàn thua trong trận chung kết của lịch sử Euro. Rồi còn được dự FedCup nữa chứ:emoticon-0123-party
Bữa qua hết trận, bọn em cứ lo thon thót Balotelli sẽ làm gì đó kỳ cục, khi bỗng dưng bỏ hẳn ra ngoài sân. Đến khi đội Ý nhận xong HCB, chúng iem mới thở phào. Chúc mừng các bác Trần, Dị thắng như chẻ tre!:emoticon-0150-hands |
Hơ hơ,
Thật là sướng âm ỉ như con khỉ (Học tập Sát thủ đầu mưng mủ! Học tập! Học tập! Học tập!). Sướng nhất là 200k này hoàn toàn miễn các loại thuế. Nhà miềng từ dạo có luật thuế thu nhập cá nhân đến giờ chưa nhận được đồng tiền nào còn lành lặn cả, xưa nay vẫn vênh váo bảo rằng: "Tất cả mọi đồng xèng ta kiếm được đều có đóng thuế, đều sạch như lau!" (Hô hô, các khoản lương từ mấy cơ quan hả, người trả lương đã trừ xoẹt ngay trước khi chuyển xèng vào tài khoản, hoặc giả khi ký nhận tiền mặt ở mọi chỗ thì đều thấy cột bên cạnh ghi trừ thuế 10%). Ấy là chưa kể đến cái đận sưu cao, tô thuế nặng mà sư tử tận thu một cách vô cùng hà khắc ạ (hỡi ôi, thực dân đế quốc xưa đã là cái đinh gỉ nhẻ). |
Trích:
Cơ mà: Trích:
Dị ơi, xin chớ vội mừng Thuế thân chờ đó, xin đừng có quên! |
Hi hi, em mừng bác Dị thắng độ, bac thắng 200 k Obama hay 200k VND vậy? Bác chuẩn bị cuối tuần cho em vay một ít, thuế thân bác cứ nộp còn tiền thì để dành cho em ngửi mùi khoái lạc chút đỉnh nhé.
Đêm qua em các bác bị lột sạch sành sanh, giờ cháo trắng chẳng có mà húp, lương tháng 5 va 6 không có. Làm sao sống qua ngày đây? Đúng là đã giàu sụ lại còn thắng độ, trời chẳng công bằng, người ăn không hêt kẻ lần không ra. Hu hu |
Thực ra thì Ý đã chơi hết khả năng của mình, có hơi chậm vì được nghỉ ít hơn TBN 1 ngày.
Chúc mừng TBN - Thật xứng đáng là ĐT nhất hành tinh hiện nay: VĐ Euro 2 lần liền và VĐ Thế giới 2010! |
| Giờ Hà Nội. Hiện tại là 21:59. |
Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.