![]() |
Bác Tran ra kèo đơn giản và lạnh lùng, Anh và Pháp thắng thì ai chả tin, chẳng qua vì đây là 3N nên phải "iu" Ukraina cho nó tình củm, và đã kèo dưới thì dưới luôn cho TĐ- một xứ Bắc Âu dễ thương có cuộc sống giông giống XHCN mà ta bao năm mơ ước.
Nếu để không thua thì là chỗ khác, nhà em cứ giữ quy luật "nằm trên Bảng chữ cái" nên ở cty cũng chả nộp rì. Hum nay đăng ký nhắm mắt lun hai trận t7-CN cũng theo quy luật này (nó ít thua nhất dù chưa đúng 100%): với cty: -Hy-Nga: 2-1 -Séc-Balan: 2-2 với 3N: -Hy-Nga: 1-2 -Séc-Balan: 1-1(anh em cũ) Ngày CN: -Bồ-HL: 1-2 (HL đứng trên) -ĐM-Đức: 1-1 Lượt trận cuối hầu như không có cặp đấu nào quá chênh về đẳng cấp để đến mức vỡ trận với tỉ số lớn, nên chỉ loanh quanh 1-2 bàn thắng mỗi bên. Bắt đầu có thẻ đỏ! |
Cảm ơn HM, cố gắng đoán cũng là hơi "cú" câu này:
Trích:
Hai trận đêm nay, kết cục khá rõ , nhưng đoán tỷ số rất khó - đội nào cũng cố dành điểm nên đá vào cũng sẽ nhiều, nhưng để bị chọc lưới cũng rất dễ. Tôi cho rằng: Ba Lan thắng CH Séc 2 - 1 Nga thắng Hy Lạp 3 - 1 Đêm chủ nhật: Bồ ĐN hòa Hà Lan 1 - 1 (HL không còn gì để mất nên sẽ chơi thoải mái đúng kiểu của mình...) Đan Mạch thắng Đức 1 - 0 (vì Đức không cần đá hết sức, ĐM lại cố hết mình) P.S. Sau trận Ukr. thua đau đêm qua tôi có đùa với mấy cậu khốc-khơ-lư trên mạng. Gửi bác Ninh, người nhiệt tình ủng hộ Ukr nhất, tiếu lâm tự biên: Украинский оптимизм и математика. Спрашивают у украинского болельщика: - Какой шанс Украина станет чемпионом Евро-2012 после поражения 0-2 перед Францией ? - 50 на 50 !. - Так много? - Либо станет,либо не станет! Logic chắc như bê tông cốt thép, Lý thuyết Xác suất cũng không thể bắt bẻ được!!! |
Ồi ồi!
Hiệp 1 Nga giữ bóng nhiều hơn. Tấn công liên tục, liên tục, nhưng cách tổ chức tấn công rối rắm, phức tạp, không hiệu quả. Sút thì toàn bắn chim. Xét về tình huống nguy hiểm thì chính Hy Lạp mới có nhiều hơn. Thế rồi Nga phải trả giá cho một giây sai lầm và chủ quan. Hơi thất vọng về hiệp một các bác nhỉ? Hy vọng hiệp 2 các chú gấu không nóng vội, mất bình tĩnh và ghi được ít nhất ... 2 bàn thắng. He he! |
Hết hiệp 1, tuyển Nga đang tự làm khó mình. Tấn công cũng dỡ, phòng thủ càng dỡ hơn, lại chủ quan ta đây kiểu gì cũng vào nên đã có lơi lỏng.
Sang hiệp 2, tuyển Nga sẽ cố gỡ hòa (một số cá nhân sẽ được tung hô- tư tưởng rất chi là cỗ lỗ)nhưng có thể không hòa được nếu tiếp tục đá như hiệp 1. Nga bị loại là hơi khó nhưng cái kiểu tự làm khổ mình thế này hình như là món truyền thống của tuyển Nga. Sec đã thắng Ba LaN. Nga bị loại rồi...Bùn quá...............Không xem nũa. |
NỖI THẤT VỌNG MANG TÊN ĐỘI TUYỂN NGA! :emoticon-0106-cryin |
'Thiên Nga gãy cánh'. Vở Ballet Hồ Thiên Nga dở dang! Nữ thần Athena huyền thoại vẫn tung bay đến 'Xứ sở thần tiên', viết tiếp "Truyện thần thoại Thế kỷ XXI"!
Xin chia sẻ với những ai dành 'nhịp đập con tim' cho Gấu Nga! :emoticon-0150-hands |
Trời ạ! nỗi bùn sáng sớm Chủ nhật khi vừa ngủ dậy và thấy lý thuyết quái gở của mình lại đúng: Hy và Séc nằm trên trong bảng chữ cái lại thắng! (nhà em bắt Séc-BL huề là không nỡ cho Séc thắng nhưng vẫn là thắng kèo ở cty do ngta đặt cửa BL-đêm không xem cho đỡ tăng xông). Tỷ số không còn quan trọng nữa!
Bóng đá Nga rút cuộc vẫn đỏng đảnh y như CCCP xưa, không đáp ứng tình iu của các thần dân tư tưởng! Chán nhưng đó là cuộc đời! PS. bác Lý nói chí lí-càng tính càng sai, không tính gì thì đúng hơn nhưng tâm hồn trống rỗng!!! Lần đầu tiên quá bùn vì cái đúng!!! |
Trích:
Than ôi ! Thất vọng thay chú gấu Nga , Thua đau thất thểu về nhà thảm thê ! Biết rằng : EURO đi khó dễ về , Nga ơi thua thế ê chề lắm thay !!! :emoticon-0107-sweat :emoticon-0107-sweat :emoticon-0107-sweat |
Mình Đã nói ngay từ đầu là chú Nga này khó vào sâu. Thế mà đúng mới chán.
|
Vừa thấy trên Novoxti có bài phỏng vấn tiền đạo cánh Sirokov thế này:
Роман Широков после кошмарного матча с Грецией, как обычно, не стал избегать общения с репортерами. И высказал свою точку зрения на случившееся. — Ром, что произошло? — Ответ напрашивается один: мы едем домой. — Как так произошло? — Греки провели одну атаку и забили гол. А мы не сподобились даже на это. — Почему сборная России с самого начала матча играла в невысоком темпе? Почему сразу не озадачили греков скоростями? — Считаю, что в первом тайме мы всё же чаще проникали во владения греков, у нас были неплохие моменты. — Однако начали вы всё равно очень неспешно. — Если вы заметили, мы три игры так начинали. Не знаю, с чем это связано, но получилось именно так. — Что вам сказал Дик Адвокат? — А что он может сказать? Спасибо и до свидания. — Вы бы хотели, чтобы он остался тренером сборной России? — Мне кажется, решение уже принято. И то, что хотел бы лично я, значения не имеет. — Почему футболисты сборной России не подошли к своим болельщикам после окончания матча? — Потому что были расстроены. — Это поражение можно назвать трагедией? — Не трагедией, но очень болезненной ситуацией. После обнадеживающего начала в первом матче с Чехией потом всё пошло по нисходящей. — Можно ли говорить о том, что нам не хватило сил? Что были проблемы с физикой? — Я думаю, можно сделать такие выводы. — В чём именно дело? В форсировании формы? — Вы разве видели, что мы её форсировали? — Да нет, вроде бы свежесть сохраняли. — Вот на свежести одну игру с чехами и сыграли. — У вас есть претензии к кому-то из партнеров? — У меня нет. У них ко мне могут быть. — Из-за чего? — Нужно было пару раз забить. — А почему вы крайний? Многие могли взять на себя эту миссию. — Не знаю… Всё равно, несмотря на то, что второй тайм был безобразным, один гол мы могли сподобиться забить. — Сборной России мало удаются игры с закрытыми командами. — Это понятно. Но всё равно надо было где-то достать внутренние резервы и додавить греков. — Когда узнали, что чехи побеждают поляков? — Во втором тайме, когда Самарас потерял мяч, кто-то со скамейки крикнул, что они ведут. — Какой урок вы бы лично извлекли для себя из этого чемпионата? — Я, в принципе, знаю, но вам не скажу. — Участие в таком турнире дало вам какой-то новый опыт? — Да какой опыт? Мы в Лиге чемпионов играем матчи более серьёзного уровня. Вот если бы сейчас играли на вылет, тогда да. Или встречались бы с соперниками уровня группы «B». А здесь… — Если бы Россия пробилась в четвертьфинал, как бы она там смотрелась? — Это трудно сказать. — Какие ваши дальнейшие планы? — У меня? Домой хотелось бы попасть. Если болельщики не будут слишком сильно рассержены сегодня… Tạm dịch: Roman Sirokov sau trận đấu kinh hoàng với Hylap, vẫn như mọi khi, không tránh né báo giới phỏng vấn. Và anh đã biểu lộ quan điểm riêng về những thứ vừa xảy ra. — Rom này, điều gì xảy ra vậy? — Xảy ra một câu trả lời: chúng ta về nhà — Vậy nó xảy ra thế nào? — Người Hylap thực hiện một lần tấn công và ghi một bàn. Còn chúng tôi ngay cái đó còn chưa làm được -Sao tuyển Nga từ đầu trận lại chơi chậm? Sao không làm Hylap rối lên ngay bằng tốc độ? - Tôi thì nghĩ hiệp 1 chúng tôi lấn sân họ thường xuyên chứ, có nhiều cơ hội tốt nữa. — Dù sao thì các anh vẫn khởi đầu không vội vã. — Nếu anh để ý thì thấy chúng tôi bắt đầu như vậy ở cả 3 trận. Tôi không biết do đâu lại thế, nhưng chuyện chính xác là vậy. — Vậy ông Dik Advocat nói gì với các anh? — Thì ông ấy nói gì được nữa? Cám ơn và tạm biệt thôi. — Anh có mong muốn để ông ấy tiếp tục huấn luyện tuyển Nga không? — Tôi cảm thấy quyết định này đã có. Và điều mà riêng tôi muốn thì không có ý nghĩa gì hết. — Vì sao các tuyển thù Nga không đến chào khán giả hâm mộ của mình sau trận đấu? — Vì họ còn đang bàng hoàng thất vọng. — Thất bại này có thể gọi là bi kịch chứ? — Không phải bi kịch, nhưng cũng là nỗi đau đớn. Sau khởi đầu thăng hoa với Séc thì mọi thứ tiếp tục tồi tệ. — Có thể nói là các cầu thủ không đủ thể lực chứ? Có vấn đề gì vậy với thể lực? — Tôi nghĩ có thể kết luận đúng là vậy — Thế chính xác là vấn đề gì? Do cách tăng cường thể lực ư? — Chả lẽ ông thấy chúng tôi đã tăng cường nó hay sao? — Đâu có, chỉ hình như đã cất giữ sức tươi mới… — Thì đó chúng tôi đã dùng xong sức tươi mới ấy trong trận với Séc rồi mà… — Anh có phàn nàn gì về đồng đội mình không? — Tôi thì không, nhưng chắc đồng đội về tôi thì có. — Vì điều gì? — Vì cần sút được lấy hai bàn — Thế sao anh lại đá cánh? Có nhiều người đảm nhận được vị trí đó mà. — Tôi không biết…cũng thế cả thôi, dù cho hiệp hai là điên rồ thì chúng tôi vẫn cần sút lấy ít nhất 1 bàn. — Tuyển Nga thường ít thành công khi chơi với đội ít tên tuổi. — Cái đó dễ thấy. Nhưng dù sao cũng cần phải kiếm từ đâu đó chút nội lực để đè bẹp người Hylap — Khi nào thì các anh biết người Séc thắng Balan? — Trong hiệp 2, khi Samaras để mất bong, ai đó từ hàng ghế huấn luyện kêu rằng họ đang dẫn trước. — Bài học nào riêng anh rút ra cho mình từ vòng chung kết này? — Tôi thì tất nhiên biết, nhưng sẽ không nói cho anh biết. — Tham dự vòng đấu thế này đã cho anh kinh nghiệm mới chứ? — Còn kinh nghiệm quái gì nữa? Chúng tôi đấu vòng loại thế giới bằng nhiều trận đẳng cấp hơn nhiều. Nếu như bây giờ vượt qua bảng vào trong thì còn đúng. Hoặc là gặp đối thủ như trong bảng B chẳng hạn, còn đây thì… — Nếu tuyển Nga vào tứ kết, bộ mặt tuyển sẽ thế nào? — Cái đó khó nói ra. — Kế hoạch tới đây của anh là gì? — Của tôi ư? Muốn về nhà ngay thôi. Nếu người hâm mộ sẽ không quá giận dữ hôm nay… |
Bóng đá có đầy sự ngẫu nhiên, một ngày không gặp may hay những pha "ngớ ngẫn", nhưng không thể tha thứ cho cả trận, nhất là ở hiệp 2, sự thiếu ý chí, chủ quan và vô trách nhiệm trước đông đảo những người hâm mộ bóng đá Nga.
HLV Advakat còn nói: "ĐT Nga chơi khá tốt trong gặp Hy Lạp" !!! |
Tôi đã nói ngay từ đầu:
Trích:
|
Trích:
Bọn em "đánh" cò con: chỉ cần đúng kết quả chứ không cần đúng tỷ số. Sai kết quả mất 10k và cứ lệch một bàn mất thêm 10k. Ví dụ trận Ba Lan - Nga nhà em mất 20k vì cá Nga thắng 1 bàn. Đến trước trận Thụy Điển - Anh nhà em đã mất 90k. Nga thua có 1 bàn làm nhà em mất thêm 10k nữa là tròn 100k. |
Trích:
Không lo, có gì cứ bán lông-phát đi đền là được chứ gì. Có đứa còn ôm cả 44 tỷ (~ 2 triệu Obama) đi cá độ bóng đá kia. Hô hô, xưa kia Fantine còn bán tóc bán răng nuôi Cosette được. Nay lấy đâu ra tóc mà bán nuôi độ chớ, còn bán răng thì chả nhẽ thôi đi off-line hay sao? |
Thực tình mà nói thì tuyển Nga không thua trận này thì trận tiếp theo cũng đành "treo" chân thôi, nên biết trước mà vẫn tức tưởi. Trận thắng đậm Sec tôi cũng không mừng nhưng hơi tin vì một chuỗi 16 trận bất bại của tuyển Nga, nhưng đến trận hòa Ba Lan thì tôi nghĩ mọi sự còn đang ở phía trước.
Trách cho cái sự chủ quan của tuyển Nga ở một tích tắc cuối cùng để sau đó đá thì vội vã với tinh thần thì rệu rã. Tuyển Nga đã tự mãn quá sớm. Trong điều kiện như vậy nếu tuyển Nga có được anh "Mét-xì", anh "Tô- zét" thì may ra còn gỡ được. Buồn nữa là vì cái đội chẳng khá hơn ai, chuyên chơi cù nhầy như Hy Lạp lại được đá thêm trận nữa. Trận đến chắc chắn họ sẽ bị loại nhưng nó chẳng đem lại cái gì cho các fan hâm mộ. Xem tuyển Nga thi đấu ở "Ê-rô" hoặc "Uốt- cúp" ta có cảm giác như xem tuyển VN đá ở "Si- gêm". Ai yêu nước Nga, yêu tuyển Nga mà bị yếu tim hoặc cao huyết áp thì tốt nhất là không nên xem. Năm nay, chắc chắn "Tây bán nhà" sẽ nâng cúp "Ê-rô" rồi... |
Như cụ Lý nói, xem Nga đá, có cảm giác phập phù như xem tuyển Vn. Đôi khi hay rõ hay, nhưng đôi khi như, xin lỗi, chả biết dùng từ tục tĩu nào để ví nữa.
Đêm qua, sau khi xem Nga đá xong, em vào các mạng Nga ngay, xem họ phản ứng thế nào. Tờ MK giật tít tức thì Ngày đen tối của bóng đá Nga. Họ còn kỳ công truy tên họ cầu thù số 10 Hy Lạp sút tung lưới Nga vào phút 45+2 theo tiếng Thổ nhĩ kỳ là "Đen" nữa kia. Và rồi em cóc ngủ được, cũng chả phải buồn, mà là tức cái thằng Nga đã khiến em phải la hét chửi rủa một mình giữa đêm khuya thanh vắng. Và như lời bài hát " Thời hoa đỏ": Em không buồn. Em chỉ tiếc anh không đi hết những ngày đắm say... Những ngày đắm say với EURO còn dài. Nhưng vấng đi những hảo thủ Nga, vẫn thấy tiêng tiếc thế nào... |
Chắc không còn Nga và Ukr nên các bác chán không muốn dự nữa. Nhà em đã trót lập cái bảng trước rồi nên cứ thử tiếp:
TBN-Cr 3-1 Ý-Ailen 4-1 bốn trận hai ngày vừa rồi nhà em chỉ nộp có 1x trận Đức, kèo dưới năm nay trúng hơn kèo trên! |
Trích:
Tây Ban Nha - Croatia: 2 - 2; Ý - Ailen: 3 - 1. (hoặc bi nhiêu cũng được!) Tây Ban Nha và Croatia dắt tay nhau vào Tứ kết, Ý và Ailen cùng nhau về. Ý càng vào sâu càng nguy hiểm và không từ mọi thủ đoạn (như trận Chung kết 2002 giữa Ý và Pháp). Việc loại Ý một cách khôn khéo có lẽ không nằm ngoài toan tính của các HLV lão luyện. Lượt trận thứ 3 giữa Đan Mạch vs Thụy Điển ở Cúp Thế giới 2006 tại Đức là một minh chứng. Vấn đề làm sao là... đá thật khéo cho tỷ số 2 - 2! :emoticon-0102-bigsm P/s: Xin lỗi những ai là CĐV của tuyển Ý! Bởi thực tế nó là như thế. Nhà em không hề bịa đặt và xuyên tạc... |
Bài ca SEA Games XII có đoạn:
Nắm tay nhau cùng bước bên nhau/ vì hạnh phúc nhân loại... Đêm nay, hungmgmgi nghĩ Tây Ban Nha và Croatia sẽ cùng ca bài ca ấy, cùng nắm tay nhau bước vào Tứ kết. Vì Tây Ban Nha đã từng làm như vậy trong quá khứ... |
Mấy hôm nay báo chí Nga công kích đội tuyển, theo tôi, hơi quá đáng - Đó chắc cũng là 1 phần của tính cách Nga chăng?
Thêm vào đó, UEFA phạt LĐ bóng đá Nga 30 ngàn Euro vì việc xảy ra trong trận đấu với đội tuyển Ba Lan: cổ động viên Nga đốt lửa, ném pháo hoa, căng biểu ngữ với nội dung xấu, và 1 cậu chạy bậy ra sân cỏ. Theo nhiều chuyên gia, LĐ BĐ Nga sẽ không thuê HLV nước ngoài nữa, và ứng cử viên số 1 chức HLV trưởng ĐT Nga sẽ là Valery Gazzaev, người đã từng dẫn dắt ĐT Nga và là người đã đưa Dzagoev từ 1 CLB hạng 2 vào đội hình chính thức của CSKA mấy năm trước Còn đêm nay, đoán cho vui: Italy - Ireland: 2 - 0 Tây Ban Nha - Croatia: 3 - 1 |
Hứng thú xem đã bị giảm mất một nửa, nhưng cũng dự với các bác để thức đêm cho vui. Không hiểu sao dạo này thức đêm khỏe thế. Chập tối thì do thói quen dù cố mấy cũng không thể ngủ được, xem xong tầm 3 rưỡi 4 giờ ngủ cũng không xong, thế mà ngày ngày vẫn cắp ô đi về bình thường.
Đêm nay, Tây ban nha sẽ chơi bài không cho anh Ý đại lợi chơi tiếp trận nữa, nhưng Ý đại lợi sẽ cố gắng hết mình tự bươn chãi. Ý- Ailen: 3-1. Tây ban nha- Croatia: 3- 2. Mấy phút cuối Tây ban nha cố tình thả để cho hòa nhưng tiền đạo Croatia sút ra ngoài. |
Đội tuyển nào thua mà chả bị báo giới quốc nội "tổng sỉ vả' hả bác Trần, đâu chỉ đội Nga?
Cái quan trọng nhất mà mọi người buồn, như ý kiến mới đây của Bilyaletdinov, là bóng đá Nga bị mất mặt trước bàn dân thiên hạ quá. Kỳ Euro trước, Nga lọt vào bán kết, rồi khởi đầu Euro này với thế thượng phong khi hạ Séc với tỉ số đậm đà 4-1. Các chuyên gia, rồi báo giới, cánh HLV này nọ sau kỳ Euro trước cho tới trước trận gặp Hy Lạp nhìn đội Nga với ánh mắt vì nể, rằng đội Nga chẳng còn phọt phẹt như nhiều năm trước nữa đâu nhé. Thế rồi hòa Ba Lan, thua Hy Lạp lãng nhách, bị loại và lủi thủi ra về không kèn không trống (theo báo Nga, họ không về sân bay Sheremetyevo như dự định, mà về Vnukovo-3, một sân bay nhỏ dường như để tránh báo giới và người hâm mộ). Ông HLV Advocaat thì cóc bay về Nga, và tỏ ra bất cần biết người hâm mộ Nga đang nghĩ gì. Còn sếp LDBD Nga Fursenko thì tuyên bố trước khi Euro này kết thúc, sẽ công bố danh tính HLV mới cho đội tuyển Nga. Chú Dzagoev, tài năng trẻ của bóng đá Nga ghi 3 bàn ở vòng loại trả lời phỏng vấn thật tội nghiệp:" Мы старались забить, но, к сожалению, не смогли". Nghĩ đến cái mặt tiếc nuối như mếu của chú khi đánh đầu sượt cột dọc lúc cuối trận nghĩ...thương thương là:emoticon-0106-cryin |
Trích:
Nếu đúng, tôi chịu 1 chai. Nếu không, tức là không có chuyện "Tây ban nha cố tình thả để cho hòa nhưng tiền đạo Croatia sút ra ngoài" bác Lý chịu 1 chai + 2 tô Bánh canh cá tràu, được không? @hungmgmi: Đúng vậy, "HLV Advocaat thì cóc bay về Nga, và tỏ ra bất cần biết người hâm mộ Nga đang nghĩ gì." Mấy tháng trước ông ta còn làm ầm trên báo chí về sự trả thiếu lương cho ông theo HĐ với LĐ BĐ Nga, và sau Euro-2012 sẽ từ giã ĐT. |
Trích:
Về khoản chai: Em đang có sẵn một "hàng hậu vệ" hơi bị hùng hậu. Đặc biệt hôm nọ chú em Nhnam có ghé thăm biếu một chai đặc biệt, em vẫn để dành chờ có bạn biết thưởng thức vodka mới mở, bác cứ yên tâm... Mà bác Tran: Mấy bác LĐ địa phương đang mong gặp được bác để thanh kiu vụ bác tài trợ các cháu giỏi toán hàng năm. Bác nhanh nhanh ra đây cho em ké với... |
Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Nga Sergei Fursenko: "Các đối thủ cùng bảng với Nga quá kém nên đội tuyển Nga không có điều kiện thể hiện đẳng cấp của mình. Nếu Nga đấu với Anh hoặc Đức thì kết quả đã khác" (http://demotivation.me/a9gdabzl3e6ypic.html).
|
Trích:
Ông ý nói đúng quá còn giề (chỗ trong ngoặc kép ý): Nếu Nga đấu với Anh hoặc Đức thì "kết quả đã khác", nghĩa là không phải thua 0 -1 mà có thể là 0 - 4 hoặc 0 - 5. Ha ha!!! :emoticon-0102-bigsm |
Hết hiệp 1, chỉ có Ý vào được 1 quả. Croat chơi rất cố gắng và đang hòa với TBN 0- 0. Mọi điều lại có thể đang ở phía trước.
Hai trận hôm nay xem rất chán, lại tấn công bế tắc, phòng thủ cù nhầy...và rất ít bàn thắng. Và điều gì xẩy ra khi Croatia sút vào 1 bàn rồi phòng thủ chặt? Chia tay TBN thì hay thật nhỉ. Không! Phút 87 TBN vào 1 bàn, Croat hết cơ hội và Ý đã lách qua được khe cửa hẹp. |
Trích:
Cuối cùng thì Ý và TBN vào là hợp lý , họ đá hay hơn các đối thủ cùng bảng ! Hôm nay chắc Anh và Pháp lại cùng nắm tay nhau vào tứ kết thôi các bác nhỉ ? Em đoán : Anh - Ucraina 1-0 , Pháp - TĐ : 3-1 |
Trích:
Còn kết quả Italy - Ireland không có gì lạ, đúng như đa số đã dự đoán. Trích:
Cố gắng cuối tháng 8 hoặc đầu tháng 9, khi gió Lào xuôi xuôi bớt, ra quê cùng bác chọc thủng "hàng hậu vệ"! Dự đoán đêm nay, 2 trận cuối vòng bảng: Anh - Ukraine: 1 - 1 (người U quật cường và khá tiết kiệm trong chi tiêu, không phung phí như anh Nga! Nhưng vẫn bị loại vì kém Anh 1 điểm) Pháp - Thụy Điển: 2 - 0 |
Nhà em dự cái:
Anh - Ucraina: 1 - 2 Pháp - Thủy Điển: 1 - 1 |
Bác Tran thân mến! Hôm qua nhà bác thức mà chẳng bật đèn, bác mần mò không đèn thì răng mà mần được? Hôm qua em thấy Hổ rừng vẫn thức, vừa xem bóng đá vừa đem ảnh DQ ra coi.
Mấy cô ở CQ em cũng rất máu bóng đá, rủ nhau thức xem để sáng mai cô thì khoe, cô thì cãi với em và cá tiếp trận sau để có bia uống: "Đêm nay nghe chị em đồn, Thằng Rô-ny sút dập dồn như mưa...". Theo lời chị em, em đoán tuyển Anh thắng, mặc dù rất yêu tuyển U nhưng đành vậy, không cho hòa. Anh- Ukrai: 2- 0 Pháp- Thụy điển: 2- 1. |
Nhà iem đoán "bác" Sheva sẽ giúp đội Ucraine "bắt vở" các đồng đội cũ của tuyển Anh, và phe ta sẽ thắng 2-1, còn Thụy Điển sẽ có trận thắng danh dự 1-0 trước tuyển Pháp!
|
Nếu U thua hay hoà trận này thì ban tổ chức lỗ nặng - hết chủ nhà.
Không khí xung quanh sân vận động Donbass bắt đầu nóng lên. Mời các bác quan sát qua 6 cameras xung quanh sân: http://donbass-arena.com/en/webcam/ |
Tôi rât yêu bóng đá nhưng ít vào topic này vì chỉ toàn nói chuyện (Nga) thua thì chán lắm. Nhưng thất vọng quá cũng phải "mắng" vài câu. Những chú gấu Nga đá như người Hà Lan bay vậy, thì huấn luyện viên của tuyển Nga là người Hà Lan mà. Chơi cống hiến, tấn công dồn dập, sắc nét nhưng dứt điểm kém, lại thêm hậu vệ lỏng, toàn những bệnh lây từ xứ sở hoa tuylip cả. Thêm cả bệnh mất tinh thần nữa. Tóm lại những chú gấu Nga vẫn còn là đội bóng trung bình khá, biết đến bao giờ mới trở thành ông lớn?... Thở dài...
Đã nhắc đến Hà Lan thì "chém" luôn. Đội bóng lớn nhưng mà đang dựa vào đôi chân pha lê dễ vỡ (dễ bắt bài) của Arien Robben, chân gỗ dễ gãy (dứt điểm lúc hay lúc dở) của Van Persi mà vẫn khệnh khạng hy vong qua Euro này hét giá mình lên, chân chì bất động (chỉ một đấu pháp) của ông huấn luyện viên chưa thuộc tên... nền tuyển da cam chỉ còn là người khổng lồ trên đôi chân đất sét, về nước sớm cũng phải. Hy vọng tối nay hàng thùy dương Ukraina chặn được đội tuyển của công nghệ lăng xê truyền thông ở xứ sở sương mù để chen qua cửa hẹp vào vòng tứ kết cùng với một nửa Tiệp Khắc cũ thì cũng an ủi những kẻ hoài niệm rất nhiều. |
Trích:
|
Nhà iem xin mượn cọng rơm của Chị Rừng để đua theo Anh Hổ:
Khakhol: 2 – Bà đầm: 1 |
Nhà em bắt kèo dưới, hy vọng tiếp tục không nộp rì! Có ít nhất 1 trận hòa trong 2 cặp đấu này.
|
Phút thứ 62 bóng rõ ràng đã đi qua vạch vôi nhưng trọng tài không công nhận cho Ucraina. Củ chuối quá! Sao ông trời lại bất công đến thế!
|
Hình như là chưa qua hẵn chú Hổ à, nếu ở góc quay bên trái cầu môn thì rõ ràng bóng đã vào nhưng góc quay đường biên thì thấy điểm rơi vào hơi quá vạch một tí, cộng với mũi giày trắng của cầu thủ nữa nên quả này đến sáng ra chắc phải có nhiều tranh cãi và tiếc nuối lắm lắm.
Dù sao tuyển U chơi vậy là cố gắng lắm rồi, tuyển Anh là chiếu trên mà. |
Xin chúc mừng đội tuyển Anh!
Hy vọng đội Anh năm nay sẽ vô địch Euro! |
| Giờ Hà Nội. Hiện tại là 21:59. |
Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.