![]() |
Sáng hôm nay, Tổng thống Nga Медведев đã ký sắc lệnh về việc các Fan hâm mộ bóng đá ngoại quốc được phép vào Nga (không cần visa) trong thời gian diễn ra trận Chung kết bóng đá lịch sử toàn Anh - CUP C1 (trong thời gian từ 17 đến 25/8/2008). Trận chung kết giữa đội "Челси" и "Манчестер Юнайтед" sẽ diễn ra vào ngày 21.5.2008 tại sân vận động "Лужники" ở Moskva...
.... Медведев подписал указ о безвизовом въезде в РФ английских болельщиков МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Президент России Дмитрий Медведев подписал указ "О порядке въезда в Российскую Федерацию и выезда из Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства в связи с проведением в Москве в 2008 году финального футбольного матча Лиги чемпионов УЕФА", сообщила пресс-служба Кремля. Согласно указу, иностранные футбольные болельщики смогут приехать в Москву на матч 21 мая между английскими клубами "Манчестер Юнайтед" и "Челси" без оформления виз. "Установить, что с 17 по 25 мая 2008 года иностранные граждане и лица без гражданства, прибывающие в Москву на финальный футбольный матч Лиги чемпионов УЕФА, проводимый 21 мая 2008 года, осуществляют въезд в Российскую Федерацию и выезд из Российской Федерации без оформления виз на основании действительных документов, удостоверяющих личность и признаваемых Российской Федерацией в этом качестве, и билета на указанный матч", - говорится в документе. Указ вступает в силу со дня подписания. |
Ô hô chỉ cần có vé xem trận ck + giấy tờ tùy thân là được ra vào Nga ! Quy định này cũng thoáng chứ nhỉ !
Nhưng trông vậy thôi chứ kiếm được 1 vé coi trận này còn khó và đắt gấp trăm lần xin visa vào ra Nga ấy chứ ! |
Zenit vô địch!
Tuyệt vời! Xin chúc mừng đội bóng của thành St.Peterburg! |
Zenit đoạt Cúp UEFA
(tổng hợp theo báo Nga) http://www.sovsport.ru/s/a/f/102827.jpg?t=1210799357 http://www.sport.ru/ai/6x16000/88396/head_0.jpg Hơn 100.000 cổ động viên Scotland đã đến Manchester để đón xem màn đăng quang của đội nhà Glasgow Rangers sau trận Chung kết Cúp UEFA với đội bóng Nga "vô danh" Zenit. Tuy nhiên, trái với mong đợi của họ, hôm nay, những người Nga lại thêm một lần nữa chiến thắng. Các cầu thủ Zenit đã hạ gục Rangers với tỉ số 2:0, chỉ trong thời gian thi đấu chính thức. Zenit vào trận với sự thiếu hụt chân sút P.Pogrebniak với lý do thẻ phạt. Thay thế anh là mũi nhọn F.Tekke. Hiệp một trôi đi với thế trận nghiêng về Zenit. Trong hiệp một, dấu ấn đậm nhất của tân binh Zenit để lại là cú sút sấm sét từ khoảng cách xa của Anyukov. Phút 45, nếu trọng tài Thụy Điển bắt chính xác, Zenit đã được hưởng quả penalty vì một cầu thủ Rangers để bóng chạm tay trong vùng cấm sau cú sút của Arshavin. Sang hiệp hai, tốc độ trận đấu đựơc đẩy cao hơn. Phút 72, Arshavin đã có một đường chuyền tinh tế để "người hùng" chơi xuất sắc 71 phút trước đó Denisov đưa bóng vào lưới thủ môn Aleksander, mở tỉ số trận đấu. Arshavin còn chứng tỏ đẳng cấp của mình khi vào phút cuối tỉa bóng chính xác cho Tekke, anh này căng ngang trên đà lao đến của K.Zyrianov và bóng đã nằm gọn trong lưới, đặt dấu chấm hết cho mọi nỗ lực của Rangers. Với chiến thắng 2:0, Zenit đã trở thành đội bóng Nga thứ hai đoạt cúp UEFA. Xin chúc mừng các cầu thủ Zenit. Xin chúc mừng bóng đá Nga! ЗЕНИТ ЧЕМПИОНЫ КУБКА УЕФА!!!!!!!!!!!!!!! ЗЕНИТ! ЗЕНИТ! ЗЕНИТ! ЗЕНИТ! ЗЕНИТ! ЗЕНИТ! ЗЕНИТ! ЗЕНИТ! ЗЕНИТ! ЗЕНИТ! ЗЕНИТ! ЗЕНИТ! ЗЕНИТ! ЗЕНИТ! ЗЕНИТ! ЗЕНИТ! ЗЕНИТ! ЗЕНИТ! ЗЕНИТ! ЗЕНИТ! ЗЕНИТ! ЗЕНИТ! ЗЕНИТ! ЗЕНИТ! ЗЕНИТ! ЗЕНИТ! ЗЕНИТ! ЗЕНИТ! ЗЕНИТ! ЗЕНИТ! ЗЕНИТ! ЗЕНИТ! ЗЕНИТ! ЗЕНИТ! ЗЕНИТ! ЗЕНИТ! ЗЕНИТ! ЗЕНИТ! ЗЕНИТ! ЗЕНИТ! ЗЕНИТ! ЗЕНИТ! ЗЕНИТ! ЗЕНИТ! ЗЕНИТ! ЗЕНИТ! ЗЕНИТ! ЗЕНИТ! |
Xin chúc mừng các cầu thủ Zenit.
Ban đầu mới vào trận, trận đấu đã được đẩy lên với thế trận nghiêng hòan tòan về Zenit (chiếm đến 67% thời gian cầm bóng) trong tòan hiệp 1. Nhưng bàn thắng vẫn không được ghi. Thực sự là em có chút căng thẳng, khi mà chả hiểu cái chiến thuật tấn công gì mà tiền đạo Zenit tấn công trung lộ cũng không phải, tấn công biên cũng không phải. Mấy quả tạt vào cứ lờ đờ ngang bụng, chẳng cao hẳn. Hình như họ muốn tấn công ở giữa nhiều hơn, lợi dụng những pha bật tường để thâm nhập vào... nhưng nào có được. Gây bức xúc quá nhiều. 2 đội có không nhiều cơ hội nguy hiểm. Nhưng đến phút 70 thì khác hòan toàn. Quả bật tường, rồi chọc khe của Arshavin quả là đẳng cấp, và cả quả xỉa bóng của số 27 "mặt hiền... như Nga" thật sự là rất đẳng cấp. Bàn thắng quá đẹp. Kiểu bàn thắng này em rất thích. Đến bàn thắng thứ 2 thì cũng hòan tòan bất ngờ, tưởng bóng đã ra khỏi biên, ai ngờ vẫn tạt vào được. Và "ông" Ke ke gì đó với mái tóc xoăn tít mù (không biết em nhớ đúng không) đã nhảy vào cắt ngang. Một bàn thắng phối hợp cũng rất đẹp. Nói chung, nói như nhà đài thì đây là chiến thắng xứng đáng của Zenit, không phụ lòng người hâm mộ, cũng như phụ các chiến công trước đấy lập được. Còn với đội Ranger thì theo như các bình luận viên Việt Nam thì... "chúng ta thua trên thế thắng". Ranger cũng khó có thể vượt qua được hàng thủ quá chặt của Zenit. Mà công nhận, 11 cầu thủ Zenit, cậu nào cũng lăn xả, chạy khỏe như trâu, cầm bóng, giữ bóng phải gọi là quá tuyệt vời. Xin chúc mừng Zenit. |
Bác Virus cũng phải thấy rằng Ranger cũng không phải vừa (thủng lưới 2 bàn/ 8 trận), nghĩa là chung kết thua thêm 2 bàn cũng là "kỳ tích" của Zenit :D
Còn bàn thứ 2 là Tekeke người TNK chuyền vào chứ bác! |
Xin chúc mừng đội bóng Zenit.Chúc mừng bóng đá Nga.|:D/|:D/|:D/
Chúc Zenit đoạt luôn siêu cúp châu Âu vào tháng 8 tới.[-O<[-O<[-O< |
Ura!
Xin chia vui với tất cả mọi người. Zenit xứng đáng giành chiến thắng, và cái vui lớn nhất ở đây là đội hình hầu hết là cầu thủ nội địa (thêm đội trưởng là người Ucraina nữa). Zenit có thể làm nòng cốt cho đội tuyển Nga. Hơi tiếc một chút là Arshavin bị treo giò và khả năng không được nằm trong thành phần đội tuyển Nga dự EURO sắp tới. Thêm một nỗi buồn cho Rangers khi nhà kiến trúc sư cho chiến thắng của Zenit - Dick Advocat chính là cựu HLV của họ.
|
Thua trận, các cầu thủ Rangers còn bị vuột mất số tiền thưởng 6,6 triệu bảng (tương đương 160 tỉ đồng)do ông Chủ tịch David Murray treo trước trận đấu. Thảo nào các chú trông thẫn thờ quá.
Sau trận đấu, Andrey Ashavin nói:" Tôi rất vui mừng vì một đất nước rộng lớn như nước ta đã lần thứ hai đoạt cúp UEFA trong vòng 3 năm. Đó là một kết quả rất tuyệt với nước Nga". |
Chiến thắng của Zenhít rất xứng đáng !
Hoan hô Zenhít ! Nói chung năm nay Nga thắng to , vừa được vào Euro lại còn vô địch cúp C3 nữa ! Chắc ko sớm khi ta nói rằng chú gấu Nga đã quay lại ? Với đà tiến và sự đầu tư này chả mấy mươi năm nữa Giải vô địch Nga còn hay hơn PL của Anh ấy chứ các bác nhỉ ! |
Trích:
|
Trích:
|
Hôm 8/5, thủ tướng Nga V.Putin tuyên bố trong Chương trình hành động trước Duma quốc gia là Nga có thể vượt qua Anh về tổng sản phẩm quốc nội năm 2008. Nhưng để bóng đá Nga hay hơn bóng đá Anh thì hè hè...biết nói răng bây chừ, khi mô đây, mấy chục năm nữa ta đi họp tổ hưu sẽ nhắc lại vụ này nhé:emoticon-0136-giggl
|
Thắng rùi , vô địch rùi ..... Chúc mừng bóng đá Nga . Hy vọng từ lần này bóng đá sẽ có đà thăng tiến trên đấu trường quốc tế hơn nữa .
|
Chúc mừng ZENIT !!!!!!!!!!!!!!!!!
Krasné vitazstvo ! |
Kết thúc vụ đoạt cúp UEFA , xin tặng các Fans mấy câu sau :
Hoan hô toàn thể đội Dê Nhít ta đoạt cúp hả hê mang về ! Dân Nga vui sướng tràn trề : Đừng chê bóng đá nhà quê nữa nhè ! :emoticon-0159-music:emoticon-0159-music:emoticon-0159-music |
Lượn lặt linh tinh quanh trận đấu:
- Đội Nga chọn khách sạn "Marriott" gần Manchester để nghỉ ngơi vì đó là KS sang trọng và yên tĩnh, chủ yếu dành cho dân nhà giàu đi nghỉ và đánh golf. Thế nhưng thật xui cho Zenit là tối hôm trước trận đấu KS lại tổ chức diễn tập cứu hỏa, và thế là các cầu thủ Nga nửa đêm bị đuổi khỏi phòng bắt xuống nhà chơi để họ tập chữa cháy. Các cầu thủ Nga không phản ứng gì mà vẫn tập trung vào trận đấu ngày hôm sau, trong khi đó ông Advocat thì cáu giận và phản ứng dữ dội với BQL KS. - Trong buổi họp báo trước trận đấu, các PV đã nêu câu hỏi với ông Advocat là các cổ động viên Nga rất phân biệt chủng tộc, họ ghét các cầu thủ da màu nên không có cầu thù da màu nào được thi đấu ở Nga. Ông Advocat lại một lần nữa đề nghị các PV không nên đặt các câu hỏi khiêu khích và chỉ nên tập trung vào trận đấu. Ông cũng nói luôn là Kim Chung Zhin vẫn đang luyện tập trong đội hình chính. - Các cổ động viên Nga tuy kém về quân số nhưng không thua kém về mọi mặt trận khác so với cổ động viên Scotland: Tại quán cafe "Paramount": 25 fan Zenit vào quán sau khi trong quán đã có khoảng 100 fan của Ranhgers đang tụ tập tại đó. Sau một hồi lời qua tiếng lại, dùng cả tiếng Đan mạch (nguyên văn: а-ля Марко Матерацци) nữa, vì bất đồng chính kiến liên quan đến dự báo tỷ số trận đấu, họ đã phải dùng đến cả vỏ chai bia để nói chuyện với nhau. Kết quả là các fan Zenit là những người trụ lại được đến cùng ở quán này, mặc dù có 1 người đã phải vào viện. |
Báo chí Anh thường nổi tiếng hay soi mói và dường như việc tập trung vào vấn đề phân biệt chủng tộc là có dụng ý chính trị.
Như bài trước của em đã dẫn, trong đội hình của Zenit có 2 cầu thủ "da vàng" người Hàn Quốc. Trong trận đấu hôm qua, 2 cầu thủ HQ ăn mừng như những thành viên khác, cầu thủ ghi bàn thứ 2 của Zenit còn bá vai, lắc đầu anh đầu "mái ngố" rất nhiều lần (chắc là hành động "đe dọa", "khủng bố" chăng???) Arshavin cũng an ủi thân mật với anh tiền đạo da đen của đội bạn. Vài dẫn chứng nhỏ. |
Nói bênh cho báo chí Anh chút ... Chuyện cổ động viên Nga phân biệt chủng tộc là điều hoàn toàn có thật. Nhớ cách đây 4 năm mình cùng với một nhóm bạn đi đấu bóng đá về vào chiều thứ bảy, đang chuẩn bị vào cổng Metro Frunzenskaia (gần sứ quán Việt Nam) thì đúng vào lúc tan trận bóng giữa CSKA và đội nào đó. Một đám cổ động viên CSKA vừa đi vừa phất cờ vừa hát, gặp đám VN bọn chúng xông vào, cả lũ chạy toán loạn mỗi đứa một nơi. Lúc về nhà mới biết có anh bạn tên là P. bị đấm sưng một bên mắt.
Chuyện người Nga phân biệt chủng tộc là điều rất tồi tệ, đôi lúc cần phải để cho báo chí nước ngoài họ lên tiếng, họ gây sức ép thì tình hình may ra mới tốt hơn. Còn mình là người Việt Nam biết là người Nga tốt nhưng cũng có người xấu, không phải vì yêu bóng đá Nga yêu Zenit mà bênh bạn một cách mù quáng được. |
Thì em có nói rằng nó hoàn toàn sai đâu, và chuyện cổ động viên phân biệt chủng tộc thì cũng không phải không có. Tuy nhiên việc đưa ra những nhận xét bóng gió, kiểu như một bài trên báo bóng đá: "Bật mí với các bạn rằng Zenit không có cầu thủ da màu", trong khi thực tế, trong đội hình Zenit có 2 cầu thủ da vàng. Ở đây em đang nói về cách tiếp cận vấn đề của những tờ báo này.
Việc nói thẳng sự việc là việc hoàn toàn tốt, nhưng kiểu mập mờ, đánh tráo là không tốt, em không thích là việc này. Và em cũng phải nói rằng, nếu sự thật về việc phân biệt chủng tộc trong Zenit (chỉ có cầu thủ da trắng) thì em mới thật ngu ngốc, và mù quáng. |
Theo em thì phân biệt chủng tộc chính là "món bán kèm không ai mong muốn" của hội nhập trong bóng đá. Thực tế thì ở khắp châu Âu, phân biệt chủng tộc là hiện tượng vẫn thường có thể thấy đó đây trong và ngoài các sân bóng, và ở Nga cũng sẽ là không thể khác một khi ngoài bóng đá thì trong xã hội Nga cũng không hiếm những nhóm cực đoan đầy khuynh hướng phân biệt chủng tộc.
Tuy nhiên, theo em nghĩ thì nói đến phân biệt chủng tộc trong bóng đá, ở Nga cũng như nhiều nước châu Âu khác, cần phân biệt ba nhóm đối tượng khác nhau mà trong đó, nhóm đáng phê phán là các cổ động viên - là nhóm vẫn thường nhân danh sự ủng hộ câu lạc bộ của mình mà tiến hành những hành động mang tính phân biệt chủng tộc. Ở khía cạnh khác thì bản thân các CLB không thường tỏ ra là phân biệt chủng tộc. Thậm chí ngay ở Ý, nơi "nổi tiếng" về phân biệt chủng tộc, từng có chuyện cổ động viên chống lại cả CLB của mình như Lazio khi lần đầu có cầu thủ da màu (Liverani), thì các CLB cũng không tính màu da cầu thủ như là một tiêu chí khi tuyển mộ, mà chỉ "tập trung vào chuyên môn". Nhóm cuối cùng là báo chí, thì ở Nga hay nơi khác cũng vậy, có báo chính thống và báo lá cải. Báo chính thống thì nghiêm túc và chống phân biệt chủng tộc, báo lá cải thì đơn giản là làm sao bán được nhiều và đương nhiên, một chủ đề có thể câu khách sẽ được ưu tiên. Nếu có thể lợi dụng chuyện chủng tộc để bán được nhiều báo hơn, họ sẽ làm ngay thôi. |
Nạn phân biệt chủng tộc trên sân cỏ châu Âu là một vấn đề đau đầu từ lâu rồi các bác ạ. Có thể kể một số nền bóng đá mạnh như Pháp, Anh...các cầu thủ da màu dù tài năng cỡ mấy cũng bị chửi rủa miệt thị chả ra làm sao. Đến ngay như T.Henry của Pháp ra sân vẫn bị chửi là "cục c... đen" như thường. Cái dạo Marseille sang đá rồi thua tại sân của Zenit, báo chí cũng rộ lên việc 2 chú da màu của đội này bị các chú cổ động viên Zenit mắng mỏ mang tính chất phân biệt chủng tộc. Có thể đó cũng là một dạng "đòn vọt" gây ức chế cho cầu thủ đối phương khiến họ không thi đấu đúng sức.
Không đâu xa, trên sân cỏ ta, các cầu thủ vẫn bị ức chế khi bị các cổ động viên đối phương réo tên tục hay tên bố mẹ ra kêu suốt trận đấu như Dũng "Giáp", Trường "trâu" thậm chí là Trường "chó":emoticon-0106-cryin |
Ở Nga chuyện phân biệt chủng tộc nó quá mức bình thường, ai từng chịu đừng chuyện này mới biết rõ. Còn bác nào nói ở Ý phân biệt chủng tộc thì bác đó chắc bị báo chí nó nhồi nhét cho nhiều quá. Bản thân TL đang ở chính trên đất Ý này chưa thấy một cái nhìn miệt thị nào của người Ý dành cho người nước ngoài cả. Bảo người Nga thân thiện tốt bụng thì chỉ đúng với thời kỳ LX thôi, chứ thời kỳ TL học người Nga họ kinh thường người Vn giống như người VN nhìn bọn Cambodia hay Lào vậy.
Cho nên đọc báo VN nhiều khi bị nhiễm bảo là bọn Tư Bản nó xấu, TL sang đây chỉ thấy toàn điều ngược lại thôi. Thậm chí nó còn nhiều điểm tốt hơn Nga nhiều, tuy nhiên đã đem lòng yêu mến nước Nga nên vẫn support Nga cho dù biết nó chưa tốt. |
Thì bác Lê Lựu đã chả từng bảo một câu nhiều ngụ ý đại loại Tôi sang Liên xô thì tưởng như là sang Mỹ, sang Mỹ thì lại cứ nghĩ là đang ở Liên xô đấy thôi.:emoticon-0136-giggl Mà thôi, ta quay lại đúng chủ đề bóng đá đi thôi, đậu phộng đề mất rồi các bác ạ.
|
Tổng thống D.Medvedev gặp mặt thân mật các nhà vô địch cúp UEFA
Hôm nay, 16/5/2008, Tổng thống D.Medvedev đã mời đội bóng Zenit-nhà vô địch cúp UEFA đến gặp tại điện Kremli http://image.newsru.com/pict/id/larg...0516131452.gif http://pics.vesti.ru/p/b_243342.jpg Chiếc cúp vô địch nặng 15 kg làm từ bạc nguyên chất đã được các cầu thủ Zenit mang đến thủ đô để "khoe" với cổ động viên VIP của bóng đá Nga-tổng thống D.Medvedev. Ngay sau khi Zenit giành thắng lợi trong trận chung kết Cúp UEFA , ông Medvedev đã gọi điện thoại đến chúc mừng các cầu thủ, cổ động viên và bố trí lịch hôm nay tiếp riêng các nhà vô địch. Mở đầu buổi tiếp, tổng thống Medvedev nói rằng ông hy vọng chiến thắng của các cầu thủ thành Peterburg sẽ tạo nên một bước ngoặt trong việc phát triển nền bóng đá Nga. Theo đề nghị của tổng thống, các cầu thủ tự cho phép bản thân phá vỡ chế độ ăn uống nghiêm ngặt khi nâng cốc sampanh chúc mừng cho sự thắng lợi của bóng đá Nga. Buổi tiếp đón diễn ra thân tình và cởi mở. Tổng thống vui vẻ bình luận:" Hiệp một khá căng thẳng, nhưng sang hiệp hai thì đâu đã vào đó. Thật là tuyệt." Các cầu thủ Zenít đã tặng tổng thống Medvedev chiếc áo thi đấu số 10 của cầu thủ Andrey Arshavin, ngôi sao sáng của Zenit và đội tuyển Nga. Sau buổi gặp mặt,, tổng thống Medvedev đã chụp ảnh với lãnh đội và các cầu thủ Zenit. Các cầu thủ đã trao cho vị tổng thống trẻ trung của mình chiếc Cúp để ông chụp ảnh kỷ niệm. (Theo Newsru, Vesti) |
Trích:
Em chưa có dịp sang Ý nên không giám múa may (có thể coi như ếch ngồi đáy giếng), em thì thích văn hóa Ý (nhạc, họa, bóng đá, ô tô...) nên cũng có tìm hiểu đôi chút. Đồng ý với bác là người Ý cực kỳ thân thiện, nhưng nếu "phản bội" lại họ thì họ không có chút nhân từ với người đó nữa đâu. Và phải nói rằng mỗi dân tộc đều có cái tốt của mình: Người TBN rất biết điều, nhưng cũng rất tàn bạo. Người Nga "ngố", nông dân, nên dĩ nhiên không có cái thân thiện mang tính "quý tộc" như người Ý được. Người Pháp luôn nở nụ cười nhưng chẳng biết họ nghĩ gì. Người Đức (theo khảo sát năm 2005) thì bị "ghét" nhất, nhưng xét ra họ lại "tốt" nhất, vì tính thẳng thắn của họ. Mà như bài trước của em đã viết, không phủ nhận St. Peterburg, và cổ động viên Zenit có phân biệt chủng tộc, tuy nhiên việc báo chí "tráo đổi" trong từ ngữ là cái mà nhà em phản đối. Và việc phân biệt chủng tộc ở Lazio cũng là có thật. Trích:
Ngay cả với quê hương của em, Việt Nam, em cũng có nhiều điều không thể quý được, tuy nhiên điều khiến em yêu quý quê hương mình, và đất nước Nga rất đơn giản: 2 mảnh đất này đã mang lại chút ánh sáng công lý cho đa số người dân TG, cho người ta hy vọng, vậy thôi. |
Tự nhiên em lại lạc đề chút, nên nói nốt, em dẫn theo một nhận xét (xin lỗi là em không nhớ ở đâu):
Người Mỹ yêu quý gia đình, con cái, động vật có khi là nhất thế giới (khoản này có khi người Việt khó bằng lắm ạ). Lính Mỹ cũng yêu đồng đội, cũng (có thể) hy sinh vì đồng đội. Có lẽ không nhầm thì XH Mỹ quả là mẫu mực. Nhưng có một tính cách mà người khác "ghét" người Mỹ trên tất cả, đó là "vô cảm, lạnh lùng" với sinh mệnh của dân tộc khác. |
Các bác đi lạc đề mất rồi.Trở về chủ đề bóng đá Nga thôi.
Có bác nào biết danh sách cầu thủ đội tuyển Nga sẽ tham dự Euro 2008 sắp tới không.Euro sắp đến rồi sao chúng ta không hâm nóng không khí bóng đá nhỉ?:emoticon-0100-smile:emoticon-0100-smile:emoticon-0100-smile |
Trích:
|
Thực ra chuyện PBCT nếu nói rộng ra thì vượt khuôn khổ 4rum hơn nữa lại là chuyện tế nhị giữa ta với Nga ( NNN là đại diện cho HHNNV mà ) dù bực lắm nhưng em cũng xin dành nói bên lề quán nước thôi !
Hôm qua chính ông Advocaat HLV trưởng của Zenhít cũng phát biểu đại loại : Ở Zenhít thì CĐV là quan trọng nhất và họ ko thích các cầu thủ da màu , vì vậy trước khi tuyển mộ ai tôi sẽ xin ý kiến CĐV nếu họ OK thì tôi ký HĐ nếu ko thì thôi ! Còn chuyện ai đó như thế nào và ở đâu thì theo tôi trong quan hệ ta cứ gắng hết sức chân thành , tự tin và đàng hoàng thì cũng bớt được khối rắc rối , nhưng tránh hết thì không thể nhất là khi ở nơi đất khách quê người . Người ta nói quân tử phòng thân , ta không dám nhận là quân tử hay tiểu nhân nhưng cứ học thuộc bài con chi chi + Mũi Né là tốt nhất ! Riêng bạn TL bạn nghĩ như vậy thì gặp rắc rối là phải . Nói thêm thì lại cũng ngoài phạm trù của 4rum , nhưng tôi muốn lưu ý 1 điểm mà nhiều người hay mắc phải khi ở Nga đó là nhầm giữa PBCT và Очуждение ( ghẻ lạnh ..vv..) , nên tìm hiểu kỹ mối quan hệ trước khi vội đánh giá . Gấu Misa viết : Trích:
|
CSKA lần thứ tư đoạt Cúp Quốc gia Nga http://image.newsru.com/pict/id/larg...0517175701.gif Hôm qua 17/5/2008, tại sân vận động Lokomotiv ở thủ đô Moskva đã diễn ra trận Chung kết Cúp quốc gia Nga. Kết quả đội bóng quân đội giàu truyền thống CSKA đã xuất sắc vượt qua Amkar của thành phố Perm, lân thứ tư đoạt Cúp quốc gia Nga. Đây có thể nói là một trận đấu giàu kịch tính. Chỉ trong vòng 7 phút của hiệp một, các cầu thủ Amkar đã bất ngờ vượt lên sau khi ghi liên tiếp 2 bàn thắng. Khán giả trên sân ai cũng nghĩ rằng đội khách sẽ mang Cúp về thành phố Perm thì sự bất ngờ đã xảy ra. Khi trận đấu chỉ còn 25 phút nữa là kết thúc, Vagner của CSKA đã ghi bàn rút ngắn tỉ số xuống còn 1:2. Như bừng tỉnh sau bàn thắng, CSKA chơi hay lên hẳn và Jo đã ghi tiếp bàn thắng cân bằng tỉ số 2:2 vào phút 74. Sau hai hiệp phụ bất phân thắng bại, hai đội bước vào đợt đá luân lưu 11 m. Các cầu thủ quân đội đã đá thành công 4 quả, trong khi các cầu thủ Amkar đá hỏng 2 quả, đành ngậm ngùi nhìn chiếc cúp phút cuối bỗng vuột khỏi tay. (Theo Newsru) |
Như vậy SCKA sẽ tham dự UEFA Cup năm 2008-2009 phải không bác hungmgmi?
Thế Zenit sẽ vào thẳng vòng trong mà không cần đấu loại phải không? Trường hợp mà Zenit dự Champions League thì Nga có quyền cử một đội khác thế chỗ Zenit hay mất suất dự UEFA Cup luôn? Mấy luật lệ UEFA rắc rối,lằng nhằng nên GM không hiểu lắm,mong bác nào hiểu biết giải đáp giúp. |
Trích:
|
Trích:
GM cũng hỏi nếu Zenit được dự CL năm sau thì Nga có được cử đội khác đá ở UEFA Cup hay mất suất luôn? |
WDM không phải là chuyên gia nhưng cũng có thể giải thích sơ bộ thế này:
Ngày xưa (không xưa lắm) thì ở châu Âu có cúp C1 (Cúp các đội vô địch quốc gia), C2 (Cúp các đội đoạt cúp quốc gia) - mỗi nước có một đội dự C1 và một đội dự C2 - và C3 (cúp UEFA - có tiền thân là Cúp Hội chợ) với sự tham dự của những (khoảng 1-4) đội có thành tích tốt sau đội vô địch ở giải vô địch các nước. Số CLB dự cúp UEFA của mỗi nước phụ thuộc vào thành tích các CLB nước đó ở các cúp châu Âu. Champion League (CL) ngày nay là C1 trước đây có sửa đổi, còn cúp UEFA ngày nay là sự sáp nhập của C2 và C3 ngày trước. Số lượng CLB ở mỗi nước được dự CL phụ thuộc vào thành tích những (hình như là 5) năm gần nhất của các CLB nước đó ở CL. Thế nên Anh, TBN và Ý được cử nhiều đội dự CL nhất - 4 đội. Bốn đội dự CL càng vào sâu, càng có nhiều trận thắng thì điểm số càng được cộng thêm cho nước đó để lựa chọn số đội dự CL năm sau. Tuy nhiên chi tiết về cách tính điểm này khá là phức tạp nên WDM đã một lần đọc ở đâu đó nhưng cũng không còn nhớ nữa. Nhưng theo nguyên lý "nước chảy chỗ trũng" thì cách tính này giúp cho số lượng đội dự CL và cúp UEFA của mỗi nước khó thay đổi, các nước được nhiều đội dự 2 cúp này càng có cơ hội tích điểm và cơ hội được nhiều đội dự cúp năm sau. Về cúp UEFA hiện nay, thì đó là cúp C2 và C3 ngày xưa gộp lại, nên nó gồm đội đoạt cúp quốc gia nước đó và một vài CLB khác. Tùy quy định từng nước, họ thường cử những CLB có thứ hạng cao ở giải vô địch hạng cao nhất nước đó, nhưng cũng có thể tính thêm những thành tích khác như thành tích (điểm số) "fair play" hay việc đoạt những cúp khác như Cúp Liên đoàn ở Anh. |
Do Nga nhảy lên bậc 06 trong bảng xếp hạng của FIFA nên năm tới sẽ được 3 đội tham gia cúp C1 ( mùa 2008 - 2009 ) .
Còn mùa này chỉ 2 là : Zenhít và Spartak thì phải . |
Trích:
|
Bác WDM nói hoàn toàn chính xác đấy, bác perets ạ. C1 mở rộng thành Champions League, còn C2 và C3 thành cúp UEFA ngày nay. Sau kết quả khả quan mấy năm vừa qua, rating của Nga có lên và đến mùa 2009 khả năng Nga sẽ có 3 đội dự Champions League.
|
Dmitry Nadezhdin (kp.ru)
Trận chung kết Champions League sẽ diễn ra vào thứ tư tới, nhưng ngay từ hôm nay các cổ động viên của MU và Chelsea đã tới Matxcova. Chiều nay cả hai đội cũng sẽ tới. Ngày mai sẽ có buổi tập làm quen sân và tất nhiên là họp báo trước trận đấu danh giá nhất châu lục. Trên đường phố Matxcova đã thấy xuất hiện dấu hiện của sự kiện trọng đại này. Trên đường phố các bạn có thể thấy hình chiếc Cup Champions League sơn mầu đỏ trên nền vàng được in ngay trên phàn đường xe chạy (ảnh). http://kp.ru/upimg/logo/182045.jpg Ngay trên Quảng trường Đỏ đã được quây lại và dựng nên “thành phố bóng đá”. Ngay tại chỗ mà mới đây các vũ khí hạng nặng của quân đội Nga mới diễu qua, giờ đây là một sân bóng đá có cả khán đài lớn. Tại đây trong ba ngày tới sẽ là nơi biểu diễn của các danh thủ của môn thể thao số một này và cả một giải đấu thiếu nhi nữa. Bên cạnh sân là các khu giới thiệu Manchester United và Chelsea, nới mà người ta có thể thấy các gian giới thiệu hình nửa trái banh khổng lồ. Cho đến tận trận Chung kết, mọi người đều có thể được chụp ảnh với chiếc Cup danh giá này ở Quảng trường Đỏ. Từ thứ bảy rồi, người ta đã xếp hàng dài để được chụp ảnh, như hệt ngày nào người ta xếp hàng vào viếng Lăng ngay cạnh đó. |
Dmitry Smirnov kp.ru
Hôm nay Matxcova đón chào Bóng đá Vĩ đại. Trận Chung kết Champions League có thể so sánh về tầm cỡ với trận Chung kết giải Vô địch thế giới hoặc châu Âu. Ngày mai sẽ có khoảng 50 ngàn cổ động viên Anh đến thủ đô Matxcova để cổ vũ cho hai đội MU và Chelsea. Cộng thêm khoảng 10-15 ngàn cổ động viên của các nước khác (hai đội này có các fan gần như khắp thế giới). PV của báo kp.ru đang giúp các bạn hình dung được cuộc xâm nhập của người nước ngoài lần này vào Matxcova sẽ diễn ra thế nào Cả cảnh sát Anh cũng đến hỗ trợ Vấn đề mà người dân Thủ đô quan tâm nhất rõ ràng là “Các fan Anh liệu có nguy hiểm cho mình không?” Không thể trả lời dứt khoát vấn đề này được. Một mặt thì ở Anh, những kẻ tiềm năng gây nguy hiểm liên quan đến bóng đá đã được lên danh sách và những ngày như thế này họ không được đi ra khỏi nước Anh. Mặt khác, tình yêu rượu bia của người Anh ai cũng biết, và khi fan của hai đội kình địch nhau như MU và Chelsea “tình cờ” gặp nhau trên đường phố thì dễ dẫn đến chuyện ẩu đả nhau lắm. Để tránh những chuyện ẩu đả đó, các cảnh sát Anh chuyên về chống fan bóng đá bạo loạn đã sang Nga để hỗ trợ. Họ sẽ sát cánh với các đồng nghiệp Nga tại những điểm “có tiềm năng” gây ẩu đả: Trong các bến tàu điện ngầm, xung quanh sân vận động Luzhniki, những chỗ các fan thường tụ họp. Ngay giờ đã rõ ràng là các fan Anh sẽ tụ tập chủ yếu ở Quảng trường Đỏ và quảng trường Manezh (những chỗ mà người nước ngoài bất kỳ đều đến), phố Arbat (để sắm mấy cái mũ Hồng quân) và phố Tverskaya (nơi có nhiều chỗ vui chơi). Vì vậy, người dân Thủ đô nếu không cần thiết và lo lắng thì nên tránh mấy chỗ này. Ngoài ra khi sắp xếp cho các fan thì chính quyền thành phố cũng cố gắng để fan của hai đội kình địch nhau được ở cách xa nhau: Fan của đội MU sẽ tập trung ở Izhmailovo, nới có cụm khách sạn Izhmailovo nổi tiếng. Còn những người hâm mọ Chelsea sẽ tạp trung ở khu Đại lộ Lê-nin. Sẽ không kiểm tra đăng ký tạm trú của khách Anh Bảy nghìn cảnh sát sẽ làm nhiệm vụ ở thành phố và hai nghìn – ngay khu vực sân vận động. Để họ có thể tiếp xúc với các fan Anh, mội nhóm cảnh sát sẽ có phiên dịch. Chủ yếu cảnh sát sẽ làm việc với các fan ở bên xe điện ngầm, nhà ga sân bay, quanh sân vận động và trên Quảng trường Đỏ. Tạm thời trong thời gian này, câu nói cửa miệng của cảnh sát Nga với các du khách “Yêu cầu xuất trình giấy tờ và đăng ký tạm trú” sẽ được tạm ngưng. Vé xem đá bóng sẽ đồng thời là visa nhập cảnh và đăng ký tạm trú. Tuy nhiên nếu các fan Anh định làm loạn, cảnh sát sẽ không nương tay. Cấp cho các fan 970 xe buýt 70 ngàn cổ động viên (só chỗ trên sân Luzhniki) đổ bộ vào các bên xe điện ngầm là thế nào thì các hành khách tuyến tàu điện ngầm Xokoniki biết rất rõ vì họ đã gặp phải như vậy nhiều lần. Đội tueyenr Nga và đội Spartac khi chơi trên sân Luzhniki này đã nhiều lần gom được khán giả đến đầy sân. Thế nhưng lần này chen lấn và đùn đẩy trong các bến xe điện ngầm sẽ không còn xẩy ra nữa. Các fan Anh sẽ được chở đến đây từ sân bay bằng các xe buýt: Fan của đội MU thì đến qua sân bay Đômedovo, còn fan của Chelsea thì qua sân bay Vnukovo và Sheremetevo Tất nhiên là như vậy thì gánh nặng sẽ đè lên giao thông mặt đất của Thủ đô vốn cũng đã quá tải. Thành phố cấp cho 970 xe buýt – con số thật ấn tượng. Ngoài ra còn có hơn 700 xe taxi hoạt động giành riêng cho Champions League nữa, được phép đến tận sân vận động theo lộ trình riêng. Còn các bác tài có xe riêng thì Cơ quan an toàn giao thông khuyến cáo là hôm đó nên ở nhà. Thông kê lịch sử Matxcova đã mấy lần đón nhiều người đến như vậy Năm nào Ai đến Bao nhiêu người Sau đó họ đi đâu 1812 Quân đội Napoleon Gần 100 ngàn Chạy về Pháp 1944 Tù binh Đức 57 ngàn Đưa đi các trại cải tạo 1958 LH TN&SV thế giới 34 ngàn Ai về nhà nấy 1980 Thế vận hội Khoảng 100 ngàn Ai về nhà nấy |
| Giờ Hà Nội. Hiện tại là 23:49. |
Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.