Nước Nga trong tôi

Nước Nga trong tôi (http://diendan.nuocnga.net/index.php)
-   Tôi người lính Nga (http://diendan.nuocnga.net/forumdisplay.php?f=27)
-   -   Gia đình Kim Nhật Thành và nước Nga. (http://diendan.nuocnga.net/showthread.php?t=5354)

phuongnn 21-12-2011 23:34

Trích:

Liensovsky viết (Bài viết 101056)
Xin hỏi bạn trong Diễn đàn này có phải ai cũng biết tiếng Nga không, có phải ai cũng biết tên người trong tiếng Nga bao gồm: tên riêng, họ và tên bố không, có phải ai cũng biết Ir Sen chính là Il Sung hay Nhật Thành không?
Nếu bạn trả lời trước khi đọc lời giải thích của tôi thì quả là bái phục, đằng này lại nói vuốt đuôi sau khi bổ sung vào từ điển mở viki thì thật là hèn quá!

Uấy uấy, bừn tữn, bừn tữn nào bác! Bác đâu có nói rõ là hỏi bọn không biết tiếng Nga như bác giải thích lại trên đây đâu, nên, xin phép bác, nhà em đính chính lại nhé:

Trích:

Liensovsky viết
sân này có nhiều người biết tiếng Nga vậy dám hỏi tại sao Kim Jong Il lại có tên là Kim Iury Irsenovich?

Nay xin sửa thành:

Trích:

sân này có nhiều người tiếng Nga vậy dám hỏi tại sao Kim Jong Il lại có tên là Kim Iury Irsenovich?
He he... tức là ý bác, các bác biết tiếng Nga sẽ biết tỏng đáp án cho câu hỏi của bác, và bác không thèm hỏi cái bọn ấy, mà bác đố cái bọn không biết tiếng Nga - à ra thế. Điều đó cũng có nghĩa, là em nói đúng: không ai trả lời vì người biết tiếng Nga, người ta biết rồi, không thèm trả lời, vả lại có được hỏi đâu mà trả lời; còn bọn không biết tiếng Nga, (trong đó có em) thì biết cái chóa gì mà trả lời. Bác chờ mãi không thấy, bác giận là đúng.

Topic bác mở, em hưởng ứng nhiệt tình ra phết, mà bác nỡ lòng nào nặng lời với em đến thế, bác còn quên cả việc em cung cấp thông tin của chị Q.Ng cho bác hôm trước... :emoticon-0127-lipss

Tiên trách kỷ, hậu trách nhân, chả hiểu miềng làm cái khỉ gì mà bị tẩn như thằng chủ Hàn nó tẩn công nhân Việt thế này. Lại nhớ cái anh gì, đi khắp nơi, vào nhà người ta còn khinh người rẻ của, bị đuổi quầy quậy, quay lại NNN, người ta thương tình cho vào trú thân cho đỡ cô quạnh, vửa mới mở topic đã củng bố ngay: ông mày éo oeo căm mấy cái thằng A. thằng B. vân vân và vân vân...

Cái logic màu đỏ trên đây, em ngờ rằng, người cao siêu như bác, không thèm hiểu đâu. Lại nhớ cái bác phanhoamay viết chuyện Lão Hâm. Em trách mình đúng là thằng Hờ âm mới chui vào cái topic này.

Hổ Tamin 22-12-2011 09:30

Trích:

phuongnn viết (Bài viết 101027)

Em không rõ bác ám chỉ ai, nhưng theo em, cách tu từ như của bác không nên dùng trong diễn đàn NNN đâu. Em là tay chuyên phê phán mạnh, nhưng cũng không dám mạnh cỡ như bác. Em rất phục các bác lịch sự, nhưng vẫn thâm thúy, càng đọc, càng ngấm.

Đồng ý với bác, dù sao thì ông Kim Chính Nhật cũng đã mất. Việc bàn luận về ông, khi mà ông ấy còn sống đã có nhiều chuyện phải bàn luận, và bây giờ khi ông ấy chết, thì cũng là một cái cớ, dịp để bàn luận. NNN ta, không cần phải chửi bới, thì cũng đầy các diễn đàn người ta làm việc đó. Ta không yêu quý gì ông ấy, không tôn sùng ông ấy, cũng chẳng thù ghét gì ông ấy, đánh giá cũng chỉ đọc thấy những gì người ta viết... đánh giá thế nào cũng nên vừa phải thôi...

Anh mến! Hóa ra là có nhiều cách chửi: lịch sự, chưa lịch sự, bất lịch sự, chửi lén, chửi sau lưng, chửi đểu, ném đá dấu tay,... Nhưng nói cho cùng chửi mà không dám nhận là chửi thì không chỉ hèn mà còn cả hạ nữa, anh thấy sao?

Cám ơn các bác đã post các hình và dẫn link đến hình ảnh bên trong miền bắc nước Triều Tiên. Tất cả sau khi đã trừ hao đi 50% vì lý do tuyên truyền, chính trị... thì đã cho thấy cái sự thực hiện kế chiến lược, kế hoạch, qui hoạch với tầm nhìn khá dài hạn. Nếu khoan xét đến yếu tố hiệu quả kinh tế ngắn hạn, thì cũng khá rõ về hiệu quả dài hạn... Ngày xưa người Pháp cũng thực hiện xây dựng các con đường, quãng trường... rộng thênh thang mà có được mấy chiếc ô tô di chuyển đâu.

Chắc chắn những khoản đầu tư này sẽ phát huy hiệu quả tức thì khi nước Triều Tiên thống nhất mà không phải loay hoay đi tìm cái "cơ chế", "mô hình".. gì nữa! Con rồng kinh tế cộng với sức mạnh hạt nhân và hạ tầng kỹ thuật được chuẩn bị sẵn... Nhưng đến bao giờ thì anh bạn láng giềng buông ra đây? Chắc còn lâu lắm!

nghiahoa 22-12-2011 09:34

Em cũng đã kính các bác về ý kiến ý cò nhà em rồi! Đừng thấy vẻ hào nhoáng bên ngoài qua hình ảnh đã được kiểm duyệt rồi tung hô lên là nhà bác Kim hoành tráng phếch! Phải nhìn nhận một thực tế rằng đời sống của đại bộ phận đồng bào còn rất nghèo khó. Chả gì mà hôm rồi nhà bác Kim tạm ngừng chương trình gì đấy thuộc về quân sự để đổi lấy viện trợ đó sao? Bao nhiêu ngoại tệ có được từ xuất khẩu tên lửa, xuống cao tốc, tàu ngầm??, pháo phản lực phóng loạt...cũng chả bỏ bèn gì cho việc tập trung vào các chương trình ngâm cứu của họ đâu!
"Mọi lý thuyết đều màu xám còn cây đời mãi mãi xanh tươi"!

phuongnn 22-12-2011 12:59

Trích:

Lão Hổ viết (Bài viết 101091)
Anh mến! Hóa ra là có nhiều cách chửi: lịch sự, chưa lịch sự, bất lịch sự, chửi lén, chửi sau lưng, chửi đểu, ném đá dấu tay,... Nhưng nói cho cùng chửi mà không dám nhận là chửi thì không chỉ hèn mà còn cả hạ nữa, anh thấy sao?

:emoticon-0100-smile việc phân biệt các loại chửi là nhu cầu của bác thì tùy bác thôi. Tôi chẳng có ý định chửi ai cả, đã từ lâu tôi không thích cái loại hình thể thao đó rồi.

Thú thực, tôi chưa hiểu ẩn ý của bác lắm (dạo này càng ngày càng chậm hiểu, nhất là với những người cao siêu như bác), cuối cùng thì bác muốn gì ở tôi? Khiêu chiến chăng? Hay khiêu khích?

Cartograph 22-12-2011 22:40

Khói bốc mù mịt...?:emoticon-0136-giggl
Nhà em có mấy tấm ảnh do "bạn" vừa đi về gửi xem chơi(còn nóng hổi). Chia sẻ cùng bà con. Nhà em cũng chỉ dám xem và...nghĩ thôi, chứ không dám "nổ" gì hết đâu ạ!

http://i224.photobucket.com/albums/d...1/DSC01092.jpg

http://i224.photobucket.com/albums/d...1/DSC01090.jpg

http://i224.photobucket.com/albums/d...1/DSC01067.jpg

http://i224.photobucket.com/albums/d...1/DSC01001.jpg

http://i224.photobucket.com/albums/d...1/DSC00999.jpg

http://i224.photobucket.com/albums/d...1/DSC01003.jpg

http://i224.photobucket.com/albums/d...1/DSC01076.jpg

Xem một số ảnh khác Tại đây.

Cartograph 22-12-2011 22:51

Có một trang khá ...cập nhật về Bắc Triều Tiên, bằng tiếng Nga. Bà con nào rảnh rỗi có thể lục tìm Tại đây.

http://farm8.staticflickr.com/7153/6...c22da5b4_b.jpg

Chuyến thăm (cuối cùng) của Kim Chính Nhật tại một trung tâm thương mại ở Bình Nhưỡng.

Đan Thi 23-12-2011 03:32

Inopressa tóm lược một bài của Time:

Nhân vật quốc tế bí ẩn : Gốc gác Nga và những chuyến du hành của Kim Jong Il
Simon Schuster (Time)

Trong đời ông, lãnh tụ Bắc Triều Tiên Kim Jong Il đã thực hiện một số chuyến đi sang Nga, thế nhưng chưa bao giờ ông trở lại thăm nơi chôn nhau cắt rốn thực sự là làng quê Vyatka thuộc miền Viễn Đông, nằm không xa biên giới với Bắc Triều Tiên. "Làng quê Nga này, theo những tài liệu lưu trữ xô-viết, là nơi chào đời của Kim Yuri Irsenovich, con trai sĩ quan Hồng quân Kim Il Sung, người sau đó được Stalin đưa lên đứng đầu Bắc Triều Tiên", - nhà báo Simon Schuster viết trên tờ Time.

Cựu đặc phái viên Tổng thống Nga ở khu vực Viễn Đông Konstantin Pulikovski từng có dịp tháp tùng Kim Jong Il trong những chuyến đi của nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên đến nước Nga trên đoàn tàu đặc biệt bọc thép. "Khi có hai người với nhau, tất nhiên chúng tôi đã nói về nơi ông sinh ra", - Konstantin Pulikovski kể trong một cuộc phỏng vấn. "Tôi nói với ông rằng ngôi nhà xưa của cha ông được bảo quản cẩn thận, rằng nhiều cư dân ở đó vẫn còn nhớ ông. Ông chăm chú nghe, và không hề nói lời nào phủ nhận. Nhưng ông yêu cầu tôi đừng bao giờ đưa chi tiết này ra công khai và thực tế không bao giờ yêu cầu sắp xếp một chuyến đi về làng quê Viễn Đông ấy…” – Pulikovski khẳng định.

Điều đó dễ hiểu, bởi nếu xác nhận gốc gác sinh trưởng ấy và nhất là lại tiến hành chuyến thăm làng quê Nga thì hiển nhiên sẽ phản lại những thông tin phổ biến chính thức đã nhiều thập niên về gia đình ông Kim. Theo tuyên truyền chính thống phủ màu huyền thoại, ông Kim Jong Il sinh ra ở Bắc Triều Tiên trong thời gian phát-xít Nhật chiếm đóng, trên đỉnh ngọn núi thiêng dưới bóng cặp cầu vồng kép và thời khắc ấy có một vì tinh tú mới sáng chói xuất hiện trên trời cao.

Sự thật về gốc gác ra đời của Kim Jong Il, có lẽ phần nào lý giải về sự gắn bó cá nhân cũng như chính trị với nước Nga - một trong không nhiều đồng minh của CHDCND Triều Tiên. Trong chuyến thăm nước Nga cuối cùng của ông hồi tháng Tám năm nay, Kim Jong Il đã đến Siberia. Người ta cho rằng ông đã cố gắng một lần nữa xích gần Matxcơva để cân bằng với ảnh hưởng của Bắc Kinh. Bây giờ tương lai quan hệ Nga-Bắc Triều Tiên cũng như tương lai của đất nước này nói chung đang bao phủ bởi lớp mù sương dày hơn. Đặc phái viên Pulikovski đã chuyện trò với Kim Jong Il gần gũi hơn so với bất kỳ quan chức Nga nào khác, nhưng với Kim Jong Un thì mới chỉ thấy một lần.

Dù là con người của một thời đại khác, nhưng giống như cha mình, tính cách và thậm chí cả ngày sinh của Kim Jong Un hiện vẫn là bí ẩn lớn. Các chuyên viên Matxcơva tin rằng nhà lãnh đạo trẻ này sẽ định hướng vào bậc “huynh trưởng” truyền thống là Trung Quốc và Nga. "Bắc Triều Tiên không còn ai để hướng tới. Nền kinh tế của quốc gia này hoàn toàn phụ thuộc vào Trung Quốc, vì thực sự họ không tự sản xuất cái gì đáng kể”, - Ông Aleksandr Lukin, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu châu Á và SCO từ ĐHTH Quan hệ Quốc tế MGIMO nhận định. Trong những năm gần đây, cố Chủ tịch Kim Jong Il đã gắng xây đắp quan hệ với Nga dường như nhằm chứng tỏ rằng đất nước ông không phụ thuộc như chư hầu của Trung Quốc, - chuyên viên Aleksandr Lukin bổ sung.

Có lẽ Bắc Triều Tiên sẽ tiếp tục trò chơi nước đôi này, vì rằng Kim tộc thực tế không biết chiêu nào khác. Về phần mình, Nga có vẻ sẽ sẵn sàng tham gia trò chơi chung như vậy. Nên lưu ý rằng các lãnh đạo Nga đã gửi lời chia buồn khi nhận tin ông Kim Jong Il tạ thế, nhưng im lặng trước cái chết của Vaclav Havel.

Tuy nhiên không hòan tòan rõ là Nga có thể hưởng lợi được gì từ quan hệ hữu nghị với Bắc Triều Tiên, nếu tính đến khỏan nợ Liên Xô mà Nga thừa kế là 11 tỷ dollar. Thứ hàng mà Bắc Triều Tiên nhập khẩu từ Nga là mũ bảo hiểm có kính che mặt dành cho binh sĩ, - cựu đại sứ Nga tại Bình Nhưỡng Georgi Kunadze cho biết. "Thực tế có một chế độ hoang tưởng sát gần biên giới không nên khiến quan điểm của chúng ta về họ mềm nhẹ đi. Phải nhớ rằng Bắc Triều Tiên chưa bao giờ tuân thủ những thỏa thuận với Nga và không bao giờ tham khảo ý kiến chúng ta trước khi lao vào cuộc phiêu lưu của họ" – cựu đại sứ nói thêm.

Đối với Nga, Bắc Triều Tiên là một khối phiền nhiễu gần như là với phương Tây, và có lẽ thậm chí còn hiện hình như nguy cơ tiềm ẩn, bởi một khi xảy ra thảm họa hạt nhân ở Bắc Triều Tiên chắc chắn sẽ lan nhiễm phóng xạ đến lãnh thổ Nga. Nhưng Matxcơva không phô trương sự cứng rắn trong lập trường. Suốt thời gian dài Matxcơva tán thành sự trừng phạt của Liên Hợp Quốc về chương trình hạt nhân, nhưng đồng thời cố gắng che chở cho Bình Nhưỡng.

Năm 2002 Tổng thống Hoa Kỳ G.Bush liệt Bắc Triều Tiên vào loại “trục ma quỉ” – phần tử bị ruồng bỏ. Ngay sau đó, Kim Jong Il đã gặp V.Putin tại Nga. Theo lời cựu đặc phái viên Pulikovski, nhà lãnh đạo Triều Tiên đã yêu cầu có 10 phút riêng với Putin. "Hãy để trong phòng không còn ai khác nữa, kể cả thông dịch viên. Tôi có chuyện cần nói riêng với ông Putin”, - vị thượng khách Triều Tiên đề nghị. Yêu cầu đã được chấp thuận.

Sau đó Pulikovski đã tìm dịp hỏi Kim Jong Il, ông cần những 10 phút ấy làm gì. "Ông mỉm cười với tôi và nói: “Khác gì đâu! Cái chính là để Bush tha hồ đoán xem chúng tôi bàn bạc về chuyện gì”, - Pulikovski nhớ lại và nhận định: “Theo tôi, kiểu đó đúng là Kim Jong Il, ông luôn tìm ra cách để người ta phải nghĩ về ông mà vẫn nguyên bí ẩn”.

Liensovsky 23-12-2011 10:23

Vâng 10 phút riêng tư đó gần như thế này. Yuri rất có thể nói tiếng Nga với Putin đấy chứ vì sau lưng không thấy lấp ló người phiên dịch:
http://ng3.upanh.com/b2.s13.d5/13660...1480402791.jpg
Khi học ở Minsk tôi học chung rất nhiều người Triều Tiên.Việc học của họ thật là công phu. Nào là 1 năm dự bị, 3 năm trung cấp rồi 5 năm Đại học tất cả tại Liên xô. Trong khi chúng tôi chỉ có 1 năm dự bị ở TP HCM, với thầy cô thỉng giảng từ các trường , các cơ quan cử đến. Trong bộ môn Cơ lý thuyết có một thầy già, phó bộ môn cũng có tên gần như Yuri nhà ta: Kim Vassily Vassilievich đại khái gì đó. Cặp mắt cụp chỉ nhìn là biết gốc châu Á. Dưới sự hướng dẫn của giáo sư Kim, SV Triều quyết đấu với SV ta về môn này. Tuy nhiên họ chỉ dành được vị trí thứ 5 trở xuống.!!! Sau 1 người Nepal và 4 người Việt. Là sinh viên nhưng sống không khác gì trong trại lính, sáng lên lớp điểm danh nhau, đi lên giảng đường luôn ngồi hàng đầu ra vẻ chăm chú, luôn tề chỉnh trong bộ veston sang trọng bất cứ lúc nào, trên ngưc luôn có huy hiệu Kim Chủ tịch, chiều về có 2 tiếng bóng chuyền, bóng rổ...
Một trong những cố vấn hàng đầu của Kim Nhật Thành là người Belarus, Grigory Macler kể như sau:
...Первое появление Ким Ир Сена перед корейской общественностью было подготовлено и обставлено командованием и политотделом 25-й армии на митинге, состоявшемся в Пхеньяне 14 октября 1945 года, с большой помпой. С этого времени и началось его стремительное восхождение на Олимп политической власти.
"С Ким Ир Сеном, - продолжает рассказ Григорий Меклер, - я провел целый год. Тогда он делал первые шаги во власть и без совета с нами ничего не предпринимал. Каждое утро я приходил к нему, приветствовал, и мы намечали план работы. Со мной он почти никогда не спорил. Во всяком случае, я такого не припомню. Сталина же он боготворил, заявляя: Северная Корея и СССР - братья навек. Я и Сталин - навсегда.
Nghĩa là vào thời điểm Hồng quân tiến vào Bắc Triều tiên cần tìm một người biết tiếng Nga, Hồng quân có thể nắm được... để làm Quân Quản, và Kim được giới thiệu. Không chỉ thể hiện việc không thể ra các mệnh lệnh, các văn bản hành chính cũng rất khó khăn với 1 người hiểu biết về Hông quân Trung quốc, Nga nhiều hơn với đất nước Triều tiên, các giáo sư gốc Triều Tiên tại các trường Đại học Trung Á cũng được cử đến giúp đỡ sỹ quan trẻ quản lý chính quyền...
Tuy nhiên sau này Kim đã đuổi hết cố vấn về, đồng thời thêu dệt huyền thoại quá đáng về mình như là 3 tuổi biết đọc thông viết thạo, 8 tuổi lập tổ chức kháng Nhật, 16 tuổi lập đảng Lao động lãnh đạo nhân dân...Dù là người theo đạo Tin lành nhưng lại lấy năm sinh của mình làm năm thay thế năm Chúa Giê su sinh ra.

Phanhoamay 23-12-2011 18:49

Tôi thử tìm một vài bức ảnh Chủ tịch Kim Jong-Il nào có thể thấy lòng bàn tay của nhà lãnh đạo này. Có lẽ do lãnh tụ phải chào bằng tay phải nên không tìm ra bức ảnh nào có lòng bàn tay trái.
Tuy nhiên, bàn tay phải cũng có giá trị tham khảo trong việc xem bói bằng chỉ tay.

http://i.telegraph.co.uk/multimedia/...il_796226c.jpg
Ở ảnh này đường "Sinh" của Kim Chủ tịch rất xấu, nhàu nát và đứt gãy nhiều. Điều đó cho thấy sức khỏe ông không tốt, có một số lần đột quỵ trước khi qua đời và tuổi thọ cũng không cao.

http://vnexpress.net/Files/Subject/3.../kimjongil.jpg

Trong bức ảnh thứ hai này thì hình như cơ quan thông tin tuyên truyền đã ra lệnh cho kỹ thuật viên photoshop làm cho đường "Sinh" của Kim Chủ tịch đậm, rõ nét và dài đến mức bất ngờ.

Nhưng photoshop làm sao mà kéo dài tuổi thọ của con người được?

Nói tào lao chơi cho vui, đừng bác nào quát nhà cháu nhé!

SSX 23-12-2011 20:33

Trích:

Đan Thi viết (Bài viết 101163)
Inopressa tóm lược một bài của Time:

Nhân vật quốc tế bí ẩn : Gốc gác Nga và những chuyến du hành của Kim Jong Il
Simon Schuster (Time)

Có lẽ Bắc Triều Tiên sẽ tiếp tục trò chơi nước đôi này, vì rằng Kim tộc thực tế không biết chiêu nào khác. Về phần mình, Nga có vẻ sẽ sẵn sàng tham gia trò chơi chung như vậy. Nên lưu ý rằng các lãnh đạo Nga đã gửi lời chia buồn khi nhận tin ông Kim Jong Il tạ thế, nhưng im lặng trước cái chết của Vaclav Havel.


Liên Hiệp Quốc mặc niệm Kim Jong Il: http://tuoitre.vn/The-gioi/470668/Li...m-Jong-Il.html

Dẫn từ nguồn trên: Cũng từ Mỹ, cựu tổng thống Jimmy Carter đã gửi điện tới cho con trai của ông Kim Jong Il với tư cách cá nhân, chia buồn về sự ra đi của ông Kim Jong Il. Đài truyền hình Mỹ CBS nói ông Carter đã khẳng định việc này. Ông Carter cũng chúc đại tướng 27 tuổi Kim Jong Un “thành công trong cương vị lãnh đạo mới và chờ đợi được đến thăm (CHDCND Triều Tiên) trong tương lai”.

Có lẽ không nhiều người được UN mặc niệm. Cho nên trước khi ai đó có ý kiến giải thích rõ ràng thì thế này.

Về mặc tình cảm, nói chung là chúng ta có nhiều đồng cảm với Triều Tiên, vì cũng đã từng qua bối cảnh tương tự như thế. Dĩ nhiên, các chí sĩ rân chủ thì ghét Triều Tiên ra mặt, một cái cớ kiểu mắng chó chửi mèo.

Nhưng nhìn lại, rõ ràng là trong khó khăn, người Triều Tiên đã làm được nhiều thứ đáng để tự hào. Riêng điều này đáng để khâm phục và chia buồn nhà lãnh đạo quá cố Kim Jong Il. Mặc dù đã có lúc Triều Tiên ủng hộ Cam-pu-chia chống Việt Nam, nhưng ít ra họ làm thế là vì quyền lợi của họ. một quốc gia không có nhiều sự lựa chọn. Ông Kim vì ông ấy, vì dân chúng của ông ấy, điều đó không có gì sai mà còn rất quan trọng. Nó khác với Vaclav Havel. một gã nô tài phụng sự chủ nô đắc lực, chứ không phụng sự quốc gia. Sao không bác nào thắc mắc tại sao Nga hay UN không chia buồn Vaclav Havel?

Có lẽ chỉ cần dẫn lời tự bộc bạch của ông TT Czech Vaclav Havel (1992-2003) tại trụ sở HRW ở New York là đủ thấy được vai trò của HRW: “Tôi biết rất rõ ràng là các bạn đã tạo ra nó cho chúng tôi, và dường như là, không có sự giúp đỡ của các bạn cuộc cách mạng của chúng tôi không thể nổ ra”.

Kóc Khơ Me 23-12-2011 21:41

"Trà" Sâm Triều Tiên sánh cùng "Trà" Nga!
http://i1178.photobucket.com/albums/...5e2ef486ef.jpg

Những thượng tầng thì không!
http://i1178.photobucket.com/albums/...64f37739b9.jpg

htienkenzo 24-12-2011 09:52

Có một bài viết tôi lượm được, nghe đâu là của một cựu cán bộ Ngoại giao đã từng sống và làm việc nhiều năm ở đất nước Triều Tiên. Xin chia sẻ cùng mọi người.

Bắc Triều Tiên, câu hỏi lớn chưa có lời giải
BY NTZUNG, ON DECEMBER 23RD, 2011
(an old article written by a diplomat)

Thông tin về Bắc Triều Tiên có rất ít, thậm chí chúng tôi đã làm về Bắc Triều Tiên hơn 30 năm rồi mà cũng chưa giải đáp được những câu hỏi mà các anh lúc nãy đã sơ bộ nêu ra, không biết Bắc Triều Tiên là cái gì đâu. Bây giờ, tôi chưa có tham vọng trả lời với các anh cái ông này nó thế nào, chế độ này nó ra làm sao, hay nó là loại gì trong lịch sử nhân loại. Tôi chỉ xin kể lại những điều mắt thấy tai nghe, những gì đã cảm nhận được trong suốt một thời gian dài công tác ở đây. Thực tế trong quá trình công tác nhiều năm cũng không có những nguồn thông tin gì thực sự đáng tin cậy, cũng là nghe qua người này, người kia, qua bộ phận này, bộ phận khác. Không có một loại tài liệu gì mang tính chất chính thống mà người ta đưa ra.

Tôi chỉ có tham vọng báo cáo để các anh đứng ở góc độ cương vị công tác của mình và trên nhiều góc độ khác để có nhận xét về chế độ, về vị lãnh đạo này, về cái Đảng này nó như thế nào? Gần đây, Bắc Triều Tiên có mấy sự kiện lớn: Vấn đề hạt nhân. Gần đây nhất là vấn đề máy bay trinh thám của Mỹ bay vào không phận Bắc Triều Tiên. Trước đây Bắc Triều Tiên đã rình cái máy bay này mấy lần rồi, nhưng không làm sao bắt được quả tang. Lần này đã có sự chuẩn bị từ trước, Bắc Triều Tiên cho xuất phát 4 máy bay MIC 29, đuổi khoảng 20 phút trên bầu trời, có lúc hai bên đã tiếp cận cách nhau 14, 15 mét. Bắc Triều Tiên đã kiềm chế không bắn, vì nếu bắn thì không bao giờ nó rơi trên đất Bắc Triều Tiên được. Theo địa hình bản đồ Bắc Triều Tiên các anh sẽ rõ vì khi bị đuổi bao giờ máy bay cũng chạy ra phía biển; nếu có bắn trúng thì nó cũng bay được thêm 500 – 600 km ra ngoài biển, rồi mới rơi, lúc đó cãi nhau thì mệt lắm. Bên thì bảo tôi còn bay ở ngoài, anh bắn tôi, bên thì bảo anh đã vào đất liền của tôi, tôi bắn. Nhưng tang chứng thì máy bay lại rơi ngoài biển khơi.

Trước đây, vấn đề hạt nhân của Bắc Triều Tiên cũng rất phức tạp. Bắc Triều Tiên không có khả năng cạnh tranh về kinh tế với Hàn Quốc. Do đó người ta mới nghĩ ra cần có một con bài gì đó để mặc cả. Bắc Triều Tiên đưa ra chính sách phát triển về kinh tế là ưu tiên phát triển công nghiệp nặng. Trong công nghiệp nặng lại ưu tiên phát triển công nghiệp quốc phòng, mà công nghiệp quốc phòng thì lại vô cùng tốn kém: một khẩu súng bằng cả mấy cái máy cày, một quả tên lửa tính ra không biết bao nhiêu tiền của. Do đó từ khi theo con đường này, kinh tế Bắc Triều Tiên cứ luôn luôn bị lệch lạc. Bắc Triều Tiên coi nhẹ công nghiệp nhẹ và nông nghiệp cho nên đời sống nhân dân rất khổ, phải thắt lưng buộc bụng từ khi thành lập nước đến tận bây giờ.

Sang thế kỷ XXI, các nước XHCN phát triển nhanh chóng, nhưng Bắc Triều Tiên vẫn cứ thắt lưng buộc bụng, vẫn đói.


... đọc tiếp...
http://zung.zetamu.net/2011/12/b%25E...E1%25BA%25A3i/

Liensovsky 28-12-2011 17:34

Vài điều kết luận:
Tìm hiểu về gia đình họ Kim và nước Triều Tiên mà thông qua tiếng Nga và tư liệu của Liên xô cũ thì rõ ràng nhất, đặc biệt là qua lời kể của các cố vấn Liên xô trong những ngày đầu thành lập nước CHDCND. Tôi cũng cảm nhận có những cách sống khác người của họ, rõ ràng là họ khó khăn, hình thức nhưng ngăn nắp, trật tự. Tôi cũng biết rắng người Việt ta đi làm cho Hàn quốc thì cao nhất cũng chỉ lên chức tổ phó. Cũng như các tướng của ta: Đại tướng Lê Trọng Tấn, Thượng tướng Hoàng Cầm đến các tướng ngụy Đại tướng Dương Văn Minh, Trung tướng Nguyễn Văn Thiệu... tất cả không ai vượt qua chức cai đội của Pháp. Vậy nếu 2 miền Nam Bắc Triều tiên thống nhất thì những giá trị vật chất tinh thần của người Bắc TT có được coi trọng không hay chỉ là trò cười thiên hạ.
Năm 1976 tôi vào Nam, đi học cùng trường với HS Nam trong một trường học khang trang, 2 tầng, cửa chớp, đèn nêông rực sáng...Do Hàn quốc xây dựng. Tôi vẫn thầm cám ơn họ. Bởi vì lúc ấy tôi mới rời ngôi trường một huyện miền núi tỉnh Phú thọ, nhà tranh vách đất, không ánh đèn điện. Tôi đến trường với đôi dép cao su lốp ôtô, mũ kiểu nón cối bộ đội (tuy có nhỏ hơn so với mũ bộ đội), bộ quần áo sĩ lâm xanh kiểu tàu...trang phục bình thường của học sinh miền bắc lúc bấy giờ, nhiều bạn gọi tôi là "bộ đội". Vì tôi đã học chuyên toán lớp 4 từ miền Bắc nên những thứ toán học vẹt lấy kỹ năng của miền Nam lúc bấy giờ tôi coi cũng rất tầm thường. Nhưng hễ đụng vào bài lạ, khó là chỉ có tôi mới làm được thì bạn bè lại cười ồ, chế nhạo mà không chịu thừa nhận sự kém cỏi của mình, giáo viên chế độ cũ cũng hưởng ứng, nào là làm đúng nhưng làm mò... Nhiều cán bộ, giáo viên ta từ bắc vào choáng ngợp trước một Miền Nam tư bản cũng a dua theo, nào là HS bắc chỉ giỏi văn và các môn xã hội thôi vì HS Nam không biết đến cả Bác Hồ, chứ tự nhiên thì kém lắm...
Vì vậy nếu một thời đại mới của nước Triều Tiên bắt đầu, tôi hy vọng chẳng bao lâu họ sẽ phồn vinh và phát triển kinh tế đầy đủ như các tỉnh duyên hải Trung Quốc đồng thời vẫn duy trì sức mạnh của mình khiến thế giới phải kính nể.

htienkenzo 28-12-2011 22:17

Trích:

Liensovsky viết (Bài viết 101545)
1,Vài điều kết luận:

2,Tìm hiểu về gia đình họ Kim và nước Triều Tiên mà thông qua tiếng Nga và tư liệu của Liên xô cũ thì rõ ràng nhất, đặc biệt là qua lời kể của các cố vấn Liên xô trong những ngày đầu thành lập nước CHDCND. Tôi cũng cảm nhận có những cách sống khác người của họ, rõ ràng là họ khó khăn, hình thức nhưng ngăn nắp, trật tự. Tôi cũng biết rắng người Việt ta đi làm cho Hàn quốc thì cao nhất cũng chỉ lên chức tổ phó. Cũng như các tướng của ta: Đại tướng Lê Trọng Tấn, Thượng tướng Hoàng Cầm đến các tướng ngụy Đại tướng Dương Văn Minh, Trung tướng Nguyễn Văn Thiệu... tất cả không ai vượt qua chức cai đội của Pháp.3, Vậy nếu 2 miền Nam Bắc Triều tiên thống nhất thì những giá trị vật chất tinh thần của người Bắc TT có được coi trọng không hay chỉ là trò cười thiên hạ.
Năm 1976 tôi vào Nam, đi học cùng trường với HS Nam trong một trường học khang trang, 2 tầng, cửa chớp, đèn nêông rực sáng...Do Hàn quốc xây dựng. Tôi vẫn thầm cám ơn họ. Bởi vì lúc ấy tôi mới rời ngôi trường một huyện miền núi tỉnh Phú thọ, nhà tranh vách đất, không ánh đèn điện. Tôi đến trường với đôi dép cao su lốp ôtô, mũ kiểu nón cối bộ đội (tuy có nhỏ hơn so với mũ bộ đội), bộ quần áo sĩ lâm xanh kiểu tàu...trang phục bình thường của học sinh miền bắc lúc bấy giờ, nhiều bạn gọi tôi là "bộ đội".4, Vì tôi đã học chuyên toán lớp 4 từ miền Bắc nên những thứ toán học vẹt lấy kỹ năng của miền Nam lúc bấy giờ tôi coi cũng rất tầm thường. Nhưng hễ đụng vào bài lạ, khó là chỉ có tôi mới làm được thì bạn bè lại cười ồ, chế nhạo mà không chịu thừa nhận sự kém cỏi của mình, giáo viên chế độ cũ cũng hưởng ứng, nào là làm đúng nhưng làm mò... Nhiều cán bộ, giáo viên ta từ bắc vào choáng ngợp trước một Miền Nam tư bản cũng a dua theo, nào là HS bắc chỉ giỏi văn và các môn xã hội thôi vì HS Nam không biết đến cả Bác Hồ, chứ tự nhiên thì kém lắm...
5, Vì vậy nếu một thời đại mới của nước Triều Tiên bắt đầu, tôi hy vọng chẳng bao lâu họ sẽ phồn vinh và phát triển kinh tế đầy đủ như các tỉnh duyên hải Trung Quốc đồng thời vẫn duy trì sức mạnh của mình khiến thế giới phải kính nể.

1, Ơ! Thế bác kết luận được rồi à? Về cái gọi là "xứ sở thiên đường" í!

2, Theo tài liệu của Liên Xô là chuẩn à? Thế còn tài liệu của cái bọn kia bác vứt đi đâu? Hay chỉ để tham khảo?

3,Theo em được biết, bác là dân "Bắc bộ". Thế bác vào miền Nam, bọn nó coi khinh bác à?

4, Bác "chuyên toán" từ mãi năm lớp 4 cơ à? Nhà em may mắn không bị thiểu năng nên chẳng cần phải tập trung "chuyên" môn học nào cả. Em bị "bọn" thầy của Chế độ Sài Gòn "nó" đào tạo, nhưng vưỡn "đường ta rộng thênh thang tám thước" mà bước tới tương lai thôi, đấy bác!

5, Bác hãy xem gương của Cộng hòa Liên bang Đức hiện nay và của Việt Nam rồi phát biểu cũng chưa muộn mà!

P/S: Nếu bác muốn, em sẽ post ảnh "duyên hải Tung Của" cho bác xem!

ở đây!: http://www.chinahush.com/2009/10/21/...tion-in-china/

SSX 28-12-2011 23:43

Gì chứ về tuyên truyền thì Triều Tiên còn phải ngả nón bái phục bác Yankistan!!!:emoticon-0115-inlov

Chiến tranh Triều Tiên 1950-1953, Mỹ và 26 nước chư hầu thất bại thảm hại. Lục quân Mỹ bảo em chiếm Wonsan rồi tiến ra biển, thủy quân bảo em chiếm bờ biển rồi tiến về Wonsan. Nào là phòng tuyến Yalu áp sát nước Tầu.

Hóa ra, bị Bành Đức Hoài vây khốn ở Chosin, rồi mở đường máu ôm đầu tháo chạy, gọi là cuộc rút quân lớn nhất lịch sử thế giới. Tháo chạy hay rút quân thì cũng thế. Vấn đề là chạy về nhà rồi lại ngồi viết sử pho ca ngợi chiến công tưởng tượng y chang thời WW-II.

Ban Quản Trị 29-12-2011 11:12

Đề nghị các thành viên thảo luận lịch sự, tôn trọng lẫn nhau. Đặc biệt là không lấy việc đả kích cá nhân làm lý lẽ, và cũng cố gắng tránh các vấn đề nhạy cảm.

Ngoài ra Ban Quản Trị có đề nghị nhỏ - các thành viên vui lòng sử dụng thẻ http://diendan.nuocnga.net/images/bbcode/spoiler.gif phía trên khung soạn thảo của các bạn để diễn đàn tải nhanh hơn.

nghiahoa 29-12-2011 14:25

He he! Nghĩ cũng lạ thiệt! Đất nước Triều Tiên lâu nay vẫn là một dấu hỏi lớn ngay cả trong con mắt soi mói của kẻ sừng sỏ là Mỹ. Các bác đã công nhận(Dù ít nhiều) là thông tin khi đưa ra ngoài luôn có sự kiểm duyệt rất gắt gao từ phía chính quyền. Vậy thì chả có lý do gì mà một vài cá nhân nào đó bảo thủ hay bảo vệ quan điểm của mình cả. Thông tin chính thức đã nhìn nhận rằng ngay cả đám tang của chủ tịch Kim Chính Nhật, nước ngoài cũng chỉ có đại sứ Trung Quốc(Anh cả đỏ) được tham dự mà thôi!
Dốt như nhà em cũng xin can các bác!:emoticon-0106-cryin

hungmgmi 29-12-2011 14:44

Ý kiến của bác nghiahoa rất xác đáng, các bác xem qua bài này, anh Mỹ và anh Hàn cũng phải "mất điện" trước công tác an ninh của anh Triều Tiên. Đáng nể quá đi chứ:
Tình báo Mỹ - Hàn "mất điện" trước Triều Tiên
http://thethaovanhoa.vn/131N20111221...trieu-tien.htm
Hình ảnh tối qua BBC đưa cho thấy người dân Bắc Triều Tiên khóc thương lãnh tụ của họ đến như thế nào. Già, trẻ, gái, trai, thường dân, quân đội...đều kêu góc vật vã dưới trời mưa tuyết. Chẳng có đòn roi nào khiến họ bộc lộ cảm xúc của họ như thế được. Chúng ta nên tôn trọng sự lựa chọn của những người dân đất nước này, đừng đứng trên bờ mà đoán con cá dưới sông to hay nhỏ, nạc hay mỡ, dữ hay hiền, thậm chí nên luộc hay làm món rán... Theo tôi, dù có điểm này điểm khác, nhưng dân tộc Triều dù ở miền nào đều rất đáng được tôn trọng và học tập.

htienkenzo 29-12-2011 15:41

Vâng, đúng thế, các bác ạ! Em không hề nghĩ rằng, mình sẽ cười khi thấy người dân Triều Tiên khóc.
Không ai cười người khóc trong một đám tang, cho dù là khóc thuê!

Em chỉ hơi "lăn tăn" khi có người tự cho mình biết "chính xác nhất" để rồi đưa ra những áp đặt chủ quan và dè bỉu những ai không phải là bản thân mình!

phuongnn 29-12-2011 19:28

Thư giãn với phim hoạt hình Hollywood
 
Mời các bác thư giãn một chút với phim hoạt hình Hollywood cho nó hạ hỏa :emoticon-0136-giggl

Team America: World Police

Năm sản xuất: 2004
Nước sản xuất: Hoa Kỳ, Đức
Hãng phát hành: Paramount Pictures
Thể loại: Hoạt hình, hài
Độ dài: 01:37:37
Phim lồng tiếng Nga (2 tracks)
Đạo diễn: Trey Parker
Lồng tiếng Anh: Trey Parker, Matt Stone, Kristen Miller, Masasa, Daran Norris, Phil Hendrie, Maurice LaMarche

Đội đặc nhiệm Hoa Kỳ được lập để ngăn chặn những kẻ khủng bố thực hiện tội phạm trên thế giới. Nhóm bao gồm: Lisa, một nhà tâm lý học; Carson, người yêu của Lisa; Sarah; Joe, người yêu của Sarah; và Chris, một chuyên gia công nghệ kiêm võ sư. Nhóm được lãnh đạo bởi Spottswoode, nhân viên mật vụ của chính phủ Hoa Kỳ. Nhóm sử dụng hệ thống siêu máy tính I.N.T.E.L.L.I.G.E.N.C.E để nhận tin tình báo về hoạt động của các tổ chức khủng bố trên toàn thế giới.

Cốt chuyện chính xảy ra ở Paris, Pháp, nơi mà nhóm làm gián đoạn hoạt động của một nhóm khủng bố. Trong các vụ đọ súng, đội phá hủy tháp Eiffel (thậm chí phá hủy cả Khải hoàn môn - Arc de Triomphe) và cả bảo tàng Louvre nữa. Khi một tên khủng bố chết giết chết Carson, cần tìm kiếm của một thành viên mới do đó Spottswoode tuyển dụng Gary Johnston, một diễn viên sân khấu ở Broadway. Gary sẽ sử dụng tài năng diễn xuất của mình để thâm nhập vào các tổ chức khủng bố. Không biết về sự tồn tại của nhóm, nhà độc tài Bắc Triều Tiên Kim Jong-il là người cung cấp cho bọn khủng bố quốc tế các vũ khí hủy diệt hàng loạt, lập kế hoạch một cuộc tấn công khủng bố bí mật trên toàn thế giới…

Hết phần cho biết trước nội dung

Bản HD


Nguồn: HDTVRip
Định dạng: Mkv
Video codec: H.264
Audio codec: AC3
Video: 1280x544 (2.35:1), 23.976 fps, 6025 kbps – 720p
Audio:
1. Russian AC3 5.1 (448 kbps, 48 kHz) – by Тайкун,
2. Russian AC3 2.0 (320 kbps, 48 kHz) – by Гоблин,
3. English AC3 5.1 (384 kbps, 48 kHz)
Dung lượng: 4,9Gb
Tải file torrent tại đây


Bản DVD:


Aspec ratio: 9x16
Audio: Russian & English
Subtitle: English
Dung lượng: 4,25Gb
Tải file torrent tại đây

Trailer - đoạn xuất hiện "người anh em":


Nhật Minh 29-12-2011 22:52

Tưởng là các bác bình luận cho vui ai dè cũng căng hí. Chưa biết tình hình bán đảo sâm Cao ly căng hơn hay là cuộc trao đổi của các bác căng hơn. Hì hì, em là cứ hay bình vào nội dung chủ đề thì ít mà theo dõi ý tứ của các bác để luận thì hơi bị nhiều, chả thế mà bác phuongnn đã từng nghi ngại thằng cha (là em) này có ý xỏ xiên gì đây.
Em tự "phân tích chất lượng" mình thuộc típ người thô lỗ, cục mịch nhưng cũng biết cúi lưng, tháo giày khi bước chân vào đình chùa. Trên tinh thần đó, em thấy bác nào nói cũng đúng cả, dù ở hai thái cực khác nhau trong hiểu biết, cảm nhận, yêu ghét đối với xứ Bắc hàn. Thế mới oái oăm.
Ở cực bên ni, ai cũng biết rằng, hoặc đoán biết rằng người dân ở đó đang bị cực khổ lắm, thiếu gạo, thiếu áo quần (nếu thiếu quá thì chết rét hết ?), thiếu thông tin với thế giới bên ngoài, thiếu tự do... em cũng nghĩ vậy. Nhưng có lúc nghĩ lại vu vơ, liệu có phải do mình bị ám ảnh bới nỗi khổ cực của chính mình cách dây hơn 1/4 thế kỷ mà nhất quyết suy diễn và võ đoán trong nhận định vậy không? Liệu có phải nguồn thông tin quá ứ thừa trên mạng bữa ni đã nhồi vào trong đầu mình hình ảnh mặc định về xứ sở đó không? Chỉ cần lướt một trang BBCmese là quá đủ thông tin để củng cố cho "chính kiến" của mình về xứ sở đó rồi. Nhưng không nói thì ai cũng biết, những luận điểm của trang Web này một mặt nói về chính thể Bắc hàn, một mặt nhắm đến chính chúng ta đấy.
Ở cực bên tê, dù không phản bác hoàn toàn nhận định về một đất nước giàu vũ khí tầm xa tầm gần, nghèo kinh tế, đời sống, nhưng vẫn nhìn ra được những điều đáng ca ngợi như là một xã hội trật tự kỷ cương, có cơ sở hạ tầng đáng để chúng ta mơ ước, có vẻ như là chú ngựa đã sẵn sàng, nếu được cởi trói sẽ phi một phát lên đường thiên lý, y như một thời ta từng nghe nói ở CCCP người ta đã chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất để chuẩn bị tiến lên CNCS.
Oái oái, em lại thấy đúng. Nguyên nhân em lại thấy đúng có lẽ do góc nhìn, môi trường nghề nghiệp của em chăng? Từ lâu em đã rất ngưỡng mộ cái sự gọn gàng, ngăn nắp, trật tự, rộng rãi, của phố sá các nước phương Tây. Nhất là xem phim Mỹ, em cứ nức nở khen giữa đường thiên lý vắng vẻ, băng qua hoang mạc không một bóng chim, thế mà có bác "xế" nào chạy quá tốc độ là y như rằng vài phút sau ò e ò e có xe mô tô cảnh sát tới tuýt còi liền, thế mới là quản lý, mới là trật tự kỷ cương chứ, không như ở bên ta tình hình rất chi là lộn xộn theo bá cáo của Táo Giao thông tết Tân Mão vừa rồi.
Nói thật với các bác em yêu nước Nga cũng một phần vì được xem các bức ảnh về những улица rộng thênh thang, với những tòa nhà đứng sắp hàng thẳng tắp, hàng cây rủ lá, xe điện, ô tô, những bước chân qua lại trên phố… đều có cả, mà vẫn rất trật tự, sạch sẽ. Vì thế được các bác cho xem các bức ảnh về đường phố ở Triều Tiên em cũng rất có cảm tình, mặc dù em vẫn hiểu sự trật tự ngăn nắp đó một phần cũng là sản phẩm của một chính thể chuyên chế, hà khắc. Nói các bác đừng “dập” em, rằng em sẵn sàng chấp nhận một phần chuyên chế, hà khắc để được thấy một Sài Goòng, Hà Lội trật tự, kỷ cương, rộng rãi, thoáng đãng.
Vì ở xa, chưa bao giờ đến nước Nga nên ai nói gì em vẫn yêu nước Nga. Cũng rứa, vì ở xa, chưa bao giờ đến Triều Tiên nên ai nói gì em vẫn thông cảm với những gì đang diễn ra ở đó, nhất là không hùa theo các trang mạng này nọ đang thi nhau miệt thị chế độ hiện tại ở đó. Tất nhiên em cũng chẳng ưa gì khi họ theo đuôi ông trùm ủng hộ PonPot diệt chủng đồng bào mình và giết hại người Việt nam ta. No problem, nhận thức là một quá trình, như chính chúng ta thôi, cũng không ưu việt gì hơn họ mấy.
Bác Ngo Lam Vu ạ, vì theo đề tài này mà bác hơi nóng tiết, vì nóng tiết mà bác “quát” thật, vì quát thật mà giọng điệu không còn là của học sinh lớp 12 đang ôn thi đại học nữa, mà là của mr NLV rồi, nhà em bắt thóp vậy không biết có sai?

Ngo_Lam_Vu 30-12-2011 13:09

Em nghĩ từ "quát" và từ "nóng tiết" bác dành cho em hơi bị nặng, thực sự thì em cũng nóng tính, nhưng mấy bài post trên đây của em đâu có đến nỗi nào? Mà đang là học sinh lớp 12 ôn thi đại học thật, nên em chẳng có mấy thời gian, bài em post toàn đi vay mượn về, từ báo chí có, mà từ diễn đàn khác cũng có. Em chỉ post lên vì nó giống với suy nghĩ của mình (đỡ mất công viết :emoticon-0136-giggl ) để làm một kênh tham khảo. Có chiều này thì cũng phải có chiều kia, có thịt chó thì cũng nên có mắm tôm chứ nhỉ?
Nếu có gì sơ xuất xin các bác lượng thứ mà chỉ bảo cho kẻ hậu sinh.

Nhật Minh 30-12-2011 14:03

Trích:

Ngo_Lam_Vu viết (Bài viết 101663)
Em nghĩ từ "quát" và từ "nóng tiết" bác dành cho em hơi bị nặng, thực sự thì em cũng nóng tính, nhưng mấy bài post trên đây của em đâu có đến nỗi nào? Mà đang là học sinh lớp 12 ôn thi đại học thật, nên em chẳng có mấy thời gian, bài em post toàn đi vay mượn về, từ báo chí có, mà từ diễn đàn khác cũng có. Em chỉ post lên vì nó giống với suy nghĩ của mình (đỡ mất công viết :emoticon-0136-giggl ) để làm một kênh tham khảo. Có chiều này thì cũng phải có chiều kia, có thịt chó thì cũng nên có mắm tôm chứ nhỉ?
Nếu có gì sơ xuất xin các bác lượng thứ mà chỉ bảo cho kẻ hậu sinh.

Bác NLV ạ, nhà em chỉ nói bác "quát" mà không nói bác "chửi" là có ý tán đồng với ý kiến của bác đấy ạ. Nhưng nói rõ ra là tán đồng ý kiến của bác thì "ý cò" của nhà em trở nên thiếu khách quan, thiếu thuyết phục các bác khác ạ.

Liensovsky 30-12-2011 17:12

Nghe nói về vụ Tiều Tiên cử đặc công ám sát TT Hàn Quốc tại Răng gun, Miến điện nhưng trước đó Hàn quốc đã cử đặc vụ ám sát Kim Chủ tịch. Cả 2 lần các đối tượng chính đều thoát chết trong gang tấc.
Mời các bạn xem phim "phút giây lên chiến công" kể về vụ Kim CT bị ném lựu đạn, một người lính Nga đã lấy thân mình che chắn lựu đạn.
http://www.youtube.com/watch?v=xiL2L...eature=related
www.youtube.com/watch?v=dLVOJKA7jPw
Đành rằng ám sát rối ám sát trả thù thì đều không tốt nhưng nếu hai miền tự giải quyết công việc với nhau vẫn tốt hơn là nhờ Mỹ "bảo kê" hay nhờ Trung quốc "can thiệp".

Đan Thi 30-12-2011 20:52

Tin của đài Tiếng nói nước Nga ngày 30 tháng 12

CHDCND Triều Tiên tuyên bố không muốn hợp tác với chính quyền Hàn Quốc đương nhiệm
Bình Nhưỡng loại trừ bất kỳ sự thay đổi nào trong đường lối và không dự định có công việc chung với Chính phủ Hàn Quốc đứng đầu là Tổng thống Lee Myung-bak. Đó là tin đưa hôm thứ Sáu trên các phương tiện truyền thông Hàn Quốc. Báo chí xác minh rõ rằng tất cả những ý đó là từ tuyên bố “cứng rắn” của Ủy ban Quốc phòng CHDCND Triều Tiên. "Như đã công bố, chúng tôi sẽ không bao giờ làm việc chung với bè lũ phản bội Lee Myung-bak", - báo trích dẫn tuyên bố của cơ quan tối cao Bắc Triều Tiên. Tuyên bố đưa ra sau khi tân lãnh đạo Kim Jong Un tiếp quản quyền lực từ người cha quá cố Kim Jong Il dường như là phản ánh đường lối trong tương lai của Bình Nhưỡng trong quan hệ với Seoul, - các phương tiện truyền thông nhận xét.

Ông Kim Jong Il được truy tặng danh hiệu Anh hùng CHDCND Triều Tiên
CHDCND Triều Tiên truy tặng ông Kim Jong Il danh hiệu Anh hùng vì công lao lãnh đạo cách mạng, - hãng tin KCNA thông báo hôm thứ Sáu. Sắc lệnh của Đoàn Chủ tịch Hội đồng nhân dân tối cao CHDCND Triều Tiên về việc truy tặng danh hiệu cao quí đã phê chuẩn ngày 19 tháng 12. Hãng thông tấn Nhà nước Bắc Triều Tiên nhận định rằng ông Kim Jong Il "đã cống hiến toàn bộ sức lực, trí tuệ và nhiệt huyết của mình để xây dựng quốc gia phồn vinh và nâng cao mức sống của nhân dân".

Bình Nhưỡng thề trả thù Seoul về phản ứng khi ông Kim Jong Il tạ thế
Chính quyền CHDCND Triều Tiên cảnh báo sẵn sàng trả thù Hàn Quốc và Tổng thống Lee Myung-bak vì phản ứng - mà Bình Nhưỡng cho là sai lầm – khi ông Kim Jong Il qua đời. Điều này công bố hôm thứ Sáu trên phương tiện truyền thông chính thức của Bắc Triều Tiên. Hãng thông tấn KCNA thông báo rằng Bình Nhưỡng "sẽ trả thù mãi mãi" Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak và "lũ tay sai" về "tội lỗi không thể tha thứ vào dịp lễ tang lãnh tụ Kim Jong Il". Trên truyền hình lời cảnh báo nhắm vào Seoul như vậy phát đi phát lại liên tục không gián đoạn trong khoảng 10 phút, - hãng tin "Interfax" cho biết. Báo chí CHDCND Triều Tiên không nói chính xác Bình Nhưỡng sẽ làm thế nào để trả thù Seoul.
Tại CHDCND Triều Tiên cho rằng nhà chức trách Hàn Quốc đã cấm nhiều công dân của nước mình đi dự lễ tang ông Kim Jong Il. Kết quả là tới Bình Nhưỡng chỉ có hai đoàn đại biểu từ Seoul. Phía Bắc Triều Tiên cũng thấy bị xúc phạm vì trong thời gian quốc tang ở miền Bắc, các nhà hoạt động Hàn Quốc đã gửi truyền đơn sang CHDCND Triều Tiên kêu gọi lật đổ người kế nhiệm ông Kim Jong Il là Kim Jong Un.

http://vietnamese.ruvr.ru/2011/12/30/63163348.html

htienkenzo 30-12-2011 22:59

Trích:

Đan Thi viết (Bài viết 101682)
Tin của đài Tiếng nói nước Nga ngày 30 tháng 12

...
Ông Kim Jong Il được truy tặng danh hiệu Anh hùng CHDCND Triều Tiên
CHDCND Triều Tiên truy tặng ông Kim Jong Il danh hiệu Anh hùng vì công lao lãnh đạo cách mạng, - hãng tin KCNA thông báo hôm thứ Sáu. Sắc lệnh của Đoàn Chủ tịch Hội đồng nhân dân tối cao CHDCND Triều Tiên về việc truy tặng danh hiệu cao quí đã phê chuẩn ngày 19 tháng 12. Hãng thông tấn Nhà nước Bắc Triều Tiên nhận định rằng ông Kim Jong Il "đã cống hiến toàn bộ sức lực, trí tuệ và nhiệt huyết của mình để xây dựng quốc gia phồn vinh và nâng cao mức sống của nhân dân".

...
http://vietnamese.ruvr.ru/2011/12/30/63163348.html

Ông Kim Chính Nhật là lãnh tụ của đất nước Triều Tiên.
Thế thì việc gì ông ấy buộc phải nhận nhiều Huân - Huy chương thế? Ai ký? Em xem trên ảnh thấy nguyên một phên Huân - Huy chương mà không thể không "ngưỡng mộ" được!
"Bác" của em có cần Huân - Huy chương nào đâu nhỉ!
Em chợt nhớ đến một vị "lãnh tụ vĩ đại" của một đất nước vĩ đại phải phẫu thuật lồng ngực cho bao la hơn để... đeo Huân chương(!)

htienkenzo 30-12-2011 23:11

Trích:

Liensovsky viết (Bài viết 101673)
...
Đành rằng ám sát rối ám sát trả thù thì đều không tốt nhưng nếu hai miền tự giải quyết công việc với nhau vẫn tốt hơn là nhờ Mỹ "bảo kê" hay nhờ Trung quốc "can thiệp".

Chắc hẳn bác đã đọc Truyện ngụ ngôn La Fontaine? Chuyện nồi Đất và nồi Đồng í!

phuongnn 01-01-2012 19:03

Ở bên kia em thấy cũng có một topic về Lãnh tụ vĩ đại và gia đình ông ấy, nên chăng BQT ghép béng 2 topic lại cho anh em đỡ phải chạy lung tung bên này bên kia, dễ theo dõi.

Có thể gia đình cụ Chính Nhật có mỗi tí ti liên quan đến Liên Xô ngày xưa thì số lượng mem NNN quan tâm đến đề tài cũng nhiều kha khá, và cũng đóng góp nhiều ý kiến hay ra phết, theo dõi cũng thú vị, nên em nghĩ BQT cũng rất nên ủng hộ sự phát triển của topic.

Xin cảm ơn!

Đan Thi 12-01-2012 11:14

Tin của đài Tiếng nói nước Nga 11.01.2012
Năm 2012 Bình Nhưỡng lại có thể tổ chức thử nghiệm hạt nhân

http://vietnamese.ruvr.ru/data/2012/...north-fire.jpg
© The Voice of Russia

Trong năm 2012, Bắc Triều Tiên chắc sẽ tăng cường phóng tên lửa và thử nghiệm vụ nổ hạt nhân. Đó là điều nêu trong báo cáo của các chuyên gia từ Viện Quan hệ quốc tế và An ninh quốc gia Hàn Quốc. Bằng cách nêu trên, Bắc Triều Tiên sẽ làm leo thang căng thẳng trong khu vực. Bình Nhưỡng coi đây là động thái cần thiết cho tân lãnh đạo Kim Jong Un để chứng minh vai trò siêu đẳng của cá nhân lãnh tụ mới và gia tăng kiểm soát đối với đất nước, - các chuyên viên nhận xét. Những khó khăn kinh tế và các yếu tố chính trị có thể làm tăng thêm sự thiếu chắc chắn trong tình hình đất nước này. Nhà lãnh đạo Kim Jong Un trẻ tuổi sẽ chú ý đến những hành động khiêu khích mới với bên ngoài để tăng cường đoàn kết nội bộ ở CHDCND Triều Tiên, - "Interfax" dẫn quan điểm của chuyên viên Hàn Quốc. Mặt khác các chuyên gia Hàn Quốc cũng cho rằng trong nửa đầu năm 2012 có khả năng nối lại cuộc đàm phán sáu bên về vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên. Tuy nhiên, Seoul vẫn cho rằng tại bàn thương lượng "sẽ khó đạt được tiến bộ cụ thể trong việc kiềm chế Bình Nhưỡng”.

Tại CHDCND Triều Tiên diễn ra “phiên tòa nhân dân” với những người không để tang ông Kim Jong Il

Hình phạt đến sáu tháng lao động cải tạo có thể áp dụng với những người dân nào của CHDCND Triều Tiên không nghiêm túc tham gia các nghi lễ chịu tang cố lãnh tụ Kim Jong Il. Đó là tin thông báo hôm thứ Tư trên cổng thông tin của Hàn Quốc “Daily NK". Theo nguồn tin của trang web này từ tỉnh Hamgen-Pukto, vào ngày 29 tháng 12 – ngày cuối cùng trong dịp lễ quốc tang – tại Bắc Triều Tiên đã bắt đầu những cuộc họp chỉ trích những người không thể hiện đầy đủ tình cảm thương tiếc cố lãnh tụ Kim Jong Il. Các "Phiên toà nhân dân" kết thúc vào ngày 8 tháng Giêng. Ngoài ra, nguồn tin của "Daily NK" thông báo rằng tại những cuộc họp nói trên, mọi người thảo luận và phán xét hành vi của những cá nhân trong thời kỳ chuyển tiếp đã lên tiếng phê bình "hệ thống ba thế hệ", tức là sự chuyển giao quyền lực từ người sáng lập chính quyền CHDCND Triều Tiên Kim Chen Ir cho con trai Kim Jong Il, rồi tiếp đến sau khi ông Kim Jong Il qua đời lại chuyển cho con trai út là Kim Jong Un.

http://vietnamese.ruvr.ru/2012/01/11/63650295.html

Liensovsky 12-01-2012 15:51

Đan Thi viết "hệ thống ba thế hệ", tức là sự chuyển giao quyền lực từ người sáng lập chính quyền CHDCND Triều Tiên Kim Chen Ir cho con trai Kim Jong Il, rồi tiếp đến sau khi ông Kim Jong Il qua đời lại chuyển cho con trai út là Kim Jong Un.

http://vietnamese.ruvr.ru/2012/01/11/63650295.html[/QUOTE]


Kim Chen Ir (đọc theo tiếng Nga) với Kim Jong Il-Kim Chính Nhật và Kim Châng In cũng là một người thôi bạn Đan Thi ạ.

hungmgmi 12-01-2012 16:35

Một bức ảnh chụp Lễ tang Kim Jong Il:
http://l-pics.livejournal.com/drugoi/pic/017329sq.jpg
Bức ảnh trên có gì đặc biệt?
Nếu chúng ta nhìn qua thì chỉ thấy sự hoành tráng, còn những ai thích săm soi thì nhận ra trong đám tang này có một người rất đặc biệt.
Xin mời xem tiếp một hình ảnh đã được phóng to:
http://l-pics.livejournal.com/drugoi/pic/01733abb.jpg
Trong dãy binh lính Triều Tiên đứng, có một người cao vượt hẳn lên. Trên bức ảnh của Hãng thông tấn Triều Tiên KCNA chúng ta thấy rõ chiều cao khổng lồ của anh. Đó chính là vận động viên bóng rổ nổi tiếng của Triều Tiên Ли Мён Хун với chiều cao 2m35. Trong thời kỳ đỉnh cao của mình, anh từng được mời thi đấu tại NBA nhưng anh đã từ chối, tuyên bố mình chỉ thi đấu cho đội tuyển quê hương Triều Tiên của mình. Năm nay Li đã 44 tuôit, năm 2002 anh thi đấu trận cuối trong đội hình tuyển quốc gia gặp đội tuyển Kazakhstan. Li là cầu thủ bóng rổ cao nhất thế giới cho đến nay.
Hóa ra đồng chí Yao Ming của các bạn Tung Của cũng chỉ cao đến 2m29.
Nguồn:
http://drugoi.livejournal.com/

htienkenzo 12-01-2012 17:00

Trích:

Đan Thi viết (Bài viết 102254)
...

Tại CHDCND Triều Tiên diễn ra “phiên tòa nhân dân” với những người không để tang ông Kim Jong Il

Hình phạt đến sáu tháng lao động cải tạo có thể áp dụng với những người dân nào của CHDCND Triều Tiên không nghiêm túc tham gia các nghi lễ chịu tang cố lãnh tụ Kim Jong Il. Đó là tin thông báo hôm thứ Tư trên cổng thông tin của Hàn Quốc “Daily NK".
...
http://vietnamese.ruvr.ru/2012/01/11/63650295.html

Em cũng nghi nghi rằng, "hậu đại tang lễ" thể nào cũng có màn "đấu tố".
- Tại sao "trời tuôn mưa" mà "đời không tuôn nước mắt"?
- Tại sao lại có thái độ "buồn thảm không nghiêm túc"?
giống như màn đấu tố thời CCRĐ (Ba người khác - Tô Hoài)... :emoticon-0127-lipss

Ngo_Lam_Vu 12-01-2012 19:56

Trích:

...tin thông báo hôm thứ Tư trên cổng thông tin của Hàn Quốc “Daily NK"...
Không hiểu sao với một đất nước kín như bưng thế mà báo nhà ta có thể đưa tin "chính xác như Wikileaks" thế các bác nhỉ :emoticon-0136-giggl

Đan Thi 12-01-2012 20:03

Trích:

Liensovsky viết (Bài viết 102258)
Đan Thi viết "hệ thống ba thế hệ", tức là sự chuyển giao quyền lực từ người sáng lập chính quyền CHDCND Triều Tiên Kim Chen Ir cho con trai Kim Jong Il, rồi tiếp đến sau khi ông Kim Jong Il qua đời lại chuyển cho con trai út là Kim Jong Un.

http://vietnamese.ruvr.ru/2012/01/11/63650295.html



Kim Chen Ir (đọc theo tiếng Nga) với Kim Jong Il-Kim Chính Nhật và Kim Châng In cũng là một người thôi bạn Đan Thi ạ.[/QUOTE]

Đúng, tôi gõ nhầm đấy: đó là cụ Kim Il Sung (Kim Nhật Thành)

Nhật Minh 12-01-2012 22:23

Trích:

Đan Thi viết (Bài viết 102254)
[I]Tại CHDCND Triều Tiên diễn ra “phiên tòa nhân dân” với những người không để tang ông Kim Jong Il

Có thể lắm, mặc dù tôi tuyệt đối tôn trọng những giọt nước mắt của người dân BTT, nhưng tôi hiểu trong ''cơ chế" na ná đâu đó có thể xảy ra như vậy. Cách đây rất lâu tôi không khóc vì còn nhỏ chưa hiểu gì mấy, bây giờ nếu có việc tương tự phải khóc tôi cũng không khóc được vì đã quá hiểu.

Đan Thi 16-01-2012 22:52

Tin ngày 16/01/2012 của đài Tiếng nói nước Nga
Trong quân đội CHDCND Triều Tiên bắt đầu chiến dịch chuẩn bị truy tặng ông Kim Jong Il danh hiệu đại nguyên soái

Trong lực lượng vũ trang của CHDCND Triều Tiên đã phát động chiến dịch truy tặng danh hiệu đại nguyên soái cho cố lãnh tụ Kim Jong Il, từ trần hôm 17 tháng 12. Theo chỉ thị của ban lãnh đạo tại tất cả các đơn vị quân đội hiện đang tổ chức những cuộc chỉnh huấn thông qua bản nghị quyết như vậy, - báo chí Hàn Quốc phản ánh trong ngày thứ Hai. Theo tư liệu của các phương tiện truyền thông này, danh hiệu Đại nguyên soái Kim Jong Il sẽ được công bố vào ngày 16 tháng Hai, khi toàn quốc CHDCND Triều Tiên cử hành lễ kỷ niệm sinh nhật lần thứ 70 của cố lãnh tụ. Từ năm 1992 cho đến khi qua đời ông Kim Jong Il là "Nguyên soái của nước Cộng hòa Nhân dân". Việc vinh danh ông Kim Jong Il là Đại nguyên soái sẽ mở đường thăng bậc cho người con trai út Kim Jong Un, hiện mới chỉ là Đại tướng quân đội, - báo chí Hàn Quốc cho biết.

SSX 17-01-2012 21:40

Triều Tiên bác tin phạt người không khóc trong quốc tang

http://nld.com.vn/20120117031130245p...-quoc-tang.htm

(NLĐO) – Triều Tiên đã phủ nhận các cáo buộc nước này trừng phạt người dân không khóc thương thảm thiết trong tang lễ của nhà lãnh đạo quá cố Kim Jong-il.

Thông báo ngắn trên hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA đã phủ nhận “những thông tin bị xuyên tạc” cho rằng người dân “không thương khóc trong tang lễ sẽ bị gửi vào trại cải tạo”. KCNA nói những cáo buộc này xuất phát từ “các phương tiện truyền thông hèn hạ bị kiểm soát” bởi “những kẻ thù” có liên quan đến Hàn Quốc.


Cả Tiếng nói nước Nga và thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA đều nói đến cái tên: Daily NK, tờ báo mạng của "phe đối lập" Triều Tiên có trụ sở tại Hàn Quốc. Cũng giông giống phe đối lập ở đây: http://diendan.nuocnga.net/showthread.php?t=5321

Dĩ nhiên, theo wiki ( http://en.wikipedia.org/wiki/Daily_NK ) cái Daily NK cũng như Phe đối lập Nga có cùng 1 chủ: NED-Viện bảo trợ dân chủ quốc gia xứ Yankistan!!! cũng như thế là đủ thứ ngôn từ mỹ miều thời thượng: dân chủ, nhân quyền, vân, vân.

Đọc lịch sử xứ Yankistan, thấy bảo đi đầu đấu tranh vì quyền con người, giải phóng nô lệ, vân, vân... cái đó cũng chẳng khác gì chàng Yankee bảo cứu nhân dân Việt Nam khỏi họa CS, giải phóng nhân dân Iraq khỏi họa độc tài tàn bạo... Bịp!!!

Không có bác nào khóc cái đó sao hay khóc cạn nước mắt rồi.

hanoi 17-01-2012 23:00

Trích:

SSX viết (Bài viết 102592)
[B]
Dĩ nhiên, theo wiki ( http://en.wikipedia.org/wiki/Daily_NK ) cái Daily NK cũng như Phe đối lập Nga có cùng 1 chủ: NED-Viện bảo trợ dân chủ quốc gia xứ Yankistan!!! cũng như thế là đủ thứ ngôn từ mỹ miều thời thượng: dân chủ, nhân quyền, vân, vân.

Đọc lịch sử xứ Yankistan, thấy bảo đi đầu đấu tranh vì quyền con người, giải phóng nô lệ, vân, vân... cái đó cũng chẳng khác gì chàng Yankee bảo cứu nhân dân Việt Nam khỏi họa CS, giải phóng nhân dân Iraq khỏi họa độc tài tàn bạo... Bịp!!!

Không có bác nào khóc cái đó sao hay khóc cạn nước mắt rồi.


SSX cho hỏi là wikipedia là thuộc phe nào đây bác? Ông chủ của nó là ai thế? Wikipedia có phải bắt nguồn từ phương tây và tài trợ chính cho wikipedia có phải là nguồn tiền từ những người hảo tâm ở phương tây bịp bợm kia ko. Ông chủ của Wikipedia Jimmy Wales có phải là người Mỹ mà bác cho là bịp bợm hay ko?

Nếu bảo dân chủ phương tây là bịp tại sao họ lại cho phép các trang web như wikipedia hoạt động tự do và viết các bài mô tả sự thật về NK daily để ông vào đọc và trích dẫn như vậy. Chưa kể hàng ngàn phương tiện truyền thông tự do khác có nguồn gốc phương tây khác như youtube, twitters, facebook nơi mà hằng ngày các bài báo phê phán phương tây được đăng tải và truyền đi tự do mà ko vấp phải sự phản đối nào từ chính quyền được ông cho là bịp bợm kể trên?

Hôm nay tôi bước vào nơi làm việc rất ngạc nhiên khi nhìn thấy hai việc xảy ra cùng một lúc. Một là có một cái poster rất to và đẹp treo ngay trước cổng trường đại học của tôi quảng cáo bài giảng của một GS đại học ở Anh sang giảng về The End of Capitalism, seminar sẽ được tổ chức ở ngay giảng đường to nhất trường vào ngày thứ hai tuần tới. Tin tức thứ hai đăng ở VNN về việc ông phó chủ tịch UBND TP Hải Phòng tuyên bố rằng ngôi nhà vốn ko nằm trong diện cưỡng chế bị đập bỏ là do người dân bất bình gây nên chứ ko phải do chính quyền sở tại ra lệnh trái ngược với khẳng định trước đó của chủ tịch huyện nơi xảy ra sự cố, một vụ việc hắt tội vào nhân dân thật trơ trẽn.

Đọc hai tin tức này cùng một ngày tôi lại liên tưởng đến những suy luận của SSX. Thật tình nếu SSX là người trẻ tôi sẽ cố gắng thuyết phục để ông có những suy luận cởi mở hơn, nhưng tôi nghĩ cũng đã quá muộn. Khi có cả một thế hệ được bơm vào đầu những ý nghĩ cứng nhắc giáo điều như đối lập đồng nghĩa với xấu xa và phản động thì những vụ việc xảy ra như ở Tiên Lãn HP hay một chế độ toàn trị hà khắc như ở Triều Tiên là điều rất dễ hiểu.

SSX 17-01-2012 23:49

Bác hanoi à, chúng ta cần sự thật và cái đầu tỉnh táo. Đối với Triều Tiên, hãy tôn trọng họ chứ đừng biến họ thành thứ xấu xa như phương tây vẫn nhồi sọ chúng ta. Ít nhất thì nhân loại vẫn có thể tự hào là Triều Tiên vẫn độc lập tự cường. Họ có hề nói họ đang là thiên đường như thứ cám mà chủ tây vẫn cho các nô tỳ ăn đâu.

Wiki, ông chủ Jimmy Wales xuất xứ từ đâu, không được đẹp đẽ cho lắm bác tự tìm hiểu lấy. Cái cỗ máy ăn cắp vặt này không đáng tin tưởng, cũng không phải là tự do trung lập gì cả. Kẻ nào thổi sáo kẻ đó tạo ra giai điệu, ai chi tiền kẻ đó làm ông chủ. Đó là cái chân lý đáng sợ nên không phải dẫn ông gì ở Hải Phòng ra làm gì, cái đó bé tý so với những thứ đề cập ở đây.

Ta vẫn nghe giọng mị trẻ con rằng, media phương tây là tự do, là trung lập... vì nó là tư nhân!!! Thế hỏi bác tư nhân không phải kiếm tiền à? Kiếm ở đâu dễ nhất vậy, từ các ông chủ bụng phệ chứ từ dân ngủ bìa cát-tông vỉa hè sao? Ở đây có ví dụ cho bác này, hy vọng bác có vài lời bình luận.

Yahoo Bán Thư Cá Nhân Của Người Dùng Cho Các Cơ Quan Mỹ

Cái bác ngạc nhiên thì SSX không ngạc nhiên, bác thấy Nga-Mỹ đổi vai trong 2 cuộc chiến tranh Israel-Trung Đông như thế nào chưa? Bác thấy thập kỷ 90 lại đổi vai lần nữa chưa? Hai kẻ giả danh bây giờ về đúng vai của mình: Mỹ tuyên CS, Nga tuyên TB.

Mỹ CS đây này: Đảng Cộng Hòa Mỹ - Đỏ từ lúc bắt đầu!

Hy vọng bác đừng choáng, hớp ngụm cà phê để tỉnh táo đọc tiếp cái này, và ít nhất thì Triều Tiên chưa kết thúc phải không? nguồn Nga đấy:

SỰ KẾT THÚC CỦA MỘT HUYỀN THOẠI: XÃ HỘI HẬU CÔNG NGHIỆP

hanoi 18-01-2012 00:18

Trích:

SSX viết (Bài viết 102597)
Dĩ nhiên, theo wiki ( http://en.wikipedia.org/wiki/Daily_NK ) cái Daily NK cũng như Phe đối lập Nga có cùng 1 chủ: NED-Viện bảo trợ dân chủ quốc gia xứ Yankistan!!!

Trích:

SSX viết (Bài viết 102597)
Wiki, ông chủ Jimmy Wales xuất xứ từ đâu, không được đẹp đẽ cho lắm bác tự tìm hiểu lấy. Cái cỗ máy ăn cắp vặt này không đáng tin tưởng, cũng không phải là tự do trung lập gì cả.

Hai bài viết chỉ cách nhau vài phút.


Giờ Hà Nội. Hiện tại là 04:43.

Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.