Nước Nga trong tôi

Nước Nga trong tôi (http://diendan.nuocnga.net/index.php)
-   Giới thiệu - Làm quen (http://diendan.nuocnga.net/forumdisplay.php?f=13)
-   -   Tìm đồng hương ...trường. (http://diendan.nuocnga.net/showthread.php?t=961)

DavidDat 21-12-2011 03:16

Trích:

Dang Thi Kim Dung viết (Bài viết 100927)
Chào em! Thế là chị em ta cùng chung thầy giáo chủ nhiệm rồi đó. Năm chị học lớp 8 chuyên văn Phan Bội Châu Nghệ An thì thầy giáo chủ nhiệm của chị là thầy Hồ Sỹ Minh Đô. Khi 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh sát nhập với nhau thì tên trường là trường chuyên PBC Nghệ Tĩnh. Thầy P.H.Tuấn chủ nhiệm lớp chuyên văn của chị lớp 9 và 10. Hồi 2008 lớp chị tổ chức gặp mặt 30 năm sau ngày ra trường, cả thầy Tuấn và cô Lý vợ thầy đều đến dự.
Em bây giờ em đang sống và làm việc đang ở đâu?

Dạ, em cảm ơn chị nhé! bởi em được ấm lòng khi biết chị em mình cùng chung thầy chủ nhiệm.
Ngày trước, khi trang Web của trường Phan B.C. còn hoạt động, thỉnh thoảng em có vào. Xem ảnh các anh chị khóa trước và các em khóa sau tổ chức gặp các thầy cô mà vừa mừng vừa tủi. Ở đó khóa em chẳng có ai cả; chỉ được thỏa thích ngắm nghía các thầy cô kính nhớ của mình mà thôi.
Hôm 20/11 vừa rồi, Nguyễn Hồng Minh (bạn em, làm ở Báo Nhân dân diện tử, cũng là học trò của Thầy Ph.H. Tuấn suốt cả ba năm, em ra trường thì Minh vào) cùng các bạn học khác có đến nhà thầy Tuấn cô Lý ở Hà nội nhân Ngày Nhà Giáo Việt Nam. Nghe Minh nhắn em là Thầy vẫn còn nhắc đến Đạt... Một thời quá đẹp, đầy kỹ niệm, biết bao riêng tư... đúng không thể nào quên.
Em đang sinh sống và làm việc bên SNG này chị ạ.
Trước chị học DH ở thành phố nào ạ?
Chú chị sức khỏe, hạnh phúc:emoticon-0155-flowe:emoticon-0155-flowe

Dang Thi Kim Dung 21-12-2011 17:48

Trích:

DavidDat viết (Bài viết 100992)
Dạ, em cảm ơn chị nhé! bởi em được ấm lòng khi biết chị em mình cùng chung thầy chủ nhiệm.
Ngày trước, khi trang Web của trường Phan B.C. còn hoạt động, thỉnh thoảng em có vào. Xem ảnh các anh chị khóa trước và các em khóa sau tổ chức gặp các thầy cô mà vừa mừng vừa tủi. Ở đó khóa em chẳng có ai cả; chỉ được thỏa thích ngắm nghía các thầy cô kính nhớ của mình mà thôi.
Hôm 20/11 vừa rồi, Nguyễn Hồng Minh (bạn em, làm ở Báo Nhân dân diện tử, cũng là học trò của Thầy Ph.H. Tuấn suốt cả ba năm, em ra trường thì Minh vào) cùng các bạn học khác có đến nhà thầy Tuấn cô Lý ở Hà nội nhân Ngày Nhà Giáo Việt Nam. Nghe Minh nhắn em là Thầy vẫn còn nhắc đến Đạt... Một thời quá đẹp, đầy kỹ niệm, biết bao riêng tư... đúng không thể nào quên.
Em đang sinh sống và làm việc bên SNG này chị ạ.
Trước chị học DH ở thành phố nào ạ?
Chú chị sức khỏe, hạnh phúc:emoticon-0155-flowe:emoticon-0155-flowe

Chị học khoa Tiếng Nga và Văn học, trường ĐHSP Lenin ở Moskva từ năm 1979 đến 1984. Em và gia đình đang sống và làm việc ở Mondova à?

DavidDat 21-12-2011 21:21

Trích:

Dang Thi Kim Dung viết (Bài viết 101053)
Chị học khoa Tiếng Nga và Văn học, trường ĐHSP Lenin ở Moskva từ năm 1979 đến 1984. Em và gia đình đang sống và làm việc ở Mondova à?

Vâng. Em và gia đình đang sống và làm việc ở Mondova. Em có bạn thân (thân vì cả năm cuối cấp hai ở trường Năng khiếu Thạch hà trong lớp văn chỉ có hai thằng còn nữa là phái đẹp) là Lê Công Định cũng đã học khoa tâm lý ở trường chị từ 1988 đến 1993. Em học ở Kisinhốp, thường chăm chỉ lên Mát chơi đến nỗi Định giao chìa khóa phòng cho em để em "tùy tiện" việc đi lại của mình.

hOÀNG SA 22-03-2012 01:56

Trích:

Dang Thi Kim Dung viết (Bài viết 101053)
Chị học khoa Tiếng Nga và Văn học, trường ĐHSP Lenin ở Moskva từ năm 1979 đến 1984. Em và gia đình đang sống và làm việc ở Mondova à?

Đọc thêm ở đây tôi mới biết rằng bạn Dung học ở khoa Tiếng Nga và Văn học, trường ĐHSP Lenin ở Moskva từ năm 1979 đến 1984. Ở topic bên kia, tôi cứ ngỡ bạn học ở ĐHSP Leningrad!
Xin lỗi nha! Suýt nhận vơ!
:emoticon-0111-blush

Bacnamtraining 29-07-2012 14:22

Trích:

matador viết (Bài viết 18404)
Ở Kuban - Krasnodar trước đây có nhiều SV và hàng ngàn CN VN học tập , làm việc nhưng hiện nay con số chắc ko quá 4-500 người chủ yếu là buôn bán ngoài chợ , còn đi học thì gần như rất ít .

Vùng Kuban nói chung và tp.Krasnodar nói riêng là 1 vùng rất dễ sống :khung cảnh và khí hậu tuyệt vời , ko lạnh , các mùa rõ rệt và rất đẹp , có núi đồi và các bãi biển gần đó tuyệt đẹp như Sochi , Sukhumi , trại hè Adler ..vv.., đồ ăn đầy đủ : gạo , rau , trái cây , thịt cá rất nhiều , sẵn và có lẽ rẻ nhất LB Nga .

Đặc biệt đặc sản ở đây là gạo Krasnodar rất ngon và rẻ được gieo cấy ngay tại tỉnh nhà .

Cám ơn bác này ! có lẽ e chuyển sang đó sống thôi ! Trồng rau mang sang Piachigorsk bán bên đó đất chạt người đông , có khoảng 5-6000 cộng rùi !


Giờ Hà Nội. Hiện tại là 09:10.

Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.