Nước Nga trong tôi

Nước Nga trong tôi (http://diendan.nuocnga.net/index.php)
-   Địa lý (http://diendan.nuocnga.net/forumdisplay.php?f=25)
-   -   Novorossia: Bước đầu của một nhà nước. (http://diendan.nuocnga.net/showthread.php?t=6971)

Liensovsky 29-07-2014 07:48

Những đạo quân mới.
 
29/7/2014
Ngoài sữa, các mặt hàng thực phẩm như đóng hộp như rau, quả và cá sẽ bị Nga sẽ đưa thêm vào danh sách cấm vận, bao vây kinh tế đẩy Ucrop càng lâm vào khó khăn.
Một đơn vị tinh nhuệ mới gồm các chiến binh Litva đã đến tiếp viện Novorossia do chiến trường đang mở rộng. Binh lính Đại đội 24 Ucrop trần tình: Chúng tôi bị Grad phá hủy hoàn toàn thiết giáp, họ bắn chúng tôi như bắn bia chúng tôi buộc phải chạy sang Nga. Về hàng binh, theo chỉ đạo của Bộ trưởng Quốc phòng Igor Strelkov, quân Ucrop có thể tiếp tục con đường binh nghiệp trong hàng ngũ Tự vệ để lập công chuộc tội, hoặc sẽ được cấp quy chế tỵ nạn sang Nga. Các lực lượng này sẽ làm nòng cốt có kinh nghiệm cho việc phát triển phong trào Mùa xuân Nga sang Tiểu Nga (Malorossia) và cận Ban tích.
Về chiến sự:
Tại cao điểm 198 diệt 4 tăng, 4 BTR và số lớn binh lính. Trong số bị diệt có 4 lính da đen, đánh thuê cho Ucrop. Xác lính da đen đang phơi trên đồng, phóng viên có thể đến lấy thông tin. Nhìn chung trên toàn mặt trận diệt 5 tăng, 14 thiết giáp, cùng quân lính đi kèm. Phe Novorossia bị thương và chết 30, trong đó đa phần là bị thương.Lực lượng đổ bộ đường không Ucrop hoàn toàn bị xóa sổ.Shakhchiorsk , cao điểm Saur-Mogila hoàn toàn do Tự vệ kiểm soát.
Giải thích vì sao chính phủ Ucrop xin từ chức, đại diện trả lời: Kinh tế hoàn toàn tê liệt, không gì chữa trị. những người chủ cũng không mong muốn phục hồi nó. Một lượng lớn cảnh sát, không thấy tương lai ở chính quyền Kiev và lo sợ sự phản đối của người dân, súng ám sát của đặc nhiệm Sudoplatov đã đào ngũ hàng loạt. Avkov bộ trưởng Nội vụ yêu cầu bổ sung gấp 20.000 cảnh sát. Nếu không chương trình chống khủng bố ở miền đông Ucr sẽ thất bại.

Bản tin VTTH Novorossia ngày 28/7.
Lại một đồn binh bị tiêu diệt. Trong cuộc chiến này, rất có thể 1 sản phẩm của người Việt cũng tham gia: Mì gói MIVINA đã được binh sĩ Ucrop sử dụng qua ngày. Xem clip sau (giây thứ 2.39)

ruvesna.su, kp.ru

Liensovsky 30-07-2014 10:34

Miếng Sôcôla Poroshenko đã lột vỏ!
 
30/07/2014
Hôm qua là ngày vui của Thứ trưởng quốc phòng Novorossia Fedor Berezin.Chỉ trong 1 trận đánh gần Shakhchiorsk, quân đội LB đã diệt 125 (một trăm hai mươi lăm) chiến xa kẻ thù gồm:tăng, BMP, thiết giáp cùng toàn bộ thành viên các tổ lái.
Мы ж предупреждали, или как? Пошли вон из Донбасса! А вы не верили. Мамки, женки, сестрицы! Забирайте своих укро-воинов назад. А то вовсе лишитесь генофонда укро-нации. Где майданы по случаю призывов? Порошенко, тебя ж, шоколадный, скоро свои же раздерут", — сказал Березин.
Chúng tôi chưa cảnh báo hay sao? Có mà thoát khỏi Donbass! Bay lại không tin. Mẹ, vợ, chị em gái bay đâu, hãy đi mà gọi chiến binh Ucr về. Nói chung hãy bỏ tư tưởng dân tộc Ucr đi. Nơi nào mà Maidan có dịp kêu gọi? Quân ta sẽ bóc thỏi sôkôla Poroshenko. Berezin tuyên bố.
http://i.imgur.com/jA4veQJ.jpg
Chiến thuật: Hỏa khí phân tán, hỏa lực tập trung.
Viện trợ kinh tế: Để tiếp sức cho quân và dân LB Novorossia, Tổng thống Trecnia Kađưrov quyết định viện trợ khẩn cấp 7.5 triệu đôla, tương đương với số tiền Mỹ đã viện trợ cho Ucr để thực hiện chiến dịch Donbass.
Этим людям сейчас нужна помощь. И мы ее окажем», — заявил Кадыров.
Đồng bào cần sự giúp đỡ. Và chúng tôi thể hiện điều đó thôi.
Bên cạnh đó, nhân dân nhiều nước , đặc biệt là LB Nga trên tinh thần lá lành đùm lá rách tiếp tục quyên góp nhu yếu phẩm, quần áo, thuốc mem... liên tục chuyển đến đồng bào Novorossia gặp tai ương.
17 đàn ông đổi 1 phụ nữ:trước đây Igor Bezler đã đề nghị đổi đại tá, phi công, quân nước ngoài.. lấy 1 phụ nữ Nga cô Olga Kanưgina. Nay điều này đã giải quyết xong. 17 tay tù binh Ucrop đã được đổi lấy người phụ nữ " liên quan đến tài chính phục vụ ly khai". Ucr còn xuyên tạc rằng đây là vợ của Strelkov.
http://i.imgur.com/IyQaC21.jpg
Olga trong một trận tấn công.

http://i.imgur.com/ruRnquo.jpg
ranh giới giữa Chiến tranh và Hòa bình. Lá cờ phân chia biên giới Nga-Novorossia.

http://i.imgur.com/7pyxyvK.jpg
Những gói hàng cứu trợ do web Bình luận quân sự chuyển tới.
Phe Ucr tuy thiếu quân trầm trọng song 1 đội quân Grudia đã đến tiếp viện. Đội quân này được trang bị vũ khí theo tiêu chuẩn NATO và do cố vấn Mỹ, Israel huấn luyện.
Obama từ chối cung cấp vũ khí cho Ucr vì hai bên (Ucr-Novorossia) đã ngang ngửa. Đây là điều đáng mừng , vì chiến tranh sẽ không tiếp tục leo thang, ngày càng đẫm máu.
http://i.imgur.com/3hL4b7y.jpg
Obama và các bậc tiền bối phe ta.
Đồng thời thiếu tướng Mỹ Кее Randy Alan, chỉ huy trưởng đoàn cố vấn Mỹ tại Ucr đã bị thương, 3 cố vấn Mỹ khác bị tiêu diệt.
ruvesna.ru.

SSX 31-07-2014 11:44

Bác Liensovsky đọc cái này xem?
Cái này ở http://lalak.org.ua/, trang này đăng ký ở Ukraina.

http://novorus.info/uploads/posts/20...-ukrainu_3.png

Liensovsky 31-07-2014 11:57

Ucr chờ quy chế đồng minh.
 
31/07/2014
Khi cuộc chiến tạm lắng xuống, hai bên tiến hành trao đổi tù binh và tử thi.
Phía Novorossia ghi nhận:
-139 người Ba Lan thuộc công ty quân sự tư nhân "Otago", 125 - người Mỹ thuộc công ty tư nhân «Academi», và 40 -người Mỹ thuộc công ty "Greystone".Ngoài ra có vài chục lính đánh thuê là tổ chức cực đoan đa quốc gia ở châu Âu và Mỹ.
-7.200 lính Ucrop bị diệt và bị thương. 5.200 người đào ngũ.
http://i.imgur.com/RHoLXD6.jpg
Cả tăng lẫn kíp lái Ucr đều bị diệt.
Ucr hy vọng với quy chế đồng minh ngoài NATO thì Mỹ_NATO sẽ đem quân cứu viện. Nga cảnh báo: Sẽ có một Grudia thứ hai nếu Ucr tiếp tục đi theo vết xe đổ.
Tổng hành dinh BQP Ucrop Victor Mugienko thông báo kế hoạch rút quân:
Я не хотел бы называть конкретные сроки, но активная фаза будет завершена в недалеком будущем… Наверное, это будет ранее чем через месяц»,
Tôi không muốn đưa ra thời hạn cụ thể, nhưng phần chủ yếu sẽ trong tương lai gần... Có thể sẽ sớm hơn 1 tháng.
Như vậy , từ 1/8 quân Ucrop sẽ không được cấp chiến phí và sẽ phải chấm dứt chiến dịch vùng Donbass.

Ruvesna, towpar.ru

SSX 01-08-2014 02:43

Ủy ban phát thanh truyền hình Ukro ra quyết định cấm đầu tiên kiểu như thế này trong thế kỷ XXI: Cấm dân Ukro trả lời câu hỏi và gặp gỡ phóng viên Nga.
http://kp.ru/daily/26263.4/3141605/

Còn thị trưởng Odesa thì sa thải thư ký báo chí Maria Oleynik chỉ vì viết trên mạng thủy thủ chào “vinh quang cho những người anh hùng!” cũng không tồi.
Theo đàn tân nazi, phải chào “Vinh quang Ukro!” mới đúng kiểu.

Còn ở xứ ta, hàng đàn bưng bô Mỹ chạy ra vung vẩy khắp nơi cùng chốn 4rum, snet: phát xít bù nhìn chủ nô phường Phúc âm dân chủ nhân quyền vạn tuế! Đả đảo Putin độc tài!

http://russian.rt.com/article/43331

https://scontent-a-dfw.xx.fbcdn.net/...48750586_n.jpg

Liensovsky 01-08-2014 13:29

Những con thiêu thân!
 
Trong một clip phỏng vấn 2 tự vệ của Donetsk, họ nói; Chúng tôi đã sống bình yên trên mảnh đất này bao đời nay. Nếu ai muốn thỏa thuận gì hãy đến ngồi vào đàm phán với đại diện của chúng tôi. Đằng này quân Ucr từ đâu kéo đến với tiểu liên trong tay, ngồi trên xe tăng bắt chúng tôi phải từ bỏ tiếng mẹ đẻ, từ bỏ đức tin và sống theo kiểu mà họ áp đặt cho chúng tôi. Chúng tôi không sợ đâu. Chúng tôi có súng đây! Chúng tôi sẽ tiêu diệt chúng.
Nay dù các đại diện Ucr đều tuyên bố rút quân, không cấp chiến phí nhưng họ vẫn tấn công với vũ khí hạng nặng. Kẻ thù đã phải trả giá!!!


Một BMP vừa bị tiêu diệt tại Sakhchiorsk (lưu ý: Không dành cho người yếu bóng vía)
http://i.imgur.com/9FbYnAb.jpg
Một xe thiết giáp vừa bị bắn và bắt đầu bốc cháy.
http://i.imgur.com/dpfn4xM.jpg
Nơi này còn có người tù binh may mắn sống sót.
http://i.imgur.com/zheRhCk.jpg
Anh ta phải làm công việc của người lính: chôn cất đồng đội.

Tất nhiên anh ta đã bị dân chúng chửi rủa, đánh roi, dạy bảo: 2000 gripna (khoảng 40.000vnd) thì mua được gì mà đi đến đây? giải phóng hả! Giải phóng khỏi ai?

http://i.imgur.com/tDoWRCM.jpg
Sau khi Hoàn thành nhiệm vụ vinh quang anh tù binh được tặng "huân chương Đầu lâu"

http://i.imgur.com/3UBoaDN.jpg
Một tù binh khác cũng rất lo sợ.Tất cả cũng là những con người đáng thương!!!
Giết thuyết khách: Thứ trưởng ngoại giao CHND Donetsk Alecxandr Proselkov trong lúc tháp tùng đoàn cứu trợ nhân đạo đã bị các tay súng chuyên nghiệp Ucr giết chết.
Đáp trả, hỏa lực Grad của Tự vệ đã tấn công , diệt 21 lính, làm bị thương nhiều người khác của lữ đoàn 25 đổ bộ đường không.

ruvesna.su

YuriYushakov 01-08-2014 15:16

Dù là bên nào thì khi họ nằm xuống, trông vẫn rất đáng thương. Người lính chỉ là công cụ của lũ đồ tể chính phủ thôi. :emoticon-0101-sadsm:emoticon-0101-sadsm:emoticon-0101-sadsm:

YuriYushakov 01-08-2014 23:10

Trích:

Liensovsky viết (Bài viết 126454)
Giết thuyết khách: Thứ trưởng ngoại giao CHND Donetsk Alecxandr Proselkov trong lúc tháp tùng đoàn cứu trợ nhân đạo đã bị các tay súng chuyên nghiệp Ucr giết chết.
ruvesna.su

Thật là man rợ!!!

Liensovsky 02-08-2014 07:43

Bắt sống tên không người lái!
 
Hôm nay một tên không người lái TU-143 "Chuyến bay" bị bắt sống:
http://i.imgur.com/aGQWsNr.jpg
Tên không người lái TU-143 rời căn cứ (ảnh minh họa)
http://i.imgur.com/C8rWTOB.jpg
và vừa bị bắt sống tại trận.
Clip tên TU-143:


Lí lịch trích ngang: TU-143 là một máy bay không người lái trinh sát thời Xô viết .Từ 1970-1980 sản xuất khoảng 950 chiếc . Sau khi nâng cấp các thiết bị trinh sát có tên là TU-243. Dùng để trinh sát quay phim, chụp ảnh vùng ven mặt trận.
Trao đổi tù binh: 2 lính nhảy dù lữ đoàn 25 được đổi lấy 2 chiến sỹ Tự vệ. Tù binh lính dù tự đi về phía quân nhà bằng chân mình, tù binh Tự vệ bị vứt sang như 2 cái bao, xương cốt nội tạng hư hỏng cả, việc phục hồi sức khỏe gần như không thể.
Tội ác này phải trả giá: Toàn bộ sỹ quan Lữ đoàn 25 phải chết. Không ai được quy chế tù binh. Strelkov tuyên bố.


Người lính đô vật này là lính dù Ucr.Cách đây 1 tuần anh ta chê bai, chửi rủa đe dọa Strelkov và Novorossia.

http://i.imgur.com/eBAJXIB.jpg
Hôm nay anh ta bị bắt sống và sẽ bị làm thịt nay mai. Xem hình xăm để so sánh.

ruvesna.su

YuriYushakov 02-08-2014 16:56

Trích:

Liensovsky viết (Bài viết 126458)
Tội ác này phải trả giá: Toàn bộ sỹ quan Lữ đoàn 25 phải chết. Không ai được quy chế tù binh. Strelkov tuyên bố.
ruvesna.su

Thấy mấy bác miền Đông nên lấy nhân nghĩa để thắng hung tàn thì hơn, nên đối xử với tù binh bình thường, không nên vì nó dã man thì mình cũng dã man như nó. Chúng ta là chính nghĩa thì không nên cũng súc vật như chúng nó. Sự nhân đạo có sức mạnh lớn hơn hàng trăm lần so với sự hung tàn.

Liensovsky 03-08-2014 09:07

Quyết chiến quyết thắng!
 
Trong khi bên Ucr tinh thần suy sụp và chiến phí đã cạn kiệt, quân số huy động cả người đến 65 tuổi không qua khám tuyển , viện trợ Mỹ là nước vỗ ngực xưng tên có GDP tới 16.800 tỷ USD/năm vẫn chưa thấy xu nào thì trái lại Novorossia càng đánh càng mạnh. Một Grad mất đi 3 Grad khác lại xuất hiện. Đợt động viên đầu tiên có thêm 3.000 chiến binh.

http://i.imgur.com/OcmG1Fg.jpg
http://i.imgur.com/49C9fIY.jpg
http://i.imgur.com/ieqGJoh.jpg
Biểu tình ủng hộ Novorossia tại thủ đô hậu phương lớn Maxcơva.

Sau cuộc biểu tình thể hiện quyết tâm chiến đâu trên mặt trận Đông Nam Ucr tại Maxcơva, đông đảo nhân dân Nga tại hâu phương đã quyên góp những trang bị cần thiết gửi ra phục vụ chiến trường.


Những món hàng đặc chủng như kính nhìm đêm, bộ đàm, áo giáp Ji lê, ống nhòm, máy phát điện, đinamô động cơ BTR... là những trang bị hỗ trợ tích cực cho người lính và phục vụ sửa chữa khí tài. Những kênh khác sẽ mang tới cả xe tăng , tên lửa Grad, nhiên liệu, đạn dược.
Tình thế vài đơn vị Ucr:
"У них (украинских военных) закончились запасы продуктов, воды и всего остального, у них нет другого выхода, кроме как полностью сдаться на наших условиях, потому что шансов на доснабжение у них очень мало",
Họ đã hết sạch dự trữ thực phẩm, nước uống, và những thứ khác.Họ không có con đường nào khác là đầu hàng toàn bộ theo các điều khoản của chúng ta, bởi vì cơ hội tái tiếp tế là rất thấp.
ruvesna.su, newsru.com

Liensovsky 04-08-2014 06:33

Bắn rơi máy bay thứ 31!
 
Không quân Ucr đã hết máy bay, có thể còn vài chiếc từ Afgan về hay mua rẻ từ các nước Đông Âu cũ... nhưng với trình độ lái nghiệp dư, họ vẫn bị hạ dễ dàng. Lại 1 chiếc cường kích SU-25 nữa bị bắn rơi, chiếc thứ 31.

Chiếc thứ 31 rơi trong vườn rau. (lời thoại hơi thô tục, nông dân mà lỵ).

Áo giáp tốt : sau khi được biết áo giáp của quân Ucrop do Mỹ cung cấp không thể chống được đạn 5.4mm. Phía ủng hộ tự vệ đã thử áo giáp của mình trước khi gửi ra tiền tuyến bằng súng M16. Kết quả thật tuyệt vời: Áo giáp hoàn toàn chống được đạn từ khoảng cách 30m.

Vì sao Tự vệ là những người Mình đồng da sắt.

Chiến thuật: Tuy ít hơn theo tỷ lệ 1:10 hay 1:100 nhưng Tự vệ vẫn chiến thắng vì họ chỉ dùng lực lượng của mình để trinh sát, gài mìn, khiêu chiến, bắn tỉa và phục kích các nhóm quân nhỏ của Ucr. Nơi đóng đồn binh, tập trung hay hành quân với các đơn vị lớn đã có pháo phản lực Grad, cối Nona có chỉnh làn tấn công chính xác xử lý.Bao vây chia cắt , triệt đường lương thảo các mũi tiến quân.
Chiến thắng: Cụm quân nam Lugansk hôm nay đề nghị ra hàng: vũ khí nhẹ, đạn dược sẽ trao lại. Vũ khí nặng: Tự hủy. Yêu cầu: đổi lại Tự vệ cho phép trở về lãnh thổ Ucr. Phía Tự vệ cho rằng: Quân Ucrop hết sach lương thực, nước uống, đạn pháo, nhiên liệu. Đạn cá nhân chỉ đủ 2 ngày do đó phải ra hàng không điều kiện. Trao toàn bộ trang bị tại thời điểm ngưng bắn nếu không thì: Sẽ bị tiêu diệt bằng pháo tầm xa.
Nhóm quân bị vây khốn này có nhiệm vụ khóa chặn biên giời với Nga , nay rơi vào chảo lửa Điện Biên Phủ Novorossia. Việc tiếp tế từ dủ là bất khả thi vì máy bay vận tải cạn kiệt, dù thả từ trên độ cao lớn rất khó tới tay người nhận...
Khoe chiến thắng để tìm tải trợ: mặc dù tổn thất lớn nhưng Bộ trưởng Qp Ucr Genletey vẫn luôn khoe sắp chiến thắng để tìm nguồn tài trợ cho cuộc chiến Donbass. Tuy nhiên chưa có nguồn nào ngoài 8 triệu viện trợ nhân đạo của Mỹ. Theo tính toán số tiền này chỉ đủ cho 2 ngày tấn công của quân Ucr.
Ngày chiến thắng đã cận kề:
Им уже воевать не на чем, заправляться особо нечем. Есть нечего, пить нечего. Я думаю, что в течение месяца мы сможем отодвинуть их на границу", — отметил Леонид Баранов.
Thứ trưởng nội vụ CHND Lugansk Leonid Baranov nói: Họ không biết chiến đấu vì cái gì, tiếp tế bằng cái gì. Không có ăn, không có nước. Trong 1 tháng nữa chúng tôi có thể sẽ đuổi họ ra khỏi biên giới.


438 lính Ucr đào ngũ sang Nga được đưa về trại, có thể họ sẽ thành lập 1 quân đội khác, sát cánh cùng Tự vệ chiến đấu.
Hy vọng thủ đô bị phong tỏa và tàn phá Lugansk nhanh chóng hồi phục.
Rusvesna.su, Novorossia.su.

SSX 04-08-2014 11:21

Ani Lorak bị phá rối!
 
Cùng trong phong trào bài Nga đến mất trí. Ca sĩ thành danh người Ukraina Ani Lorak tự nhiên thành tâm điểm đả kích phẫn nộ.

Ania Lorak bị cáo buộc quảng bá bi kịch Ukraina

Truyền thông Ukraina đang giận sôi lên vì một clip mới mà cũ của ca sĩ gốc Ukraina. Cô ca sĩ thành danh từ thới LX và Nga này được media Ukraina mô tả là bị ruồng bỏ vì bản clip mới: “Ba lát hoa cẩm quỳ” (Балада про Мальви) có nội dung quảng bá “tiêu cực”. Thực ra, đây là một bản cover của Rotaru với phông nền khác và cái chỗ để giới media Ukraina kiếm cớ chính là cái phông nền hiện thực này.

Theo truyền thông Kiev, trong clip của Lorak đã cố ý sử dụng hình ảnh những sự kiện bi kịch gần đây về Maidan để thu hút sự chú ý lớn của công chúng và quảng bá cho mình. Ví dụ như hình ảnh dân chúng bị chết trên đường phố.

Sẽ chẳng có gì to tát nếu như Ani Lorak không sinh sống ở Nga, những hình ảnh chiến tranh, tàn phá và chết chóc trong clip là nhẹ nhàng với nội dung phản đối chiến tranh, bất ổn và loạn lạc, đau thương và mất mát. Bản thân Lorak nói đây là khúc ba lát quân đội, dành cho các bà mẹ có những đứa con phải tham gia chiến tranh.

Cô nói mình không dính dáng gì đến chính trị hay tuyên truyền mà chỉ vì hòa bình và cất tiếng nói lo lắng sâu sắc cho những bất ổn đối với người dân Ukraina.

Giới Bloggers pro-Ukraina đang kêu gọi tẩy chay biểu diễn của Lorak. Nhưng điều này chẳng có nghĩa gì lắm bởi Ani Lorak có hàng triệu khán giả ở Nga và các nước khác cùng nhiều giải thưởng cao quí. Clip trở thành nóng trên Youtube, hiện đã có đến 1,3 triệu lượt xem.

http://d75822.medialib.glogster.com/...dc/1795856.jpg



----------------------------------------------------------------

Ani Lorak có lẽ đã đánh giá không đúng sự mất trí của các đồng hương, hoặc cô bướng bỉnh quyết tâm mang tiếng nói yêu chuộng hòa bình đến với đồng bào dù biết nguy hiểm. Thế nên đã không hủy chương trình biểu diễn định trước ở Odessa, trong câu lạc bộ Ibiza.

Chương trình biểu diễn vừa thực hiện tối 3/8 và bạo loạn đã nổ ra bên ngoài câu lạc bộ.

Mặc dù nhà tổ chức đã có dàn xếp từ trước và đã trả phí cho đám côn đồ để có được sự đồng ý không bị phá rối, thế nhưng sự việc đáng tiếc vẫn diễn ra. Đám tân phát xít Euromaidan, Right Sector và Svoboda kéo đến gào thét và đập phá. Cảnh sát can thiệp giải tán đám lộn xộn và đã có người bị thương.

Một số kẻ quá khích đã cố gắng xông vào câu lạc bộ. Một nửa lượng khách mua vé đã không đến xem hoặc không thể vào xem vì cửa vào câu lạc bộ đã bị đám Right Sector và cảnh sát chặn kín.



http://polit-show.ru/uploads/posts/2...02_1479634.jpg

http://odessamedia.net/upload/images...a298fce6fd.jpg

http://odessamedia.net/upload/images...948c94e31a.jpg

SSX 04-08-2014 13:27

Nhân đạo kiểu phát xít!
 
Hồi giữa tháng 7, nhà "nhân quyền" Ukraina viết thư ngỏ yêu cầu Biên phòng Nga không cho trẻ em Ukraina vào đất Nga tị nạn, kẻ cả trẻ em bị bỏ rơi đang ở trong các trại trẻ Maryinovsky và Donetsk.

Mụ này tên là Valeria Lutkovskaya, có lẽ sinh ra từ loài chó má hay giống lợn Galicia nào đó. Bởi có vô số ảnh trẻ em, thường dân miền đông thiệt mạng trong các vụ bắn phá của Kiev. Mụ muốn chúng bị giết hết để thể hiện lòng nhân đạo của lũ phát xít Kiev?

Bọ trẻ đã không còn dưới bom đạn Kiev bắn phá Donetsk và Lugansk. Mụ Lutkovskaya lý sự: Chúng chỉ có thể chạy sang Nga. Các trường hợp trẻ em vượt biên giới vào Nga sẽ bị coi là BẮT CÓC và sẽ là lý do để đệ đơn lên các tổ chức quốc tế để buộc trao trả về Ukraina.

Mụ kể thêm: Cả Nga và Ukro đều theo công ước LHQ về quyền trẻ em. Và Nga phải có nghĩa vụ chống mang bất hợp pháp trẻ em ra nước ngoài.

Trước mụ, chính quyền Junta Kiev cũng đã đòi hỏi Nga phải có biện pháp thích đáng để ngăn chặn "xuất khẩu trẻ em" khỏi Donbass.

Thật hết biết với tình người lũ phát xít.

Đồng chí Pavel Astakhov, chủ tịch Ủy ban quyền trẻ em Nga cho biết, tình hình xung đột bạo loạn ở NovoRossia khiến dòng người tị nạn Ukr chạy sang Nga lên cao từ đầu năm. Hiện có 180 nghìn người tỵ nạn Ukr ở Nga, trong đó có 21 nghìn trẻ em.


SSX 04-08-2014 19:11

Tại sao Nga không tấn công Ukraina?
 
Có một bộ phim WW-II đã lâu, trong đó có tình tiết về 1 vụ ám sát Hitle. Một nhóm tướng tá Đức mưu phản, muốn lật đổ Hitle. Lúc đó hắn đang ở trong hầm dã chiến, họp với các chỉ huy cao cấp. Người sĩ quan của nhóm này được gọi vào phòng họp, anh ta để cái cặp da chứa bom dưới gầm bàn gỗ. Anh ta có cớ để cái cặp bom lại và đi ra ngoài, thoát khỏi quả bom hẹn giờ và chỉ còn phải chờ đợi 1 tiếng nổ.

Trong phòng họp, một vị sĩ quan đứng cạnh bàn, kín đáo lấy chân gạt cái cặp chứa bom sang một góc. Bom nổ, và Hitle không chết vì quả bom đã vướng thêm 1 lớp gỗ nữa, sức công phá không còn như những kẻ chủ mưu tính toán. Còn vị sĩ quan nọ là tình báo Liên Xô.

Đó là tình tiết trong phim, nhưng phim phản ánh đúng sự kiện thật đã từng xảy ra trong WW-II, và vị sĩ quan kia cũng đúng là tình báo LX đã cứu Hitle.

Tại sao lại như vậy? Tại sao lại có chuyện ngược đời cứu Hitle? Cứ để hắn ta chết thì chiến tranh sẽ kết thúc sớm!

Thì ra vấn đề không hẳn đơn giản như thế. Hitle chết, nghĩa là kẻ điên khùng nhất, dốt nát nhất về chiến lược quân sự sẽ bị kẻ sáng suốt hơn lên thay thế, do đó chiến tranh kéo sẽ dài hơn, Liên Xô sẽ phải đổ máu nhiều hơn. Hắn ta còn sống, tất trả thù kẻ chủ mưu, và với thói đa nghi, hắn sẽ giết sạch bất cứ ai nghi ngờ, loại bỏ được những kẻ thù khó nhằn nhất. Sau ám sát, không cần đợi Hitle ra lệnh, 6000 tướng tá, sĩ quan bị Gestapo xử tử, không cần xét hỏi.

Do vậy, cứu hắn trong tình huống đó lại là hợp lý. Nói cách khác: Trong những cái tồi tệ, LX buộc phải chọn cái ít tồi tệ hơn, và đó là Hitle!

Với tiềm lực quân sự của Nga hiện nay, đánh Ukraina không phải là khó, từ biên giới đến Kiev chỉ mất vài giờ hành tiến. Nga cũng chẳng ngán gì NATO hay Mỹ, bởi vì nếu có phản ứng gì, thì khối này cũng phải mất cả tuần.

Nhưng Nga không đánh Ukraina!

Ít nhất cho đến khi có sự cố đặc biệt. Một bạn trên 4rum Nga căn cứ vào đó giải thích rằng, chính vì như thế, như trong phim mà Nga không đánh Ukraina, đơn giản vì những kẻ cầm quyền Kiev Junta hiện nay đang là những kẻ ngu đần nhất, điên khùng đến mất hết lý trí. Diệt Junta Kiev nhưng không diệt được cái mầm mống phát xít ăn sâu vào máu đám tài phiệt DT và những kẻ côn đồ Galicia thì không phải là cách hay. Hãy cứ để thể, EU hay Mỹ không thể nuôi báo cô chúng được mãi, hết tiền cạn lực chúng sẽ cắn nhau và thấm đòn, những kẻ mông muội khác sẽ tỉnh ngộ. Lúc đó hành động không muộn. Trong những cái tồi tệ, Nga lại phải chọn cho mình cái ít tồi tệ hơn.

Hành xử của Nga và đặc biệt là Putin luôn luôn khó hiểu, và không thể hiểu được theo logic thông thường. Và cách hiểu như thế này, xem ra là hợp lý hơn cả.

Bộ phim kia xem đã lâu, đã không còn nhớ tên, và cũng lâu lắm rồi không còn hứng thú xem lại những bộ phim cũ.

Liensovsky 04-08-2014 19:53

Đúng đấy bạn SSx ạ. Hitler không phải 1 lần mà là nhiều lần được cứu sống. Vụ bạn kể là do Canarit cầm đầu. Tay này là đô đốc, cục trưởng cục Tình báo quân sự Đức. Hắn có nhiều mối quan hệ với Alen Dalet, cha đẻ CIA, và tình báo Anh. Người thực hiện vụ đặt bom là Đại tá Staufenberg.
Vụ thứ hai là phe Himler-Shelenberg-Karler Vonf cầm đầu, tính đàm phán riêng lẻ để giúp phe Anh Mỹ loại bỏ Hitler-Goerinh-Borman, và hợp tác với nước Đức mới tiếp tục quay lại tiêu diệt Liên xô. Stirlis huyền thoại phải tích cực giúp Hitler-Borman-Muynler loại bỏ kế hoạch này. Đây là chiến công mang lại danh hiệu Anh hùng LX cho Stirlis.
Vụ thứ ba là khi quân đồng minh mới tấn công Đức, Hitler do điên khùng nên phải chiến đấu trên hai mặt trận. Loại bỏ hắn thì kẻ khác thông minh sẽ lên, hòa với Anh Mỹ rồi quay sang tấn công LX thì thật nan giải dù LX đang đẩy Đức tới Kiev. Sát thủ số 1 thế giới lúc đó là Nicolai Kuznetsov (đã nói nhiều ở trên), lúc đó đã diệt 13 tướng và quan chức cao cấp Đức, và đang chuẩn bị tiêu diệt Hitler tại Hang Cáo, liền bị gọi về, nên phải chết dưới tay bọn dân tộc chủ nghĩa Ucr. Như vậy để bảo vệ Hitler, LX đã phải hy sinh Kuznetsov.

baodung 04-08-2014 21:43

Quân nhân Ukraina không ngờ sẽ được chào đón nồng nhiệt ở Nga

Các quân nhân Ukraina hạ vũ khí và đến lãnh thổ của Nga đã phải ngạc nhiên trước những điều tốt đẹp dành cho họ, bởi vì thông tin trên các phương tiện truyền thông Kiev trái ngược với thực tế. Họ đã nói về điều này trong một chương trình truyền hình.

Đêm thứ Hai, 438 binh sĩ người Ukraine, kể cả những người từ Lữ đoàn ô tô 72 và Biên phòng đã kêu gọi Nga cho phép họ nhập cảnh vào lãnh thổ của Liên bang Nga. Theo quyết định của ban lãnh đạo biên phòng Nga, một hành lang nhân đạo đã được mở ra. Khu lều trại đã được lập ra dành cho những người này.
"Ở đây chúng tôi đã được tắm rửa và phát quần áo mới. Chúng tôi rất biết ơn." – Một trong số quân nhân đã nói trên kênh truyền hình LifeNews.
Trong cuộc phỏng vấn độc quyền với Itar-Tass, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói rằng việc 438 quân nhân Ukraina chuyển sang lãnh thổ của Liên bang Nga nói lên rằng việc chính quyền Ukraine chống lại nhân dân là chuyện không thể chấp nhận được.
Theo quân nhân Ukraina, cho đến khi vượt qua biên giới, họ đã được nghe nói rằng Nga là kẻ xâm lược đang giao chiến chống lại nước họ. Bây giờ họ tận mắt thấy điều ngược lại.

Theo: Tiếng nói Nước Nga

Liensovsky 05-08-2014 07:56

Trích:

baodung viết (Bài viết 126470)
[B]
Đêm thứ Hai, 438 binh sĩ người Ukraine, kể cả những người từ Lữ đoàn ô tô 72 và Biên phòng đã kêu gọi Nga cho phép họ nhập cảnh vào lãnh thổ của Liên bang Nga. Theo quyết định của ban lãnh đạo biên phòng Nga, một hành lang nhân đạo đã được mở ra. Khu lều trại đã được lập ra dành cho những người này.
"Ở đây chúng tôi đã được tắm rửa và phát quần áo mới. Chúng tôi rất biết ơn." – Một trong số quân nhân đã nói trên kênh truyền hình LifeNews.

Theo: Tiếng nói Nước Nga

Lữ đoàn bộ binh cơ giới 72 chứ không phải ô tô (có thể hiểu là để vận tải bô).
Vấn đề này đã có nhiều thông tin và clip minh họa rồi. baodung không nên lặp lại gây nhàm chán.

Мужик 05-08-2014 09:18

Trích:

SSX viết (Bài viết 126468)

Bộ phim kia xem đã lâu, đã không còn nhớ tên, và cũng lâu lắm rồi không còn hứng thú xem lại những bộ phim cũ.

Tên phim là VARIKIA.

Liensovsky 05-08-2014 10:55

Băng qua Kiev, Tiến tới Lvov!
 
Вот и наступил коренной перелом в войне. Мы уверенно идем к победе. Украинская армия превращается в ничто. Они все сдаются в плен, все бегут через границу в Российскую Федерацию, сражаться не хотят. Мобилизация у них захлебывается, боевого духа у них нет, поэтому могу сказать точно: мы дойдем не только до Киева, мы дойдем до Львова. И задушим эту погань так, что на триста-четыреста лет украинцы забудут о Бандере, о Шухевиче и об интегральном украинском национализме.
Trước sự tan rã hàng loạt của quân Ucr, hoặc ra hàng hoặc trốn qua biên giới Nga, Pavel Gubarev, lãnh tụ Novorossia tuyên bố:
Bước ngoặt chiến tranh đã đến. Chúng ta tin tưởng đi đến thắng lợi. Quân Ucr không còn là gì nữa. Quân dịch của họ bị chặn lại. Tinh thần chiến đấu của họ không có. Chúng ta sẽ tiến tới chiếm không chỉ Kiev mà tới tận Lvov (tỉnh giáp ranh Ba lan-ND). Chúng ta sẽ cột lại thùng rác này 3-4 trăm năm để người dân quên đi cái thứ Bander , Shukhevich và tích hợp dân tộc chủ nghĩa Ucraina.
Chúng tôi không chiến đấu với Ucraina, chúng tôi chiến đấu chống phát xít Ucraina. Vì vậy quân nhân Ucr bị buộc cầm súng chống lại chúng tôi, hãy đầu hàng , hãy đào ngũ. Đó là lối thoát duy nhất cho các bạn.
Bọn nào hô trên quảng trường Maidan: "Vinh quang thay các anh hùng" chính là phát xít và sẽ bị trừng phạt không khoan nhượng.
Còn Igor Strelkov hy vọng sắp tới sẽ có hàng ngàn quân dưới màu áo Liên quân Nga-Ucr sẽ chiến đấu cùng quân đôi LBCH Novorossia.
novorossia.su

SSX 07-08-2014 02:48

Thực tế sốc về lữ dù 79 Ukr
 
http://www.military-informant.com/im...rroristov4.jpg
Ảnh: BTR-80 lữ dù 79 Ukr.

Binh sĩ của lữ dù 79 đã có cuộc nói chuyện điện thoại với phóng viên của kênh TV ZIK Ukr, cho thấy 1 thực trạng sốc của họ khi đóng quân ở gần biên giới Nga và bị tự vệ bao vây. Phần lớn quân của lữ này là dân miền tây.

Gần cả tháng nay họ bị tấn công bằng pháo và súng cối. Do đó họ đã đề nghị trợ giúp. Họ cũng nói thêm là thực phẩm của họ chỉ còn tính bằng ngày. ZIK đã phát cuộc nói chuyện này trong mục tin tức "Tổng kết trong ngày" ở miền tây.

Người lính gọi cho phóng viên ZIK, nói rằng các chỉ huy lữ đoàn của họ liên tục yêu cầu tiếp viện từ ban tham mưu ATO. Tuy nhiên, không có kết quả.

"Súng bắn vào chúng tôi suốt ngày đêm. Hệ thống hỏa lực Grad trùm lên chúng tôi. Trùm lên pháo, lên súng cối. Trùm lên từ phía Nga và cũng từ phía Ukr từ các vị trí bị quân ly khai chiếm giữ”. – Một binh sĩ của lữ 79 kể.

Quân nhân này lưu ý, gần như cả 2 tiểu đoàn thực sự đã bị xóa sổ. "Mọi người đã không chịu đựng nổi nữa. Đàn ông 35, 40 tuổi ngồi và khóc".

Vị phát ngôn của ATO, Alexey Dmitrashkivsky báo cáo đang làm tất cả để có thể giúp họ cải thiện tình hình.

Đây là nguồn Ukr nên khách quan hơn: http://zik.ua/ua/news/2014/08/05/viy...i_fakty_512171





Chúng ta nhớ là, vào đầu cuộc chiến, liên tục các hình ảnh, các báo cáo những đoàn xe hối hả “từ Nga” chạy sang miền đông. Junta Kiev phát sốt phát rét ra lệnh ném các lữ vào miền biên giới xa xôi cách trở. Tiếp viện rất khó khăn khi giao thông đường bộ bị tự vệ cắt đứt, còn đường không thì bị khống chế và bắn rơi quá nhiều máy bay. Các lữ 72, 79, 24 trên thực tế đã bị chui vào 1 cái bẫy giăng sẵn. Hôm rồi, hơn 400 binh lính của lữ 72, và một số lính biên phòng đã bỏ vị trí chạy sang đất Nga thoát thân.

http://s30.postimg.org/kl3hfzcbl/Trap.jpg

http://ic.pics.livejournal.com/kot_i...6_original.jpg

Liensovsky 07-08-2014 09:42

Số phận người lính
 
Lữ đoàn bộ binh cơ giới 72 bị vậy chặt, bị pháo kích chết lần chết mòn mà không thể phá vây vì không còn đạn pháo và nhiên liệu, lương thực và nước uống , xông lên với vũ khí cá nhân với trạng thái không thể lê nổi người thì chẳng khác nào chui đầu vào cối xay thịt. Họ cũng không dám ra hàng Tự vệ vì hận thù hoặc sẽ bị bắt làm con tin lá chắn sống cho quân Ucr tập bắn. Cùng đường họ phải chạy sang Nga. Tuy được tiếp đón tử tế nhưng nhiều người vì danh dự người lính đã quay về với đồng đội. Họ gồm 180 người trên tổng số 438. Trở về tới nơi, đồng đội Ucr đã nhốt họ vào 2 toa xe lửa, bị hỏi cung liên tục, bị quy đào ngũ, tiết lộ bí mật, trao vũ khí cho kẻ thù. Vì những tội danh đó họ sẽ phải quay ra trận với thân phận Lao công đào ngũ. Họ phải làm những công việc nặng nhọc, nguy hiểm: Đào chiến hào, dò mìn, xông lên trước... Thân phận người lính thật chỉ như con tốt trên bàn cờ của những nhà chính trị.


Phút cuối đời quân Ucrop - rút - Lên xe chạy: ba khẩu lệnh tất cả trong vòng 30 giây. Bên kia, hàng chục xe tăng, thiết giáp và hàng trăm lính bị tiêu diệt. Hàng ngày, cứ như thế. Tự vệ có mặt khắp nơi, làm nhiệm vụ trinh sát-chỉnh làn pháo và bảo vệ các cỗ Grad trút lủa lên đầu thù.
Ruvesna.su

SSX 07-08-2014 12:46

Cấm vận là trò đùa đối với người Nga!
 
Song hành cùng xung đột Ukraina, có 2 “trò chơi” của các ông lớn. Một trò gọi là “blame game” và 1 trò “sanction”. Cả hai trò đều được diễn với đủ mức khôi hài vốn có. Không gì hơn, nó cho 1 minh chứng, giới cầm quyền phương Tây, media của họ và xã hội phương Tây nói chung – rất xa rời thực tế. Thí dụ, vụ tai nạn máy bay Malay MH17, mặc dù cho đến lúc này không hề mảy may có tý bằng chứng nào là Nga hay tự vệ có liên quan. Nhưng tất cả họ một mực đổ tội cho Nga! Ngay cả khi giả sử rằng, đó là do tự vệ, thì thực sự cũng chẳng có liên can gì đến Nga.

Nhưng họ lại cho rằng, Nga phải có trách nhiệm với tự vệ ly khai Ukraina, và nhìn chung, tình hình xung đột ở Ukraina là trách nhiệm của Nga. Vụ ông Ngoại trưởng Hà Lan khóc lóc mếu máo trong phiên họp LHQ mới thật khôi hài. Trong lúc cả ngàn cư dân Donbass, Palestine, Syria, Libya, Iraq thiệt mạng, chẳng hề có ai khóc.

Thì ra trong thế giới dân chủ nhân quyền bình đẳng như vẫn rêu rao, tính mạng người Tây to hơn tính mạng kẻ khác. Điều này làm người ta nhớ đến cái bọn tự xưng mình “được Chúa chọn”. Không chỉ 1, mà có cả 1 bọn tự xưng như thế. Được chọn nghĩa là tao cao hơn tất cả số con lại, tạo là ngoại lệ và lời tao là ý Chúa! Đừng bảo ông ngoại Hà Lan nước mắt cá sấu, ông ta khóc thật sự đấy, chỉ có điều khóc lóc cũng theo kiểu được chọn mà thôi.

Hay Bộ Ngoại giao Mỹ tuyên bố, Nga không được tập trận ở Astrakhan vì như thế là đe dọa Ukraina. Khôi hài ở chỗ tự nhiên họ lo lắng cho Ukraina thái quá, và họ không biết (hay giả vờ không biết) Astrakhan cách biên giới Ukr gần 1000 km. Và như thế, tập trận đe dọa thế nào đến Ukr? Nhìn chung, theo họ quân đội Nga không được phép đóng quân trên lãnh thổ Nga nữa, vì như thế là đe dọa 1 ai đó, không này thì khác.

Còn trò cấm vận, khi mà cả phương Tây “đồng lòng” cấm vận Nga, nó lại là thước đo chứng tỏ cái thế giới tự do này không hề có tự do, chính phủ các nước phương Tây, dù to hay bé, đang bị 1 thế lực khác to lớn hơn điều khiển như con rối.

Có 1 anh Nga kiều, trước sống ở Mỹ rồi về Nga định cư, anh này có cái site “Window Russia” khá nổi tiếng. Anh ấy viết về cấm vận Nga thế này.

Đúng là dân chúng mỗi lần bị phương Tây áp đặt lệnh trừng phạt nhiều hơn, người ta sẽ xích lại gần nhau hơn và càng nhiều chống phương Tây hơn. Cấm vận người Nga không giống như cấm vận người Mỹ và cấm vận Putin là đã cấm vận người dân. Cấm vận thương mại, cấm vận dân chúng… Không có cái gì như là cấm vận có mục tiêu, bởi vì một là tất cả và tất cả là một...

Nga theo nghĩa đen không bao giờ vay tiền từ ngân hàng và người Nga xem thường các ngân hàng. Vì vậy, nhằm mục tiêu vào ngân hàng Nga chỉ làm tổn thương các công ty phương Tây đang cố gắng làm ăn ở Nga. Nếu bạn nói với một người Nga rằng anh ta không bao giờ có thể vay tiền một lần nữa. Anh ta sẽ nhìn bạn như thể bạn đến từ sao hỏa hoặc một thứ gì đó tương tự như thế. Ý nghĩ về việc mua một chiếc xe hơi hoặc nhà với tín dụng là dành riêng cho 1 tỷ lệ phần trăm nhỏ dân số ở Nga hoặc là "giàu có" hoặc là "ngu ngốc". Mọi người thường ở giữa trả tiền mặt và không có ngoài tiền mặt hoặc tương đương như của cải...

Có 1 vấn đề quan trọng để hiểu, Nga có tài nguyên phong phú và người ta có được tài nguyên giá rẻ. Có lẽ của cải của họ không phải ở dạng TV và máy tính, nhưng họ có được những gì họ cần để sống và tồn tại, và nó rẻ đến tục. Tôi tự sống ở Nga và khi tôi nói với các bạn rằng mọi người sống dễ dàng với 10.000 rúp (300 đô la) một tháng lương hưu, tôi chẳng phải lôi kéo chân ai...

Đây là giải pháp, trừ khi có thể cấm cơ sở hạ tầng Nga mà nó tự sản tự tiêu và không phụ thuộc vào bất kỳ ảnh hưởng nào bên ngoài như tài chính và nhân công ngoại. Khi đó, sẽ chẳng được gì trong ngắn và dài hạn, bởi vì Nga chẳng có gì để mà cấm vận...

Bởi vậy, các công ty như Visa, John Deere, Boeing, BP, McDonald, Wendy (Họ đã thực sự sụp đổ bằng cách này, qua các biện pháp cấm vận như thế này!) Và rất nhiều các công ty khác gắn liền với phương Tây, đang rơi rụng như ruồi bị phun thuốc ở Nga. Các công ty này không có khả năng chịu đựng thiệt hại đến quy mô mà họ chấp nhận được, do một cái chính phủ phản bội ở Mỹ đang cố để tiêu diệt Nga bằng cấm vận...

Làm thế nào để cấm vận dân chúng, những người vẫn cưa gỗ của mình bằng tay, trồng hầu hết các thực phẩm của họ trên mảnh đất nhỏ của họ, vẫn bện chổi của họ từ cành cây, vẫn cày những luống đất lớn bằng ngựa còn cái cày kiếm lúa thì vẫn làm từ mấy mảnh thép bỏ đi. Làm thế nào để tiêu diệt một quốc gia bằng cấm vận khi họ không sử dụng tài chính, không con người thoái hóa đạo đức và làm nô lệ cho vật chất như phương Tây lệ thuộc...

Lạ lùng, nhưng nó đã làm tôi mất nhiều năm ở đây, ở Nga để hiểu rằng hàng trăm người và không có ai sử dụng tín dụng ngân hàng để mua bất cứ điều gì (tôi biết 1 cô bạn có một khoản vay để mua một chiếc xe hơi! Đó là một mớ hỗn độn!) Mọi người bạn gặp không phải thanh toán cho ngân hàng. Họ không phải trả tiền nhà và họ không trả tiền cho hệ thống âm thanh stereo, TV, xe hơi, thảm mới, tu sửa nhà và cả nghìn điều khác. Họ cũng tiết kiệm tiền và đó là trong một cái lọ chôn ở sân sau. Vì vậy, để nói...

Còn lạ lùng nữa ở Nga khi so sánh với Mỹ. Cần dựng một ngôi nhà ở trong làng? Hãy đi lên phía trước, chặt những cái cây của mình xuống, cạo vỏ đi và cất lên cho vuông vức và Trời ơi, đã dựng xong một ngôi nhà. Nó đơn giản và dễ dàng. Họ dựng từ đầu và những gì cần thiết và nếu như bạn không thể dựng nó, bạn chờ một người khác có thể và trao đổi với anh ta. Tôi cười khi thấy nước dãi Mỹ nhểu khắp nơi khi bắt đầu 1 ngôi nhà, còn ở Nga chẳng ai biết hay quan tâm nếu bạn xây dựng một căn nhà, chỉ là dựng chút ít cái gì đó. Một khi nó đã được dựng lên, còn sau đó nó là vĩnh viễn ...

Đợi đã, tôi nghe nói điều gì đó về nước, vệ sinh tự hoại và này khác?

Điều duy nhất bạn cần phải lo lắng là về điện và có được đồng hồ điện gắn vào bên ngoài của ngôi nhà mới của bạn. Từ đó trở đi bạn có thể giết chính mình bởi điện giật. Nước thì được kéo lên từ giếng hoặc suối gần nhà...

Chờ tí, cái gì bạn nói nhỉ, “Nước sinh hoạt và nhà vệ sinh đẹp để giải quyết nhu cầu trong đó?"

Xin lỗi, nhưng đó là lý do tại sao sẽ không có gì để cấm vận Nga. Thế giới là cái nhà tắm và bạn hãy sử dụng nó và một cái xô nước là bồn tắm. Tôi có một con sông gần đó và đấy là nước sinh hoạt và nhà vệ sinh ngoài trời vẫn đó, vì vậy tôi dùng nó...

Ngay cả dân Moskva vẫn trồng cả nửa thực phẩm của họ tại nhà nghỉ ngoại ô của họ, đó là những gì mà 1 cái Dacha có thể dùng, trồng thực phẩm. Loại thực phẩm dinh dưỡng...

Bây giờ tôi đã nghe những gì bạn nói, "Kiểu sống nào mà người Nga đã không bán linh hồn mình vì nợ, không có TV trong mỗi phòng và kiểu sống nào, với một nhà vệ sinh ngoài trời?

Câu trả lời của tôi là, "Một cuộc sống đời thực!" Và đó là trừ đi tất cả chi phí của cuộc đời mà bạn đang hướng tới làm nô lệ...

Hãy tiến lên đi Mỹ, tự cấm vận mình vào nấm mồ và nằm như thế có đặt đất bẩn hất lên trên mình. Cấm vận và cấm vận và cậm vận thêm nữa, chỉ bởi vì Nga không cúi đầu trước các chương trình của mình và chống lại trò chơi của mình trên thế giới. Cái tôi của một chút tức giận mà Mỹ đã trở thành...

Bạn nghĩ rằng Nga, dân tộc đã tự đốt cháy thành Mat-xcơ-va của mình để giữ nó khỏi Napoleon và những người đã chết hàng triệu và hàng triệu trong WW-II để bảo vệ quê hương, lại bận tâm vì cấm vận Mỹ?

Cấm vận là trò đùa đối với nhân dân Nga, khi họ trồng trên cánh đồng của họ và tạo ra các chi tiết từ không có gì để sửa chữa những gì họ cần dùng.

Làm thế nào để cấm vận thay đổi được điều đó?

http://windowstorussia.com/wp-conten.../sanctions.jpg

ndkcz 08-08-2014 03:07

Lên đồng!
 
Cấm vận là trò đùa đối với người Nga!
Bài viết của bạn SSX
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Trích:

SSX viết (Bài viết 126477)
Song hành cùng xung đột Ukraina, có 2 “trò chơi” của các ông lớn. Một trò gọi là “blame game” và 1 trò “sanction”. Cả hai trò đều được diễn với đủ mức khôi hài vốn có. Không gì hơn, nó cho 1 minh chứng, giới cầm quyền phương Tây, media của họ và xã hội phương Tây nói chung – rất xa rời thực tế. Thí dụ, vụ tai nạn máy bay Malay MH17, mặc dù cho đến lúc này không hề mảy may có tý bằng chứng nào là Nga hay tự vệ có liên quan. Nhưng tất cả họ một mực đổ tội cho Nga! Ngay cả khi giả sử rằng, đó là do tự vệ, thì thực sự cũng chẳng có liên can gì đến Nga.

Nhưng họ lại cho rằng, Nga phải có trách nhiệm với tự vệ ly khai Ukraina, và nhìn chung, tình hình xung đột ở Ukraina là trách nhiệm của Nga. Vụ ông Ngoại trưởng Hà Lan khóc lóc mếu máo trong phiên họp LHQ mới thật khôi hài. Trong lúc cả ngàn cư dân Donbass, Palestine, Syria, Libya, Iraq thiệt mạng, chẳng hề có ai khóc.

Thì ra trong thế giới dân chủ nhân quyền bình đẳng như vẫn rêu rao, tính mạng người Tây to hơn tính mạng kẻ khác. Điều này làm người ta nhớ đến cái bọn tự xưng mình “được Chúa chọn”. Không chỉ 1, mà có cả 1 bọn tự xưng như thế. Được chọn nghĩa là tao cao hơn tất cả số con lại, tạo là ngoại lệ và lời tao là ý Chúa! Đừng bảo ông ngoại Hà Lan nước mắt cá sấu, ông ta khóc thật sự đấy, chỉ có điều khóc lóc cũng theo kiểu được chọn mà thôi.

Hay Bộ Ngoại giao Mỹ tuyên bố, Nga không được tập trận ở Astrakhan vì như thế là đe dọa Ukraina. Khôi hài ở chỗ tự nhiên họ lo lắng cho Ukraina thái quá, và họ không biết (hay giả vờ không biết) Astrakhan cách biên giới Ukr gần 1000 km. Và như thế, tập trận đe dọa thế nào đến Ukr? Nhìn chung, theo họ quân đội Nga không được phép đóng quân trên lãnh thổ Nga nữa, vì như thế là đe dọa 1 ai đó, không này thì khác.

Còn trò cấm vận, khi mà cả phương Tây “đồng lòng” cấm vận Nga, nó lại là thước đo chứng tỏ cái thế giới tự do này không hề có tự do, chính phủ các nước phương Tây, dù to hay bé, đang bị 1 thế lực khác to lớn hơn điều khiển như con rối.

Có 1 anh Nga kiều, trước sống ở Mỹ rồi về Nga định cư, anh này có cái site “Window Russia” khá nổi tiếng. Anh ấy viết về cấm vận Nga thế này.

Đúng là dân chúng mỗi lần bị phương Tây áp đặt lệnh trừng phạt nhiều hơn, người ta sẽ xích lại gần nhau hơn và càng nhiều chống phương Tây hơn. Cấm vận người Nga không giống như cấm vận người Mỹ và cấm vận Putin là đã cấm vận người dân. Cấm vận thương mại, cấm vận dân chúng… Không có cái gì như là cấm vận có mục tiêu, bởi vì một là tất cả và tất cả là một...

Nga theo nghĩa đen không bao giờ vay tiền từ ngân hàng và người Nga xem thường các ngân hàng. Vì vậy, nhằm mục tiêu vào ngân hàng Nga chỉ làm tổn thương các công ty phương Tây đang cố gắng làm ăn ở Nga. Nếu bạn nói với một người Nga rằng anh ta không bao giờ có thể vay tiền một lần nữa. Anh ta sẽ nhìn bạn như thể bạn đến từ sao hỏa hoặc một thứ gì đó tương tự như thế. Ý nghĩ về việc mua một chiếc xe hơi hoặc nhà với tín dụng là dành riêng cho 1 tỷ lệ phần trăm nhỏ dân số ở Nga hoặc là "giàu có" hoặc là "ngu ngốc". Mọi người thường ở giữa trả tiền mặt và không có ngoài tiền mặt hoặc tương đương như của cải...

Có 1 vấn đề quan trọng để hiểu, Nga có tài nguyên phong phú và người ta có được tài nguyên giá rẻ. Có lẽ của cải của họ không phải ở dạng TV và máy tính, nhưng họ có được những gì họ cần để sống và tồn tại, và nó rẻ đến tục. Tôi tự sống ở Nga và khi tôi nói với các bạn rằng mọi người sống dễ dàng với 10.000 rúp (300 đô la) một tháng lương hưu, tôi chẳng phải lôi kéo chân ai...

Đây là giải pháp, trừ khi có thể cấm cơ sở hạ tầng Nga mà nó tự sản tự tiêu và không phụ thuộc vào bất kỳ ảnh hưởng nào bên ngoài như tài chính và nhân công ngoại. Khi đó, sẽ chẳng được gì trong ngắn và dài hạn, bởi vì Nga chẳng có gì để mà cấm vận...

Bởi vậy, các công ty như Visa, John Deere, Boeing, BP, McDonald, Wendy (Họ đã thực sự sụp đổ bằng cách này, qua các biện pháp cấm vận như thế này!) Và rất nhiều các công ty khác gắn liền với phương Tây, đang rơi rụng như ruồi bị phun thuốc ở Nga. Các công ty này không có khả năng chịu đựng thiệt hại đến quy mô mà họ chấp nhận được, do một cái chính phủ phản bội ở Mỹ đang cố để tiêu diệt Nga bằng cấm vận...

Làm thế nào để cấm vận dân chúng, những người vẫn cưa gỗ của mình bằng tay, trồng hầu hết các thực phẩm của họ trên mảnh đất nhỏ của họ, vẫn bện chổi của họ từ cành cây, vẫn cày những luống đất lớn bằng ngựa còn cái cày kiếm lúa thì vẫn làm từ mấy mảnh thép bỏ đi. Làm thế nào để tiêu diệt một quốc gia bằng cấm vận khi họ không sử dụng tài chính, không con người thoái hóa đạo đức và làm nô lệ cho vật chất như phương Tây lệ thuộc...

Lạ lùng, nhưng nó đã làm tôi mất nhiều năm ở đây, ở Nga để hiểu rằng hàng trăm người và không có ai sử dụng tín dụng ngân hàng để mua bất cứ điều gì (tôi biết 1 cô bạn có một khoản vay để mua một chiếc xe hơi! Đó là một mớ hỗn độn!) Mọi người bạn gặp không phải thanh toán cho ngân hàng. Họ không phải trả tiền nhà và họ không trả tiền cho hệ thống âm thanh stereo, TV, xe hơi, thảm mới, tu sửa nhà và cả nghìn điều khác. Họ cũng tiết kiệm tiền và đó là trong một cái lọ chôn ở sân sau. Vì vậy, để nói...

Còn lạ lùng nữa ở Nga khi so sánh với Mỹ. Cần dựng một ngôi nhà ở trong làng? Hãy đi lên phía trước, chặt những cái cây của mình xuống, cạo vỏ đi và cất lên cho vuông vức và Trời ơi, đã dựng xong một ngôi nhà. Nó đơn giản và dễ dàng. Họ dựng từ đầu và những gì cần thiết và nếu như bạn không thể dựng nó, bạn chờ một người khác có thể và trao đổi với anh ta. Tôi cười khi thấy nước dãi Mỹ nhểu khắp nơi khi bắt đầu 1 ngôi nhà, còn ở Nga chẳng ai biết hay quan tâm nếu bạn xây dựng một căn nhà, chỉ là dựng chút ít cái gì đó. Một khi nó đã được dựng lên, còn sau đó nó là vĩnh viễn ...

Đợi đã, tôi nghe nói điều gì đó về nước, vệ sinh tự hoại và này khác?

Điều duy nhất bạn cần phải lo lắng là về điện và có được đồng hồ điện gắn vào bên ngoài của ngôi nhà mới của bạn. Từ đó trở đi bạn có thể giết chính mình bởi điện giật. Nước thì được kéo lên từ giếng hoặc suối gần nhà...

Chờ tí, cái gì bạn nói nhỉ, “Nước sinh hoạt và nhà vệ sinh đẹp để giải quyết nhu cầu trong đó?"

Xin lỗi, nhưng đó là lý do tại sao sẽ không có gì để cấm vận Nga. Thế giới là cái nhà tắm và bạn hãy sử dụng nó và một cái xô nước là bồn tắm. Tôi có một con sông gần đó và đấy là nước sinh hoạt và nhà vệ sinh ngoài trời vẫn đó, vì vậy tôi dùng nó...

Ngay cả dân Moskva vẫn trồng cả nửa thực phẩm của họ tại nhà nghỉ ngoại ô của họ, đó là những gì mà 1 cái Dacha có thể dùng, trồng thực phẩm. Loại thực phẩm dinh dưỡng...

Bây giờ tôi đã nghe những gì bạn nói, "Kiểu sống nào mà người Nga đã không bán linh hồn mình vì nợ, không có TV trong mỗi phòng và kiểu sống nào, với một nhà vệ sinh ngoài trời?

Câu trả lời của tôi là, "Một cuộc sống đời thực!" Và đó là trừ đi tất cả chi phí của cuộc đời mà bạn đang hướng tới làm nô lệ...

Hãy tiến lên đi Mỹ, tự cấm vận mình vào nấm mồ và nằm như thế có đặt đất bẩn hất lên trên mình. Cấm vận và cấm vận và cậm vận thêm nữa, chỉ bởi vì Nga không cúi đầu trước các chương trình của mình và chống lại trò chơi của mình trên thế giới. Cái tôi của một chút tức giận mà Mỹ đã trở thành...

Bạn nghĩ rằng Nga, dân tộc đã tự đốt cháy thành Mat-xcơ-va của mình để giữ nó khỏi Napoleon và những người đã chết hàng triệu và hàng triệu trong WW-II để bảo vệ quê hương, lại bận tâm vì cấm vận Mỹ?

Cấm vận là trò đùa đối với nhân dân Nga, khi họ trồng trên cánh đồng của họ và tạo ra các chi tiết từ không có gì để sửa chữa những gì họ cần dùng.

Làm thế nào để cấm vận thay đổi được điều đó?

http://windowstorussia.com/wp-conten.../sanctions.jpg

Có lẽ bạn SSX viết bài trong một trạng thái - mà người đời gọi là: 'lên đồng'. Chắc hẳn bạn đóng kín cửa văn phòng của mình lại, trong phòng thì ngột ngạt đầy khói thuốc lá, ánh sáng đèn bàn thì lờ mờ huyền ảo, nên đã gây một ảo giác bay bổng làm cho bạn xuất thần để cho ra một tác phẩm trứ danh như vậy chăng?

Liensovsky 08-08-2014 08:23

Trích:

SSX viết (Bài viết 126477)
Nga theo nghĩa đen không bao giờ vay tiền từ ngân hàng và người Nga xem thường các ngân hàng. Vì vậy, nhằm mục tiêu vào ngân hàng Nga chỉ làm tổn thương các công ty phương Tây đang cố gắng làm ăn ở Nga. Nếu bạn nói với một người Nga rằng anh ta không bao giờ có thể vay tiền một lần nữa. Anh ta sẽ nhìn bạn như thể bạn đến từ sao hỏa hoặc một thứ gì đó tương tự như thế. Ý nghĩ về việc mua một chiếc xe hơi hoặc nhà với tín dụng là dành riêng cho 1 tỷ lệ phần trăm nhỏ dân số ở Nga hoặc là "giàu có" hoặc là "ngu ngốc". Mọi người thường ở giữa trả tiền mặt và không có ngoài tiền mặt hoặc tương đương như của cải...

Thực ra đã là người phương tây, đặc biệt là giá trị Mỹ thì phải chấp nhận 3 cái ách tròng vào cổ: Ngân hàng-Bảo hiểm-Chứng khoán. Muốn sống thì buộc phải làm trâu ngựa tròng cả 3 hoặc ít nhất 1 cái vào cổ, suốt đời kéo cày thôi. Có việc thì có tất cả, dù tất cả đều là vay. Không có việc (job) vẫn có thể kiếm ăn ở nhà thờ hay suất ăn từ thiện ít dinh dưỡng nhưng nhà cửa, xe cộ... thể hiện sự sang trọng của giấc mơ Mỹ sẽ bị ngân hàng tịch hết, và chữa bệnh, học hành... không có bảo hiểm thì nên quên đi.


Đoàn đại biểu tổ chức dân tộc- chống toàn cần hóa Nhật đến Krưm biểu lộ sự ủng hộ Nga, chống santion chống Nga.
Trở lại chiến trường Donbass: Thủ tường CHND Donetsk Boroday đã từ chức , thay ông là một người Ucr Alecxandr Zakhartrelko. Điều này tạo thuận lợi cho 150 cựu ngụy quân Ucrop gốc Ucr vừa quay súng trở về với LB Novorossia yên tâm chiến đấu, không phải rơi vào tình thế như 180 người trở về với chiến hữu Ucr. Hôm qua một máy bay MIG-29 đã bị bắn rơi, Tư vệ thu 18 cỗ Grad, nhiều xe tăng xe bọc thép, diệt nhiều địch, đặc biệt là quân Cánh Hữu.


Xác quân Cánh Hữu phơi trên đường.
Tình hình trên tuyến đường huyết mạch nối Donetsk- Lugansk rất căng thẳng. Hai bên đang chiến đấu quyết liệt giành quyền kiểm soát.
ruvesna.su

Liensovsky 09-08-2014 09:01

Tiến tới thống nhất LB Novorossia
 
Toàn bộ Novorossia có 3 tỉnh giáp Nga: Donetsk, Luganrsk, Kharkov. Ba tỉnh giáp biển Đen và Azov: Odessa, Kherson, Zavaroze, hai tỉnh giữa Ucr và Novorossia hiện nay là Nikolaev và Dnepropetrovsk.
Cuộc chiến khốc liệt khiến toàn bộ quân hai bên dồn về Donetsk và Lugansk. Nay quân Ucrop đã bị đánh quỵ sau trân chiến hôm qua: Đơn vị Kozắc Sông Đông Toàn Đại đã diệt và bắt sống trên 100 tăng thiết giáp, loại khỏi vòng chiến đấu trên 250 tên Ucrop thuộc lữ đoàn cơ giới 24. Trong trận khác, trong 15 phút Tự vệ đã dụ địch vào ổ phục kích và dùng mìn diệt trên 30 xe thiết giáp, loại khỏi vòng chiến đấu nhiều tên khác. Nhiều hàng binh là lính đánh thuê nước ngoài.
Trên các mặt trận tại các tỉnh khác, đấu tranh quân sự đã bắt đầu: tại Zavaroze, du kích đã phục kích 1 đoàn xe, diệt 1 Ural, 1 Kraz, 2 Kamaz... cùng nhiều tên địch. Trong trận này, lần đầu tiên bắt sống tù binh cố vấn Mỹ. Hắn không biết tiếng Nga, Ucr, Đức... nên được đưa về Donetsk để hỏi cung. Hắn tương đối nhiều tuổi nên có thể là quan to, do đó hắn có giá trị để trao đổi lấy các Tự vệ bị rơi vào tay giặc.

http://i.imgur.com/5H2nNCP.jpg
Du kích Zaparoze đi phục kích.
Novorossia.su

Liensovsky 11-08-2014 08:22

Sự mạo hiểm cuối cùng.
 
Để tiêu diệt phần lớn lực lượng Ucrop, đối với quân đội LB Novorossia gặp phải vấn đề khó khăn: Quân số không nhiều, không có không quân, bộ binh cơ giới... do đó phải tìm cách nhử cho Ucrop đi xa khỏi hậu phương, tập trung quân và bao vây tiêu diệt. Chiến thuật đó đã thành công: Quân Ucrop đã tập trung thành 2 cụm chính: Chảo lửa Nam Donetsk và tuyến đường huyết mạch nối Donetsk với Lugansk (và với biên giới với Nga). Hiện nay chảo lửa phía Nam đã thành công việc bao vây, việc tiêu diệt chỉ còn là thời gian. Cuộc chiến dữ dội diễn ra tại Saur-Mogila, và Krachnuy Luch. Mất hai cứ điểm này, quân Novorossia sẽ bị vây ngược lại tại Donetsk và sẽ gặp nguy hiểm cho đơn vị lớn nhất do Srelkov đích thân chỉ huy. Trong 2-3 ngày nữa bước ngoặt chiến tranh sẽ diễn ra.
Cửa thoát hiểm: Để dự phòng khả năng xấu nhất có thể xảy ra nếu kế hoạch câu nhử quân Ucrop bị phá sản, mặt trận thứ hai đã mở ra. Tại khu vực Mukatrevo tỉnh ngoại Karpat (Мука́чево Закарпатской области Украины), lập ra nước Cộng hòa Ngoại Karpat Rusin (phía nam Lvov giáp biên giới Balan) đã nổ súng, chia lửa cho mặt trận phía Đông vùng Donbass. Quân Ucrop phải điều 1500 quân cùng xe pháo tiến sang ngăn chặn. Cuộc chiến trên 2 mặt trận dành cho Ucrop đã bắt đầu.


Đoàn xe Ucr điều quân sang mặt trận phía Tây.

http://i.imgur.com/ghPElAj.jpg
Bản đồ vị trí Cộng hòa Ngoại Karpat Rusin


Trân mặt trận Lugansk: Chiến thuật quen thuộc bắn - chạy.

SSX 11-08-2014 10:03

Vâng chết tiệt cái đất nước!
 
Cách đây không lâu, tôi trở về từ thành phố Rzeszow, nơi được mời đến dự Hội nghị địa chính trị Ba Lan VI. Tôi đến Rzeszow từ Kaliningrad, phải đi xuyên qua Ba Lan từ phía bắc xuống nam và quay về. Và mọi nơi chỉ thấy 2 từ nghe thấy rõ: Nga và Ukraina.

"Thật là ngạc nhiên", - Tôi viết trong buổi tối đầu tiên trên đường. Nhưng giờ là chính xác: "Điều này không có gì lạ". Vấn đề là ở chỗ sau khi liên hệ với một số người Ba Lan, từ bloggers đến các giáo sư – nó trở nên rõ ràng: những người dân Slavyan này rất lo lắng với những gì đã thoảng qua trong ký ức lịch sử. Một lần nữa ký ức lịch sử lại hiện qua. Trước tiên, nó là những đổ vỡ trong giấc mơ con trẻ - thành lập Đại Ba Lan từ biển đến biển, từ Bantic đến biển Đen.

Qua giao tiếp của tôi với người Ba Lan, họ kính phục "tư tưởng đế chế" Nga – lấy đi Crimea và tham vọng miền đất Đông Nam Ukraina, hiểu rằng âm hưởng "tư tưởng đế chế" không phải là đập vụn EU, nhưng có nghĩa là, phục hồi Đại Ba Lan từ biển đến biển bị đặt vào thế phải bỏ đi. Tuy nhiên, tất cả đều có nguyên tắc của nó.

Dân Tây kỳ dị và dân Donetsk

Chủ đề "Ukraina" nổi lên ở Kaliningrad khi chiếc xe khách đến Warsaw trở thành một “Liên bang Xô Viết" nhỏ trong 5 giờ đồng hồ. Trong số 7 khách có 2 người Moldova và Ukraina, 3 sinh ra ở Kazakhstan và Lithuania. Tôi muốn kể về người phụ nữ Ukraina này khi bà tự đùa mình là, "dân Tây kỳ dị". Ngồi cạnh tôi là người phụ nữ Ukraina tuổi 50 chục có mái tóc nhuộm đen thả sau lưng. Bà sống ở Lvov, còn con cái ở St. Petersburg.

"Làm sao tôi có thể thóa mạ Nga nếu như con cái tôi đang làm ăn ở đó? – Bà cười như có lỗi - Đúng, chúng dọn nhà cửa, và làm cái nghề nhìn chung không danh giá cho lắm, nhưng chúng còn trẻ - bắt đầu làm để mua 1 căn hộ và để sống".

Người phụ nữ này trở về quê từ chỗ những đứa con, trở về "đất Tây" Lvov và thú nhận rằng ở đó bà buộc phải im lặng về chuyến đi. Lúc chia tay bà cho tôi mấy đồng xu. Tôi nhặt 1 đồng 5 kopek, nhưng bà đổ hết tất cả vào tay và nói: "Cầm lấy cả đi. Bây giờ chúng chẳng còn giá trị gì nữa".

Ảnh: Kè hè đường ở Ba Lan có dân Ukraina, cũng như ở Nga có người Uzbeks

http://s14.postimg.org/lluwrlv75/image.jpg

Để tiếp tục câu chuyện, qua vài hôm ở Ba Lan tôi gặp thêm một người Lvov – Yury Kmity làm môi giới bất động sản. Đây thực sự là dân Tây “bình thường”, có hơi hướng bài Nga không cần che giấu.

Nhưng anh ta có sự thiên lệch chia Ukraina thành trắng và đen: "Mấy ngày gần đây một số gia đình Donbass đến tôi để tìm căn hộ ở Lvov. Đó là các giáo sư, trí thức. Họ không coi mình là người miền đông nam, và muốn sống ở Ukraina".

"Vâng chết tiệt cái đất nước"

Từ sáng sớm ở bến xe buýt Zakhodnem - Warsaw đi qua một trong những nơi người ta nói bằng tiếng Surzhik. Dân Ukraina ở đây đông kinh dị! Đó là tầng lớp lao động thực sự. Các thím các mợ với những cái thùng to phệ, cánh đàn ông với bộ mặt lễ phép. Đi ngang qua họ là dân lái xe taxi với giọng buồn tẻ tàm tạm như tiếng Nga: "Ai đi Lvov? Taxi đi Tiraspol đây". Nhưng tất cả dân Ukraina đều tiết kiệm tiền, họ im lặng đợi xe qua 5 tiếng đồng hồ. Tôi cũng đã lớn lên từ một nơi xa xôi hẻo lánh thời Xô Viết, vẫn nhớ trạm xe buýt buổi sáng ở ngoại ô Ural, nơi 30 năm trước kia những người lao động cũng đợi những chuyến xe "PAZ" chậm chạp ỳ ạch như thế để đi, cùng với lợn gà. Nếu như không phải là khác thời, thì cũng chẳng khác gì cả.

Tôi nói chuyện với 1 người Ukraina. Đúng hơn là thế này: lúc bước vào cửa xe buýt và bắt gặp cặp mắt của người đàn ông nhỏ thó, anh ta hỏi tôi thuốc lá. Tôi không có thuốc lá, nhưng người lạ đã không dừng ở đó, anh ta nói cả 10 phút liền với tôi về tiểu sử, đánh giá về Yanukovych và Putin, rồi cả dự đoán tương lai.

Người đàn ông với bộ ria mép này có vẻ là 1 dân lao động chừng 5 chục tuổi, cũng đến từ Lvov và thường xuyên qua Ba Lan kiếm việc. "Trước đây tôi cắt cỏ ở Warsaw, nhưng bây giờ công việc khá rất khó kiếm. Giờ tôi làm mướn ở trong làng, cho 1 ông chủ - người Lvov này nói - Ở Ukraina hoàn toàn không có việc làm, tất cả các nông trường đã bị giải tán. Còn tôi đã phục vụ quân ngũ ở Nga. Ở vùng Pskov. Anh có tình cờ ở chỗ đó không? Ở đâu? ở Kaliningrad? Chỗ đó ở đâu? Còn ở Pskov rất tốt, có nhiều nhà thờ, và tuyệt đẹp".

Về câu hỏi – liệu anh ta có muốn được đơn giản là một thành phần của nước Ba Lan như Putin đã lấy Crimea, người này nhếch bộ ria mép xám: "He ê! Tôi muốn sống ở Ukraina. Và cũng muốn dễ dàng vào Ba Lan với visa lao động giá 400 hryvnias. Anh đi có sự bảo lãnh với giấy của ông chủ để làm việc cho ông ấy, và anh có thể im lặng bỏ qua visa".

Hút điếu thuốc, rồi cái bộ ria Ukraina này dạy đời một phân tích: "Crimea Putin của anh hết thời rồi, anh vui mừng, nhưng anh không hiểu, rằng các tỷ phú đang lãnh đạo các anh. Các tỷ phú cũng đã lãnh đạo chúng tôi nữa, nhưng chúng tôi đã lật nhào họ. Yanukovych của chúng tôi đã hoàn toàn hư hỏng". Nhưng câu hỏi về tương lai Ukraina không có tỷ phú: vứt mẹ nó đi, "Vâng chết tiệt cái đất nước".

"Merkel phẫn nộ, nhưng bà là búp bê"

Polyakov hoàn toàn đồng ý rằng, Khokhol (người Ukraina) làm tôi tớ cho người ta. Cũng ở trạm xe Zakhodnem – Warsaw, mỗi cái cột đều dán tờ quảng cáo bằng tiếng Nga: "Đang tìm việc ở Ba Lan? Hãy gọi…". Warsaw có đến 300 dặm biên giới với Ukraina, Lublin và Rzeszow cũng thế.

"Tất cả các công việc bậc thấp – sửa chữa đường xá, căn hộ, dọn dẹp vệ sinh, rửa xe – đều là người Ukraina - một phóng viên lớn người Ba Lan nói với tôi khi đón ở trạm xe, bác ta là Witold Mikhaylovski, kẻ chống Putin có tiếng – Cũng như ở Nga có người Uzbeks, thì chúng tôi có người Ukraina. Họ rẻ và có chất lượng. Còn thị trường lao động thì vô tận. Thật đây là tình hữu nghị (mỉa mai) của nhân dân Slavyan".

Ảnh: một chỗ quảng cáo việc làm
http://s29.postimg.org/xzfyto5lj/2_25_big.jpg

http://s15.postimg.org/nvoeeeo6z/754...8082_thb20.jpg

Ảnh: 1 cô gái Osin Ukraina ở Ba Lan lên bìa tạp chí Newsweek
http://s10.postimg.org/cm6khun0p/Newsweek_jpg.jpg



Witold Mikhaylovski đã 79 tuổi và là 1 huyền thoại của Ba Lan. Bác ta sáng lập và làm tổng biên tập tờ tạp chí có cái tên kêu "Đường ống - Pipeline". Ở Ba Lan, cái tên này nghe tức cười - "Rurochyonga". Khi nói chuyện Mikhaylovski gọi trại ngược xuôi thành: "Rurochyongi-gazochyongi, rurochyongi-gazochyongi". Nhưng cái tạp chí có tên tức cười này đã 10 năm mang sắc thái địa chính trị quan trọng. Huống chi là ngày nay. Vị tổng biên tập đòi hỏi tất cả các bình luận viên không được phép biếng nhác. Kết quả là tôi nghe từ chính vị chuyên gia Ba Lan “đường ống chính trị” có tiếng này một phiên bản giải thích tại sao Crimea gia nhập vào Nga. Tất cả tội lỗi, hóa ra là, tại đường ống gas South Stream đặt xuyên biển Đen bởi Putin.

"Nhưng mọi thứ tốt đẹp trên giấy - Witold tiếp tục trong khi nhả khói từ cái tẩu có khắc chìm cái đinh ba Ukraina. – Trong thực tế lại không tồn tại. Phân tích kiến tạo cho thấy, trên tuyến South Stream có các vỉa đá. Độ dày hàng kilometer! Sẽ không là thực tế để khoan. Chỉ có 1 lối thoát – chuyển South Stream lên biển phía bắc, nơi thềm lục địa Ukraina. Đó là Crimea. Đó là hoạt động lặng lẽ mà đằng sau nó là sự lo lắng của Đức và Mỹ. Merkel phẫn nộ, nhưng bà là búp bê".

Mikhaylovski cho những con cá đỏ ăn trong 1 cái ao ở vườn nhà mình, và tung con bài tẩy cuối: "25 năm trước đã có tiến hành thăm dò địa chất ở phần bắc biển Đen. Cũng tỏ ra là khu vực này, xung quanh thềm lục địa Ukraina, có rất nhiều dầu và khí. Rất nhiều! Nó gần hơn về phía đông nam Ukraina. Do đó mà đông nam trở thành của Nga. Nhân quyền ư? Chẳng nghĩa lý gì".

Nhìn gương mặt đắc ý của Witold trùm trong khói thuốc. Không rõ là ông ta vừa lòng hơn với phiên bản của mình hay là mánh khóe của Putin. Tôi quyết định đã đến lúc hỏi về giới bề trên chính trị Ba Lan. Tôi nghe trả lời: "Tusk (Ttg Ba Lan)... nhưng!"

"Chúng tôi có thể không mua gas từ Nga và vì mục đích này cần cuộc cách mạng đá phiến sét, - Mikhaylovski giải thích - Ở Ba Lan đúng là có triển vọng rất đáng chú ý – sử dụng nguồn địa nhiệt. Nhưng nguồn lực tinh thần về điều này thì dân Ba Lan không có và sẽ không có. Chúng tôi đã suy đồi".

Ảnh: Tổng biên tập “Pipeline” Witold Mikhaylovski: “Chúng tôi đã suy đồi”
http://s15.postimg.org/6fhvn3ofv/1_49_big.jpg

"Chúng tôi nằm dưới người Mỹ"

Về việc Ba Lan thiếu sức mạnh tinh thần tôi cũng đã nghe trong một vài ngày từ những người Ba Lan khác. Ví dụ, giáo sư Hanna Kovalska-Stus của ĐH Yagellonsky ở Krakow. "Với tôi cũng như Ba Lan, nếu như trước kia Ba Lan đã thực dụng hóa chính sách với CCCP, thì ngày nay nó đang thực dụng hóa chính sách với Mỹ. Điều này một lần nữa không phải là chính sách quốc gia của chúng tôi!" – vị giáo sư này giải thích. Theo quan điểm của bà, "Putin có tư tưởng đế chế, và điều này xứng đáng để được kính trọng".

"Còn Ba Lan không thể tồn tại một cách độc lập, chúng tôi không có tư tưởng, không có con đường dân sự hóa của mình, - đồng nghiệp cùng trường Yagellonsky của Hanna, giáo sư Anna Razhny nhắc nhở - Các chính trị gia của chúng tôi – là nô lệ, nô lệ của Mỹ".

Ảnh: Giáo sư Anna Razhny ĐH Yagellonsky, chủ tịch Hội địa chính trị Ba Lan (bên phải): “Các chính trị gia của chúng tôi – là nô lệ, nô lệ của Mỹ”
http://s2.postimg.org/wb74n3ay1/4_12_big.jpg

"Tôi cảm thấy không còn là mình, khi các nhà khoa học ở Slovakia (và ở các chính khách quốc hội Ba Lan) bắt đầu đọc các giấy tờ bằng tiếng Anh! - Kovalska-Stus tiếp tục – Đó là khi ngôn ngữ tiếng Ba Lan và Slovak ít phân biệt hơn là tiếng Nga và Ukraina! Làm gì với thế giới Slavyan của chúng tôi bây giờ? Một nửa Đông Âu – là Slavyan nhưng thay vì thống nhất trong tư tưởng của thế giới Slavyan, chúng tôi lại nằm dưới người Mỹ".

Chứng tê liệt tinh thần của người Ba Lan cũng được xác nhận bởi blogger người Ba Lan có tiếng, nhà sáng lập kênh “Truyền hình nhân dân” Evgeniush Sendetski. Sở thích, mức độ quần chúng mang đặc điểm, ví dụ và chỉ là ví dụ, video đám trẻ chơi bóng trước nhà thờ, xung quanh cả trăm người làm lễ cầu nguyện, đã có 1,5 triệu lượt xem.

Và như thế, theo Sendetski, quan điểm trong giới blogger Ba Lan, khác biệt không nhiều công thức tuyên truyền toàn EU - "Putin – Hitler mới", ai tỏ ra không hiểu là ngay lập tức các blogger này gọi là "gián điệp Nga".

"Cánh hữu – khủng bố!"

Tại hội nghị cũng như với tôi, tất cả đều nhớ bậc thầy Samuel Musa của ĐH Vrotslavsky, ông Musa (như người ta gọi) là người Syria, nhưng sống ở Ba Lan đã chục năm. Và cũng như ông ở Nga sẽ đầy tiếng tăm. Ví dụ, khi một nhà chính trị Ba Lan trẻ cố để bảo vệ “Cánh hữu Ukraina”, Musa đứng lên tại chỗ và nêu ví dụ đơn giản, cứng như thép Damask, khi nói:

"Phe đối lập này là như thế nào?! Đó là bọn khủng bố, những kẻ được Mỹ huấn luyện. Khủng bố! Với chúng tôi ở Syria đã xảy ra điều tương tự. Mỹ nuôi nấng “phe đối lập" như thế này,với cùng những khẩu hiệu dân tộc. Nhưng chúng tôi biết tất cả bọn chúng hóa ra là những kẻ giết người".

Putin phản ứng như thế nào với kết quả trưng cầu dân ý ở đông Ukraina? Trong buổi cà phê sáng, Musa không nhớ tình cảm EU ăn sâu trong nhóm giáo sư tiến sĩ chỉ trích Nga. Ông đã bảo vệ Nga. Khi tham gia vào cuộc đàm thoại, một nhà khoa học chính trị, dường như là từ ĐH Zheshuvsky, mô tả cho các đồng nghiệp: "Nga là cái gì? Mắc kẹt ở ngôi làng nào đó - ở đấy vẫn là thế kỷ 19!"

Tác giả của những dòng chữ này chỉ muốn hỏi, các quý ông có học và diện những bộ đồ tạp nham dệt từ vùng quê Nga xa xôi, có phải là, Musa đã phát hiện như thế này:

"Nghe này, Tôi đã ở Pháp, ngoại ô Marseille - đó là thế kỷ 18!"

"Да капец стране": репортаж ИА REGNUM из "украинской" Польши.
http://www.regnum.ru/news/polit/1800761.html

SSX 11-08-2014 12:15

Ukraina đã chết! Nhật ký của 1 sĩ quan SBU
 
Vào mùa xuân các khu vườn nở đầy hoa trắng, cây cối trong vườn Sa Hoàng xanh tươi, ánh mặt trời tràn ngập qua cửa sổ, bừng lên ấm áp. Còn dòng sông Dnepr! Hoàng hôn! Tu viện Vydubetsky trên sườn dốc! Biển nước xanh nhẹ nhàng ánh lên nhiều màu sắc trên dòng Dnepr. Màn đêm đặc sẫm trùm lên mặt nước, cây thập giá sáng điện St. Vladimir nổi lên trên cao... Tóm lại thành phố đẹp, thành phố hạnh phúc. Mẹ của các thành phố…

Mikhail Bulgakov viết như thế năm 1923. Còn đây là tôi tiếp tục tiểu phẩm "Kiev – Thành phố" như một liên hệ xa xôi với nhà văn vĩ đại…

Mẹ mình, thay vì là thành phố. Thời huyền thoại đã qua, và bỗng nhiên, lịch sử tồi tệ đến. Tôi có thể chỉ ra rất chính xác thời điểm nó xuất hiện: đó là buổi chiều ngày 22 tháng 2 năm 2014, khi một bức điện được gửi đến Kiev từ Đại sứ quán Mỹ, ký bởi 2 từ khó hiểu:

— Tổng thống Yanukovych …

Không ai ở Kiev, tôi đảm bảo điều này, hiểu được ý nghĩa của cái thông điệp 17 từ này, nhưng tôi biết 1 điều: bởi lịch sử đã trao cho Kiev tín hiệu bắt đầu. Và khởi đầu, qua 1 vài tháng, vẫn còn bao nhiêu tiến trình nữa, ngay cả Chúa cũng không biết.

Còn ở Kiev khi đó tất cả vẫn bình thường và im lặng. Hôm qua trực ban. Buổi sáng thứ 6 đuổi dân Kiev đi dạo nhảy nhót. Có báo cáo 1 bà già trên xe từ chối trò nhảy và hét: "Ai không nhảy, đó là Moskal! - Хто не скаче, той москаль!" Cả ngày chạy theo bà. Người ta bắt, chở đến xét hỏi… Tôi tra xét mất cả đêm.

Hóa ra là bà già – thực sự là hoạt động pro-Nga, phản đối rằng, mình bị liệt và mất giọng. Tôi điều bà lên xe của mình đến đồn Borispol bởi ở đằng kia đầy các thành phần tư nhân, một nửa "Right Sector", nửa còn lại là Vệ Binh, đã bắn nhau.

Rồi làn sóng huy động bắt bớ lần thứ 4 quanh thành phố những kẻ gây gổ đầu trò. Bắt được 2 kẻ: một là thị trưởng Kiev Klitschko, và 2 là ông lão 82 tuổi. Klitschko được thả. Còn ông già bị đem đến tiểu đoàn đặc biệt "Nghĩa địa-4" (Кладбище-4). Bố già đã được huấn luyện tốt, từng chiến đấu trong OUN-UPA.

Hôm qua chiếm Saur-Mogila. Vinh quang cho Ukraina.

Tôi ngứa ngáy. Nhưng nhà, không có nước nóng. May cho các lãnh đạo, họ được tắm rửa trong ĐSQ Mỹ.

Sáng nay có tin từ những người yêu nước chín chắn: gần Bảo tàng Bandera (bảo tàng Nghệ thuật Nga) người ta bắt công dân “tay sai” Nga. Người ta phái đến đây 1 nhóm 32 người. Trói bằng dây nhựa. Hóa ra, thực sự là 1 lính đánh thuê…

Mèo hung, thảm chùi chân, bắt chuột, mà bữa tối định rán cả nhà. Mất cả tối tra hỏi, không được gì, xúc sinh, không chịu nói. Giao cho tòa án Maidan. Maidan phán: "Tống Moskal vào Gulag!" Đem thịt cho mèo. Hóa ra, lại là nhà nghề: chạy mất. Mặc, tôi đến ban quản lý.

Một lần nữa ngứa ngáy. Nhưng nhà, không có nước nóng. May cho các lãnh đạo, họ được tắm rửa trong ĐSQ Mỹ.

Hôm qua, hoan hô chiếm Saur-Mogila. Vinh quang cho Ukraina.

Hôm qua trong bữa trưa, đưa ra gói cấm vận 46 món chống Nga. Đại tá lãnh đạo phòng Nechuybab nói rằng Nga sắp bị tấn công cùng đường. Nói, Putin đang than khóc.

Tin đến vào 15.00: quanh dinh TT thấy có UAV Nga. Đi bắt nó. Bắt được, không phải UAV, mà là bồ câu. Thư ký báo chí Cục An ninh VSU, Andrey Lysenko nói là tất cả UAV Nga đều đóng giả dưới dạng bồ câu. Do đó không thể để bồ câu lại ở Kiev. Cũng cần phải giết hết cả quạ. Biết đâu Nga bỗng chế ra UAV kiểu mới giống quạ?

Cả phòng phải xơi bồ câu. Còn trên kênh 5 kể chúng tôi săn đuổi nó như thế nào. Sự thật, để làm hình cần phải mua hết sạch cả UAV Mỹ. Nhưng chẳng ai mua gì. Người ta nói, đúng là Putin đang kêu khóc.

Một lần nữa lại ngứa ngáy. Nhưng nhà, không có nước nóng. May cho các lãnh đạo, họ được tắm rửa trong ĐSQ Mỹ.

Hoan hô, cuối cùng đã chiếm Saur-Mogila! Cố lên! Mà chính Saur-Mogila là cái gì? Vinh quang cho Ukraina.

Từ 16.00 cả phòng đi bắt “Grad" Nga. Từ lãnh đạo SBU Nalivaychenko có tin thấy chúng ở vùng Zhulyan. Đã thấy. Hóa ra đó là "Grad" của Vệ binh. Lính tráng của họ lúc đó trình bày là, đầu tiên, không nhớ họ là ai, sau đấy, đó không phải là "Grad", cái máy liên hợp. Bắt đầu hiểu, tất cả những thứ như thế là "Grad"…

Hiểu điều này sau khi, sếp đến dinh TT. Đại tá Nechuybab gọi ngay cho Andrey Lysenko hãy tuyên bố trên TV rằng đấy thực sự là "Grad" của Nga. Lysenko đã nói như thế.

Tổng tư lệnh Petro Poroshenko đã bay đi đâu đó trên trực thăng. Turchynov đã say đến ngày thứ 3. Nalivaychenko ngồi lỳ 1 chỗ trong ĐSQ Mỹ. Thật tốt số, ông ta đang tắm gội.

Saur-Mogila đã chiếm được. Ơn Chúa. Và Vinh quang cho Ukraina.

Một lần nữa ngứa ngáy. Nhưng nhà, không có nước nóng. May cho các lãnh đạo, họ được tắm rửa trong ĐSQ Mỹ.

Có tin đến: các gương mặt không quen dẩu mỏ vào phó tỉnh trưởng Dnepropetrovsk Boris Filatov. Chúng liên tục cạo tỉnh trưởng Dnepropetrovsk Kolomoysky. Oleg Lyashko viết trên twitter rằng cuồng dâm đang săn đuổi hắn ta.

Thủ lĩnh "Phản chiến thông tin" Tymchuk nói rẳng ở Dnepr người ta thấy tàu ngầm nước ngoài. Có thể là của Nga. Người ta ghìm nó cả đêm bằng lựu đạn và các gói thuốc nổ. Nó nổi lên khỏi đáy. Hóa ra không phải Nga mà của Mỹ. Cũng không phải tàu mà là tuần tiễu " Vella Galf". Các “ngôi sao” vẽ vời để lên hình. Phương Tây tuyên gói cấm vận 47 món. Cần lưu ý. Vinh quang Ukraina.

Đại tá Nechuybab say xỉn và tuyên, nếu như quân Nga xâm lược tiến đến Kiev, ông sẽ chạy thoát vào Nga. Kẻ thù của Đông, Tây, Trung và Nam Ukraina là Poroshenko, Turchynov, Tyahnybok, Sobolev và Lyashko. Rồi ông làm thêm 2 cốc nữa, khóc lóc và kể rằng, tất cả chúng tôi là gián điệp của GRU.

Saur-Mogila đã chiếm được. Ơn Chúa. Và Vinh quang cho Ukraina.

Na ná như thể nó không ở đâu đó quanh Uraina, chính những cái Saur-Mogila này. Cái quả đồi Saur-Mogila này. Bọn Moskal đáng nguyền rủa. Vinh quang cho Ukraina.

Tất cả chúng tôi ngứa ngáy. Đại tá Nechuybab tuyên bố đã đến lúc vào ĐSQ Mỹ để tắm giặt.

Buối sáng thức dậy để đi làm. Đầu đau như búa bổ. Một lần nữa lại ngứa ngáy. Nhưng nhà, không có nước nóng. May cho các lãnh đạo, họ được tắm rửa trong ĐSQ Mỹ.

Ở Maidan một lần nữa lại có đánh nhau. Ẩu đả xảy ra ở đó, rõ ràng, ai đó trong bọn nó làm gián điệp FSB. Bảo bọn Maidan diễn trò, rằng cảnh sát, cảnh sát nói Maidan diễn trò.

Tôi cử đội đặc nhiệm "Alpha" đến đó. Tay chỉ huy gọi Trong nửa giờ liền, nói rằng ở Maidan thực sự có 3 nhóm gián điệp FSB có liên can – một là cảnh sát, hai là dân Maidan và ba là chính bọn nó. Đánh lộn vì có ai đó thừa nhận thực tại. Ông bộ trưởng Bộ Nội vụ Arsen Avakov xuất hiện. Có vẻ chính Avakov mới là gián điệp FSB thực thụ. Nghề trong tay.



Chiến sĩ ATO Dmitrashkovsky kể rằng, đã chiếm được Saur-Mogila. Con chó cũng chiếm như hắn. Và cũng đã chiếm. Vinh quang Ukraina.

Buối sáng thức dậy để đi làm. Đầu đau như búa bổ. Một lần nữa lại ngứa ngáy. Nhưng nhà, không có nước nóng. May cho các lãnh đạo, họ đã ra đi…

Tổng thư ký NATO Ragmussen đến Maidan với cánh cửa. Ông ta mở lời bảo "Cánh cửa cho Ukraina đã mở…" và cũng đã đóng rồi. Maidan chẳng buồn vỗ tay. Rồi sẽ mất tăm mất tích. Chúng ta chờ xem.

Đã tìm thấy. tiểu đoàn "Azov" người ta đòi tiền chuộc. Còn Lyashko buộc phải cộng tác. Bê bối quốc tế. Rasmussen không muốn quay lại. Đã thu xếp xong. Họ giao kèo một cuộc hôn nhân theo luật pháp.

Saur-Mogila đã chiếm được. Chúng tôi thấy ngứa ngáy. Vinh quang cho Ukraina.

Tóm lại. Đại tá Nechuybab tổ chức một hành lang nhân đạo trên biên giới Nga. Đi tắm rửa thôi.

ND: Để đổi lấy việc hơn 1000 quân bị vây khốn ở biên giới, Poroshenko chấp nhận mở 1 hành lang cứu trợ nhân đạo, đổi lấy số quân còn lại được tự do ra đi.

http://www.worldandwe.com/files/imag...53x188/608.jpg

http://www.worldandwe.com/ru/page/uk...icera_sbu.html

Liensovsky 11-08-2014 16:00

Sẽ không có chuyện ngưng bắn.
 
Đáp lại đề nghị ngưng bắn lần 3 trên chiến trường Donbass của phía Ucr được truyền thông đăng tải, Thủ tướng mới của CHND Donetsk Alecxandr Zakhartrenko tuyên bố:
"полный вывод украинской армии с территории ДНР и участие в переговорах именно официальных лиц украинской стороны - убедительная просьба не путать временное прекращение огня и переговоры. В прошлом имели место только неформальные консультации с некоей контактной группой, не имеющей официальных полномочий, и достигнутое соглашение о прекращении огня не было выполнено украинской стороной.
А переговоров — нет и не было - пока украинская армия продолжает боевые действия — никакого прекращения огня быть не может. Республика будет сражаться. И мы уверены в победе над оккупантами "

"Quân đội Ukraina phải rút lui hoàn toàn khỏi lãnh thổ của CHND Donetsk, và tham gia vào các cuộc đàm phán là các quan chức của phía Ukraina - xin đừng nhầm lẫn giữa ngừng bắn tạm thời và các cuộc đàm phán. Trước đây, (họ) đã có đề nghị một nơi mà không tham khảo ý kiến chính thức với một nhóm tiếp xúc vớ vẩn.
Không và sẽ không bao giờ có đàm phán - cho đến khi mà quân đội Ukraina vẫn tiếp tục chiến đấu - Thì sẽ không có lệnh ngừng bắn. Nước Cộng hòa sẽ chiến đấu. Và chúng tôi rất tự tin vào chiến thắng quân xâm lược."
Như vậy phía Ucr phải đàm phán tại nơi mà phía Novorossia đồng ý với các nhà đàm phán là quan chức Ucr như P. Poroshenko, Turtrinov, Yaseniuk, A. Avakov, Geletey...
Novorossia.su

Liensovsky 12-08-2014 09:38

Bằng chứng về hàng quân sự Không Sát Thương của Mỹ.
 
Trong trận phục kích hôm qua, Quân đội Novorossia đã tiêu diệt đoàn xe 5 chiếc, tịch thu 1 cụm tên lửa chống tăng Javelin do Mỹ sản xuất.


Javelin xuất hiện tại giây 1.06 cùng danh sách tổn thất và đào ngũ của quân Ucrop do Tác chiến tin học Kibeberkut thu được. Những thông tin này đã bị che giấu.
Quân gìn giữ hòa bình Nga sẽ tiến sang Ucr. Hiện nay đang thỏa thuận với tổ chức Chữ thập đỏ và chính quyền P.Poroshenko về các điều kiện triển khai quân. Đợt đầu tiên sáng sớm nay đoàn xe 280 KAMAZ đã xuất phát từ Maxcơva thẳng tiến tới Donbass mang theo thực phẩm, thuốc men, quần áo... Đồng thời 45.000 quân Nga cũng triển khai dọc biên giới với Ucr sãn sàng ứng chiến.


Đoàn xe Chiến dịch nhân đạo Donbass của bộ Tình trạng khẩn cấp Nga trước giờ khởi hành.
Bộ trưởng quốc phòng Nga Soigu cũng từng là bộ trưởng bộ Tình trạng khẩn cấp.

ruvesna.su

Liensovsky 13-08-2014 08:17

Bắt sống tên Trung úy chỉnh pháo Ucr
 
Donetsk đang nằm trong tầm pháo kích của quân Ucr. Việc chỉ điểm và chỉnh làn cho pháo binh bắn rất cẩu thả. Sau đây là clip hỏi cung 1 tên Trung úy trinh sát pháo binh Ucr và những mục tiêu hết sức bình thường: căn hộ của người dân Donetsk không phải người Nga và cũng không theo Ly khai.


Những muc tiêu pháo kích mà bọn mày hiệu chỉnh đấy.

"Nếu được trở về tôi sẽ nói sự thật về những gì tôi thấy ở đây". tên tù binh tỏ vẻ ăn năm.


Nhóm Cánh Hữu tràn sang Donbass vừa bị tiêu diệt.

Chính quyền được sinh ra từ nòng súng (Mao Trạch Đông): Phía Ucr đã chặn xe cứu trợ của Nga, yêu cầu: Dỡ hàng sang xe của Chữ thập đỏ thuê, hải quan Ucr kiểm tra hàng và do quân Ucr áp tải trên đường (chắc là về Kiev thôi!). Vì vậy, Tự vệ và Nga phải dùng vũ lực để giải tỏa quyết định này. Chí ít thì Mỹ đã can thiệp: Cố vấn đã bị bắt sống, tên lửa chống tăng Javelin đã thu được, máy bay ném bom đã phát hiện ra xuất phát từ Rumania, Mondova... đầy đủ cớ để Nga tấn công hủy diệt quân đội Ucr.

ruvesna.su

SSX 14-08-2014 01:48

Toán Right Sector liều mạng vượt qua chốt kiểm soát để vào Donetsk!

Hậu quả: 7 tên chết tại chỗ và 13 tên bị thương được đưa vào bệnh viện. Số còn lại chạy vào cánh đồng hướng dương. Tự vệ gọi quay lại vì ở đó có gài mìn nhưng không thấy!

Video có cảnh chết chóc! 18+


SSX 14-08-2014 02:02

Một báo cáo tình hình kinh tế Ukr rất ảm đạm của ông Khazin!

http://www.odnako.org/blogs/o-sostoy...mikoy-ukraini/

Liensovsky 15-08-2014 17:48

Trích:

SSX viết (Bài viết 126504)
Toán Right Sector liều mạng vượt qua chốt kiểm soát để vào Donetsk!

Clip này đã đăng rồi mong SSX không nên lặp lại dễ gây nhàm chán.
правый сектор dịch sang tiếng Anh là right sectop, tôi gọi là cánh hữu Bác nào có ý kiến nhờ chỉ giáo cho bản dịch thêm chính xác.
Trở lại chiến trường chính Donbass.
Các thủ lĩnh của Novorossia tiếp tục thay đổi chức vụ.
Bộ trưởng quốc phòng Igor Strelkov tức Girkin, anh hùng LB Novorossia, huân chương thánh Gióoc chuyển từ chức vụ Bộ trưởng Quốc phòng sang chức vụ Tổng tham mưu trưởng. Người thay thế ông là Vladimir Kononov. V.Kononov nhận quyết định bổ nhiệm khi đang chiến đấu trên chiến trường.
Thứ trưởng thứ nhất Bộ quốc phòng cũng vừa được bổ nhiệm là ngài Nikolai Strelkov.
Thủ lĩnh CHND Lugansk Valery Bolotov cũng tạm thời nghỉ việc do phải điều trị vết thương do chiến trận.
Đoàn xe cứu trợ từ Nga gồm 280 xe KAMAZ sơ trắng đã chuyển hướng từ một cửa khẩu trên địa bàn Kharkov do Ucrop kiểm soát sang Izvarino, một nơi do quân đội Novorossia kiểm soát. Nếu bộ trưởng nội vụ Ucr Arsen Avakov và tỉnh trưởng Kharkov Igor Balota muốn ngăn chặn đoàn xe này hãy cử lính áp tải và hải quan của ông ấy đến nơi này, nói chuyện với những người "có súng".
Нам удалось достичь соответствующих договоренностей с осуществляющей так называемую АТО украинской стороной, чтобы обеспечить безопасное прохождение гуманитарного конвоя, .
Chúng tôi đã đạt được sự thỏa thuận phù hợp với điều thực hiện của cái gọi là chiến dich ATO để bảo đảm an toàn cho đoàn xe. Zakhatrenko tuyên bố.


Cưả khẩu Marinovka vừa bị quân đội Novorossia đánh chiếm. Nơi đây chỉ cách biên giới Nga vài km. quân Ucrop muốn ngăn chặn đoàn xe hãy đến đây nói chuyện.

Trên chiến trường, quân Ucrop tiếp tục tổn thất lớn. Riêng nhóm Bezler trong 3 ngày đã tiêu diệt 47 tăng T64, 17 BTR, 1BMP và 4 BMD (thiết giáp của lính dù)
За последние трое суток наша группа уничтожила: 47 танков (Т-64), 17 БТР, 1 БМП и 4 БМД.
Trong số chiến lợi phẩm có băng đạn nhựa của công ty Mỹ АКPMAG sản xuất cho súng AK.


Giải phóng thành phố Stepanovka trong ngày hôm qua.P1. Giây 2.09 có bằng chứng quân Ucrop dùng ma túy.

Giải phóng thành phố Stepanovka trong ngày hôm qua.P.2
ruvesna.su

SSX 16-08-2014 03:59

Giai đoạn mới của Novorossia
 
Việc Strelkov mất tích đã làm nổi sóng nhiều đồn đoán rằng Igor đã bị thương nặng. Một số media Kiev còn mạnh dạn phán Strelkov đã chết!

Liền sau đó, bộ 3 lừng danh Igor Strelkov, Alexander Boroday và Valery Bolotov đồng loạt từ chức làm media Kiev vui mừng như nhặt được tiền, tuyên NovoRossia đã tan rã.

Thực tế chiến trường, quân tự vệ đang liên tục thắng trận, đẩy Kiev vào tình thế ngày một khó. Kế hoạch ATO chính thức đã bị phá sản, cuộc "tấn công" Donetsk đã tuyên bố không hề diễn ra.

Bây giờ, vị trí của bộ 3 được giao cho người địa phương nhiều hơn ở Donbass, thay vì là người có quốc tịch Nga. Điều này không hề mang nghĩa là kết thúc như media Kiev tưởng tượng, trái lại, một kế hoạch mới hoặc địa bàn mới đã bắt đầu. Nó trùng với việc Putin đến Crưm và sự kiện phản cấm vận từ Nga gây thiệt hại nặng cho phương Tây. Rất có thể Strelkov vắng mặt là vì lý do này.

Ông Pavel Nikanorov, một nhà phân tích tình hình NovoRossia đưa ra 2 pa như sau:

1) Cả phương Tây và Putin đã thuyết phục Poroshenko đi đến đàm phán, vì không thể chịu đựng thêm thiệt hại. Sau 3 tháng thể hiện, họ hiểu Poroshenko hoàn toàn không có khả năng giải quyết tình hình theo hướng có lợi cho phương Tây, phản cấm vận Nga bắt đầu tạo sức nặng thiệt hại cả $1000 tỷ lên nền kinh tế đang ốm yếu, những rối ren bất ổn xã hội đã bắt đầu xuất hiện và lan đến chính trường EU.

Nếu Poroshenko có khả năng kết liễu Donbass bằng quân sự một cách nhanh chóng, dĩ nhiên phương Tây sẽ đợi, nhưng thực tế chứng tỏ, thì giờ và cơ hội dành cho Poroshenko đã hết, ATO đã thất bại nặng nề. Cả Mỹ và EU đều thấy không thể phung phí thêm tiền bạc và nguồn lực để Poroshenko tiếp tục phiêu lưu.

Trong trường hợp này, nếu Poroshenko ương bướng, thì số phận chính trị của ông ta cũng sẽ giống như bao tay sai khác. Không có cách nào, Poroshenko đã phải chập nhận, và 1 điều kiện được đưa ra: loại bỏ các nhân vật cầm đầu NovoRossia "thân Nga" trước khi đi đến các thỏa thuận.

Việc Kiev vội vàng bán tài sản cho Mỹ và EU củng cố thêm cho luận điểm này. Ukraina đang trên miệng hố, phương Tây đang gánh chịu thiệt hại và cố vớt vát bằng chút tài sản mà Poroshenko bán rẻ bằng tư nhân hóa, rồi tất cả cùng ngồi vào bàn đàm phán để mặc cả với Nga khi đường ống dầu khí đã nằm trong tay. Song song với quá trình đó, cuộc thanh lọc chính trị trong nội bộ Kiev cũng sẽ diễn ra, đấu đá tranh giành sẽ là điều không thể tránh khỏi.

2) Moskva đã hiểu ra và lặng lẽ "thanh lọc" bộ máy chỉ huy quân tự vệ để loại trừ khả năng leo thang hay phương Tây can thiệp trực tiếp vào cuộc xung đột. Vấn đề còn lại sẽ được giải quyết theo biện pháp ngoại giao mềm mỏng hơn.

Để đi đến điều đó, cho dù có vô số báo cáo thổi phồng của Kiev về thắng lợi của chiến dịch ATO và sự khó khăn thất bại của tự vệ - các đầu não ở điện Kremlin hiểu rõ rằng, lực lượng ly khai hoàn toàn có thể cầm giữ lâu dài các thành phố Donetsk và Lugansk, cho đến khi Kiev cạn kiệt sức lực khi vấp phải khốn khó kinh tế tài chính (điều này đang xảy ra), và vì thế không thể giành thắng lợi quân sự cuối cùng.

Việc "giúp đỡ" quân sự cho tự vệ cũng không còn cần thiết khi họ đã thu giữ được quá nhiều phương tiện và trang bị chiến đấu. Do đó, về mặt đối ngoại, việc loại bỏ các quốc tịch Nga sẽ phần nào làm lắng dịu dư luận trong nước cũng như chỉ trích từ phương Tây.

Tất cả chỉ là mở ra khả năng đối thoại với phương Tây. Putin tuyệt đối không bỏ cuộc, không cho phép Poroshenko giành thắng lợi và củng cố quyền lực, đây chỉ là 1 cách bớt đổ máu. Ở Sevastopol ông nói: Nga sẽ làm tất cả mọi điều cho sự kết thúc nhanh chóng xung đột ở Ukraina! Và có thể Kiev sớm nhận ra điều nay sau những thất bại và thiệt hại đáng kể khi tiến hành chiến dịch quân sự ATO. Chính Poroshenko đã đẩy Ukraina vào thế cùng đường.

Nếu như các nhận định này đúng, thì sau đó sẽ thấy 2 bên nối lại đàm phán. Còn nếu không, tự vệ sẽ bước vào giai đoạn phản công.

http://s17.postimg.org/509gjgien/mbhf64.jpg

Liensovsky 16-08-2014 08:06

Mở chiến trường mới.
 
Nước cộng hòa thứ 3 trong LB Novorossia sẽ là CHND Kharkov.


Lời kêu gọi của chủ tịch Hội đồng đại biểu nhân dân CHND Kharkov Anton Gurianov: Hỡi đồng bào, quân xâm lược Kiev khunta đang hấp hối. Kinh tế của chúng đã hoàn toàn kiệt quệ, phương Tây sẽ không cứu giúp chúng. Mùa đông đến chúng sẽ không có năng lượng, nhiên liệu và thực phẩm. Đó là thời điểm kết liễu chúng.Đàn ông nếu không muốn đánh nhau với Tự vệ và phải chết vô nghĩa, chỉ còn con đường gia nhập Tổ chức kháng chiến bí mật của CHND Kharkov.
Mũi tên cùng Rậm râu tạm thời vắng mặt trên vùng Donetsk-Lugansk và sẽ trực tiếp lãnh đạo Quân đội chính quy của nước Cộng hòa mới còn non trẻ này.
Thắng lợi trên mặt trận Donbass:
Gần Shakchiorsk đã phục kích 1 đoàn xe, diệt và bắt sống 4 xe, bắt 1 tên đại tá Chính ủy Ucr. Khi hỏi cung, tại sao lại bắn vào dân thường và sử dụng ma túy trong quân đội, hắn nói: Có những người rất khó giáo dục trong thời điểm này.

Clip hỏi cung tên Đại tá Chính ủy lữ đoàn Ucr.

Con đường sống mái:Trên con đường từ Lugansk qua Kpasnodon tới Izvarino, nơi được cho rằng sẽ có đoàn xe cứu trợ đi qua, có làng Novosvetlovka. Nơi đây đã diễn ra những trận đánh ác liệt. Quân Ucrop có xe tăng và bộ binh , pháo Grad cố gắng chặn con đường máu này nhưng Tự vệ cũng đã gài mìn và chuẩn bị tiếp đón chu đáo. Nhóm quân này không chịu đầu hàng và đang chờ viện binh. Tình hình tại đây chưa rõ ràng.
Nhóm quân tại làng Novosvetlovka thuộc tiểu đoàn Aidar có nhiệm vụ ngăn chặn đoàn tiếp tế nhân đạo đã bị vây và rơi vào ổ phục kích. Chúng bị tấn công từ 3 hướng, chỉ còn tiếp tế bằng trực thăng nhưng 1 trực thăng đã bị bắn rơi, tổ lái chưa rõ số phận. Tù binh Aidar khai như vậy.
Các toán phá hoại: Tự vệ đã bắt được 1 toán phá hoại đi trên xe Niva. chúng có 3 tên, trên đèo hàng có 3 phóng lựu, 8 viên đạn và 7 mìn cùng nhiều đạn và súng trường. Vũ khí, đạn và mìn được dấu trong túi mì ống. Hỏi cung được tiến hành, chúng khai: Chúng được tổ chức tất cả 7 nhóm, có nhiệm vụ phục kích phá hoại đoàn tiếp tế, không cho hàng tới tay người dân.
Các nhóm còn lại đang bị truy nã gắt gao, riêng tù binh sẽ bị bỏ đói cho đến khi bắt hoặc tiêu diệt hết các nhóm này.
Trong cuộc trao đổi qua điện thoại giữa TT. Ucr Poroshenko với Thủ tướng Anh David Cameron, Poroshenko thông báo pháo binh Ucr tiêu diệt phần lớn số chiến xa Nga vượt biên giới sau khi đoàn xe nhân đạo tiến vào tại cửa khẩu Izvarino. Phía FSB tại đây cũng xác nhận có 23 quân xa đã tiến sang Ucr.
Sau khi nghe báo cáo thành tích này, David Cameron hứa sẽ ủng hộ Ucr 1 tỷ bảng (1.67 tỷ USD).
Hungary cung cấp vũ khí cho Ucr, trong đó có xe tăng T72. Bộ ngoại giao Nga đã lên tiếng phản đối.
Thiếu tướng Igor Konashenkov (Игорь Конашенков) phủ nhận có đoàn chiến xa Nga qua biên giới. Ông nói: Pháo binh của P.Poroshenko có tiêu diệt được con ma thì có , nếu không phải người tỵ nạn hay quân của hắn.
Hai cánh quân từ phía Lugansk và Donetsk đã liên lạc với nhau và sẽ phá vây Lugansk trong thời gian ngắn, tạo hành lang nối Donetsk-Lugansk. Hành lang chiếm lại được đều đã gài mìn, bảo vệ chống Ucrop phản công.Bảo đảm tiếp viện từ Lugansk sẽ đến Donetsk dễ dàng.


Tiêu diệt một phần lữ đoàn đổ bộ đường không Lvov gần Lugansk.
ruvesna.su

Pavca 16-08-2014 09:23

hình như thiệt hại của EU là khoảng 100 tỷ USD.

Liensovsky 17-08-2014 07:44

Hành trình đoàn xe cứu trợ nhân đạo
 
Sau khi phái đoàn Hải quan và Biên phòng không vũ khí Ucr khám xét trên đất Nga, số liệu về đoàn xe như sau: Tải trọng :1856.3tấn, mặt hàng: thịt bò hầm; gạo; kiều mạch; muối; đường tinh luyện; sữa đặc; chè; nước đóng chai; thực phẩm cho trẻ sơ sinh;thuốc men không chứa chất gây nghiện, máy phát điện, túi ngủ...
Nơi xuất phát đoàn xe: Thị trấn cửa khẩu Donetsk, đối diện cửa khẩu phía bên kia: Izvarino. Người nhận: Phái đoàn Hội chữ thập đỏ quốc tế tại Ucr. Đại diện chính quyền Ucr tại cửa khẩu Donetsk: Bộ trưởng bộ Chính trị xã hội Liudmila Denisova.Trên mỗi xe đều có đại diện Chữ thập đỏ đi theo áp tải.
Trở lại chiến trường Donbass: Từ khi Zakhatrenko lên nắm quyền Thủ tướng, là người Ucr nên đã khích lệ quân Ucrop đã ra hàng hàng loạt.Một viên chỉ huy lữ đoàn đổ bộ đường không 25 đã mang theo xe thiết giáp BMP sang hàng Tự vệ.Tay này sẽ giữ chức chỉ huy cỡ Đại đội của Tự vệ. Sắp tới sẽ có nhiều Lữ đoàn khác cũng sẽ quay súng về với Tự vệ.
Việc rút lui đã hết giới hạn, từ nay về sau Tự vệ chỉ có một công việc duy nhất: Phản công.
Việc phản công trên hướng Donetsk giành thắng lợi lớn, trong 1 ngày diệt 4 tăng, 2 pháo lớn, 26 thiết giáp, 14 xe tải KAMAZ. Lugansk bị bao vậy khiến điện nước, thực phẩm rất khó khăn.Lực lượng tại đây đang cố gắng phản công. Kết quả cuộc chiến sẽ cập nhật chiều nay.
Tác chiến tin học Kiberbeikut đã tấn công trang mạng của P.Poroshenko và buộc nó phải đóng băng trong nửa ngày. Hàng chục trang mạng khác của Ba lan cũng bị tấn công. Kiberbeikut kêu gọi Ba lan phải gọi lính đánh thuê của mình về nước.
Trưa nay đoàn tiếp tế Nhân đạo gồm 280 xe KAMAZ đã lên đường hướng về biên giới. Vị trí vươt qua trên đường biên chưa xác định.

Sau khi giải phóng các thành phố, thị xã bị quân Ucrop tạm chiếm, Tự vệ sẽ tiễu trừ tàn quân Ucrop trong từng ngôi nhà, từng góc phố.


Đội Tự vệ Motrolla truy nã tàn quân Ucrop tại thị trấn Miuxinka vừa chiếm lại.


tù binh do quân khu Kozắc sông Đông Toàn Đại bắt giữ.

ruvesna.su

SSX 17-08-2014 18:53

Trích:

Pavca viết (Bài viết 126518)
hình như thiệt hại của EU là khoảng 100 tỷ USD.

Nó là 1 cách tính kiểu GDP thôi. 100 tỷ cũng là 1 cách. Thực ra theo số liệu nhập khẩu năm ngoái số hàng bị cấm này là $16 tỷ.

Cách tính kiểu GDP là gì. Tôi thu nhập 100 tỷ, nhưng chi phí 99 tỷ. Chi phí đó lại là thu nhập của kẻ khác. Và chi phí kẻ khác lại là thu nhập của kẻ khác nữa... Do đó số hàng thực xuất khẩu $16 tỷ bị nhân lên nhiều lần cho đến tận ông nông dân chăn lợn!:emoticon-0102-bigsm:emoticon-0136-giggl:emoticon-0116-evilg

Về quan điểm việc này có rất nhiều tranh cãi. $16 tỷ thực ra chẳng phải là đổ đi, về nguyên tắc nó sẽ tìm cách tiêu thụ ở chỗ khác, cùng lắm dồn vào thị trường nội địa, dẫn đến hiệu ứng thừa cung->giảm giá. Đối với các nền kinh tế lớn như Đức, Mỹ, số hàng này chẳng thấm vào đâu. Nhưng các nước nhỏ như Baltics là cả vấn đề. Họ không thể đem hàng này sang EU hay Mỹ vì phẩm cấp thấp, vướng mắc hàng loạt các tiêu chuẩn.

Mặt khác, EU hứa có 400 triệu euro để đền bù thiệt hại, nên dĩ nhiên nhiều kẻ tự thổi phồng thiệt hại để đòi tiền.


Giờ Hà Nội. Hiện tại là 22:55.

Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.