![]() |
Một người quen bình luận
"Vladimir Maslachenko đã có thể là một thủ môn nổi tiếng thế giới hơn nhiều, nếu như ông không cùng thời với Lev Yashin". Đúng là như vậy. Và vì thế, mới thấy danh hiệu "thủ môn xuất sắc nhất Liên Xô năm 1961" của Maslachenko có giá đến thế nào! Về khía cạnh bình luận viên, chính vì Maslachenko đã từng là một thủ môn đỉnh cao, mà ông bình luận về các thủ môn rất hay - điểm mạnh điểm yếu của họ đối với ông rõ như trên lòng bàn tay. Và Nina còn có cảm tình với ông ở một điểm - ông bình luận rất thiện chí. |
Trích:
Nghe nói, trước khi là thủ môn bóng đá, ông đã từng là thủ môn hockey nữa. Vì vậy, ông phân tích, bình luận về В.Третьяк không lệch tý nào. Vậy là H.Ozerov rồi V. Maslachenko đã ra đi, để lại những cái bóng quá lớn cho các bình luận viên đương nhiệm. |
http://sport.today.kz/i.php?l=ru&i=b...11/28/1758.jpg
Bác Ozerov cũng hay, nhưng em vẫn thích bác Maslachenco nhất. Em còn nhớ bác có cái miệng hơi méo nữa. Xem bác hàng ngày trong Chương trình Thời sự mục Thể thao, rồi nghe bác bình luận, dù không hiểu hết, nhưng cũng chút căn cứ để sau này có một sự so sánh với các bình luận viên xứ ta. Sau này, vật đổi sao dời, về nước không còn được nghe Maslachenco bình luận nữa, vì ông đã rời xa kênh 1, đầu quân cho RTR...nhưng thi thoảng vẫn đọc được đôi thông tin về ông trên báo Nga. Sau này thấy các fan Nga đòi treo cổ bình luận viên Gusev của kênh 1 trong các 4rum Nga hồi Euro, mới thấy Maslachenco có vai trò lớn lao thế nào. |
Một VĐV nổi tiếng lại là 1 BLV chuyên nghiệp mà còn giỏi nữa thì quả là quá hiếm thật !
Nói chung các BLV bóng đá của Nga đều tuyệt hay cả ! Nói thật là lúc trước xem BĐ Nga dở ẹc nhưng vẫn xem bởi thích nghe mấy bác này bình luận , các bác ấy khen hoặc chửi chả sợ gì cả nghe đã lắm ! |
Прощание с телекомментатором Владимиром Маслаченко
Tiễn biệt bình luận viên TV Vladimir Maslachenko. Chùm ảnh xem tại đây:http://sport.rian.ru/sport_photo/201...3139934_6.html |
Ngày xưa chỉ được xem bóng đá của mười mấy nước "phe ta" mà vưỡn thấy bóng đá CCCP không hơn được bóng đá Ba Lan, Tiệp Khắc, Hunggari, và bây giờ, vũ như cẩn, bị loại khỏi World Cup 2010 bởi đội bóng nhỏ Đông Âu. Chán mớ đời mấy chú Misa. Thế nhưng vẫn bùi ngùi khi mỗi người Nga "cũ" ra đi.
Прощание с телекомментатором Владимиром Маслаченко! |
Trích:
|
Các cúp châu Âu cấp CLB
Có vẻ như các đội bóng Nga và U "ưa thích Europa league hơn champions league" :emoticon-0102-bigsm . Hai đội - Rubin và Spartak đã giành được vị trí thứ 3 trong hai bảng Champions league để ... gia nhập Europa league, nơi có vẻ như Nga và U đang "ngự trị" với với Dynamo Kiev, CSKA, Zenit đang đứng đầu 3 bảng và Metallist đứng nhì một bảng khác.
Sự khác biệt chỉ còn lại ở các chú thợ mỏ - Shakhtar Donetsk, đứng đầu bảng H Champions league với thành tích 5 thắng 1 thua, chỉ kém Real (bảng G), ngang bằng Chelsea (bảng F) và Bayern (bảng E) :emoticon-0115-inlov Hoan hô Shakhtar và HLV nổi tiếng Lucescu :emoticon-0150-hands http://user4.jabry.com/nuocnga/imgs/cleague.jpg |
Trích:
Chưa kể cái đoạn Cup Thế giới 1986, CCCP bị "nhường" chiến thắng cho mấy chú "khinh Bỉ" 3-4. Đau thật chứ! Tôi thì chả "bênh" CCCP. Nhưng CCCP như thế nào thì hãy nói như thế! Bây giờ mà tìm được đội hình Đội tuyển Nga như đội hình Đội tuyển CCCP những năm 1980s thì có lẽ cũng phải còn... lâu! :emoticon-0150-hands:emoticon-0115-inlov |
3 tuần đã trôi qua mà vẫn chưa có bình lựng gia nào ngó ngàng đến góc này, tôi xin hâm nóng lại vậy. Còn 1 tháng rưỡi nữa các cúp châu Âu sẽ tiếp tục sôi động với giai đoạn đấu loại trực tiếp (1/8 chung kết CL và 1/16 chung kết EL).
Tại Champions League, cơ hội của Shakhtar không đến nỗi nào :emoticon-0111-blush : http://www.uefa.com/MultimediaFiles/...1581119_w2.jpg Tại Europa League, trong số 32 đội còn lại, Nga có 4 đại diện (Spartak Moskva, Zenit St Petersburg, Rubin Kazan, CSKA Moskva), Ucraina có 2 (Dynamo Kyiv, Metalist Kharkiv) và Belarus có 1 (BATE Borisov):(lấy từ uefa.com) Trích:
|
Đội tuyển Nga đã bị Iran hạ nhục với tỉ số 1-0 trong loạt trận giao hữu tối qua 09-02-2011.
Trận đấu diễn ra trên sân vận động Hamdan bin Zayed AlNahyan (Dubai). Bàn thắng duy nhất do tiền vệ Mohammad Reza Khalatbari ghi ở phút 90. Đây là thất bại thứ hai của HLV người Hà Lan - Dick Advocaat. Trước đó, ngày 07-09-2010, Andrei Arshavin cùng đồng đội cũng phải nếm chịu thất bại 0-1 trước Slovakia trong khuôn khổ vòng loại Euro 2012. Đối với Iran, chiến thắng trước đội tuyển Nga giúp họ nguôi ngoai nỗi buồn sau khi bị Hàn quốc loại khỏi Tứ kết Cúp châu Á vừa qua. http://img.allvoices.com/thumbs/even...ns-players.jpg Các cầu thủ Iran ăn mừng bàn thắng |
Đúng là thời thế đã thay đổi. Ngày xưa đội tuyển CCCP được mệnh danh là nhà vô địch của các trận ... giao hữu!
|
Trước đây tôi đã từng là fan của FC Shakhtar Donetsk, đã từng đến sân vận động thợ mỏ cổ vũ cho các trận cầu kinh điển khi Shakhtar đối đầu với Dinamo Kiev (lúc đó đang sở hữu bộ đôi tấn công đầy uy lực Sevchenko - Rebrov và huấn luyện viên nổi tiếng Lobanovsky). Mặc dù vẫn nhiệt thành cổ động nhưng theo tôi, đấu trường Champions League vượt quá tầm các đội bóng của Liên xô cũ (chưa đủ tiềm lực). Chỉ hy vọng vào điều kỳ diệu mà thôi các bạn ơi.
|
Trích:
Thưa các bác, đêm qua Shakhtar đã thắng trận lượt đi trên sân khách: Roma 2 - 3 Shakhtar http://user4.jabry.com/nuocnga/imgs/roma-shakhtar.JPG |
Các bác biết tin đồng chí Gu-lít sang Chechnya làm huấn luyên trưởng một câu lạc bộ ở đây (CLB Terek )chưa nhỉ? Ngày 9/2 vừa qua, Gulit đã đến Groznyi và ngồi cạnh tổng thống R.Kadyrov tại cuộc họp báo.
Hy vọng "Người Hà Lan" bay sẽ vực dậy được đội bóng của vùng đất máu lửa này. http://www.sovsport.ru/s/a/f/234896.jpg?t=1295374548 http://www.chechnya.gov.ru/page.php?r=126&id=8798 |
Hỡi ôi, Rubin và Metalist thua tan tác tại sân nhà ! Zenit thua tối thiểu tại sân khách.
Chúc mừng Spartak, Dynamo Kiev và CSKA hưởng ứng tốt chiến thắng trên sân khách của Shakhtar !!! :emoticon-0155-flowe Rubin 0-2 Twente Metalist 0-4 Leverkusen Napoli 0-0 Villarreal Anderlecht 0-3 Ajax Lech 1-0 Braga Beşiktaş 1-4 Dynamo Kyiv BATE 2-2 PSG Benfica 2-1 Stuttgart Rangers 1-1 Sporting Sparta Praha 0-0 Liverpool Basel 2-3 Spartak Moskva Young Boys 2-1 Zenit Sevilla 1-2 Porto Lille 2-2 PSV PAOK 0-1 CSKA Moskva |
Trích:
Чеченец поймал золотую рыбку. Крутит её, не знает, что с ней делать. - Ну загадывай желание. - А чё это такое? - Ну как тебе объяснить, вчера вот поймал меня азербайджанец и попросил 1 000 000 долларов, ну я и сделала. А ты что хочешь? - Адрес, бля!!! Một người Che-chờ-nia bắt được con cá vàng. Gã xoay nó trên tay mà chẳng biết phải làm gì. - Hãy nói điều ước đi! - Điều ước là cái quái gì? - Biết giải thích cho anh thế nào nhỉ? Thế này nhé, hôm qua một tay người A-giéc-bai-dan bắt được ta và xin 1 triệu đô. Ta làm đúng như thế. Còn anh thì muốn gì? - Đưa ngay địa chỉ thằng đó đây, nhanh lên! |
Trích:
Còn Terek là tên 1 con sông nổi tiếng vùng bắc Kapkaz , theo tiếng thổ ngữ mà Ma học được dịch nghĩa gần như là : быстрая водa . CLB Terek có từ thời xưa thi đấu cũng khá ,từng vô địch và đoạt cúp CHXHCN LB NGA năm 1974 http://fc-terek.ru/images/stories/logo_t.png Nhưng khoảng năm 9x do tình hình Nga-Trechnhya căng thẳng nên tan rã giải tán toàn đội , nghe đâu tầm 20xx mới lập lại CLB mới do cố TT của Trechnhya Akhmat Kađưrốp làm chủ tịch , ông này bị chính quân ly khai Trechnhya giết chết năm 2004 , ông con là Ramzan Kađưrốp lên thay làm TT và chủ tịch CLB đến nay . http://fc-terek.ru/images/joomleague.../stadterek.jpg Sân vận động chính của CLB đóng tại thủ phủ Trechnhya (hình trên) , ngoài ra CLB còn có trại tập huấn đóng sát chỗ Ma học trước là tp đẹp nhất nước Nga - Kislovodsk . :emoticon-0171-star: |
Theo Dântri thì ngày mùng 8/3 này Những danh thủ của ĐT Brazil trong quá khứ như Romario,Dida, Cafu, Andre Cruz, Roque Junior, Emerson, Bebeto, Dunga, Ronaldo, Juninho Paulista, Romario và Denilson.…sẽ góp mặt trong đội hình siêu sao Brazil tham dự trận đấu chia tay sân cỏ của Ronaldo với CLB Terek Grozny .Trong thành phần của Terek Grozny tham dự trận đấu sắp tới cũng có sự góp mặt của những danh thủ của đội tuyển Liên Xô cũ và đội tuyển Nga. Trận đấu trên được tổ chức bởi Tổng thống nước Cộng hòa Chechnya, Ramzan Kadyrov- đồng thời cũng là chủ tịch CLB Terek Grozny.
Hoan hô sự galant & dũng cảm của các cầu thủ tham dự trận đấu này ! :emoticon-0171-star: |
em nghĩ Nga giờ chỉ có CSKA Moskva là nhất :emoticon-0102-bigsm
|
http://i223.photobucket.com/albums/d.../257313233.jpg
Real Madrid từ chối bán Kaka cho Rubin với giá chuyển nhượng 45.000.000 euro. Đọc tin: http://sport.rian.ru/sport/20110301/340618280.html |
Đêm nay Shakhtar sẽ không thua trên sân nhà và bảo toàn thắng lợi trên sân khách. Chúc mừng Người Thợ Mỏ Donbass - người đầu tiên bước vào vòng 1/4 chung kết!
|
2 đội cựu vô địch cúp UEFA của Nga đã bại trận trong loạt trận đấu lượt đi Europa League rạng sáng nay, trong đó Zenit St. Petersburg bị FC Twente Enschede giã cho 3 bàn không gỡ (L.d. Jong ghi cú đúp ở các phút 25 và 90, D. Landzaat ghi bàn còn lại ở phút 56). Đội CSKA Moscow thúc thủ 0 - 1 trên sân nhà trước FC Porto (F. Guarin - phút 70). Đội bóng Nga còn lại đã tạo lợi thế đáng kể khi thắng Ajax Amsterdam 1-0 trên sân đối phương, Alex ghi bàn thắng duy nhất ở phút 57.
Cũng trong loạt trận sáng nay, đội bóng yêu quý của nhiều người chúng ta Dynamo Kiev đã chiến thắng đội bóng Anh Manchester City với tỉ số 2-0. A. Shevchenko mở tỉ số ở phút 25. Tới phút 77, O. Gusev nhân đôi cách biệt |
Trích:
Tuy vậy, bác nói về Spartak ("Đội bóng Nga còn lại") và Dynamo Kiev ("đội bóng yêu quý của nhiều người chúng ta") sẽ làm rất nhiều người của 3N không hài lòng đấy!:emoticon-0111-blush Đúng là với việc thắng Manchester City với tỉ số 2-0, dù tại sân nhà, Dynamo cũng đáng nể như Shakhtar thắng Roma 2 trận với tổng tỷ số 6-2. :emoticon-0150-hands |
Trích:
Đối với Dynamo Kiev, tuy đây là diễn đàn nuocnga, nhưng số người "yêu quý" đội bóng này cũng nhiều lắm bác ạ, nếu như không muốn nói là "nhiều nhất" (?) |
Spartak Moskva và Dynamo Kiev vào tứ kết Europa League: :emoticon-0115-inlov :emoticon-0150-hands
http://user4.jabry.com/nuocnga/imgs/aaa.jpg |
Em hôm qua bị VTV3 lừa, thức đến 1h để xem Dinamo Kiev đá mà không truyền, chán thế chứ.:emoticon-0107-sweat
Chúc mừng Spartak với câu hô muôn đời: В России нет еще пока команды лучше Спартака! Московский Спартак! |
Ngày trước tớ ở Mát nhưng lại khoái Đinamo Kiev (vì đá nhanh, thọc sâu, chạy dài) chứ không khoái Spartak (ban ngắn lằng nhằng rắc rối), sau này thì ở Hà Nội nhưng lại khoái SLNA (chém đinh chặt sắt). Dạo còn Liên Xô thì các trận Spartak-Đinamo Kiev là các trận cầu đinh của giải quốc nội rồi. Blokhin dạo 1974-1977 tuyệt vời, nhưng sau này thà không có còn hơn (mỗi khi "bắn chim" lại co chân lên nhìn giày rồi nhổ toẹt một bãi nước bọt và lầm rầm chửi câu gì đấy - bọn Nga bảo: "Nó chửi: "Mẹ kiếp, giày nội nên sút một đằng đi một nẻo!").
Tóm lại là mừng cho Spartak và Đinamo, nhưng xem ra sức cũng chỉ vào đến đây là dừng thôi. |
Vừa bốc thăm xong vòng tứ kết giải bóng đá châu Âu:
Cúp Vô địch Real Madrid (Tây Ban Nha) - Tottenham (Anh). Chelsea (Anh) - Manchester United (Anh). Barcelona (Tây Ban Nha) - Shakhtar Donetsk (Ukraina). Inter Milan (Ý) - FC Schalke 04 (Đức). Trận lượt đi ngày 05-06 tháng 4, lượt về ngày 12-13 tháng 4. Cúp Châu Âu FC Porto (Bồ Đào Nha) - Spartak (Nga). Benfica (Bồ Đào Nha) - PSV Eindhoven (Hà Lan). Villarreal (Tây Ban Nha) - FC Twente (Hà Lan). Braga (Bồ Đào Nha) - Dynamo (Kiev, Ukraina). Trận lượt đi ngày 07 tháng 4, lượt về 14 tháng tư. Hơi tiếc là Shakhtar Donetsk và Spartak yêu thích của tôi gặp 2 đội mạnh nhất Barcelona và FC Porto !!! |
Tối thứ sáu, rạng sáng thứ bảy giờ VN tuần rồi, đôi quân của ngài Advocaat sang đất Armenia làm khách trong khuôn khổ loạt trận vòng loại EURRO 2012 bảng B. Kết quả các chú Gấu Nga hòa Armenia 0:0 khá thất vọng. Đang từ vị trí số 1, các chú Nga đành nhường vị trí này cho Slovakia dù cùng 10 điểm.
Các chú gấu Nga đành chờ ngày "làm việc" các chú Armenia hôm 4/6 tới tại Moskva. Trước đó, trong chuyến bay từ Moskva xuống Erevan để ủng hộ đội nhà, 6 chú CDV Nga đã tẩn lẫn nhau gây náo loạn máy bay và bị tóm sống khi vừa hạ cánh. |
Các bác mê bóng đá nhớ xem 3 trận
Ngây hôm nay, thứ Tư, 06.04.2011, vào lúc 19.45 GMT (1.45 giờ VN ngày thứ Năm) Tứ kết Cúp Vô địch châu Âu, lượt đi: Barcelona (Tây Ban Nha) - Shakhtar (Donetsk, Ukraina) Ngày mai, thứ Năm, 07.04.2011, Tứ kết Cúp châu Âu , lượt đi: vào lúc 20.45 GMT (2.45 giờ VN ngày thứ Sáu) Porto (Bồ Đào Nha) - Spartak M (Nga) Dynamo K (Ukraine) - Braga (Bồ Đào Nha) |
Trích:
- Андрюша, где ты был? - В футбол играл! - А почему футболка сухая и совсем не пахнет? - Так я за сборную... Julia Arshavina (Vợ chưa cưới của cầu thủ Arshavin): - An-đrây, anh biến đi đâu đấy? - Anh đi đá bóng! - Thế tại sao áo vẫn khô nguyên và không hề có mùi mồ hôi? - Thì anh đá cho đội tuyển mà… |
Vòng đấu thứ 8 của giải vô địch ngoại hạng Nga sẽ được tổ chức vào lúc 15g chiều thứ bảy với các đội như sau:
В субботу состоятся матчи: "Зенит"(Санкт-Петербург) - "Локомотив" (Mосковa) "ЦСКА" (Mосковa) - "Динамо" (Mосковa) дерби "Томь" (Томск) - "Крылья Советов" (Самара), "Кубань" (Краснодар) - "Терек" (Грозный), "Волга" (Нижний Новгород) - "Анжи" (Махачкала), "Ростов" (Ростов-на-Дону) - "Спартак" (Нальчик). Và ngày mai, ngày chủ nhật kết thúc vòng đấu thứ 8: В воскресенье 8-й тур закроют игры: "Спартак" (Москва) - "Амкар" (Пермь), "Рубин" (Казань) - "Краснодар" (Краснодар). |
Clip vui về HLV trưởng đội tuyển Nga
Мульт личности - Dick Advocaat |
Trích:
Đừng có mà đùa với tổng thống, đã nói là làm ngay. |
Thêm một trường hợp nữa chứng minh là cầu thủ xuất sắc chưa chắc là huấn luyện viên giỏi. Tội cho đc Gu-lit !!!:emoticon-0106-cryin
|
Dick Advocaat xắp sếp đội hình của đội tuyển quốc gia cho các trận đấu vòng loại Euro 2012 của Nga
Huấn luyện viên trưởng đội tuyển Nga - ông Dick Advocaat đã công bố danh sách 20 cầu thủ Nga, những người sẽ được gọi vào đội tuyển để chuẩn bị cho các trận đấu vòng loại EURO 2012 với các đội tuyển Macedonia và Ireland. Ngày 2 tháng 9 đội tuyển Nga gặp đội tuyển Macedonia và ngày 6 tháng 9 sẽ gặp đội tuyển Ireland . Cả hai trận đấu trên sẽ diễn ra tại Moscow. Danh sách các cầu thủ đội tuyển quốc gia Nga: Thủ môn: Igor Akinfeev, Vyacheslav Malafeev. Hậu vệ: Alexander Anyukov, Alexei Berezutsky, Vasily Berezutsky, Sergei Ignashevich, Yuri Zhirkov, Roman Shishkin. Tiền vệ: Diniyar Bilyaletdinov, Denis Glushakov, Dmitry Torbinsky, Igor Denisov, Konstantin Zyryanov, Roman Shirokov, Alan Dzagoev, Igor Semshov. Tiền đạo: Andrei Arshavin, Alexander Kerzhakov, Roman Pavlyuchenko và Pavel Pogrebnyak. Danh sách trên được triệu tập và thứ hai ngày 29/8 sẽ chính thức luyện tập. Tại thời điểm này đội tuyển Nga được 13 xép thứ hai sau Ireland và thứ tự sau đó ở vòng loại bảng B là các đội tuyển bóng đá Slovakia, Armenia.. . Theo báo Nga. |
Победа над ирландцами откроет российским футболистам путь на Евро-2012
Với cái tít như trên, nên chúng ta bớt chút thời gian đón xem trận đấu này trên sân vận động "Luzhniki" Moscow giữa hai đội tuyển bóng đá quốc gia Nga và Ailen. Tất nhiên đội nào thắng thì cách cửa cũng sẽ mở toang cho đội đó đến với Euro 2012. Giờ Việt Nam: 19g30' ngày 06/09/2011. Xin chúc đội tuyển bóng đá quốc gia Nga có một chiến thắng tối thiểu! |
Link xem trận đấu bác HĐA nói trên (bắt đầu từ 22 giờ ngày 6/9/2011):
http://www8.livetv.ru/webplayer.php?...y8787y&lang=ru Tôi đang xem. |
Hết hiệp 1 mà tỉ số vẫn 0 - 0. Sốt ruột quá các bác nhỉ? Nga tấn công như điên mà không ghi nổi lấy 1 bàn thắng. Hy vọng ở hiệp 2 vậy. :emoticon-0116-evilg
|
| Giờ Hà Nội. Hiện tại là 01:27. |
Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.