![]() |
Xin chào mọi người. Em tên Nam - 22t . Một tuần nữa sẽ sang Nga- cụ thể là TP. Kyrob. Xin hân hạnh làm quen vs mọi người :D
|
Trích:
|
Xin chào!
Mình là thành viên mới! Hiện đang công tác tại trường PTĐB Nguễn Đình Chiểu. Rất vui được làm quen với mọi người! Mình đang ôn lại tiếng Nga (hơn 15 năm không sử dụng rồi), rất mong được sự giúp đỡ của tất cả thành viên! Chúc tất cả thành viên có thật nhiều niềm vui! |
Xin chào bác chipanh, rất vui được làm quen với bác. Hy vọng NNN sẽ đem lại cho bác những niềm vui mới và giúp bác nhớ lại được phần nào về tiếng Nga.
Tôi hơi tò mò một chút: Trường PTĐB Nguyễn Đình Chiểu của bác hiện nằm trên địa phận nào?. Chúc bác cùng các cháu học sinh khiếm thị có những ngày nghỉ cuôi tuần khỏe, vui vẻ và bổ ích. |
mọi người được đi Nga..thích nhỉ?
|
Xin chào mọi người ! Cháu là Quốc, hiện cháu đang học tại ĐH Giao Thông-Ôtô Quốc Gia Kharkov - Ukraina . Rất vui khi đc làm quen với mọi người ! :)
|
Trước tiên Lão Hổ tôi gới lời cám ơn đến BQT và gởi lời chào thân ái đến đại gia đình NNN!
Dù phải nằm lồng kính cách ly, thở oxy mất mấy hôm, cuối cùng thì sự may mắn và sáng suốt của BQTiger đã đến khi mà bây giờ còn có thể gởi lời chào đến quí vị. Mặc dù được NNN trân trọng cấp cho tấm giấy khai sinh mang tên Оld Tiger đầy đủ cùng lời chào đón nồng nhiệt nhưng những lời đàm tiếu thói đời bỗng dưng phát ra từ những người có trách nhiệm và cả những người vô công rỗi nghề đã làm cho thế sự tình trở nên chia rẽ và trắc trở, cuối cùng đành đổi thành tên Lão Hổ già trước tuổi này để còn phân biệt khi tỏ tình thân ái! Sóng gió thì đã là sóng gió! Mong được sự an lành! Thương thay cuộc sống cá chậu chim lồng, ngục tù song sắt của đồng loại! |
Chào các bạn,
Có lẽ tôi không phải là thành viên mới, vì đã tham gia NNN được đúng 1 tuần rồi!:emoticon-0136-giggl. Tôi đã từng là sinh viên khoa Hóa Lý của trường МХТИ имени Менделеева, Москва, niên khóa 1969-1974. Rất hi vọng được gặp lại các bạn cùng trường và người quen trên NNN. |
Xin chào đại gia đình NNN,em mới may mắn vô tình biết đến 3N khoảng vài tháng nay.Em đã từng ở Nga từ 1993-2001,em sang Nga theo mẹ để kinh doanh ở Đôm5 mới, Đôm5 sập,em đi học ở trường Bưu Điện(MTUCI),học hành dở dang lại chuyển ra chợ Vòm.Xin được cám ơn 3N đã cho em những thông tin của nước Nga và cho em được sống lại với những buồn,vui,kỷ niệm của 1 thời tuổi trẻ,ở nước Nga nơi đã tạo nên 1 phần tính cách trong con người em.Em thực sự rất ngưỡng mộ bác Hungmgmi và yêu mến bác Masha90(theo giác quan,hihi).Chúc đại gia đình 3N nói riêng và cộng đồng người Việt Nam nói chung luôn thành đạt và hạnh phúc!
|
Làm Quen Nha
Minh là Cao Nguyen Di Linh
Nick mình: dilinhqldt [IMG]http://d.f6.photo.zdn.vn/upload/orig...0902_574_0.jpg[/IMG] http://d.f6.photo.zdn.vn/upload/orig...5859_574_0.jpg http://dilinh113.weebly.com/ |
Trích:
Mình thấy chị Húng gà tuy dễ thương nhưng rất khắc khe. Chị ấy cũng tung tin đồn nhảm mà lại la mình rồi bắt mình xin lỗi (thú thật mình chả biết phải lỗi ai, vì cái gì nữa). Còn chuyện cái tên nữa. Còn các anh masha90 và anh Nina thì mình thấy ai mướn hỏi cái gì thì gần như là bị vặn lại giống như vặn vẹo vậy (xoay). Mặc dù các anh này rất trí tuệ! Hy vọng sẽ được gặp bạn! Chúc bạn sức khỏe và vui vẻ! Các bạn may mắn quá! |
Ôi chà, mình đang bận, chẳng muốn vào NNN để hoàn thành nốt mấy việc, thế mà vưỡn có người nhắc đến cơ đấy. Thế là lại phải khắt khe theo dõi bài viết của bạn Lão Hổ rồi, chán thật. Tạm thời mình chưa thấy các bài viết của bạn Lão Hổ có gì thú vị, sắc sảo cả, nhưng mà có nhiều người cũng viết nhạt như nước ốc đấy thôi, thế mà cuối cùng lại hóa ra chẳng phải tay vừa, thật khó mà tin ấn tượng ban đầu được!
Hoan nghênh bạn pinto75 đến với diễn đàn nhé. |
Các bạn, anh chị cho em làm quen với ...:emoticon-0111-blush
Tên em là Nguyễn Xuân Quyết Sv khoa Sinh học - ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐH Quốc gia Hà Nội Next time: Moscow State University of Civil Engineering ( HB hiệp định) - Kỹ thuật môi trường và sử dụng nguồn nước. Mong được làm quen với các bạn, và các anh chị...Especially các bạn, anh chị học ở Moscow nói chung và MGSU nói riêng...:emoticon-0150-hands Nice to meet all... |
chào
mình là mem mới,xin chào mọi người
|
em khue
các anh chị cho em hỏi có ai học vật lý ở nga không ạ? nếu có thì cho em làm quen với nhe! em cũng sắp sang nga học vật lý!
|
Em muốn học tiếng Nga quá mà không biết nơi nào uy tín
Xin chào gia đình "Nước Nga trong tôi"!
Em tên Lê Hồng Minh, là 1 mem mới của diễn đàn, ở tp HCM:emoticon-0111-blush. Năm nay em học lớp 12 chuyên Hóa, THPT chuyên Lê Hồng Phong, tuy bài vở nhiều nhưng vẫn muốn học tiếng Nga (do trước đây chưa có điều kiện), bản thân em sau này cũng mong muốn đi du học ở Nga (ngành hóa). Không biết ở tp Hồ Chí Minh có nơi nào dạy tiếng Nga uy tín không ạ? Trường em có nhiều ĐH nước ngoài đến giới thiệu học bổng, nhưng chỉ toàn Sinapore(NTU, SMU), hay Mỹ, Anh thôi. Có lẽ do ở trong này tiếng Nga cũng ít phổ biến hơn. Nếu có thể học online, em có thể tìm nguồn tư liệu nào? Em từng rất nhiều lần muốn làm mem chính thức của NNN, nhưng sợ mình chưa đủ sức đóng góp gì nhiều cho NNN (Nga của em chỉ ở mức chiết âm từng chữ cái thôi!:emoticon-0106-cryin) nhưng cuối cùng đành lòng không được. Nếu sau này có sơ suất gì mong các bác, anh chị thông cảm! Rất mong được làm quen với mọi người!:emoticon-0150-hands Xin cảm ơn mọi người! |
chao tat ca các anh chị em là khuê
em cũng chuẩn bị sang nga học ngành vật lý |
Chào mọi người ! Em tên Linh, em làm về xây dựng, em có ông anh đang học thạc sỹ truyền thông bên Nga. Giờ em đang chuẩn bị để sang đó. Chắc cuối sang năm em sang. Mong giao lưu làm quen với mọi người!
|
::emoticon-0102-bigsm e chào chị. e cũng rất vui được làm quen với chị. e cũng sắp sang đó hok theo diện hiệp định. chị cho e hỏi chị NGC ở thành phố nào thế ạ?
|
Hôm nọ em được đọc bài văn từng đoạt giải Nhất miền Bắc của liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc, nay cũng xin góp lời thêm một sáng tác khác của Nguyễn Văn Thạc. Nét hay nhất ở đây là sự liên tưởng về những đêm trắng, ở Nga và ở Việt Nam, vừa là đêm của nỗi nhớ tình yêu, cũng là đêm của chiến tranh và hòa bình,... đây là trích từ một bài báo
Trích lời dẫn của người giới thiệu "Anh là một liệt sĩ trong hàng triệu người ngã xuống cho Tổ quốc của chúng ta. Anh là chàng trai Hà Nội, giỏi văn nhất miền Bắc những năm ấy, anh là sinh viên khoa Toán-Cơ của Trường đại học Tổng hợp lên đường đi đánh Mỹ. Anh đã đem theo dọc đường hành quân một tình yêu trong sáng và lý tưởng. Sống và yêu như anh cũng là cách chọn lựa của nhiều thanh niên Việt Nam trong thời kì kháng chiến chống Mỹ. Vì thế tinh thần của anh cũng là tinh thần của bao chàng trai thế kỳ 20. Song anh còn có tài năng đặc biệt về văn học cho nên những câu thơ, trang viết của anh nói lên biết bao điều, bao xúc cảm quý báu. Anh là liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc. Xin giới thiệu với bạn yêu thơ dưới đây một bài thơ đặc biệt. “Đêm trắng” là bài thơ được Nguyễn Văn Thạc viết trong lá thư cuối cùng gửi cho người thân. 19 ngày sau, anh hy sinh tại chiến trường Quảng Trị." ĐÊM TRẮNG Đêm trắng trong… là đêm của em Đèn thành phố và sao trời lẫn lộn Đêm của anh xếp kín đầy bom đạn Pháo sáng chập chờn trộn trạo với sao sa. “Đêm trắng trong như màu sắc thiên nga Đêm âu sầu như ngôi nhà đổ nát Đêm đen đấy mà vô cùng dịu mát…” Bâng khuâng gì trong ban đêm em ơi? Đêm của anh trong tầm bom rơi Không thể ngủ nên đêm thành đêm trắng Đêm bão thép chất chứa nhiều sâu lắng Bà mẹ sinh con trai trong mờ tối căn hầm Những ban đếm thành cột mốc tháng năm Đêm xanh vợi cũng trở thành đêm trắng Đêm thao thức đón chờ ánh sáng Đêm của chúng ta ấp ủ những mặt trời. Quảng Bình 11-7-1972 Nguyễn Văn Thạc |
| Giờ Hà Nội. Hiện tại là 05:38. |
Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.