Nước Nga trong tôi

Nước Nga trong tôi (http://diendan.nuocnga.net/index.php)
-   Vui cười (http://diendan.nuocnga.net/forumdisplay.php?f=15)
-   -   Con tớ nó nói... (phần 2) (http://diendan.nuocnga.net/showthread.php?t=598)

Hoa May 27-05-2009 06:23

"Bắt giò" bác Hunggm một cái nè: :emoticon-0136-giggl

Trích:

hungmgmi viết (Bài viết 30950)
Hồng Hà hơn 4 tuổi, xem kênh HTV thấy các bé gọi mẹ là "Má ơi!" liền chạy ra bếp hỏi mẹ: "Mẹ ơi, sao các bạn ấy lại gọi mẹ là má?". Bố trả lời:"Đó là tiếng miền Nam mà con, trong miền Nam người ta gọi Mẹ là Má!". Hồng Hà hỏi tiếp:"Thế người ta gọi Bố là gì ạ?". Bố đùa:"Gọi Mẹ là Má, còn gọi bố là...Cằm".

Câu chuyện này ngộ nghĩnh không phải do "con tớ nó nói", mà là do ... ông Cằm nhiều chuyện, hihi :emoticon-0136-giggl

Hoa May 27-05-2009 06:37

Không biết mọi người có xem "đường lên đỉnh Olimpia" mới nhất - cuộc thi cuối năm - chủ nhật tuần rồi không? Bọn trẻ con nhà Hoa May khoái câu đố phụ của một bạn học sinh 11 tuổi (lớp 5 ?) gửi đến chương trình:

Tìm một câu trả lời câu hỏi “Họ gọi bằng gì” cho tất cả các trường hợp sau đây:
1. Chồng gọi vợ,
2. Vua gọi Hoàng hậu
3. Anh gọi em,
4. Chị gọi em.

Có người đã trả lời: “Em ơi”, “Em yêu” …
Nhưng sai với đáp án.

Bạn thử trả lời xem đúng đáp án không nhé?
:emoticon-0100-smile

abba 27-05-2009 07:40

Trích:

Hoa May viết (Bài viết 30957)
Không biết mọi người có xem "đường lên đỉnh Olimpia" mới nhất - cuộc thi cuối năm - chủ nhật tuần rồi không? Bọn trẻ con nhà Hoa May khoái câu đố phụ của một bạn học sinh 11 tuổi (lớp 5 ?) gửi đến chương trình:

Tìm một câu trả lời câu hỏi “Họ gọi bằng gì” cho tất cả các trường hợp sau đây:
1. Chồng gọi vợ,
2. Vua gọi Hoàng hậu
3. Anh gọi em,
4. Chị gọi em.

Có người đã trả lời: “Em ơi”, “Em yêu” …
Nhưng sai với đáp án.

Bạn thử trả lời xem đúng đáp án không nhé?
:emoticon-0100-smile

Gọi bằng miệng ... hixxxxx

hungmgmi 27-05-2009 07:55

Trích:

Hoa May viết (Bài viết 30956)
"Bắt giò" bác Hunggm một cái nè: :emoticon-0136-giggl
Câu chuyện này ngộ nghĩnh không phải do "con tớ nó nói", mà là do ... ông Cằm nhiều chuyện, hihi :emoticon-0136-giggl

Chuyện dễ hiểu mà Hoa May, vì khi mẹ làm bếp, bố thường hay lăng xăng bên cạnh để làm...phụ bếp, nên thường xuyên trêu các em bé cho vui:emoticon-0102-bigsm. Chuyện này có thật 100% đó, không bịa ra làm gì cả. Nhân dịp Hoa May nhắc lại, mới kể tiếp: Sáng nay bà ngoại Hồng Hà đi khám bệnh, rồi buổi trưa ghé qua nhà chơi với các cháu. Hồng Hà mới thỏ thẻ với bà: "Bố cháu là Cằm, chị Hà Anh là Răng, thế bà ngoại là Chân, ông ngoại là Tay, ông nội là Bụng, bà nội là Lưng phải không bà ngoại?":emoticon-0136-giggl. Hoá ra cô bé vẫn say sưa với đề tài đêm qua:emoticon-0102-bigsm

Phanhoamay 27-05-2009 08:09

Thân gửi Hùngmgmi và các bạn,
Mình có ý định tập hợp tất cả các chuyện "Con tớ nó nói", biên tập đôi chút rồi nhờ NXB Kim Đồng cho xuất bản thành sách? Nhiều chuyện ở đây rất hay.
Xin mọi người cho biết ý kiến nhé!
Tất nhiên sẽ đề là "Nhiều tác giả trên NNN"

Huonghongvang 27-05-2009 08:41

Hồi cu Cún cháu mình mới lên 4 đã rất thích đi học nên cứ đòi bố mẹ dạy tập đọc chữ. :emoticon-0100-smile Một hôm Cún sang nhà mình khoe "Bà ngoại ơi cháu biết đọc sách được nhiều chữ rồi nhé" :emoticon-0100-smile Nói xong Cún đọc luôn "trâu ơi ta bảo trâu này/trâu ăn no cỏ trâu cày với ta" :* rồi Cún giở sách ra đọc "cái ca", "quả na", mình nhìn sách thấy Cún đọc rất đúng. Đến chữ "bó mạ" Cún lại đọc "cái chổi" :emoticon-0107-sweat thì ra Cún quên chữ nên nhìn hình vẽ bó mạ giống cái chổi rơm nên đọc luôn "cái chổi" :emoticon-0136-giggl :*

TLV 27-05-2009 09:13

Trích:

Phanhoamay viết (Bài viết 30961)
Thân gửi Hùngmgmi và các bạn,
Mình có ý định tập hợp tất cả các chuyện "Con tớ nó nói"...

Bác cần tập hợp cả các bài (cũng chủ đề này) ở forum cũ. Topic hiện nay không nhiều bài lắm.

Old Tiger 09-06-2009 16:12

Putin nhà em nói với mẹ:
- Mẹ ơi! Mẹ bảo với ba là anh ơi! Anh mang máy tính về nhà cho con chơi nhé! :emoticon-0116-evilg


Putin học mẫu giáo:

- Putin! 3 cộng với 5 bằng mấy?
- Bằng 8 ạ.
_ Thế 8 cộng với 4 bằng mấy?
- Con không biết. Ở lớp cô giáo mới chỉ dạy tính đến 10 chứ chưa đến 12!
- :emoticon-0107-sweat:emoticon-0102-bigsm

Tanhia 09-06-2009 16:43

Putin nhà bác Hổ đáng yêu quá! Con nhà em cũng thỉnh thoảng gọi ba là "Anh ơi".
* Chuyện của Bin nhà em: em chở Bin đi học về dừng lại ở đèn đỏ, có một chú sinh viên lao ra nhét vào tay nó một xấp dày bìa quảng cáo của trung tâm ngoại ngữ ILA (vì Bin toàn đòi ngồi đằng trước, không chịu ngồi sau mẹ). Cậu ta thích quá "Xin chú ạ", rồi quay ra nhìn em ngượng ngiu "Mẹ ơi, chú cho con sách mà". Vì em vẫn dặn nó là khi ai cho cái gì thì mẹ đồng ý mới được nhận, nhưng khổ cái là chú SV này chẳng kịp để nó hỏi ý kiến mẹ xem thế nào đã nhét vào tay cháu cả xấp dày, còn thằng bé thì sướng âm ỉ và ngại quá trời!:emoticon-0136-giggl
* Em dạy Bin đặt câu- nói một câu gì dài dài có từ "quả bóng" xem nào. Cậu ta trả lời "Bin đá bóng". Em bảo- chưa thấy từ quả bóng đâu cả!.
Thế là nó sửa lại "Bin đá quả bóng". Rồi, ok, good! Hiểu vấn đề rồi đấy!
Bây giờ nói 1 câu có từ "trời" đi. Bin ngẩn ngơ 1 lúc... và: "Trời ơi bởi sa cơ". Hả, là cái gì ? :emoticon-0112-wondePhải mất một lúc em mới hiểu là nó đọc cái bài cải lương mà ba nó thỉnh thoảng ngâm nga. Thế này mà đi thi vào lớp một ở Hà Nội thì các cô giáo cứ gọi là: Trời...... ơi... bởi sa cơ giữa chiến trường thọ tiễn nên Võ Đông Sơ đành chia tay vĩnh viễn Bạch Thu ... Hà...:emoticon-0127-lipss

Old Tiger 10-06-2009 10:51

Con trẻ nó nói...
 
Mấy hôm trước bọn em có lên xã Sơn Ba, huyện Sơn Hà thuộc địa bàn miền núi cách QN khoảng 70m để khánh thành một trường mẫu giáo (do NM chúng em xây tặng) và tặng quà. Tại xã miền núi nghèo này, người kinh được coi là dân tộc thiểu số vì ... rất ít. Con trẻ đi học đang bập bẹ nói tiếng Kinh.

Khi ông trưởng ban của NM em tặng quà và chia kẹp cho bọn nhỏ, chúng đều đồng thanh hô:

- Con cảm ơn cô ạ! (He he thì ra từ xưa nay chỉ có cô dạy, và bọn trẻ chỉ biết từ cảm ơn cô).

Cô giáo mới nhắc: Cảm ơn chú chứ.

Chúng lại nói:

- Cảm ơn chú ạ!

Đế lượt bà phó chủ tịch tỉnh QN phát quà cho kẹo. Chúng lại đồng thanh hô:

- Cảm ơn chú ạ!

He he, thật là bó tay.

Old Tiger 24-06-2009 10:21

Putin nhà em nói chuyện với bạn:

- Anh thích mua chiếc xe đua đó lắm, nhưng anh không có tiền.

Mấy đệ tự nhỏ:

-Anh Putin! Sao anh lại không có tiền?

Vì anh không có ví. Ba mẹ anh có ví mới có tiền.

- :emoticon-0107-sweat

Old Tiger 10-07-2009 15:24

- Putin! Sao con uống hộp nước cam xong lại lắc như mẹ lắc vòng thế.Tức bụng chết!

- Ba xem nè! Trên hộp có viết: "lắc đều trước khi uống". Ban nãy trước khi uống con quên lắc hộp. Giờ uống vô bụng phải lắc cho đều...

- :emoticon-0102-bigsm

hungmgmi 15-07-2009 14:44

Mẹ đi công tác, bố dẫn 2 chị em đi siêu thị Parkson. Chỗ này toàn hàng xịn, đắt quá, nên chủ yếu là dân tình vào lượn lờ tránh nóng. Hồng Hà hơn 4 tuổi chạy lăng xăng, đến chỗ nào cũng ngắm nghía, cầm giày, túi, thắt lưng xem một lúc rồi nói:"Bố ơi, mình mua cho mẹ cái này nhé, mẹ thích lắm đấy". Đến chỗ khác, lại lăng xăng:"Bố mua cái này cho bố đi bố". Cứ thế suốt mấy tầng, chỗ nào cũng đòi mua cho mẹ, rồi cho bố. Cuối cùng, như chợt nhận ra điều gì, Hồng Hà đứng ngẩn ra một chỗ, ngạc nhiên thốt lên thành tiếng:" Ơ, sao mà lúc nào mình cũng nghĩ đến bố mẹ thế nhỉ?". :emoticon-0136-giggl

Hoa May 19-08-2009 22:10

Bố ơi tại sao???
 
Đồng nghiệp Hoa May kể câu chuyện dưới đây, và nhân thể, muốn nhờ các phụ huynh có nhiều kinh nghiệm "đối phó" với các "pochemuchka" tư vấn giúp câu trả lời:

Con trai gần 5 tuổi của cậu ấy, một tối nọ bỗng chạy ra khỏi toilet với vẻ mặt lo lắng, sợ hãi kinh hoàng:

- Bố ơi!!! Mẹ ơi!!! Tại sao con uống nước trắng mà lại tè ra nước trà??? Mà tại sao con chỉ uống nước mát mà lại tè ra nước nóng??? Con bị bệnh gì rồi à??? huhu :emoticon-0107-sweat

Cả nhà bật cười haha làm thằng nhỏ ngơ ngác khóc òa.


Theo các bác, các phụ huynh phải trả lời thế nào để mấy cô cậu nhỏ an tâm khi đứng trước théc méc này ạ?
:emoticon-0100-smile

Cartograph 19-08-2009 23:02

Chuyện của ông giáo Nga kể, nhớ lại trình cả nhà:
Có hai trẻ mẫu giáo, một nam, một nữ cùng vào nhà vệ sinh đi tiểu, ở ngoài nghe thấy cuộc thoại:
- Ấy bị mất à?(Украли?)
- Đâu, vẫn thế!(Нет, так было!)
:emoticon-0100-smile

Phanhoamay 19-09-2009 10:08

Thưa bà con,
Tôi đã tập hợp các bài viết trong mục con tớ nó nói, chọn lọc, biên tập và làm thành tập sách nhỏ với tên là "CON TỚ NÓ NÓI". Sách khoảng gần 70 trang. Nếu xuất bản được thì đây sẽ là một cuốn sách khá thú vị không những cho trẻ em mà cả cho người lớn.

MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU 2
CON TỚ NÓ NÓI… 3
Thạch thùng xoa keo 4
Muốn bố cao hơn 4
Sao bố không là liệt sĩ? 4
Làm bẩn bầu trời 5
Giải thích vì sao bò khoang 5
Sao bố không lấy vợ Đức? 5
Nói tiếng người 5
Chó kêu 6
Con gái em nó lười kinh khủng 7
Kiếm mẹ khác 7
Bé có người yêu 7
Làm nghề gì ăn nghề đấy 7
Cô giáo là mẹ hiền 8
Rụng răng 8
Lý do bị phạt 9
Quay mặt vào tường 9
Cháu cũng là phụ nữ... 10
Ông Nôel 10
Mẹ bế! 11
Chú thằng 11
Đặt tên con 12
Sắp có em bé 12
Tên vịnh 13
Vợ con hơn vợ bố 13
Đi công viên 14
Bí quyết 14
Tư vấn tình yêu 14
Châu Phi đã phát minh ra quạt điện 15
Tại giấy bé 15
Vì sao mẹ không thể cởi trần 16
Cách có em bé 16
Làm gì trước mà chả được! 17
Bình Boong 17
Cô giáo khá lên 18
Cụ địa chủ 18
Không dám làm người yêu nước 18
Phép so sánh tương đối 19
Tả cây chuối 19
9 bỏ làm 10 20
Bạn gái xinh 20
Trẻ con ở hai thời kỳ khác nhau 20
Người tiến hoá thành con gì? 21
Ăn cái lòng thành 21
Sốt hai lạng 22
Chử Đồng Tủ có hiếu 22
Em là chị Dim 22
Nhà em nuôi một ông nội 23
Tè ở đâu? 23
Quay lại làm gì nữa? 23
Nói leo 24
Cặp của người học kém 24
Chia kẹo 24
Tuỳ thuộc vào ai trả tiền 25
Thắc mắc 25
Cẩn thận 25
Phim con heo 26
Xem TiVi 26
Chức năng các phộ phận trên cơ thể 27
Tả cầu Mỹ Thuận 27
Ông ngoại không phải con chó Milu 28
Không phải tại con! 28
Bố bé nhất nhà 29
Mũi bị... táo bón 29
Tính toán cẩn thận 29
Mẹ dạy bé học toán. 30
Bố đón con 30
Về đến nhà 30
Năm phút sau 30
Yêu con Ky 31
Không đi lấy chồng 31
Khi điện thoại của mẹ bẩn 32
Tiếp nước cho bà 32
I love U three ... 32
Con đang làm gì 33
Không lấy cá xấu 33
Nếu ba mẹ ly dị… 33
Chính con biết… 34
Vỏ gà 34
Cả nhà mình đẻ trứng 34
Hết đang bận 35
Không thích bạn lại ăn bạn 35
Kờ no là con gì? 36
Bố là Cằm… 36
Cún biết đọc chữ 37
Bày cho mẹ cách nói với ba 37
Học toán ở mẫu giáo 37
Học sinh miền núi 38
Lý do không có tiền 38
Lắc nước cam 39
Chỉ nghĩ đến bố mẹ 39
Bé lo sợ 39
LOẠT CHUYỆN CU BI 40
Chúc Tết ông ngoại 41
Tác dụng của quảng cáo 41
Tiền Mỹ để làm gì? 42
Lý do ông Quyết đi đám cưới 42
Còn con rùa nữa chứ? 42
Con trai trưởng 43
Ở lớp mẫu giáo 43
Đũa cả đôi 43
Bi ghét sinh nhật 44
Bi không sợ... 44
Cách diễn đạt của Bi 45
Bi bắt đầu biết nói tục 46
Lời chúc của Bi 46
Hai cái cặp tóc 46
Gãi lưng 47
Không sợ chật 47
Đi lễ chùa 48
Không ăn thì có mà đói à! 48
Bi gọi điện thọai 49
Bài văn của Bi ngày 20/10/2006 49
Em Kiến 49
Ba đã làm gì để mẹ đẻ ra con? 50
Chuyện Bi sẽ lấy vợ 50
Chuyện cu Bi đầu năm 51
Tin nhắn của mẹ Bi mới gửi ông ngoại: 51
Bi cáu 52
Bi nịnh bà nội 53
Bi gương mẫu 53
Bi ế vợ 54
Bi - nhà yêu nước vĩ đại 54
Ông là bố con chó! 55
Chiều chuộng 55
Ba nói sai rồi! 55
Bi bất bình 56
Phê bình ông 56
Con muốn ông chết! 57
Muốn có em bé giả 57
Vì sao đàn bà đẻ con còn đàn ông thì không? 57
Bi thi đỗ vào lớp 1! 58
Điểm chuẩn 58
Tại con thích ra trước 59
Cứ làm theo truyền thống 59
Không thấy nói chân nào? 60
Em Tý giống Ba! 60

Tôi có một vài đề nghị:
1. Bạn nào có bài trong mục "Con tớ nó nói" của Diễn đàn NNN mà không muốn in bài của mình trong tập sách nói trên thì xin cho biết ý kiến để tôi rút bài của bạn đó ra khỏi tập sắch.
2. Bạn nào có bài chưa post lên diễn đàn nhưng lại muốn đưa vào tập sách thì hoặc đưa ngay lên diễn đàn hoặc cho tôi xin qua "phantit@gmail.com"
3. Để giảm chi phí cho việc xuất bản "CON TỚ NÓ NÓI" xin hỏi có bạn nào có khả năng làm giúp cái bìa sách? Tất nhiên là miễn phí.
4. Ai quan tâm đến bản thảo "CON TỚ NÓ NÓI" thì tôi sẽ mail cho để đọc trước và góp ý.
5. Đề nghị Hùng gà mờ và Hongducanh hỗ trợ bác Phan một tay! Sẽ liên lạc thêm sau.

Nguồn kinh phí xuất bản sách: Đang nghiên cứu phương án!

hungmgmi 19-09-2009 12:45

Ý tưởng các bác Phan ngày nào đang dần thành hiện thực. Nếu xuất bản, đây sẽ là cuốn sách vô cùng thú vị, vì nó là chuyện "người thật việc thật" do các bé con, cháu của thành viên NNN đồng sáng tác. Nó hay và mới lạ hơn nhiều những cuốn Vui Cười chuyên xào xáo từ truyện vui nước ngoài vẫn bán từ hàng chục năm nay, đến cũ mèm nội dung.
Em lúc nào cũng sẵn sàng nghe điện thoại bác Phan, có điều gì cần sai bảo bác cứ bẩu em nhé:emoticon-0150-hands

USY 19-09-2009 12:54

Em đề nghị trên bìa sách in cách điệu hình cu Tít nhà bác Phan, phóng viên Hà Anh mắt tròn mắt dẹt trên 1 cái nền gì đó vui vui, có in mờ logo của NNN (tất nhiên là phải được sự đồng ý của Tổng quản hai chiến sĩ nhỏ đó!:emoticon-0159-music

Hoa May 19-09-2009 12:59

Trích:

USY viết (Bài viết 38209)
Em đề nghị trên bìa sách in cách điệu hình cu Tít nhà bác Phan, phóng viên Hà Anh mắt tròn mắt dẹt trên 1 cái nền gì đó vui vui, có in mờ logo của NNN (tất nhiên là phải được sự đồng ý của Tổng quản hai chiến sĩ nhỏ đó!:emoticon-0159-music

Ấy đừng đề nghị thế bác Ria ơi!!! :emoticon-0127-lipss :emoticon-0127-lipss :emoticon-0127-lipss

Em nghe đồn, "cu Tít nhà bác Phan" chính là .. "Lão Hâm" đấy ạh!

:emoticon-0136-giggl :emoticon-0102-bigsm

Cá Măng 19-09-2009 13:04

Theo cháu nên bỏ khỏi danh sách truyện "I love U three - 32" (hình như của bạn Ngọc Linh) post vì cháu thấy nó gần với một truyện đã đọc ở đâu đó, có vẻ như có nhiều trên mạng. Truyện cháu đã đọc được đại loại như sau:
One foreiner and one Vietnammese crash into eachother in the lift. Vietnamese say : I'm sorry.
- I'm sorry too, foreiner reply
- I'm sorry three - VNmese
- What are you sorry for?
- I'm sorry five.

Hôm nọ cháu mới nghe lỏm được truyện này ạ:
Mẹ bảo con trai gần 3 tuổi: - Tại sao con chưa ngủ
Con trai: Con không ngủ được
Mẹ: Con cố nhắm mắt vào rồi sẽ ngủ được
Con trai: Con đã cố nhắm rồi nhưng mà nó cứ ...BUNG ra.

Phanhoamay 19-09-2009 14:46

Trích:

Cá Măng viết (Bài viết 38212)
Theo cháu nên bỏ khỏi danh sách truyện "I love U three - 32" (hình như của bạn Ngọc Linh) post vì cháu thấy nó gần với một truyện đã đọc ở đâu đó, có vẻ như có nhiều trên mạng.

Nhất trí với Cá Măng.
Tôi mới tập hợp, chưa rà lại 1 vòng xem nên bỏ những truyện nào cần bỏ. Một số truyện của Olia ((Đại diện Nga) khá hay nhưng kô lấy vào được vì có nhiều đoạn viết tiếng Nga. Rất tiếc!

rung_bach_duong 19-09-2009 16:38

Một ý tưởng thật hay, em xin ủng hộ các bác :emoticon-0150-hands Em xin bác Phan cái bản thảo nhé. Em đề xuất như thế này có được không nhé:

- Chúng ta sẽ dành một khoảng thời gian nhất định để các thành viên góp ý cho bản thảo trên tinh thần không theo số lượng mà theo chất lượng, phù hợp với luật phát hành sách tại VN. Mọi góp ý sẽ được gửi trực tiếp đến mail của bác Phan, nhờ bác Phan là người tổng hợp: phantit@gmail.com
- Dành một khoảng thời gian nhất định để các thành viên bổ sung thêm vào kho tàng truyện.
- Xin các thành viên cho phép trích một phần nhỏ quỹ nuocnga.net để ủng hộ công tác xuất bản, in ấn. Các thành viên nào có ý định tài trợ riêng cho việc xuất bản theo khả năng của mình (không qua quỹ NNN) xin đừng ngại ngần. Em xin tiên phong ủng hộ 500.000. Em xin đề xuất bạn Siren sẽ làm thư ký riêng cho bác Phan, hỗ trợ bác Phan trong việc in ấn. Được biết Siren là thành viên rất yêu trẻ và rất có kinh nghiệm trong việc xuất bản sách :emoticon-0102-bigsm
- Chọn tên cho cuốn sách: Mời các thành viên cùng tham gia bình chọn tên. Ai giật giải bình chọn tên sẽ được cả nhà ôm hôn thắm thiết khi offline.

Hy vọng cuốn sách sẽ ra đời trước ngàn năm Thăng long. "Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ" Giá kể Nguyễn Nhật Ánh mà không giật cái "tít" này trước đó có phải chúng ta sẽ đặt tên cho cuốn sách là vậy không nhỉ. Hy vọng cuốn sách này ra đời sẽ đánh bật "Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ" của Nguyễn Nhật Ánh :emoticon-0110-tongu

hungmgmi 19-09-2009 16:43

Trích:

Hy vọng cuốn sách này ra đời sẽ đánh bật "Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ" của Nguyễn Nhật Ánh
Còn em lại muốn nói với bác Rừng: Cho em xin một VÉ (để) đi chơi, được không ạ?=)):emoticon-0167-beer:

hungmgmi 21-09-2009 15:19

Hồng Hà gần 5 tuổi rồi mà vẫn thích ngủ với mẹ. Tối, trước lúc đi ngủ bố trêu:
-Tối nay Hồng Hà ngủ với bố nhé, ai cũng bảo con gái giống bố. Giống nhau thì ngủ với nhau một tối cho tình cảm nào.
Hồng Hà lắc đầu quầy quậy:
-Không đâu, không đâu, con giống bố cả ngày hôm nay rồi. Buổi tối con thích giống mẹ cơ:emoticon-0136-giggl

daquen 21-09-2009 21:55

1. Hôm trước, con đứa bạn em hồ hởi nói:

Cô ơi, cháu ước mơ vào một trường đại học, sáng có: "pizza", trưa: Mì Ý, chiều: "KFC" :emoticon-0136-giggl

2. Em có đứa cháu, bị mẹ quát: Con mà không ăn thì ốm đấy. Nó bình thản trả lời: "Mẹ nói thế nào chứ, cây nhà mình hôm trước cả nhà về quê tận 3 ngày mới héo cơ mà".

3. Em họ em năm nay học lớp 5, trong bài văn tả con gà, cậu ta nghĩ mãi cuối cùng quyết định tả: "nhà em có con gà, chân nó như hai thanh thép 6 ly" :emoticon-0102-bigsm

hungmgmi 21-09-2009 22:12

Trích:

daquen viết (Bài viết 38403)
1. Hôm trước, con đứa bạn em hồ hởi nói:

Cô ơi, cháu ước mơ vào một trường đại học, sáng có: "pizza", trưa: Mì Ý, chiều: "KFC" :emoticon-0136-giggl

Daquen nhắc đến KFC làm mình nhớ đến chuyện thằng cháu con ông anh ruột. Cậu là đệ tử ruột của KFC và Hamburger.
Lần nọ nhà có giỗ cụ. Bình ta cũng được gọi vào khấn, vẻ mặt rất thành kính. Đến khi vào bữa, cậu nói với mẹ:" Mẹ ơi, tại sao lần nào nhà mình làm cỗ cũng toàn làm gà luộc, nem rán, đĩa xào...Lần nào cũng giống nhau. Sao mẹ không thay đổi món cho các cụ, thí dụ món KFC hay mỳ Ý, Hamburger...chẳng hạn?":emoticon-0136-giggl

dungha-mos 22-09-2009 23:18

chuyện thật 100% mình có đứa con gái, môt hôm xem VTV4 nói về Hồ Ba bể , con mình hỏi : bố ơi , ông Hồ ba bể là ai đấy, cả nhà buồn cười quá, con mình lại hỏi : sao cả nhà cười, thì có ông Hồ Chí Minh thì cũng có ông Hồ ba bể thế đấy, cả nhà xem con mình nó lập luận thế đấy

Siren 23-09-2009 21:31

Chuyện của Cu Tít ( Tên thật là Phan Anh-2 tuổi) con của em gái mình:
Bà nội thấy Tít ăn cháo cá nên trêu:-Cho bà ăn cá với!
Tít trả lời: -Cá có xương!
Bà lại nói:- Bà ăn được cả xương!
Tít mới nói:- Cá đắng lắm! chỉ có Tít mới ăn được thôi!

Siren 23-09-2009 22:04

Thêm 1 chuyện nữa:
Thấy bố đi làm về, mệt và có vẻ không vui, Tít nói:
- Bờ ô bô sắc bố, hờ ay hay sắc cáu!

Cartograph 23-09-2009 22:23

Hoa thiu:
Cô chị chiều thứ bảy, mua một bó hoa hồng tiểu muội về cắm chơi. Cô em (bé Na- cả nhà vẫn gọi vậy)thấy thế chạy lại xin:
- Chị cho em một bông để em chơi nào!
Cô chị thấy em xin để chơi, hơi tiếc(vì một lúc sau là em ...vặt cánh để xem nhụy!), chọn cho em bông hơi bị...không tươi. Cô em xị mặt:
- Ứ ừ, bông hoa thiu này em không lấy đâu!

Cartograph 23-09-2009 22:51

Hôm ấy, mẹ Bé Na đi làm về muộn. Cả nhà đợi cơm. Bước vào nhà, mẹ bỏ mũ ra, cả nhà ồ lên: Mẹ có cái đầu mới(làm tóc duỗi)!
Bé Na trèo lên lòng mẹ, vuốt nấy vuốt để những nọn tóc mới duỗi mềm mịn và thốt lên:
- Từ hôm nay bố có vợ đẹp rồi nhé!
Cả nhà cười rộ, bé Na chẳng hiểu chuyện gì!

Cartograph 23-09-2009 22:59

Bà giả, bà thật:
Hồi be Na 3 tuổi, bà dì của mẹ bé từ quê ra chơi. Các bạn trong xóm hỏi bé:
- Bà ngoại của Na ra chơi đấy à?
- Không, đây là bà ngoại giả, bà ngoại thật của tớ ở Đông Hà cơ!

rocketvn 24-09-2009 17:00

Hồi ấy,bé Thơ 4 tuổi-con ông anh cả đi sang nhà tôi(nhà bà nội bé) bên cạnh chơi,nhà thì gần nhưng ngõ thì xa.Trời bắt đầu tối thì bé nằng nặc đòi về với mẹ. Đang bận với cả lười quá nên tôi bảo bé:
-Thế cháu tự đi về một mình đi !
Nhưng mà cháu sợ ma lắm-bé trả lời.
Tôi đang loay hoay một lúc thì bé lại khóc ầm lên đòi về bằng được,thế là tôi nghĩ ra một cách,tôi bảo bé.
-Chú bảo này,bây giờ bé không được khóc nữa,nín đi rồi sẽ có người đưa bé về.
Bé mừng quá nín ngay và hỏi,ai đưa cháu về hả chú?
-Cháu đi nhanh nhanh về gọi mẹ sang dẫn cháu về nhé,nhanh kẻo mẹ lại đi đâu mất đấy-tôi trả lời.
Dạ vâng ạ,để cháu về gọi mẹ chú nhé!
Vừa nói xong thế là bé lon ton chạy thẳng một mạch về nhà để...gọi mẹ sang đón về.:emoticon-0102-bigsm

rocketvn 24-09-2009 17:10

Tiếp chuyện bé Thơ:
Cả nhà bắt đầu ngồi vào ăn cơm,mẹ gọi bé ra rửa tay rồi mới được vào ăn.
Bé rửa tay xong,đi vào bàn ăn ngồi,ngước mắt nhìn ông nội bé bảo:
-Ông ơi,ông không đi rửa tay trước khi ăn hả ông? Như vậy là không tốt,có con sâu sẽ chui vào bụng ông đấy!
Cả nhà cùng cười,còn ông nội thì nói,ông xin lỗi,ông quên mất. Nói xong ông phải đi ra rửa tay mới vào ăn tiếp.

Cartograph 26-09-2009 16:19

Ông cháu-Lươn giun:
Bé Na lúc 5 tuổi, bố bé đã ngót 50. Một hôm, hai bố con dắt nhau đi chợ quê. Lúc đi qua hàng cá, một bà bán lươn(loại lươn nhỏ) cất giọng:
- Hai ông cháu mua lươn đi ạ!
Nghe thấy nói Ông-cháu, bé tức lắm, không biết làm sao, liền "phản pháo" bà bán lươn:
- Nhà cháu không ăn lươn giun đâu!:emoticon-0102-bigsm

Cartograph 26-09-2009 16:26

Cầu Giấy:
Sáng nay(26/9/2009), vợ chông bác cả(bên mẹ bé Na) từ miền Trung ra thăm nhà bé Na. Hai bác đưa cu Lít(cậu út 5 tuổi) theo. Từ Ga về khi đến Cầu Giấy, ba cu Lít bảo:
- Đến Cầu Giấy rồi đây này!
Nghe vậy, sau khi nhìn quanh ngoài xe, cu Lít hỏi:
- Cầu Giấy răng khôông có giấy hả ba?

dienkhanh 07-10-2009 14:48

Chuyện nhà dienkhanh:
Em bé nhà dienkhanh (tức dienkhanh J.J.- tức dienthai) hai tuổi vẫn còn mải chơi, tè ra quần. Mẹ tét vào đít bảo:
- Lần sau mà buồn tè phải gọi mẹ, nhớ chưa?
- Dạ, hu hu, con nhớ rồi ạ.
- Nhớ thế nào?
- Dạ, hu hu, con nhớ mẹ lắm.
....

hungmgmi 12-10-2009 09:20

Bé Minh mới biết đánh vần nên đi đâu thấy chữ là cũng đứng ngẩn ra ê a ghép vần. Lần nọ, cậu ta cùng mẹ vào nhà sách Tiền Phong trên phố Nguyễn Thái Học. Ngay cửa ra vào có câu nói nổi tiếng của Lênin treo trang trọng "Học! Học nữa! Học mãi!". Minh ta thấy dòng chữ to, liền đứng ngay lại "triển khai" đánh vần. "O cờ óc, hờ óc hóc nặng học. I nặng ị, I nặng ị. Ơ mẹ ơi, sao lại học ị ạ?...". He he, hoá ra cu cậu chưa biết dấu chấm than nên đánh vần luôn:emoticon-0136-giggl

virus 12-10-2009 11:12

Trích:

dienkhanh viết (Bài viết 39826)
Chuyện nhà dienkhanh:
Em bé nhà dienkhanh (tức dienkhanh J.J.- tức dienthai) hai tuổi vẫn còn mải chơi, tè ra quần. Mẹ tét vào đít bảo:
- Lần sau mà buồn tè phải gọi mẹ, nhớ chưa?
- Dạ, hu hu, con nhớ rồi ạ.
- Nhớ thế nào?
- Dạ, hu hu, con nhớ mẹ lắm.
....

Em cũng có chuyện tương tự thế này ạ.

Chuyện nhà virus. Virus khi còn bé, học lớp 2 rất mải chơi không chịu học bài. Phải có mẹ ngồi kèm thì mới nghiêm chỉnh học. Mẹ virus thì nóng tính, giảng bài nhưng virus thì vẫn đang đầu óc nghĩ đến mấy viên bi và chúng bạn nên giảng mãi mà virus không hiểu. Đến khi hiểu, thì cũng là lúc bị mẹ quát ầm lên, đánh vào tay mấy cái, nước mắt ngắn, nước mắt dài rồi. Giảng xong mẹ hỏi:

- Virus, đã nhớ bài hôm nay chưa. Lần sau có bài khác có làm được không?
- Dạ, huhu có ạ. Con nhớ rồi.
- Nhớ thế nào?
- Dạ, huhu... nhớ đến già ạ :emoticon-0127-lipss
...

Virus mải chơi hay chạy ra ngoài ngõ, mẹ không nhìn thấy mới gọi to:
- Virus ơi.
- Dạ
- Về, về ngay. Mày mang cái "dạ" của mày về ngay X(-.
Virus về đến nhà.
- Con về rồi mẹ ạ. Nhưng cái dạ thì mang về thế nào hả mẹ?
Mẹ: :emoticon-0121-angry:emoticon-0121-angry:emoticon-0121-angry

Siren 04-01-2010 03:24

Sau hơn 1 tuần mới vào 4rum, thấy nhiều cái mới quá. Đọc no mắt, cười no bụng!:emoticon-0102-bigsm
Con tớ nó thấy tớ cười ngả nghiêng liền nghé vào và nhận xét:
Mẹ ơi, cái chú "không sợ vợ" ấy hôm nay mọc bao nhiêu sừng trên đầu lại còn có đèn nhấp nháy nữa!:emoticon-0136-giggl


Giờ Hà Nội. Hiện tại là 22:48.

Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.