![]() |
Да, отличное мероприятие! Sunstar, ты просто молодец!
:emoticon-0100-smile. Если у меня будет время, обязательно приеду. Пока на фотографиях нет знакомых. Но уж, мол, приеду, и вдруг там будут одни знакомые? а? Конечно, тогда буду рад и счастлив до ... хрена :emoticon-0123-party:emoticon-0136-giggl Удачи тебе, дорогой Sunstar!:emoticon-0150-hands |
Trời ! Hai bác ghi Tiếng NGA thế này thì ... "chết" cháu mất. Cháu thì 1 chữ NGA bẽ đôi cũng không biết , mà nói chung là không biết gì về NGA cả chỉ YÊU NGA , LIÊN XÔ cũ thôi ạ :emoticon-0111-blush. Bác nào dịch hộ cháu cái... Mong 2 bác OLD TIGER và Iozik đừng chê cười cháu nhé :emoticon-0111-blush
|
Trích:
Trích:
Nếu mà mình có thời gian, nhất định mình sẽ đến buổi gặp mặt. Tạm thời, trên những bức ảnh chưa thấy một ai quen. Nhưng mình đã nói rằng mình sẽ đến và biết đâu đấy tại đó sẽ quen nhiều người, nhỉ? Tất nhiên, lúc đó mình sẽ rất vui và hạnh phúc đến... (dạ thôi, chả biết dịch từ này thế nào cho hợp với cảm xúc... hạnh phúc của bác :))) Chúc bạn may mắn, Sunstar! |
Thưa các bác!
Trước hết em rất cảm ơn bác Virus đã dịch hộ em (phiền bác quá!).:emoticon-0150-hands Và xin lỗi Sunstar nhé. Chỉ có điều mình cứ nghĩ rằng trên 4rum của 3N ai cũng biết tiếng Nga cơ.:emoticon-0142-happy:emoticon-0142-happy Mà hình như Sunstar hơi "đùa zai Cách mạng" hay sao ấy chứ. :D :D Chẳng nhẽ không biết tiếng Nga thật a???:emoticon-0102-bigsm Cố gắng nhé và chúc thành công!:emoticon-0155-flowe:emoticon-0155-flowe:emoticon-0155-flowe:emoticon-0155-flowe:emoticon-0155-flowe |
Trích:
Ối ôi bác ơi, "em nà em vẫn còn chẻ nắm". Bác gọi thế em ngại chết đi được. Em chỉ đáng hàng con cháu bác thôi ạ. May mắn vào đây các bác, các anh chị quý mến chiếu cố cho gọi bác, xưng em nên em mới dám viết "bác bác - em em", chứ thực tình ngoài đời em chỉ đứng hàng con cháu. Bác Ti gơ mới vào nên chưa biết đấy thôi. Trong NNN có nhiều bạn trẻ không biết tiếng Nga, chưa từng học tiếng Nga. Các bạn ấy tham gia vào NNN với nhiều mục đích, không hẳn là học tiếng Nga, mà có khi là để đọc, tìm hiểu những vấn đề mà các bạn quan tâm như văn học, nghệ thuật, vũ khí... Các bạn ấy tài lắm đó bác ạ. |
Trích:
|
Trích:
À tiện đây hỏi anh Sunstar luôn là ở Đà Nẵng có chỗ nào để tổ chức đi chơi được không - đi tập thể ấy. Cháu thì mù tịt ba cái vụ ấy, chỉ biết vài chỗ mà chẳng lẽ đi hoài. Nghĩ cũng hay, người Hội An ai rảnh là y như đều đi ĐN - còn người ĐN lại đi vào Hội An (Lúc Tết ra nhà con em ở ĐN chơi hóa ra nó lại vào Hội An thăm mình, thế là chẳng ai gặp ai hết:emoticon-0136-giggl) |
Trích:
Nhân tiện đây, tặng 2 bạn Sunstar và tuong123 một số bức ảnh nhé. Chắc các bạn sẽ bất ngờ lắm đấy, hình này tớ tự chụp năm 2006. Và các bạn thấy mấy chỗ này quen không? http://i51.photobucket.com/albums/f3...a/CIMG0015.jpg Các bạn nhắc cho tớ nhớ, bãi biển này tên gì nhé? Tớ chỉ nhớ đi qua cầu Sông Hàn, đi qua cái đại lộ gì đó khá lớn, rồi rẽ trái. Bãi biển này khá đặc biệt mà tớ nhớ mãi, đó là trên cùng một bãi tắm, thế mà có 2 nhà thầu quản lý. Khi tớ ngồi vào 1 cái ghế ở bên này, nhưng lại tắm biển ở phía bên kia thế là có người ra nhắc luôn "Anh thuê ở bên nào?". Tớ hơi lạ, nhưng mãi sau chị bạn người bản xứ giải thích tớ mới ngờ ngợ hiểu. Hình như họ chia khu ngay trên bãi tắm. Khách của bên ai, thì chỉ được tắm ở bên đấy. Đặc biệt ở đấy gửi xe rẻ lắm, có 2000 VND/xe máy http://i51.photobucket.com/albums/f3...a/CIMG0023.jpg Quán cafe này tên là gì? Theo trí nhớ của tớ, thì chỗ gửi xe đi vào 1 con hẻm, và quán nằm trên 1 con đường rất lớn... có nhiều quán nhậu :emoticon-0111-blush. Công nhận giá cả ở ĐN rẻ thật, tớ rất thích. http://i51.photobucket.com/albums/f3...a/CIMG0034.jpg http://i51.photobucket.com/albums/f3...a/CIMG0059.jpg Còn đây, chắc tuong123 biết rõ chứ? Bạn đã đi vòng xung quanh chỗ này lần nào chưa? Tớ còn lời hẹn dậy tiếng Nga cho... 1 em bán hàng ở đấy đấy. http://i51.photobucket.com/albums/f3...a/CIMG0154.jpg Đây chắc gần nhà tuong123. Đố biết là đâu? À, hôm đó tớ cũng bị lạc ở Hội An mấy phút. Nhưng cuối cùng cũng tìm ra đường đi. May mà người Hội An rất tốt bụng, chỉ đường cặn kẽ. Chả như người chỗ khác, hỏi 1 đường, chỉ 1 nẻo. http://i51.photobucket.com/albums/f3...a/CIMG0165.jpg Gần nhà Sunstar chăng? http://i51.photobucket.com/albums/f3...a/CIMG0210.jpg http://i51.photobucket.com/albums/f3...a/CIMG0215.jpg Đố Sunstar và tuong123 là chụp từ đâu? http://i51.photobucket.com/albums/f3...a/CIMG0213.jpg Cầu này chắc chắn tên là cầu "Sông Hàn". Thế mà có chị ở bên này lâu rồi, cứ cãi với tớ là ĐN không có cầu nào tên là cầu Sông Hàn. Đi qua đó mới đi được ra Ngũ Hành Sơn và Hội An. http://i51.photobucket.com/albums/f3...a/CIMG0222.jpg Cảng hàng không Đà Nẵng ngày tạm biệt. Có lẽ ĐN cũng buồn cùng 2 vị khách (1 Nga, 1 Việt) khi phải rời xa thành phố tuyệt đẹp này. Mình đến ĐN như đến với thành phố của chính mình. Không như ở HN, đi mãi chẳng nhớ đường. Nhưng khi đến ĐN, 1 mình mình lai thằng bạn phóng xe đây đó khắp đường phố dạo chơi, ăn uống. Còn đường ra Ngũ Hành Sơn, Hội An thì "thuộc như lòng bàn tay" "thuộc từng ổ gà" vì có ngày đi ra đi vào đến 4 vòng (= 8 lượt). Mình cũng đã đến đường "Hải Phòng" tại Đà Nẵng, nhưng đường này không lớn bằng đường "Đà Nẵng" tại Hải Phòng đâu nhé. Chú Sunstar xem sao kiến nghị với bác Thanh mở rộng quy mô đường này đi. Hehe. Spam 1 tí, nhân chủ đề liên quan đến ĐN. |
Chà, virus mới ghé ĐN mà đã có vẻ thông thạo gớm nhỉ?:emoticon-0102-bigsm
Đối với Gà mờ tôi, ĐN là thành phố vô cùng thân thuộc. Hồi mới chân ướt chân ráo về cơ quan, liền bị (được) tống vào ĐN làm thường trú 3 tháng. Thế là đi khắp nơi, nhậu khắp chốn ở thành phố thân thương này. Cái cầu sông Hàn mà virus chụp trên kia chính là đoạn nối tiếp của con phố mà chiều chiều hay thả bộ ra bờ sông, chỗ ngay Bưu điện cũ. Bây giờ thì mọi thứ đẹp đẽ quy củ hơn rồi, chứ vào đầu thập niên 90, cứ chiều về là sát bờ sông Hàn dăng đầy ghế mây của các hàng quán giải khát đủ loại... Sau này còn có nhiều dịp vào ĐN, và ấn tượng đọng lại luôn tốt, khác hẳn mấy thành phố "láng giềng" cũng ven dải đất miền Trung. Có dịp là vào ĐN chơi thôi, nhất là ở đó giờ đang có quân khu miền Trung đang "hơi bị" khí thế. Hẹn gặp sunstar vào tháng Tám này nhé! |
Trích:
Tớ không biết tớ nhớ có chính xác không, nhưng hình như tớ đọc ở đâu đó là Mr Nguyễn Bá Thanh - người mang lại sức sống cho thành phố Đà Nẵng là người quê Hải Phòng đấy virus ạ, bạn nào biết rõ thử kiểm chứng hộ tớ cái, nhưng mà nếu tớ nhớ đúng thì sao đường HP ở Đà Nẵng lại bé hơn đường Đà Nẵng ở HP là thế nèo? |
Trích:
Còn bác ấy có quê ngoại hay có họ hàng thân bằng cố hữu ở đâu đó tại Hải Phòng thì chắc cần phải có thông tin thêm. Đường Hải Phòng ở Đà Nẵng bé hơn đường Đà Nẵng tại Hải Phòng. Theo trí nhớ của em, nó chỉ là 1 đoạn đường ngắn, trên một dãy phố khá yên tĩnh. Nhưng bù lại, đường Hải Phòng tại Đà Nẵng lại rất đẹp, thanh bình, rợp bóng mát và rất thoáng giống như mấy đường Lê Đại Hành, Hoàng Văn Thụ ở HP ý chị. Chẳng như đường Đà Nẵng tại Hải Phòng... bụi bặm, nhộn nhạo, và toàn ổ gà. Huhu Nhân tiện off miền Trung tại Đà Nẵng, các bác làm ơn cứ cho bọn em buôn tí nhé. Cũng là để giữ chủ đề của chú Sunstar luôn nóng, chờ đến ngày G, lần đầu tiên quân khu miền Trung offline. @ bác Hùng mì: em vào ĐN có 4 hôm. Ngày đầu đã kéo thằng bạn Nga đi ăn thịt chó tại quán bụi. Ngày thứ 2 ông bạn em vất cho cái xe của ông ý(rồi hắn đi làm), em cứ đi lang thang khắp ĐN thôi. Buồn buồn em hỏi đường ra Hội An, thế mà không ngờ là ngày thứ 3 em phải phóng đi phóng lại Hội An - Đà Nẵng những 4 lần. May mà không bị hỏi giấy tờ xe, vì em toàn "khôn"... hỏi đường cảnh sát giao thông. Ngày thứ 4, đi ăn sáng cũng được "đấm miệng" bằng mấy chai gì gì đặc sản ĐN - "cho nhớ", theo lời ông bạn. Rồi mới lên máy bay vào SG. Có cái em không hiểu là em đi HN nhiều thế, mà chả thể nào nhớ được đường xá HN. |
Trích:
|
Trích:
Ảnh thứ 2 và 3 thì chắc chắn là ở Ngũ Hành Sơn, ảnh 2 là đoạn đường đi lên (leo lên mệt phờ người ấy). Còn ảnh 3 thì cháu đoán nó là khu vực đầu tiên khi mới đi qua khỏi đoạn cầu thang ở ảnh 2 Cái ảnh thứ 4 là ở đường Nguyễn Huệ, gần chợ Hội An - hình như nó trong cái nhà tên là " nhà trưng bày lịch sử Hội An" thì phải.Chỗ ấy lên nhà cháu thì vẫn còn xa mà nó lại gần trường cháu học Ảnh thứ 6 ở ĐN, chắc bác đứng trên cầu sông Hàn chụp phải không ạ? Hôm trước pháo hoa quốc tế bắn ở đoạn này đấy - xem đẹp lắm. Còn ảnh thứ 7 thì chịu, bác chụp kiểu này thì đố biết được nó ở đâu |
Sunstar rất thân mến!
Tổ chức một buổi offline là một nhiệm vụ hơi nặng ký, nhất là buổi offline đó dành cho những người "Nga" phần lớn là những người lớn tuổi, không thành thạo internet, ít thời gian và chưa từng tham gia một diễn đàn nào đó trong đời, do đó xa lạ với các hoạt động offline. Lần đầu tiên, có thể sẽ có không khí hơi gượng ép một chút. Nhưng những người đó lại có chung một quá khứ "Nga", đó là điểm thuận lợi đặc biệt, bởi sự yêu mến với tính từ Nga không phải của riêng cá nhân nào nên khi vượt qua những ngần ngại đầu tiên thì họ sẽ rất nồng hậu. Giống như người Nga. Sunstar cần vịn vào yếu tố này để bớt tự ti về khoảng cách tuổi tác. Tuy nhiên nếu có thể thì Sunstar hãy tìm một người lớn có thời gian và nhiệt huyết mời bác ấy lên làm người nói lời mở đầu trong chương trình được xây dựng chi tiết, để bác ấy làm cái bóng để quy tụ mọi người, bạn là người chạy việc nhiệt tình. Lần đầu tiên nên nói rõ là kinh phí của buổi offline sẽ được chia đều (đến các lần sau thì khác rồi, he he). Quan trọng hơn nữa là hãy chọn một quán có wifi, vì đây là một nhóm người tập hợp trên internet nên đường lối, chiến lược, tình cảm mọi người mong muốn đạt được sau buổi offline đầu tiên có thực hiện được hay không phụ thuộc vào việc các bác ấy có online sau đó hay không? (Tớ đang nghĩ sau này con cháu các bác ấy bảo nhau rằng: Buồn cười lắm nhé, các cụ ngày trước gặp nhau rồi mới ..chơi với nhau. He he.) Sắp đến ngày quân khu miền Trung 'lên tiếng" rồi, tớ nghĩ mấy dòng linh tinh để động viên bạn Sunstar vì dưới góc độ một du khách tớ cực kỳ yêu mến TP Đà Nẵng và vì "Sunstar bạn đơn giản là rất giỏi" |
Trước tiên em cáo lỗi cùng các bác, 2 tuần vừa rồi em bị ốm phải nằm viện ( viêm phổi ) cho nên việc chuẩn bị off Miền trung chẳng lo được gì nhiều. Vừa ra viện là phải lao ngay vào thi , cuối tuần sau em mới thi xong và còn thêm 1 cái đồ án kiến tập... Em sẽ cố gắng tất cả vì buổi off sắp đến. Vì điều kiện như thế nên nếu có thiếu sót gì mong các bác bõ qua ạ.
@ Anh Virus : Em xin giải đáp thắc mắc của anh Trích:
|
Thật thú vị khi biết miền Trung cũng có dân số các NGA's Fans khá đông. Nếu kịp chuyến du lịch đến Huế vào thời gian này (mới 50% chắc chắn), tui cũng xin được tham dự nha, cám ơn!
|
Các hình của anh Virus "hơi bị đẹp" đấy, khiến cho các kỷ niệm cũ ở miền đất này cứ xôn xao dội về. Thanks! Nhưng mà xin nói nhỏ với anh VVViiiiiiirrrrrruuuuuusssssss chút nghen, giá anh lấy tên là "Virus hiền" chẳng hạn thì "iem" bớt sợ hơn, (dịch ... đang hành hoành ngoài HN mà!!!!)
|
Trích:
Welcome bạn đến với NNN. Ở đây... ai cũng hiền cả. Có bác còn cực hiền nữa cơ. Nếu bạn ở HN, và có quan tâm thì xin mời bạn tham dự offline với các bác ở ngoài HN. Ở TP HCM cũng đang có chiến dịch đấy bạn. Trước lạ sau quen, xin chào mừng bạn. :emoticon-0157-sun: À mình cứ phải nhắc lại, mình "cực hiền" đấy nhé. :emoticon-0136-giggl. Hỏi các bác ở đây là biết ngay ý mà. |
Trích:
|
cháu có thể tham gia Offline đc không?
|
Trích:
|
Ôi, nếu mà được thế thì còn gì bằng ... Những giai điệu nhạc NGA luôn làm ngất ngây lòng bao thế hệ :emoticon-0111-blush. Rất mong được có bác tham dự buổi offline !
@All : Chủ nhật này Cô Thành , Chú Quân , Chú Huệ , Chú Thành , Cháu và Hiếu sẽ bàn 1 lần cuối cùng về kế hoạch sau đó sẽ gửi kế hoạch cụ thể lên thông báo ạ :emoticon-0111-blush... |
Bác Hv Tut! chau đang rất nóng lòng mong chờ giây phút đc gặp bác. Bác biết không? Từ lâu cháu đã ao ước đc nghe tiếng đàn Accordeon. Bác ơi! bác cố gắng thu xếp công việc đến với buổi Off bác nhé. Cháu mong bác rất nhiều!
Cháu tin bác sẽ xuất hiện với tất cả sự diệu kỳ!!!!!!!!!!!! |
@sunstar: hix, thế là chủ nhật tới em không tham gia offline được rồi. Nghỉ giỗ tổ Hùng Vương mà trường em cũng phải đi học bù - chán ghê + với tình hình thi cử đang đến gần (gay quá). Tiếc lắm nhưng không còn cách nào khác !!!:emoticon-0106-cryin:emoticon-0124-worri
Thôi hẹn vào hè nếu có dịp thì em sẽ tham gia:emoticon-0108-speec. Chúc mọi người ở quân khu V off vui vẻ |
Tình hình hôm nay thì : Cuộc họp chỉ có 3 người , cháu, bạn Hiếu , cô Thành ( Bạn chú Tâm K156 ). Chú Thành bị ốm , chú Quân bận họp nên không thể tham gia :emoticon-0106-cryin. Hiện giờ cháu , cô Thành và bạn Hiếu thống nhất với nhau là dời lại ngày off vào ngày 9/5 vì ngày 20/4 này nhiều người bận công tác chưa thể tham gia được.
Bây giờ chúng cháu rất cần những người có thể cùng vào tham gia ban tổ chức cùng cháu , cô Thành và bạn Hiếu. Nếu các cô , các Bác biết ai có thể tham gia cũng đóng góp ý kiến và có thời gian cho ngày 9/5 sắp tới, mong các cô , các bác giới thiệu ạ. :emoticon-0111-blush. Ngày thứ 6 tuần sau ( 18-4 ) chúng cháu sẽ có buổi gặp mặt những người trong BTC để lấy ý kiến và hoàn tất kế hoạch cho buổi off. Hiện giờ chủ yếu chỉ là các bạn SV khoa NGA. @Chaika : Cho cháu xin số điện thoại của bác để cháu liên lạc với ạ. Mong bác nói giúp trước với bác Bùi Công Minh, giúp cháu tổ chức buổi họp mặt - giao lưu này với ạ. Số điện thoại của cháu là 0979165762. Mong sớm nhận được hồi âm của bác Chaika. @Bác Tâm K165 : Bác cho cháu xin địa chỉ email của Bác với. :emoticon-0111-blush @Tuyetthangtu : Cô ơi , cô cho cháu biết tên của cô được không ạ? Để khi cháu gọi cho cô Quýt cháu còn nói là cô giới thiệu chứ. @Old Tiger : Bác tham gia off cùng chúng cháu nhé. Bác cho cháu xin địa chỉ email và số điện thoại để tiện liên lạc ạ |
Trích:
Cám ơn anh Virus, vậy là mình cũng hổng còn ... lo lắng gì mỗi khi đọc bài của anh. Nhưng có 1 chuyện vui vui mới xảy ra tối qua trong gia đình mình, cũng về cái Nick 'Virus' của anh đó. Bà chị dâu (vốn hay bắt bẻ) góp ý rằng: 'Virus' là 1 Danh từ chung (kiểu như: 'Thành phố' hay 'Xóm làng') nên thật ra không thích hợp để làm Nick, nếu chọn - chẳng hạn như 'Virus M', thì mới đúng là tên riêng. Còn cụ ngoại nghe nói anh Virus 'cực hiền' thì bảo ngay: vậy chắc nó "Khẩu Xà, tâm Phật" ! Cô em (đang là Sinh viên trường Y) thì lốp chốp phang ngay 1 câu: Bà ơi, cháu thấy phải gọi là "Khẩu ... Virus, tâm ... HIV" mới đúng chứ ạ! Mình trợn mắt, chưa kịp nạt đứa em, thì cô bạn gái ngồi bên vội thỏ thẻ như muốn xoa dịu không khí có vẻ sắp căng: "Sao dữ vậy, có lẽ "Khẩu Virus, tâm ... Siêu vi B" là được rồi !!! |
Tôi là thành viên mới của NNN, đang sống và làm việc tại Đà Nẵng đây. Tôi cũng sẽ cố gắng tham gia ngày hội họp mặt của Khúc ruột miền Trung. Nhưng xin hỏi nội dung, hình thức tổ chức và trách nhiệm khi tham gia như thế nào?
|
Trích:
Mỗi một cái nick của mỗi người đều có một giai thoại riêng của nó, hoặc là mang một ý nghĩa nào đó. Rất mong bạn thành viên nào đó, lập lên chủ đề kiểu dạng như "giai thoại về nick" để mọi người cùng nhau tâm sự, chia sẻ, giải trình về ý nghĩa của cái nick mình. Một lần nữa rất cảm ơn bạn. À, mình vẫn khẳng định là mình... rất rất hiền đấy nhé :emoticon-0115-inlov :emoticon-0155-flowe |
Trích:
Trước tiên , cho cháu xin hỏi tên và số điện thoại ( hoặc email ) của Bác để tiện liên lạc ạ. Trên tinh thần các buổi họp trước thì buổi gặp mặt giao lưu này sẽ tổ chức tiệc đứng. Ngày giờ trước mắt được dời lại vào ngày 9-5. Vì lí do nhiều người bận việc vào ngày 20-4 ( ngày dự kiến trước đây ). Tối thứ 6 tuần này ( 18-4 ) sẽ có 1 cuộc gặp mặt , trước là để làm quen lẫn nhau , sau là bàn cụ thể kế hoạch của ngày off trên kế hoạch khung đã có. 1) Giới thiệu làm quen. 2) Văn nghệ giao lưu - Kể cho nhau nghe những kỉ niệm về "NGA" 3) Giới thiệu về 3N - Thành lập CLB ( nhóm ) Yêu "NGA" tại ĐN Rất mong sự có mặt của Bác. Một lần nữa, chào mừng Bác đến với buổi Off. P/s : Bác cho cháu số điện thoại và cái tên ạ. Hoặc liên lạc với cháu qua số điện thoại 0979165762. Cháu tên Tú :emoticon-0111-blush |
Trích:
- Chị Kim, làm ở Hội hữu nghị Việt Nga ĐN. ĐT: 0914196539 - Anh Trà Xuân Phương, làm tại DVTV. ĐT: 0913438856 Tôi chắc chắn sẽ tham dự buổi gặp mặt. Tôi sẽ đi cùng với một người bạn cùng cơ quan nữa, cũng rất yêu nước Nga, được không? |
Trích:
|
Quân khu này vắng vẻ thế ? nghe nói công ty " cát sa tiên" miền Trung toàn các D/c đi Nga về đó sao không rủ rê họ ?
|
Quân khu miền Trung đang những ngày chập chững đầu tiên với sự cố gắng phi thường của Sunstar. Hy vọng dịp 9/5 trong đó sẽ rất vui. Cố gắng lên Sunstar nhé.
|
Trích:
Chúc anh em họp mặt vui vẻ vì đây là sân chơi lý tưởng cho những người yêu NGA và văn hóa NGA. Năm ngoái tháng 10 anh ra DN chơi mà đã tập trung được 10 anh em cùng năm ỏ DN, chưa kể ở HUẾ đấy. |
Thông báo : Về thời gian và địa điểm gặp mặt những người yêu NGA tại quân khu miền Trung.
Thời gian : 19h00 ngày 09/05/2008 Địa điểm : Quán cafe Bạch Dương - Đường 30/4 - TP Đà Nẵng Hình thức : Cafe - giao lưu, làm quen Kinh phí : Đóng góp từ mọi người tham dự :emoticon-0111-blush Kính mời các cô các bác sắp xếp thời gian đến tham dự. @all : Vì 1 số lí do khách quan nên việc tổ chức Tiệc đứng không thế làm được. Mong các bác thông cảm. Sẽ cố gắng tổ chức vào 1 thời gian khác. |
Như thời gian và địa điểm đã thông báo ở trên , ngày mai sẽ diễn ra buổi off lần 1 của 3N tại Đà Nẵng. Tuy không hoành tráng bằng 2 đầu đất nước , nhưng hi vọng 1 ngày nào đó....:emoticon-0111-blush
Tuy nói là off lần 1 của 3N tại Đà Nẵng. Nhưng thành viên 3N chỉ có vẻ vẹn 4 người...Bác gionhe , cậu Edin , em tuong123 và cháu. Những vị khách còn lại là SV - GV ĐH Ngoại Ngữ, các cô chú trung tâm truyền hình Đà Nẵng - DRT , Hội hữu nghị Việt - Nga tại Đà Nẵng. Tổng số khách khoảng 15 người :emoticon-0111-blush. Để có buổi off sắp diễn ra vào ngày mai , có sự đóng góp , tham gia rất nhiệt tình của Bác gionhe , cô Thành ( bạn bác Tâm ) , Bạn Hiếu ( Edin ) và các cô chú , các bạn SV khác. Cháu xin chân thành cảm ơn tất cả. Vì một gia đình 3N phát triển ! :emoticon-0111-blush |
Các bác quân khu miền Trung yêu quý!
Hôm nay là ngày gặp mặt của quân khu chúng ta, nhưng rất tiếc Iozik tôi vì công việc nên không thể xuống phố được. Vậy xin gửi lời chào đến toàn thể các bác. Chúc quân khu ta có buổi offline thật đầm ấm, vui vẻ!!!!:emoticon-0150-hands:emoticon-0150-hands:emoticon-0150-hands Hẹn gặp dịp khác vậy!!! :emoticon-0155-flowe:emoticon-0155-flowe:emoticon-0155-flowe:emoticon-0155-flowe:emoticon-0155-flowe:emoticon-0155-flowe:emoticon-0155-flowe |
Chúc mừng tất cả các bác trong 4rum nhân ngày Chiến thắng!
Quân khu miền Trung thân mến! Chúc cho buổi gặp mặt tối nay của quân khu ta thành công và vui vẻ. Hổ già tui cũng không nghỉ được nên đành chịu vậy. Một lần nữa chúc cả nhà vui vẻ! |
Trích:
|
Tối nay có gọi vô Đà Nẵng, nghe tin nóng là anh chị em trong đó có khoảng 20 người tụ tập cùng nhau. Sunstar tường thuật tí nhé.
|
| Giờ Hà Nội. Hiện tại là 20:46. |
Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.