![]() |
Ai có băng hình trận CK này có thể chia sẻ được nhỉ ??
|
Báo chí Nga hôm nay hết sức ca ngợi đội tuyển khúc côn cầu trên băng của Nga dành chức vô địch thế giới. Họ nói rằng đây là điềm lành của Ông Dmitri Medvedev, khi chỉ trong vòng 2 tuần ông nắm quyền, nước Nga đã có 2 lần ăn mừng chiến thắng khi đội Zenit đoạt cup UEFA về bóng đá và đội tuyển khúc côn cầu đoạt chức vô địch tại Quebec- Canada.
Đây là chức vô địch của Viacheslav Bukov trên cương vị huần luyện viên, còn trước đó 15 năm trên cương vị đội trưởng- ông cũng đã một lần đoạt chức vô địch thế giới. (theo Gazeta.ru) |
|
Tiến tới Vancouver-2010
Theo bộ trưởng thể thao Viacheslav Fetisov, gần như chắc chắn Viacheslav Bykov sẽ là HLV trưởng đội tuyển Nga tại Olympic mùa đông 2010 (cũng diễn ra ở Canada - Vancouver). Nhắc lại lịch sử thì khi còn là cầu thủ, Bykov đã từng giành chức vô địch thế giới nhiều lần, nhưng lần gần đây nhất (duy nhất với cương vị đội trưởng) là năm 1993 như đã nói ở trên. Ông từng thi đấu với những huyền thoại của đội tuyển Liên Xô như Sergey Makarov, Kasatonov... và cả đương kim bộ trưởng Viacheslav Fetisov (Fetisov là thủ quân đội tuyển Liên Xô cuối những năm 80). Tuy nhiên, Bykov là tiền đạo trung tâm và người đồng đội thân thiết nhất, ăn ý nhất trong nhiều năm là Andrey Khomutov, người đã cùng Bykov thi đấu ở nước ngoài (Thụy Sỹ, Đức) và giành nhiều chiến thắng ở đội tuyển Liên Xô. Sự trùng lặp ở đây là lần cuối cùng đội tuyển SNG giành chức vô địch Olympic là năm 1992 với "zveno" thứ nhất của Bykov (năm đó, đội trưởng là hậu vệ Igor Kravchuk). Sau trận chung kết đêm qua, chúng ta cùng hy vọng Bykov sẽ mang tinh thần chiến thắng đến cho đội tuyển Nga vào kỳ Olympic tới đây, và có lẽ đối thủ đáng kể nhất vẫn là đội tuyển chủ nhà Canada. Tiến lên, nước Nga, phải giành lấy chức vô địch Olympic đầu tiên cho nước Nga hai năm sau tại Vancouver!
|
Hôm qua em có xem trực tiếp, đội Nga bị dẫn đến 4-2, tấn công dồn dập gỡ lại 4-4. Sau vài phút thi đấu hiệp phụ thì ghi bàn thắng vàng giành chức vô địch
|
Bị dẫn 4-2 đến hết hiệp 2 mà vẫn gỡ lại được, mà lại là gặp đội Chủ nhà. Công nhận đội Nga tâm lý tốt thật. Mà gỡ được rồi thì đá bù giờ coi như thắng rồi, tâm lý hơn hẳn mà.
Tôi đang nóng lòng để được xem lại trận này đây. |
ПОЗДРАВЛЯЕМ ВСЕХ
С ПОБЕДОЙ РОССИЙСКОЙ СБОРНОЙ В ЧЕМПИОНАТЕ МИРА ПО ХОККЕЮ!!! |
Theo ý kiến của nhiều người, Đội tuyển Nga sẽ không thể giành được tấm huy chương vàng lần này nếu như trong thành phần đội tuyển thiếu vắng 2 người: Đó là thủ môn Nabokov, người đã đứng vững như thành đồng trước cầu môn và tạo niềm tin cho các cầu thủ lao về phía trước mà không phải băn khoăn nhiều ở hậu phương. Người nữa là Sergey Fedorov, cầu thủ duy nhất đã có kinh nghiệm tham gia “những trận đấu lớn”, cầu thủ thuộc hàng khủng long còn lại từ thời Xô viết, khi mà chỉ riêng tên gọi “Cỗ máy đỏ” cũng đã đủ làm cả đội Phần lan hay Thụy Điển phải run sợ.
Ông Igor Zakharkin, HLV phó đội tuyển kể lại chuyện đi mời Fedorov trở lại đội tuyển thế nào (Xin nhắc lại là anh đã 18 năm nay không tham gia đội tuyển Nga trong các giải vô địch thế giới) - Chúng tôi rất cần một thủ lĩnh cho đội tuyển và tôi cùng với Vyacheslav Bykov (HLV trưởng) bay sang Washington nơi Fedorov đang thi đấu. Tôi thì đã quen với anh ấy từ khi cùng nhau học ở CLB CSKA, nhưng khi bay sang cũng lo lắng lắm. Vấn đề làm tôi lo lắng là liệu Fedorov có còn như hồi tôi gặp lần trước đó không? Lần cuối, vào năm 1995, khi tôi gọi điện thoại cho anh ấy thì cuộc nói chuyện của chúng tôi cũng lạ lùng lắm. Tôi nhớ rõ chi tiết nhưng cảm giác có gì đó thì rõ ràng là có. Lúc đó NHL đang tạm nghỉ và anh ấy bảo tôi sang chơi ở Stokholm. Tôi thì đang làm việc ở Thụy Điển với đội Bruness nên bay sang Stockholm thì hơi xa. Anh ấy nghiêm giọng hỏi lại tôi: “Vậy tớ cho máy bay sang đón cậu nhé”. Nói chung là tôi cứ có cảm giác là Fedorov hơi tách rời cuộc sống thực tế. Hơn nữa, báo chí nói quá nhiều về anh ấy rồi. Quả thật Fedorov từng là đề tài của nhiều bài báo. Từ chuyện bỏ trốn khỏi đội tuyển Liên xô ở giải NHL năm 1990, rồi về mối tình với Anna Kurnikova và cả đám cưới cực kỳ bí mật với cô gái vàng quần vợt. Rồi thì về cái siêu Hợp đồng trị giá 40 triệu USD cho 5 năm – một trong những hợp đồng đắt giá nhất trong lịch sử môn hockey. Ngay sau đoạt huy chương vàng, PV Sự thật Komsomol đã tìm được cầu thủ bí hiểm nhất của môn hockey Nga trong bar của KS “Concord”, nơi hai cha con Fedorov đang ngồi nhâm nhi với ông Maksim Afinoghenov, bạn của bố Fedorov. Fedorov gọi ly bia vàng, còn hai ông già thì gọi co-nhac. - Fedorov, khi ông HLV trưởng Bykov và ông Zakharkin sang tận Wasinhton mời anh vào đội tuyển thì anh thấy thế nào? Ý tôi là anh có coi trọng chuyện ai mời anh vào đội tuyển không? Hay là chỉ cần vào được đội tuyển và HLV nào cũng được? Tôi quen với Zakharkin từ khi còn chơi cho đội thiếu niên CSKA. Sau này tôi cũng từng chơi cùng đội với cả Bykov. Tất nhiên là những cái đó với tôi cũng quan trọng chứ. Nhưng nói chung tôi chưa bao giờ từ chối chơi cho đội tuyển cả, có điều lúc thì đang bận đấu loại, lúc thì chấn thương... - Hình như anh là cầu thủ duy nhất đã có được được HC vàng thế giới... Không lẽ trong đội này chỉ có mình tôi như vậy? - Nếu không tính HLV trưởng Bykov thì thế đó. Anh thử so sánh HC Vàng nào ngọt ngào hơn: Cái hôm nay đạt được hay là cái đạt được năm 1990 ở Thụy sĩ trong thành phần đội tuyển Liên xô? Năm 1990, tôi mới có 20 tuổi, còn giờ thì đã 38 rồi. Khi đó tôi cứ nghĩ mọi thứ còn ở phía trước và sẽ còn có bao nhiêu là chiến thắng như thế nữa. Còn bây giờ thì sự nghiệp thể thao của tôi đã gần hết. Tôi nghĩ là chỉ có bây giờ tôi mới nghiệm được giá trị đích thực của những giây phút huy hoàng như trận chung kết hôm nay. Và còn có 1 điểm khác nữa. Chơi ở giải lần này, tôi luôn luôn cảm thấy trách nhiệm đối với HLV trưởng Bykov, người mà tôi đã cùng chơi chung đội hình giành các HC Vàng thế giới, Thế vận hội và Liên xô rồi. Tôi cảm thấy mình là đại diện của trường phái hockey vĩ đại, đã sản sinh cho thế giới những Bykov, Kamensky, Makarov, larionov, Fetisov... Tôi đã học được của họ rất nhiều. Hôm nay, khi gặp lại Fetisov và Trechyak, tôi đã nói với họ: “Không có các anh thì không thể có chiến thắng hôm nay”. Cũng có thể là khi có tuổi rồi thì tôi lại trở nên ủy mị đi chăng... - Khi nói chuyện với HLV trưởng Bykov anh vẫn thưa gửi đầy đủ chứ? Chuyện đó cứ coi là bí mật của chúng tôi đi. Trước mặt toàn đội thì tôi bao giờ cũng thưa gửi nghiêm chỉnh - Thế ông ấy có ưu ái gì đặc biệt với anh không? Có hay không thì phải hỏi ông ấy. Còn tôi có cảm giác là ông ấy hy vọng ở tôi nhiều. Ít nhất là khi ông ấy bay đến Wasinhton gặp tôi, tôi hỏi ông ấy: “Anh định cho tôi vai trò gì ở đội tuyển”. Ông ấy nói là ông ấy muốn tôi là thủ lĩnh của đội tuyển - Ông ấy còn nói là cần người chuyền bóng cho Ovechkin nữa chứ Nhóm chúng tôi ghi được bao nhiều bàn cả thẩy nhỉ? 17 phải không? Thế có nghĩa là ông ấy đã không nhầm khi chọn người chuyền bóng. Nhưng tôi nhấn mạnh rằng chúng tôi chơi đồng đội và cả đội cùng ghi bàn - Thế anh có định bay cùng đội tuyển về Matxcova không hay là vẫn ở lại Mỹ? Tôi nghe nói là Tổng thống mời đội tuyển vào điện Kremly để tiếp kiến. Tôi vào điện Kremly thì nhiều rồi, nhưng chưa lần nào được tiếp kiến Tổng thống Nga (vậy mà Fedorov đã kịp diện kiếnTổng thống Mỹ ba lần rồi – Ông chủ Nhà Trắng mời những người được giải Cup Stanly đến). Bỏ qua dịp may này thì phải tội lắm nên tôi hy vọng thứ ba tới sẽ về đến Matxcova. Lâu lắm rồi tôi chưa về đó. Cũng phải nói thêm là các cổ động viên Nga làm tôi vô cùng ngạc nhiên. Hình như họ chiếm đến 1/3 khán đài ở Coleese. Thời Liên xô thì làm gì có chuyện đó. Bay sang Canada đã tốn kém lắm rồi. Chắc là 18 năm qua, khi tôi không ở quê nhà, đã có nhiều thay đổi lắm rồi. Và tôi muốn nhìn tận mắt những thay đổi đó. - Ông Bykov đang chuẩn bị đội tuyển cho Thế vận hội ở Vankuver. Anh có tham dự không? Đến lúc đó hẵng hay. Dịch từ kp.ru |
Vladislav Trechyak, Chủ tịch Liên đoàn Hockey Nga: “Các cầu thủ sẽ nhận được tiền thư
Ngay sau trận đấu, Ông Chủ tịch Liên đoàn Hockey đang rạng ngời hạnh phúc:
- Cần phải gọi đúng tên của sự việc: Các cầu thủ của chúng ta đã làm nên kỳ tích không kém gì ở SuperSeria năm 1972, khi mà chúng ta đã để thua đội Canada trận đầu đến hai bàn và sau đó đã lội ngược dòng thắng lại được. So sánh giải Vô địch thế giới này với SuperSeria thì thật khập khiễng vì hồi đó toàn là các cầu thủ hay nhất của cả Liên xô và NHL, nhưng tôi nghĩ rằng trận hôm nay sẽ đi vào lịch sử môn hockey - Xin ông bình luận về thủ môn Nabokov. - Nabokov là chàng trai vàng, hãy cám ơn cậu ấy. Cậu ấy thật tuyệt vời khi đúng vào lúc gay go nhất của đội tuyển đã quyết định bay đến tham gia đội. Tôi khi đó gọi điện cho cậu ấy suốt cả đêm, thật không uổng công. Cậu ấy đã chơi hai trận đấu loại không bị ghi bàn. Hôm nay cậu ấy thực vất vả, nhất là khi phải chơi ba chống năm. Nếu để cho đội Canada ghi thêm bàn thứ tư thì khó mà có cơ hội lội ngược dòng. Và cái chính là cả đội đã tin tưởng cậu ấy và lao lên phía trước mà không phải sợ là chẳng may có gì phía sau, vì biết chắc là Nabokov sẽ giữ được. - Thành phần Ban huấn luyện sẽ giữ nguyên cho đến Thế vận hội ở Vankuveer chứ? - Tất nhiên rồi. Ai dại gì thay đổi người làm nên chiến thắng. - Khi còn chơi hockey, Ông đã có nhiều HC... - Nhưng HC Vàng này là quý giá nhất (Ông Trechyak cũng được trao HC Vàng với tư cách là Chủ tịch Liên đoàn Hockey). Vì đoạt được nó vất vả hơn là khi đang chơi trong đội - Tiền thưởng lần này cho các cầu thủ ra sao đây? - Chúng tôi không để họ phàn nàn đâu, anh đừng có lo. Họ sẽ nhận được số tiền tương đương với HC Vàng Thế vận hội Turin ấy (Hồi đó UB Olimpic trao giải 50 ngàn USD và các nhà tài trợ trao khoảng chừng đó nữa) - Các anh định ăn mừng thế nào đây? - Như mọi người Nga thôi – uống thật nhiều. - Rượu Sâm-panh hình như được dự trữ từ trước trận đấu này phải không? - Phải chuẩn bị trước cho Chiến thắng chứ. Thực ra mọi người cứ sợ “Nói trước bước không qua”nhưng tôi không tin vào những điểm gở. Cho nên chúng tôi có cả Sâm-phanh và cả rượu vodka nữa |
Em nghĩ là Fedorov đã có HC vàng ở giải VĐTG ít nhất 1 lần năm 1990 rồi.
|
Trích:
|
Russia tiếp bước CCCP
Chiến thắng của đội tuyển Nga tại giải VĐTG lần này càng có ý nghĩa khi đây là năm kỷ niệm 100 năm thành lập liên đoàn hockey quốc tế (IIHF). Tại buổi Gala kỷ niệm ngay trong khi diễn ra giải VĐTG, kết quả bầu chọn đội hình tiêu biểu 100 năm của IIHF đã được công bố. Đây là kết quả bình chọn của 56 chuyên gia IIHF đến từ 16 quốc gia có nền hockey phát triển nhất. Kết quả bình chọn này càng khẳng định sức mạnh của thể thao Xô viết: có tới 4 trên 6 vị trí là các huyền thoại hockey CCCP. Người được số phiếu cao nhất là hậu vệ đội tuyển Liên Xô Viacheslav Fetisov (hiện là bộ trưởng thể thao Nga) với số phiếu gần như tuyệt đối - 54. Các thành viên khác của Liên Xô được vào đội hình là: Thủ môn Vladislav Tretiak (hiện là Chủ tịch Liên đoàn Hockey Nga) - 30 phiếu, tiền đạo trái Valery Kharlamov - 21 phiếu, tiền đạo phải Sergey Makarov - 18 phiếu. Hai người còn lại là tiền đạo trung tâm huyền thoại của NHL - Wayne Gretzky (Canada, 38 phiếu) và hậu vệ người Thụy Điển Beire Salming - 17 phiếu. Hy vọng rằng thắng lợi tại giải VĐTG lần này sẽ là bước khởi đầu cho thời kỳ thành công của hockey Nga với lứa cầu thủ tài năng đang độ chín.
|
Tôi đã nhận được đĩa ghi hình trận chung kết Canada-Nga có kèm theo trận Tiệp-Nga và trận chung kết bóng đá Cup UEFA 2008 Zenit-Rangers và đã nộp lưu chiểu.
Các bác có nhu cầu liên hệ với bác phucanh nha. |
Ôi, đang diễn ra giải vô địch hockey thế giới năm 2009 tại Thụy Sĩ (từ 24/4 đến 10/5/2009 tại Berne và Zurich-Kloten), thế mà các bác đâu hết rồi nhỉ?
Lịch thi đấu http://www.iihf.com/channels/iihf-wo.../schedule.html Kết quả các trận đấu đã diễn ra http://www.iihf.com/channels/iihf-wo...tatistics.html Còn về đội tuyển Nga, trong vòng đầu (Preliminary Round) đội này đã đứng đầu bảng B với 3 trận toàn thắng (thắng Đức 5-0, Pháp 7-2, Thụy Sỹ 4-2), một bảng có 4 đội. Sang vòng đấu 2 (Qualifying Round) đội Nga được xếp vào bảng E cùng với các đội Mỹ, Latvia, Thụy Điển, Thụy Sỹ, Pháp. Trong trận đấu đầu tiên với đội Thụy Điển thì đội Nga đã giành chiến thắng sát nút với tỷ số 6-5. |
Hôm qua trong loạt trận đấu thứ hai của vòng 2 (Qualifying Round) đội Nga đã vượt qua đội tuyển Mỹ với tỷ số 4-1. Các bàn thắng được ghi do công của các cầu thủ (theo thứ tự thời gian: STEMPNIAK L (Mỹ), SAPRYKIN O, PEREZHOGIN A, MOZYAKIN S và RADULOV A (tất cả đều của Nga). Chiến thắng này đã đảm bảo cho các nhà đương kim vô địch ngôi vị đầu bảng E và lọt vào tứ kết.
|
Trong trận đấu với đội Latvia, đội Nga đã thắng với tỷ số 6-1. Cùng với các kết quả của các trận đấu khác, tuy vân còn 2 trận đấu nữa, nhưng đã có thể biết rằng, đối thủ trong trận tứ kết của đội Nga sẽ là đội Belarus, xếp thứ tư của bảng F.
|
Nga chắc sẽ thắng Belarus thôi, nhưng trong quá khứ không ít lần ĐT Nga đã phải ôm hận khi gặp Belarus.
Hơn nữa Nga là đội phải thắng hôm nay, còn Belarus thì không nhất thiết !!! Thủ môn Mezin của Belarus rất hay, anh ta đã được nghỉ trận gặp CZech để giữ sức cho trận tứ kết, còn cầu thủ Grabovskji đang chơi cho Toronto Meaf Leafs thì cho rằng họ có khả năng thắng dt Nga. Tuy nhiên tôi mong có một trận chung kết NGA - CANADA , hai đôi đang chơi hay nhất từ đầu giải và lặp lại trận chung kết giàu cảm xúc năm ngoái. Đội tuyển Nga chỉ để mất 1 điểm từ đầu giải đến giờ còn Canada thì chỉ để thua có 1 trận Có vẻ như giải KHL đã chuẩn bị rất tốt cho các tuyển thủ Nga. |
Trích:
Còn các chú Nga năm nay có vẻ chơi chưa hết mình, xem không sướng lắm bác nhỉ. Các chú SNG cứ được đánh với Nga là vung hết sức, kiểu thua ai cũng được chứ không chịu thua ông anh. Nếu lần này các chú Bel thắng thì tôi sẽ không ngạc nhiên mà sẽ ăn mứng lớn đấy. |
RUS-BEL 4-3.
Hú hồn cho Kovalchuk và đồng đội. HLV Bykov đã phải thay thủ môn sau hiệp 2, khi tỷ số đang là 3-3. |
Trích:
|
USA-FIN 3-2.
Đối thủ của ĐT Nga sẽ là ĐT Mỹ. Quá ngon rồi . Cỏ vẻ như một trận chung kết trong mơ sẽ lặp lại ! |
Ồ, cám ơn bác dinhoan đã theo dõi và cập nhật tình hình - đường truyền của em tệ quá. À, bác đã tìm ra website nào cho xem trực tuyến chưa? Vì các kênh như Eurosport chẳng hạn thì chỉ cho xem trực tuyến cho người truy cập trên lãnh thổ châu Âu thôi. Hồi xem trượt băng em cũng khó khăn lắm mới tìm ra một kênh Nga và một kênh Thổ Nhĩ Kỳ, cũng là từ các forum về trượt băng ra. Còn hockey thì thú thật là em chưa thích bằng trượt băng, nên ít theo dõi các forum tương tự.
Còn về trận Nga-Belarus, em thấy có thể nguyên nhân tâm lý bác ạ. Đội Nga có áp lực phải thắng mà, ít ra thì anh Bykov nói thế :) |
Như vậy là sau khi thắng tuyển Latvia với tỷ số 4:2, thì đội tuyển Canada đã lọt vào bán kết. Đối thủ của họ tại bán kết sẽ là đội thắng trong trận Thụy Điển - Séc. Trận này thì ... không biết bác dinhoan có dám dự báo không nhỉ, em chịu :). Còn tât nhiên, muốn vô địch thì chỉ có cách thắng tất cả các trận trong giai đoạn play-off thôi...
|
CH Séc - Thụy Điển 1-3.
Vậy là CH Séc lần thứ 3 liên tiếp bị loại ở tứ kết và không có huy chương. Dường như SWEDEN TEAM đã trở thành số phận của CZECH TEAM. Lần có huy chương gần đây nhất của CH Séc là năm 2006 sau khi thua chính Thụy Điển trong trận chung kết tại Riga. Kể từ đó họ luôn dừng bước tại tứ kết : năm 2007 - ĐT Nga, 2008 - Thụy Điển, 2009 - Thụy Điển. Tối nay sẽ diễn ra 2 trận bán kết : RUS - USA và SWE - CAN. |
Trong trận bán kết diễn ra tối qua (lúc em đang ngon giấc, chả biết bác dinhoan có thức theo dõi không nữa :emoticon-0136-giggl) thì đội tuyển Nga đã vượt qua đội tuyển Mỹ với tỷ số sát nút 3:2 và có mặt ở trận chung kết. Bàn thắng quyết định do cầu thủ Gorovikov ghi khi đội tuyển Nga được chơi đa số (keke, khi một cầu thủ đội tuyển Mỹ bị đuổi khỏi sân)
Còn trong trận bán kết thứ hai thì đội tuyển Canada cũng vượt qua Thụy Điển với tỷ số 3:1. Như vậy là thành phần trận chung kết sẽ là thành phần mà bác dinhoan mong đợi nhé: Nga - Canada. Chúc đội tuyển Nga thành công trong trận chung kết tối mai 10/5 (hay đúng hơn là rạng sáng 11/5 giở Việt Nam)! |
hihi
tôi chỉ theo dõi komentar online thôi. Đội Nga gặp rất nhiều khó khăn và chỉ ghi bàn quyết định khi một cầu thủ Mỹ bị phạt 2 phút 58:36. Dù sao thì trận chung kết trong mơ cũng thành hiện thực. Tuy nhiên đội Nga sẽ thiếu 2 tiền đạo khá hay là Zerdev và Zaripov, có lẽ tỷ lệ là 45-55 nghiệng về phía Canada |
Bác dinhoan ơi, em thì nghĩ rằng trong những trận chung kết như thế này, mọi dự báo, tương quan lực lượng đều chỉ có ý nghĩa tương đối. Cả hai đội đều rất muốn chiến thắng, đều khao khát chiến thắng, nên trên sân băng có thể xảy ra mọi chuyện :). Hơn nữa, chúng ta đều biết, tốc độ trong một trận hockey nhanh hơn nhiều so với bóng đá chẳng hạn, và trong vài phút có thể thay đổi mọi chuyện ...
|
tất nhiên. Đấy là tôi nhận xét về mặt tương quan lực lượng.
Tuy nhiên thực tế trận đấu thế nào thì phải xem đã. |
Keke, em nhớ năm ngoái anh Gấu với anh Putin đem có mấy cái Topol ra duyệt binh mà sau đó nào là thắng cup UEFA nào là thắng cả Eurovision. Năm nay lại đem S-400 ra khoe.... Có thể là điềm báo, cũng có thể là không, bác dinhoan ạ :)
|
Trích:
|
Các book-maker tin tưởng đội tuyển Canada hơn DT Nga.
Kurz cho thắng lợi của Canada sau 60 phút là 2.02, còn Nga là 2.25. Tôi cũng có cảm giác ĐT Nga sẽ gặp nhiều khó khăn, 2 trận vừa qua ĐT Nga đều phải bảo vệ chiến thắng cho đến những giây cuối cùng, lối chơi của họ thiếu sự thăng hoa như thường thấy. Có khi nào Den Pobedy sẽ giúp cho đội tuyển Nga thêm sức mạnh tinh thần không nhỉ >?:emoticon-0102-bigsm |
ПОБЕДА!!! ПОБЕДА!!!!
Nga vô địch rồi cả nhà ơi, thắng Canada 2-1. Tác giả bàn thắng quyết định cho đội tuyển Nga là Aleksandr Radulov. Ilya Bryzgalov được bầu là cầu thủ hay nhất trận đấu. Ilya Kovalchuk được bầu là cầu thủ hay nhất giải:emoticon-0115-inlov:emoticon-0115-inlov Một cầu thủ Canada có họ là Doan, trông mặt thì tây 100%, không biết có liên quan gì đến VN ko :D |
Quả là một tin tuyệt vời, một món quà cho những người yêu hockey Nga ngay sau ngày Chiến thắng! Chúc mừng tất cả những ai yêu mến hockey Nga nhé!
|
Chúc mừng Sborna !
Red Machine đã giữ tỷ số 2-1 suốt cả hiệp 3, trong đó có 74s chơi không có thủ môn của Canada ! Vancouver 2010 sẽ cực kỳ hấp dẫn ! |
Tổng thống D.Medvedev chúc mừng Đội tuyển hockey Nga (Theo Newsru) http://image.newsru.com/pict/id/larg...0511143444.gif Văn phòng báo chí Kremli cho biết tổng thống Nga D.Medvedev đã gọi điện cho HLV đội tuyển hockey Nga V.Bykov chúc mừng đội tuyển vừa giành chức vô địch thế giới. D.Medvedev gọi đây là một chiến thắng vĩ đại và nói rằng ông luôn tự hào về đội tuyển Nga bách chiến bách thắng trong các trận đấu tại giải vô địch thế giới. Hãng tin Interfax đưa tin tổng thống Nga nói rằng ông rất vui nếu được tiếp đội tuyển hockey Nga tại Moskva. Một năm trước, tổng thống Medvedev đã tiếp đội tuyển hockey Nga khi họ vừa đăng quang tại Giải vô địch thế giới. Khi đó, các cầu thủ hứa với tổng thống là họ sẽ quay trở lại đây với một chiếc Cúp vô địch mới. Điều đó nay đã trở thành hiện thực. Thư ký báo chí Văn phòng Chính phủ D.Peskov cũng cho biết thủ tướng V.Putin cũng đã gọi điện chúc mừng đội tuyển nhân chiến thắng. Ông đánh giá cao ngôi vô địch thứ hai liên tiếp của đội tuyển Nga, chứng tỏ "ngôi vị tuyệt đối của Nga trong môn hockey". |
Em ở Nga nên xem hockey phê lòi mắt các bác ợ, nhất là 2 trận chung kết trong 2 giải vô địch thế giới gần đây nhất. Bác nào theo dõi 2 trận chung kết gần đây đều thấy rất kịch tính và hấp dẫn không thua gì bóng đá. Khi đội Nga thắng cả 6 kí túc xá (mỗi ktx 16 tầng, mỗi tầng 18 block)trường em sinh viên đồng loạt mở cửa sổ và hét vang lên, sau đó kéo xuống đường hát hò. Hôm nay bắt đầu chiến dịch đánh vòng loại Olimpic rồi đó các bác. Nga gặp Thụy Điển trận đầu.
|
Ối, may quá, mãi mới có thêm một bác quan tâm đến hockey... Em hy vọng là bác TNT_Gubkin sẽ làm chủ đề này sôi động, chứ em thì chả am hiểu gì đâu, mặc dù đôi khi xem đánh hockey thì cũng thấy hay hay...
|
Nina ơi, môn này bọn anh cũng mê lắm ! nó hay chẳng khác gì Futsal (bóng đá trong nhà). Nhưng hockey tốc độ hơn và sự nguy hiểm cũng hơn, xem cũng rất hay, chỉ mỗi tội tin đưa về khúc côn cầu trên sân băng không nhiều và sôi động như bóng đá. Đương nhiên, lượng khán giả hay người hâm mộ hockey không thể bằng bóng đá được.
Để hiểu biết hơn, đề nghị ai đó có thể cung cấp cho mọi người biết thêm về hockey - cụ thể là sân bãi có kích thước tiêu chuẩn quốc tế là bao nhiêu? Thi đấu đối kháng giữa hai đội (mỗi đội có mấy cầu thủ)?. Thời gian thi đấu toàn trận - một trận có mấy hiệp thi đấu và mỗi hiệp diễn ra trong thời gian là bao nhiêu phút? Trọng tài? việc thay thế cầu thủ ra sao... Hiểu được luật chơi thì sẽ cho người xem thêm hấp dẫn... |
Trích:
Vancouver 2010 làm gì Nga phải chơi vòng loại hả bác. Đấy là bọn nó đánh Euro Hockey Tour đấy thôi. Theo tôi được biết thì vừa rồi HLV Bykov đã mời các ứng viên cho đội Nga tập trung trước khi mùa giải diễn ra để gặp mặt. Hy vọng tại Vancouver sẽ có đầy đủ các ngôi sao Oveckin, Malkin... |
Trích:
Bác muốn tìm hiểu kỹ thì mời em một bữa bia Hoa Viên ( em ở Sì ghềnh ) rồi em phổ biến cho bác cặn kẽ ! |
| Giờ Hà Nội. Hiện tại là 21:59. |
Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.